(Don't Want to Be a Fool)
Luca 12:13-21
www.vietnamesehope.org
"Ngài (Chúa Giê-xu) lại phán cùng chúng lời ví dụ nầy: Ruộng của một người giàu kia sinh lợi nhiều lắm, người bèn tự nghĩ rằng: Ta phải làm thể nào? Vì không có đủ chỗ chứa hết sản vật. Lại nói: Nầy, việc ta sẽ làm: ta phá cả kho tàng và cất cái khác lớn hơn, thâu trữ sản vật và gia tài vào đó; rồi sẽ nói với linh hồn ta rằng: Linh hồn ơi, mầy đã được nhiều của để dành dùng lâu năm; thôi, hãy nghỉ, ăn uống, và vui vẻ. Song Đức Chúa Trời phán cùng người rằng: Hỡi kẻ dại! Chính đêm nay linh hồn ngươi sẽ bị đòi lại; vậy những của cải ngươi đã sắm sẵn sẽ thuộc về ai? Hễ ai thâu trữ của cho mình
mà không giàu có nơi Đức Chúa Trời thì cũng như vậy."
[PP] * C/ta mọi người đang sống... trong 1 thế giới giàu sang, văn minh, và tiện nghi vật chất nhất
... ở trên qủa địa cầu này
> Nếu xem trên TV, c/ta sẽ thấy có biết bao nhiêu ~quảng cáo phát minh mới của máy móc điện tử ngày nay... cùng với sự mời mọc mọi người hãy mau mua, và xử dụng nó... để thỏa mãn nhu cầu và thú vui của con người
# ~Loại máy "Ipod" mới ra của hãng điện tử Apple - có thể chứa cả ngàn bài nhạc DVD
hay cả trăm cuộn phim video... trong vòng bàn tay của mình
# Loại cell phone mới ra ngày nay... không phải chỉ còn là 1 máy chụp ảnh mà thôi... nhưng trở thành 1 cái TV tí hon cầm tay; còn bên nhật bản thì họ sắp sửa ra ~máy cell phone mà cùng 1 lúc trở thành 1 thẻ credit card
để xử dụng 1 cách thật tiện nghi... mà bạn chỉ cần quẹt máy cell phone của mình qua ~máy tính tiền thôi...
# ~Loại "Flat screen" HDTV với màn ảnh to lớn, và ~máy chơi game X-box thật tinh vi
... làm thú vui giải trí cho con người...
> Nước Hoakỳ mà c/ta đang sinh sống thật là 1 đất nước giàu có
> Có biết bao nhiêu là ~nhà triệu và tỉ phú đang sống... và đang "xài tiền như nước"
# Vài tháng qua, có 1 nhà tỉ phú người Mỹ tên Greg Olsen... chủ của hãng Infrared Camera
... đã sẵn sàng trả 20 triệu $ để được bay 1 chuyến lên đến mặt trăng
> Không phải ở đây là 1 nước giàu có mà thôi... mà còn có biết bao nhiêu ~cơ hội để người ta có thể làm gìau nữa
# ~C/trình như là "Who wants to be a Millionaire? The Amazing Race, The Survivor Series"
luôn gợi vào trí óc của mọi người... là bất cứ ai cũng có thể trở nên 1 nhà triệu phú... ở tại nước này
> Nếu không có tài, nhưng ai sống bên đây biết siêng năng làm việc, có một chút khôn... và để ý bắt lấy đúng ~cơ hội tốt... thì sẽ trở nên giàu có... như mọi người xung quanh mấy hồi, phải không?
Vì thế thiên hạ mới gọi nước Mỹ này là "the land of opportunities"
[PP] > Sống trong 1 xã hội văn minh, giàu có này... hình như ước vọng của nhiều người ngày nay
chỉ còn là làm sao được trở nên giàu có, và sống 1 cuộc đời sung sướng, đầy đủ...
[PP] > Sự chịu khó làm việc, đầu tư để dành và trở nên giàu có
... để sống 1 cuộc đời sung sướng... thì có gì là sai không?
