Trang Chủ :: Chia Sẻ

Bài 160

Sống Khôn Ngoan với Năng Khiếu Đặt Kế Hoạch cho Ðời Sống

Wise Living with a Planning Skill

(Châm Ngôn 16:3)

www.vietnamesehope.org

"Hãy giao phó công việc mình cho Chúa, thì kế hoạch con sẽ thành tựu."

(Commit to the LORD whatever you do, and your plans will succeed.)

Hãy phó các việc mình cho Đức Giê-hô-va, thì những mưu ý mình sẽ được thành công.

[PP] * C/ta đã học được nhiều bí quyết hay... trong lời Châm Ngôn của Chúa

để làm thể nào một người trẻ tuổi... có thể thành công lớn trong bước đường tương lai tiến tới

[PP] 1) Thứ Nhất – người trẻ tuổi phải biết khôn ngoan trong sự chọn bạn mà chơi

... vì tình bạn có sức ảnh hưởng kinh khủng trong cuộc sống của c/ta

"Ai giao tiếp với người khôn ngoan, trở nên khôn ngoan; Nhưng kẻ làm bạn với bọn điên dại sẽ bị tàn hại."

[PP] 2) Thứ hai - khôn ngoan trong sự làm chủ được tiền bạc

1) BIẾT ƠN CHÚA, 2) SIÊNG NĂNG HỌC HÀNH, 3) XÀI TIỀN ĐÚNG CÁCH, 4) C/TRÌNH ĐỂ DÀNH...

[PP] 3) Tuần trước, biết sống khôn ngoan mà tập tành đức tánh kỷ luật tự giác bản thân

3 Khu vực: trong tư tưởng, đãi thân thể 1 cách nghiêm khắc, và đào luyện đức hạnh cá nhân

[PP] 4) Hôm nay, sống khôn ngoan với năng khiếu đặt kế hoạch đúng cho đời sống mình, để gặt hái nhiều ích lợi

I. Đặt Kế Hoạch Là Việc Làm Ích Lợi

> Biết đặt kế hoạch hay là 1 năng khiếu quan trọng và có ích lợi cho đời sống c/ta

nhất là khi c/ta đang sống trong 1 xã hội rất là bận rộn vì có nhiều ~đòi hỏi xung quanh

[PP] > Nếu chịu khó quan xát... thì thấy ~người nào khôn ngoan đều là ~người khéo đặt kế hoạch,

tính toán kỹ càng trước khi họ làm bất cứ điều gì... chứ không để "nước đến chân mới chạy"

(Most wise people have a good sense of planning (looking ahead) in everything they do

because they know well that no one arrives their destinations by accident)

# Đúng như lời Châm Ngôn của người Trung Hoa có câu: "Dig a well before you are thirsty"

Tạm dịch là "Bạn hãy đặt kế hoạch và đào 1 cái giếng trước khi bạn khát nước"

> Chẳng hạn như c/ta thấy có biết bao nhiêu người khôn ngoan khi về hưu hưởng gìa thì không sợ bị thiếu thốn, là vì cả đời sống khi còn trẻ đã có ~kế hoạch đầu tư để dành vào ngân quỹ 401K

[PP] > Bạn hay chuẩn bị và đặt kế hoạch gì... trước khi đi nghỉ mát, chọn 1 ngành học,

bước vào hôn nhân, hay về hưu dưỡng gìa?

1) Cứ tưởng tượng bạn chuẩn bị đi nghỉ mát mà không có chương trình đặt kế hoạch trước, cứ nhẩy lên xe là lái... mà không biết mình đi đâu, không mang theo bản đồ, không đặt chỗ trước, cũng chẳng thèm sửa soạn đem theo quần áo gì, đến đó rồi cũng không biết mình sẽ làm gì... thì chắc cuộc nghỉ mát đó sẽ chỉ dẫn mình đến chỗ hỗn loạn đang chờ sẵn c/ta mà thôi, phải không?

