Trang Chủ :: Chia Sẻ

Bài 151

Trách Nhiệm Của Hội Viên

Church Member Accountability

(I Côrinhtô 12:12-26)

www.vietnamesehope.org

"Vả, như thân là một, mà có nhiều chi thể, và như các chi thể của thân dầu có nhiều, cũng chỉ hiệp thành một thân mà thôi, Đấng Christ khác nào như vậy. Vì chưng chúng ta hoặc người Giu-đa, hoặc người Gờ-réc, hoặc tôi mọi, hoặc tự chủ, đều đã chịu phép báp-tem chung một Thánh Linh để hiệp làm một thân; và chúng tôi đều đã chịu uống chung một Thánh Linh nữa. Thân cũng chẳng phải có một chi thể, bèn là nhiều chi thể. Nếu chơn rằng: vì ta chẳng phải là tay, nên ta không thuộc về thân, thì chẳng phải bởi đó chơn không có phần trong thân. Và nếu tai rằng: Vì ta chẳng phải là mắt, nên ta không thuộc về thân, thì tai chẳng phải bởi đó không có phần trong thân. Ví bằng cả thân đều là mắt, thì sự nghe ở đâu? Nếu cả thân đều là tai, thì sự ngửi ở đâu? Nhưng bây giờ, Đức Chúa Trời đã sắp đặt các chi thể của thân chúng ta, ban cho mỗi một chi thể cái địa vị theo ý Ngài lấy làm tốt mà chỉ định. Nếu chỉ có một chi thể mà thôi, thì cái thân ở đâu? vậy, có nhiều chi thể, song chỉ có một thân. Mắt không được nói với bàn tay rằng: Ta chẳng cần đến mầy; đầu cũng chẳng được nói với chơn rằng: Ta chẳng cần đến bay. Trái lại, các chi thể của thân xem ra rất yếu đuối lại là cần dùng. Chi thể nào trong thân chúng ta nghĩ là hèn hạ hơn, thì chúng ta tôn trọng hơn; chi thể nào chẳng đẹp, thì chúng ta lại trau giồi hơn, còn như cái nào đã đẹp rồi, thì không cần trau giồi. Nhưng Đức Chúa Trời đã sắp đặt thân người, để chi thể nào thiếu thốn thì được quí trọng hơn, hầu cho trong thân không có sự phân rẽ, mà các chi thể phải đồng lo tưởng đến nhau. Lại, trong các chi thể, khi có một cái nào chịu đau đớn, thì các cái khác đều cùng chịu; và khi một cái nào được tôn trọng, thì các cái khác cùng vui."

(The body is a unit, though it is made up of many parts; and though all its parts are many, they form one body. So it is with Christ. For we were all baptized by one Spirit into one body—whether Jews or Greeks, slave or free—and we were all given the one Spirit to drink. Now the body is not made up of one part but of many. If the foot should say, "Because I am not a hand, I do not belong to the body," it would not for that reason cease to be part of the body. And if the ear should say, "Because I am not an eye, I do not belong to the body," it would not for that reason cease to be part of the body. If the whole body were an eye, where would the sense of hearing be? If the whole body were an ear, where would the sense of smell be? But in fact God has arranged the parts in the body, every one of them, just as he wanted them to be. If they were all one part, where would the body be? As it is, there are many parts, but one body. The eye cannot say to the hand, "I don't need you!" And the head cannot say to the feet, "I don't need you!" On the contrary, those parts of the body that seem to be weaker are indispensable, and the parts that we think are less honorable we treat with special honor. And the parts that are unpresentable are treated with special modesty, while our presentable parts need no special treatment. But God has combined the members of the body and has given greater honor to the parts that lacked it, so that there should be no division in the body, but that its parts should have equal concern for each other. If one part suffers, every part suffers with it; if one part is honored, every part rejoices with it.)

* Sáng nay tôi lại có 1 tin tốt và 1 tin xấu đến với ACE

> Tin tốt đó là bài giảng sáng nay sẽ ngắn hơn bài giảng tuần trước

[PP] > Và tin xấu đó là bài giảng sáng hôm nay có 1 chủ đề, không hấp dẫn cho lắm

[PP] vì ít có ai muốn nghe đến - chủ đề "chịu trách nhiệm" (Be accountable)

> Lý do là vì xã hội ngày nay luôn đề cao "chủ nghĩa tự do phóng túng cá nhân"

chứ ít có ai thích bị chịu trách nhiệm... ở dưới quyền của 1 người khác, phải không?

