Trang Chủ :: Chia Sẻ

Bài 148

Ba Ngày Sau

(Three Days Later)

I Côrinhtô 15:51-54

www.vietnamesehope.org

"Nầy là sự mầu nhiệm tôi tỏ cho anh em: Chúng ta không ngủ hết, nhưng hết thảy đều sẽ biến hóa, trong giây phút, trong nháy mắt, lúc tiếng kèn chót; vì kèn sẽ thổi, kẻ chết đều sống lại được không hay hư nát, và chúng ta đều sẽ biến hóa. Vả, thể hay hư nát nầy phải mặc lấy sự không hay hư nát, và thể hay chết nầy phải mặc lấy sự không hay chết. Khi nào thể hay hư nát nầy mặc lấy sự không hay hư nát, thể hay chết nầy mặc lấy sự không hay chết, thì được ứng nghiệm lời Kinh Thánh rằng: Sự chết đã bị nuốt mất trong sự thắng.” (bị tiêu diệt)

(Listen, I tell you a mystery: We will not all sleep, but we will all be changed... in a flash, in the twinkling of an eye, at the last trumpet. For the trumpet will sound, the dead will be raised imperishable, and we will be changed. For the perishable must clothe itself with the imperishable, and the mortal with immortality. When the perishable has been clothed with the imperishable, and the mortal with immortality, then the saying that is written will come true: "Death has been swallowed up in victory.")

[PP] * Nếu hỏi trong lịch sử của loài người... biến cố hay sự kiện nào là huy hoàng rực rỡ nhất?

# Khi gia đình c/tôi mới được đặt chân lên đất Mỹ này cách đây hơn 30 năm tại tiểu bang Hawaii... và lần đầu tiên được người bảo trợ dẫn vào ~tiệm shopping lớn (Malls) để mua bộ quần áo mới, thì điều tôi còn nhớ và kinh ngạc đến nỗi hoa mắt... khi chứng kiến được sự huy hoàng, lộng lẫy của ~cửa hàng nổi tiếng gần bờ biển Waikiki, mà mình chưa bao giờ thấy - thầm nghĩ "đây thật có lẽ là 1 nước thiên đàng tại thế... y như nhiều người đã nói đến"

# Tôi cũng đã từng xem ~cuộc thế vận hội (olympics) nổi tiếng trên TV và thấy sự công phu của loài người sửa soạn kỹ càng cho ~c/trình này là thể nào, với ~màn múa, ca hát và bắn pháo bông thật là rực rỡ

... không thể tưởng tượng được

[PP] > Nhưng nếu phải lấy tất cả ~sự kiện huy hoàng ở trên đất này mà gom lại

thì không thể nào so sánh cho bằng sự kiện... Cứu Chúa Giê-xu từ cõi chết sống lại

> Lý do đơn giản là bởi vì tất cả ~sự kiện xẩy ra ở trên đời này - dầu cho huy hoàng, rực rỡ đến đâu nữa... thì rồi cũng đã qua đi, mọi sự rồi sẽ dẫn đến 1 ngày chấm dứt và chỉ còn là 1 kỷ niệm bị chôn vùi trong quá khứ mà thôi

nhưng sự kiện Chúa Giê-xu sống lại... thì còn mãi đời đời... vì chính Ngài là Đấng hiện đang sống

# Có 1 lần trong c/trình Discovery channel trình bầy 1 thành phố lộng lẫy gọi là "the Lost City"

của nữ hoàng Cleopatra mà người ta kiếm ra được

> Đây là 1 thành phố được xây trên 1 hòn đảo (island) mà đã bị chìm đắm dưới biển nhiều năm

> Nữ hoàng Cleopatra tôn sùng thần Isis của người Ai Cập... là thần mang thuyết của sự trường tồn (Eternal)

> Nhưng cuối cùng, ~sự xây cất 1 thành phố huy hoàng rực rỡ của nữ hoàng Cleopatra chẳng được trường tồn là bao lâu, nhưng cũng như mọi thứ khác - đã bị xụp đổ, chôn vùi và chìm sâu trong biển cả

> Lễ Chúa Giê-xu phục sinh... là 1 đại lễ... có 1 không 2 trong lịch sử của loài người

> Đương nhiên trong Kinh Thánh cũng có chép tối thiểu có 3 người, mà Chúa Giê-xu đã làm họ sống lại... từ cõi chết

nhưng 3 người này rồi cũng đã chết lại... và đang chờ đợi ngày phán xét cuối cùng, như mọi người khác

> Nhưng sự sống lại của Chúa Giê-xu là 1 sự huyền nhiệm... vì Ngài chẳng hề chết nữa, sau khi từ phần mộ bước ra

[PP] > Sự sống lại của Chúa Giê-xu là 1 trong ~"cột trụ" chính của đạo Tin Lành

> Có nghĩa là nếu Chúa phục sinh không có thật

... thì nền tảng đức tin của "Christianity" (Cơ Đốc) cũng chắc chắn sẽ không còn nữa

