Trang Chủ :: Chia Sẻ

Bài 149

Thập Tự Gía Thứ Tư

(The Fourth Cross)

(Galati 2:20)

www.vietnamesehope.org

"Tôi đã bị đóng đinh vào thập tự giá với Đấng Christ, mà tôi sống, không phải là tôi sống nữa, nhưng Đấng Christ sống trong tôi; nay tôi còn sống trong xác thịt, ấy là tôi sống trong đức tin của Con Đức Chúa Trời, là Đấng đã yêu tôi, và đã phó chính mình Ngài vì tôi."

(I have been crucified with Christ and I no longer live, but Christ lives in me.

The life I live in the body, I live by faith in the Son of God, who loved me and gave himself for me.)

* C/ta vui mừng... vì đã vừa dự đại lễ Chúa Giê-xu của c/ta Phục Sinh có 1 không 2 trong lịch sử của nhân loại

... và cảm tạ Chúa -- Ngài ban cho 1 linh hồn... đã ăn năn quay trở về cùng ĐCT

> Giờ đây H/T nói chung... phải có trách nhiệm hướng dẫn người AE mới này của mình... bước đi với Chúa

và bắt đầu kinh nghiệm được ~sự lạ lùng, ơn phước... mà Chúa đã hứa ban cho c/ta là ~con cái của Ngài

[PP] > Trong tuần lễ Phục Sinh vừa qua, c/ta thấy rõ thập tự gía (TTG) -- nơi mà Cứu Chúa Giê-xu đã đổ huyết chịu chết, và ngôi mộ trống -- chỗ mà Chúa Giê-xu đã sống lại vinh hiển -- chính là ~cột trụ của đạo ĐCT...

> Nếu Chúa Giê-xu đã không đổ huyết... thì chẳng có 1 ai trong c/ta được tha sạch tội

Nếu Chúa Giê-xu đã không sống lại... thì c/ta sẽ tiếp tục sống trong sự tuyệt vọng (hopeless) và hư không

> Nhưng Cứu Chúa Giê-xu đã sống lại từ cõi chết và đang sống mãi...

> Một dấu chứng rõ ràng Ngài thật đang sống... như 1 bài Thánh Ca Phục Sinh có câu hỏi:

"Nếu hỏi Chúa sống đâu nào? Thì câu trả lời là -- Chúa đang sống trong lòng này" lòng của mỗi con cái Ngài

> Vì Chúa sống lại, chiến thắng tử thần... c/ta có sự trông cậy của sự sống lại và sự sống đời đời

ở trên nước thiên đàng 1 ngày... cho dù có khi nghịch cảnh xẩy đến cho đời sống của mỗi c/ta

[PP] > Xong đại lễ Chúa Phục Sinh rồi... câu hỏi bây giờ đó là "còn có gì nữa không?"

> Từ hôm nay khi c/ta đang chờ đợi ngày vinh hiển được "mặt đối mặt" với Đấng Christ

... thì c/ta phải sống như thế nào? và đó là vấn đề c/ta suy gẫm buổi sáng hôm nay

I. Thập Tự của Mình

[PP] > Tối thứ Sáu -- trong ngày lễ Thương Khó (Good Friday) vừa qua... c/ta đã nghe bài giảng về "3 cây TTG"

[PP] > Cây TTG chính giữa của Chúa Giê-xu

... chính là Con Đường Cứu Chuộc duy nhất của ĐCT ban cho nhân loại

[PP] > Cây TTG bên của 1 tên tử tội đã nhạo báng Chúa, biểu hiệu cho thái độ chống nghịch lại, từ chối ĐCT

Đây là bản năng tội lỗi của loài người

[PP] > Cây TTG bên phía kia của 1 tên tử tội khác, biểu hiệu tấm lòng biết ăn năn xám hối -- kêu cầu Chúa

... thì ngay lập tức nó nhận được sự cứu rỗi linh hồn, được ở ngay với Chúa trong Barađi nội vào ngày hôm đó

# Trên đường I--10 gần chỗ tôi làm việc, mỗi ngày đi qua, thấy khung cảnh 3 TTG mầu trắng sừng sững... của nhà thờ Bethany -- nói lên trọn sự mầu nhiệm của đạo Tin Lành -- đó là Chúa Giê-xu chịu chết cho mọi người, nhưng chỉ có ai bằng lòng lấy đức tin mà cầu xin Ngài, thì được cứu rỗi không điều kiện

... mà không có 1 tôn giáo nào trên trái đất ngày nay có chân lý này hết

> Chúa cứu mọi người... nhưng chỉ hễ ai kêu cầu Ngài... thì nhận được sự cứu rỗi linh hồn

[PP] > Nhưng thật ra, Kinh Thánh không phải chỉ nói đến 3 TTG mà thôi... nhưng chính Chúa Giê-xu còn nói đến TTG thứ tư nữa... và đây phải chính là nếp sống của mỗi người Cơ Đốc... sau lễ Phục Sinh

# Mathiơ 16:24 -- "Đức Chúa Jêsus bèn phán cùng môn đồ rằng: Nếu ai muốn theo ta, thì phải liều mình, vác thập tự giá mình mà theo ta." (Then Jesus said to his disciples, "If anyone would come after me, he must deny himself and take up his cross and follow me.)

