Trang Chủ :: Chia Sẻ

Bài 133

Bước Với Chúa Trong Năm Mới

(Walking with God throughout the New Year)

Sáng Thế Ký 5:22-24

www.vietnamesehope.org

"Sau khi Hê-nóc sanh Mê-tu-sê-la rồi, đồng đi cùng Đức Chúa Trời trong ba trăm năm,

sanh con trai con gái. Vậy Hê-nóc hưởng thọ được ban trăm sáu mươi lăm tuổi.

Hê-nóc đồng đi cùng Đức Chúa Trời, rồi mất biệt, bởi vì Đức Chúa Trời tiếp người đi."

[PP] * Chúa nhật hôm nay là 1 ngày Chúa Nhật rất đặc biệt

[PP] ... vì là Chúa Nhật đầu tiên của 1 năm mới, và cũng là ngày đầu năm của năm 2006

> Thời gian trôi qua thật là nhanh chóng... c/ta vừa mới mừng lễ Giáng Sinh 2005 xong, đón giao thừa, đốt pháo, kiểm kê lại ~ơn phước của Chúa ban cho trong năm qua... thì bây giờ lại đón mừng 1 năm mới đã đến...

> Đứng trước ngưỡng cửa đầu năm, mỗi người c/ta đang có ~ước mơ, hoặch định, c/trình đầu tư gì chưa cho năm nay?

# Kinh tế đang vươn lên 1 cách mạnh mẽ... mặc dù nhiều người đối diện với ~thiên tai,

nhưng thiên hạ vẫn mua sắm, làm ăn, tiêu xài với mức độ còn cao hơn là năm ngoái

> ~Công khố phiếu (stocks)... của Dow Jones vẫn đứng vững gần đến con số 11,000...

[PP] > Năm mới đã đến rồi... và mỗi người c/ta đang có ~ước mơ gì không?

# 1 Số các bạn thanh niên chắc mơ ước năm này được thành tài, ra trường, kiếm được Job tốt, lên lương, tiến chức...

# ~Ng làm thương mại mong được bắt lấy ~cơ hội tốt với cơ quan FEMA... mà làm giàu

# ~Ng lớn tuổi thì chắc chỉ mong 1 điều quí giá, đó là có được sức khỏe dồi dào,

để hưởng già, sống lâu... mà thấy mặt được đàn con cháu

# ~Ng bị nạn bởi cơn bão Katrina/Rita... thì chắc chỉ mong được xây dựng lại căn nhà, chỗ ở của mình

để trở lại 1 cuộc sống bình thường như trước

[PP] > Còn Hội Thánh Chúa ở đây thì sao? C/ta đang có ~ước mơ gì?

> Là ~hội viên của H/T này, c/ta đang có ~kế hoặch gì mới mẻ cho nhà Chúa không?

> Đương nhiên có lẽ ai trong c/ta cũng muốn nhà Chúa được đông lên hơn, địa ốc được phát triển hơn nữa, hoặc thêm ~ng lãnh đạo cho các nhóm nhỏ... vì tất cả ~điều này đều tốt đẹp cả

[PP] > Nhưng nếu Cứu Chúa Giê-xu đến và hỏi tôi 1 điều gì mong ước cho H/T này... thì tôi sẽ trả lời là con mong

mỗi người tín hữu thật sự biết rõ Chúa và kinh nghiệm 1 mối liên hệ mật thiết với Ngài trong suốt năm nay

[PP] > Đây có nghĩa là sao? Và làm sao có được điều này?

> Muốn được điều này, thì mỗi người c/con phải tập

"bước đi từng bước với Chúa mỗi ngày trong suốt năm mới này"

I. Hênóc

[PP] > Để hiểu rõ điều này, sáng nay c/ta cùng suy gẫm về cuộc đời của Hênóc

... là người mà Kinh Thánh chép đã thường "... bước đi cùng với Đức Chúa Trời"

> Ông Hênóc là ai... và người có đặc điểm gì?

# Trong sách Kinh Thánh, chỉ có vài chỗ nhắc đến Hênóc

là 1 trong 2 người mà có chép là "Người bước đi cùng với Chúa" (đó là Hênóc và Nôe)

# Hênóc là 1 trong chỉ có 2 người được ĐCT cất đi, mà không hề nếm sự chết ở đời này (đó là Hênóc và tiên tri Êli)

[PP] # Hênóc chỉ là người mà Kinh Thánh chép đời sống ông sống "làm vừa lòng Chúa"

# Hêb. 11:5-6 -- (By faith Enoch was taken from this life, so that he did not experience death; he could not be found, because God had taken him away. For before he was taken, he was commended as one who pleased God...)

