Trang Chủ :: Chia Sẻ

Bài 55

Tin Cậy Chúa Giê-xu

style='font-size:11.0pt;font-family:Arial'>(Trust Christ)

style='font-size:11.0pt;font-family:Arial'>Giăng 14:1

style='font-size:11.0pt;font-family:Arial'>www.vietnamesehope.org

font-family:Arial'> 

font-family:Arial'> 

style='font-size:14.0pt;font-family:Arial;color:black'>“

style='font-size:14.0pt;font-family:Arial'>Lòng các ngươi chớ hề bối rối; hãy

tin Đức Chúa Trời, cũng hãy tin Ta nữa.”

style='font-size:11.0pt;font-family:Arial'>("Do not let your hearts be

troubled. Trust in God; trust also in me.”)

font-family:Arial'> 

font-family:Arial'> 

[PP]

style='font-size:11.0pt;font-family:Arial'> > Buổi sáng hôm nay, c/ta tiếp tục

suy gẫm lời Chúa về chủ đề “môn đồ hóa” (Discipleship)… vì đây là

một nguyên tắc quan trọng của Chúa Giê-xu trong việc xây dựng H/T của Ngài trên

đất… được lớn lên 1 cách vững mạnh

font-family:Arial'> 

[PP]

style='font-size:11.0pt;font-family:Arial'> > Trước hết c/ta hãy để ra vài

phút… ôn lại ~điểm chính

style='font-size:11.0pt;font-family:Arial'>mà c/ta đã học được cho đến bây giờ

về ~nguyên tắc của “môn đồ hóa”

font-family:Arial'>1) Thứ nhất, Chúa Giê-xu cứu rỗi c/ta… không phải để c/ta cứ

y nguyên làm ~người tín hữu mà thôi

font-family:Arial'>            Nhưng ý muốn của Chúa là hết thẩy c/ta trở thành

môn đồ của Ngài…

font-family:Arial'>> Rõ ràng mạng lệnh của Chúa Giê-xu trước khi Ngài thăng

thiên về trời đã trao cho các môn đồ có chép trong Mathiơ 28:19

theo bản dịch mới như sau: (Therefore go and make disciples of

all nations, baptizing them in the name of the Father and of the Son and of the

Holy Spirit) “Vậy, hãy đi làm cho muôn dân thành môn đệ Ta, làm

phép báp-tem cho họ nhân danh Đức Chúa Cha, Đức Chúa Con và Đức Thánh Linh, dạy

họ giữ mọi điều Ta đã truyền cho các con. Và này, Ta hằng ở cùng các con luôn

cho đến tận thế."

font-family:Arial'> 

[PP]

style='font-size:11.0pt;font-family:Arial'> 2) C/ta cũng đã học về định nghĩa của

2 chữ “môn đồ” nghĩa là người đi theo Chúa Giê-xu

font-family:Arial'>            là ~người bằng lòng đi cùng trên 1 con đường với

Ngài, để đến cùng 1 mục đích

font-family:Arial'> 

[PP]

style='font-size:11.0pt;font-family:Arial'> 3) Theo Chúa để làm gì? Để học

biết về “ĐCT” như người Cha nhơn từ, về nước Thiên Đàng, c/trình cứu rỗi

của Ngài là thế nào, và ~nguyên tắc sống trong cõi đời này phải như sao… để làm

đẹp lòng Chúa…

font-family:Arial'> 

[PP]

style='font-size:11.0pt;font-family:Arial'> > Bài giảng sáng hôm nay, c/ta sẽ

suy gẫm tiếp lời Chúa

style='font-size:11.0pt;font-family:Arial'>… về lòng tin cậy của

~môn đồ… muốn đi theo Ngài phải như thế nào?

font-family:Arial'> 

font-family:Arial'> 

I.

Sự Hiểu Biết và Tin Cậy Khác Nhau

[PP]

style='font-size:11.0pt;font-family:Arial'> > Thứ nhất, c/ta phải biết phân

biệt có sự khác nhau… giữa sự biết và sự tin cậy

[PP]

style='font-size:11.0pt;font-family:Arial'> > Trong cuộc sống hằng ngày,

c/ta biết nhiều người

style='font-size:11.0pt;font-family:Arial'>… nhưng chưa chắc c/ta đều tin

cậy ở mọi người c/ta biết

[PP]

style='font-size:11.0pt;font-family:Arial'> # Đương nhiên c/ta tin cậy ~người thân

yêu trong gia đình mình (như cha mẹ, ACE…), tin tưởng chính phủ Mỹ luôn bảo vệ

mình khỏi bọn khủng bố, tin khi đổ xăng… sẽ không ra là nước nhưng là xăng, tin

người đổ rác cho nhà c/ta mỗi tuần, tin vào khả năng chuẩn và chữa bịnh của ~vị

bác sĩ, tin chắc rằng hãng xưởng/công ti c/ta đang làm việc sẽ trả lương cho mình

đều đặn, c/ta tin tưởng vào người phi công lái chiếc máy bay từ Mỹ qua Việt-nam…

 không thắc mắc, không lưỡng lự

font-family:Arial'>> Mặc dầu vậy… cũng sẽ có ~người c/ta không thể tin cậy

được

style='font-size:11.0pt;font-family:Arial'>… vì ~thành tích của họ

không đáng cho c/ta tin tưởng được

font-family:Arial'># 1 Người đang say rượu… nói sẽ lái xe chở c/ta về nhà… c/ta

có dám tin cậy không?