> Nếu Chúa không thật sự đã sống lại... thì mọi chân lý của cơ đốc nhân đều là gỉa dối, chắc chắn sẽ bị xụp đổ

... và đạo của ông Giê-xu cũng chẳng khác gì với tất cả các tôn giáo khác

# Sứ đồ Phaolô trong I Côr. 15:19 - đã 1 lần chép cho ~tín hữu ở thành Côrinhtô ngày xưa như sau:

"Nếu chúng ta chỉ có sự trông cậy trong Đấng Christ về đời nầy mà thôi, thì trong cả mọi người, chúng ta là kẻ khốn nạn hơn hết.” - bản dịch khác là ~kẻ "thiệt thòi" hơn hết - vì đã luống công vô ích tin vào 1 đạo lý hư không

và cuối cùng chẳng được gì hết

(If only for this life we have hope in Christ, we are to be pitied more than all men)

I. Sự Chết - Kẻ Thù Dữ Nhất

[PP] > Nhưng c/ta không thể nói đến sự phục sinh của Chúa Giê-xu

mà không trước hết hiểu ý nghĩa về sự chết của Ngài... nơi đồi Gôgôtha gần 2,000 năm trước đây

> Rõ ràng lịch sử loài người không thể từ chối đã 1 lần Cứu Chúa Giê-xu sanh ra và chịu chết nhục nhã trên cây TTG... mà ngày nay ở khắp mọi nơi c/ta thấy đầy dẫy ~dấu thập tự

để làm chứng điều này không phải là 1 chuyện tiểu thuyết hay hoang đường, viễn vông - không có thật

> Trước hết, TTG ngày xưa là lối hành hình tử tội của người Ba-tư...

> Những người bị treo trên TTG này thường bị chết... vì đói, khát, ngộp thở hoặc mất máu

> Sau khi nạn nhân chết rồi, thì người ta thường không gỡ thây xuống

nhưng cứ để treo trên cây thập tự vậy... cho rục nát hay để các loài chim kên kên ăn thịt sống đến rỉa xác

[PP] > Hình ảnh TTG nhắc loài người luôn nhớ đến 1 kẻ thù dữ nhất và cuối cùng... đó là thần chết (tử thần)

[PP] > Theo lời Kinh Thánh, sự chết bắt đầu cai trị loài người, từ ngay sau khi tổ phụ loài người phạm tội nghịch cùng ĐCT, đi nghe theo lời dụ dỗ của ma quỉ... mà ăn trái của cây cấm, trong vườn sự sống Êđen

> Trước đó, tử thần chẳng có 1 quyền lực nào ở trên sự sống của loài người

vì con người có bản năng sống bất tử, giống như ĐCT vậy

> Nhưng từ khi tổ phụ loài người phạm tội... thì tên tử thần/sự chết (death) sanh ra đời

[PP] > Và từ lúc đó, tên tử thần này nghênh ngao đi khắp nơi, đến khắp chỗ

... và cướp lấy đi sự sống của từng người một... không chừa 1 ai hết

# Nếu ai chưa thấy được thực trạng của sự chết... thì bạn hãy chịu khó đi vào các viện dưỡng lão, các nhà thương, đọc mục chia buồn phân ưu trên các tờ báo... hay đi viếng ~nghĩa trang... thì biết rõ "sự chết là chắc"?

> Dù cho là ~người giàu sang/phú qúy, danh tiếng hay nghèo nàn đến đâu đi nữa... thần chết nó chẳng ngán 1 ai

và cũng không tha 1 người nào... ngoại trừ chỉ có Ênóch và tiên tri Êli trong Kinh Thánh chép thì được thoát mà thôi!

# Benjamin Franklin đã 1 lần nói 1 câu nghe rất đúng: "Death takes no bribes."

> Tạm dịch là "Không ai có thể lấy 1 vật gì ở đời này để hối lộ với thần chết... để được thoát khi nó gọi tên mình..."

[PP] > Chết là gì? Theo từ nghữ tiếng hylạp (Greek) của Kinh Thánh - chữ "chết" là Thanatos

... nó mang tối thiểu ý nghĩa của 2 sự phân rẽ

1) Sự phân rẽ thứ nhất... là sự phân rẽ của linh hồn lìa khỏi xác....

vì xác thịt từ tro bụi... thì theo định luật tự nhiên... 1 ngày sẽ phải trở về với tro bụi

> Đây là sự chết phần xác... hay Kinh Thánh gọi là sự chết lần thứ nhất (First Death)

2) Nhưng chữ "thanatos" còn mang đến 1 sự phân rẽ kinh khủng hơn nữa... đó là khi con người sẽ bị phân cách khỏi ĐCT, Đấng Sáng Tạo của mình đời đời... mà vào hồ lửa địa ngục... vì tội lỗi mình đã phạm

