Trang Chủ :: Chia Sẻ

Bài 153

Lời Mời Gọi Dự Tiệc

The Invitation to a Great Banquet

(Luca 14:15-24)

www.vietnamesehope.org

"Một người đồng tiệc nghe lời đó, thì thưa Ngài rằng: Phước cho kẻ sẽ được ăn bánh trong nước Đức Chúa Trời! Nhưng Đức Chúa Jêsus đáp rằng: Có người kia dọn tiệc lớn, mời nhiều người ăn. Khi đến giờ ăn, sai đầy tớ mình đi nói với những kẻ được mời rằng: Hãy đến, mọi sự đã sẵn rồi. Song họ đồng tình xin kiếu hết. Người thứ nhất nói rằng: Tôi có mua một đám ruộng, cần phải đi coi; xin cho tôi kiếu. Kẻ khác rằng: Tôi có mua năm cặp bò, phải đi xem thử; xin cho tôi kiếu. Kẻ khác nữa rằng: Tôi mới cưới vợ, vậy tôi đi không được. Đầy tớ trở về, trình việc đó cho chủ mình. Chủ bèn nổi giận, biểu đầy tớ rằng: Hãy đi mau ra ngoài chợ, và các đường phố, đem những kẻ nghèo khó, tàn tật, đui, què vào đây. Sau lại đầy tớ trình rằng: Thưa chủ, điều chủ dạy, đã làm rồi, mà hãy còn thừa chỗ. Chủ nhà lại biểu rằng: Hãy ra ngoài đường và dọc hàng rào, gặp ai thì ép mời vào, cho được đầy nhà ta. Vì, ta nói cùng các ngươi, trong những kẻ đã mời trước, không có ai được nếm bữa tiệc của ta đâu."

(When one of those at the table with him heard this, he said to Jesus, "Blessed is the man who will eat at the feast in the kingdom of God." Jesus replied: "A certain man was preparing a great banquet and invited many guests. At the time of the banquet he sent his servant to tell those who had been invited, 'Come, for everything is now ready.' "But they all alike began to make excuses. The first said, 'I have just bought a field, and I must go and see it. Please excuse me.' "Another said, 'I have just bought five yoke of oxen, and I'm on my way to try them out. Please excuse me.' "Still another said, 'I just got married, so I can't come.' "The servant came back and reported this to his master. Then the owner of the house became angry and ordered his servant, 'Go out quickly into the streets and alleys of the town and bring in the poor, the crippled, the blind and the lame.' " 'Sir,' the servant said, 'what you ordered has been done, but there is still room.' "Then the master told his servant, 'Go out to the roads and country lanes and make them come in, so that my house will be full. I tell you, not one of those men who were invited will get a taste of my banquet.')

[PP] * Bạn có bao giờ được mời đi ăn tiệc lần nào chưa?

> Nhất là trong "mùa ra trường" này, hình như sau mỗi buổi lễ ra trường... là ~gia đình, người thân, bạn bè ai nấy rủ nhau đi ăn tiệc... chúc mừng ~học sinh, sinh viên đã ra trường với ~thành qủa lớn lao trong sự học vấn và sự nghiệp tương lai

> Chưa nói đến những bữa tiệc cưới thật vui nhộn, huy hoàng

... c/ta ai cũng đều đã có lần kinh nghiệm

# Tôi còn nhớ khi còn làm việc cho hãng dầu hỏa Exxon, mỗi năm vào mùa Christmas - họ đãi tiệc sang cho tất cả ~người kỹ sư...

> Chọn 1 chỗ dưới phố rất sang trọng, nấu đủ mọi món ngon, không bao giờ thiếu thức ăn, có ~người waitor, waitress mặc áo trắng quần đen sẵn sàng đứng đó hầu hạ... kể cả phần trang trí họ có khắc ~bức tượng có hình ~con vật bằng nước đá trong vắt... thật là lộng lẫy,

cùng với 1 ban nhạc sống vui nhộn

I. ĐCT Mời Dự Tiệc

[PP] > Trong ẩn dụ của Chúa Giê-xu mà c/ta đọc sáng nay

... cũng cho thấy ĐCT mời gọi mọi người hãy đến dự tiệc yến vui với Ngài

# Có ai ở đây không thích đi ăn tiệc không?

> Khi nói đến tiệc là noí đến sự vui mừng và thỏa nguyện... là vì trong ~bữa tiệc - người ta có cơ hội trò chuyện, làm quen, gặp gỡ, tâm sự; có người còn có cơ hội để trổ tài hát "Kara-ok" của mình, đầy dẫy ~trận cười nhộn nhịp... còn cho ~người có tâm tình ăn uống - thì được thỏa nguyện no bụng với đủ mọi ~món ăn độc đáo!