> Kinh Thánh, lời của Chúa có dạy gì về điều này
Hay còn có điều gì quan trọng hơn nữa... mà c/ta phải đeo đuổi trong cuộc sống này không?
> Sự sung sướng, giàu sang, đầu tư, và để dành cho tương lai... hầu cho đến khi về hưu được sống đầy đủ, sung túc... thật ra chẳng có gì là sai cả... vì ĐCT là Đấng ban mọi phước cho con người: ~phước vật chất cũng như phước tâm linh
[PP] # Vả lại, trong Kinh Thánh thì cũng đề cập đến rất nhiều người... đã được Chúa ban phước cho rất giàu có
như là tổ phụ người do thái ông Ápbraham, ông Giốp, vua Salômôn, vua Đavít...
> Ngaòi ra, Kinh Thánh còn dậy loài người c/ta phải biết khôn ngoan đầu tư và để dành cho tương lai nữa
# Châm Ngôn 21:20 -- có chép (In the house of the wise are stores of choice food and oil, but a foolish man devours all he has) > Người khôn ngoan biết để dành... nên trong nhà của họ luôn có ~"bửu vật và dầu dư dật...;
Nhưng ~kẻ ngu muội thì nuốt nó đi hết... nên lúc nào cũng túng thiếu"
> Như vậy tìm kiếm sự gìau sang và biết để dành cho tương lai có gì là sai không? hay hỏi 1 cách khác có khi nào sự tìm kiếm của sự giàu sang hay sự khôn ngoan để dành cho tương lai... là điều tai hại, xấu xa không?
[PP] # Trong Luca 12:13-21 - có chép về sự kiện của 2 anh em gây gỗ với nhau... khi chia gia tài của cha mẹ để lại, và họ đòi Chúa Giê-xu giải quyết cho mình... chắc có lẽ ai cũng muốn dành phần hơn cho mình... thì Chúa có kể 1 ẩn dụ, để dạy dỗ về thái độ đúng c/ta phải có... về sự tìm kiếm của cải vật chất ở đời này... như sau: (đọc)
> Trước hết, c/ta chú ý thì thấy người nông dân trong ẩn dụ này không phải là 1 kẻ lười biếng,
hay chỉ lo bỏ tiền vào các sòng bài, may mắn được trúng số độc đắc... mà trở nên giàu có
> Nhưng ông là 1 người rất chịu khó làm việc... và khi trúng mùa, ruộng vườn được sanh thêm lợi... thì ông khôn ngoan để dành và trở nên rất giàu có... đển nỗi 1 ngày ông phải phá kho mình đi, mà xây 1 kho lớn hơn nữa
... mới đủ chứa sản vật mình
> Cùng 1 lúc, người nông dân này đang có kế hoặch hay đó là sửa soạn nghỉ ngơi (về hưu non)
... để thụ hưởng ~của cải mình đã làm nên, và đã để dành trong ~năm qua
> Người nông dân giàu có trong ẩn dụ này đã làm gì sai không?
... nhưng tại sao trong ẩn dụ này - Chúa Giê-xu lại gọi người... là "kẻ dại"
[PP] > Tuy sự giàu có hay ~hoặch định khôn ngoan để dành cho tương lai... tự nó không có gì là sai hết
... nhưng người nông dân này bị gọi là "kẻ dại"... vì người đã lẫn lộn, sai lầm ở 3 chân lý ưu tiên căn bản sau đây
I. Ai Là Chủ
[PP] > Ông lẫn lộn và sai lầm ở chỗ... "Ai mới thật là người "Chủ" của mọi lợi tức mình đang có
> Ng nông dân trong ẩn dụ này chưa ý thức rằng... tuy ~lợi tức đến là do năng sức của mình cố gắng làm ra
nhưng ông không ý thức rằng... chính ĐCT là Đấng ban cho ông năng sức đó... mà biết cảm tạ Ngài
> Ai cho c/ta không khí trong lành để hít thở mà không tốn 1 đồng bạc nào, ai cho con người nước mát để uống, làm mưa xuống tưới cây cỏ, tôm cá thực vật ở ngàoi sông biển mà không bao giờ cạn,
súc vật và đủ loại các loại thảo mộc, rau cỏ cho con người
> Chính Đấng Sáng Tạo nên c/ta... là Đấng đã ban cho mỗi c/ta sự sống và sức sống mỗi ngày
# Trong CVCSĐ 17:28 -- có chép gì? (For in Him we live and move and have our being...)
"Vì tại trong Ngài, chúng ta được sống, động, và có..."