> Đây là sự chết phần hồn... mà Kinh Thánh gọi là sự chết lần thứ hai (Second death)

> Chẳng có điều gì tốt cả... khi thần chết đến... vì nó sẽ chấm dứt tất cả những điều tốt lành của c/ta

đã thâu lượm ở trên đời sống tạm bợ chóng qua này... và dẫn c/ta đến 2 sự phân rẽ này

# Có biết bao nhiêu người ở trên đời này đã tìm được nhiều cách... để giúp cho loài người được sống lâu dài hơn, sống khoẻ mạnh hơn... nhưng chưa có ai tìm được con đường để thoát sự chết

... Ai nấy đều lần lượt sẽ bị tử thần gọi tên mình 1 ngày

[PP] > Có khi nó kêu tên mỗi người 1 cách bất thình lình, không báo trước,

và thường đem theo sự đau đớn, buồn phiền...

# Câu chuyện nghụ ngôn về 1 người sanh ra đời, thì ông đã đặt 1 giao kèo với thần chết: "Tôi biết ai cũng phải chết và chính tôi cũng không thoát được sự chết này, nhưng xin cho tôi 1 điều kiện

đó là trước khi ông đến gọi tên tôi, xin báo trước vài ngày?"

> Tử thần đồng ý sẽ làm điều đó cho người đàn ông này

> Rồi 1 ngày kia, bất thình lình, tử thần xuất hiện và vỗ vai gọi tên người đàn ông này phải đi ngay lập tức

> Người đàn ông ngạc nhiên hỏi lại: "Tại sao tử thần lại đến bất thình lình vậy?

Sao không giữ giao kèo đã định - đó là phải báo cho tôi biết trước vài ngày chứ?"

> Tử thần trả lời: "Tôi đã báo cho bạn nhiều lần rồi, mà bạn không để ý. Bạn hãy soi mặt mình trong gương đi. Xem kìa ngày xưa tóc bạn còn dầy và đen... nay đã mỏng và trắng. Xem kìa ngày xưa da mặt bạn còn căng đẹp, nay đã nhăn nheo rồi, mà tôi đã báo cho bạn. Xem kìa, ngày xưa mắt bạn còn thấy rõ, tai bạn còn nghe tốt... nhưng bây giờ bạn phải nghiêng tai và cong lưng qua mới nghe được tiếng nói của tôi. Thật tôi đã báo trước cho bạn nhiều lần rồi, mà bạn không chịu để ý. Không còn thì giờ nữa, bạn phải đi ngay với tôi"

Và rồi tử thần lấy lưỡi liềm của sự chết... mà gặt hái linh hồn của người đó!"

> Tuy là 1 câu chuyện nghụ ngôn... nhưng có ai dám từ chối lẽ thật của sự chết

... là điều chắc chắn đến với mọi người không... vì mọi người đều đã phạm tội!

II. Sự Chết của Chúa

> Mọi người đều phải chết.... vì mọi người đều đã máng tội - đó là định luật công bình

# Trong Kinh Thánh Rôma 6:23 - chép rõ "Tiền công của tội lỗi là sự chết..." (For the wages of sin is death)

# Nhà truyền giáo Billy Sunday có 1 lần đi đến 1 thành phố lớn để truyền giảng... và gọi vị tỉnh trưởng trước để xin gởi đến tất cả ~tên và địa chỉ của ~ng sống trong thành phố đó, mà cần sự giúp đỡ tâm linh - cần nghe Tin Lành

> Vài ngày sau, nhà truyền giáo Billy rất ngạc nhiên vì nhận được cuốn telephone book (điện thoại niên giám) của cả thành phố gởi đến từ ông tỉnh trưởng... vì ông biết ai cũng là kẻ có tội... và cần nhờ cậy đến sự cứu rỗi của Chúa

[PP] > Kể cả chính Chúa Giê-xu cũng đã 1 lần phải nếm sự chết

... nhưng sự chết Ngài khác biệt với sự chết của mỗi người c/ta

[PP] 1) Thứ nhất, Ngài chết không bởi vì tội của mình

... vì chính Chúa chưa hề phạm tội nào cả... mà phải 1 trả tiền công nào

> Hôm qua - bài giảng trong ngày lễ Thương Khó của Chúa Giê-xu với chủ đề về "Ba Cây Thập Tự"

tôi có dùng 1 số ~câu Kinh Thánh để giúp cho mọi người hiểu được Chúa Giê-xu là Đấng vô tội trọn vẹn

> Cho đến ~người do thái trong thời đại của Ngài không tìm kiếm được 1 cớ nào chính đáng... để bắt tội Chúa được

> Chính quan Lamã Philát trong thời đó, sau khi đã tra hỏi Chúa 1 cách kỹ càng

... cũng tuyên bố 2 lần không chịu xử hình Ngài... vì thấy Chúa đã không làm 1 điều gì ác cả

> Kể cả 1 tên tử tội cùng bị treo trên TTG bên cạnh Chúa... cũng nhận thức Ngài chẳng máng 1 tội nào

