Trang Chủ :: Chia Sẻ

Bài 157

Sống Khôn Ngoan Quản Lý Tiền Bạc

Wise Living in Mastering Money

(Châm Ngôn 3:9)

www.vietnamesehope.org

"Hãy lấy tài vật và huê lợi đầu mùa của con, Mà tôn vinh Đức Giê-hô-va;"

(Honor the LORD with your wealth, with the firstfruits of all your crops)

[PP] * Tuần trước c/ta đã bắt đầu 1 loạt bài giảng mới... về ~bí quyết "làm thế nào một người trẻ tuổi cơ đốc biết sống khôn ngoan - để thành công trong mọi mặt... ở trong 1 xã hội ngày càng tối đen này?"

> Bí quyết thứ nhất c/ta đã học... đó là phải khôn ngoan mà biết chọn cho đúng bạn

> Chọn ~người bạn nào có 3 đức tính căn bản sau đây: Thương mến, Trung thành và Thành thật

> Người nào có thể giúp c/ta trau dồi đức hạnh, nết na... và xây dựng 1 tương lai tốt đẹp

# Châm Ngôn 13:20 - "Ai giao tiếp với người khôn ngoan, trở nên khôn ngoan; Nhưng kẻ làm bạn với bọn điên dại sẽ bị tàn hại." (He who walks with the wise grows wise, but a companion of fools suffers harm.)

[PP] > Hôm nay c/ta học bí quyết thứ hai trong lời của Chúa... qua Kinh Thánh sách Châm Ngôn

đó là người trẻ tuổi cơ đốc phải khôn ngoan mà biết QUẢN LÝ TIỀN BẠC

> Ai trong c/ta cũng cần bạn... thì về phương diện đời sống vật chất cũng vậy - ai trong c/ta cũng CẦN TIỀN

> Như đã học tuần trước, trong tình bạn có sự ảnh hưởng của ~người bạn xấu... cũng như ích lợi của ~bạn tốt... thì tuần này học về tiền bạc... c/ta cũng sẽ thấy, tiền bạc cũng có thể gây nên tai hại xấu

hay đem đến ích lợi cho đời sống c/ta

[PP] # Có người nói rất đúng: "Tiền bạc có thể là 1 người ĐẦY TỚ TỐT (excellent servant)

nhưng cũng có thể là 1 ông chủ xấu (terrible boss)... nếu c/ta không biết quản lý hắn"

> C/ta đang sống trong 1 xã hội tư bản đua đòi vật chất ngày nay... với đầy dẫy ~c/trình TV shows: như là "Deal or no Deal; Who wants to win a million dollar", hay là ~sòng bài casino, xổ xố "Power ball"

thì chắc tiền bạc dễ là 1 ông chủ xấu... hơn là 1 đầy tớ tốt?

[PP] > Có 4 điều căn bản về việc khôn ngoan quản lý tiền bạc... mà c/ta (các bạn trẻ) sẽ học sáng nay:

1) BIẾT ƠN CHÚA, 2) SIÊNG NĂNG HỌC HÀNH, 3) XÀI TIỀN ĐÚNG CÁCH, 4) C/TRÌNH ĐỂ DÀNH...

I. Ơn Phước Chúa Ban

[PP] > Điều thứ nhất, c/ta phải luôn ý thức tiền bạc là 1 trong ~ơn phước Chúa ban cho đời sống mình

> Ý muốn của ÐCT cho c/ta là sống vui hưởng những ơn lành của Ngài ở trên trái đất này...

và 1 trong ~sự vui hưởng đó là TIỀN BẠC

> Mỗi người c/ta được Chúa giao cho của cải vật chất, tiền bạc... để quản lý và vui hưởng nó

> C/ta có sức khỏe, ăn được ngon miệng, nghủ ngon giấc, vui chơi, mua sắm, cuộc sống có đầy đủ phương tiện, cùng với ~khả năng để tạo dựng cơ nghiệp ở trên đời này... mà c/ta làm nên với 2 bàn tay và trí khôn Chúa ban cho... Như vậy thì đời sống của c/ta phải luôn BIẾT ƠN CHÚA (Đừng bội ơn Ngài)

# PTLLK 8:18 – có chép - "Hãy nhớ lại Giê-hô-va Đức Chúa Trời ngươi, vì ấy là Ngài ban cho ngươi sức lực đoạt được những sản nghiệp, để làm trọn sự giao ước Ngài đã thề cùng tổ phụ ngươi, y như Ngài đã làm ngày nay" (But remember the LORD your God, for it is he who gives you the ability to produce wealth, and so confirms his covenant, which he swore to your forefathers, as it is today.)