[PP] > Rõ ràng ở đây Chúa không nói đến thập tự của Ngài... cũng không phải TTG của 2 tên tử tội chết bên cạnh Ngài... nhưng chính là thập tự của mỗi người c/ta, của mỗi con cái Chúa

> ~Người Cơ Đốc (Christians) phải là ~người của TTG (People of the cross)

> Nếu là môn đồ của Đấng Christ... thì điều tự nhiên c/ta phải biết TTG của Chúa nghĩa là gì

cùng 1 lúc phải biết TTG của chính mình là gì... và biết tự vác lấy thập tự đó... mà đi theo Ngài

[PP] > Chúa bảo mỗi người c/ta vác TTG của mình ở đây -- có nghĩa là sao?

Có phải nghĩa là mỗi người tin theo Chúa đều cũng sẽ bị treo trên cây gỗ giống như Ngài không?

# Năm 1973 -- Patrice Tamao của nước Dominican Replublic... cho phép người ta đóng đinh mình trên cây thập tự

trước sự chứng kiến trên TV của cả ngàn ngàn người

> Tamao cho người ta đóng đinh tay và chân mình bởi ~cái đinh bằng stainless steel -- tính là sẽ ở trên đó 48 tiếng

nhưng sau 20 tiếng đồng hồ, anh xin người ta đem anh xuống, vì chân tay anh bắt đầu bị nhiễm trùng

> Có phải đây là TTG mà Chúa Giê-xu đang nói mỗi người c/ta phải vác mà đi theo Ngài không?

# Có 1 em bé học kém lắm... cha mẹ phụ huynh đành phải bỏ tiền cho em vào học 1 trường đạo (Christian school)

> Bỗng nhiên, từ tuần đó em rất chịu khó học hành, không ham chơi nữa...

> Mỗi lần đi học về là câu bé cắm đầu cắm cổ lo làm homework ngay, thay vì hay chơi video game như trước

và càng ngày điểm grade của em càng tiến bộ

> Quí cha mẹ rất vui lòngï... nhưng thắc mắc không biết động lực nào đã thay đổi con em mình trở nên siêng học?

> 1 Ngày kia cha mẹ bèn hỏi em lý do, điều nào đã giúp em bây giờ cố gắng học hành như vậy?

> Em thú nhận: "Khi con vào trường học, thấy hình của 1 người -- bị người ta treo trên 1 cây thập tự

con sợ qúa, phải lo học ngay... vì chỗ này mà không học đàng hoàng, chắc họ cũng sẽ treo con lên giống như vậy?

> Khi Chúa Giê-xu nói "vác TTG của mình" không có nghĩa là c/ta bước lên TTG để rồi chết đổ huyết giống như Ngài, nhưng là bắt đầu sống 1 đời sống mới mỗi ngày... không còn cho mình nữa, nhưng theo ý của Chúa mình

[PP] # Trong Galati 2:20 -- lời của sứ đồ Phaolô sẽ giúp cho c/ta hiểu rõ ý nghĩa của sự "vác TTG của mình" nghĩa là sao: "Tôi đã bị đóng đinh vào thập tự giá với Đấng Christ, mà tôi sống, không phải là tôi sống nữa, nhưng Đấng Christ sống trong tôi; nay tôi còn sống trong xác thịt, ấy là tôi sống trong đức tin của Con Đức Chúa Trời, là Đấng đã yêu tôi, và đã phó chính mình Ngài vì tôi." (I have been crucified with Christ and I no longer live, but Christ lives in me.

The life I live in the body, I live by faith in the Son of God, who loved me and gave himself for me.)

[PP] > Trong câu này... có tối thiểu 4 phần sẽ giúp cho c/ta hiểu -- đời sống vác TTG của mình đi theo Chúa là gì?

II. Bị Đóng Đinh với Chúa

[PP] > Phần thứ nhất -- lời của Chúa có chép: "tôi đã bị đóng đinh vào thập tự giá với Đấng Christ" -- nghĩa là sao?