# Có lần các bạn thanh niên ở đây rủ nhau đi cắm trại... nhưng không đặt chỗ trước - cứ nghĩ là sẽ có

> Sáng thứ Bẩy... bỏ hết đồ đạc lên xe - 1 xe đi trước, tôi lái xe đi sau... đi nửa đường xe kia gỏi về là chỗ cắm trại đã hết chỗ... vì có 1 hội đua xe đạp đến cắm trại ngày đó... thế là trở về lại nhà thờ buồn hiu...

2) C/ta lên đại học mà chẳng có 1 kế hoạch c/trình mục tiêu muốn học ngành gì, ra trường kiếm được việc gì, trả lương trung bình bao nhiêu, cứ lo "học đại" thay vì đại học... thì chắc chắn sẽ tốn nhiều thì giờ hơn, càng mắc nợ nhiều hơn... vì cứ phải đổi ngành miết

3) Ai lập gia đình mà chẳng có 1 sự sửa soạn nào cho gia đình tương lai... thì cũng khó tìm được hạnh phúc

# Câu chuyện 1 anh chàng thanh niên trẻ bước vào 1 văn phòng giới thiệu hôn nhân

> Người nhân viên hỏi anh muốn chọn 1 người vợ như thế nào?

> Anh trả lời: "Tôi đang mơ ước 1 người vợ trẻ đẹp, thùy mị, tánh nết đoan trang, nghề nghiệp vững chắc, biết chiều chồng, thích con nít, giỏi lo việc nhà... và hơi khùng 1 chút"

> Người nhân viên ngạc nhiên ở điểm chót là tại sao tất cả tiêu chuẩn kể trên đều qúa tốt,

nhưng sao anh lại muốn chọn 1 người vợ hơi khùng?

> Anh trả lời: "Một thiếu nữ có đủ các tính tốt kia, nếu không khùng... thì làm sao chịu lấy tôi?"

> Nhiều người cũng vậy... hôn nhân là mối liên hệ trăm năm... mà không sửa soạn, đặt kế hoạch kỹ càng

thì thật cũng như ~người khùng chăng?

> Mỗi khi cố vấn về hôn nhân gia đình cho bất cứ ai... tôi cũng thường hỏi đôi tình nhân với 2 câu căn bản:

1) Tại sao 2 bạn lại quyết định bước đến hôn nhân? để xem coi tình yêu của 2 người có chính đáng không?

và 2) Tại sao đây là lúc cưới nhau... mà không đợi thêm 5 năm nữa?

> Lý do tôi hỏi câu này để 2 người tự xét xem tài chánh của mình có vững vàng chưa để xây dựng 1 gia đình

vì tiền bạc, tài chánh cũng là 1 trong ~yếu tố quan trọng để giữ gìn 1 gia đình được hạnh phúc

> Có ~người quá vội bước vào hôn nhân mà chưa có kế hoạch để dành tiền gì hết: chưa học xong, chưa có việc làm chắc chắn, hay có khi còn mắc nhiều ~món nợ cá nhân mà chưa thanh toán xong... thì làm sao khi cưới nhau về có hạnh phúc được?

[PP] > Kế hoạch là gì? Là 1 sự sắp đặt hoạch định đường lối rõ ràng, có hệ thống dự định làm

hầu đạt được mục tiêu mình đang mong ước...

[PP] # Có người nói rất đúng: "If you fail to plan, you plan to fail" - Tạm dịch là "Nếu bạn thất bại - chẳng thèm đặt kế hoạch gì cho mình, có nghĩa là bạn đang đặt cho chính mình 1 c/trình thất bại trước mắt"

# Câu chuyện về 1 người thám hiểm 1 nơi hẻo lánh - phiá Bắc của Alaska... vào 1 mùa Xuân

> Anh thanh niên trẻ này được máy bay thả xuống và đem theo với mình 500 cuộn phim,

vài khẩu súng để tự vệ, và 1,400 lbs thực vật

> Nhưng sau vài tháng, cuộc thám hiểm trở nên 1 nguy cơ... là vì anh đã hết thức ăn