[PP] > Nếu sống mà không còn ý thức rằng khả năng, sức lực của mỗi người c/ta đang có... là do ÐCT ban cho mà biết ơn Ngài... thì dễ cho c/ta rớt vào tình trạng tham lam tiền bạc

> Hình như lòng biết ơn và lòng tham lam tiền bạc luôn đi ngược lại với nhau - có nghĩa là người nào càng biết ơn Chúa nhiều chừng nào... thì càng tham tiền ít hơn chừng nấy...

# I Tim. 6:6-10... Lòng tham tiền bạc thật dễ sanh ra nhiều điều ác... có khi đến nỗi bội đạo nữa...

"Bởi chưng sự tham tiền bạc là cội rễ mọi điều ác, có kẻ vì đeo đuổi nó mà bội đạo, chuốc lấy nhiều điều đau đớn" (For the love of money is a root of all kinds of evil. Some people, eager for money, have wandered from the faith and pierced themselves with many griefs.)

[PP] > Tiền bạc như con dao bén 2 lưỡi - có ích lợi để c/ta dùng trả bills, mua sắm, xây cất, chúc phước/giúp đỡ người khác... nhưng chính nó cũng có thể là 1 cơ nguyên cám dỗ khổng lồ trong đời sống

1) Lòng tham lam tiền bạc thứ nhất dẫn c/ta vào ~con đường sai lầm... gọi là ~nghịch lý hư không

mà sẽ không sao tìm được sự thỏa lòng cho tâm hồn mình

# Lời châm ngôn của người Lamã có câu: "Money is like sea water. The more you drink, the thirstier you get" Tạm dịch: "Tiền bạc như nước biển mặn, càng uống vào... lại càng khát hơn!"

# Tiền bạc có thể giúp c/ta tạo được nhà cao cửa rộng, đủ thứ bảo hiểm đắt tiền... nhưng cùng 1 lúc cũng có thể thu nhỏ lại tình nghĩa giữa v/c, giữa cha mẹ và con cái, làm hẹp lại mái ấm gia đình...

# Tiền bạc có thể giúp c/ta đạt được nhiều bằng cấp cao treo đầy trên tường

... nhưng đức hạnh con người thì chẳng có là bao nhiêu!

> Nghịch lý và mâu thuẫn đó là c/ta cực nhọc, cắm đầu cắm cổ làm lụng thì nhiều... nhưng hưởng thì lại ít!

> Thật đúng như có người đã nói: "The world is full of rich people, making good living, but live poor lives!" or "Many know how to make good money, but don’t know how to enjoy life"

Tạm dịch: "Có người biết làm ra tiền nhiều... nhưng lại không biết hưởng 1 đời sống vui thỏa"

[PP] 2) Điều thứ hai - tiền bạc làm ngẹt ngòi đức tin – để rồi đời sống chẳng có ích lợi chi cho nước ÐCT

# Math. 13:22 – Chúa Giê-xu có lần kể thí dụ về "Người gieo giống"... trong đó Chúa so sánh của cải giàu sang như ~buị gai... làm nghẹt ngòi hạt giống đức tin không mọc lên và sanh trái được

"Kẻ nào chịu lấy hột giống nơi bụi gai, tức là kẻ nghe đạo; mà sự lo lắng về đời nầy, và sự mê đắm về của cải, làm cho nghẹt ngòi đạo và thành ra không kết quả." (The one who received the seed that fell among the thorns is the man who hears the word, but the worries of this life and the deceitfulness of wealth choke it, making it unfruitful.)

> Tự tiền bạc thì nó không có xấu... vì nếu nó xấu, thì c/ta không thể nào có phần "dâng hiến tiền"

trong ~buổi nhóm thờ phượng được?