font-family:Arial'># 1 Người chuyên môn hứa lèo – “nói dậy mà không phải dậy”, khét

tiếng lừa bịt ~người khác

style='font-size:11.0pt;font-family:Arial'>… xin mượn tiền c/ta và hứa sẽ trả

lại đúng ngày?

font-family:Arial'># 1 Hãng bảo hiểm hứa hẹn nhiều điều… nhưng đến khi c/ta bị

tai nạn… gọi vào nhờ giúp đỡ… thì cứ lãng đi, truyền điện thoại qua nhiều

người… như không muốn giúp… còn muốn mua bảo hiểm của họ nữa không?

font-family:Arial'># 1 Món hàng “brand name” nào đó… mua về không giống như đã

quảng cáo, còn muốn mua nữa không?

font-family:Arial'> 

[PP]

style='font-size:11.0pt;font-family:Arial'> > Sự biết về 1 người… thì chỉ là

biết người đó trong trí óc mà thôi… nhưng sự tin cậy có tính chất cam

kết, dám phó thác 1 phần đời sống của mình tin tưởng vào lời nói của người

bên kia…

font-family:Arial'># Nhà đi bộ nổi tiếng trên ~giây cáp, tên Blondi… có lần

biểu diễn đi qua thác nước Niagara vào năm 1860

font-family:Arial'>> Ông đi qua giây cáo dài khoảng 1,000 feet… trên khoãng

160 feet thác nước đang chẩy rầm rộ ở dưới

font-family:Arial'>> Không phải đi bộ mà thôi… ông còn đẩn 1 cái xe

cút kít đi qua giây nữa…

font-family:Arial'>> Sau khi đi qua được 1 lần… ông nhìn 1 đứa bé nhỏ và

hỏi:

style='font-size:11.0pt;font-family:Arial'>“em có tin rằng tôi có thể đẩn cái

xe cút kít này qua giây với 1 người ngồi trong đó không?”

font-family:Arial'>> Đứa bé không ngần ngại trả lời: “Vâng em tin là ông làm

được điều đó!”

font-family:Arial'>> Blondi nhìn đứa bé và nòi: “Vậy em hãy trèo vào

cái xe cút kít này đi!”

font-family:Arial'>> Biết là 1 chuyện… nhưng có tin cậy và dám làm không… là

1 chuyện khác…

font-family:Arial'> 

font-family:Arial'>> Khi Chúa Giê-xu phán cùng các môn đồ Ngài… Ngài không

chỉ nói họ đến biết Chúa mà thôi

font-family:Arial'>            Nhưng “hãy tin Ta nữa…”

font-family:Arial'># Theo từ nghữ tiếng Hy-lạp… động từ “tin” đây là chữ “pisteuo”…

dịch ra tiếng Anh là động từ “to have faith, to commit, to put in trust with”…

mang ý nghĩa của chữ cam kết, phó thác, đặt lòng tin cậy… 

font-family:Arial'> 

font-family:Arial'>> Chính ma quỉ cũng biết Chúa… nhưng chưa chịu phó thác/tin

cậy Ngài… ngược lại cứ phản nghịch

font-family:Arial'># Trong Mathiơ 8:28-29 – có chép về sự kiện 1

người bị quỉ ám ở miền Gađara… (When he arrived at the other side in the region

of the Gadarenes, two demon-possessed men coming from the tombs met him. They

were so violent that no one could pass that way. "What do you want with

us, Son of God?" they shouted. "Have you come here to torture us

before the appointed time?") “Đức Chúa Jêsus qua bờ bên kia rồi, tại xứ

dân Ga-đa-ra, gặp hai người bị quỉ ám ở nơi mồ đi ra, bộ dữ tợn lắm, đến nỗi

không ai dám đi ngang qua đường đó. Chúng nó la lên rằng: Lạy Con Đức

Chúa Trời, chúng tôi với Ngài có can hệ gì chăng? Có phải Ngài đến đây

để làm khổ chúng tôi trước kỳ không?”

font-family:Arial'>> Khi Chúa Giê-xu vừa đến gần… thì quỉ đã biết rõ Ngài

chính là Con ĐCT

font-family:Arial'>            Nhưng cả đội quân của nó không chịu qui phục

ở dưới quyền của Chúa…

font-family:Arial'> 

font-family:Arial'> 

II.

Môn Đồ Tin Cậy Chúa Giê-xu

font-family:Arial'>> Trong suốt 3 ½ các môn đồ đi theo Chúa

style='font-size:11.0pt;font-family:Arial'>… có ~yếu tố nào đã dẫn họ đến 1 lòng

tin cậy nơi Chúa Giê-xu được?

style='font-size:11.0pt;font-family:Arial'> 

[PP]

style='font-size:11.0pt;font-family:Arial'> 1) Thứ nhất vì chính mắt họ đã chứng

kiến được ~điều lạ lùng Ngài đã làm,

style='font-size:11.0pt;font-family:Arial'>… chứ không chỉ ~lời Chúa đã nói mà

thôi!

font-family:Arial'># Nói thì ai nói chẳng được… nhưng người nói đó có làm gì

được không… mới đáng nói!

