Trang Chủ :: Chia Sẻ

Bài 154

Thêm sự Khôn Ngoan Thánh

Gain Godly Wisdom

(I Các Vua 3:5-10/Châm Ngôn 1:1-7)

www.vietnamesehope.org

"Châm ngôn của Sa-lô-môn, con trai Đa-vít, Vua Y-sơ-ra-ên: Đặng khiến cho người ta hiểu biết sự khôn ngoan và điều khuyên dạy (giáo huấn), Cùng phân biệt các lời thông sáng; Để nhận lãnh điều dạy dỗ theo sự khôn ngoan, Sự công bình, lý đoán, và sự chánh trực; Hầu cho người ngu dốt được sự khôn khéo, Gã trai trẻ được sự tri thức và sự dẽ dặt. Kẻ khôn sẽ nghe và thêm lên sự học vấn, Người thông sáng sẽ được rộng mưu trí (học vấn), Để hiểu biết châm ngôn, thí dụ, Và lời của người khôn ngoan, cùng câu đố nhiệm của họ. Sự kính sợ Đức Giê-hô-va là khởi đầu sự tri thức; Còn kẻ ngu muội khinh bỉ sự khôn ngoan và lời khuyên dạy."

(The proverbs of Solomon son of David, king of Israel: for attaining wisdom and discipline; for understanding words of insight; for acquiring a disciplined and prudent life, doing what is right and just and fair; for giving prudence to the simple, knowledge and discretion to the young - let the wise listen and add to their learning, and let the discerning get guidance - for understanding proverbs and parables, the sayings and riddles of the wise. The fear of the LORD is the beginning of knowledge, but fools despise wisdom and discipline.)

[PP] * Cuối tháng 5 của mỗi năm... thường lúc nào cũng là mùa lễ "Ra Trường"

> Trong ~tuần lễ qua, ở khắp nơi – c/ta thấy có biết bao nhiêu ~người trẻ tuổi... thật hớn hở vui mừng... vì sau nhiều năm cực nhọc học hành... dâậ sớm đón xe bus, thì nay đã chạy xong 1 trang sử... và tay cầm 1 mảnh bằng đáng giá

> Nhưng cuộc chạy chưa xong đâu... vì có ~trang sử mới còn tiếp diễn

> 1 Số các học sinh ra trường Trung Học... sẽ tiếp tục 1 bước tiến nữa trong con đường học vấn... để mong đạt được 1 mảnh bằng cao hơn

> 1 Số các sinh viên ra trường đại học khác... thì bắt đầu ra đời vật lộn... tìm job làm việc... từ đây cho đến lúc 65 tuổi - trên 40 năm làm việc... cho đến khi được đủ điều kiện về hưu

[PP] > Cho dù là tiếp tục học cao lên... hay là ra đời để làm việc

có lẽ trong c/ta... ai cũng muốn mình được thành công lớn trong tương lai, phải không?

I. Sự Khôn Ngoan

> Muốn được thành công mỹ mãn, các bạn cần có gì?

[PP] > Nếu bạn muốn xin Chúa 1 điều thôi... thì điều gì bạn muốn có ngày mai

để bước tiến tới của mình được thành công mỹ mãn?

# Cẩn thận trong lời xin của mình... câu chuyện anh chàng thanh niên trẻ tuổi đi trên 1 bờ biển và nhặt được 1 cái đèn tiên a (genie lamp/bottle) anh bèn mở nắp ra

> Cô thần Genie hiện ra và cho anh 3 điều... vì anh đã cưú cô ra khỏi bình...

> Điều thứ 1 anh muốn là được giàu có – trở thành 1 nhà triệu phú?

"poof" – anh có 1 vali đầy cash - cả triệu $ ở ngay bên cạnh mình

> Điều thứ 2 anh muốn 1 chiếc xe Mercedez mới tanh?

"poof" - chiếc xe Mercedez mới màu đỏ chét ở ngay trước mắt anh

> Điều thứ 3 anh muốn là mọi người nữ trên đời này – ai cũng sẽ yêu chuộng anh hết (font of him)? "poof" – cô Genie biến anh thanh niên này thành 1 "hộp chocolate hiệu Whitmann"

[PP] > Ngày xưa khi Salomôn – con trai Đavít mới lên làm vua

... thì ĐCT hiện đến trong giấc chiêm bao... và hỏi Salômôn muốn điều gì?