[PP] > Nó giúp ích cho c/ta làm được nhiều việc... nhưng nếu không cẩn thận... chính tiền bạc cũng sẽ nhốt c/ta vào ~ngục tù vô hình... không có lối thoát ra

II. Siêng Năng Học Hành

[PP] > Muốn quản lý tiền bạc... đương nhiên điều thứ nhất - c/ta phải CÓ TIỀN...

và muốn có tiền... đương nhiên c/ta phải biết siêng năng làm việc...

> This doesn’t need a MBA degree, or IQ above 120 to understand!

# Tương tự như người Việt-nam c/ta cũng có ~câu như:

"Muốn ăn phải lăn vào bếp..." hay là "Có công mài sắt, có ngày nên kim"

# Châm Ngôn 13:4 – "Lòng kẻ biếng nhác mong ước, mà chẳng có chi hết; Còn lòng người siêng năng sẽ được no nê." (The sluggard craves and gets nothing, but the desires of the diligent are fully satisfied.)

[PP] > Nhưng có nhiều người lại lo làm việc qúa sức... để rồi đánh sai ~ưu tiên của đời sống...

vì họ đã đổi chác tiền bạc, sự giàu sang của cải ở đời này... với ~mối liên hệ tốt đẹp, quí báu...

# Có biết bao nhiêu ~ông chồng, người cha, ~bà vợ... vì ham hái nhiều tiền, mà hạnh phúc bị đổ vỡ, con cái trở nên hư hỏng, đi theo băng đảng, xì ke ma túy, mang thai hoang... và rồi khi muốn vớt lại thì qúa trễ rồi

# Cũng có biết bao nhiêu con cái Chúa vì ham tiền... mà bỏ nhóm, bỏ học lời Chúa, bỏ thông công với ACE mình, chưa nói đến 1 điều rất nguy hiểm - máng tội "ăn trộm" của cải thuộc của Chúa

[PP] > Cách hay nhất để trong tương lai các bạn trẻ không phải làm việc quá sức đến nỗi đánh mất ~ưu tiên của đời sống đó là các bạn phải chịu khó học lên cao bây giờ... để mai sau có được 1 công việc làm tốt, lương bổng cao và chắc chắn... không phải lương theo tiêu chuẩn "minimum wages", mà nhất là cũng không phải "đầu tắt mặt tối" làm việc 7 ngày 1 tuần lễ... mới có đủ mà ăn...

# At least my life is a small example for you - to see the benefits of working hard and

complete the Engineering degree - 4 years in college... now I can support my family and church

> Don’t ever let anyone tell you that you don’t need a college degree... they don’t know much!

> But stay in school... work hard... until the last day you receive your college diploma

> Don’t let others give you excuses that "I don’t know English"

Everyone of us as the first Vietnamese generation came here all have this problem!

III. Cách Xài Tiền

> Ðiều thứ ba để khôn ngoan quản lý tiền bạc... đó là CÁCH XÀI TIỀN...

[PP] > Định luật căn bản của cách xài tiền cho khôn khéo - đó là "xài ít hơn là số tiền mình làm ra"

# Theo thống kê gần đây cho biết - phần đông ~người sống ở Mỹ ngày nay

thường xài 10% hơn là số tiền lương mình làm ra...

> Biết bao nhiêu gia đình đang sống trong tình trạng... từ mảnh check này cho đến mảnh check kia mỗi tuần

# Có lần ban Thanh Thiếu Niên bán thẻ Domino pizza card $10 mỗi tấm để gây quỹ...

> Tôi có 2 người bạn đến mua nhưng giao tôi điều kiện: 1) Xin vui lòng đừng cash check họ đã ký cho tôi hôm đó, nhưng đợi đến 1 tuần sau nữa tới ngày phát lương... 2) Người kia cũng tương tự, muốn mua nhưng cho kiếu đến thứ Sáu tuần sau, sau khi được trả lương mới có tiền... 10$ thôi mà cũng không có được?