# Vì xã hội này sa sút trong vấn đề này... mà ngày nay có biết bao nhiêu ~nan đề xẩy ra

> Nào là vụ hãng Enron mà các ônh chủ hãng gian lận, để rồi làm biết bao nhiêu người bị phá xản, mất hết của cải mà họ đã để dành nhiều năm; Còn vụ ~ông cha Công Giáo đã hãm hiếp nhiều đứa trẻ mà bị che đậy nhiều năm – thay vì đứng ra chịu trách nhiệm

rồi đến nan đề bịnh AIDS... chẳng biết kiềm hãm, chịu trách nhiệm với việc mình làm

> Không ai chịu trách nhiệm bởi ai hết... vì đó đã gây nên rất nhiều ~nan đề thật phức tạp

và nhiều khó khăn trong cuộc sống này

> H/T Chúa cũng vậy... nếu mỗi hội viên ăn ở 1 cách bê bối, sống chẳng có trách nhiệm gì hết

... thì ACE nghĩ hội này sẽ ra như thế nào 1 ngày?

[PP] > Thật ra vấn đề chịu trách nhiệm là điều mà mỗi người c/ta đều đang kinh nghiệm

trong gia đình và ở ngoài xã hội mỗi ngày

[PP] # Đi học phải lo làm homework, lái xe phải tuân theo luật lệ giao thông, làm công phải theo qui luật của hãng xưởng... mua nhà, sắm xe, mở tiệm... có làm 1 cách vô trách nhiệm được không? thì là 1 hội viên của H/T Chúa... c/ta cũng phải có trách nhiệm đối với nhà của Chúa

I. H/T là ~Chi Thể của Đấng Christ

> Trong ~bài giảng trước, lời Chúa đã giúp cho c/ta hiểu H/T của Chúa là "nàng dâu" của Đấng Christ, là 1 đội quân, hay cũng là đại gia đình của ĐCT... và mỗi người c/ta là ACE với nhau

[PP] > Nhưng không có hình ảnh nào... để nói lên mối liên hệ mật thiết và sự c/ta có trách nhiệm đối với nhau... trong gia đình của Chúa, cho bằng hình ảnh Phaolô đã dùng H/T Chúa

... như một thân thể của Đấng Chrirst

> Trong I Côr. 12 – Phaolô dùng hình ảnh của H/T Chúa giống như 1 thân thể có nhiều ~chi thể khác nhau... nhưng liên hệ chặt chẽ với nhau

> ACE có thể đếm được bao nhiêu chi thể trong người mình có không?

# Trò chơi trong lớp thiếu nhi... về sự ĐCT dựng nên loài người 1 cách lạ lùng

> Chia ra làm 2 đội và mỗi đội thay phiên nêu ra 1 bộ phận trong cơ thể con người

> Đến khi nào đội nào chịu thua, vì không còn tìm ra tên của 1 bộ phận nào nữa

> Đây là 1 trò chơi kéo dài rất lâu... vì có rất nhiều bộ phận trong cơ thể con người:

Tai, mắt, miệng, đầu, tay chân...

> Mỗi con cái của Chúa là 1 chi thể, là 1 phần tử của thân thể Đấng Christ

> Mỗi chi thể có 1 chức năng (function) khác nhau... để làm lợi ích chung cho thân thể

# Tay làm, hàm nhai, tim đập, phổi thở, bao tử bóp, chân đi, tai nghe, mắt ngó...

[PP] > Hình ảnh H/T Chúa như 1 thân thể có nhiều ~chi thể với ~chức năng khác nhau... có thể được so sánh như là mỗi con cái của Chúa ở trong 1 H/T được ~ơn tứ khác nhau

mà ĐTL ban cho... để đem đến ích lợi chung cho H/T Chúa

# Người thì có ơn dạy dỗ, kẻ khác thì tiếp khách, người kia là ơn cầu nguyện, chăm sóc, bố thí...

II. Các Chi Thể Ảnh Hưởng Nhau

[PP] > Vì liên hệ chung 1 thân thể... cho nên tất cả ~gì c/ta làm hoặc nói

đều sẽ có sự ảnh hưởng lẫn nhau

# I Côr. 12:26 – "Lại, trong các chi thể, khi có một cái nào chịu đau đớn, thì các cái khác đều cùng chịu; và khi một cái nào được tôn trọng, thì các cái khác cùng vui."

(If one part suffers, every part suffers with it; if one part is honored, every part rejoices with it.)