> Đơn gỉan mà giải thích -- nghĩa là mọi tội lỗi của mỗi người c/ta đã bị đóng đinh trên TTG với Ngài

> Chúa Giê-xu đã đổ huyết cho tội lỗi của c/ta... ở trên cây TTG

# Sau khi cuộn phim "The Passion of Christ" được chiếu ở ngàoi rạp hát

1 điều tranh luận lớn (nhất là chính cho dân Do thái) đưa ra đó là: "Ai đã giết Chúa Giê-xu?"

> Có phải chỉ ~người do thái Guiđa, ~thầy tế lễ, ~nhà thông thái không?

> Có phải chỉ là ~ng lính lamã hay quan Philát thời đó không?

> Có phải là đám đông ngày xưa là ~ng đã la hét "đóng đinh hắn" hay nhổ lên mặt Ngài không?

> Câu trả lời cho đúng phải là tất cả tội lỗi đã đóng đinh Ngài trên cây TTG

> Mà nếu "mọi người đều đã phạm tội"... thì chính tất cả mọi người c/ta đã đóng đinh Chúa trên TTG

# Êsai 53:4--6 chép gì? "Thật người đã mang sự đau ốm của chúng ta, đã gánh sự buồn bực của chúng ta; mà chúng ta lại tưởng rằng người đã bị Đức Chúa Trời đánh và đập, và làm cho khốn khổ. Nhưng người đã vì tội lỗi chúng ta mà bị vết, vì sự gian ác chúng ta mà bị thương. Bởi sự sửa phạt người chịu chúng ta được bình an, bởi lằn roi người chúng ta được lành bịnh. Chúng ta thảy đều như chiên đi lạc, ai theo đường nấy; Đức Giê--hô--va đã làm cho tội lỗi của hết thảy chúng ta đều chất trên người." (Surely he took up our infirmities and carried our sorrows, yet we considered him stricken by God, smitten by him, and afflicted. But he was pierced for our transgressions, he was crushed for our iniquities; the punishment that brought us peace was upon him, and by his wounds we are healed. We all, like sheep, have gone astray, each of us has turned to his own way; and the LORD has laid on him the iniquity of us all.)

> Đời sống theo sau Phục Sinh phải là đời sống cảm tạ và hết lòng ngợi khen Chúa... vì c/ta ý thức rằng tất cả tội lỗi của mình (quá khứ, hiện tại cùng tương lai) đã được thanh toán, trả trọn (Paid in full)

bởi sự đóng đinh của Chúa Giê-xu trên TTG rồi

III. Con Người Cũ bị Chết Đi

[PP] > Phần thứ hai -- lời của Chúa giải thích vác TTG của mình có nghĩa là: "không phải là tôi sống nữa"

> Câu này nghe thấy có vẻ "ngược đời"... vì chính Phaolô đang sống lúc đó

... mà sao Phaolô lại nói "không phải tôi sống nữa?"

> Điều Chúa Giê-xu muốn nói ở đây -- có nghĩa là sau khi Chúa cứu mình... chuộc tội cho mình rồi

thì cùng 1 lúc "Con người cũ" xác thịt của mỗi c/ta cũng bắt đầu phải bị chết đi -- "không còn sống nữa"

> Con người cũ xác thịt là ~cái mê tham của mắt, và sự kiêu ngạo của đời

> Xác thịt là "cái tôi" cùng ~tư dục của nó

> Xác thịt là phần c/ta tương giao với thế gian bên ngoài... xác thịt biết hưởng ~lạc thú, cùng cảm nhận được ~đau khổ

> Bản năng tự nhiên của con người là chỉ đi tìm ~điều thỏa mãn cho tư dục xác thịt của mình

# Thiên hạ đàn ông thường có tư tưởng 1 đời sống tuyệt vời là gì?

"Được ăn cơm tàu, cưới vợ nhật, ở nhà tây, xài tiền đôla Mỹ..." chứ ai nói là được vác TTG đi theo Chúa?

# Xác thịt luôn chạy theo ~đua đòi của của cải vật chất... mà chẳng thấy cần Chúa chi hết

> Sống chỉ biết lo sắm xe mới " không cần biết cái cỡ túi tiền lương của mình là bao nhiêu, có xe mới rồi " bây giờ phải có nhà mới, xong nhà rồi " phải có chiếc thuyền mới đi câu cá, câu cá chán rồi " phải có máy bay du ngoạn

... không bao giờ ngừng!