> Chúa Giê-xu dùng ví dụ Bữa Tiệc trong ẩn dụ này... để ám chi đến nước thiên đàng của ĐCT

... là 1 nơi sẽ có đầy sự vui mừng và thoả mãn trọn vẹn

> Và "người kia" trong câu chuyện này chính là ĐCT...

[PP] > Nhiều khi người ta chỉ hình dung ĐCT như là 1 vị thần dữ hay 1 ông quan tòa... lúc nào cũng chỉ muốn đoán xét con người mà thôi...

[PP] > ... nhưng lời mời gọi trong ẩn dụ này trước hết cho c/ta thấy ĐCT còn là Đấng thích mở tiệc ăn mừng và hay chúc phước cho c/ta

# Giacơ 1:17 - nhắc c/ta điều gì? "mọi ân điển tốt lành cùng sự ban cho trọn vẹn đều đến từ nơi cao và bởi Cha sáng láng mà xuống..." (Every good and perfect gift is from above, coming down from the Father of the heavenly lights...)

# Trong 1 ẩn dụ nổi tiếng khác – đó là ẩn dụ "người con trai hoang đàng" cũng cho thấy rõ hình ảnh ĐCT như 1 người Cha nhơn từ hay tha thứ, thích mở tiệc ăn mừng... vì khi đứa con trai hoang đàng trở về nhà...

# Luca 15:22-24 - "... nhưng người cha bảo đầy tớ rằng: Hãy mau mau lấy áo tốt nhất mặc cho nó; đeo nhẫn vào ngón tay, mang giày vào chân. Hãy bắt bò con mập làm thịt đi. Chúng ta hãy ăn mừng, vì con ta đây đã chết mà bây giờ lại sống, đã mất mà bây giờ lại thấy được. Đoạn, họ khởi sự vui mừng." ("But the father said to his servants, 'Quick! Bring the best robe and put it on him. Put a ring on his finger and sandals on his feet. Bring the fattened calf and kill it. Let's have a feast and celebrate. For this son of mine was dead and is alive again; he was lost and is found.' So they began to celebrate.)

> Đương nhiên Kinh Thánh cho c/ta biết ĐCT là Đấng công bình và thánh khiết, ghê tởm tội lỗi

nhưng cùng 1 lúc Ngài chính là Đấng nhơn từ... thích ban mọi phước lành cho con cái Ngài

> Sự rộng lượng và yêu thương của Ngài đó là không muốn một ai bị hư mất trong hồ lửa điạ

ngục... nhưng mọi người được vào hưởng nước thiên đàng của Ngài 1 ngày

II. Tiệc Đã Được Sửa Soạn Sẵn

> Lời mời gọi này của ĐCT đến dự tiệc vui... chứ chẳng phải đến dự 1 đám tang hay đi vào tù

[PP] > Đặc điểm của lời mời gọi này đó là đến với mọi người – không chừa 1 ai hết

... thứ nhất cho ~người đã được chọn

# Phong tục thời đó khi mời khách đến dự tiệc, người ta thường gởi giấy mời đến 2 lần

> Lần thứ nhất gời đến từng người và cần lời đáp ứng (RSVP);

> Sau đó khi đến ngày tiệc yến... thì lại gởi thêm 1 lá thư nữa... hay sai ~người đầy tớ đến với từng người đã RSVP... để báo/nhắc cho họ biết tiệc đã sẵn sàng

> Tiệc sang đây không phải là 1 bữa tiệc tầm thường - chỉ có chips, hotdogs và bánh kẹo mà thôi, nhưng là 1 bữa tiệc yến lớn... có đủ mọi món ăn ngon đã được sửa soạn sẵn rồi

# Năm 1971 – vua Shah Reza Pahlavi của nước Iran mở hội lớn trong 4 ngày để kỷ niệm ngày sinh nhật 2,500 năm của đế quốc Persian (Batư)

> Bữa tiệc này tốn đến 100 triệu mỹ kim; nội ~cái đèn màu để trang trí cho cái lều vĩ đại làm bằng vải tơ lụa (silk) tốn đến $840,000 trong 4 ngày này

> Nhưng bữa tiệc ĐCT mời gọi mọi người dự trong nước ĐCT còn huy hoàng hơn đến chừng nào

[PP] > Mọi thứ đã sắm sẵn trên bàn... giờ đây ~ai đã được mời chỉ đến dự thôi

... mà không đòi gía hay cần tiền chi hết...