> Các môn đồ của Ngài, đã từng ăn ở với Chúa hơn 3 năm, cũng kết luận trong Ngài chẳng có 1 tội nhơ nào hết

[PP] 2) Nhưng Chúa Giê-xu chết bởi vì tội lỗi của cả thế nhân - Ngài chết để làm của lễ chuộc tội thay thế cho c/ta

# Giăng 1:29 -- Khi Chúa Giê-xu đi ra giảng đạo, thì Giăng Báptít đã giới thiệu Ngài như sao? "Qua ngày sau, Giăng thấy Đức Chúa Jêsus đến cùng mình, thì nói rằng: Kìa, Chiên con của Đức Chúa Trời, là Đấng cất tội lỗi thế gian đi.” (The next day John saw Jesus coming toward him and said, "Look, the Lamb of God, who takes away the sin of the world!) - Giăng Báptít dùng từ nghữ "Chiên" để cho ~người Do Thái Guiđa lúc đó hiểu được Ngài là ai!

# Phong tục của người Do Thái ngày xưa hay giết ~xúc vật... như ~con chiên, dê, bồ câu

... để làm của lễ chuộc tội tượng trưng

> Trong ngày đại lễ chuộc tội, họ thường giết 2 con chiên dê: 1 con dùng để lấy máu cho thầy tế lễ thượng phẩm vào trong nơi đền thờ chí thánh, chỉ 1 năm 1 lần, rưới máu lên hòm giao ước... để dâng của tế lễ cho ĐCT

> Còn con chiên hay dê kia... thì được thầy tế lễ thượng phẩm bước ra, đặt tay của mình lên đầu nó mà cầu nguyện, để "truyền" tất cả mọi tội của dân mình và chính mình trên nó

rồi cho con vật đó đi vào rừng... mà bị thú dữ giết chết

> Hình bóng chiên dê ngày xưa này họ phải làm đi làm lại mỗi năm... để tượng trưng - cho đến khi Chúa Giê-xu gíang thế làm Người... thì "đây chính Ngài là Chiên Con" sẽ tự đổ huyết mình... để làm của tế lễ trọn vẹn, 1 lần là đủ cả

chuộc tội thay thế cho cả nhân loại

[PP] 3) Chúa Giê-xu chết để thỏa mãn sự công bình và thánh khiết của ĐCT

# II Côr. 5:21 -- "Đức Chúa Trời đã làm cho Đấng vốn chẳng biết tội lỗi... trở nên tội lỗi vì chúng ta, hầu cho chúng ta nhờ Đấng đó mà được trở nên sự công bình của Đức Chúa Trời.” (God made him who had no sin to be sin for us, so that in him we might become the righteousness of God.)

# Quảng cáo của loại nước ngọt Sprite và Gatorade có ~câu slogans như sau: "Obey your thrist - quench your thrist!" Kêu gọi ~người xem - Hãy uống ~thứ này để làm mình đã khát

> Chỉ có 1 điều làm "đã khát" sự thánh khiết trọn vẹn của ĐCT... đó chính là huyết vô tội của chính Con Ngài

vì đó mà Chúa phải chịu chết 1 cách tàn nhẫn... đổ huyết trên cây TTG

III. 3 Ngày Sau

[PP] 1) Ngày thứ Sáu mà Chúa Giê-xu trút linh hồn của mình trên TTG gần 2,000 trước đây

... là ngày mà satan, tử thần, ma quỉ mở hội rất lớn... để ăn mừng

> C/nó tưởng rằng "Thế là hết!"... vì đã giết được Con của ĐCT

Đấng Cứu Tinh của cả nhân loại, mà đã được nói tiên tri đến trước đó cả ngàn năm

[PP] 2) Ngày thứ Sáu Chúa Giê-xu chết... hãy tưởng tượng đến ~gương mặt buồn rầu, thất vọng, sợ sệt, bất an của ~môn đồ Chúa, vì họ đã bị vỡ mộng vì người "anh hùng/thầy" của mình nay đã nằm xuống và đã bị chôn trong mộ đá

> Họ có lẽ đang nuối tiếc, khóc lóc... vì đã 1 lần bỏ gia đình, nghề nhiệp... để theo Chúa, hầu gặt hái được sự vinh quang 1 ngày... nhưng "hỡi ôi! thầy mình nay đã chết 1 cách nhục nhã, hèn hạ... và thân xác nằm yên trong mộ đá"

[PP] 3) Ngày thứ Sáu Chúa chết có lẽ các thầy tế lễ, các người thông thái, ~ng lính lamã chúc mừng nhau... vì họ đã thành công mỹ mãn trong việc âm mưu giết hại, xử hình Chúa Giê-xu và xem kìa Giê-xu đã nằm chết

... sẽ không còn ai nghe đến danh ông Giê-xu Nazarét nữa...

[PP] > Mọi người nghĩ "Mọi sự đã xong rồi!"