> Sự sống, hơi thở của mỗi người c/ta đến từ ĐCT ban cho... và sự sống này được tồn tại cũng là bởi Ngài!
# STK 1 - Kinh Thánh chép rõ - "Ban đầu, ĐCT dựng nên trời đất..."
và đến ngày thứ Sáu Ngài dựng nên người nam và nữ... và ban phước cho mọi thứ
> Bởi vậy, mọi sự đều thuộc của Ngài... và không có 1 thứ gì là thuộc của riêng c/ta hết
> C/ta không phải là ~ông chủ... nhưng chỉ là ~ng quản gia (stewards) tài sản của Chúa mà thôi - người nhiều, kẻ ít
# Câu chuyện của 1 nhà bác học dám thách thức ĐCT là ông cũng có thể dựng nên 1 con người
giống như Chúa đã làm... mà không cần sự giúp đỡ gì hết của Ngài
> ĐCT nói: "Ok! Ngươi hãy bắt đầu!"
> Nhà bác học đi ra sau vườn để lấy 1 chậu đất... sắp sửa đem vào phòng thí nghiệm của mình
để dùng đất đó... chế thành 1 người
> Nhưng ĐCT phán với hắn ngay: "Ngươi không được lấy đất đó... vì trời và đất là thuộc của Ta
Ngươi hãy đi lấy đất riêng của mình đi!" (Get your own dirt!)
> Thế giới văn minh ngày nay hình như đang ở trong quyền lực tối tăm chăng? nhiều người cứ đang từ chối không có Đấng Sáng Tạo nào hết; họ muốn đẩn Chúa ra khỏi các trường học, tòa án... mà thế vào đó "thuyết tiến hóa"
> Kể cả đến Giáng Sinh, họ muốn đẩn Chúa Giáng Sinh ra khỏi ý nghĩa thật của mùa lễ này
... và thế vào nào là ông gìa Nôen
# Trên 1 đài radio - người ta cãi nhau là có nên gọi cây thông... là cây Christmas tree... hay là Holiday tree?
vì họ không muốn Christ-mas có 1 sự liên hệ gì hết đến Cứu Chúa Giê-xu Christ!
[PP] > Cũng giống như người nông dân trong ẩn dụ này... khi sanh được nhiều lợi... thì lại cùng 1 lúc vô tình quên đi ai thật là Đấng đã ban cho mình mọi lợi tức, mà chẳng biết ơn Trời
và biết bày tỏ sự cảm tạ... bằng cách thờ phượng Ngài
> Nếu tội bất hiếu với cha mẹ là trọng tội trong mối liên hệ giữa con người với nhau... thì tội "vô ơn bất nghĩa" với Đấng Sáng Tạo, Đấng ban mọi phước cho mình là 1 đại tội chăng... là vì c/ta uống nước, nhưng mà không nhớ nguồn của nó đến từ đâu... như người nông dân này đã làm...
ông chẳng đề cập gì đến Thượng Đế là Đấng ban ơn cho ông sức lực mỗi ngày để sanh thêm lợi?
# Thử hỏi khi ông nằm ngủ... thì ai làm cho ruộng vườn ông mọc lên, cây sanh thêm trái cho ông?
ai ban cho ông sức khỏe để làm việc, sanh thêm lợi tức?