[PP] > Vì "tiền xài ra nhiều hơn thâu vào"... cho nên nhiều người máng vào đủ thứ nợ nần

> Và nan đề nợ đáng sợ nhất ngày nay... là vấn đề nợ "credit card" (Thẻ nợ)

là lối "mua trước trả sau" hay là "Nay cứ xài đi, mai hãy trả"

# Theo thống kê của năm 2000 - có trên 30,000 cách buôn bán thương mại liên hệ đến ~credit cards

# Thống kê cho biết trung bình mỗi gia đình ở Mỹ nợ khoảng $5,000 tiền credit card mỗi năm

# Có người nói: "I am so in debt that the American Express calls me and told me "to leave home without it!"

> Người ta nói lý do nhiều người mắc nơ credit card là vì thẻ credit mượn tiền ngày nay qúa dễ để có được

# Trong Eaton Internet - người ta có thể chấp thuận a new credit card account... trong vòng dưới 15 giây?

# Có người nói rất đúng: "Bí quyết chính thành công trong vấn đề tài chánh - không phải là tiền lương của mình làm có được bao nhiêu con số... nhưng là cách c/ta xài tiền như thế nào?"

> Có rất nhiều người làm ra tiền biết bao nhiêu... nhưng không biết giữ nó

đem nướng cho ~sòng bài casino... đều đặn mỗi tuần... trở nên "bác của thằng bần"

> Ngược lại có ~người làm lương trung bình, đủ sống...

... nhưng khôn ngoan mà nuôi cả gia đình con cái mình ăn học cho đến nơi đến chốn

[PP] > Có 3 lối mua sắm xài tiền... c/ta cần tránh bỏ - để có thể làm chủ được đồng tiền

1) Cách Mua theo hứng (Impule spending) - mắt thấy thì lòng muốn

... mua ngay... mặc dầu mình không cần đến

# Có người đi vô tiệm để tính mua 1 đôi giầy thôi... nhưng mà đi ra, vác theo thêm cái máy Ipod, Digital Camera, X-box... vì thấy có ~quảng cáo bán đại hạ giá... khó thể bỏ qua được

> C/ta phải coi chừng ~quảng cáo... như là mua 1 cái, cái thứ 2 được nửa gía

nhưng thật sự mình đâu có cần cả 2 cái đâu... nhưng thấy số 50% bớt là nhắm mắt ham mua cái đã

> Thiếu sự đắn đo, suy tính để xem thật sự mình có cần 2 cặp, 2 chiếc, 2 đôi không?

để rồi mình bị lừa dối... mà xài hết tiền

2) Cách Mua theo sở thích riêng (Special interest spending)

> Mỗi người ai trong c/ta cũng có ~sở thích riêng và khác nhau

> Người thì thích sắm quần áo, giầy dép, đồ trang sức, người khác thích sắm đồ câu cá, mua xe hơi, DVD, máy điện tử, video games... và khi họ vào ~tiệm hàng đúng với sở thích riêng mình rồi... thì quẹt thẻ nợ lia lịa... để rồi bị mắc phải ~nợ nần ngán đến cổ

> Người trẻ tuổi khôn ngoan sống phải biết kỷ luật trong vấn đề tiêu xài

... phải rất là cẩn thận mỗi khi vào ~tiệm hàng đúng với sở thích mình

> Phải nhất quyết chỉ mua ~vật cần thiết mà mình đã tính mua trước khi vào tiệm thôi mà đã viết sẵn trên tờ giấy, mua xong rồi đi ra ngay, đừng ngoảnh mặt lại dòm ~món hàng quảng cáo khác nữa

3) Cách Mua để phô trương (Status spending) – mua sắm để phô trương với người khác

> Mua đủ thứ loại quần áo mốt mới nhất

... để mọi người chú ý đến mình là con người chịu chơi - biết thời trang hiện đại

> Mình đã nghèo, không làm ra nhiều tiền... mà cứ muốn bắt kịp với thời trang hiện đại... như mấy người ca sĩ trong Paris by night... thì nợ nần như chúa chổm là đúng rồi!

# Có người đã đánh giá xã hội người Mỹ như sau: "Americans buy what they don’t need... w/ the money they don’t have - to impress those they don’t even know!" Tạm dịch: "truyền thống tiêu xài của ~người ở Mỹ là thích mua ~thứ mình không cần, bằng tiền không phải của mình - để lấy le với ~người mình không hề biết!"

# Châm Ngôn 13:7 – "Có kẻ làm bộ giàu, mà chẳng có gì hết; Cũng có người làm bộ nghèo, lại có của cải nhiều." (One man pretends to be rich, yet has nothing; another pretends to be poor, yet has great wealth.)