[PP] > Nhưng rồi sau đó 3 ngày (three days later) chuyện gì đã xẩy ra (3 X)

... mà trong lịch sử của loài người chưa bao giờ có?

> Ba ngày sau khi Chúa bị chết và chôn, trong 1 buổi sáng sớm ngày đầu tuần - Chúa Nhật, khi trời còn tờ mờ sáng

Hòn đá chặn trước mộ bia của Chúa Giê-xu được lăn ra... và Chúa Giê-xu từ phần mộ... sống lại vinh quang

# Bài TC #115 - diễn tả phần nào sự vinh hiển này: điệu nhạc buồn bã trong ngày thứ Sáu Chúa bị chết nhục nhả: "Chôn sâu dưới mả u minh, Giê-xu cứu Chúa tôi! Thật canh mả Chúa hư không - Chúa Giê-xu tôi!"... nhưng sau 3 ngày (3 days leter) điệu nhạc biến đổi với sự hùng hồ, vinh hiển vì "Vượt từ phần mộ - Ngài phục sinh, thắng bao quân thù mình; sau 3 ngày Ngài đã đánh tan tử thần, thống trị đời đời... vì Chúa đã sống lại rồi!"

[PP] > Kinh Thánh Giăng 20:6-7 có chép lại 1 sự kiện lạ lùng... đó là sau khi Phiêrơ được báo về sự Chúa đã sống lại, mộ Ngài trống rỗng... thì ông không tin, bèn bỏ chạy mau đến mộ Ngài để xem

> Khi thấy hòn đá chặn mộ đã lăn ra và bước vào mộ xem... thì Phiêrơ không thấy xác của Chúa Giê-xu đâu hết... nhưng chỉ thấy cái vải cuốn thân Ngài thì bị bỏ xuống đất, còn cái khăn liệm trùm đầu (gọi là napkin) của Đức Chúa Giê-xu chẳng ở cùng 1 chỗ với vải,

nhưng cuốn lại để riêng ra 1 nơi khác... và bấy giờ các môn đồ mới thấy mà tin...

> Tại sao khăn vải liện trùm đầu lại được cuộn lại đàng hoàng... mà đã được chép lại rõ ràng?

> Nếu có người đã toan ăn cắp xác Chúa... thì sao lại để thì giờ ra

để cuộn chiếc vải liệm trùm đầu của Ngài làm chi cho mất thì giờ?

> Theo phong tục của người Do Thái lúc đó cho ~ng hầu việc (đầy tớ hầu bàn) thì chiếc khăn liệm hay napkin

của người chủ mình rất là quan trọng cho họ... để biết khi nào chủ mình đã ăn xong

> Khi chiếc khăn lau miệng (napkin) của người chủ không còn xếp lại ngăn nắp, gọn gàng nữa

... thì người đầy tớ biết bắt đầu dọn bàn, vì chủ đã ăn xong

> Nhưng khi chiếc khăn lau miệng (napkin) đó mà người chủ sau khi đứng lên, vẫn còn cuộn lại đàng hoàng

... thì người đầy tớ hầu bàn sẽ chưa dám dọn bàn... vì người chủ đó chưa ăn xong, ông sẽ trở lại!

[PP] > Chúa Giê-xu sau khi sống lại, để 1 cái dấu cho các môn đồ mình thấy... khăn vải liệm trùm đầu mình được cuộn lại đàng hoàng, để cho họ biết Chúa chết không phải là hết! I am not done yet! Ngài đã sống lại rồi, để phán xét kẻ sống và kẻ chết... y như lời Ngài đã nói trước! vì đó mà các môn đồ mới thấy và tin!

> Chúa đã chết và bị chôn trong mộ đá... nhưng sau 3 ngày, Ngài đã từ phần mộ bước ra, sống lại vinh hiển

... vì tử thần/âm phủ không giam buộc được Ngài

# Trong 1 lớp học Kinh Thánh, có 1 giáo viên cố gắng giải thích cho các em thiếu nhi

là sau khi Chúa Giê-xu chết Ngài đã mượn mồ của 1 người để được chôn

> Thì có 1 em bé gái lớp 5th dơ tay và noí rằng... em biết rõ tại sao Chúa "mượn" mộ đá của người khác

... là vì Chúa Giê-xu chỉ ở trong đó có 3 ngày mà thôi...