> Trong nhật ký của anh người ta thấy anh chép – "Tôi đã thiếu chuẩn bị - không tính tóan con đường để trở về... và không đem theo 1 máy thông tin liên lạc nào hết"

> Và đến Tháng 11 năm đó, người ta tìm ra xác chết của anh bên cạnh 1 giòng sông

cách thành phố Faibanks 225 dặm

> Người thám sát nói rằng: "Người thanh niên này đã tính kỹ để đến chỗ thám hiểm của mình

... nhưng lại thiếu đặt kế hoạch làm sao để mình trở về lại nhà"

[PP] > Như vậy – năng khiếu đặt kế hoạch là 1 điều tốt cần trau dồi và áp dụng (Planning is a good thing!)

[PP] > Năng khiếu đặt kế hoạch giúp ích cho c/ta có thể làm được nhiều việc và làm được nhiều việc tốt hơn

> Nhiều khi vấn đề của đời sống c/ta không phải là "không có thì giờ"

... nhưng là vì chưa có 1 phương cách, đường lối đặt kế hoạch rõ ràng mà thôi!

# Các quí bà, ai nấu ăn mà không sửa soạn, tính toán kỹ càng... thường sẽ làm mệt ông chồng mình

vì thiếu thứ này, không đủ thứ kia... mà cứ bắt ông chồng lái xe ra chợ mua hết rau, rồi đến bún...

# Không sửa soạn đặt kế hoạch sẽ làm mất thêm thì giờ vô ích, tốn tiền xăng

... nhất là khi gía xăng đắt gần 3$/gallon

# Tôi có thói quen mỗi ngày tôi thường viết xuống hết ~việc mình muốn làm trên 1 tờ giấy rõ ràng và đặt kế hoạch xem làm việc gì trước, việc gì sau, điều gì quan trọng, điều gì không mấy khẩn cấp, ~việc gì có thể làm "1 công hai chuyện" không? thì mới có thể làm được nhiều việc cho Chúa và cho mọi người

> Đây là 1 thói quen rất tốt - biết xếp đặt thì giờ, điều ưu tiên... mà hoàn tất được nhiều việc hữu ích...

> Các bạn lên đại học cũng vậy... chịu khó tìm hiểu về ngành mình sẽ học: có hợp với khả năng mình không? Lương bổng bao nhiêu? Có sẽ dễ kiếm việc không? Nếu vì lý do gì không tiếp tục học được ngành mình muốn thì sẽ đổi ngay ngành nào để khỏi tốn thì giờ?

II. Đừng Bỏ Chúa Ra Ngoài

[PP] > Mặc dầu lời Châm Ngôn khích lệ c/ta hãy khôn ngoan xếp đặt hẳn hòi trong mọi công việc mình làm, để đem đến nhiều ích lợi bản thân cho đời sống, nhưng Kinh Thánh cũng cảnh cáo c/ta chớ làm việc này - mà không có Chúa dự phần

[PP] > Lý do đơn giản là vì mỗi người c/ta - không 1 ai nắm giữ tương lai/định mệnh của đời sống mình hết

# Giacơ 4:13-15 - (Now listen, you who say, "Today or tomorrow we will go to this or that city, spend a year there, carry on business and make money." Why, you do not even know what will happen tomorrow. What is your life? You are a mist that appears for a little while and then vanishes. Instead, you ought to say, "If it is the Lord's will, we will live and do this or that.") "Hỡi anh em, là kẻ nói rằng: Hôm nay hoặc ngày mai, ta sẽ đi đến thành kia, ở đó một năm, buôn bán và phát tài, song ngày mai sẽ ra thế nao, anh em chẳng biết! Vì sự sống của anh em là chi? Chẳng qua như hơi nước, hiện ra một lát rồi lại tan ngay. Anh em phải nói trái lại: Ví bằng Chúa muốn, và ta còn sống, thì ta sẽ làm việc nọ việc kia."

