Trang Chủ :: Chia Sẻ

Bài 155

Sống Khôn Ngoan trong sự Chọn Bạn

Wise Living in Choosing Friends

(Châm Ngôn 13:20)

www.vietnamesehope.org

"Ai giao tiếp với người khôn ngoan, trở nên khôn ngoan;

Nhưng kẻ làm bạn với bọn điên dại sẽ bị tàn hại."

(He who walks with the wise grows wise, but a companion of fools suffers harm.)

[PP] * Từ lúc c/ta bước đến mùa ra trường cho năm nay... cùng 1 lúc chứng kiến 7-8 em Thanh Thiếu Niên đã ra trường trong H/T của c/ta... tôi được cảm động phải chia xẻ ~loạt bài giảng mới - liên hệ đến chủ đề "~Bí quyết làm thế nào một người trẻ tuổi biết sống khôn ngoan - để thành công trong mọi mặt - ở trong 1 xã hội ngày càng tối đen này?"

> Với khải tượng đó - sáng nay, c/ta sẽ bắt đầu bài giảng số một trong 7 bài giảng - với bí quyết thứ nhất để các bạn được thành công trong tương lai – đó là vấn đề "chọn bạn"

[PP] > Tôi tin rằng mối liên hệ của các bạn Thanh Thiếu Niên ở đây với ~người bạn bè của mình... trong 4 năm tới trong đại học... sẽ là nền tảng định đóan rõ tương lai 40 năm sự nghiệp sau đó của các bạn sẽ là gì?

(Friendship in the next 4 years for many of you is very important... because it is the foundation

to determine the direction and quality of your futture)

I. Cần Bạn

[PP] > Thứ nhất, sống ở trên đời này... ai trong c/ta cũng cần có bạn... và cần ~người bạn tốt

# Có lần 1 tờ báo đăng lời tuyên bố của nhà tỉ phú Howard Hughes như sau – khi gia sản ông trị giá gần 4 tỉ bạc - "I’d give it all for one good friend."

(Tôi sẵn sàng cho tất cả gia sản của mình... cho 1 người bạn thật)

# Trong 1 thống kê người ta hỏi - chữ nào diễn tả sự cay đắng nhất (most bitter word) trong cuộc sống – là chữ "alone" = cô đơn; Hỏi ngược lại... chữ nào đem đến sự ấm áp vui tươi nhất (warmest word) cho cuộc sống... thành ra là chữ "tình bạn" (Friendship)

> Khi ĐCT dựng nên loài người... Ngài không có "design" c/ta sống riêng rẽ một mình

nhưng c/ta cần tình bạn và ~mối liên hệ với nhau (Friendship and companionship)

# Sau khi dựng nên Ađam... ĐCT thấy ông ở 1 mình không tốt, nên Ngài đã dựng nên người nữ là Êva... làm người bạn và kẻ đồng hành chung với ông

[PP] > Tình bạn có sự ảnh hưởng rất lớn đến cho mọi khía cạnh trong đời sống c/ta...

Lại xem như là sức mạnh có ảnh hưởng lớn nhất cho ~người trẻ trong thời đại này

# Người ta làm 1 thống kê và cho biết:

Thời 1960 - 3 điều (top three) ảnh hưởng lớn nhất đến tuổi trẻ:

1) ~Bậc cha mẹ phụ huynh, 2) rồi đến các thầy cô,

3) ~người lãnh đạo tinh thần (như Mục Sư, chấp sự, ~giáo viên thầy cô TCN)

> Thống kê mới - cho biết 3 điều (top three) ảnh hưởng nhất bây giờ

(trong thế kỷ 21 century) đến tuổi trẻ là:

1) Bạn bè is No. 1, 2) ~Entertainment (~trò giải trí) xung quanh: như nhạc lý, TV, phim ảnh,

3) Cha mẹ phụ huynh - (Sự ảnh hưởng của ~ngươì lãnh đạo tinh thần rớt xuống hàng thứ 17th)