> Các bạn trẻ coi chừng điều này... làm quen và cưới nhầm người nào mà có cái tánh hay ra vẻ, làm bộ

hay đua đòi như là ~người giàu sang quí phái... sẽ làm khổ cuộc đời c/ta lắm!

[PP] > Nhưng người khôn ngoan biết tập sống 1 đời sống đơn giản - "liệu cơm mà gắp mắm"

có nhiều xài nhiều... có ít xài ít... không có thì ngừng xài!

> To have more money for spending - you have basically only 3 choices: 1) you must work more to have more money, 2) borrow money from someone, or 3) you can spend less...

> Many many times – "spending less" is the right answer!

# Người khôn ngoan sống phải biết "sợ nợ" – vì lời Châm Ngôn 22:7 có chép: "Người giàu quản hạt kẻ nghèo; Kẻ nào mượn là tôi tớ của kẻ cho mượn." (The rich rule over the poor, and the borrower is servant to the lender.)

# Người Việt Nam c/ta cũng có 1 câu nói tương tự: "Nợ là vợ của nghèo" (Debt is a poor wife)

> Có nghĩa là khi mắc nợ - giống như là c/ta cưới về nhà 1 người vợ nghèo

... người vợ đó sẽ sống chung với c/ta, nghủ với, ăn với chung với... và làm c/ta lo lắng/khổ sở

> Nợ vô thì dễ; dứt ra thì khó... giống như là "gaining weight" thì dễ... còn "loosing weigth" thì khó!

> Ðòi hỏi sự kỷ luật trong vấn đề tiêu xài mua sắm... để khỏi bị máng nợ, làm tôi cho kẻ khác...

[PP] > Thật ra cội rễ của vấn đề túng thiếu nợ nần... không phải là cách c/ta xài tiền mà thôi

nhưng là tấm lòng bên trong của c/ta đang chưa thỏa mãn với chính mình là ai và ~gì mình có?

> It’s not really the problem of how we spend the money... but the problem of our heart

that we are not satisfied with what we have, who we are!

# Nhà truyền giáo John Wesley – "When I have any money, I get rid of as quickly as possible, lest it find a way into my heart" (Khi có tiền, tôi lo dùng hết ngay... không khẻo nó tìm cách đi vào làm chủ lòng tôi!)

IV. Chương Trình Để Dành

[PP] > Định luật thứ tư để khôn ngoan làm chủ tiền bạc... đó là c/ta phải có 1 C/TRÌNH ĐỂ DÀNH

# Người Mỹ có câu nói rất hay để cổ động cho vấn đề "để dành": "A penny saved is a penny earned"

Tạm dịch: "Xu nào c/ta để dành là xu đó thuộc của c/ta"

# Thống kê ngày nay cho biết tỉ số ~người biết savings "để dành" trong nước Mỹ đã thụt xuống dưới 4%

so sánh với mức trung bình để dành ở các nước khác... là từ 10 đến 15%

# Châm Ngôn 21:20 - dạy c/ta phải biết cách khôn ngoan để dành, dự trữ tiền bạc - để dùng trong ~ngày khó khăn, xui xẻo, ngoài ý muốn... "Có bửu vật và dầu trong nhà của người khôn ngoan..." (In the house of the wise are stores of choice food and oil, but a foolish man devours all he has.)

> Có nghĩa là ~người khôn thì biết để dành "bửu vật & dầu" trong nhà mình... còn người dại thì cứ phí phạn, tiêu xài phung phí hết, xe xua theo mốt... mà bị túng thiếu trong ~ngày khó khăn: xe hư, máy lạnh hỏng...

> Nhất là khi "vật gía leo thang" vù vù... xăng nhớt càng ngày càng đắt đỏ, bảo hiểm tăng 20-40%

# Nhớ thời mới đặt chân đến Mỹ (75’s) - 1 gallon xăng chỉ có 75 cents... bây giờ là gần $3.00

[PP] # Châm Ngôn 21:17 - dạy c/ta muốn để dành tiền... thì phải bớt ăn chơi - vì "Ai ham sự vui chơi ắt sẽ nghèo khổ, còn ai ưa rượu với dầu sẽ chẳng hề làm giàu" (He who loves pleasure will become poor; whoever loves wine and oil will never be rich.)