"Bởi đức tin, Hê-nóc được cất lên và không hề thấy sự chết; người ta không thấy người nữa, vì Đức Chúa Trời đã tiếp người lên. Bởi chưng trước khi được tiếp lên, người đã được chứng rằng mình ở vừa lòng Đức Chúa Trời rồi."

> ACE có biết động từ "bước đi" hay "đi bộ" (walking)

là 1 hành động bình thường và cần thiết trong cuộc sống mỗi ngày của c/ta

> ACE có biết, mỗi người trong c/ta ước lượng bước đi ~7,000 - 8,000 bước mỗi ngày

Trung bình trong cuộc đời của 1 người đi bộ khoãng 115,000 dặm

# "Đi bộ" là 1 trong ~hành động thể dục thể thao tốt nhất... sau môn bơi lội

> "Đi bộ" là điều có lẽ tiện lợi hơn môn bơi lội... vì cho dù 1 người không biết bơi đi nữa, cũng có thể làm được

> "Đi bộ" là môn thể dục tốt hơn môn "chạy bộ" vì không làm hại nhiều đến đầu gối và ~khớp xương

> "Đi cùng với Chúa" chính là hình ảnh biểu hiệu 1 mối liên hệ mật thiết

giữa 1 con cái của Chúa với Ngài mỗi ngày... trong đời sống mình

II. Cùng 1 Hướng với ĐCT

[PP] > Điều thứ nhất 1 người muốn bước đi với Chúa... thì phải tiến bước về cùng 1 hướng với Ngài

> Không ai muốn đi chung với nhau về cùng 1 mục đích... mà lại đi "ngược chiều" nhau được, phải không?

[PP] 1) Bước đi với Chúa là 1 hành động liên tục mỗi ngày... hướng về mục đích của Chúa

chứ không phải chỉ có 1 lần mỗi tuần vào ngày Chúa Nhật, hay ~ngày lễ lớn mà thôi

# Khi mới qua Mỹ học tiếng Anh... trong văn phạm dạy về ~động từ có nhiều thể khác nhau... và 1 trong ~thể quan trọng là thể liên tục, mà mình nhận ra được - là vì đằng sau đuôi của động từ luôn có chữ "ing"

> Khi có chữ "ing" nghĩa là hành động đó "đã làm, đang làm, và sẽ tiếp tục làm..."

> Nhiều con cái Chúa sống chỉ muốn "walk" với Chúa khi nào tiện lợi, hoặc rảnh rỗi

... nhưng chưa hiểu phải là "walking" - một hành động liên tục mỗi ngày, dù cho không rảnh đi nữa

# Có người so sánh rất đúng như sau: "A Christian walk is much liked riding a bicycle; you are either keep moving forward or you will be falling off" - tạm dịch: "Cuộc hành trình bước đi với Chúa của tín đồ được so sánh giống như đạp 1 chiếc xe đạp; bạn cứ phải luôn tiến tới, nếu không sẽ bị té xuống đất"

# Trong CVCSĐ 2:42-46 - H/T ban đầu vì luôn ở trong thể "ing" liên tục... mà đã được Chúa ban phước,

và H/T được tăng trưởng ngàoi sức tưởng tượng!

(They devoted themselves to the apostles' teaching and to the fellowship, to the breaking of bread and to prayer. Everyone was filled with awe, and many wonders and miraculous signs were done by the apostles. All the believers were together and had everything in common. Selling their possessions and goods, they gave to anyone as he had need. Every day they continued to meet together in the temple courts. They broke bread in their homes and ate together with glad and sincere hearts...) "Vả, những người ấy bền lòng giữ lời dạy của các sứ đồ, sự thông công của anh em, lễ bẻ bánh, và sự cầu nguyện. Mọi người đều kính sợ vì có nhiều sự kỳ phép lạ làm ra bởi các sứ đồ. Phàm những người tin Chúa đều hiệp lại với nhau, lấy mọi vật làm của chung. Bán hết gia tài điền sản mình mà phân phát cho nhau, tùy sự cần dùng của từng người. Ngày nào cũng vậy, cứ chăm chỉ đến đền thờ; còn ở nhà, thì bẻ bánh và dùng bữa chung với nhau cách vui vẻ thật thà..."