> Salômôn không xin sự giàu có, tài năng, hay được sống lâu... nhưng điều vua Salômôn muốn đó là sự khôn ngoan để cai trị dân Chúa – và điều này làm ĐCT vừa lòng

# I Các Vua 3:5-10 - "Tại Ga-ba-ôn, lúc ban đêm, Đức Giê-hô-va hiện đến cùng Sa-lô-môn trong cơn chiêm bao, và phán với người rằng: Hãy xin điều gì ngươi muốn ta ban cho ngươi. Sa-lô-môn thưa rằng: Chúa đã lấy ơn lớn đãi kẻ tôi tớ Chúa, là Đa-vít, cha tôi, theo như người lấy sự trung tín, sự công bình và lòng ngay trọn vẹn mà đi trước mặt Đức Giê-hô-va; lại Chúa có giữ ơn lớn ấy cho người, mà ban cho người một con trai ngồi trên ngai của người, y như đã có ngày nay. Giê-hô-va Đức Chúa Trời tôi ôi! bây giờ Chúa đã khiến kẻ tôi tớ Chúa trị vì kế Đa-vít, là cha tôi; nhưng tôi chỉ là một đứa trẻ nhỏ chẳng biết phải ra vào làm sao. Kẻ tôi tớ Chúa ở giữa dân của Chúa chọn, là một dân đông vô số, không thể đếm được. Vậy, xin ban cho kẻ tôi tớ Chúa tấm lòng khôn sáng, để đoán xét dân sự Ngài và phân biệt điều lành điều dữ; vì ai có thể đoán xét dân rất lớn này của Chúa? Lời của Sa-lô-môn đẹp lòng Chúa, vì người đã cầu xin sự đó." (At Gibeon the LORD appeared to Solomon during the night in a dream, and God said, "Ask for whatever you want me to give you." Solomon answered, "You have shown great kindness to your servant, my father David, because he was faithful to you and righteous and upright in heart. You have continued this great kindness to him and have given him a son to sit on his throne this very day. "Now, O LORD my God, you have made your servant king in place of my father David. But I am only a little child and do not know how to carry out my duties. Your servant is here among the people you have chosen, a great people, too numerous to count or number. So give your servant a discerning heart to govern your people and to distinguish between right and wrong. For who is able to govern this great people of yours?" The Lord was pleased that Solomon had asked for this.)

> Thiết nghĩ điều quan trọng nhất... để các bạn đã ra trường có thể sống trên đời này được luôn thành công... phải là được đầy dẫy sự khôn ngoan

# Thật đúng như câu châm ngôn của người Hylạp như sau: "It is better to envy wisdom than riches" - Tạm dịch là "hãy thèm khát sự khôn ngoan... hơn là sự giàu có"

> Vì thật giàu có... mà không khôn ngoan thì cũng mất hết tiền của

... như ~người giàu có lại thường mất của trong ~sòng bài mỗi tuần vậy?

> Nhất là đối với ~người cơ đốc, con cái Chúa thì còn càng cần sự khôn ngoan đến chừng nào!

[PP] > Lý do là vì thế giới mờ tối này càng ngày càng trở nên tối tăm hơn

và quyền lực mờ tối của ma quỉ càng ngày càng tăng lên, khôn khéo và tinh vi hơn

> Kẻ ác càng ngày càng mạnh... kẻ hiền lành, thật thà

và ~điều công bình càng ngày càng yếu, càng bị áp chế...

# II Tim. 3:1-4 - Sứ đồ Phaolô đã nói trước – thái độ của con người thế gian vào thời kỳ sau rốt sẽ là sao? "Hãy biết rằng trong ngày sau rốt, sẽ có những thời kỳ khó khăn. Vì người ta đều tư kỷ, tham tiền, khoe khoang, xấc xược, hay nói xấu, nghịch cha mẹ, bội bạc, không tin kính, vô tình, khó hòa thuận, hay phao vu, không tiết độ, dữ tợn, thù người lành, lường thầy phản bạn, hay nóng giận, lên mình kiêu ngạo, ưa thích sự vui chơi hơn là yêu mến Đức Chúa Trời..."