font-family:Arial'>> Trong Kinh Thánh có ghi chép lại ~34 phép lạ Chúa Giê-xu

đã làm mà các môn đồ của Ngài đã chứng kiến

font-family:Arial'># Phép lạ của Chúa Giê-xu có thể xếp thành 4 khu vực chính:

a) Chữa lành đủ các thứ bệnh tật (mù, đui, liệt, điếc…), b) trên ma quỉ, c) trên

thiên nhiên… như ngừng bão tố, và d) trên tử thần… thắng sự chết… làm cho kẻ chết

sống lại được…

font-family:Arial'>> Theo lẽ thường không ai đi đặt lòng tin cậy ở 1 người yếu

kém hơn mình, hay 1 kẻ tầm thường

font-family:Arial'>            Nhưng Đấng mình đặt lòng tin cậy phải có năng

sức phi thường có thể cứu giúp mình được

font-family:Arial'> 

[PP]

style='font-size:11.0pt;font-family:Arial'> 2) Thứ hai… vì họ đã kinh

nghiệm chính bản thân của mình… ~gì Chúa đã làm cho mình…

font-family:Arial'>> Chẳng hạn như sự kiện sứ đồ Phiêrơ được Chúa ban cho

quyền năng đi trên mặt nước… có chép trong Tin Lành Mathiơ

14:22-32(Immediately Jesus

made the disciples get into the boat and go on ahead of him to the other side,

while he dismissed the crowd. After he had dismissed them, he went up on a

mountainside by himself to pray. When evening came, he was there alone, but the

boat was already a considerable distance from land, buffeted by the waves

because the wind was against it. During the fourth watch of the night Jesus

went out to them, walking on the lake. When the disciples saw him walking on

the lake, they were terrified. "It's a ghost," they said, and cried

out in fear. But Jesus immediately said to them: "Take courage! It is I. Don't be afraid." "Lord, if it's you," Peter replied, "tell me to

come to you on the water." "Come," he said. Then Peter got down

out of the boat, walked on the water and came toward Jesus. But when he saw the

wind, he was afraid and, beginning to sink, cried out, "Lord, save me!"

Immediately Jesus reached out his hand and caught him. "You of little

faith," he said, "why did you doubt?" And when they climbed into

the boat, the wind died down. Then those who were in the boat worshiped him,

saying, "Truly you are the Son of God.")

style='font-size:11.0pt;font-family:Arial'> “Kế đó, Ngài liền hối môn đồ xuống

thuyền, qua trước bờ bên kia, trong khi Ngài đang truyền cho dân chúng tan đi.

Xong rồi, Ngài lên núi để cầu nguyện riêng; đến chiều tối, Ngài ở đó một mình.

Bấy giờ, thuyền đã ra giữa biển rồi, vì gió ngược, nên bị sóng vỗ. Song đến

canh tư đêm ấy, Đức Chúa Jêsus đi bộ trên mặt biển mà đến cùng môn đồ. Khi thấy

Ngài đi bộ trên mặt biển, thì môn đồ bối rối mà nói rằng: Ấy là một con ma; rồi

sợ hãi mà la lên. Nhưng Đức Chúa Jêsus liền phán rằng: Các ngươi hãy yên lòng;

ấy là ta đây, đừng sợ! Phi-e-rơ bèn thưa rằng: Lạy Chúa, nếu phải Chúa, xin

khiến tôi đi trên mặt nước mà đến cùng Chúa. Ngài phán rằng: Hãy lại đây! Phi-e-rơ

ở trên thuyền bước xuống, đi bộ trên mặt nước mà đến cùng Đức Chúa Jêsus.

Song khi thấy gió thổi, thì Phi-e-rơ sợ hãi, hòng sụp xuống nước, bèn la lên

rằng: Chúa ơn, xin cứu lấy tôi! Tức thì Đức Chúa Jêsus giơ tay ra nắm lấy

người, mà nói rằng: Hỡi người ít đức tin, sao ngươi hồ nghi làm vậy? Ngài cùng

Phi-e-rơ lên thuyền rồi, thì gió yên lặng.”

font-family:Arial'> 

[PP]

style='font-size:11.0pt;font-family:Arial'> 3) Sự tin cậy đến với các môn đồ… là

vì họ biết rõ được lời Chúa là lẽ thật

style='font-size:11.0pt;font-family:Arial'>Và Ngài luôn giữ ~lời hứa của

mình

font-family:Arial'>> Chúa đã nói và hứa ~điều gì?

[PP]

style='font-size:11.0pt;font-family:Arial'> i) Thứ nhất, Chúa đã cho các môn đồ

biết… Ngài từ trời giáng thế, để chịu chết chuộc tội trên cây TTG

style='font-size:11.0pt;font-family:Arial'>… nhưng sau 3 ngày sẽ sống lại…

font-family:Arial'> # Mathiơ 17:23 – (They will kill him, and on

the third day he will be raised to life." And the disciples were filled

with grief.) “Họ sẽ giết Ngài, nhưng đến ngày thứ ba Ngài sẽ sống lại. Các môn

đồ bèn lo buồn lắm.”