[PP] > Tình bạn có sức ảnh hưởng khủng khiếp – có thể giúp sức c/ta vượt được mọi khó khăn trong đời... nhưng cùng 1 lúc cũng có thể xui khiến c/ta làm ~điều thật dại dột

# Khi còn ~14-15 tuổi... tôi có quen 1 đứa bạn rất là "du côn"

> Anh bạn này thường rủ tôi, đi lấy ná và xem coi bắn bể được bao nhiêu đèn xanh đỏ ở ngoài đường... rồi sau đó bỏ chạy vào các ngõ hẻm, để cảnh sát không rượt bắt kịp

> Nhiều lần nghe theo nó, cũng đồng bắn bể 1 đèn xanh 1 lần, rồi bỏ chạy

> Chúa còn thương vì bỏ chạy kịp hôm đó, nếu không ở trong bóp ngày đó rồi

> Sức mạnh ảnh hưởng của tình bạn thật khổng lổ... nó có thể xây dựng đức hạnh c/ta lớn lên

hay nó cũng có thể phá đổ đạo đức của 1 người

II. Bạn Xấu

> C/ta thường hay quên hay xem thường... 2 định luật căn bản ở đời này về việc chọn bạn...

[PP] > Định luật căn bản thứ nhất – đó là ở trên đời này: "Bạn bè xấu nhiều hơn là tốt"

> Có vô số ~người gọi là "bạn thân"... nhưng thật ra chỉ là để lạm dụng c/ta mà thôi...

> Khi c/ta còn tiền, còn cơ hội họ nhờ vả được... thì họ đối đãi tốt với mình

... nhưng khi mình hết tiền bạc, cuộc đời thất bại... họ tự nhiên ngoảnh mặt làm ngơ

# Ðúng như người Việt có câu thơ hay lắm:

"Còn tiền còn bạc còn đệ tử; hết tiền hết bạc, hết ông tôi" là vậy

# Châm Ngôn 19:4 – có chép? (Wealth brings many friends, but a poor man's friend deserts him.) "Sự giàu có kết nhiều bậu bạn; Còn kẻ khó khăn dầu bạn cũng lìa bỏ."

> Định luật tự nhiên của "bạn bè xấu nhiều hơn tốt" này càng ngày càng rõ, lý do đơn giản là vì thế gian này mỗi ngày càng tối đen, đầy dẫy ~quyền lực của sự ác và lừa dối

# Người trong cùng 1 gia đình có thể đem nhau lên TV để sỉ nhục, làm trò cười cho thiên hạ

như c/trình Jerry Springer; Bạn bè có thể ám sát nhau, đem nhau ra tòa thưa kiện - như trong ~TV shows mỗi ngày "The People Court"...

[PP] > Định luật căn bản thứ hai đừng quên – đó là:

"Thói hư tật xấu có sự ảnh hưởng mạnh và nhanh hơn là ~nết na đức hạnh tốt"

# Có biết bao nhiêu Thiếu Niên lớn lên trong sự uốn nắn tốt, hay thường đi nhà thờ đều đặn, ra trường trung học đậu điểm danh dự (high honor)... nhưng sau này làm quen với 1 vài đứa bạn xấu nết... đã dần dần bớt đi nhóm, bỏ nhóm, 1 thời gian sau khi nghe tin... thì bị vào tù ra khám, hay get pregnant - mang thai hoang quá sớm, mà bỏ học...

# Illus. - Nếu đứng ở trên 1 cái ghế thì khó kéo 1 người lên với mình... hơn là đứng ở dưới thì rất dễ xô kéo 1 người xuống với mình – vì đó là 1 định luật căn bản

# I Côr. 15:33 – "Anh em chớ mắc lừa: bạn bè xấu (dễ) làm hư thói nết tốt."

(Do not be misled: "Bad company corrupts good character)

> Làm quen nhầm với ~người bạn bè xấu, ham đi chơi hơn là thích học hành, hay cúp cua, cọp dê bài (cheating), hay thích xúi thử nghiệm ~điều xấu xa... như thuốc phiện, đánh bài, uống rượu/beer khi chưa đến tuổi... thì khó mà cho c/ta học được đến nơi đến chốn, phải không?