> Không có ai trong c/ta mà đi mướn mồ mả cho mình... nhưng mua mồ mả, chỗ chôn của mình... vì khi c/ta qua đời thì mình sẽ phải nằm trong đó cho đến lâu dài... nhưng Chúa chỉ mượn mồ mả của 1 người thôi

... vì sau 3 ngày Ngài đã sống lại rồi -- chiến thắng tử thần

[PP] > Thần chết đã không giữ được Chúa Giê-xu trong mộ đá... nhưng chính nó đã bị chết... vì trong sáng Chúa Nhật khi Chúa Giê-xu đã sống lại - tiêu diệt tử thần - kẻ thù dữ nhất và cuối cùng của nhân loại

# I Côr 15:26 -- "Kẻ thù bị hủy diệt sau cùng, tức là sự chết.” (The last enemy to be destroyed is death.)

> Ngày tử thần sanh ra đời... và đi cai trị khắp chỗ chính là ngày sau khi tổ phụ loài người phạm tội

ngày tử thần chết... là lúc Chúa Giê-xu sống lại từ phần mộ, bước ra vinh hiển

(Death was born the day after Adam & Eve sinned;

but the day death died is the moment Jesus resurrected & came out of the tomb)

# I Côr 15:55 - sứ đồ Phaolô hỏi: "Hỡi sự chết, sự thắng của mầy ở đâu? Hỡi sự chết, cái nọc của mầy ở đâu?”

("Where, O death, is your victory? Where, O death, is your sting?")

# Như con ong mà đã bị mất cái nọc chích rồi... thì còn sợ chi con ong đó nữa... cho dù nó trông bên ngoài dữ lắm

[PP] # Nhà truyền giáo nổi tiếng người Anh - Charles Spurgeon đã 1 lần nói kết qủa của sự Chúa Giê-xu đã sống lại như sau: "Death isn its substance has been removed, and only the shadow of its remains... nobody is afraid of a shadow, for a shadow cannot block a man's pathway for even a moment. The shadow of a dog cannot bite; the shadow of a sword cannot kill" - Tạm dịch: vì Chúa Giê-xu đã sống lại... "Thực chất của sự chết đã bị tiêu diệt và nó chỉ còn để lại 1 cái bóng... không ai trong c/ta sợ cái bóng cả... vì nó chẳng ảnh hưởng đến c/ta. Nó không cản lối đi của 1 người được; bóng của 1 con chó không thể cắn c/ta được; bóng của 1 thanh gươm không thể giết c/ta được..."

[PP]> Bạn có thể đang tự nghĩ - làm sao có chuyện đó được... vì chưa bao giờ thấy 1 người từ cõi chết sống lại hết?

Làm sao 1 người chết đã 3 ngày rồi... mà sống lại được? Are you kidding me? Not scientific at all?

# Tỉ dụ bạn chưa bao giờ thấy sự sanh đẻ (birth) của 1 người nào

> Và rồi có 1 người đã đến và giải thích cho bạn biết là... sự sanh đẻ do sự cấu tạo giữa tinh trùng của người cha và trứng của người mẹ (mà coi như không thấy được trước mắt) mà từ đó sanh ra 1 bầu thai nằm trong bụng của người mẹ đó 9 tháng 10 người, sau đó sanh ra 1 đứa bé... thì chắc chắn bạn cũng sẽ nói:

"Làm sao có chuyện đó được?" (Are you kidding me?) phải không?

[PP] > Nếu ĐCT là Đấng Toàn Năng - tạo dựng nên sự sống mầu nhiệm của con người 1 cách lạ lùng và qúa thông thường mà c/ta đang thấy trước mắt... thì việc Ngài làm cho kẻ chết sống lại... có gì là khó cho Ngài đâu?

IV. Chúa Phục Sinh Đem Đến Hy-vọng

[PP] > Chúa Giê-xu không phải chết chuộc tội cho nhân loại mà thôi

nhưng Ngài còn sống lại để ban cho c/ta sự trông cậy chờ đợi sự sống lại của mình 1 ngày với Chúa

(The ressurection of Christ gives us a sure hope... beyond the grave)

> Chúa Giê-xu đã đến và tự xưng: "Ta là sự sống lại và sự sống! kẻ nào tin Ta thì sẽ sống, mặc dầu đã chết rồi..."

(I am the resurrection and the life - he who believes in Me shall live, even if he dies)

> Nếu Chúa Giê-xu không đến, không nói, và đã không sống lại thật... thì tôi sẽ còn trông đợi tìm kiếm 1 Đấng Cứu Thế khác... và tôi sẽ tiếp tục sống trong tuyệt vọng... vì không còn gì nữa ở sau cõi đời này

# Tại thành phố Valladolid ở nước Tây Ban Nha (Spain) chỗ Christopher Columbus chết và chôn vào năm 1506

> Người ta có đặt 1 cái tượng để tưởng niệm ông... có hình 1 con sư tử

cắn xé 1 dòng chữ nổi tiếng của người Tây Ban Nha trong nhiều năm

> Trước khi Columbus lên thuyền đi khám phá đất mới, thì người Tây Ban Nha nhạc Columbus vì họ nghĩ rằng Columbus sẽ bị lọt vào thung lũng của phía bên kia biển cả... vì sẽ không còn có gì sau đó nữa đâu

> Câu nói nổi tiếng của họ là câu nói "Ne Plus Ultra"

có nghĩa là "No More Beyond" (Không còn gì phía bên kia nữa)