# 1 Két beer nhậu mỗi tuần, cùng với vài cuộn phim mướn

... cứ nhân lên đi... mỗi năm tốn biết là bao nhiêu tiền, phải không?

> Các bạn trẻ cần biết điều này - tài chánh thiếu hụt trong gia đình dễ gây nên ~sự gây gỗ, cãi cọ

... có khi dẫn đến chỗ sức mẻ tổn thương hạnh phúc rất nhiều

# Thống kê cho biết - 64% lý do của ~sự gây gỗ trong nhiều gia đình cũng vì lý do thiếu thốn tiền bạc...

# 80% ~vụ li dị ở Mỹ này liên hệ đến vấn đề tiền bạc... vì hình như câu nói: "2 trái tim vàng trong 1 túp lều tranh"chỉ là 1 ảo ảnh cho cuộc sống thực tế bên đây mà thôi...

> Vì vậy c/ta phải có C/TRÌNH ĐỂ DÀNH... không khẻo tiền của mình "lẻn" đi mất... lúc nào không biết...

# Người ta nói "money talks"... nhưng mà không cẩn thận... "money không phải talks thôi mà còn walks" nữa

[PP] > Phương pháp căn bản của sự để dành là c/ta phải biết bắt đầu dành dụm từng chút mỗi ngày

... thì mới có đầy đủ quỹ (Emergency funds), để lo cho ~lúc khó khăn xẩy đến

# Còn lời Chúa trong Châm Ngôn 13:11 – "Hoạch tài ắt phải hao bớt; Còn ai lấy tay thâu góp sẽ được thêm của nhiều lên." (Dishonest money dwindles away, but he who gathers money little by little makes it grow.)

# Trong Châm Ngôn 30:25 – lời Chúa dạy c/ta hãy học ở đàn kiến nhỏ, xiêng năng làm việc, để dành

thâu lượm từng mảnh thức ăn vụn nhỏ trong mùa hạ... để có đủ thực vật cho cả mùa đông...

"Con kiến dầu là loại yếu hèn, lo sắm sẵn vật thực mình trong mùa hạ" (Ants are creatures of little strength, yet they store up their food in the summer;)

[PP] > 1 Cách nữa để giúp c/ta bớt tiêu xài, tiết kiệm, dành dụm mà có thêm tiền để dành - đó là tập trau dồi ~năng khiếu cá nhân, giúp ích cho chính mình và cho gia đình tương lai của mình sau này

a) Cho các bạn thiếu nữ trẻ... MS khuyên hãy học cách nấu ăn... thay vì bỏ thì giờ đi shopping qúa nhiều...

> Vì ai biết nấu ăn ở nhà thì rất đỡ tốn kém, ăn ngon miệng, mà còn giữ được "mái ấm gia đình" nữa... nhất là sau này khi mình lập gia đình và bắt đầu có đông con cái...

> Cứ đi ra ngoài ăn tiệm hoài... nếu chịu khó tính toán... thì sẽ thấy đây là 1 số tiền tốn kém rất lớn mà mình có thể để dành được, chưa nói đến vấn đề trẻ em bị bịnh mập phì (obesity) vì các bậc cha mẹ cứ cho con em mình ăn "fast food" hoài

b) Cho các bạn thanh niên nam trẻ... MS khuyên hãy học ~cách sửa chữa xe hơi, nhà cửa... thay vì chơi video game nhiều qúa... để khi mình có gia đình thì sẽ giúp ích để dành được nhiều tiền

# Tối thiểu 2 người thanh niên trẻ tuổi trong H/T mà các bạn để ý thì học được tấm gương của họ

> Đó là Cô Sunny - tự học trên TV nấu ăn thật giỏi... (xem anh Micheal thì biết) và dùng ơn đó mà "bless" các ban Thanh Thiếu niên nhiều bữa ăn ngon miệng mỗi tối thứ Tư, sau khi học Kinh Thánh

> Người thứ 2 là anh Phúc - chịu khó trau dồi khiếu sửa xe hơi... mà giúp đỡ nhiều người và kể cả giúp đỡ sửa xe cho H/T Chúa ở đây... giúp H/T save biết bao nhiêu là tiền

> Các bạn trẻ hãy tự hỏi đi – chơi video, nghe nhạc Ipod, chát trên Internet nhiều qúa có giúp ích gì không?