> Thử xem ngón tay bị cắt đứt... có sẽ làm cả thân đều đau không?

thử xem đầu nhức, có sẽ làm cả thân bị đau không?

# Người Việt có câu: "1 con ngựa đau cả tàu không ăn cỏ..." nói lên sự liên hệ và ảnh hưởng nhau... vì tất cả c/ta đều ở chung trên "1 chiếc tàu" của Chúa - chứ không ai ở riêng 1 mình hết

# Tiếng Anh có câu là: "No man is an island" không có ai sống 1 mình... như là 1 hòn đảo lẻ loi... nhưng luôn liên hệ với nhau và có liên hệ với nhau thì chắc chắn sẽ ảnh ưởng nhau không ít thì nhiều

[PP] > Không phải chỉ liên hệ ảnh hưởng nhau mà thôi

nhưng còn ảnh hưởng đến xã hội xung quanh mình đang sống nữa

> 1 Số người đã là con cái của Chúa rồi... mà sống còn bê bối, vô trách nhiệm... vì cứ tự nghĩ đời sống mình chẳng có ảnh hưởng ai hết... để rồi làm cớ cho người ngoại bêu xấu H/T của Chúa...

> H/T ở bên trong bị mang tiếng... vì 1 việc xấu xa gì mà hội viên đã làm ở bên ngoài

> Ngược lại nếu con cái Chúa sống làm gương tốt... thì chính Chúa Giê–su có noí:

vì đó mà "thiên hạ sẽ nhận biết c/ta là môn đồ của Đấng Christ"

> Mặc dầu đó là một định luật tự nhiên... nhưng đừng quên một điều rất tự nhiên nữa đó là việc làm xấu có sức ảnh hưởng mạnh hơn là ~điều tốt...

vì bản năng tự nhiên của con người thích làm và nghe ~điều xấu hơn

III. Bỏ Đi Men Cũ

[PP] # Trong I Côr. 5:6-8 – Phaolô dùng hình ảnh của 1 chút "men cũ" để nói đến sự ảnh hưởng xấu của con cái Chúa tại thành Côrinhtô, vì đời sống cũ chưa bắt đầu chết đi

"Thật anh em chẳng có cớ mà khoe mình đâu! Anh em há chẳng biết rằng một chút men làm cho cả đống bột dậy lên sao? Hãy làm cho mình sạch men cũ đi, hầu cho anh em trở nên bột nhồi mới không men, như anh em là bánh không men vậy. Vì Đấng Christ là con sinh lễ Vượt Qua của chúng ta, đã bị giết rồi. Vậy thì, chúng ta hãy giữ lễ, chớ dùng men cũ, chớ dùng men gian ác, độc dữ, nhưng dùng bánh không men của sự thật thà và của lẽ thật."

(Your boasting is not good. Don't you know that a little yeast works through the whole batch of dough? Get rid of the old yeast that you may be a new batch without yeast—as you really are. For Christ, our Passover lamb, has been sacrificed. Therefore let us keep the Festival, not with the old yeast, the yeast of malice and wickedness, but with bread without yeast, the bread of sincerity and truth.)

> Làm bánh người ta chỉ bỏ vào 1 chút men... để làm bột được phồng lên và thơm ngon

> Không cần chi nhiều men, chỉ 1 chút là ảnh hưởng cả đống bột,

chứ đâu có chỉ làm phần dưới hay phần trên của bánh phồng lên thôi?

> Cũng vậy chỉ cần 1 việc xấu nhỏ... có thể làm "mang tiếng" đến cho cả H/T Chúa

vậy thì c/ta phải sống cẩn thận, thánh khiết tốt lành trước mặt thiên hạ...

> Bằng cách phải biết dẹp bỏ đi tất cả ~thói hư tật xấu của đời sống cũ – là đời sống trước khi c/ta tin Chúa... vì ~điều này sẽ có ảnh hưởng đến H/T Chúa... là gia đình mới của mình

> Phải cẩn thận... vì tất cả ~gì mắt c/ta xem, tai nghe, hay ~thứ c/ta bỏ vào miệng... sẽ ảnh hưởng đến H/T Chúa 1 ngày... là vì giờ đây mỗi người c/ta là 1 chi thể của thân thể Đấng Christ

# Có người đã so sánh "men cũ" giống như 1 con mực có nhiều tentacles (chân)

sẽ ảnh hưởng đến nhiều người, nhiều chỗ, nhiều lúc... ở khắp mọi khía cạnh của cuộc đời

> ~Lục đục hay nan đề trong H/T Chúa... như H/T Côrinhtô

cũng là vì ~hội viên trong Hội đó chưa làm chết "con mực" của mình đi...