> ~Người được mời - không 1 ai phải trả tiền, phải xếp hàng, phải dọn dẹp,

hay rửa chén sau tiệc... nhưng chỉ cần nhận lời mời... đến dự tiệc mà thôi

> Vì mọi chi phí của bữa tiệc đã được trả xong hết rồi - It has been Paid in full!

# Nói đến đây, nhắc tôi về 1 câu chuyện của 1 đôi vợ chồng mới cưới nhau

đã để dành 1 số tiền để đi hollymoon - đi du lịch bằng tàu (cruise) 7 ngày

> Vì tánh tiết kiệm - người vợ đem theo bánh mì và format - để ăn mỗi ngày

vì muốn save $... không dám đến phòng ăn mua ~món ăn đắt tiền...

> Nhưng cho đến ngày thứ 3 thì người chồng ngán đến cổ... hết ăn được bánh mì & format nữa

Nên muốn xuống phòng ăn - mua vài món đem lên phòng ăn riêng...

> Sau vài phút... người chồng hớn hở trở lại với gương mặt thật vui tươi..."Em ơi! Em có biết

là khi mình mua vé tàu, thì họ trả luôn cho mọi chi phí ăn uống - cho suốt cuộc du ngoạn rồi, muốn ăn bao nhiêu thì ăn mà không phải trả 1 xu nào - tiếc quá thế mà trong 3 ngày qua, chúng mình không biết!"

> Lẽ thật trong ẩn dụ này rất rõ ràng đó là Chúa đã sắm sẵn 1 chỗ ở trên thiên đàng cho mỗi 1 người c/ta rồi... và không 1 ai cần phải trả 1 thứ gì nữa - nhưng chỉ bằng lòng đến dự mà thôi!

III. Lời Từ Chối

[PP] > Nhưng trong ẩn dụ này, c/ta thấy cả 3 người đã được mời, và đã đồng ý sẽ đến dự tiệc trước đó... nhưng khi đến ngày tiệc... thì họ lấy đủ mọi lý do để từ chối không đến dự

> Chúa Giê-xu nói cả 3 người đều "đồng tình" không đến dự...

> "Đồng tình" có nghĩa là có cùng 1 chủ động bên trong

... và đây là điều ĐCT có thể thấy được... trong lòng của mỗi người c/ta

[PP] 1) Nhiều khi 1 số người chỉ lấy lý do này nọ (excuses) để bào chữa, che đậy, cáo lỗi mà thôi... có thể vì sợ mất lòng người khách đã mời mình... nhưng thật sự trong lòng họ đã nhất quyết không muốn đi dự tiệc

# Có người nói có lẽ đúng: "An excuse is the skin of a lie"

Tạm dịch: "Lời bào chữa... có khi chính là lớp da bên ngoài che đậy 1 điều dối trá bên trong"

> Họ chỉ tìm ~lý do bào chữa ở ngoài miệng thôi... nhưng thật sự trong lòng đã có chủ động là không thèm muốn đi dự tiệc

2) 1 Số ~người khác có thể cũng muốn đi dự tiệc lắm... nhưng thấy ~cơ hội làm giàu, của cải ở đời này, ~vui thú khác quan trọng hơn... nên đã cố tìm ~lý do để bào chữa không đi dự tiệc được...

a) Trong ẩn dụ này, c/ta thấy người thứ nhất lấy lý do vì công việc buôn bán thương mại của mình quan trọng hơn... vì người mới mua được 1 đám ruộng, 1 miếng đất, 1 nông trại để đầu tư... nên đã kiếu không đi dự tiệc được