> Nhưng từ khi tin Chúa... người vác TTG đi theo Chúa là người làm chết đời sống tội lỗi của mình đi

# Côlôse 3:5 -- cho thấy hình ảnh này: "Vậy hãy làm chết các chi thể của anh em ở nơi hạ giới, tức là tà dâm, ô uế, tình dục, ham muốn xấu xa, tham lam, tham lam chẳng khác gì thờ hình tượng... " (Put to death, therefore, whatever belongs to your earthly nature: sexual immorality, impurity, lust, evil desires and greed, which is idolatry...)

> Động từ "làm chết" (mortify) mang hình bóng của sự liệm xác người chết

... là người không còn nhúc nhích, không còn cử động được nữa...

> Cho nên khi c/ta vác TTG mình... nghĩa là con người cũ tội lỗi không còn sống nữa... không còn làm chủ c/ta nữa

> Nhưng phải kể như bắt đầu chết rồi -- nào là cái tự ái, nhục dục, tham lam, đua đòi, ganh tị, chen chấp, gỉa hình, hờn giận... bị chết dần đi mỗi ngày

[PP] # I Côrinhtô 15:31 -- Sứ đồ Phaolô nói gì: "Hỡi anh em, tôi chết hằng ngày... " (I die every day...)

IV. Chúa Làm Chủ

[PP] > Phần thứ ba -- lời của Chúa giải thích vác TTG của mình... có nghĩa là bây giờ "Đấng Christ sống trong tôi"

> Sau khi con người cũ bắt đầu chết đi... thì nay c/ta bắt đầu sống với 1 người Chủ mới -- đó là Đấng Christ

> Đây là giai đoạn mà rất nhiều con cái của Chúa hay vấp phạm

sau khi ăn năn và tuyên xưng Đấng Christ... làm Cứu Chúa của đời mình

> Nhớ rằng khi c/ta tuyên xưng Giê-xu làm Cứu Chúa của mình -- nghĩa là Ngài không phải chỉ là Đấng Cứu linh hồn mình mà thôi (Not only Savior)... nhưng còn là Chúa của đời sống mình nữa (Lord)

# Chữ "Chúa" dịch ra tiếng Anh là chữ "Lord" mang cùng nghĩa với chữ "Master" hay có danh từ là "Sir"

Còn được gọi danh từ là chữ "Adonai" trong Kinh Thánh... nghĩa là Supreme Lord... Đấng Tối Cao -- có 1 không 2

> Kinh Thánh trong Mathiơ 6:24 -- lời Chúa có chép rất rõ "không ai được làm tôi cả 2 chủ cùng 1 lúc được...."

Con người cũ không thể nào làm chủ c/ta... và cùng 1 lúc, Đấng Christ làm Chủ được

# Có người nói 1 câu rất chí lý: "Christ either has all of you, or none of you!"

> Chúa Giê-xu khác mọi thần -- một là làm chủ tất cả đời sống của bạn... hay Ngài không có phần chi với bạn được!

# Hình vẽ chỉ có 1 chiếc ghế trong hình trái tim... câu hỏi đó là -- ai đang ngồi trên ngai ghế đó?

Có phải TTG, túi tiền, nhục dục, ~đua đòi, casino Rouge, beer Heineken, ông thần Tài... hay là MasterGiê-xu?

[PP] > Mà nếu Chúa là Chủ... thì đầy tớ theo Ngài

không còn đi theo ý riêng mình nữa, nhưng tìm kiếm ý của Chủ mình

# Một tu sĩ cầu nguyện với Chúa: "Lạy Chúa con yêu mến Ngài, bây giờ con phải làm gì đây?"

> Tu sĩ nghe có tiếng trả lời của Chúa Giê-xu trong tâm hồn mình: "Con hãy trao cho Ta chìa khoá?"

> Vị tu sĩ hỏi lại: "Chúa muốn chìa khoá nào?" Nghe tiếng Chúa trả lời: "Ta muốn chìa khoá của tâm hồn con!"

> Tu sĩ hỏi lại: "Lạy Chúa Giê-xu, chìa khoá này là gì vậy?"

> Chúa đáp lại: "Ta ước muốn được vào tâm hồn của con cách tự do. Để Ta có thể làm ~điều Ta muốn làm qua con

và chiếc chìa khoá đó chính là "ý muốn" của con. Đó chỉ là 1 cách con có thể bày tỏ lòng yêu mến Ta."

# Nhà Mục Sư nổi tiếng A. W. Tozer đã 1 lần khẳng định 1 chân lý rất hay:

(The people who are crucified with Christ have three distinct marks (Dấu): 1) They are facing only one direction (Chỉ nhìn về 1 hướng -- không xoay qua bên tả hoặc bên hữu), 2) They can never turn back (không bao giờ quay lưng trở lại đường lối cũ), and 3) they no longer have plans of their own (không còn đi theo ý riêng mình nữa)...