font-family:Arial'>> Và đến đúng thời điểm, Chúa Giê-xu đã bị bắt và chịu đóng

đinh trên cây TTG

font-family:Arial'>> Y như lời Ngài đã nói… Chúa đã làm trọn mọi việc cho đến

hơi thở cuối cùng như có chép trong Giăng 19:30 – (When

he had received the drink, Jesus said, "It is finished." With that,

he bowed his head and gave up his spirit.) “Khi Đức Chúa Jêsus chịu lấy giấm ấy

rồi, bèn phán rằng: Mọi việc đã được trọn; rồi Ngài gục đầu mà trút linh

hồn.”

font-family:Arial'> 

font-family:Arial'>> Cũng y như lời Ngài đã nói… sau 3 ngày Chúa đã sống lại

hiện ra với các môn đồ của mình

font-family:Arial'>            Mà chính mắt họ đã thấy, chính tay họ đã rờ Ngài…

font-family:Arial'> 

font-family:Arial'>ii) Chúa Giê-xu hứa ban cho ĐTL, sau khi thăng

thiên về trời… và đúng trong ngày lễ Ngũ Tuần

font-family:Arial'>            ĐTL đã giáng lâm ban quyền phép cho các sứ đồ

rao giảng Tin mừng…

font-family:Arial'># Giăng 14:16-17 – (And I will ask the Father,

and he will give you another Counselor to be with you forever— the Spirit of

truth. The world cannot accept him, because it neither sees him nor knows him.

But you know him, for he lives with you and will be in you.) “Ta lại sẽ nài xin

Cha, Ngài sẽ ban cho các ngươi một Đấng Yên ủi khác, để ở với các

ngươi đời đời, tức là Thần lẽ thật, mà thế gian không thể nhận lãnh được, vì

chẳng thấy và chẳng biết Ngài; nhưng các ngươi biết Ngài, vì Ngài vẫn ở với các

ngươi và sự ở trong các ngươi.”

font-family:Arial'> 

[PP]

style='font-size:11.0pt;font-family:Arial'> > Chúa Giê-xu không hề thất hứa

1 điều gì hết

style='font-size:11.0pt;font-family:Arial'>… chỉ có cái là các môn đồ của Chúa

hay là c/ta có hiểu lầm lời hứa của Ngài không thôi…

font-family:Arial'># Chẳng hạn như các môn đồ hiểu lầm… tưởng Chúa đến là để lật

đổ chế độ Lamã và tái lập lại nước Do Thái ở trên đất… cho nên họ ganh nhau xem

coi ai là người được ngồi bên hữu và tả của Ngài… nhưng không hiểu lời Ngài hứa

về nước thiên đàng và phần thưởng ở bên kia thế giới này…

font-family:Arial'> 

font-family:Arial'># C/ta cũng phải cẩn thận… không khẻo c/ta cũng hiểu lầm ~lời

Chúa hứa… mà siêu lòng thiếu tin cậy sao?

font-family:Arial'>> Chẳng hạn như lời Chúa Giê-xu đã 1 lần hứa gì trong Tin

Lành Mathiơ 7:7 – (Ask and it will be given to you; seek and you

will find; knock and the door will be opened to you.) “Hãy xin, sẽ được; hãy

tìm, sẽ gặp; hãy gõ cửa, sẽ mở cho.”… Nhưng tại sao tôi xin chiếc xe Cađilác,

trúng số độc đắc… mà không được?

font-family:Arial'>> C/ta phải hiểu tất cả ~lời cầu xin chỉ thành toại… nếu không

ngàoi ý muốn của Chúa… hay nói cách khác: mọi điều c/ta xin sẽ được, tìm sẽ gặp…

nếu ở trong ý muốn tốt lành của Ngài…

font-family:Arial'> 

font-family:Arial'>> Chúa Giê-xu có hứa gì trong Tin Lành Giăng 15:7

– (If you remain in me and my words remain in you, ask whatever you wish, and

it will be given you.) “Ví bằng các ngươi cứ ở trong ta, và những lời ta ở

trong các ngươi, hãy cầu xin mọi điều mình muốn, thì sẽ được điều đó.”

font-family:Arial'>> Chúa Giê-xu hứa bất cứ điều chi c/ta muốn… hãy cầu xin…

thì sẽ được… miễn là c/ta cứ phải ở trong Ngài… nghĩa là ở trong

sự hiểu biết lời của Chúa trong Kinh Thánh, qua ~mạng lệnh Ngài đã dậy dỗ…

font-family:Arial'># Lấy thí dụ như là ĐR thứ 9 của ĐCT đó là “chớ làm

chứng dối”… thì c/ta không thể nào cầu xin Chúa ban cho công việc mình

gỉa mạo giấy tờ trong việc mua bán, hôn nhân được trôi chẩy, phải không?

font-family:Arial'># Nếu ĐR thứ 4 của ĐCT là “giữ ngày nghỉ làm nên ngày thánh”

mà c/ta bỏ đi câu cá… thì làm sao cầu nguyện xin Chúa cho mình câu được nhiều cá,

phải không?

font-family:Arial'> 

III.