Có lẽ chỉ làm 2 ngón tay cái mình mập ra thôi, hay là dễ bí điếc chăng?

> Đi shopping nhiều quá có giúp ích gì mình không? Có lẽ làm mình nghèo túng thêm mà thôi!

[PP] # Châm Ngôn 21:5 - "Các ý tưởng của người cần mẫn dẫn đến sự dư dật; còn ~kẻ khờ dại chỉ chạy đến điều thiếu thốn" (The plans of the diligent lead to profit as surely as haste leads to poverty.)

> Người cần mẫn là người siêng năng, cẩn thận... làm gì đi nữa - kể cả xài tiền

cũng có kế hoạch (planning) đắn đo kỹ càng...

[PP] > Phương pháp kế hoạch để dành căn bản... đó là công thức 10-10-80

(đây không phải con số để gọi điện thoại cho được rẻ tiền)

> Nhưng công thức đây có nghĩa là 10% dâng hiến cho Chúa trước... 10% để dành cho ~ngày mưa gió

số còn lại 80% tiêu xài cho ~điều cần thiết nhất, sau đó còn thừa thì cho ~sở thích riêng

> Nếu cố gắng làm theo công thức này - tài chánh của các bạn sẽ luôn được "dồi dào và đầy đủ"

V. Làm Sáng Danh Chúa

[PP] > Là con cái Chúa c/ta phải luôn ý thức rằng tiền bạc tuy quan trọng

nhưng không thể nào đứng hàng số một trong đời sống của c/ta được...

> Vì Chúa nói rõ, tiền bạc sẽ không đem lại sự thoả lòng cho tâm hồn c/ta đâu...

# Truyền đạo 5:10 – lời khôn ngoan của vua Salômôn như sau: "Kẻ tham tiền bạc chẳng hề chán lắc tiền bạc; kẻ ham của cải chẳng hề chán về huê lợi. Điều đó cũng là sự hư không." (Whoever loves money never has money enough; whoever loves wealth is never satisfied with his income. This too is meaningless.)

# Nhà tỉ phú dầu hỏa John Rockefeller đã 1 lần noí: "I have made many millions, but they have brought me no happiness" – (Tôi đã từng làm ra cả triệu triệu bạc, nhưng tiền bạc không đem lại cho tôi niềm vui"

# Có người nói rất đúng: "Milionaire seldom smiles... they just have more expensive bills, a lot of worries about the stock market tumble, or fear of identity thief?"

[PP] > Chúa ban cho c/ta ~ơn phước... như là của cải và tiền bạc... để hưởng thụ

... nhưng còn là cơ hội để c/ta LÀM SÁNG DANH CHÚA nữa...

# Châm Ngôn 3:9 – chép gì? "Hãy lấy tài vật và huê lợi đầu mùa của con, Mà tôn vinh Đức Giê-hô-va;"

(Honor the LORD with your wealth, with the firstfruits of all your crops)

> Nếu là người cơ đốc... mà sống cứ thiếu hụt, nợ người này, mượn người kia

vì hay mua sắm, đua đòi ~thứ xa xỉ phẩm... thì làm sao có chứng tốt cho ~người ngoại xung quanh?

> Nếu là người cơ đốc, có khả năng học cao để có 1 tương lai tốt đẹp, nghề nghiệp/lương bổng vững chắc... mà không chịu học, lại ra đời quá sớm để lo hái tiền liền... rồi sau này phải làm việc "đầu tắt mặt tối" 7 ngày 1 tuần, bỏ ăn, bỏ ngủ, sanh bệnh, bỏ nhóm, bỏ gia đình... thì thử hỏi có ích lợi gì cho nước của ĐCT nữa không?

> Nhưng ngược lại, nếu c/ta biết dùng tài sản, tiền bạc Chúa ban cho để chúc phước cho nhiều người khác, để mở mang nước của ĐCT, để bố thí... thì làm sáng danh Chúa thể nào?