> Khi sự giàu có vật chất Chúa ban cho c/ta... nhưng lại làm c/ta quên ơn Ngài
... thì điều đó đã bắt đầu dẫn c/ta vào cuộc sống của ~kẻ dại
II. Linh Hồn là Của Báu Nhất
[PP] > Điều thứ hai người nông này là kẻ dại... vì đánh sai gía trị ưu tiên
giữa của cải ở đời này, và phần linh hồn trong cõi đời sau
> Ông đã bỏ hết năng sức của mình chỉ để tạo dựng cơ nghiệp vật chất... để rồi được yên ổn, thảnh thơi mà hưởng sanh lợi của mình trong đời này... nhưng lại không lo sửa soạn 1 chỗ yên nghỉ cho phần linh hồn của mình
... là điều sẽ tồn tại đời đời
# Nhiều người cứ lấy lý do "để làm ăn yên ổn 1 thời gian đã, rồi tôi sẽ tin Chúa, sẽ đi nhà thờ"... nhưng càng làm ăn càng không được yên ổn... cho đến lúc nằm xuống là lúc yên nghỉ rồi... thì đã đánh mất cơ hội, mất sự cứu rỗi
> Linh hồn con người là của báu quí gía nhất... mà không có chi ở trên đời này có thể so sánh cho bằng
> Đến chính ĐCT đã bằng lòng hy sinh Con một của Ngài... để chuộc lại linh hồn của mỗi c/ta cho Ngài
> Nó quí báu vì chỉ có linh hồn là phần mà con người mới có thể tương giao với Chúa,
là Đấng vô hình... không thể thấy được
# STK 3 - ban đầu loài người được dựng nên khác với tất cả mọi loài khác... ở chỗ là c/ta không phải chỉ được dựng nên từ bụi đất thôi... nhưng được dựng giống hình ảnh của ĐCT, và có sanh khí của Ngài
... và đó chính là phần hồn linh - để con người có thể tương giao với Chúa
> Có người nói rất đúng... cuối cùng của mọi sự là trái đất này sẽ bị nổ tung 1 ngày... và sau ngày đó
thì chỉ có 2 thứ còn tồn tại mà thôi... đó là linh hồn của loài người... và lời của Chúa
[PP] > Chúa Giê-xu nói người nông dân là kẻ dại... vì bỏ cả công sức của mình để thâu trữ của cải vật chất... là thứ tạm bợ, chóng qua... nhưng lại không đi tìm trước 1 chỗ an ninh cho linh hồn mình... là điều sẽ tồn tại đời đời
# Câu chuyện 1 người chủ của 1 nông trại -- muốn thưởng 1 người nông dân trung tín nhất của mình
bằng cách biếu cho 1 số đất đai để hưởng khi về hưu...
> Ng chủ trại noí: "Ngày mai -- tôi cho anh chạy trong đồn điền của tôi
chổ đất nào anh chạy qua được... tôi cho anh đất đó để về hưu hưởng gìa."
> Sáng hôm sau - người nông dân đó dậy rất sớm, bắt đầu cắm đầu cắm cổ chạy -- bỏ ăn, bỏ nghỉ....
> Đến chiều tối -- anh trở về được đến chỗ anh đã bắt đầu từ ban sáng -- nhìn lại người nông dân thật là thỏa mãn vì đất đai mà mình đã chạy qua... quá rộng đến nỗi không thấy được nữa
nhưng cùng 1 lúc anh lăn đùng ra tắt hơi, chết mất...vì quá kiệt sức
> Lúc đó -- người nông dân này -- đâu cần đất đai chi cho rộng nữa...
nhưng lúc đó người chỉ cần có 3 tất đất làm mồ cho mình mà thôi!
> Người ra đi và phải để lại tất cả đằng sau... để sửa soạn chịu sự phán xét đời đời cho linh hồn mình
> Của cải vật chất và sự giàu có không phải là xấu... nhưng nó chỉ thỏa mãn tạm thời 1 chốc lát mà thôi
nhưng sẽ không bao giờ ban cho c/ta ý nghĩa thật sự của cuộc đời này ....
> Của cải vật chất cần thiết -- nhưng sẽ không bao giờ thỏa mãn nhu cầu tâm linh của linh hồn c/ta...