> Nhưng thật ra lý do này không chính đáng... vì không ai đầu tư 1 thứ gì... mà không xem xét trước... chứ không có bao giờ lại mua đất rồi, mở tiệm rồi thì sau đó mới đi xem...

b) Trong ẩn dụ này, người thứ hai cũng có lý do bào chữa tương tự... người thấy 5 cặp bò mình mua, tài sản mới thâu nhặt được quan trọng hơn bữa tiệc được mời mà mình đã chấp nhận đi... nên lấy lý do bào chữa là mình phải đi xem 5 cặp bò này, nên không đi dự tiệc được

> Một lần nữa lý do bào chữa này không xứng đáng... vì không ai đi mua 1 thứ gì quan trọng (như nhà cửa, xe hơi...) mà không trước hết đi xem, đi thử... rồi mới đi mua, phải không?

c) Trong ẩn dụ này, người thứ ba có lẽ có lý do chính đáng nhất... là vì mới cưới vợ

> Việc này đương nhiên rất quan trọng... vì đời mỗi người c/ta thường chỉ có 1 lần

và tuần trăng mật là cao điểm cho sự hôn nhân

> Nhưng nếu mình nghĩ bữa tiệc thật là quan trọng hơn... và đã bằng lòng chấp thuận đi dự... thì người đó phải xếp đặt lại tuần trăng mật của mình... để có thể đến dự được tiệc lớn

[PP] > Hay nói cách khác, người thứ ba này đã xem người vợ mới của mình và ~thú vui quan trọng hơn người chủ đã mời mình đi dự tiệc...

IV. Xã Hội Ngày Nay

[PP] > Tinh thần và chủ động hay từ chối Chúa và hay lấy ~lý do bào chữa đổ lỗi cho hoàn cảnh, cho ~người xung quanh này... không phải là điều mới mẻ... nhưng là điều đã có từ trước lúc ban đầu và cũng có ở trong thời đại ngày hôm nay

# STK 3:12-13 – sau khi tổ phụ loài người đã phạm tội... thay vì nhận lỗi... thì Ađam lại đổ thừa cho Êva, còn Êva thì lại đổ thừa cho con rắn... chẳng ai chịu nhận lỗi mình

> Ađam "Thưa rằng: Người nữ mà Chúa đã để gần bên tôi cho tôi trái cây đó và tôi đã ăn rồi. Giê-hô-va Đức Chúa Trời phán hỏi người nữ rằng: Người có làm điều chi vậy? Người nữ thưa rằng: Con rắn dỗ dành tôi và tôi đã ăn rồi." (The man said, "The woman you put here with me—she gave me some fruit from the tree, and I ate it." Then the LORD God said to the woman, "What is this you have done?" The woman said, "The serpent deceived me, and I ate.")

> Xã hội ngày hôm nay cũng không khác chi... người ta ai cũng thường hay đổ lỗi cho nhau

# Hãy xem sau vụ bão Katrina, ai nấy đổ thừa cho lỗi của người khác

... thay vì để dành sức lực và tài sản ra giúp ích cho ~người bị nạn

# Thống kê cho biết 1 trong ~lý do bào chữa nhiều nhất của các học sinh trốn học hay không học bài đó là lý do vì ông nội mình vừa qua đời, con chó nó làm rách homework của mình, hay xe bị hư...

# Bạn có biết là trên Internet ngày nay có bán ~giấy xin phép nghỉ học gỉa của ~vị Bác Sĩ thật

cho bất cứ ai muốn - với giá là $14.99 không?

# Thống kê cũng cho biết lý do bị xẹp lốp xe... là lý do bào chữa mà người ta dùng nhiều nhất vào sáng thứ Hai và sau trưa thứ Sáu... vì có 1 số nhân công không thích đi làm sớm đầu tuần, hoặc không thích đi làm trở lại sau bữa ăn trưa thứ sáu – khi ngày cuối tuần sắp đến

> Kể cả con cái của Chúa cũng vậy... thường hay lấy đủ lý do bào chữa để khỏi đi nhóm...