Nền Tảng của sự Tin Cậy Chúa Giê-xu ở sự Hiểu Biết ĐCT là Ai

[PP]

style='font-size:11.0pt;font-family:Arial'> > Sự tin cậy vào Chúa Giê-xu… có

liên hệ trực tiếp với ĐCT (Đức Chúa Trời)

font-family:Arial'> 

[PP]

style='font-size:11.0pt;font-family:Arial'> 1) Chữ “Đức” nói đến

1 Đấng Tối Cao, tự hữu và hằng hữu… mà người Do Thái biết rõ

font-family:Arial'>> Đấng tối cao mà Môise đã đặt lòng tin cậy

khi đối diện với con đường cùng trước mắt là “biển đỏ”, sau khi ra khỏi xứ Êdíp

tô… mà ĐCT đã rẻ nước cho dân sự họ đi qua

font-family:Arial'>> Đức tối cao mà đã ban cho họ sức sống trong sa mạc gần

40 năm… mà không 1 ai bị chết đói hết

font-family:Arial'>> Đức tối cao mà Đavít đã 1 lần tin cậy… để

đánh thắng tên khổng lồ Gôliát

font-family:Arial'>> Đức tối cao mà Giôsép đã tin cậy… để cứu

giúp nhiều người khỏi nạn chết đói trong 7 năm hạn hán

font-family:Arial'>> Đức toàn năng là Đấng không thể chết được

mà các môn đồ đã đặt lòng tin cậy vào đó

font-family:Arial'># Thi Thiên 56:4 – (In God, whose word I

praise, in God I trust; I will not be afraid. What can mortal man

do to me?) “Tôi nhờ Đức Chúa Trời, và ngợi khen lời của Ngài; Tôi để lòng tin

cậy nơi Đức Chúa Trời, ắt sẽ chẳng sợ gì; Người xác thịt sẽ làm

chi tôi?”

font-family:Arial'>> Câu Thi Thiên này tác gỉa nói lên lý do người tin cậy nơi

ĐCT… nhưng không ở loài người

style='font-size:11.0pt;font-family:Arial'>là bởi vì con người thì “mortal

có thể chết được… nhưng ĐCT là Đấng sống đời đời

font-family:Arial'>> Điều này phân biệt giữa niềm tin của ~người cơ đốc và mọi

niềm tin cậy khác ở chỗ… là đối tượng của người cơ đốc… ở Đấng không hề

chết… còn mọi thần khác (như budda, môhamét, khổng, lão, Joshep Smith…

) đều là ~người đã nằm xuống, bị hư mất trong sự chết

font-family:Arial'>> Mọi người ai rồi cũng sẽ 1 ngày nằm xuống, bị kết thúc…

vì là loài người xác thịt hư mất… thì ~lời hứa của mọi người cũng sẽ 1 ngày chấm

dứt, không còn hiệu nghiệm nữa

style='font-size:11.0pt;font-family:Arial'>… ngoại trừ ở Đức Chúa Trời đầy quyền

năng là Đấng không hề chết được

font-family:Arial'># Êsai 2:22 – (Stop trusting in man, who has

but a breath in his nostrils. Of what account is he?) “Chớ cậy ở loài người, là

loài có hơi thở trong lỗ mũi; vì họ nào có đáng kể gì đâu?”

font-family:Arial'> 

[PP]

style='font-size:11.0pt;font-family:Arial'> 2) Chữ “Chúa” đem đến

1 ý nghĩa của sự chủ quyền của Ngài

style='font-size:11.0pt;font-family:Arial'>… Chúa làm chủ mọi vật

là bởi vì mọi vật đều do chính Ngài dựng nên

font-family:Arial'># Thi Thiên 24:1 – (The earth is the LORD's,

and everything in it, the world, and all who live in it;) “Đất và muôn vật trên

đất, Thế gian và những kẻ ở trong đó, đều thuộc về Đức Giê-hô-va.”

font-family:Arial'> 

font-family:Arial'># Câu chuyện người cha làm kỹ sư dầu hỏa cho đứa con mình 5$

và nói con nhớ cám ơn Chúa nhe?

font-family:Arial'>> Thằng bé thắc mắc hỏi lại: “Tại sao con phải cám ơn

Chúa, khi chính cha là người cho con 5$ này?”

font-family:Arial'>> Cha nó hỏi ai cho ba tiền để cho con? Làm sao hãng dầu

hỏa có dầu để làm ra sản phẩm để bán có tiền?

font-family:Arial'>> Cuối cùng đứa bé mới hiểu rằng “nhờ Trời

ban cho mọi sự, ban cho ~mỏ dầu dưới lòng đất, để người ta khai thác, lọc và bán

xăng thì mới có tiền trả lương cho ban nó… mà nó mới được 5$ đi mua kẹo ăn!

font-family:Arial'> 

font-family:Arial'>> Chúa là Chủ… nên Ngài điều khiển, tể trị mọi việc trên

đất theo ý Ngài… chứ chẳng phải theo ý người

font-family:Arial'># Giêrêmi 10:23 - lời Chúa nhắc gì? (I know, O

LORD, that a man's life is not his own; it is not for man to direct his steps.)

