Trang Chủ :: Chia Sẻ

Bài 161

Ðến Gần Cứu Chúa Giê-xu

Dare to Touch Jesus

(Mark 5:24b-34)

www.vietnamesehope.org

"... đoàn dân đông cùng đi theo và lấn ép Ngài. Vả, tại đó có một người đàn bà bị bịnh mất huyết đã mười hai năm, bấy lâu chịu khổ sở trong tay nhiều thầy thuốc, hao tốn hết tiền của, mà không thấy đỡ gì; bịnh lại càng nặng thêm. Người đã nghe tin về Đức Chúa Jêsus, bèn lẩn vào đằng sau giữa đám đông, mà rờ áo Ngài. Vì người nói rằng: Nếu ta chỉ rờ đến áo Ngài mà thôi, thì ta sẽ được lành. Cùng một lúc ấy, huyết lậu liền cầm lại; người nghe trong mình đã được lành bịnh. Tức thì Đức Chúa Jêsus tự biết có sức mạnh đã ra từ mình, bèn xây lại giữa đám đông mà hỏi rằng: Ai đã rờ áo ta? Môn đồ thưa rằng: Thầy thấy đám đông lấn ép thầy, thầy còn hỏi rằng: Ai rờ đến ta? Ngài nhìn chung quanh mình để xem người đã làm điều đó. Người đàn bà biết sự đã xảy đến cho mình, bèn run sợ đến gieo mình dưới chân Ngài, tỏ hết tình thật. Đức Chúa Jêsus phán rằng: Hỡi con gái ta, đức tin con đã cứu con; hãy đi cho bình an và được lành bịnh."

(A large crowd followed and pressed around him. And a woman was there who had been subject to bleeding for twelve years. She had suffered a great deal under the care of many doctors and had spent all she had, yet instead of getting better she grew worse. When she heard about Jesus, she came up behind him in the crowd and touched his cloak, because she thought, "If I just touch his clothes, I will be healed." Immediately her bleeding stopped and she felt in her body that she was freed from her suffering. At once Jesus realized that power had gone out from him. He turned around in the crowd and asked, "Who touched my clothes?" "You see the people crowding against you," his disciples answered, "and yet you can ask, 'Who touched me?' " But Jesus kept looking around to see who had done it. Then the woman, knowing what had happened to her, came and fell at his feet and, trembling with fear, told him the whole truth. He said to her, "Daughter, your faith has healed you. Go in peace and be freed from your suffering.)

[PP] * Mỗi ngày bây giờ khi c/ta đọc báo hay xem tin tức trên TV/Internet

thì đểu nghe và thấy toàn là ~tin xấu... hơn là tốt

# Trong ~tuần lễ qua, nhóm Hồi Giáo bên Pakistan đã thành công trong cuộc khủng bố phá hoại đặt bomb trong ~chiếc xe lửa chở hành khách tại thành phố Mumbai bên Ấn độ... và đã làm trên 200 người bị tử nạn

> Vấn đề chiến tranh xung đột giữa người do thái và dân Lebanon ngày càng gây cấn... cũng bắt đầu từ lúc nhóm Hezbollah bắt cóc 2 người lính do thái... cho đến nay gần 400 người Labanese tử nạn

[PP] > Chết chóc và đau thương đang xẩy ra ở khắp nơi trên thế giới... mà hình như không có ngày nào

là không có tin tức về ~vụ khủng bố phá hoại giết người

> Chưa nói đến ~mòi chiến tranh, vụ khủng bố đặt bomb vẫn tiếp tục xẩy ra ở bên Iraq và Afgnanistan

cộng thêm sự cứng đầu của nhà cầm quyền 2 nước Iran và Bắc Hàn muốn tự do chế bomb nguyên tử...

> Còn ~nan đề bệnh tật hiểm nghèo: như bịnh AIDS, Bird flue, Mad Cow, West nile, ung thư hình như c/ta nghe đến rất thường mỗi ngày...

> Rồi cộng thêm ~thiên tai như bảo tố, cháy rừng, thủy triều Tsunami vừa xầy ra tuần qua nữa bên Nam Dương (Indonesia), sáng nay lại vụ động đất 6.1 bên hòn đảo Sulawesi của Nam Dương nữa

[PP] > Thế giới đang sống trong tình trạng hỗn loạn và bất an

> Có biết bao nhiêu người đang sống trong đau khổ và tuyệt vọng

[PP] > Có lẽ không có điều gì quí cho bằng ở trên đời này ngay lúc này

đó là chỉ mong tìm được 2 chữ "bình an" ngày nào... là có phước ngày đó rồi...