> Nhưng c/ta biết Columbus đã tìm được đất mới

... mà không bị lọt vào thung lũng của biển như nhiều người Tây Ban Nha đã nghĩ

> Cho nên cái tượng sư tử hình nó đang cắn xé câu nói nổi tiếng và làm mất đi chữ "Ne" có nghĩa là "No" (Không)

và làm câu nói (Ne Plus Ultra) trở thành "Plus Ultra" có nghĩa là "More Beyond" - (Còn nữa) để nhạo lại họ

[PP] > Sau ngày thứ Sáu Chúa Giê-xu chết và chôn trong mộ đá

... ma quỉ, thần chết, satan đi khắp đường phố nhẩy múa cầm bản: có gắn chữ "Ne PLus Ultra" (No More Beyond)

> Nhưng 3 ngày sau đó, Chúa Giê-xu sống lại tiêu diệt chữ "Ne" để chứng minh "Plus Ultra" nghĩa là "còn nữa" More Beyond... còn có sự sống đời đời bên cánh cửa của cuộc đời này nữa... đó là sự sống vĩnh cửu Chúa hứa ban cho c/ta

> Chúa Giê-xu đã sống lại để chứng minh sự huyền bí nhất... đó là "chết không phải là hết"

nhưng còn cõi đời sau vinh hiển nữa... với 1 thân thể mới, cho ~ai dám tin danh Ngài

[PP] > Vì vậy mà sứ đồ Phaolô đã nói: cho ~kẻ dám tin Con Ngài thì sẽ được sống lại với 1 thân thể mới vinh hiển... mà không hay hư nát nữa... chứ không phải sẽ đầu thai thành ~con bọ, côn trùng, hay súc vật

> Sống lại với 1 thân thể vinh quang... giống như khi Chúa Giê-xu đã sống lại...

> Sống lại 1 thân thể thuộc về trời... không còn làm nô lệ cho tội lỗi nữa... không còn bị đau đớn, kêu ca, khóc lóc, buồn rầu nữa... cho nên thân thể mới sẽ không còn bị chết nữa... nhưng sẽ sống đời đời

> Có người nói rất đúng: "For Christians, that day, which you fear as being the end of all things,

is the birthday of your eternity."

> Tạm dịch là: "Ai cũng sợ chết vì viết ngày tử là ngày sẽ chấm dứt tất cả mọi việc ở trên đời này... nhưng đối với ~ng có sự trông cậy nơi Chúa Giê-xu... thì sẽ là ngày sinh nhật bắt đầu của 1 đời sống vĩnh cửu"

> "Chết là chắc'' -- có sống thì cũng sẽ chết?

[PP] > Nhưng sau cánh cửa của đời này... bạn có còn sự trông cậy nào không? Rồi linh hồn bạn sẽ ở đâu đời đời?

> Chúa Giê-xu đến, Ngài chịu chết chuộc tội cho tôi & bạn... và Ngài đã sống lại để ban cho bạn & tôi sự trông cậy của sự sống lại và sự sống đời đời -- đó là tất cả ý nghĩa của lễ Phục Sinh mà c/ta kỷ niệm tối hôm nay & ngày mai

---------------------

[PP] > Bạn có muốn sự trông cậy này không? Hãy đặt lòng tin nơi Cứu Chúa Giê-xu ngay tối hôm nay

> Đức tin và sự trông cậy đi đôi với nhau (Faith & hope are brothers... they always go together!)

> Bạn muốn có sự trông cậy... bạn phải đặt lòng tin nơi Chúa là Đấng hằng sống!

> Thật mong bạn đáp ứng lại lời mời gọi của Chúa Giê-xu -- ngay đêm hôm nay!

---------- Lời Mời Gọi

* Ng đời thường có câu nói "Sinh hữu hạn, tử vô kỳ" có nghĩa là "ngày sinh của mình thì ai trong c/ta cũng biết...

Nhưng thường ngày tử không ai biết... và có khi nó đến 1 cách bất ngờ -- không chừng được

"

> Chết là chắc! Có sống thì chắc sẽ chết... không ai thoát được lưới hái của tử thần...

# Châm ngôn của người Serbian nói rất đúng: "There is only one way to be born... and a thousand ways to die."

> Tạm dịch: "Chỉ có 1 cách c/ta sanh ra đời... nhưng có cả ngàn cách con người phải ra đi... từ gĩa cuộc đời này"

# Ng ta thường nói "Chết là hết nợ đời"

điều này có lẽ đúng

vì chết là buông tha được mọi sự ở trên đời này

là "huề vốn"

. nhưng chết là xác chết trở về với tro bụi

còn linh hồn vẫn sống bất diệt -- để trả nợ tội lỗi

# Hêbêrơ 9:27 -- "Theo như đã định loài ng phải chết 1 lần rồi chịu phán xét

> Chết rồi không phải là hết đâu -- nhưng sẽ phải sống lại -- để chịu sự xét đoán ~điều mình đã làm & đã nói

> Sự chết dậy c/ta nhiều điều... và có lẽ bài học hay nhất của nó... đó là sự sống thật là quí gía!