# Thế giới càng chống nghịch lại đạo Chúa – như cuốn sách tiểu thuyết và phim "Da Vinci Code"

# Cho phép dạy thuyết evolution (tiến hóa)... nhưng lại cấm dạy chân lý "creation"; Cấm treo 10 commandments trong các cơ xở công cộng

# Càng chú trọng đến chủ nghĩa vật chất, tham tiền: Lái xe gì, mua nhà ở đâu, có bằng cấp gì;

# Đảo lộn luân lý: Cho phép phát condom (áo mưa) trong ~trường học công cộng... nhưng cấm đọc Bible; cho phép profanity (tục tĩu) và gọi là "free speech"; sexual rap music, violence video games and movies, rebellious TV shows (Ngày xưa là ~c/trình lành mạnh như "The little house on the prairie"... bây giờ là "the Simpson, Desperate Housewives"?), Homosexual, divorce, casinos, abortion, crime (như là vụ shooting tại gần H/T c/ta vài ngày qua), drugs, scandals...

> Làm sao c/ta là chiên của Chúa... đang sống giữa "bầy muôn sói"

mà không cần sự khôn ngoan thiên thượng được?

II. Định Nghĩa

> Trước hết, c/ta cần hiểu định nghĩa của chữ "khôn ngoan" (wisdom) là gì?

[PP] > Theo từ điển: Wisdom is the ability to discern what is true and right

Tạm dịch – khôn ngoan là năng khiếu có thể phân biệt được điều gì là lẽ thật và công bình

# Châm Ngôn 1:2 và I Các Vua 3:9 – chú ý thì thấy có động từ "phân biệt" điều chính và tà

điều công bình và xấu xa...

# Vì có sự khôn ngoan mà 1 số c/ta biết phân biệt - không đổ nước vào bình xăng xe hơi mình, hay lấy 1 cái nĩa sắt cắm vào ổ điện... hay là đi cướp nhà bank, giết người...

# Khi đưa 1 tờ giấy 100$ và 1 đồng bạc sáng chói... thì c/ta biết vớ lấy tờ giấy $100... chứ không có lấy đồng bạc... Vì c/ta có sự khôn ngoan... để nhận biết tờ giấy 100$ có gía trị cao hơn là 1 đồng bạc đến 100 lần

[PP] > Trong tiếng Hêbơrơ... chữ "wisdom" là chữ "hochma" mang ý nghĩa thêm của chữ "skill, trade, craft" to live life according to God’s Plan

> Tạm dịch - sự khôn ngoan thánh là năng khiếu để sống 1 đời sống

ở trong c/trình và ý muốn của ĐCT... cho chính mình

> Mỗi người c/ta hiện hữu ngày hôm nay không phải là 1 chuyện tình cờ, ngẫu nhiên đâu

nhưng từ lúc ban đầu ĐCT đã có c/trình cho mỗi c/ta... và cho đến đời đời

# Có người nói rất đúng: "God is liked an architecture – and wisdom is liked a builder through us to make it happen - Tạm dịch: ĐCT so sánh như 1 nhà kiến trúc sư vĩ đại với ~họa đồ "blue prints" cho mỗi người, và sự khôn ngoan qua mỗi c/ta giống như là ~thợ xây cất

... làm thành ~họa đồ mà ĐCT đã vẽ

> C/ta sống phải tin điều này... và sống phải tìm kiếm cho ra ý Chúa cho chính mình là gì

phải đeo đuổi ý thánh này... và đó là sự khôn ngoan

> Hay nói 1 cách khác... người nào đang sống trong sự khôn ngoan

là người đang làm trọn ý muốn của Chúa cho chính mình (fulfill God’s purpose for your life)

[PP] > Chú ý trong ~định nghĩa này có chữ "sống" (live)... vì khôn ngoan không phải chỉ là sự hiểu biết, trí thức để ở trong đầu mà thôi... nhưng là làm theo/thực hành ~điều khôn ngoan mình đã biết nữa

> Theo tiếng Hylạp (Greek) từ nghữ của chữ khôn ngoan còn là chữ "phronimos"

> Chữ này mang ý nghĩa không phải chỉ là sự hiểu biết để trong đầu óc được ~lẽ đúng hay điều sai mà thôi, nhưng còn mang ý nghĩa thực hiện "practicability" nữa

... nghĩa là người khôn còn biết sống áp dụng và làm theo ~điều công bình đã học biết

# Chẳng hạn như trong Math. 7:24 - ẩn dụ của Chúa Giê-xu về 2 người xây nhà - trong đó có 1 người khôn và 1 người dại – "Vậy, kẻ nào nghe và làm theo lời ta phán đây, thì giống như một người khôn ngoan cất nhà mình trên hòn đá."...