IV. Chịu Trách Nhiệm Với Chúa và Với Nhau

[PP] > Sau khi tin nhận Chúa rồi, c/ta phải ý thức rằng... mình không còn sống cho chính mình nữa, nhưng cho Chúa và cho ~người xung quanh

# Gal. 2:20 – "Tôi đã bị đóng đinh vào thập tự giá với Đấng Christ, mà tôi sống, không phải là tôi sống nữa, nhưng Đấng Christ sống trong tôi; nay tôi còn sống trong xác thịt, ấy là tôi sống trong đức tin của Con Đức Chúa Trời, là Đấng đã yêu tôi, và đã phó chính mình Ngài vì tôi."

(I have been crucified with Christ and I no longer live, but Christ lives in me. The life I live in the body, I live by faith in the Son of God, who loved me and gave himself for me.)

# II Côr. 5:14-15 - "Vì tình yêu thương của Đấng Christ cảm động chúng tôi, và chúng tôi tưởng rằng nếu có một người chết vì mọi người, thì mọi người đều chết, lại Ngài đã chết vì mọi người, hầu cho những kẻ còn sống không vì chính mình mà sống nữa, nhưng sống vì Đấng đã chết và sống lại cho mình."

(For Christ's love compels us, because we are convinced that one died for all, and therefore all died. And he died for all, that those who live should no longer live for themselves but for him who died for them and was raised again.)

> Sống vì Chúa... có nghĩa là sống với trách nhiệm của ~gì Ngài đã giao cho chính mình

[PP] 1) Điều thứ nhất, mỗi người c/ta phải có trách nhiệm đối với Chúa

# Rôma 14:12 - mọi lời nói và mọi việc làm của mình 1 ngày sẽ phải trình lên với Chúa

"Như vậy, mỗi người trong chúng ta sẽ khai trình việc mình với Đức Chúa Trời."

(So then, each of us will give an account of himself to God.)

> Nếu c/ta hiểu khi đi làm việc ở sở... mình chịu trách nhiệm với ~việc ông chủ đã giao phó

nhất là cho đến lúc phải "kiểm tra nhiệm vụ" tiếng Anh gọi là "PR" – performance Review

... thì chẳng lẽ c/ta lại không hiểu - nếu Giê-xu là Chúa của mình... cả xác lẫn hồn

thì mình cũng phải có trách nhiệm đối với Ngài sao?

# Trong I Côr. 3:13 – Phaolô nhắc mỗi người c/ta sẽ phải trình tất cả ~công việc của mình lên cho Chúa, và ~việc này sẽ bị thử bằng lửa, để định giá hẳn hòi... mà lãnh phần thưởng đời đời...

[PP] 2) Điều thứ hai mỗi hội viên phải có trách nhiệm đối với H/T của Chúa

... là nơi con người tâm linh của c/ta được nuôi nấng lên

> Là con cái của Chúa... như vậy c/ta có ~trách nhiệm gì đối với nhà của Chúa?

> Nếu không biết ~trách nhiệm của mình là gì

... thì làm sao bắt đầu biết "chịu trách nhiệm" phải không?

> Có vài điều chia xẻ ở đây – không thể kể ra hết được ~trách nhiệm:

[PP] a) Êphês. 4:3 – trách nhiệm giữ gìn sự hiệp nhất trong hội thánh, trong nhóm nhỏ của mình "... dùng dây hòa bình mà giữ gìn sự hiệp một của Thánh Linh."

(Make every effort to keep the unity of the Spirit through the bond of peace.)

# Giăng 17:20-26 – Nếu sự hiệp nhất của các môn đồ không phải là điều tối quan trọng... thì Chúa Giê-xu đã không cầu nguyện cho họ... trong giờ mình sắp sửa lìa thế gian, phải không?

> Điều hay nhất để giữ sự hiệp nhất... đó là giữ miệng lưỡi của mình...

# Giacơ 3 - sứ đồ Giacơ nói đến sức mạnh khủng khiếp của cái lưỡi (có nghĩa là lời nói)

như 1 chút lửa – có thể đốt cháy cả 1 cái rừng... như nan để cháy rừng mỗi năm ở miền Tây

# Êphês. 4:29 - "chớ có một lời dữ nào ra từ miệng anh em;

nhưng khi đáng nói hãy nói một vài lời lành giúp ơn cho và có ích lợi cho kẻ nghe đến."