> Không ai làm chủ được "ngày mai"... vì không ai biết rõ cuộc đời mình khi nào chấm dứt,

chỉ có ĐCT là Đấng Sáng tạo mới biết rõ số ngày của mỗi người c/ta...

# Đài khí tượng có thể tiên đóan có bao nhiêu cơn bão sẽ xẩy đến năm này... dựa trên ~data trong qúa khứ... nhưng thật sự không ai biết rõ được chuyện gì sẽ xẩy ra trong năm nay... chỉ có Chúa biết mà thôi

# 2 Tuần lễ qua, nhà CEO của hãng Enron tên là Ken Lay... đang lúc đi nghỉ mát... bất thình lình bị heart attack... lăn đùng ra chết khi mới có 64 tuổi... để lại đằng sau biết bao nhiêu tài sản

# Tuần qua, vụ khủng bố đặt bomb trong ~chiếc xe lửa bên Mumbai, Ấn độ

xẩy đến bất thình lình và lấy đi trên 200 mạng sống

> C/ta có thể đặt kế hoạch tùy ý... nhưng ~mưu ý đó có thành toại hay không... là do ĐCT định đoán...

# Châm Ngôn 19:21 – chép gì? (Many are the plans in a man's heart, but it is the LORD's purpose that prevails.) "Trong lòng loài người có nhiều mưu kế; Song ý chỉ của Đức Giê-hô-va sẽ thành được."

# Tương tự như người Việt c/ta có câu: "Mưu sự tại nhân, nhưng thành sự tại Thiên" là vậy!

[PP] > Như vậy thì trong tất cả c/trình và kế hoạch c/ta hoặch định... người khôn ngoan làm bất cứ điều gì đi nữa thì sẽ không đẩn Chúa ra ngaòi... nhưng lại để Chúa luôn dự phần và làm chủ ý định mình

> Wise people don’t plan with their EGO... that means they don’t Edge God Out

> Bản năng tự nhiên của con người nói chung là khi thành công... thường hay lên mình tự tin, kiêu ngạo, không còn biết Chúa nữa... và đó là bắt đầu của sự bại hoại

# Châm Ngôn 27:1 – chép gì? (Do not boast about tomorrow, for you do not know what a day may bring forth.) "Chớ khoe khoang về ngày mai; Vì con chẳng biết ngày mai sẽ sanh ra điều gì."

> Chúa Giê-xu đã 1 lần dùng ẩn dụ trong Luca 12 như sau để dậy dỗ điều này: ("The ground of a certain rich man produced a good crop. He thought to himself, 'What shall I do? I have no place to store my crops.' "Then he said, 'This is what I'll do. I will tear down my barns and build bigger ones, and there I will store all my grain and my goods. And I'll say to myself, "You have plenty of good things laid up for many years. Take life easy; eat, drink and be merry." ' "But God said to him, 'You fool! This very night your life will be demanded from you. Then who will get what you have prepared for yourself?' "This is how it will be with anyone who stores up things for himself but is not rich toward God.") "... Ruộng của một người giàu kia sinh lợi nhiều lắm, người bèn tự nghĩ rằng: Ta phải làm thể nào? Vì không có đủ chỗ chứa hết sản vật. Lại nói: Nầy, việc ta sẽ làm: ta phá cả kho tàng và cất cái khác lớn hơn, thâu trữ sản vật và gia tài vào đó; rồi sẽ nói với linh hồn ta rằng: Linh hồn ơi, mầy đã được nhiều của để dành dùng lâu năm; thôi, hãy nghỉ, ăn uống, và vui vẻ. Song Đức Chúa Trời phán cùng người rằng: Hỡi kẻ dại! Chính đêm nay linh hồn ngươi sẽ bị đòi lại; vậy những của cải ngươi đã sắm sẵn sẽ thuộc về ai? Hễ ai thâu trữ của cho mình mà không giàu có nơi Đức Chúa Trời thì cũng như vậy."