(Therefore everyone who hears these words of mine and puts them into practice is like a wise man who built his house on the rock.)

> Chữ khôn ở đây (phronimos) mang ý nghĩa không phải chỉ là người học, nghe và biết lời Chúa thôi... mà còn làm theo lời Chúa dạy nữa (practical wisdom) thì sẽ như người khôn xây nhà mình trên hòn đá vững chắc... dù cho có gặp phải mưa sa, nước chảy, bão tố đi nữa... nhà của người khôn cũng không bị xập xuống

> Nếu mình biết điều tốt... mà không áp dụng làm theo... đem dấu đi thì có chi khôn đâu?

# Chuyện mấy con chồn cứ đào ~lỗ ở dưới đất - tại sao? Nó dấu ~hạt đậu, thức ăn mà nó tìm được... nhưng khi đói, đi tìm thì lại quên không biết mình đã dấu ở chỗ nào... đào hết chỗ này đến chỗ nọ tìm - "thì thật chồn ơi! Sao mày dại khờ vậy?"

> Sao giống 1 số con cái của Chúa... sau giờ học lớp TCN, sau giờ nhóm thờ phượng ... hiểu biết được biết bao nhiều chân lý, lẽ thật... nhưng sau đó ra về lại đem dấu hết đi ~sự hiểu biết của mình có về đạo, chẳng biết đem ra thực hành mỗi ngày... thì có ích lợi gì cho đức tin của mình?

> Người mà chỉ đầy dẫy trong đầu óc sự hiểu biết

... nhưng lại không đem ra áp dụng thì sự hiểu biết đó... có ích gì nữa?

# Tôi biết đèn đỏ phải ngừng, đèn xanh được chạy

... mà không làm theo thì có ích lợi gì không... như người chưa biết luật giao thông gì hết?

# Nếu biết cờ bạc là bác thằng bần... mà cứ chui vào đó... thì đời sống còn có ích chi nữa?

# Nếu biết bạn bè xấu làm hư hết tốt... mà cứ liên hệ với... 1 ngày cũng giống như c/nó thôi?

# Nếu biết xì ke má tuý có thể đem con người vào sự nghiện ngập khó thoát ra... mà không biết tránh xa... thì có khôn không?

> Cho nên các bạn muốn thành công trong đời... không phải chỉ lo "học cao biết rộng" mà thôi

nhưng chính là sống 1 cách khôn ngoan - thực hành ~lẽ thật, điều công bình mà mình đã học biết – it calls "wise living"

> Và điều này đã cảm động tôi... sẽ chia sẻ 1 loạt bài giảng mới bắt đầu tuần tới... liên hệ với chủ đề - đó là "1 người trẻ tuổi phải sống khôn ngoan thể nào trong mọi nơi, mọi lúc..." từ vấn đề quản lý tiền bạc, học vấn, cho đến tình yêu trăm năm...

[PP] > Điều nữa c/ta cần phân biệt – đó là sự khôn ngoan thánh khác với sự khôn ngoan ở đời này là vì tiêu chuẩn của 2 sự khôn ngoan này khác nhau

# Chẳng hạn như sự khôn ngoan ở đời lúc nào cũng dạy là "Look out for being the No. 1" – "Tìm kiếm, đeo đuổi để mình luôn là số 1"

> Nhưng thật ra điều khôn ngoan này chính là nguy cơ

đã và đang gây nhiều đổ vỡ, rạn nứt trong các mối liên hệ ở đời này

> Hồi còn độc thân thì có lẽ không mấy chi là trở ngại... nhưng nếu c/ta bắt đầu lập gia đình, rồi sau này có con cái... mà cứ đeo theo tiêu chuẩn "mình luôn là số 1" thì gia đình c/ta còn có hạnh phúc nữa không?