(Do not let any unwholesome talk come out of your mouths, but only what is helpful for building others up according to their needs, that it may benefit those who listen.)

# Gossip – Noí Xấu – có nghĩa là gì? nghĩa là c/ta đi nói sau lưng về 1 người... với 1 người khác

mà người khác đó không có gì liên hệ đến vấn đề,

và cũng không thể giúp mình giải quyết được gì – như vậy thì noí làm chi?

[PP] b) Trách nhiệm chăm sóc ~ân tứ của mình mà Chúa ban cho

# Êphês. 4:11-12 – "... Ấy chính Ngài đã cho người nầy làm sứ đồ, kẻ kia làm tiên tri, người khác làm thầy giảng Tin Lành, kẻ khác nữa làm mục sư và giáo sư, để các thánh đồ được trọn vẹn về công việc của chức dịch và sự gây dựng thân thể Đấng Christ,"

(... It was he who gave some to be apostles, some to be prophets, some to be evangelists, and some to be pastors and teachers, to prepare God's people for works of service, so that the body of Christ may be built up)

> Mỗi người được ơn khác nhau... và mỗi người phải chịu trách nhiệm với ~ơn đó

# Có người hay nói với vị MS: "MS ơi! Tôi không có ơn gì hết để hầu việc Chúa?"

MS trả lời "Bạn có ơn đó mà không biết? Ơn làm đó? Ơn làm biếng đó"

[PP] c) Hêb. 10:25 – trách nhiệm trung tín trong sự nhóm lại

"chớ bỏ sự nhóm lại như mấy kẻ quen làm, nhưng phải khuyên bảo nhau, và hễ anh em thấy ngày ấy hầu gần chừng nào, thì càng phải làm như vậy chừng nấy." (Let us not give up meeting together, as some are in the habit of doing, but let us encourage one another—and all the more as you see the Day approaching.)

# ~Tín hữu bên phi châu... sau khi tin Chúa - mỗi người đi ra ngoài đồng ruộng

và cắt cỏ sạch 1 chỗ để cho mình đến đó ngồi cầu nguyện mỗi ngày

> Vì thường đi cầu nguyện mỗi ngày... cho nên con đường mòn dẫn đi tới chỗ cầu nguyện đó của họ - cỏ không mọc được... và mọi người thấy rõ được

> Mà nếu họ thấy con đường mòn của người bên cạnh bắt đầu có cỏ mọc lại... vì người đó đang quên lãng đi sự cầu nguyện... thì họ phải thường nhắc nhở nhau với câu nói: "Grass grows on your path, brother" - tạm dịch là "cỏ mọc trên lối đi của ACE kìa!"

> Còn theo như c/ta thì có thể nói:

"Chỗ ngồi của ACE trong phòng nhóm này đang đóng bụi kìa!"

[PP] d) Hêb 13:17 - Vâng phục ~người lãnh đạo mà Chúa đã chọn,

hầu cho công việc của họ là 1 niềm vui, thay vì 1 gánh nặng

"Hãy vâng lời kẻ dắt dẫn anh em và chịu phục các người ấy, bởi các người ấy tỉnh thức về linh hồn anh em, dường như phải khai trình, hầu cho các người ấy lấy lòng vui mừng mà làm xong chức vụ mình, không phàn nàn chi, vì ấy chẳng ích lợi gì cho anh em."

(Obey your leaders and submit to their authority. They keep watch over you as men who must give an account. Obey them so that their work will be a joy, not a burden, for that would be of no advantage to you.)

> Họ là ~người đã được gọi... làm việc siêng năng, cần cù để lo cho linh hồn của ACE

và sẽ chịu trách nhiệm trước mặt với Chúa... cho ACE 1 ngày

> H/T Chúa có trên có dưới, có trong có ngaòi... chứ không có vô trật tự

> Người ta hay dèm pha Báptít "qúa tự do"... mà đôi khi xem ~người lãnh đạo hay lời khuyên của họ không ra kílô gì hết? Đây cũng là điều mà H/T Chúa bị mang tiếng chăng?

# Ỗng nói gì kệ ỗng... tôi sống như thế nào kệ tôi! xem có được không?

[PP] e) I Côrinhtô 16:2 – trung tín trong sự dâng hiến

"Cứ ngày đầu tuần lễ. mỗi một người trong anh em khá tùy sức mình chắt lót được bao nhiêu thì để dành tại nhà mình, hầu cho khỏi đợi khi tôi đến rồi mới góp."