> Từ ~lý do như bị nhức đầu/đau bụng vào buổi sáng Chúa Nhật, cho đến ~tiệc tùng phải đi dự, việc lo giấy tờ, nấu nướng/chợ búa/giặt dũ, hoàn cảnh công ăn việc làm, học hành... không thiếu 1 lý do nào hết

# Câu chuyện 1 người gởi đến cho vị MS 1 lá thư: kể lễ ~lý do bào chữa không thể đi nhóm thờ phượng được: nào là vì đau ốm, tuần nghỉ mát với gia đình, tiếp khách người thân đến thăm, đi về Việt-nam thăm gia đình, khám bịnh, phải lo cho ~ngày lễ quan trọng như sinh nhật, mở tiệm, tiệc cưới phải dự, lễ ra trường, phải làm việc O.T. vì ông chủ gọi, mua sắm, sửa nhà, sửa xe.... cho nên cuối cùng ông viết trong 52 Chúa Nhật mỗi năm, gia đình ông chỉ còn có 2 ngày Chúa Nhật còn lại là có thể đi dự nhóm được thôi... đó là Chúa Nhật Phục Sinh và Giáng Sinh... nếu thời tiết tốt!

> Nếu ACE muốn tìm ~lý do để từ chối lời mời gọi của Chúa... thì satan sẵn sàng cả trăm lý do

cho quí vị dùng... Nó sẵn sàng gởi e-mail đến ngay trong đầu óc của quí vị...

# Tôi chắc rằng trong văn phòng làm việc của ma quỉ có rất nhiều ~cuốn sách dầy... trong đó có đủ mọi lý do bào chữa... xếp đặt sẵn từ vần A cho đến vần Z - nếu bất cứ ai muốn...

[PP] > Ngày hôm nay c/ta cũng thấy biết bao nhiêu lý do người ta dùng

để từ chối lời mời gọi của Chúa Giê-xu về sự cứu rỗi linh hồn... Có 3 lý do chính sau đây:

1) Có lẽ No.1 lý do - là vì quá bận rộn với công ăn việc làm, cửa tiệm, học hành, công việc đầu tư - hái tiền ở 1 nước đầy "cơ hội" này... nên không có thì giờ để chịu đến nghe lời mời của Chúa về bữa tiệc yến ở trên nước thiên đàng

# Có lần tôi đến dự 1 bữa tiệc cưới trong 1 buổi trưa Chúa Nhật

và được ngồi gần với 1 trong ~người thân của cô dâu, chú rể

> Người đó phàn nàn với tôi – là vì họ thật tiếc mình phải đóng cửa tiệm nail sớm quá hôm nay

để đi dự đám cưới - mất biết bao nhiêu tiền trong ngày hôm đó!

> Nếu xem đám cưới của người thân mình mà còn kém quan trọng hơn tiền bạc, công ăn việc làm... thì thử hỏi cơ hội để đến nghe lời mời gọi của Chúa còn quan trọng nữa không?

2) 1 số người khác vì ~thú vui trần thế, hội hè - không thể bỏ được... nên không có thì giờ để nghĩ đến ~lời mời gọi của Chúa về nước thiên đàng... vì chưa ý thức được sự tạm bợ, chóng qua của đời này, và sự trường tồn của sự sống đời sau quan trọng hơn!

# Luca 8:14 - trong 1 ẩn dụ khác, ẩn dụ về "người gieo giống" - chính Chúa Giê-xu cũng đã nói trước... vì ~lo lắng, sung sướng ở đời này... mà làm cớ cho nhiều người không thấy ý muốn của Chúa cho đời sống mình là quan trọn nữa

"Phần rơi vào bụi gai, là những kẻ đã nghe đạo, nhưng rồi đi, để cho sự lo lắng, giàu sang, sung sướng đời nầy làm cho đạo phải nghẹt ngòi, đến nỗi không sanh trái nào được chín."

(The seed that fell among thorns stands for those who hear, but as they go on their way they are choked by life's worries, riches and pleasures, and they do not mature.)

3) Cũng có ~người đã nghe lời mời gọi... nhưng thường hay muốn trì hoãn

chưa muốn nhận lời mời đi dự tiệc

> Trong lòng của họ cứ còn 2 chữ "khoang đã" - nhận chi cho vội... hãy ăn, hãy uống, hãy vui chơi hưởng thụ và cưới gả... rồi khi nào rảnh rỗi thì chắc lúc đó cũng chưa muộn

# C/ta phải luôn ghi chú bài học về thời của ông Nôe

> Thiên hạ lúc đó đã được nghe lời mời gọi của Chúa đến gần 120 năm... nhưng cứ "trì hoãn"

> Cho đến ngày nước của trận đại hồng thủy dâng lên - lúc mình không ngờ được

thì lúc đó quá muộn rồi... cửa tàu đã đóng lại...