> Phải cẩn thận với ~cuốn sách chuyên dậy về self-improvements... vì thường ~thuyết này chỉ chú tâm đến sự làm cho "cái tôi" được thỏa mãn... thay vì tìm kiếm ý Chúa cho đời sống mình...

III. Kính Sợ Chúa

[PP] > Lời Kinh Thánh Châm Ngôn cho thấy rõ sự khôn ngoan thánh bắt đầu bằng sự kính sợ Chúa # Châm Ngôn 1:7 – "Sự kính sợ Đức Giê-hô-va là khởi đầu sự tri thức..."

(The fear of the LORD is the beginning of knowledge...)

[PP] > Thứ nhất – Châm Ngôn của vua Salômôn đã viết ở đây là gì? và có mục đích gì?

> Châm Ngôn là ~lời khôn ngoan, khuyên dậy, lời giáo huấn ngắn gọn, có khi chép theo vần... để cho người đọc dễ nhớ, và thường có liên hệ đến ~kinh nghiệm trong cuộc sống mỗi ngày

> A proverb is a short sentence... based on long experience...

> Đây là ~lời khôn ngoan của ~người đã trải qua ~hoàn cảnh trong đời sống... và để lại ~kinh nghiệm... với chủ đích giúp ích cho ~người đọc được thành công... nếu biết chịu làm theo...

> Đương nhiên 1 số ~lời châm ngôn này không có bảo đảm là ~kết qủa của ~điều châm ngôn này dạy dỗ lúc nào cũng sẽ xẩy ra y như vậy... nhưng là 1 lời khuyên lơn tổng quát... thường sẽ đúng nhiều hơn sai - nếu chịu làm theo

# Châm Ngôn 10:27 – "Sự kính sợ Đức Giê-hô-va gia thêm ngày tháng; Còn năm tuổi kẻ ác sẽ bị giảm bớt đi." (The fear of the LORD adds length to life, but the years of the wicked are cut short.) không có nghĩa là bất cứ mọi người ác nào cũng sẽ chết sớm... nhưng thường điều này sẽ đúng... ai làm ác sẽ thường không sống lâu!

> Lời Châm ngôn của Salômôn cũng cho thấy nguồn cội của sự khôn ngoan

chính là 1 tấm lòng biết kính sợ Chúa

[PP] > Nếu 1 người đầy dẫy sự hiểu biết, tài năng... mà không biết kính sợ Chúa có thể là điều rất nguy hiểm cho xã hội, và có thể gây nên biết bao nhiêu ~tội ác dễ dàng...

# Vị bác sĩ nổi danh... nhưng lại dùng trong việc chuyên phá hại các bào thai?

# Hiểu biết cách làm bomb... để dùng trong việc phá hoại giết người?

# Có tài viết sách, làm phim... mà dùng để sáng tác ~lý thuyết tà giáo... rất nguy hiểm

> Người biết kính sợ Chúa có nghĩa là sao?

[PP] > Người biết kính sợ Chúa thường sống có 2 phần chính:

1) Thứ nhất - Thoả thích trong điều răn của Chúa (Delight in God’s commandments)

# Thi Thiên 112:1 - Praise the LORD. Blessed is the man who fears the LORD, who finds great delight in his commands. "Phước cho người nào kính sợ Đức Giê-hô-va, Rất ưa thích điều răn Ngài!"

> Thích đọc, thích nghe và hay vâng lời... làm theo ~mạng lệnh của Chúa đã dậy...

> Ham thích, đeo đuổi, kinh nghiệm (nếm) và thoả lòng

# Ưa thich xem đá banh World cup – thì c/ta làm gì?Bỏ $ bắt cable và xét c/trình của ~trận đá, xếp đặt thì giờ, xem vui với bạn bè, thoả lòng...