I. Tâm Trạng của Người Ðàn Bà Bị Bệnh "Xuất Huyết"

[PP] > Ðó có lẽ phản ảnh tnhì trạng tuyệt vọng của 1 người phụ nữ đã 1 lần được nhắc đến, trong Kinh Thánh Tin Lành Mác - là 1 người đã bị mắc 1 căn bịnh "xuất huyết" bất trị nhiều năm

[PP] 1) Điều thứ nhất, c/ta thấy ở đây - đó là người phụ nữ này là 1 người không tên tuổi

... vì Kinh Thánh không nói đến tên của bà?

> C/ta không biết người đàn bà này lùn hay cao, màu da và mái tóc của bà ra sao

... chỉ biết là bà đã bị mắc bịnh xuất huyết hiểm nghèo này đã 12 năm trời

[PP] 2) Kinh Thánh trong cũng cho c/ta biết rõ thêm - bà là người đang ở trong tình trạng nghèo túng

> Lý do là vì bà đã bỏ biết bao nhiêu tiền ra, dòng dãi 12 năm trời, để điều trị với nhiều vị bác sĩ, mua thuốc men... nhưng chẳng có 1 vị nào có thể chữa lành bệnh "xuất huyết" của bà được

> Đã vừa hết tiền, hết bạc... cũng chẳng có c/trình medicare của chính phủ

...mà tình trạng của căn bệnh lại càng nặng thêm – only hear bad news thôi mỗi lần ra khỏi phòng bác sĩ!

> Người phụ nữ này chắc nản chí thất vọng lắm sau mỗi lần đi khám bịnh, uốn đủ thứ thuốc

nhưng bịnh tình chẳng thấy đỡ gì hết, mà túi tiền thì cứ cạn dần...

[PP] 3) Điều thứ 3, dưới cái nhìn của luật pháp lúc đó... người đàn bà này coi như là người "outcast" bị bỏ ra ngaòi xã hội... vì là người bị mắc 1 căn bệnh coi như là "ô uế" (unclean) – không thánh sạch

# LVK 15:25-27/31 - luật của Môise ngày xưa có chép như sau: ('When a woman has a discharge of blood for many days at a time other than her monthly period or has a discharge that continues beyond her period, she will be unclean as long as she has the discharge, just as in the days of her period. Any bed she lies on while her discharge continues will be unclean, as is her bed during her monthly period, and anything she sits on will be unclean, as during her period. Whoever touches them will be unclean; he must wash his clothes and bathe with water, and he will be unclean till evening... 15:31 " 'You must keep the Israelites separate from things that make them unclean, so they will not die in their uncleanness for defiling my dwelling place, which is among them.')

"Khi một người nữ ngoài kỳ kinh nguyệt mình lại có lưu huyết nhiều ngày, hoặc là bị mất quá kỳ, sẽ bị ô uế trọn trong lúc lưu huyết như trong lúc kinh nguyệt mình vậy. Trong trọn lúc lưu huyết, bất kỳ giường nào người nằm trên sẽ như cái giường của kỳ kinh nguyệt, và mọi vật nào người ngồi trên, đều sẽ bị ô uế như trong kỳ kinh nguyệt vậy. Ai đụng đến các vật đó sẽ bị ô uế; phải giặt quần áo mình, tắm trong nước, và bị ô uế đến chiều tối... 15:31 Thế thì, các ngươi sẽ phân cách dân Y-sơ-ra-ên ra xa sự ô uế của họ, kẻo họ làm ô uế hội mạc ta vẫn ở giữa họ, mà phải chết trong sự ô uế mình chăng."

> Luật pháp lúc đó không cho phép ~người bị mắc căn bịnh liên hệ đến huyết này được đến gần với ~người lành

> Ðiều mà bà chen lấn trong đám đông và đến gần Chúa ở đây là điều bà đã làm trái phép

> Tuy Kinh Thánh không nói đến... nhưng có lẽ bà đã phải "disguide" (gỉa dạng) gương mặt của mình

mới có thể trà trộn trong đám đông mà không ai hay biết đến mình

> Có lẽ không ai kinh nghiệm được chữ "cô đơn" cho bằng người phụ nữ này – đã phải trải qua gần 12 năm

# Khi nói đến "cô đơn" – thì đối với ~người Việt tị nạn như 1 số đông của c/ta ở đây

có lẽ ai cũng 1 lần kinh nghiệm được điều này khi mới qua Mỹ này

> Vì ngôn ngữ bất đồng, phong tục khác lạ, phương tiện đổi mới... những thứ này đã vô tình trở nên ~bức tường vô hình phân rẽ c/ta với xã hội bên ngoài... mà làm c/ta cảm thấy rất cô đơn