> Vả lại, của cải vật chất ở đời này chưa chắc đem đến cho c/ta sự vui mừng và thỏa lòng thật... nhưng có khi còn đem hại đến cho mình nữa... vì mọi người xung quanh bắt đầu dèm pha, xắm xỉa đến c/ta... tìm cớ đaọt lấy
# Câu chuyện của cuộc đời ông Buddy Post làm chứng rõ cho thấy
của cải đời này chưa chắc bảo đảm cho sự vui mừng thật
> Buddy post là người đã trúng số độc đắc 16.2 triệu vào năm 1988 tại Pennsylvania
> Nhưng sau đó bị phạm tội đánh đập người vợ thứ sáu của mình... vì 1 vụ cãi lộn đến tiền bạc
sau đó dẫn đến chỗ li dị và phải chia 1 số tiền lớn mình có cho người vợ này
> Anh của ông bị bắt vì tội tính giết ông để cướp tiền của
> Người chủ nhà đã tìm cách thưa kiện ông về vụ mua bán nhà trước đó... vì thấy ông có tiền và người chủ thắng cuộc
> Rồi cả cuộc đời sau đó của ông chỉ là ~tranh đấu để trả thuế cho chính phủ và ~luật sư
qua nhiều sự kiện cáo, thua lỗ
> Khi được phỏng vấn, Buddy nói như sau: "Tiền bạc thật đã thay đổi ~ng xung quanh tôi - không phải thay đổi vì họ thương yêu gì tôi... nhưng dòm ngó tiền bạc của tôi... (Money only draws flies)
Tạm dịch: "Tiền bạc chỉ kéo đám ruồi bu đến mà thôi"
III. Cuộc Sống Ngắn Ngủi
[PP] > Điều thứ 3 người nông dân này là kẻ dại... vì đã quên rằng cuộc sống này ngắn ngủi
và tử thần có thể gọi tên ông 1 cách bất thình lình mà không báo trước
# Câu chuyện huyền thoại về 1 nhà chuyên buôn bán ngân khố phiếu được 1 bà tiên hiện ra cho ông 1 điều mong ước
> Ông chỉ mong được biết trước 30 ngày gía cả của tất cả ~công khố phiếu -- để mua rẻ, rồi sau đó bán cao hơn...
> Úm bà là -- bà tiên cho ông 1 tờ báo có đủ tất cả ~gía cả của các công khố phiếu... trong vòng 30 ngày tới
> Ông vui mừng hết sức -- để thâu đêm suốt sáng sưu tầm -- viết ra sẵn ngày mai ~công khố phiếu nào mình sẽ mua trước... rồi sau đó bán lại khi giá của nó lên cao trong vòng 30 ngày tới... thì thành 1 nhà triệu phú mấy hồi
> Gần đến sáng, ông xếp báo lại đi ngủ, vì mệt nhoài nhưng lòng vui sướng... vì sắp sửa trở nên giàu có
> Nhưng khi sắp sửa xếp lại tờ báo... thì tình cờ ông thấy trong mục chia buồn
cũng có đăng chính tên mình là 1 trong ~ng sẽ qua đời trong vòng 30 ngày tới...
# Bài Thánh Ca số 175... c/ta hát mỗi buổi truyền giảng để chi vậy? Nhắc c/ta "Đời người ngắn ngủi!"
> Kinh Thánh so sánh đời sống c/ta giống như hơi nước của sương mai bốc lên, rồi khi ánh nắng chiếu xuống bị tan ra
như hoa nở ban sáng... và héo tàn ban đêm...
# Tuần qua nhà hề Richard Pryor - đã từng làm trò cười cho ~ng khác... nhưng rồi đến lúc mình phải ra đi với nước mắt, vì bị heart attack... số ngày của mình đã định... vì đã sống 1 đời phóng túng
> Không phải đời người ngắn ngủi, chóng tàn thôi... nhưng lẽ thật là nó có khi tàn bất thình lình
lúc mình không ngờ được, chưa chuẩn bị gì hết!