(On the first day of every week, each one of you should set aside a sum of money in keeping with his income, saving it up, so that when I come no collections will have to be made.)

# II Côrinhtô 9:6-7 - "Hãy biết rõ điều đó, hễ ai gieo ít thì gặt ít, ai gieo nhiều thì gặt nhiều. Mỗi người nên tùy theo lòng mình đã định mà quyên ra, không phải phàn nàn hay vì ép uổng; vì Đức Chúa Trời yêu kẻ thí của cách vui lòng." (Remember this: Whoever sows sparingly will also reap sparingly, and whoever sows generously will also reap generously. Each man should give what he has decided in his heart to give, not reluctantly or under compulsion, for God loves a cheerful giver.)

# Thống kê cho biết chỉ có khoảng 7% tín hữu thật sự dâng hiến đúng mức

và 18% tìn hữu có khả năng dâng hiến... nhưng chưa dâng hiến 1 đồng nào hết

> Có lẽ vì vậy mà đèn đuốc của H/T nói chung... không sáng bằng đèn của các sòng bài casinos

Bãi đậu xe của H/T không tráng cement ngon bằng ~rạp hát nổi tiếng?

Máy móc trong H/T Chúa toàn là xài đồ cũ, thuộc hạng Garage sale - sắp hư mới cho

[PP] f) Philíp 1:27 – trách nhiệm cố gắng sống 1 đời sống thánh khiết ở ngoài xã hội

làm sáng danh Chúa mình

"Duy anh em phải ăn ở một cách xứng đáng với đạo Tin Lành của Đấng Christ, để hoặc khi đến thăm anh em, hoặc khi vắng mặt, tôi cũng biết rằng anh em một lòng đứng vững, đồng tâm chống cự vì đức tin của đạo Tin Lành, phàm sự chẳng để cho kẻ thù nghịch ngăm dọa mình;"

(Whatever happens, conduct yourselves in a manner worthy of the gospel of Christ. Then, whether I come and see you or only hear about you in my absence, I will know that you stand firm in one spirit, contending as one man for the faith of the gospel)

> Sống làm sao đến mức... mà người ngoại "không có chỗ trách mình được"

[PP] g) Galati 6:5 - Mỗi người phải có trách nhiệm riêng cho chính mình

tự gánh lấy ách riêng của mình và gia đình mình

# Người Mỹ có định luật căn bản gọi là "Murphy law’s" – đây là luật tự giác

Nếu anh làm đổ thì tự dọn lấy, mở ra thì tự đóng lại đàng hoàng, bật lên thì tự tắt đi...

i) Vấn đề tài chánh - đừng nghĩ H/T như 1 cái nhà bank... khi mình túng tiền là "cash có ngay"

> Có người xài tiền như nước, sắm đủ thứ ~thứ xa xỉ phẩm

... đến khi túng thiếu - gọi H/T, nhờ MS

ii) Dậy dỗ chính con cái của mình trong gia đình... đi trong đường lối của Chúa

chứ đừng đổ dồn mọi trách nhiệm này trên các thầy cô TCN hay ~người lãnh đạo

iii) Giữ gìn mối liên hệ, sự hạnh phúc giữa vợ chồng cho tốt đẹp... vì nếu vợ chồng mà không hòa hợp... thì sự hầu việc Chúa của gia đình đó chắc chắn sẽ bị ảnh hưởng

[PP] h) Mathiơ 7:1-5 - Tự xét lấy chính đời sống tâm linh của mình mỗi ngày

> We must consider our own walk with the Lord

"Các ngươi đừng đoán xét ai, để mình khỏi bị đoán xét. Vì các ngươi đoán xét người ta thể nào, thì họ cũng đoán xét lại thể ấy; các ngươi lường cho người ta mực nào, thì họ cũng lường lại cho mực ấy. Sao ngươi dòm thấy cái rác trong mắt anh em ngươi, mà chẳng thấy cây đà trong mắt mình? Sao ngươi dám nói với anh em rằng: Để tôi lấy cái rác ra khỏi mắt anh, mà chính ngươi có cây đà trong mắt mình? Hỡi kẻ giả hình! trước hết phải lấy cây đà khỏi mắt mình đi, rồi mới thấy rõ mà lấy cái rác ra khỏi mắt anh em mình được."