[PP] # 10 Điều răn của Chúa là tiêu chuẩn "khung vàng thước ngọc"

để c/ta sống biết theo ý Chúa

[PP] > Thứ nhất mục đích của điều răn Chúa là để bảo vệ c/ta khỏi ~điều ác, ~tai họa đang đứng chờ sẵn c/ta - nếu c/ta chịu vâng theo ~mạng lệnh Chúa đã dậy

# XEDTK 20:13 - ĐR thứ 6 - chớ giết người... chớ ăn cắp... nếu không sẽ bị ở tù

> Thứ hai, ~điều răn của Chúa có mục đích dẫn c/ta đến ~phước hạnh lâu dài

# XEDTK 20:8 – ĐR thứ 5 - hiếu kính cha mẹ ngươi... sống lâu trên đất!

> Cứ tưởng tượng, nếu mọi người trong xã hội sống hoàn toàn theo tiêu chuẩn

của 10 điều răn của ĐCT đã phán dậy... thì đời sống con người sẽ ra sao?

> C/ta sẽ không cần cảnh sát, ~luật sư, sẽ không còn ~người homeless, đóng thuế sẽ ít hơn...

> Ngược lại, khi người ta chối bỏ, cấm kị không cho phép treo 10 điều răn của ĐCT ở ~nơi công cộng thì sao? ~loạn luân dần dần đi vào cuộc sống của con người.. như hoàn cảnh xã hội ngày nay

# Thống kê của Internet tuần qua cho biết cứ 136 người ở Mỹ

là đang có 1 người đang ở trong tù (1 out of 136 people in America is behind bar)

2) Điều thứ 2 của ~người biết kính sợ Chúa - Châm Ngôn 3:8 – ghét và tránh xa ~điều ác...

"Chớ khôn ngoan theo mắt mình; Hãy kính sợ Đức Giê-hô-va, và lìa khỏi sự ác:" (Do not be wise in your own eyes; fear the LORD and shun evil.)

# Giốp 1:8 - diễn tả Giốp là người trọn vẹn như sau: "a man who fears God and shuns evil"

"... nơi thế gian chẳng có người nào giống như nó, vốn trọn vẹn và ngay thẳng, kính sợ Đức Chúa Trời, và lánh khỏi điều ác?"

> Điều con cái Chúa cần nhất ngày hôm nay... là sống với sự can đảm, dạn dĩ với đức tin có trong lòng mình – mà chống nghịch lại với ~điều ác - chứ chớ ùa theo nó

> Vì đó mà trong Math. 5:13 – Chúa mới nói c/ta là "muối của đất" là vậy (Salt of the earth)

... có nghĩa là ảnh hưởng ~điều công bình vào đời... chứ không để ~điều ác của đời này ành hưởng c/ta

> Điều thật lo sợ cho ~con em nào của c/ta bước ra đời... nếu không biết kính sợ Chúa, có sự can đảm, không dám đứng lên bảo vệ ~điều công bình và lẽ thật... cho dù bị lẻ loi, dèm pha...

# Chủ đề của VBS năm nay rất hay và đúng lúc... đó là chủ đề "can đảm"

> Tôi tin rằng với sự can đảm, khôn ngoan và tình yêu thương của Chúa Thánh Linh ban cho

c/ta sẽ thắng thế gian này!

[PP] > Khi c/ta biết dạy dỗ con em c/ta biết kính sợ Chúa rồi... thì c/nó chẳng còn có sợ ai nữa

Ngược lại nếu c/nó chưa biết kính sợ Chúa mà ra đời... thì thật là 1 điều thật đáng lo sợ!

> Tấm gương của ~anh hùng trong trang sử Kinh Thánh ngày xưa... có để lại cho c/ta

# I Các Vua 18 - Tiên tri Êli chẳng sợ khi 1 mình đối địch với 450 tiên tri thần Ba-anh và 400 tiên tri thần Asêra... vì ông biết Chúa của mình là ai

# Đaniên 3 - đã chẳng sợ vua Nêbucátnếtsa... không chịu cuí đầu thờ lạy tượng vàng của vua

vì Đaniên biết kính sợ ĐCT hơn

# CVCSĐ 2 - Phiêrơ trong ngày lễ Ngũ Tuần đã mạnh dạn đứng giữa chợ rao giảng tin lành về sự chết và sống lại của Chúa Giê-xu mà mình đã chứng kiến... với lòng kính sợ Chúa

# Phaolô mạnh dạn làm chứng Tin Lành cho vua Lamã

cho dù biết tử thần đang chờ đợi mình... vì ông biết Chúa là Đấng đã chiến thắng nó!