# Mấy tuần trước đây, ở bên Iran... 1 cái maý bay bị hư phải đâm đầu xuống đất,
> Không phải tất cả ~ng hành khách trên chiếc máy bay đó chết thôi... mà maý bay lỡ đâm đầu vào 1 khu trung cư
rồi đem thêm 41 linh hồn...1 cách bất thình lình, không thể ngờ trước được
... và có lẽ 1 số người đang trong giấc nghủ của mình
IV. Tìm Kiếm Nước ĐCT
> C/ta không thể nào sống như người nông dân là kẻ dại trong ẩn dụ này được... mà lẫn lộn giá trị ưu tiên:
1) ai là Chủ, 2) giá trị đời đời của phần linh hồn, và 3) sự sống vĩnh cửu trong cõi đời sau
... nhưng phải biết rõ điều gì quan trọng nhất mà đeo đuổi nó trước
[PP] 1) Trong Math. 6:33 - có chép lời Chúa Giê-xu dậy về điều ưu tiên cho cuộc sống đó là: (But seek first his kingdom and his righteousness, and all these things will be given to you as well.) "Nhưng trước hết, hãy tìm kiếm nước Đức Chúa Trời và sự công bình của Ngài, thì Ngài sẽ cho thêm các ngươi mọi điều ấy nữa."
> Sự công bình là gì? và tại sao mỗi c/ta cần có?
[PP] > Sự công bình là khi mỗi người c/ta được sạch tội, là khi mọi tội của c/ta được thanh toán... và lúc đó c/ta mới có đủ điều kiện để vào được nước của ĐCT, hay gọi là nước thiên đàng... và đây chính là điều đáng đeo đuổi
> Nhưng làm sao mình được sạch tội đây? Có thể tự làm lành lánh dữ được không?
> Câu trả lời chắc chắn là không... vì "cả đời làm thiện thì việc thiện đâu cho đủ,
nhưng một ngày làm ác thì tội ác có dư rồi!
# Rôma 3:23 - "Mọi người đều đã phạm tội, thiếu mất sự vinh hiển của ĐCT..."
Làm lành sao đi nữa, cũng thiếu sự công bình trọn vẹn của ĐCT, cũng không được vào nước thiên đàng
a) Như vậy làm sao 1 người tìm được sự công bình trọn vẹn đây?
[PP] > Hãy tìm kiếm Đấng Cứu Thế... bởi đức tin... để nhận được sự công bình trọn vẹn...
# 2 Côrinhtô 5:21 -- (God made him who had no sin to be sin for us, so that in him we might become the righteousness of God.) "Đức Chúa Trời đã làm cho Đấng vốn chẳng biết tội lỗi trở nên tội lỗi vì chúng ta,
hầu cho chúng ta nhờ Đấng đó mà được trở nên sự công bình của Đức Chúa Trời."
b) Đây có nghĩa là sao? Nếu ai bằng lòng tin Đấng mà ĐCT đã sai đến để chết cho tội lỗi... thì được xưng công bình
# Rôma 3:22 -- (This righteousness from God comes through faith in Jesus Christ to all who believe.)
"... tức là sự công bình của Đức Chúa Trời, bởi sự tin đến Đức Chúa Jêsus Christ,
cho mọi người nào tin, chẳng có phân biệt chi hết..."
c) Nhưng tin là thế nào?
# Rôma 10:13 -- (... for, "Everyone who calls on the name of the Lord will be saved.)
"Vì ai kêu cầu danh Chúa thì sẽ được cứu..." tin là kêu cầu Chúa Cứu Thế Giê-xu
> Đây là phương cách hết sức là rộng rãi và đơn sơ... mà ai cũng có thể làm được... vì tin bất cứ chỗ nào, bất cứ lúc nào, bất cứ ở trong hoàn cảnh nào: Chỉ lòng tin Chúa Giê-xu và miệng xưng ra Ngài đã sống lại từ cõi chết
thì người đó được xưng công bình... ngay lúc đó... thử hỏi có đạo nào rộng rãi như vậy không?