> Có đôi khi tuổi trẻ bị lừa dối và tự nghĩ rằng - tôi chỉ làm bạn với ~người này thôi...

chứ đâu có sẽ làm ~điều xấu xa theo họ đâu?

# April 9, 1994 - Josh là 1 tín đồ rất tốt của 1 H/T - cho người anh em họ cùng 2 thiếu nữ đi quá giang đến nhà 1 người bạn ở thành phố Shreveport, LA.

> Thình lình có 4 người thanh niên khác theo sau - lấy súng bắn vào xe họ hơn 50 viên đạn

> Chẳng may 1 viên trúng từ sau đầu ra trước của Josh

anh chết ngay tại chỗ cùng với 3 người kia

>Cảnh sát cho biết lý do là vì người AE họ của Josh và 2 cô thiếu nữ có liên hệ đến 1 băng đảng

gọi là "The Fighting Irish"

> Josh is not a fool - Anh đã tin nhận Chúa. Anh đang sốt sắng trong ban lãnh đạo nhóm Thiếu niên ở nhà thờ mình... đang giúp hướng dẫn dạy ban hát cho thiếu nhi, Anh chơi trong đội Football của trường mình - Life is good!

> Nhưng on that night - Josh was the companion of fools and he suffered harm - even death!

# Ðúng như Châm Ngôn của miền nam có 1 câu rất hay:

"If you sleep w/ dogs - you are going to get fleas"

> Bí quyết rất đơn giản: Khôn ngoan biết "Lánh xa bạn xấu... mà tìm ~người bạn tốt..."

> vì lời Chúa chép rõ - "Ai giao tiếp với người khôn ngoan, trở nên khôn ngoan;

Nhưng kẻ làm bạn với bọn điên dại sẽ bị tàn hại."

> Các bạn đã đến tuổi trưởng thành... phải khôn ngoan biết phân biệt điều chính và lẽ tà

mà chọn cho đúng bạn... để có thể xây dựng cho mình 1 tương lai tốt đẹp

[PP] > C/ta không có sự tự do chọn ~người thân trong gia đình mình (we have no choice to pick our relatives) nhưng c/ta có sự tự do chọn bạn (but we have freedom to choose our friends)

Vậy thì hãy khôn ngoan mà dùng sự tự do đó để chọn cho đúng bạn... hầu dẫn mình đến sự công bình và sự tốt lành

# Châm Ngôn 12:26 – "Người công bình là người hướng đạo cho bạn mình;

còn con đường của kẻ ác đưa đến lầm lạc"

(A righteous man is cautious in friendship, but the way of the wicked leads them astray.

> Khôn ngoan tìm ~người bạn tốt giúp mình xây dựng đạo đức (hướng đạo)

... chứ không xúi c/ta vào ~con đường lầm lạc, hư hỏng và chẳng có 1 tương lai

III. Đức Hạnh của Bạn Tốt

> Làm thế nào để biết ai là bạn tốt... để mà chọn?

Hãy quan xát xem ~đức hạnh gì người đó có...

[PP] > Lời châm ngôn cho c/ta thấy vài đức hạnh căn bản ở 1 người bạn công bình

3 đức hạnh đều bắt đầu bằng chữ "T" cho dễ nhớ: Thương mến, trung thành, và thật thà... (Love, Loyalty, and Honest)

[PP] 1) Là người thương mến c/ta luôn... cho dù lúc gặp thời, hay khi không gặp thời

... khi may mắn và kể cả lúc c/ta gặp xui xẻo, thất bại tràn trề...

# Châm Ngôn 17:17 – "Bằng hữu thương mến nhau luôn luôn; Và anh em sanh ra để giúp đỡ trong lúc hoạn nạn. (A friend loves at all times, and a brother is born for adversity) good and bad times! Friends don’t give up each others easily... but they stick together as brothers!