> Chứ không phải lâu lâu rảnh rỗi thì đi nhóm; khi nào có lễ lớn thì đi dự

> Chúa không thể ban phước cho H/T được... nếu c/ta thiếu sự cam kết luôn bước đi với Ngài

[PP] 2) Tiến bước về cùng 1 hướng của Chúa có nghĩa là biết và làm theo ý muốn của Chúa cho đời sống mình

... theo hướng của Chúa, chứ không theo ý riêng của mình

> Là con cái của Chúa, c/ta sống không giống như ~người ngaọi đạo

nhưng phải biết phân biệt giữa ý mình... và ý thánh của Chúa là gì?

> Có người làm ~điều theo ý mình... mà cứ tưởng là đang làm theo ý Chúa...

# Câu chuyện của người vợ mua hột xoàn sau khi lái xe xung quanh tiệm nữ trang 7 lần

> Điều căn bản để 1 con cái Chúa phân biệt được ý Chúa và ý riêng của người - đó là phải ham thích học Kinh Thánh... là bởi vì ý Chúa không bao giờ đi trái với lời Kinh Thánh của Ngài...

(If you want to know God's will for your life, then read His instructions - spelled out clearly in the Bible)

# Có người nói rất đúng trên 90% của ý Chúa cho đời sống của con cái Ngài đã được chép rõ ràng trong sách Kinh Thánh; có điều là c/ta có chịu đọc và làm theo không thôi?

> Nếu chịu khó... tra xem ~điều răn của Chúa trong sách Kinh Thánh... thì sẽ biết rõ ý của Ngài

a) Chẳng hạn như điều răn thứ 4 -- "Giữ ngày nghỉ làm nên ngày thánh" như vậy nếu ACE đang ngồi ở đây hôm nay.... là đang ở trong ý Chúa đó! Không ở đây ngaòi ~lý do như đau ốm... là mình đang không ở trong ý Chúa

b) Trong I Tês. 4:3 -- ý muốn của Chúa là c/ta phải được nên thánh hơn mỗi ngày -- giống như Đấng Christ...

(It is God's will that you should be sanctified: that you should avoid sexual immorality;)

"Vì ý muốn Đức Chúa Trời, ấy là khiến anh em nên thánh: tức là phải lánh sự ô uế..."

> Như vậy thì có cần tự hỏi xem ý Chúa cho c/ta là có nên hay tránh đi vào các sòng bài casino, say sưa, làm ~việc ố uế, luông tuồng... trong năm nay không?

> Ý muốn của Chúa cho cuộc sống của mỗi người c/ta là phải được biến hóa -- trở nên giống Chúa Giê-xu hơn mỗi ngày... mà đã được chép rõ ràng trong Kinh Thánh

> Nếu mỗi người c/ta ham thích học lời Chúa, siêng năng trong sự nhóm lại thờ phượng thường xuyên

thì thật nhiều khi c/ta sẽ không cần hỏi câu hỏi: "Ý Chúa cho đời sống của tôi là gì?"

> Như vậy câu hỏi đáng hỏi hơn -- đó là c/ta sẽ bỏ ra bao nhiêu thì giờ mỗi ngày trong năm 2006 để học Kinh Thánh?

[PP] 3) Muốn đi cùng hướng với Chúa... cũng có nghĩa là c/ta không thể cùng 1 lúc đi theo đường của thế gian

nhưng sẽ đòi hỏi c/ta phải từ bỏ lối sống cũ theo thói tục của đời này

# Có người nói rất đúng: "You cannot walk with God... and at the same time run with the devil"

Tạm dịch: "Bạn không thể đồng đi với Chúa... mà cùng 1 lúc chạy theo ~tà thần và ma quỉ được"

> Trong Kinh Thánh I Các Vua 18 - có 1 lần tiên tri Êli kiển trách dân sự Chúa 1 điều như sau,

vì họ ngã lòng đi thờ các tà thần Ba-anh "Các ngươi đi giẹo 2 bên cho đến chừng nào..."

> Là con cái Chúa mà cứ sống "nửa đời nửa đạo";

bàn thờ có tà thần, tượng chạm... mà cũng có hình Chúa nữa... thì coi sao được?