[PP] 2) Điều ưu tiên thứ hai trong cuộc sống này đó là trở thành 1 người quản gia khôn ngoan cho Chúa
[PP] # Math. 6:19-20 -- (Do not store up for yourselves treasures on earth, where moth and rust destroy, and where thieves break in and steal. But store up for yourselves treasures in heaven, where moth and rust do not destroy, and where thieves do not break in and steal.) "Các ngươi chớ chứa của cải ở dưới đất, là nơi có sâu mối, ten rét làm hư, và kẻ trộm đào ngạch khoét vách mà lấy; nhưng phải chứa của cải ở trên trời, là nơi chẳng có sâu mối, ten rét làm hư, cũng chẳng có kẻ trộm đào ngạch khoét vách mà lấy."
> Cách c/ta có thể khôn ngoan chứa của cải trên trời... đó là dùng của cải vật chất ở đời này
... để làm việc lành cho sự vinh hiển của Chúa... và thâu trữ của báu đời đời trên nước thiên đàng
> Đừng sống ích kỷ... chỉ thâu trữ cho mình của cải đời này mà thôi
> Nhưng phải là người khôn ngoan... để ý và bắt lấy cơ hội làm giàu ở trên thiên đàng đời đời
# Câu chuyện 2 người được gởi qua Phi Châu để bán giầy
> 1 Người mới qua liền đánh điện tín về hãng: "Xin cho tôi trở lại Mỹ
... vì bên đây không có ai mang giầy hết, họ đi chân đất"
> Hãng bèn gởi 1 anh khác qua... mới qua anh đánh điện tín về: "Xin gởi nhiều giầy qua đây... vì ở bên đây ai cũng chỉ biết đi chân đất; tôi sẽ dạy họ ích lợi của sự mang giầy và bán giầy cho họ"
> Cả 2 người đều thấy cùng 1 cơ hội... nhưng chỉ 1 người biết khôn ngoan bắt lấy cơ hội... để làm giàu!
> Ai trong c/ta cũng có của cải vật chất ở đời này hết
... nhưng có biết dùng nó để làm giàu trên nước thiên đàng không?
[PP] # Có người nói rất đúng: "You cannot bring earthly treasure with you when your life ends... but you can send it ahead to heaven" Tạm dịch là: "C/ta không thể đem theo của cải ở đời này theo mình được khi mình qua đời, nhưng c/ta có thể gởi lên trước thiên đàng khi còn sống ở đời này..." nghĩa là qua ~việc lành chúc phước cho ~người khác... vì danh Chúa
[PP] > Kẻ khôn ngoan là người sống với ý niệm của sự sống lại và sự sống đời đời...
chứ đừng bị "cận thị"... mà chỉ thấy ~thứ tạm bợ ở đời này mà thôi
---------------------
> Bạn có muốn là người sống khôn ngoan không?
> Hãy đánh gía trị ưu tiên của đời sống cho chính chắn... đừng chỉ dựa vào gía trị tạm thời bây giờ mà thôi
> Hãy nhận biết Đấng Sáng Tạo và tìm kiếm Ngài trước...
> Hãy tiếp nhận Con Ngài là món quà quí giá nhất... để bảo đảm chỗ yên nghỉ cho linh hồn của mình
[PP] > The best thing of this life is to have a personal relationship with God through Christ Jesus
> Điều quí giá nhất trên đời này là có 1 mối liên hệ mật thiết với Chúa... qua Con Ngài là Chúa Cứu Thế Giê-xu
> Hãy ý thức sự cấp bách, và thình lình chấm dứt của cuộc sống này... mà mau tin nhận Chúa khi còn có cơ hội!
# Không ai bán cho bạn bảo hiểm ở dưới New Orleans nữa... sau khi bão Katrina đã đi qua
mà nay nhà bạn đã bị xập xuống, phải không?
> Hãy lắng nghe tiếng Chúa đang đứng ngàoi cửa lòng bạn mà gõ; mong bạn nghe tiếng Ngài gõ mà mở cửa cho,
thì Chúa sẽ vào cùng tương giao với bạn... và bạn với Ngài!