# Câu chuyện về 2 anh bạn đi cắm trại... đang dằm chân dưới suối chơi

> Bỗng nhiên gặp phải 1 con gấu lớn... đang tiến tới

> 1 Anh chạy ngay lên bờ, lo mang giầy tennis vô liền"

> Anh kia thắc mắc hỏi... "Tại sao anh lại lo mang giày vào vậy;

bộ anh nghĩ là anh sẽ chạy nhanh hơn con gấu kia sao?"

> Anh khi trả lời: "Tôi không chạy nhanh hơn con gấu kia được

nhưng tôi mang giầy vào... để chạy nhanh hơn anh là được rồi!"

> Có người nói đúng: "Hãy thử bị họan nạn - để xem bạn của mình sẽ đối xử như thế nào?"

# Sự thịnh vượng thu hút nhiều bạn bè... nhưng nghịch cảnh mới chứng minh ai là bạn thật...

(Prosperity draws many friends... but adversities prove them)

> Người bạn thương mến c/ta cũng có nghĩa là chấp nhận c/ta... chứ không đòi hỏi c/ta phải giống như người này, phải làm được ~việc "anh hùng rơm" như người kia

# Phải chạy 100 mph trên đường Florida mới được gọi là "chịu chơi"; Phải uống trên 1 két beer mà không say còn lái xe được mới gọi là anh hùng, phải biết thử nghiệm cái này, cái nọ: Thuốc phiện, tình dục – thì mới gọi là "trai thời đại, gái thời loạn"

... mới được chấp nhận vào nhóm bạn thật...

[PP] > Người bạn thương mến c/ta thì cũng tế nhị đến ~nhu cầu của c/ta

mà tìm cách giúp đỡ tận tình 1 cách thực tế...

# Trong 1 cuộc thi xem ~lời hay ý đẹp nào về tình bạn... có 1 câu rất đúng: "Friends understand our silence" - Tạm dịch: "bạn thân thông hiểu c/ta... kể cả khi gương mặt c/ta trầm lặng"

... là biết và hỏi ngay: "Chuyện gì đó bạn? Tôi có thể giúp đỡ được gì không?"

[PP] 2) Đặc tánh thứ hai của người bạn tốt đó là người trung thành

... mà mình có thể luôn tin cậy được

# Người ta thường nói: "Dog is man’s best friend" "con chó thường là người bạn thân nhất của con người" - tại sao? vì sự trung thành của nó

> Cho dù ngày nào của nó xấu hay tốt... khi người chủ về là nó biết chạy ra mừng chủ

> Không có lúc nào chủ về mà con chó không quẩy đuôi mừng...

# Những người cảnh sát hay lính ra trận chiến... họ phải tin tưởng ở sự trung thành của người bạn bên cạnh mình... là người sẽ luôn canh chừng và bảo vệ sau lưng của mình

# Trong 1 cuộc thi đua trên 1 tờ báo của người Anh Quốc – câu về hạng nhất để diễn tả tình bạn thật là câu: "A friend is the one who comes in... when the whole world gone out"

> Tạm dịch: "Bạn thật là người còn đến yên ủi c/ta, khi cả thế giới đã lìa bỏ c/ta"

[PP] > Người bạn trung thành cũng là người luôn giữ kín đáo ~điều kín đáo với nhau

không có đem chuyện riêng tư ra... thèo lẻo với người khác

# Châm Ngôn 11:13 - có chép: "Kẻ đi thèo lẻo tỏ ra điều kín đáo; Còn ai có lòng trung tín giữ kín công việc" (A gossip betrays a confidence, but a trustworthy man keeps a secret)

# Trong tờ báo Psychology today vào năm 1982 - có lần phỏng vấn ~40,000 người về cá tánh hay nhất của 1 người bạn tốt là gì – thì đây là 1 trong ~câu được chọn vào vòng cuối:

"Friends are who keep confidence..." (Bạn thân là người biết giữ kín đáo)

> Hơn nữa, người bạn trung thành còn là người hay bảo vệ danh dự, phẩm cách cho c/ta nữa

> Khi nghe danh dự của bạn mình bị tổn thương, sẽ đứng lên bào chữa, bênh vực...