# TThiên 1:1 - người đi theo Chúa là người không ngồi chung với kẻ ác... không thông công tương giao với họ được

(Blessed is the man who does not walk in the counsel of the wicked or stand in the way of sinners or sit in the seat of mockers.) "Phước cho người nào chẳng theo mưu kế của kẻ dữ, Chẳng đứng trong đường tội nhân, Không ngồi chỗ của kẻ nhạo báng..."

III. Cùng 1 Tốc Độ với Chúa

[PP] > Điều thứ hai, đi theo Chúa có nghĩa là bước đi cùng 1 tốc độ với Ngài

... đừng chạy qúa nhanh, mà cũng đừng lơ đãng... mà bị bỏ lại

# Tim cho qùa ba nó 1 cái máy treadmill (máy chạy bộ trong nhà) để tập thể dục... có thể điều khiển tốc độ vừa ý

> Nhưng khi tốc độ được điều chỉnh rồi thì người chạy hay đi bộ trên máy đó phải bước đi cùng 1 tốc độ... mình không thể nào chạy nhanh hơn, và cũng không chậm hơn vì sẽ bị đẩn ra khỏi cái máy, nhưng phải nhịp nhàng chạy cùng 1 tốc độ

# Bài TC số 317 - nhắc mỗi người c/ta, cuộc sống của 1 người tín đồ là 1 cuộc hành trình... "Bước đi từng bước" (step by step) với Chúa Giê-xu mỗi ngày... dù cho phong ba điên cuồng, hoặc đầy ~mưu ác kẻ thù ở xung quanh mình

# XEDTK 13:21 - cho thấy hình ảnh bước đi theo cùng tốc độ với Chúa như sau:

> Ngày xưa khi Môise dẫn dân sự Chúa ra khỏi sa mạc mà đi vào đất hứa

... thì ban ngày ĐCT có ban cho họ trụ mây, còn ban đêm cho họ trụ lửa... để soi dẫn đường họ

(By day the LORD went ahead of them in a pillar of cloud to guide them on their way and by night in a pillar of fire to give them light, so that they could travel by day or night.) "Đức Giê-hô-va đi trước dân sự, ban ngày ở trong một trụ mây, để dẫn đường đi; ban đêm trong một trụ lửa, để soi sáng cho chúng, hầu cho được đi luôn ngày và đêm."

> Khi trụ lửa/trụ mây ngừng ở nơi nào, thì nơi đó họ đã phải đóng cọc nghỉ chân

khi trụ lửa/trụ mây bắt đầu tiến đi, thì họ lại phải nhổ cọc lều mà đi theo... tuy rằng đang giữa giấc nghủ say

> Mỗi người c/ta có đang nhịp nhàng đi theo trụ lửa/trụ mây của Chúa ngày hôm nay chính là lời Kinh Thánh

hay là c/ta cứ đang đi theo ý riêng mình

[PP] > Cùng đi với tốc độ của Chúa cũng có nghĩa là có lúc c/ta phải chờ đợi theo đúng thời điểm của c/trình Ngài

# Điều khó khăn nhất trong cuộc sống của con cái Chúa nhiều khi không phải là không biết Chúa luôn lắng nghe và đáp ứng mọi nhu cầu của mình... nhưng vấn đề là "khi nào" Chúa sẽ làm điều mình cầu xin...

# Trong STK 16 - Ngày xưa bà Sara vì không kiên nhẫn chờ đợi Chúa ban cho đứa con trai của lời hứa với Ápbraham theo đúng thời điểm... mà đã phạm tội xúi ép chồng mình đi ăn ngủ với đứa đòi tớ A-ga - để có con trai... mà sau này sanh ra nhiều điều phức tạp, sự xung đột, chiến tranh... cho đến ngày hôm nay giữa dân Ảrập và nước Do Thái

IV. Bước Đi Trong Đức Tin

[PP] > Bước đi theo Chúa cũng có nghĩa là phải bước đi với đức tin

Đây có nghĩa là dám vâng lời làm theo ~điều Chúa phán dậy, cho dù đôi khi thấy thật là vô lý

# Lêviký 26:3 - lời Chúa chép rõ sự vâng lời là giữ ~điều răn của Chúa

(If you follow my decrees and are careful to obey my commands...)