> Nếu người Chủ mới thật sự chiếm hữu hoàn toàn đời sống mình... thì mọi sự quyết định của mình -- từ chỗ mình chọn bạn trăm năm, cho đến chọn công ăn việc làm, thì giờ, tài sản của mình... đều phải để Chúa dự phần

> Khi Chúa là Chủ... thì c/ta phải tận hiến và dành hết cả cuộc đời mình cho Ngài (Devote)

# Vua Xerxes của Persians... sau khi rút đi khỏi 1 cuộc thăm dò quân lực với nước Greece (Hy--lạp)

> Vua đi trên chiếc thuyền có tên Phoenician... với đoàn quân lính của mình... chẳng may gặp phải 1 cơn bão lớn

> Thuyền sắùp sửa chìm... thuyền trưởng báo cho vua Xerxes biết thuyền sắùp chìm và chỉ còn 1 cách có thể cứu vớt nếu chiếc thuyền được giảm bớt khỏi sức nặng... tuy rằng họ đã quăng hết ~hàng hoá không cần thiết đi rồi

> Vua Xerxes đứng ra và nói cùng đòan lính mình: "Tánh mạng của vua quí vị giờ đây thuộc ở trong vòng tay của các AE -- các AE hãy bày tỏ lòng kính trọng của mình đối với vua của nước Persians đi"

> 1 Số quân lính nghe vậy thì cúi đầu chào vua Xerxes... sau đó họ nhẩy xuống biển chịu chết đuối... cho thuyền được nhẹ gánh... và sau đó chiếc thuyền và vua Xerxes đến bờ bến bình an

> Vua ra lệnh làm 1 chiếc vương miệng bằng vàng... để tưởng nhớ đến ~ng lính đã hy sinh cho mình!

> Đó chính là ý nghĩa của sự tận hiến (devotion) của ~đầy tớ muốn vác TTG mà đi theo Chúa Giê-xu

> Làm thể nào c/ta xưng Chúa Giê-xu là Cứu Chúa cho đời sống mình... nhưng đời sống c/ta đang sống chẳng có phần gì với Chúa hết: Không có thì giờ mỗi ngày tĩnh tâm, cầu nguyện và học Kinh Thánh, chẳng biết dậy sớm ngày Chúa nhật để đến nhóm cầu nguyện tĩnh tâm, học lớp TCN, chẳng thường xuyên nhóm lại thờ phượng Chúa trong ngày Thánh, chẳng biết dâng hiến 1/10 phần của tất cả các lợi tức mình gặt hái được cho Chúa trước hết, chẳng đếm xỉa gì đến ~mạng lệnh Ngài giao cho c/ta... Ai thật sự là Chúa?

V. Bởi Đức Tin

[PP] > Phần thứ tư -- lời của Chúa giải thích vác TTG của mình có nghĩa là bây giờ "... tôi còn sống trong xác thịt,

ấy là tôi sống trong đức tin của Con Đức Chúa Trời"

> Người Cơ Đốc không phải là ~ng của TTG mà thôi... nhưng còn là ~người luôn sống bởi đức tin nữa

# Rôma 1:17 --"Người công bình sẽ sống bởi đức tin." (The righteous will live by faith.)

> Đức tin là gì? Hêb. 11:1 -- định nghĩa là tin cậy vào ~điều mắt trần không thể thấy được

[PP] # II Côr. 5:7 -- sứ đồ Phaolô nhắc con cái của Chúa điều gì?

"... vì chúng ta bước đi bởi đức tin, chớ chẳng phải bởi mắt thấy." (We live by faith, not by sight)

> Người ngoại cũng có đức tin như c/ta... vậy thì đức tin của họ khác với c/ta ở chỗ nào?

> Khác ở đối tượng và ~lời gì mà đối tượng đó đã hứa

> Rõ ràng -- sứ đồ Phaolô nói ở đây -- đời sống mới là đời sống trong đức tin của ai? Con ĐCT -- Chúa Giê-xu Christ

Không phải Budđa, ~ông thầy boí, tổ tiên của mình, 401K, ~bảo hiểm đắt tiền...