[PP] 3) Đặc tánh thứ ba của người bạn tốt là người thật thà với c/ta

> Là người dám nói sự thật cho c/ta biết mình là ai, để sửa đổi

... chứ không có phớt lơ... vì sợ mất lòng c/ta...

# Nếu thấy bạn mình đang đâm đầu vào chỗ chết... c/ta là người bạn tốt sẽ lặng yên sao?

# An old Jewish proverb says, "A friend is one who warns you."

Tạm dịch là: "Người bạn thật là người sẽ cảnh cáo c/ta – khi mình làm điều sai lầm"

> Are you a good friend to your friends - willing to confront them bad habits - because you really love them... or are you afraid to say anything - risking and loosing the friendship?

# Trong đời của tôi... đôi khi cũng có lúc cư xử sai lầm, và có ~người đã thành thật với tôi...

> Họ đến riêng nói chuyện hay viết thư... không đến với thái độ xét đoán, lên án hay "dậy đời"

nhưng trong 1 tinh thần nâng đỡ, xây dựng và thành thật nói cho tôi biết con đường sai lầm của mình đang đi... để sửa đổi

> Tôi vẫn còn giữ ~lá thư này... đôi khi đem ra đọc lại... và cám ơn ~người anh em này

> Vì ~lá thư này mà đã giúp tôi tránh xa ~điều ác khác, có thể còn tệ hơn nữa

và đã giúp ích cho đời sống tôi được trưởng thành hơn...

> Ðó là ~người bạn tốt thật đáng có – trong cuộc đời

> Tôi muốn tôi cũng là ~người bạn tốt đó đối với ACE, với các bạn

> Mong ACE, các bạn cũng đừng phiền lòng, khi tôi phải thành thật nói ra sự thật

~điều c/ta cần điều chỉnh, để xây dựng lớn lên trong đức tin và nết hạnh

> Cùng 1 lúc, tôi cũng muốn ACE là ~người bạn tốt thành thật với tôi

... để c/ta giúp ích cho nhau

> Young people - MS want to be your friend... don’t be sad, when I am honestly with you, eventhough the words may not be good to hear... and at the same time, I want you to be honest with me... so we can build up one others up in Christ!

> We must be good friends with one another!

[PP] > Tuy rằng bạn tốt chấp nhận và thương mến c/ta... nhưng cùng 1 lúc cũng muốn c/ta được trưởng thành lớn lên và gặt hái nhiều ích lợi tốt đẹp cho chính mình...

# Châm Ngôn 27:17 - "Sắt mài nhọn sắt. Cũng vậy người bổ dưỡng diện mạo bạn hữu mình." (As iron sharpens iron, so one man sharpens another)

> Bạn c/ta đang chọn sẽ giúp ích gì cho sự học vấn cùng đức hạnh của c/ta không? có làm "nhọn" hơn, giúp c/ta thông minh hơn, nết na hơn, yêu mến Chúa hơn, nóng cháy hầu việc Chúa hơn không... hay là làm cho "cùn" bớt đi, học yếu hơn vì chơi video với party nhiều qúa?

> Rất đúng khi 1 người nói: "True friends are not just people who only accept you

... but love you! Want the best for you!"

IV. Chúa Giê-xu là Bạn Thật

> Tìm 1 người bạn thật không phải là chuyện dễ - như vậy tìm ~người bạn tốt này ở đâu?

[PP] > Bí quyết đó là hãy đặt tiêu chuẩn chọn ~người bạn đạo đức trước

... hay gọi là trong vòng ~người cơ đốc (Christians) trước

# Câu chuyện có 1 đứa bé tắm ở ngaòi biển

... bỗng nó đi lên bờ và hỏi 1 người phụ nữ đang nằm tắm nắng trên bờ cát

> "Thưa bà – bà có phải là 1 người cơ đốc không? Thưa bà có đọc Kinh Thánh mỗi ngày không?