# Chuyện về cuộc đời của dòng họ nhà triệu phú John Wendel... ông qua đời năm 1915 tại New York city

> Truyền lại cho 6 người chị em mình và cổ động đừng có cưới chồng... để giữ kỹ sản nghiệp gia đình

> Trong vòng 6 người chị em này... 5 người đã sống độc thân, không lập gia đình

> Cho đến năm 1931, người chị em cuối cùng của ông qua đời và để lại 1 sản nghiệp trên 100 triệu mỹ kim

> Mà chính người này lại sống 1 cuộc đời quá hà tiện, không bắt điện thoại, bắt điện hay mua xe hơi chạy

> Chỉ có 1 cái áo đầm mặc suốt 25 năm do tay mình làm ra... của cải thật là uổng phí, chẳng ích lợi chi hết!

[PP] > Lời Chúa dạy rõ... hãy hưởng mọi ân huệ Chúa ban cho... và 1 trong ~ơn này chính là tiền bạc

> Và hãy dùng ~ân huệ này làm sáng danh Chúa... để bày tỏ thật đối tượng của đức tin mình không phải ở trong ~thứ tạm bợ, chóng qua... nhưng ở nơi ĐCT, Đấng Hằng Hữu và Nguồn của mọi phước...

-------------------------------

Lời Mời Gọi

> Ai cũng muốn thành công, thịnh vượng... chứ chẳng có 1 ai muốn thất bại

> Muốn là 1 chuyện... nhưng làm sao thành công đây - nhất là cho các bạn Thanh niên trẻ

> Tương lai sự nghiệp của tôi sẽ ra sao trong 40-50 năm tới đây?

# Vua Salômôn là 1 vị vua giàu có & khôn ngoan nhất thế giới..

để lại cho c/ta ~bí quyết thành công... 1 trong ~bí quyết đó là việc quản lý tiền bạc

> Nhiều người có tài làm ra tiền... nhưng lại không biết giữ nó

> Nhiều người có tiền nhiều... nhưng lại không biết hưởng và dùng nó để thâu trữ của cải trên thiên đàng

> Đừng để mình rớt vào thành phần của 2 nhóm người này

1) Mọi ơn phước là do Chúa ban cho... kể cả tiền bạc

2) Hãy chịu khó học hành, đạt được thành quả cao

... để có 1 tương lai tốt đẹp, lương bổng chắc chắn để quản lý

3) Biết cách xài tiền... tránh xa ~thói mua sắm không cần thiết... mà mắc phải nợ nần

4) Bắt đầu c/trình để dành, mỗi tuần 1 ít... teho công thức "10-10-80"

5) Dùng tài sản mình làm sáng danh Chúa...

> Nhờ cậy Chúa... để xây dựng 1 tương lai tốt đẹp!

Wise Living in Mastering Money (Proverbs 3:9)

How can a young person live a successful life? The first secret is to choose a right friendship. The second secret is that you must learn to be a master of money. Money can be an excellent servant or a terrible boss. Four basic principles for mastering money are: 1) Develop a thanksgiving heart, 2) Pursue higher education, 3) Spend less than make, and 4) Establish saving plans. First, money is a "gift" that God has entrusted to us. Living with a thankful heart helps us to avoid the trap of becoming money lover and forgetting God. Money can also be a powerful source of temptation. Jesus said that it can choke our faith. The love of money has put many behind the invisible bars. Secondly, we must first work diligently to have money. However, many have over-worked and mistakenly traded for priceless relationships. Do your best to pursue a higher education because it is the best way to guarantee for a better income. Thirdly, learn to spend less than you make. Many can make good money but don’t know how to keep it because of bad spending habits. Discipline yourself to avoid the Impulse, Special Interest, and Status spendings. At the same time, learn to live a simple life so that you will not become a servant to the lender. The real issue of spending money is the problem of unsatisfied (discontent) heart. Fourthly, don’t forget the old saying: "A penny saved is a penny earned." Learning some personal skills today can save a "bunch" tomorrow. Excess pleasures can cost you a lot of money than you think. You must have a budget plan to control where your money "walks." Use the simple 10-10-80 formula. Money cannot bring satisfaction, but it can be a powerful source to honor God. Many know how to make good money but don’t know how to enjoy life. Let’s truly live a lifestyle that "In God We Trust."