“Hỡi Đức Giê-hô-va, tôi biết đường của loài người chẳng do nơi họ,

người ta đi, chẳng có quyền dẫn đưa bước của mình.”

font-family:Arial'>> Giống như là người Việt c/ta có câu nói rất đúng: “Mưu

sự tại nhân, nhưng thành sự tại Thiên!” là vậy!

font-family:Arial'> 

[PP]

style='font-size:11.0pt;font-family:Arial'> 3) Chữ “Trời” nhắc

c/ta sự cung cấp, quan phòng của Ngài trên c/ta

font-family:Arial'>> Vì vậy mà có nhiều người nói: “Trời sanh voi sanh cỏ,

trăm sự nhờ Trời”…

font-family:Arial'> 

font-family:Arial'>> Điều này nói đến sự tốt lành của Ngài… luôn

muốn ban mọi phước lành cho con người c/ta

font-family:Arial'># Nahum 1:7 – (The LORD is good, a refuge in

times of trouble. He cares for those who trust in him,) “Đức Giê-hô-va là tốt

lành, làm đồn lũy trong ngày hoạn nạn, và biết những kẻ ẩn náu

nơi Ngài.”

font-family:Arial'> 

font-family:Arial'>> Không phải chỉ phước vật chất mà thôi… nhưng sự nhơn từ

của Ngài qua sự hy sinh chính Con Ngài để cứu chuộc nhân lạoi khỏi

chốn hư mất trong lửa địa ngục… mà được vào nước Thiên Đàng…

font-family:Arial'># Giăng 3:16 – (For God so loved the world that

he gave his one and only Son, that whoever believes in him shall not perish but

have eternal life.) “Vì Đức Chúa Trời yêu thương thế gian, đến nỗi đã ban

Con một của Ngài, hầu cho hễ ai tin Con ấy không bị hư mất mà được sự

sống đời đời.”

font-family:Arial'>> Đến đúng thời điểm, Con Ngài đã giáng thế chịu chết cho

nhân laọi… y như lời Ngài đã hứa qua bao nhiêu ngàn năm… vì chính Ngài là Đấng

Thành Tín… không thể thất hứa được…

font-family:Arial'># PTLLK 7:9 – (Know therefore that the LORD

your God is God; he is the faithful God, keeping his covenant of love to a

thousand generations of those who love him and keep his commands.) “Vậy nên,

phải nhận biết rằng Giê-hô-va Đức Chúa Trời ngươi, ấy là Đức Chúa Trời, tức Đức

Chúa Trời thành tín, giữ sự giao ước và nhân từ đến ngàn đời

cho những người yêu mến Ngài và vâng giữ các điều răn Ngài;”

font-family:Arial'> 

[PP]

style='font-size:11.0pt;font-family:Arial'> > Chúa Giê-xu phán cùng các môn

đồ của mình… nếu họ có lòng tin cậy nơi ĐCT là Đấng tối cao, Chủ

quyền, quan phòng, nhơn từ, thành tín như vậy… thì cũng hãy tin Ngài nữa - tại

sao?

font-family:Arial'>> Vì chính Chúa Giê-xu chính là Đức Chúa Trời

đó… đã hiện thân thành người trước mắt họ ngay lúc này

font-family:Arial'># Giăng 1:1 và 14 - sứ đồ Giăng giúp c/ta hiểu

được lẽ thật này như thế nào? (In the beginning was the Word, and the Word was

with God, and the Word was God…  The Word became flesh and made his dwelling

among us. We have seen his glory, the glory of the One and Only, who came from

the Father, full of grace and truth.) “Ban đầu có Ngôi Lời, Ngôi Lời ở cùng Đức

Chúa Trời, và Ngôi Lời là Đức Chúa Trời… Ngôi Lời đã trở

nên xác thịt, ở giữa chúng ta, đầy ơn và lẽ thật; chúng ta đã ngắm xem

sự vinh hiển của Ngài, thật như vinh hiển của Con một đến từ nơi Cha.”

font-family:Arial'> 

font-family:Arial'>> Đối tượng của sự tin cậy trong lòng các bạn… đang ở đâu?

style='font-size:11.0pt;font-family:Arial'>Con người hư mất… hay Đức Chúa Trời

quyền năng… trong Cứu Chúa Giê-xu Christ

font-family:Arial'>    

font-family:Arial'> 

IV.

Tin Cậy là Vâng Lời Làm Theo

font-family:Arial'>> C/ta đã phân biệt được sự khác biệt giữa sự biết và lòng

tin cậy khác nhau

font-family:Arial'>> C/ta cũng phân biệt được đối tượng của sự tin cậy cũng

khác nhau – ĐCT hay con người hư mất

font-family:Arial'>> Bây giờ c/ta cũng nên phân biệt thể nào là 1 lòng tin cậy

thật…

font-family:Arial'> 

font-family:Arial'>> Sẽ có lắm người nói mình có lòng tin cậy Chúa… nhưng chỉ

là “thùng rỗng kêu to” mà thôi

font-family:Arial'># Mathiơ 7:21 – chính Chúa Giê-xu phán gì? (Not

everyone who says to me, 'Lord, Lord,' will enter the kingdom of heaven, but

only he who does the will of my Father who is in heaven.) “Chẳng

phải hễ những kẻ nói cùng ta rằng: Lạy Chúa, lạy Chúa, thì đều được vào nước

thiên đàng đâu; nhưng chỉ kẻ làm theo ý muốn của Cha ta ở trên

trời mà thôi.” 

font-family:Arial'>[PP]Arial'> > Như vậy làm sao biết lòng tin cậy là chánh thực… qua ~việc làm

của họ theo sau

font-family:Arial'> 

[PP]

style='font-size:11.0pt;font-family:Arial'> > Có 1 lần Chúa Giê-xu đã dùng 1

ẩn dụ rất dễ hiểu có chép trong Mathiơ 7:24-27 để giải thích điều

này - (Therefore everyone who hears these words of mine and puts them into

practice is like a wise man who built his house on the rock. The rain came

down, the streams rose, and the winds blew and beat against that house; yet it

did not fall, because it had its foundation on the rock. But everyone who hears

these words of mine and does not put them into practice is like a foolish man

who built his house on sand. The rain came down, the streams rose, and the

winds blew and beat against that house, and it fell with a great crash.") “

style='color:black'>Vậy, kẻ nào nghe và làm theo lời ta phán đây,

thì giống như một người khôn ngoan cất nhà mình trên hòn đá. Có mưa sa, nước

chảy, gió lay, xô động nhà ấy; song không sập, vì đã cất trên đá.