> Con của ĐCT chính là Đấng đã chịu chết cho c/ta trên cây TTG và sống lại vinh hiển chiến thắng tử thần

và nay cầm chìa khóa của Âm phủ và sự chết

> Cho nên đời sống mới sau Phục Sinh của mỗi con cái Chúa... cũng phải bắt đầu là 1 đời sống vinh hiển, chiến thắng, làm chủ xác thịt, thắng ~sự cám dỗ

không bởi sức năng của mình, nhưng là bởi đức tin trong Con ĐCT -- Cứu Chúa Giê-xu

[PP] # I Giăng 5:4 -- "... vì hễ sự gì sanh bởi Đức Chúa Trời, thì thắng hơn thế gian; và sự thắng hơn thế gian, ấy là đức tin của chúng ta." (for everyone born of God overcomes the world. This is the victory that has overcome the world, even our faith.)

# Trong buổi học Kinh Thánh thứ Năm vừa qua -- Chú Nhã có hướng dẫn về lời giảng trên núi của Chúa Giê-xu

với chủ đề của sự tránh giận dữ... nhưng mau tha thứ cho kẻ thù mình

> Làm sao c/ta có thể sống tha thứ cho ~ng đã làm hại mình được -- ai mà làm được, thấy bất công qúa?

> Câu trả lời là c/ta không thể làm được -- nếu c/ta dựa theo năng sức, tình yêu thương giới hạn của mình...

nhưng nếu c/ta sống bởi đức tin có nghĩa là nhờ cậy Chúa Giê-xu là Đấng có tình yêu vĩ đại... thì mới tha thứ được

# Cái đèn không cắm vào ổ điện thì không thể tỏ ra ánh sáng được... dù được đặt gần ổ điện đến đâu đi nữa?

nhưng chỉ khi nào được cắm vào ổ điện mà thôi!

> Ngày nào c/ta còn sống dựa trên năng sức riêng của mình... ngày đó c/ta không trước thì sau sẽ còn thất bại

... Nhưng ngày nào c/ta cậy đức tin nơi Chúa Giê-xu... "cắm vào" Nguồn của mọi tình yêu và quyền năng

ngày đó c/ta thắng thế gian và làm chủ được xác thịt mình

[PP] > Đức tin của 1 người trong Chúa Giê-xu thường phải được bầy tỏ rõ ràng trong 2 điều sau đây:

1) Người đó sẽ thường cầu xin Chúa trong sự cầu nguyện -- không phải chỉ lúc gặp nghịch cảnh mà thôi

# Còn nhớ bài giảng về "3 TTG" không?

> 1 Tên tử tội bị đóng đinh bên cạnh Chúa Giê-xu mà đã ăn năn và hắn được cứu là vì tại sao?

> Có phải vì nó đã làm được 1 việc lành nào không? Có phải vì nó giỏi bênh vực tội ác của mình không?

nhưng vì nó tin Chúa qua sự kêu cầu Ngài nhớ đến nó -- khi Chúa vào nước của Ngài

# Rôma 10:9--10 -- chép gì? "Vậy nếu miệng ngươi xưng Đức Chúa Giê-xu ra và lòng ngươi tin rằng ĐCT đã khiến Ngài từ kẻ chết sống lại, thì ngươi sẽ được cứu, vì tin bởi trong lòng mà được sự công bình, còn bởi miệng làm chứng mà được sự cưu rỗi"

> Trong ~khó khăn nhất của người Mục Sư là nhận biết ai đã là con cái của Chúa và ai chưa để giúp đỡ

> Điều tối thiểu tôi mới biết là khi người đó có bao giờ xưng ra chưa... vì lòng bên trong không thấy được...

(The least thign for me to know if you are a Christian... is your confession -- because I cannot see your heart)

2) Đức tin thật của 1 người có trong lòng mình bầy tỏ rõ qua sự vâng lời Chúa -- làm theo lời của Chúa phán dậy

# Đức tin mà không làm theo, vâng lời Chúa... thì sứ đồ Giacơ nói gì về loại đức tin đó? "Đức tin Chết" mà thôi!

> Cho thấy 2 sự kiện rõ ràng về sự vâng lời đi đôi với đức tin... muốn biết nhiều thí dụ hơn đọc hết đoạn Hêb 11

a) 1 sự kiện trong Cựu Ước -- khi người Do Thái sắp bước vào chiếm đất hứa (thành Ca--na--an)

họ phải đánh thành Giêricô trước tiên... vì là cửa ngõ vào đất hứa

> ĐCT đã phán gì cùng lãnh đạo Giôsuê "Đi bộ xung quanh thành 6 ngày mỗi ngày 1 lần

nhưng ngày thứ bẩy đi xung quanh thành bẩy lần... và rồi la lên..." chuyện gì xẩy ra?

# Hêb. 11:30 -- "Bởi đức tin, các tường thành Giê--ri--cô đổ xuống, sau khi người ta đi vòng quanh bảy ngày." (By faith the walls of Jericho fell, after the people had marched around them for seven days.)