Thưa bà có đi nhóm mỗi ngày Chúa Nhật không?

> Vậy thi tốt quá, xin bà vui lòng giữ dùm cho con đồng tiền quarter này. Cám ơn bà!"

> Người cơ đốc không phải có sự cáo trách của lương tâm con người mà thôi

nhưng còn có lời của Chúa trong lòng nữa... thì dễ xây dựng 1 tình bạn thân tốt,

nếu c/ta biết khôn ngoan mà chọn lựa

[PP] > Thật ra có 1 người muốn làm bạn với mỗi người c/ta mà có đủ mọi đức hạnh này

người đó không ai khác hơn là Cứu Chúa Giê-xu

# Giăng 15:13-15 – nói gì về Chúa Giê-xu là người bạn thật của c/ta: "Chẳng có sự yêu thương nào lớn hơn là vì bạn hữu mà phó sự sống mình... Ta chẳng gọi các ngươi là đầy tớ nữa, vì đầy tớ chẳng biết điều chủ mình làm nhưng ta đã gọi các ngươi là bạn hữu ta, vì ta từng tỏ cho các ngươi biết mọi điều ta đã nghe nơi Cha ta." ( Greater love has no one than this, that he lay down his life for his friends... no longer call you servants, because a servant does not know his master's business. Instead, I have called you friends, for everything that I learned from my Father I have made known to you)

[PP] > Chúa Giê-xu là người bạn tốt... vì Ngài đã bằng lòng hy sinh chính mạng sống của mình

... hầu cho c/ta nhận được ơn cứu rỗi...

> Ngài gọi c/ta là bạn Ngài, và chính Ngài đã sống bầy tỏ cho c/ta thấy rõ 1 người bạn thật là sao...

# Bài thánh Ca 212 nói rõ – "What a Friend we have in Jesus – all our sins and grief He bears"

> Ngài yêu mến c/ta luôn – khi ra đời đời sống Chúa là bạn của biết bao nhiêu người qua sự giúp đỡ lo chữa bịnh, yên ủi, giảng dạy... rồi cuối cùng chịu chết đau đớn trên cây TTG... thay thế cho mỗi người c/ta

> Thật Ngài là người bạn thân đáng có...

-----------------

[PP] > C/ta ai cũng muốn chọn đúng bạn tốt... đem đến ích lợi và sự thành công cho tương lai...

> Nhưng câu hỏi cuối cùng là c/ta có đang sống là 1 người bạn tốt đối với ~người xung quanh không và đối với chính Chúa Giê-xu của mình không?

> C/ta có trung thành, thật thà và thương mến ~người bạn của mình luôn không?

# Có người nói: "I went out to find a friend and not found one! I went out to be a friend and find friends everywhere!"

> Tạm dịch: "Tôi đi ra phàn nàn là chẳng tìm được 1 người bạn tốt nào hết, cho đến khi tôi đi ra sẵn sàng là 1 người bạn tốt, lúc đó tôi tự nhiên tìm thấy bạn tốt ở khắp nơi!"

# Muốn tìm 1 người bạn hiền và tốt... nhưng mình dữ như là "bà chằng" thì làm sao có được?

# Muốn tìm 1 người bạn siêng năng... giúp đỡ cho mình học giỏi... mà chính mình lười biếng cứ dán mắt vào ~video game thì sao có được?

# Muốn tìm 1 người đạo đức thích hầu việc Chúa... mà chính mình lại ưa trễ nãi đến nhóm thờ phượng, học TCN và sinh hoạt... thì sao tìm được?

> Muốn tìm 1 người bạn tốt... chính mình hãy tập trở nên 1 người bạn tốt đối với mọi người

> Friends shape us - from the taste of clothing, to how we cut our hair, choose a career,

to the senses of justice...