# Tôi và ACE đây cũng có sự can đảm này... nếu c/ta biết kính sợ Chúa

> Các bạn ra trường cũng có thể tiếp tục học hay ra đời đi làm và có ảnh hưởng mạnh mẽ Tin lành trong bất cứ chỗ nào... nếu c/ta biết kính sợ Chúa – yêu mến điều răn của Ngài và ghét ~điều dữ

# Trong Truyền Đạo 12:13 – vua Salamôn đã kết luận của sự khôn ngoan cuối cùng là gì?

> "Now all has been heard; here is the conclusion of the matter: Fear God and keep his commandments, for this is the whole duty of man." (Chúng ta hãy nghe lời kết của lý thuyết nầy: Khá kính sợ Đức Chúa Trời và giữ các điều răn Ngài; ấy là trọn phận sự của ngươi.)

IV. Lời Khuyên Khác

[PP] > Một môi trường khác để c/ta gặt hái thêm sự khôn ngoan mà sống thành công... đó là qua ~lời khuyên lơn/sự giáo huấn của ~người Chúa đã đem đến trong cuộc sống của mình

> Đương nhiên không phải bất cứ lời khuyên nào cũng đều tốt cả

nhưng thường c/ta biết ~lời khuyên tốt... đến từ ~người yêu thương c/ta

> Chẳng hạn như cha mẹ, anh chị, ông bà, thầy cô, Mục sư, ~người bạn tốt - vì họ chẳng khuyên c/ta làm điều xấu với hậu qủa đau thương theo sau đó... như đi cướp nhà bank, hút thuốc phiện, say rượu, trốn học, thử tình dục xấu xa mà bị máng bệnh, hay thử đau xe với tốc độ 100 mph...

> Những người này đã có kinh nghiệm đời nhiều hơn c/ta: 1 - là do chính họ đã trải qua ~hoàn cảnh này rồi và học được kinh nghiệm... hay 2 - là qua năng khiếu quan xét về ~gì xẩy ra trong đời sống của ~người khác... mà khuyên c/ta

[PP] # Đừng bao giờ nghĩ rằng bậc cha mẹ, thầy cô và MS của các bạn không biết gì hết... họ có thể không biết Calculus hay Trigonometry, Chemistry... nhưng họ có kinh nghiệm sống khôn ngoan nhiều hơn bạn... nhất là trong khu vực tình yêu và hạnh phúc trong gia đình

> Các bạn ở đây có ai bước vào giai đoạn tình yêu mà trước hết không "thảo luận" với cha mẹ mình không? Đức hạnh gì nên có ở 1 người nữ, ở 1 người nam? Giá trị của sắc đẹp và nết na là như thế nào, tình dục và sự trinh khiết quan trọng thể nào - để gặt hái hạnh phúc?

> Nếu không - bạn có thể đã đánh mất 1 cơ hội ngàn vàng... cho cả cuộc đời của bạn?

-----------------

> Trong H/T c/ta có 7-8 người ra trường năm nay... có lẽ là đông nhất trong các năm

> Tôi chúc mọi người thành công hơn nữa trong bước tiến tới...

> Nhớ rằng không phải các bạn chỉ tiến bước gặt hái sự hiểu biết mà thôi... nhưng cùng tập sống khôn ngoan trong giữa 1 thế giới... mà luân lý đang bị đảo lộn nhanh chóng

> Khôn ngoan mà ảnh hưởng Tin Lành cho mọi người;

nhưng chớ để "~thói hư tật xấu" của đời này ảnh hưởng mình

> Khôn ngoan để luôn nhận biết rằng mình không phải chỉ là 1 sinh viên đại học hay 1 nhân công ra đời làm việc... nhưng mình còn là con cái của ĐCT, Đấng Tối Cao nữa...

> Sự khôn ngoan bắt đầu từ 1 tấm lòng biết kính sợ Chúa

> Sự kính sợ Chúa liên hệ đến 2 điều chính: yêu thích, vâng giữ ~mạng lệnh của Chúa

và tránh xa ~điều ác...