("Do not judge, or you too will be judged. For in the same way you judge others, you will be judged, and with the measure you use, it will be measured to you. "Why do you look at the speck of sawdust in your brother's eye and pay no attention to the plank in your own eye? How can you say to your brother, 'Let me take the speck out of your eye,' when all the time there is a plank in your own eye? You hypocrite, first take the plank out of your own eye, and then you will see clearly to remove the speck from your brother's eye.)

[PP] i) Phải có trách nhiệm trong sự giữ kỷ luật và cáo trách nhau trong tình yêu thương

với mục đích để gây dựng đức tin của nhau luôn...

> Đây là vấn đề ít có người muốn làm và nói đến... nhưng là bổn phận của mỗi hội viên

của mỗi người lãnh đạo trong nhóm nhỏ của mình

1) Cầu nguyện cho người ACE của mình – đang sa sút, nguội lạnh là điều phải làm trước tiên

> C/ta phải tin rằng chính ĐCT có quyền năng thay đổi tâm linh của 1 người

2) Giữ vấn đề đó ở trong H/T... nhất là khi nói chuyện với ~người ngọai, phải biết "khép miệng"

# I Côr. 6:1 - chẳng lẽ để cho ~người ngoại làm quan phán xét ACE sao?

"Khi trong anh em ai có sự nghịch cùng người khác, sao dám để cho kẻ không công bình đoán xét hơn là cho các thánh đồ?" (If any of you has a dispute with another, dare he take it before the ungodly for judgment instead of before the saints?)

> Chẳng lẽ chuyện vợ chồng riêng tư trong gia đình của mình

... c/ta lại thích đi rêu rao với ~người ngoại hay người hàng xóm sao?

# Đức hạnh tốt của 1 người tín hữu của 1 H/T Chúa đó là việc "kín miệng"...

che đậy ~cái không tốt của gia đình mình... chứ không có khêu móc ra

3) Giải quyết theo như lời Kinh Thánh dạy... Mathiơ 18:15

"Nếu anh em ngươi phạm tội cùng ngươi, thì hãy trách người khi chỉ có ngươi với một mình người; như người nghe lời, thì ngươi được anh em lại." ("If your brother sins against you, go and show him his fault, just between the two of you. If he listens to you, you have won your brother over.)

> Don’t major the minors... đừng quan tâm ~chuyện nhỏ... làm thành ~chuyện lớn!

> Nhất là lấy lòng yêu thương mềm mại mà đãi nhau.. vì có lúc chính mình sẽ cần đến sự yêu thương mềm mại đó... vì chẳng có 1 ai là hoàn toàn hết!

# Galati 6:1 – "Hỡi anh em, ví bằng có người nào tình cờ phạm lỗi gì, anh em là kẻ có Đức Thánh Linh, hãy lấy lòng mềm mại mà sửa họ lại; chính mình anh em lại phải giữ, e cũng bị dỗ dành chăng." (Brothers, if someone is caught in a sin, you who are spiritual should restore him gently. But watch yourself, or you also may be tempted.)

------

> 1 Xã hội mà trong đó mọi người có tinh thần chịu trách nhiệm... 1 xã hội đứng vững, lâu dài

> 1 Gia đình mà trong đó mọi người chịu trách nhiệm ở nhau

... 1 gia đình yên ổn, có trật tự hẳn hòi

[PP] > Thì cũng vậy - 1 H/T mà mỗi con cái Chúa sống có tránh nhiệm với nhau và với Chúa

là 1 H/T vững bền, tăng trưởng... mà không có lực nào thắng được hội

> Tại sao nhà bếp sạch, ghế của ACE ngồi không có bụi, cỏ cắt đẹp đẽ, các lớp học TCN có thầy cô hướng dẫn đàng hoàng, Hội chẳng bị nợ nần, có tiếng tốt, xe van chạy êm...

là vì có ~người đã chịu đứng ra lãnh ~trách nhiệm này...

> Ngược lại nếu chẳng 1 ai care hết... thì phòng nhóm và giờ nhóm này sẽ ra sao?