> Vì họ tin theo lời ĐCT... và làm giống y hệt như vậy... (đi vòng quanh) mà thành Giêricô hôm đó thuộc của họ

b) 1 Sự kiện trong Tân Ước -- Chúa Giê-xu chữa lành 1 người bị mù từ thưở mới sanh ra -- Ngài bảo nó gì?

# Giăng 9:7 -- "Đoạn Ngài phán cùng người rằng: Hãy đi, rửa nơi ao Si--lô--ê (nghĩa là chịu sai đi). Vậy, người đi đến ao đó, rửa, và trở lại, thì được thấy rõ." ("Go," he told him, "wash in the Pool of Siloam" (this word means Sent). So the man went and washed, and came home seeing.)

> Nếu nó không tin lời Chúa, và không chịu đi... thì ngày hôm đó nó có sáng mắt không?

[PP] > Nhiều con cái của Chúa đang sống... nhưng chưa kinh nghiệm ~sự mầu nhiệm, quyền năng, mắt sáng tâm linh... từ nơi Ngài -- lý do đơn giản... bởi vì mình còn đang sống với loại đức tin chết

chưa vâng lời làm theo ~điều Chúa đã phán dạy

> Giữ ~điều căn bản như: Giữ ngày nghỉ làm nên ngày thánh, dâng hiến phần 10 đầu tiên và vui lòng, học TCN, có sự tĩnh tâm cá nhân mỗi ngày, chưa nói đến việc làm chứng Tin Lành cho mọi người

[PP] > Sống bởi đức tin trong Con ĐCT còn có nghĩa là c/ta sống

và thấy được sự vinh hiển khi Ngài hiện đến với c/ta... mà mắt trần không thể thấy được

> Thấy được ~mão triều thiêng không hay hư nát... mà Chúa Giê-xu hứa ban cho ~đầy tớ trung tín và ngay lành

# Giải bóng rổ vô định mà trường đại học Florida vừa chiếm được

cũng không so sánh bằng 1 hạt bụi của sự vinh hiển Chúa hứa ban cho ~môn đồ trung tín của Ngài

# Rôma 8:18 -- sứ đồ là người trước kia có danh vọng, quyền thế, học thức... ít ai bằng

nhưng sau khi gặp Chúa Giê-xu -- cho dù bị bắt bớ -- ông đã nói gì?

"~sự đau đớn bây giờ chẳng đáng so sánh với sự vinh hiển hầu đến, là sự sẽ được bày ra trong c/ta" (For I consider that the sufferings of this present time are not worthy to be compared with the glory that is to be reveealed to us)

> Có nghĩa là ~sự khổ nạn bây giờ chỉ là rơm rác, tạm thời

so sánh với phần thưởng đời đời Chúa hưá sẽ ban cho!

> Vì lý do đó mà tôi không cắùm đầu cắm cổ -- chỉ lo hái tiền, hưởng thụ như nhiều người thế gian

vì tôi biết có ~điều vinh hiển đáng đeo đuổi hơn nữa!

------------------------------------------------------------

> C/ta đã hiểu đời sống mới sau Phục Sinh là gì rồi...

1) Với lòng cảm tạ và ngội khen Chúa -- vì tất cả tội lỗi của c/ta đã bị đóng đinh trên TTG của Chúa Giê-xu rồi

2) Nghĩa là "con người cũ" và ~tham dục của nó bắt đầu chết -- không còn sống nữa

3) Nghĩa là Chúa Giê-xu làm Chủ đời sống c/ta... c/ta phải đeo đuổi ý muốn của Ngài... chứ không theo ý riêng mình

4) Nghĩa là c/ta sống trong đức tin Con của ĐCT... mà chiến thắng thế gian cùng ~cám dỗ của nó

> Bây giờ chỉ còn 1 điều thiếu xót thôi -- đó là c/ta hãy bắt đầu trung tín vác TTG của mình đi mà đi theo Chúa

[PP] > Đừng cắt bớt, hay tự vẽ cho mình 1 TTG tùy theo ý riêng... mà 1 ngày đánh mất phần thưởng chăng?