Kẻ nào nghe lời ta phán đây, mà không làm theo, khác nào như người dại cất nhà

mình trên đất cát. Có mưa sa, nước chảy, gió lay, xô động nhà ấy, thì bị sập,

hư hại rất nhiều.Bottom of Form

font-family:Arial'>”

font-family:Arial'>> Ẩn dụ về cả 2 người đều muốn xây nhà cho mình… đều có cùng

1 ý

font-family:Arial'>> Cả 2 người đều gặp hoạn nạn mưa bão… vì không ai được

miễn

font-family:Arial'>> Nhưng chỉ có 1 căn nhà còn đứng vững… đó là nhà xây

trên đá, chứ không phải trên cát

font-family:Arial'>> Điều Chúa Giê-xu muốn dậy ở đây để có 1 tấm lòng tin cậy

thành thật ở nơi Chúa… đó là không phải chỉ nghe xuông, chỉ biết lời Chúa… mà rồi

không thực hành làm theo ~lời đã nghe

 

[PP]

style='font-size:11.0pt;font-family:Arial'> Điều thật mâu thuẫn

khi c/ta nói mình tin cậy Chúa… nhưng lại không làm theo lời Ngài dậy dỗ

font-family:Arial'># Và đây là tình trạng của nước Hao-kỳ ngày hôm nay…

font-family:Arial'>> Trên đồng tiền của họ có in 4 chữ “In God We Trust”…

nhưng lại cấm không cho cầu nguyện trong các trường học công cộng, không cho

phép treo 10 ĐR của ĐCT, nhưng ngược lại cho làm ~điều nghịch với điều răn của

Chúa… như là vấn đề “đồng tính luyến ái”

font-family:Arial'> 

font-family:Arial'># Mỗi tuần nếu c/ta đi nhóm thường xuyên mỗi Chúa nhật, học

TCN và nhóm 1 lần giữa tuần

font-family:Arial'>            Thì tối thiểu trong vòng 1 năm c/ta cũng học được

156 lẽ thật…

font-family:Arial'>> Nhưng câu hỏi quan trọng hơn là mỗi người c/ta đã

làm gì chưa với ~lẽ thật đó?

font-family:Arial'># Bài giảng tuần trước về “Trách nhiệm nuôi nấng con cái” –

c/ta đã làm gì chưa?

font-family:Arial'>> Đã có thì giờ để ra cầu nguyện cho mỗi đứa con của mình

mỗi ngày chưa?

font-family:Arial'>> Đã có c/trình dậy dỗ con em mình lời Chúa trong nhà của

mình chưa?

font-family:Arial'>> Đã có lúc canh chừng ~điều hư nát của xã hội xung quanh

đang ảnh hưởng con em mình không?

font-family:Arial'>    

font-family:Arial'>> Làm sao đây để c/ta có thể làm theo ~lời c/ta đã nghe?

[PP]

style='font-size:11.0pt;font-family:Arial'> 1) C/ta phải chịu đến mà nghe

lời… vì khi c/ta ngừng nghe… c/ta sẽ ngừng tất cả

font-family:Arial'>> Đây là điều tối thiểu phải có… vì nếu chưa nghe… thì làm

sao bắt đầu làm gì?

font-family:Arial'># Nếu cha mẹ mà còn thấy con em mình đến nhóm mỗi Chúa Nhật…

là điều phước hạnh

style='font-size:11.0pt;font-family:Arial'>… còn hy vọng c/nó sống và làm theo

lời Chúa dậy

font-family:Arial'>> Nếu sáng nay con em mình không có ở đây… thì thường

c/nó đang làm ~điều theo đời này

style='font-size:11.0pt;font-family:Arial'>Không khẻo 1 ngày dẫn từ từ đến chổ

bại hoại hư mất chăng

font-family:Arial'> 

[PP]

style='font-size:11.0pt;font-family:Arial'> 2) C/ta nghe với thái độ đặt

kế hoặch để làm sao áp dụng lời Chúa vào cuộc sống hằng ngày…

font-family:Arial'>> Có liên hệ đến ~sự quyết định gì mình đang có trong cuộc

sống không?

font-family:Arial'>> Có liên hệ gì đến vấn đề mình đang chọn bạn trăm năm, đầu

tư, mua bán không?

font-family:Arial'>> Có liên hệ gì đến việc thâu trữ của cải trên thiên đàng

không?

font-family:Arial'> 

[PP]

style='font-size:11.0pt;font-family:Arial'> 3) Thường xuyên lấy “time out

(thì giờ tĩnh tâm mỗi ngày)

style='font-size:11.0pt;font-family:Arial'>để kiểm tra xem kế hoạch mình đã đặt

đi đến đâu rồi?