> Đặt kế hoạch mà không có Chúa dự phần... cuối cùng sẽ chẳng thành công đâu...

mọi sự sẽ "dã tràng xe cát biển đông" mà thôi!

III. Phó Thác Trong Ý Chúa

[PP] > Kế hoạch khôn ngoan của c/ta phải là ~hoạch định đi theo ý muốn của Chúa

[PP] # MS nổi tiếng Rick Warren có chép 1 cuốn sách bán rất chạy

với tựa đề là "The Purpose of Driven Life" (Mục đích của đời sống)

> Trong đó MS Warren nói đến 5 khía cạnh chính... về ý Chúa cho đời sống của mỗi người cơ đốc như sau:

1) Thờ phượng – ĐCT muốn c/ta sống làm sáng danh Ngài và vui hưởng Chúa đời đời

2) Liên Hệ - Ngài muốn mỗi người c/ta trở nên phần tử của thân thể Ngài – 1 phần của Ngài

3) Trưởng thành – Ngài muốn c/ta mỗi ngày lớn lên giống như Con Ngài là Cứu Chúa Giê-xu Christ

4) Phục vụ - Ngài muốn c/ta dùng ~ơn tứ Chúa ban cho trong đời sống để đáp ứng ~nhu cầu của thế gian

5) Truyền giáo – Ngài muốn dùng mỗi c/ta làm khí cụ loan báo tin mừng của Ngài đến cho thế giới

[PP] > Các bạn có biết ý Chúa cho đời sống của mình là gì không?

> Sống làm gì, học gì... c/ta phải đặt kế hoạch liên quan đến ~mục đích của Chúa nói trên cho chính mình

> Có bao giờ các bạn khi lên Đại Học, mà đã trước hết tự hỏi xem ý Chúa cho mình chọn ngành gì

để sau này có thể đem đến ích lợi cho nước của ĐCT không?

> Có thể giúp ích cho việc truyền giáo không? H/T Chúa không?

> Có bao giờ các Thanh Niên sắp bước vào tình yêu, có bạn trai hay gái mà đã tự xét xem người mình làm bạn có thể giúp gì cho nước của ĐCT không? Nếu như vậy thì đương nhiên c/ta sẽ không lập gia đình với người ngoại đạo, phải không?

> Tôi đang cầu nguyện để Chúa sửa soạn mình trong ~chuyến đi truyền giáo khi lớn tuổi về hưu

bằng cách bắt đầu để dành tiền cho công tác này ngay bây giờ... chứ tôi không muốn khi về gìa lỏn tỏn trong ~sòng bài casino mỗi ngày vô ích...

[PP] # Kế hoạch của ma quỉ là cám dỗ c/ta trở thành ~người bất dụng (idle/fruitless), chẳng sanh trái gì cho nước của ĐCT... mà còn làm toàn ~điều không công bình nữa

# 1 bãi cõ mà bạn cứ để yên không chăm sóc xem... thì ~thứ gì mọc lên – toàn là cỏ dại thôi

đó là định luật tự nhiên mà thôi...

# Mùa hè không có gì làm (idle) các trẻ con thường rủ nhau đi phá hoại – ném trứng vào xe của người khác...

[PP] > Các bạn có sẵn sàng hết lòng tìm kiếm ý Chúa trong mọi hoạch định cho cuộc sống mình chưa?

để "Nước Cha được đến, Ý Cha được nên" không?

> Ai yêu mến Chúa hết lòng... thì người đó làm gì cũng đặt hết cả con tim của mình trong đó...

# Tiểu sử về nhà truyền giáo David Livingston... sau khi qua đời – thân xác của ông được đem về nước Anh Quốc để chôn – là nơi ông sanh ra đời, nhưng trái tim của ông được 1 bô lạc phi châu chôn dưới 1 cái cây cao ở làng họ - là người mà họ kính mến yêu thương đã hy sinh cả cuộc đời đem tin lành đến cho dân họ

vì ông yêu thương họ... con tim của ông cho họ!