# Câu chuyện nghụ ngôn -- "Cưa thập tự giá"

chép về 1 đoàn người vác TTG của mình

cùng đi đến 1 lâu đài của 1 vị vua

để lãnh phần thưởng

> Nhưng có 1 người khi vác TTG thấy nặng quá, cực quá

-- nên ông lấy cái cưa maý ra -- cưa bớt TTG ngắn lại cho được nhẹ nhàng, đỡ gò bó hơn... cứ thế mà làm

> Sau 1 cuộc hành trình và đoàn người này đến tới tòa lâu đài để sửa soạn vào cung điện để lãnh thưởng

nhưng trước mắt họ là 1 vực thẳm

nhưng lại không có chiếc cầu nào bắt ngang qua

đến lâu đài

> Sau 1 lúc do dự, không ai bảo ai nhưng mọi người biết đặt cây TTG mình bắt ngang qua vực thẳm

lạ lùng thay TTG vừa khít với bề ngang của vực thẳm và họ đi qua được & vào lãnh thưởng

> Chỉ riêng có người đã cưa TTG của mình cho nhẹ bớt " bây giờ chỉ còn là khúc gỗ nhỏ " không đủ để bắt ngnang qua vựa thẩm mà vào cung... bây giờ người đứng bên kia vực thẳm, nước mắt đầm đề

với niềm tuyệt vọng vì đã đánh mất phần thưởng của mình!

> Nếu không tập chịu khổ vì danh Chúa hôm nay " mà cứ lo cưa TTG ngắn lại " coi chừng ngày mai c/ta sẽ nối tiếc vì đánh mất phần thưởng đời đời " mà Chúa đã để dành cho ~người trung tín với Ngài

[PP] > Còn con cái của Chúa " đây là lúc c/ta nên kiểm điểm lại đời sống tâm linh của mình & tự hỏi

tôi có đang vác TTG mình mà theo Chúa không? Trong đời sống cá nhân, gia đình, H/T & ngàoi xã hội?

# C/ta có biết tính toán kỹ ~ích lợi vinh hiển... nếu mình vác TTG mà theo Ngài chưa?

> Mong lời Chúa sáng nay thách thức c/ta bằng lòng vác TTG của mình mà theo Ngài -- không quay lại!

[PP] " Powerpoint Presentations. Contact www.vietnamesehope.org.

Kêu Gọi

> Không phải 3 TTG mà thôi... còn TTG của mỗi người c/ta nữa?

1) Với lòng cảm tạ và ngội khen Chúa -- vì tất cả tội lỗi của c/ta đã bị đóng đinh trên TTG của Chúa Giê-xu rồi

2) Nghĩa là "con người cũ" và ~tham dục của nó bắt đầu chết -- không còn sống nữa

3) Nghĩa là Chúa Giê-xu làm Chủ đời sống c/ta... c/ta phải đeo đuổi ý muốn của Ngài... chứ không theo ý riêng mình

4) Nghĩa là c/ta sống trong đức tin Con của ĐCT... mà chiến thắng thế gian cùng ~cám dỗ của nó

> Bây giờ chỉ còn 1 điều thiếu xót thôi -- đó là c/ta hãy bắt đầu trung tín vác TTG của mình đi mà đi theo Chúa

> Nghe và nói thì dễ... làm mới là khó... nhất là vác và đi theo Chúa

> Nhưng c/ta có đã làm "a cost and benefits analysis" chưa?

> Nếu thật Chúa là Chúa và lời Ngài là chân thật -- hậu qủa gì nếu c/ta chưa chịu vác TTG mà theo Ngài?

--------------------------------------------------

The New Life and Its Cross (Galatians 2:20)

So what’s next after Easter? During Easter, we learn that the cross and empty tomb of Jesus are the main pillars of the Gospel. On “Good Friday” we also hear a sermon about three crosses. The cross in the middle of Jesus demonstrated God’s only plan of redemption for mankind. One side of Jesus’ cross is the spirit of rebellion. The other side showed the repentance heart of a criminal who was saved by grace. But Jesus also taught about another cross in John 16:24. Note that this cross is not Jesus’ cross, but ours. Does this mean each of us will also be crucified? In Galatians 2:20, Paul explained there are at least four parts about our cross: 1) Our sins were nailed on the cross of Jesus. 2) Our “old nature” must begin to die and die daily. 3) It’s also the beginning of a new life with the new Master Jesus. If Jesus is our Lord, then we must no longer seek our own will, but His. 4) This is not easy unless we live a life having faith in the Son of God Who had overcome the world and death. We are the people of the cross, living by faith and not by sight. Faith in God must at least be demonstrated by two ways: words and obedience. Show me your confession of Christ and the obedience to Him, and then I know your living faith. The faith can also see the glory of Christ’s return and the eternal rewards. Don’t “shortcut” your cross, you may loose the rewards. The bottom line question for the life after Easter is "Have your flesh been crucified to start carrying the cross and following Jesus?" You are the only one who can answer this question for you, I have to answer mine.