# Câu chuyện của satan và 3 tên quỉ sứ được gởi xuống thế gian

để cám dỗ loaì người cách nào đây?

a) Quỉ thứ nhất nói tôi sẽ cám dỗ họ rằng không có ÐCT...

> satan nói không được... vì họ nhìn ~sự sáng tạo lạ lùng

họ không thể từ chối rằng không có ÐCT được...

b) Quỉ thứ 2 nói - tôi sẽ cám dỗ họ rằng không có thiên đàng & hoả ngục...

> satan nói cũng không được... vì họ thấy có kẻ dữ & người lành; có phần thưởng & hình phạt

thì lương tâm họ nhận biết có thiên đàng thì cũng có hỏa ngục

c) Quỉ thứ 3 nói tôi không nói với họ là không có ÐCT, cũng không nói với họ là không có hỏa ngục... nhưng tôi sẽ cám dỗ họ nhiều mê đám vui thú ở trong cuộc đời

để họ khoan nhận lời mời của Chúa - đi đâu mà vội...

> satan nói "mày khôn lắm - hãy đi cám dỗ loài người điều đó - để họ bị chi phối

- mà nói trong lòng mình là "khoang tin Chúa đã"

> Bạn có đang bị cám dỗ trong điều này không?

[PP] > Chủ đích tại sao Chúa Giê-xu nói đến ẩn dụ của bữa tiệc yến này? Là vì có một người đã nói: "Phước cho kẻ sẽ được ăn bánh trong nước Đức Chúa Trời!" (When one of those at the table with him said: "Blessed is the man who will eat at the feast in the kingdom of God.")

> Tại sao? Vì Chúa Giê-xu muốn cho mọi người hiểu - phước đây thật sự không phải là vì được ăn bánh trong nước ĐCT... vì ai cũng được mời và được ĐCT yêu thương muốn cứu tất cả mọi người vào nước thiên đàng của Ngài – không chừa 1 ai hết... nhưng vấn đề ở đây là mỗi người c/ta có muốn và bằng lòng nhận lời mời đó không... mới là người có phước...

> Nhiều người không được vào nước thiên đàng trong ngày phán xét cuối cùng... không phải là vì Chúa không cứu họ... nhưng là vì chính họ đã từ chối món quà cứu rỗi đã sắm sẵn trong Con Ngài là Cứu Chúa Giê-xu

V. Cơ Hội Không Còn Nữa

[PP] > Trong ẩn dụ này có chép, sau khi đầy tớ về báo với chủ về ~lý do bào chữa không đến dự của ~người mời... thì người chủ nổi giận... sai đầy tớ mình đi mời gọi tất cả ~người khác... là ~người trước đó chưa được mời... đều được vào dự tiệc vui với Ngài

# Theo phong tục Á Châu, c/ta biết việc từ chối dự tiệc là 1 điều bất lịch sự, có thể so sánh như là 1 sự sỉ nhục (insult) đến cho người chủ đã sửa soạn mọi thứ... thì huống gì đối với ĐCT là Đấng tối cao nhất?

# Tỉ dụ như TThống Bush gởi cho các bạn 1 lá thư của chính thủ tướng của ông đem đến tận tay

> Trong thư là lời mới đến dùng bữa tối với TThống Bush tại toà bạch ốc

kèm theo là vé máy bay và 1 số tiền xài trên đường

> Mà bạn lại bểu môi nghoảng mặt từ chối... thì là 1 sự sỉ nhục đến mức nào cho TThống Bush

... thì huống gì chính ĐCT đã bằng lòng hy sinh chính Con một của Ngài để chịu chết chuộc tội thay thế cho nhân loại, hầu cho bất cứ ai cũng đủ điều kiện vào nước của Ngài... vậy mà c/ta cứ nghoảnh mặt làm ngơ... thì ngày sau rốt sẽ tránh khỏi được cơn thạnh nộ của ĐCT sao?

[PP] > Ngày hôm nay... bạn hãy nhìn kỹ thập tự giá đi

... chính là dấu chứng rõ ràng về sự sắm sẵn của ơn cứu rỗi - Chúa dành cho bạn...