> Vì vậy - hãy nhớ lời Chúa dạy trong Châm Ngôn hãy khôn ngoan chọn bạn tốt mà chơi, học, và trau dồi đức hạnh... và lánh xa ~người bạn xấu..."

> vì lời Chúa chép rõ - "Ai giao tiếp với người khôn ngoan, trở nên khôn ngoan;

Nhưng kẻ làm bạn với bọn điên dại... sẽ bị tàn hại."

--------------------------------------------------------

Lời Mời Gọi

> Ai cũng muốn thành công... chứ chẳng có 1 ai muốn thất bại

> Muốn là 1 chuyện... nhưng làm sao thành công đây

nhất là cho các bạn Thanh niên vừa mới ra trường

> Tương lai sự nghiệp của tôi sẽ ra sao trong 40-50 năm tới đây?

> 1 Trong tiêu chuẩn để thành công

... tùy thuộc vào cách các em chọn bạn cho mình trong 4 năm tới đây

> Học giỏi... mà không biết chọn cho đúng bạn... 1 ngày cũng vô ích mà thôi

> Bí quyết căn bản ở đâu?

1) Bạn xấu nhiều hơn bạn tốt và

2) Thói hư tật xấu có sự ảnh hưởng mạnh và nhanh hơn là ~nết na đức hạnh tốt

3) Chúa cho các bạn sự tự do chọn lựa... thì hãy khôn ngoan mà chọn bạn tốt

và tránh xa bạn xấu – how?

4) Chú ý đến ~đức hạnh mà bạn mình có? 3 điều căn bản bắt đầu bằng chữ "T"

a) Thương mến c/ta luôn... khi gặp thời hay kể cả lúc nghịch cảnh

b) Trung thành – đáng cho mình tin cậy

c) Thành thật – giúp ích và xây dựng c/ta lớn lên trong sự khôn ngoan và đức hạnh

5) Tiêu chuẩn chọn bạn trong vòng ~người cơ đốc trước

6) Người bạn thân đáng có... chính là Cứu Chúa Giê-xu

> Các bạn có ý thức "your friends you have today... will shape your future tomorrow..."

> Are you having friends that have self-destructive behaviors, repeated bad habits?

What will you do about this?

? ~Người bạn này có đang giúp đỡ mình mỗi ngày trở nên giống Chúa Giê-xu hơn

... hay giống đời hơn?

> "Nước chảy đá cũng mòn"... coi chừng sức mạnh ảnh hưởng kinh khủng của bạn bè đến hướng đi và phẩm chất của đời sống tương lai mình...

> Hãy nhờ cậy Chúa ban cho mình sự khôn ngoan để tìm được ~người bạn tốt và lánh xa ~người bạn xấu... hầu có 1 tương lai tốt đẹp và hạnh phước

> Có thể bước đầu tiên – chính là tiếp nhận Chúa Giê-xu vào lòng mình

- để Ngài làm bạn... hướng dẫn đời sống c/ta...

Wise Living in Choosing Friends (Proverbs 13:20)

How can one be successful on the next level? You must learn to live wisely. One of the ways to live wisely is to choose upright friends. Right relationship for the next four years can make a difference for your future career. We all need friends. But friendship can become the greatest peer pressure to young people today. There are two kinds of friends: One that builds you up, the other tears you down. Don’t under-estimate the facts that bad friends are more plentiful than good ones, and bad habits have greater impact than good characters. Remember that we can not pick our family members; but we have freedom to choose our friends. Proverbs give us some noble characters for friendship: 1) Good friends accept and love you at all times, 2) They are sensitive to your needs, 3) They are loyal and keep your confidence, 4) They are open and honest to your wrong doing, and 5) They sharpen your characters. Don’t forget the fact that there are more upright friends in the circle of Christians. Also, God wants to be your friend and He creates in us a void of this friendship that can only be filled with His Son Jesus. Yes! "What a friend we have in Jesus; all our sins and grief He bears." But an important question that each of us can ask ourselves: "Am I being a good friend to Jesus and others around me?" To find a good friend, be one!