> Trái tim của c/ta đang ở đâu trong mọi việc mình đặt kế hoạch làm... có đang theo ý Chúa chưa?

# Câu gốc trong lời Chúa có thể đọc như sau: "Hãy đặt trái tim mình trong ý muốn của Chúa, thì kế hoạch con sẽ thành tựu." (Put your heart in the LORD’s will in whatever you do, and your plans will succeed)

[PP] > Chúa cũng đem đến cho ~người bên cạnh c/ta - để cố vấn và giúp c/ta đặt kế hoạch đi theo ý Chúa

# Châm Ngôn 15:22 – (Plans fail for lack of counsel, but with many advisers they succeed) "Đâu không có nghị luận, đó mưu định phải phế; Nhưng nhờ có nhiều mưu sĩ, mưu định bèn được thành"

> Chẳng hạn như bậc cha mẹ cơ đốc của c/ta là ~người yêu mến Chúa

> Người khác nữa là ~thầy cô lớp TCN và vị Mục Sư của các bạn

> MS giúp hỏi đúng câu hỏi... để bạn tự xét đường lối của mình xem có đẹp ý Chúa không?

# 2 Tuần qua có 1 cô thiếu nữ gọi đến chia xẻ với tôi vấn đề có nên đổi đi qua nhóm 1 nhà thờ khác không?

> Tôi liền đặt 1 vài câu hỏi để cô tự trả lời?

1) Cô có đang có 1 xích mích nào với ai không mà mình muốn thay đổi chỗ nhóm? Không!

2) Cô có đã cầu nguyện nhiều cho sự quyết định này chưa?

3) Chỗ nhóm mới này có đi theo ~giáo lý căn bản của Kinh Thánh không? vì lời Chúa dậy rõ c/ta phải thử các thần để xem coi có đến từ Chúa không? Tôi đi qua 1 vài giáo lý căn bản của Kinh Thánh về ĐCT Ba Ngôi, Kinh Thánh, sự cứu rỗi bởi đức tin...

4) Nhà thờ mới này có môi trường để cho đức tin cô tăng trưởng không? hay mình qua đó vì cảm giác kích động mà thôi?

> Tuần qua cô gọi ĐT lại và trả lời phải từ gĩa nhà thờ mới này... vì có ~điều người lãnh đạo làm mà có vẻ đi ngược với lời Chúa dạy...

> The job of a pastor is to help you to see all perpectives in the light of God’s Word!

If you don’t use him... you may loose your benefits!

--------------------------

1) Planning is a good thing! It helps us to be more successful in life.

2) But the Bible warns us not to plan without God – Don’t Edge God Out...

3) We must make plans with the clear view of God’s will in our life

... Then we’ll be truly successful!

> Sau khi từ Đại Hội về... mỗi sáng thức dậy tôi thường cầu nguyện thầm ngay 2 câu hỏi:

1) Why am I here, Lord? Why do you allow me to live another day?

2) How should I live... to please you? What action plans do I need to make for you?

IV. Kế Hoạch Gặp Chúa

[PP] > Cuộc đời là ngắn ngủi và chóng qua... cho dù mình đặt kế hoạch hay đến đâu đi nữa

> Sống ngày hôm nay - c/ta biết bọn khủng bố không trước thì sau sẽ tìm cách phá hoại nữa

> Sống ngày hôm nay - c/ta biết sẽ còn đối diện với ~thiên tai nữa...

> Sống ngày hôm nay - c/ta biết sẽ nghe tin 1 người thân nào đó mắc ~căn bịnh hiểm nghèo...

> Và c/ta ai cũng biết - cuối cùng của đời sống này sẽ là sự chết phũ phàng... mà không ai thóat được

[PP] > Nhưng câu hỏi đáng hỏi là bạn đã sửa soạn, có c/trình gì chưa, cho cuộc sống bên kia cánh cửa đời này?

> Bạn sẽ đi đâu... gặp ai? và linh hồn mình có thật sự yên nghỉ được không?