font-family:Arial'># Có bao giờ thấy các lực sĩ chơi thể thao hoài mà không có

1 phút được nghỉ ngơi… lấy “time out” không?

font-family:Arial'>> Time out là để làm gì? Để ông huấn luyện viên hướng dẫn

các lực sĩ phải “adjust” điều chỉnh lại cách chơi thể nào… để mà thắng cuộc…

font-family:Arial'># Nếu đời sống quá bận rộn… cứu cặm cụi làm ăn… mà không lấy

“time out” để kiểm kê lại đời sống, đức tin của mình… thì làm sao nhớ mà bắt đầu

thực hành được ~điều mình đã nghe trong ngày Chúa Nhật?

font-family:Arial'># Có người đi mua chiếc xe Toyota Camry mới… chạy hoài mà không

chịu thay dầu nhớt

font-family:Arial'>            cho đến ~36 ngàn miles… cháy máy và bỏ luôn chiếc

xe... vì không “nhớ” mình phải thay dầu nhớt

font-family:Arial'> 

font-family:Arial'>------------------

[PP]

style='font-size:11.0pt;font-family:Arial'> > Chúa Giê-xu đang hỏi mỗi người

c/ta: “Tôi có đang tin cậy Ngài không?”

font-family:Arial'> 

[PP]

style='font-size:11.0pt;font-family:Arial'> > Thiết nghĩ nhìn ~dấu hiệu xung

quanh cho biết thời kỳ hoạn nạn đang sắp đến… ở đằng trước mặt c/ta

font-family:Arial'>> Rồi nhỡ khi hoạn nạn tới chân… c/ta sẽ tin cậy vào ai đây?

C/ta có còn chạy đến Chúa Giê-xu không?

font-family:Arial'>> Đấng c/ta đang tin cậy sẽ cứu giúp gì cho mình không?

font-family:Arial'>> Đấng c/ta đang tin cậy có đã hứa và làm gì

cho mình không?

font-family:Arial'># TTG là chứng cớ rõ ràng, Cứu Chúa Giê-xu đã “làm”

- hy sinh chính Ngài cho c/ta

font-family:Arial'>            vậy đừng chần chờ… nhưng hãy tin cậy nơi Ngài…

ngay hôm nay!    

font-family:Arial'>> Để có thể nói như tác gỉa Thi Thiên 31:14 và 91:2

đã dám nói: (But I trust in you, O LORD; I say, "You are my God.") “Nhưng

Đức Giê-hô-va ôi! tôi tin cậy nơi Ngài; Tôi nói: Ngài là Đức Chúa Trời

tôi.” (I will say of the LORD, "He is my refuge and my fortress,

my God, in whom I trust.") “Tôi nói về Đức Giê-hô-va rằng: Ngài là nơi

nương náu tôi, và là đồn lũy tôi; Cũng là Đức Chúa Trời tôi, tôi tin cậy

nơi Ngài.”

font-family:Arial'> 


style='page-break-before:always'>

font-family:Arial'>Lời Kêu Gọi ----------------------------

font-family:Arial'>> It’s time to do a real check-up of whom you are

trusting?

font-family:Arial'>> What did he promise?

font-family:Arial'>> Has he done anything for you?

font-family:Arial'> 

font-family:Arial'>> Look at the cross – what did Jesus do for you?

font-family:Arial'>> Who gives you breath in the nostril?

font-family:Arial'>> Who wil pardon your sins on the day of judgment?

font-family:Arial'> 

font-family:Arial'>> It’s your choice today! Trust Christ!

style='font-size:11.0pt;font-family:Arial'> 

style='font-size:11.0pt;font-family:Arial'>-------------

11.0pt;font-family:Arial'>Trust Christ11.0pt;font-family:Arial'>  font-family:Arial'>(John 14:1)

font-family:Arial'>Who do you trust? Today sermon is the continuation of the

series on discipleship. Jesus saves us not for us to just becoming believers

but His disciples. The definition of the word “disciple” means the follower of

Christ. Follow Christ to learn about God as “Abba,” the kingdom of heaven, and

life principles. This morning is about trusting Christ. Can you tell the

difference between knowing and trusting Christ? We do know many people, but we

do not trust them all because some of them have bad reputation. We do trust our

loved ones, government to protect us from terrorists, garbage man, doctors,

airplane pilot… The Greek word “pisteuo” carries the meaning of a commitment. The

disciples learned to trust Jesus because they witnessed of what He did. They

trusted Jesus because their own experience of what Christ did for them. The

disciples trusted Christ because He always kept His promises. Jesus’ words

about His death, resurrection, and sending of the Holy Spirit were trustworthy.

We must be careful not to misunderstanding His promises that cannot be contradicted

to God’s supreme will. Trusting Christ is closely connected with trusting God. The

Source of our trust is not from mortal human. But from the God Who is in

control of everything. Our trust comes from the merciful and powerful God. So

to trust God means to trust Christ because He is God incarnated. Trusting must

be tested with the work of obedience and not just in words. It’s a

contradiction to imprint “In God We Trust” and not wanting to obey His

commandments. Obeying God’s word is like a man who builds his house on the rock.

Take time to absorb God’s word. Take time to plan for actions. Take “time out”

to adjust for the daily schedule. Jesus asks: “Do you trust me?” Hard times are

ahead of us; who will you run to in the time of trouble? Trust Christ today!

font-family:Arial'>