> Chiên Con đã đổ huyết, đã bị giết... để dọn sẵn bữa tiệc trên tđàng cho mỗi người c/ta...

> Lời mời gọi của Chúa đã có sẵn trong tay của bạn, trong lòng của bạn ngày hôm nay...

> Bây giờ chỉ còn thiếu 1 điều thôi - bạn có sẽ nhận lời mời mà đến với Chúa - đến dự tiệc không? Hay là bạn cứ sẽ dùng nhiều lý do... để khiếu từ ơn cứu rỗi của Chúa...

> Hãy nghe lời mời gọi tha thiết của Chúa trong Êsai 55:1/6 như sau:

"Hỡi những kẻ nào khát, hãy đến suối nước! Và người nào không có tiền bạc, hãy đến, mua mà ăn! Hãy đến, mua rượu và sữa mà không cần tiền, không đòi giá... Hãy tìm kiếm Đức Giê-hô-va đang khi mình gặp được; hãy kêu cầu đang khi Ngài ở gần!"

("Come, all you who are thirsty, come to the waters; and you who have no money, come, buy and eat! Come, buy wine and milk without money and without cost... Seek the LORD while he may be found; call on him while he is near.)

[PP] > Đừng trì hoãn nữa... nhưng hãy mau tiếp nhận lời mởi gọi của Chúa hôm nay...

> ĐCT kiên nhẫn chờ đợi bạn... nhưng chớ lạm dụng tình yêu thương và sự kiên nhẫn của Ngài

để rồi 1 ngày bạn sẽ hối tiếc đời đời sao?

[PP] > Nước thiên đàng luôn còn 1 chỗ cho bạn

... hãy đến nhận... để 1 ngày được ăn tiệc với Ngài trong nước thiên đàng!

--------------------------------------------------------

Lời Mời Gọi

> Tình thương vĩ đại của ĐCT đến với nhân loại... không thể đo lường được

> Ngài bằng lòng hy sinh chính Con một của Ngài... để cứu tất cả nhân loại

# Giăng 3:16 – "vì ĐCT yêu thương thế gian đến nỗi..."

> Sự cứu rỗi ban cho của Ngài không chừa 1 ai, không đòi 1 gía nào...

> Nhưng vấn đề ở đây là mỗi người c/ta có bằng lòng nhận ơn cứu rỗi đó không?

hay cứ lấy đủ mọi lý do để chối từ, để trì hoãn mãi sao?

> Rồi bạn có sẽ giống như 3 người trong ẩn dụ của Chúa Giê-xu không... mà sẽ không được nếm bữa tiệc đã dọn sẵn trong nước của ĐCT 1 ngày... vì đã lấy đủ lý do từ chối?

> Thiên đàng còn đang mở rộng... bây giờ luôn có 1 chỗ cho bạn

nhưng 1 ngày cơ hội sẽ không còn nữa... mà bạn sẽ hối tiếc đời đời sao?

> Đừng trì hoãn nữa, đừng lấy lý do bào chữa nữa

nhưng hãy tiếp nhận lời mời gọi của Giê-xu ngay sáng hôm nay...

> Cầu nguyện để tiếp nhận Chúa...

The Invitation to a Great Banquet (Luke 14:15-24)

Have you ever been invited to a banquet? God has invited everyone to His great banquet! First, this parable reminds us a misconception about God that many have that He is just a mean police or judge. But the truth is that God loves to celebrate. This invitation is very special because it is offered to everyone! Also, God’s banquet has been prepared to all without a cost. However, many have made excuses to refuse to come due to the cares of this world, earthly possessions, and life pleasures. When we make excuses, we are basically saying that God’s things are less important than ours. In the beginning, the spirit of rebellion to God with excuses has already existed until today. The most common excuses for this society are: busi-ness, pleasures, and procrastination. The true meaning of Jesus’ parable about receiving blessing is not whether a person will be invited to God’s banquet, but he/she will decide to accept God’s invitation (or make excuses). God is angry, and He will not accept any excuses. We must make a decision between the cares of this world or accepting God’s invitation. Don’t procrastinate or make excuses anymore! There is always a room for you in God’s banquet today. Come to Jesus while He may be found!