> H/T có lớn hay suy là do một phần của chính mình... vì mỗi người là 1 chi thể của thân thể Đ1âng Christ, chứ đứng có hay đổ thừa cho người khác

# Câu chuyện đám tang và tấm gương soi mặt đặt ở trong trong quan tài

> Có 1 H/T trên đà xuống dốc kinh khủng... đến mức sắp sửa bị đóng cửa

> Vị MS đã làm việc hết sức và dùng lời Chúa kêu gọi tất cả ~hội viên

phải lãnh trách nhiệm để gầy dựng lại hội... nhưng hình như không có kết qủa

> 1 Ngài kia, vị MS bèn gởi thư loan báo đến tất cả các hội viên,

mời họ đến tham dự lễ đám tang bất thình lình của 1 hội viên trong H/T

> Khi mọi người đến thấy có đặt sẵn 1 quan tài đậy nắp để trước nhà thờ

> Trong bài giảng vị MS nói đến người tín hữu đã nằm chết trong quan tài này... chính là người đã gây nên sự suy kém trong hội này, vì chẳng chịu trách nhiệm với ~việc của mình

cho nên tình trạng H/T của Chúa đến kỳ suy yếu - sắp bị đóng cửa (ai nấy càng thắc mắc)

> Sau bài giảng, vị MS đi xuống mở nắp quan tài ra và mời mọi người tín hữu hãy bước lên

để nhìn mặt tiễn đưa người đã qua đời này lần cuối

> Khi mỗi người lên, để nhìn vào cái quan tài thì không thấy 1 xác chết nào hết ở trong đó

nhưng trước sự ngạc nhiên của mỗi người mà không ai thốt lên 1 điều gì – vì khi nhìn vào quan tài này, họ thấy có để 1 tấm gương soi mặt mà thôi

và người mà mỗi người thấy trong... đó chính là mình!

[PP] > Have you looked at yourself in the mirror laterly? What did you see? Did you ask yourself – have I been accountable for what God has commanded me as a member of this church?

> ACE có 1 trách nhiệm cho chính bản thân của mình chưa?

> Có bổn phận gì với chính gia đình của mình chưa?

[PP] > Còn H/T của Chúa thì sao? Nếu mình là 1 chi thể của hội này... tôi có đang làm tròn trách nhiệm và đang chịu trách nhiệm với ~điều Chúa giao cho tôi không

khi chính mình soi mặt mình trong gương?

[PP] Powerpoint presentations are available. Contact www.vietnamesehope.org

Lời Mời Gọi

> Chúa Giê-xu đã hy sinh chết đổ huyết cho hội

> Mỗi người c/ta là ~hội viên của H/T Chúa – thân thể Ngài

> C/ta có đang sống xứng đáng với ơn cứu rỗi mà Chúa đã chết cho c/ta không?

> Có ý thức ~trách nhiệm Chúa giao cho mình không? Có đang làm trọn không?

> Có đang nhìn vào gương soi mặt không?

> Chỉ đến đây nhóm vài tiếng đồng hồ... ra về chẳng còn biết chuyện gì xẩy ra trong hội sao?

# Mua nhà, sắm xe, mở tiệm... mà chẳng có trách nhiệm... thì chuyện gì sẽ xẩy ra?

huống gì là phần tử của H/T Chúa, mà 1 ngày sẽ cùng nhận sự vinh hiển đời đời với hội

> Nếu chưa có trách nhiệm chi hết... hãy soi mặt trong gương và cầu nguyện

và nhận 1 trách nhiệm trong nhà của Chúa

> Nếu có rồi... c/ta nhận thêm... để được tăng lương, tiến chức trong phần thưởng đời đời

Church Member’s Accountability (I Corinthians 12:12-26)

What is the most fearful factor of being a church member? It’s probably the accountability. But we all experience the accountability and responsibility in our daily life: home, school, job, buying house, opening business... Accountability does require in God’s church. The best picture Paul described a close relationship and responsibility in God’s church is a body with many parts. Liked many body part functions, God gives different gifts to church members. Also, we affect each other on how we live, talk, and do. We also impact the society around us either good or bad. The root that normally causes "bad names" to God’s church is because the "old yeast" in us has not been mortified. We need to realize that being a Christian, we live no longer for ourselves. We must be accountable to God. We must be accountable to God’s church. 1) Make every effort to keep (protect) the unity of the church by "controlling your tongue." 2) Be a good steward over the gifts you have. 3) Be faithful in church attendance. 4) Obey and follow the church leaders as they give an account to God. 5) Tithe regularly. 6) Living a godly life. 7) Take care your own personal and family burdens. 8) Complete a self-examination each day. 9) Be a part of a constructive church discipline. No Christian is an island – we are accountable to God and to one another. Have you looked at yourself lately in the mirror and asked "have I done my job(s)"? Think "twice" before you say or do anything, because you are a part of God’s body.