( Listen to Jesus: "Here I am! I stand at the door and knock. If anyone hears my voice and opens the door,
I will come in and eat with him, and he with me.)
> Và rồi hãy bắt đầu sống khôn ngoan quản lý của cải của Chủ mình 1 cách cho xứng đáng... vì Chúa Giê-xu hứa sẽ trở lại và đem theo phần thưởng, ban phát cho mọi người tùy theo sự trung tín và công việc của mỗi người làm
> Đó là 1 đời sống khôn ngoan... đó là 1 đời đáng sống - C'est la vie!
[PP]: Powerpoint Presentation are available in English
--------------------------- KÊU GỌI
> Bạn đang sống và đeo đuổi ~gì trong cuộc sống này?
> Đeo đuổi sự giàu có, sung sướng... để tìm hạnh phúc, thỏa mãn... chẳng có gì là sai cả?
> Nhưng lời Chúa dạy... đừng sống như người nông dân... là kẻ dại trong ẩn dụ
vì ông đeo đuổi của cải đời này... nhưng lại quên 3 chân lý căn bản
> Ông quên rằng Ai mới chính là người Chủ của mọi của cải, lợi tức mình... mà lại quên cảm tạ Ngài
> Ông không lo chi cho lình hồn của mình... là của báu đời đời
> Ông quên rằng cuộc sống này là ngắn ngủi và có thể bị kết thúc cách bất ngờ
> Đừng sống như người nông dân này, nhưng hãy sống khôn ngoan
> Khôn ngoan là bạn hãy tìm kiếm nước ĐCT trước và sự công bình của Ngài trước
> Bạn chỉ tìm kiếm được sự công bình... ở nơi Đấng công bình trọn vẹn - đó chính là Chúa Cứu Thế Giê-xu
> Ngài là Đấng vô tội, công bình trọn vẹn, đến từ trời
> Ngài đã chết trên cây thập tự gía - chịu chết chuộc tội cho bạn... xoá sạch mọi tội của bạn
để bạn được trở nên công bình trước mặt ĐCT... và có đủ điều kiện để vào nước của Ngài 1 ngày
> Chúa Giê-xu sẵn sàng ban cho bạn sự công bình này 1 cách như không... miễn là bạn bằng lòng tin nhận Ngài...
> Kinh Thánh chép tin Chúa Giê-xu có nghĩa là "kêu cầu" Ngài bằng lời cầu nguyện
> Bạn có muốn kêu cầu Chúa Cứu Thế sáng nay không... để nhận được sự công bình?
> Kinh Thánh nói rõ: bởi trong lòng tin và miệng xưng ra Chúa Giê-xu đã chết và sống lại
thì bạn được cứu rỗi linh hồn
> Mong bạn đáp ứng lại lời mời gọi của Chúa sáng nay!
Don't Want to Be a Fool (Luca 12:13-21)
How can one live wisely in this world? For many people, the goals of this life are just to get a great wealth and enjoy a good life. Is there anything wrong with that? Didn't the Bible mention many rich people and teach about wise savings? There are nothing wrong of becoming rich and prosperous, but don't mix up the priorities. In the parable of the rich farmer, why did Jesus call him "a fool?" First, because he mixed up who was really the "Owner" of everything. The farmer did not give thanks to God Who gave him the ability to work and to produce good crop. Secondly, the farmer missed the eternal value of a human soul and did not prepare for it. Thirdly, he forgot that this life is short and can be ended suddenly. Don't live as a fool, but seek first the kingdom of God. But we have to be made right to enter God's kingdom. The Bible teaches we are made right through faith in the Son of God. Also, learn to live as a wise steward of God's earthly possessions. Use them to gain the eternal treasures in heaven. It's true that "You cannot bring earthly treasures with you when your life ends, but you can send them ahead to heaven." To live wisely, keep the eternity perspective in mind. The greatest wealth is a personal relationship with God through Jesus His Son. That's the worthy life to live - C'est La Vie!