"Nếu các ngươi tuân theo luật pháp ta, gìn giữ các điều răn ta và làm theo..."

# Học Kinh Thánh thứ Tư vừa qua, cô Holly nhắc đến 1 trận chiến của dân sự Chúa trong Giôsuê 6

chiếm thành Giêricô là thành đầu tiên trước khi vào đất hứa

> Thành Giêricô là cánh cửa vào xứ Guiđê... là 1 thành có ~bức tường kiên cố

... mà dân sự Chúa không thể chiếm được bằng sức năng mình

> ĐCT bảo họ hãy đi bộ xung quanh thành 6 ngày đầu, mỗi ngày 1 lần

đến ngày thứ 7, đi bộ vòng quanh thành 7 lần... sau đó thổi kèn và hô lớn lên... thì ĐCT sẽ cho họ thắng

> Ai đã ở trong nhà binh thì thấy đây là 1 phương pháp hết sức là kỳ cục

... chỉ làm mồi, làm bia bắn tên cho ~mũi tên của kẻ địch mà thôi

> Nhưng dân sự của Chúa đã bước đi trong đức tin vào lời của ĐCT đã hứa cho mình

và họ đã chiếm được thành Giêricô... không phải bởi sức lực của mình, nhưng cậy vào quyền năng của ĐCT

> ACE có biết bí quyết Hênóc sống và "làm vừa lòng Chúa" là gì không?

... là vì ông sống bởi đức tin... tin vào ~lời ĐCT đã hứa cho mình

> Vì Kinh Thánh có chép rõ trong sách Hêbêrơ: (And without faith it is impossible to please God, because anyone who comes to him must believe that he exists and that he rewards those who earnestly seek him.)

"Vả, không có đức tin, thì chẳng hề có thế nào ở cho đẹp ý Ngài; vì kẻ đến gần Đức Chúa Trời phải tin rằng có Đức Chúa Trời, và Ngài là Đấng hay thưởng cho kẻ tìm kiếm Ngài."

> Và vì Hênóc sống làm vừa lòng Chúa... nên ĐCT đem ông đi khỏi thế gian này, mà không hề nếm sự chết

V. Đến Đúng Mục Đích Cuối Cùng

[PP] > Đi theo Chúa thì chắc chắn c/ta sẽ được Ngài bảo vệ, hướng dẫn đến đích cuối cùng

đó là nhà đời đời ở trên thiên đàng...

> Trong 1 bài Thi Thiên 23 nổi tiếng của Đavít - ông diễn tả cuộc sống này được Chúa chăn giữ, chẳng thiếu thốn gì

cho dù phải đi qua trũng bóng chết, cũng chẳng sợ gì

> Và Đavít kết luận... đích cuối cùng của đời sống ông là "sẽ được ở trong nhà Đức Giêhôva cho đến lâu dài"

# Bài TC số 219 của bà Fanny Crosby là người bị mù từ hồi còn nhỏ, với tựa đề "Chúa Dẫn Đưa Đời Tôi" nhắc nhở nếu c/ta cùng đi và để Chúa dẫn đưa đường lối mình, thì dù lối đi có gồ ghề, đen tối

... thì c/ta luôn sẽ được bình an, và sự thỏa lòng...

# Câu chuyện của 1 đòan khảo cổ các loài hoa lạ... đến 1 bộ lạc kia

... và họ nhìn thấy trong 1 hố sâu... hình như có 1 loài hoa lạ

> Nhưng ai mới có thể trèo xuống hố sâu này được, để đem lên loài hoa lạ này

> Cuối cùng có 1 đứa trẻ sống tại bộ lạc đó đã bằng lòng muốn giúp họ

bằng cách chịu để người ta buộc giây thừng vào người và thòng mình xuống hố để hái hoa lạ

> Nhưng trước khi làm việc này, thằng bé chạy về lều và dẫn đến 1 người đàn ông và nóii: "Tôi sẽ xuống hố đó hái hoa cho quí vị, nhưng người nắm đầu của giây thừng buộc vào tôi, phải là 1 trong ~ng đàn ông này

là bởi vì ông là cha của tôi!