> Nhưng sự huyền bí hơn nữa đó là câu hỏi: có sự sống lại & sự sống đđời -- sau cái chết không?

> Ai có câu trả lời cho nó? Muốn tìm câu trả lời này... c/ta đi tìm người đã chết mất

.. hay đi tìm Đấng đã sống lại từ cõi chết?

# A Muslim in Africa became a Christian and some of his friends asked him why.

> He answered: Well, it is like this: suppose you were going down a road and suddenly the road forked (tẻ ra) in two directions. And you didn’t know which way to go. If you met two men at the fork

-- one dead and one alive -- which one would you ask to show you the way?”

> Chúa Giê-xu đã đến chết chuộc tội cho tôi và bạn... nhưng Ngài đã sống lại từ cõi chết

> Ngài có câu trả lời cho sự huyền bí của sự sống đời sau

... và Ngài còn có quyền năng ban cho c/ta sự sống vĩnh cửu đó nữa

> Sự sống lại của chính Ngài là bằng cớ bảo đảm cho sự trông cậy về sự sống vĩnh cửu trong nước của ĐCT....

> Cảm tạ Chúa vì Kthánh cho c/ta thấy lẽ thật nữa -- đó là chính tđế là Đấng nhân từ & hay thương xót

.

Đã ban cho loài ng 1 con đường cứu rỗi duy nhất & con đường giải thoát đó chính là Con Ngài = Chúa GS

> Bạn có muốn sự trông cậy này không? Hãy tin nhận Chúa!

> Bạn đang tin cậy ai? Vị cứu tinh cho linh hồn bạn sau cánh cửa đời này là ai?

Đấng đó có quyền năng gì không? có đã hứa cho bạn điều gì -- sau cái chết không?

> Vấn đề then chốt của cuộc đời này -- không phải chỉ là để hưởng thụ trong cuộc sống này mà thôi

Nhưng là để sửa soạn cho cuộc sống đời đời nữa

phía bên kia cánh cửa của cuộc sống này

> Tại sao bạn bận rộn mua nhà tậu cửa, mua đủ mọi loại bảo hiểm: sức khoẻ, cửa tiệm, đồ nữ trang, làm đủ mọi Extreme Makeover: nhuộm tóc, tẩy răng trắng, hút mỡ bụng, sửa mũi & sắc đẹp... mà lại không lo bảo hiểm cho linh hồn mình là phần sẽ sống mãi... thì thật là 1 điều thiếu sót quá lớn chăng?

> Tối hôm nay bạn có cơ hội để sửa soạn ngay cho linh hồn mình 1 chỗ ở trên thiên đàng

nếu bạn bằng lòng tiếp nhận món quà miễn phí của ĐCT ban cho

trong cứu Chúa Giê-xu

? Có lẽ bạn nghĩ -- lời Chúa hứa ban cho

nghe sao dễ quá... sao chẳng tốn gì hết... chỉ có tin mà thôi

nhưng thật ra khó lắm

vì nó đòi hỏi 1 quyết định lựa chọn cá nhân -- mà chỉ có bạn làm được điều này

> Tôi mời bạn hãy đến nhận món quà (Ơn Cứu Rỗi) này trong tối hôm nay

khi bạn còn có cơ hội

> Hãy tiếp Chúa Giê-xu vào lòng mình... bằng lời cầu nguyện thành tâm... Chúa Giê-xu Ngài đang lắng nghe bạn!

> Lời Kinh Thánh chép rõ: "Ai kêu cầu danh Chúa thì sẽ được cứu!"

> "Chớ để ngày mai" -- ngày hôm nay khi bạn còn có cơ hội -- hãy làm ngay cho ngày hôm nay

-- ai biết được ngày mai sẽ ra thể nào?

-----------------------------

> Có 1 ng đã tìm được ánh sáng nơi Chúa GS

. và làm chứng như sau:

> Tôi chọn Chúa GS làm con đường cứu rỗi cho mình là vì:

1) Nếu lời Chúa dạy đúng -- tôi nhận được sự cứu rỗi đđời

còn 2) Nếu lời Chúa dạy sai: tôi chỉ lỡ 1 kiếp tu

> Còn nếu tôi không chọn Chúa GS:

1) Nếu là lời Chúa dạy đúng: tôi sẽ mất sự cứu rỗi & linh hồn tôi sẽ ở trong hồ lửa địa ngục đời dời

2) Nếu lời Chúa dạy sai -- tôi sẽ đến niết bàn chỉ sớm được hơn 1 kiếp tu mà thôi

> Hãy đắn đo cho kỹ càng

nếu bạn từ chối không chọn ơn cứu rỗi này thì hậu quả sẽ ra sao?

còn nếu mình tin Chúa GS tối hôm nay -- bạn sẽ được ngay ơn gì?