> C/ta phải đặt kế hoạch ngay bây giờ - sửa soạn ngay hôm nay - không khéo đến lúc đó qua trễ

# Hãy học qua đời sống của Noê... ông Noê xây chiếc tàu trước khi đại hồng thủy đến

chứ không có sau đó...

> Cũng vậy bạn sửa soạn cho sự sống đời đời... ngay trong cuộc sống này

... chứ không có đợi đến lúc đối diện với tử thần, thì quá muộn rồi

[PP] > ĐCT đã có c/trình kế hoạch cứu chuộc c/ta rồi

# Giăng 3:16 – "... sai Con một của Ngài đến thế gian - chịu chết trên cây TTG"

trả gía chuộc tội cho c/ta... và đã sống lại thăng thiên về Trời

> Qua Cứu Chúa Giê-xu – c/ta được xưng công bình trước mặt ĐCT

... và có quyền phép được làm con cái Ngài

> Qua Cứu Chúa Giê-xu – c/ta có sự trông cậy của sự sống lại

và sự sống đời đời ở trên thiên đàng nước ĐCT 1 ngày...

> Kế hoạch chỉ thành toại cho mình - nếu bạn mở lòng cầu nguyện tiếp Chúa Giê-xu vào lòng mình

# Rôma 10:9-10 – (That if you confess with your mouth, "Jesus is Lord," and believe in your heart that God raised him from the dead, you will be saved. For it is with your heart that you believe and are justified, and it is with your mouth that you confess and are saved.) "Vậy nếu miệng ngươi xưng Đức Chúa Jêsus ra và lòng ngươi tin rằng Đức Chúa Trời đã khiến Ngài từ kẻ chết sống lại, thì ngươi sẽ được cứu; vì tin bởi trong lòng mà được sự công bình, còn bởi miệng làm chứng mà được sự cứu rỗi."

[PP] > Hãy đến với Cứu Chúa Giê-xu... đó là hoạch định hay nhất cho đời sống bạn ngay hôm nay

và cõi đời sau!

-------------------------------

Invitation

> We develop many habits... one of the good habits is the planning skill

> Help us to do more things effciently and do more things better

> Many hard lessons we have learned in life is the lack of planning

> Be careful... because planning can help us to become more successful

and being succesful can easily tempt us to forgetting God, to Edge God Out...

> The best planning is to plan with God’s will in mind... allowing Him to be the only Lord of our life

> That is the principle to become successful

> Wise persons also need to know temporary and eternal plans

> God’s eternal plan is that everyone to be saved... none will be perish in hell

> In the beginning, God already has a plan to save mankind (you and me) from the punishment of sins

> He sent His Son Jesus to come, died to pay for all our sins

> He raised His Son up from the death... to declare this is the only way mankind can be saved

> Do you want to get into His plan... in order to live eternally in heaven

> Only one condition – open your heart and receive Jesus – His Son

> This is free to everyone... but is the only way!

Wise Living Using a Planning Skill (Proverbs 16:3)

How can a young man/woman be successful in life? "Proverbs" give us many principles from choosing godly friends, mastering money, and practicing self-discipline. Another important principle is making wise plans. A plan is simply a road map for getting you to your desired destination in life. Wise people tend to have a good sense of planning (looking ahead) because they know that no one arrives to his/her destinations by accident. How much planning do you have for a vacation trip, choosing a career, marriage, and retirement? Someone said correctly: "If you fail to plan, you plan to fail." So, planning is a good thing; because it helps us to do more things and do more things better. However, the Bible warns us about planning without God; simply because we don’t control our destiny. The sovereign God determines our final results. We should plan everything but don’t Edge God Out (EGO). We must make plans with the view of God’s will for our life. We must also recognize that the No. 1 plan of the devil for Christians is to make us "idle" (fruitless). Commit your heart to the Lord’s will – that’s the secret of being successful. One last thing we should not forget about the fact of life is that death will surely be the end of this life. Do you have a plan for the other side of this life? Trust Jesus Who had crossed this life and promises to be back. That is the best plan you can make for your life!