> Ai đang dẫn lối đưa đường cho đời sống của mỗi c/ta, của H/T tại đây

hãy chắc chắn Đấng đó chính là ĐCT, là Cứu Chúa Giê-xu, là Đức Thánh Linh dẫn lối đưa đường c/ta

[PP] > Bí quyết của 1 năm mới hạnh phước... cho H/T Chúa ở đây và cho mỗi người c/ta... thật ra không phải là mình biết gì và có ~kế hoặch khôn ngoan nào... nhưng là Ai sẽ cùng đi với c/ta, ai sẽ dẫn đường c/ta suốt năm nay

# Có lẽ đối với tất cả ~ng phật giáo sùng đạo nào, 1 trong ~điều họ mong ước

đó là được tối thiểu 1 lần trong đời của mình đến được thành phố Banares - đó chính là xứ thánh

> Là vì thành phố này có đến trên 1,500 miếu và đền thờ

> Ai mà đi được xung quanh thành này - dài khoãng 36 dặm... thì có lẽ là 1 điều hãnh diện về lòng sùng đạo lắm

> Nhưng đối với con cái của Chúa, 1 tấm lòng sùng đạo không phải là mình đã làm được điều gì... hay đã được đi đến ~xứ thánh nổi tiếng nào... nhưng là có 1 mối liên hệ tương giao bước đi từng bước với Chúa mỗi ngày

... như Hênóc đã sống... và đó chính là điều tôi mong ước cho H/T Chúa ở đây, cho mỗi con cái của Chúa

[PP] > Mong mỗi người c/ta cũng có cùng 1 ước mơ đó

... và bắt đầu bước đi từng bước với Chúa mỗi ngày trong suốt năm nay

--------- Lời Mời Gọi

> Đầu năm thường chúc nhau ~lời chúc tốt nhất... nhưng thật sự không ai biết tương lai của mình thế nào?

> Không biết sẽ có ~gì zẩy ra trong năm mới, năm 2006 này không?

> Sẽ có ~cơn bão nào như Katrina hay Rita xẩy ra nữa không?

Vụ cháy rừng, mud slide, bịnh dịch, khủng bố phá hoại nào nữa không?

> Ai biết được tương lai sẽ ra sao thể nào?

> Ai đang điều khiển tương lai?

> Làm thế nào có được 1 năm mới bình an... cho dù bất cứ điều gì tốt hay xấu, may hay rủi xẩy ra?

> Hãy chọn đi cùng Chúa... và ở trong sự bảo vệ của Ngài... Đấng nắm gĩu tương lai của nhân lạoi

> Bí quyết không phải là biết gì, làm gì... nhưng là c/ta sẽ đi cùng với ai?

> Bạn hãy chọn tin Chúa và đi cùng Ngài

... bắt đầu hôm nay để thật sự kinh nghiệm 1 năm mới hạnh phước và bình an

> Con cái của Chúa - mục tiêu của bạn là gì?

> Hãy bắt chước như Hênóc... mục tiêu là làm vừa lòng Chúa?

> How? Là vâng theo ~mạng lệnh của Chúa cho đời sống mình

> Làm sao biết mạng lệnh của Chúa? Đọc lời Chúa... chép rõ!

> Phải có c/trình học Kinh Thánh, cầu nguyện tương giao bước đi cùng Chúa, mỗi ngày

> Chúa ACE đầy phước... không phải dư dật phần xác mà thôi

nhưng kinh nghiệm 1 mối tương giao với Chúa mỗi ngày... khi mỗi người c/ta tập bước đi từng bước với Chúa Giê-xu

Walking with God Throughout the New Year (Genesis 5:22-24)

What is special about today? It's the day of our Lord and a new year day. What are your wishes for the new year? What do you wish for Vietnamese Hope Church? I wish that every church members will experience a wonderful relationship with Jesus throughout the year. What does this mean? Let's learn from the life of Enoch. To have an intimate relationship with God, we must learn to walk, step by step, with Him. Walking with God means to go in the same direction with God. This walk is a continuous progress. Someone correctly compares that "a Christian walk is much liked riding a bicycle; you are either keep moving forward or falling off." Walking with God means to daily seek and do His will for our life. To walk with God, you must be separated from the world. Walking with God also means to proceed at His pace. We sometimes must wait for God's timing. Walking with God is a walk of faith even in the middle of life storms. Finally, walking with God will lead us safely to the eternal home. The secret of a blessed year depends not on knowing where to go or what to do, but Who you are walking with each day. Let's all begin walking with God today.