# Thi Thiên 1:1 - nhắc c/ta gì về 1 người thật được phước? "Phước cho người nào chẳng theo mưu kế của kẻ dữ, Chẳng đứng trong đường tội nhân, Không ngồi chỗ của kẻ nhạo báng;" (Blessed is the man who does not walk in the counsel of the wicked or stand in the way of sinners or sit in the seat of mockers.)

[PP] > Các bạn có thể bắt đầu cuộc hành trình mới của mình bằng cách hãy xin Chúa ban cho mình sự khôn ngoan thánh đó

# Giacơ 1:5 - "Ví bằng trong anh em có kẻ kém khôn ngoan, hãy cầu xin Đức Chúa Trời, là Đấng ban cho mọi người cách rộng rãi, không trách móc ai, thì kẻ ấy sẽ được ban cho." (If any of you lacks wisdom, he should ask God, who gives generously to all without finding fault, and it will be given to him.)

[PP] > Lời cầu nguyện: (pray with me)

"Lạy Chúa! Con cảm tạ Chúa đã ban ơn cho con thành công thêm 1 bước đường học vấn. Giờ đây, 1 cánh cửa lại mở rộng để dẫn con đến 1 bước cao hơn. Con thành tâm cầu xin Ngài ban cho con sự khôn ngoan sáng suốt để trong bước đường tới này mọi sự chọn lựa, quyết định của con chính là ý muốn và chương trình của Ngài cho đời sống con. Xin Chúa Thánh Linh cho con sự khôn ngoan biết phân biệt điều chính và tà, công bình và xấu xa. Và dậy con biết yêu thích, đeo đuổi ~điều răn mạng lệnh của Chúa. Cho con ghét và tránh xa ~điều dữ và có can đảm đứng lên bảo vệ ~điều công bình của Chúa. Con xin dâng Chúa mọi thành công trong bước tiến mới này cho sự vinh hiển Chúa và chỉ 1 mình Ngài mà thôi. Amen!"

"Lord Jesus! I thank you for blessing me to accomplish another chapter of life. Tomorrow is another chapter that opens before me to a higher level. I sincerely pray that you will guide me with your wisdom so that all my choosing, decisions would truly be your will and purpose for my life. May the Holy Spirit give me a discern heart to know what is true and right. Give me a delight in your commandments and a desire to obey them. May I learn to shun all evils and have the courage to stand up for your righteousness. I give you all the glories and praises, Amen!"

--------------------------------------------------------

Lời Mời Gọi

> Congratulation to all of you...

> It’s not over yet... even more important because it will determine your next 40 years

> It’s not easier... because this world is getting more wicked... and you are a Christian

> You cannot do alone... you need your God to go with you

> You need His wisdom...

> The fear of God is the beginning of knowledge, of wisdom...

> To delight in God’s commandments... and to shun from evils

> It’s not just about education, riches, big knowledge heads

it’s also about characters, discern heart, joy, contentment, righteousness

> I charge you with the power of the Holy Spirit

to go into the world and to become the salt of the earth, the light of the world

Gain Godly Wisdom (Proverbs 1:1-7)

What is special about the end of May each year? We congratulate all our graduates and wish them even greater successes as they face a new chapter in life. What is the one thing that you would ask God for to be success? King Solomon once asked God for wisdom. We need God’s wisdom more than ever because this wicked world is getting wiser. Wisdom is defined as a skill of discernment of what is true and right. Godly wisdom (hochma) carries a higher meaning of the skill to live our life according to God’s will. Wisdom is not just about knowledge but wise living each day with God’s purpose. Also, many wisdoms of the world are contrary to God’s wisdom because they only focus on "self." The Proverbs said wisdom begins with the fear of God. Proverbs are life-relevant experiences, written in short sentences and easy to memorize. The promises of these wisdoms are captured most of the time. Knowledge without the fear of God can be a dangerous force. One who fears God tends to do two things: 1) Delight in His commandments, and 2) shun from evil. Ten Commandments of God are the basic framework of wisdom. The purposes of God’s commandments are to protect us from harms, and lead us to many blessings. Whoever fears the Lord fears no one else. Wisdom can also come from the advices of those who love and care for us. Your parents know and have more experiences than you have. So, do you want godly wisdom? Be humble and ask God for it.