# Nhớ hồi mới qua Mỹ, là ~gia đình tị nạn Việt-nam đầu tiên... đi học Trung Học chỉ có 1 hay 2 người Việt nữa... rất ít bạn bè... vì không biết nói tiếng Anh và tánh nhút nhát của người Á Đông... làm cho mình cảm thấy thật cô đơn và buồn chán

# Tôi và chị tôi chiều chiều ra ngồi vỉa hè của đường xá... đếm xem có bao nhiêu xe mầu đỏ, vàng xanh... chạy qua – đó là thú vui mỗi ngày

> Cô đơn nhiều khi không có nghĩa là c/ta bị cô lập ở 1 mình mà thôi... nhưng có thể là vì không có 1 ai thông cảm hay hiểu được tâm tư, ý tưởng của c/ta: chồng không hiểu vợ, con cái không hiểu cha mẹ, ACE torng Chúa chưa hiểu nhau... tuy mọi người đều ở chung dưới 1 mái nhà

> Người phụ nữ này đang ở trong tình trạng cô đơn và tuyệt vọng... vì không có ai để ý đến hay có thể thông cảm nỗi đau khổ của mình

> Vả lại, ai lại thèm muốn liên hệ đến 1 người phụ nữ... vừa là 1 người nghèo, mà vừa mắc phải 1 căn bịnh

"unclean"... thì có giúp chi được mình... hay chỉ máng họa đến thân mà thôi?

[PP] 4) Không phải chỉ là 1 người không tên tuổi, nghèo, và mắc bịnh xấu... bà biết 1 điều nữa là số ngày của mình cũng sắp gần rồi, tử thần đang chờ đợi mình... vì căn bệnh ngày càng trầm trọng...

> Có lẽ sức khỏe bà đang suy kém nhanh chóng... vì bị mất huyết nhiều năm

> Huyết là sức sống của 1 người... nếu mất thường thì đương nhiên sức lực sống của mình sẽ suy giảm

II. Ðức Tin Ðơn Sơ

[PP] > Mặc dầu vậy... người phụ nữ có 1 điều đặc biệt – đó là bà có 1 đức tin

... tuy chỉ là 1 niềm tin nhỏ nơi Chúa Giê-xu mà thôi

> Có lẽ bà đã từng nghe đến tiếng tăm của Chúa Giê-xu – đã làm cho mắt người mù được thấy, tai kẻ điếc được nghe, chân người qùe được nhẩy múa, miệng kẻ câm được trổi tiếng hát, người chết được sống lại, kẻ bị quỉ ám được lành, đám đông được no nê bởi chỉ có 2 con cá và 5 cái bánh

> Vậy thì, có thể, mong ra, chắc rằng... ông Giê-xu này cũng có thể chữa lành được bịnh tình của mình

.... nếu, nếu, nếu... tôi chỉ đụng được đến vạt áo của Ngài mà thôi... thì chắc mình sẽ được lành

> Với niềm tin đơn sơ nhỏ bé... chỉ có thể đụng đến vạt áo của Chúa Giê-xu thôi... vì mình là 1 người mắc phải 1 căn bịnh ô uế... nên bà đã liều mình chen lấn qua giữa đám đông người, để có thể đến gần và đụng đến áo của Chúa Giê-xu

[PP] > Ðiều mầu nhiệm là ngay sau khi bà vượt qua được đám đông và đụng đến vạt áo của Chúa

bà cảm thấy ngay thân thể của mình được lành bịnh... huyết cầm lại ngay – không còn xuất ra nữa...

> Không ngờ Chúa Giê-xu chẳng phải là 1 vị bác sĩ... mà bà cũng không có cuộc hẹn với Chúa

nhưng chỉ 1 cái sờ... nơi vạt áo Ngài, mà nay thân thể bà được lành bịnh ngay

> Trong lúc đang vui mừng hớn hở... không biết có phải là 1 giấc mơ không?

thì bỗng nhiên bà nghe thấy Chúa Giê-xu quay lại mà hỏi đám đông: "Ai đã rờ đến aó Ta?"

> Câu hỏi này - trước hết làm cho các môn đồ của Chúa thật là ngạc nhiên, vì giữa 1 đám đông người chen lấn nhau như vậy... thì làm sao ai tránh được sự "đụng chạm"... mà sao Chúa lại hỏi ai rờ đến áo Ngài?

> Ðương nhiên Chúa Giê-xu là ĐCT Ngôi Hai... thì Ngài biết rõ ai là người đã cố ý đụng đến vạt áo Ngài

... nhưng tại sao Ngài lại hỏi như vậy?

[PP] > Chúa Giê-xu hỏi như vậy không phải để tìm câu trả lời cho mình

... nhưng thật sự để cho người đàn bà này còn có cơ hội... gặp được Vị Cứu Tinh của mình

> Là Đấng không phải chỉ là vị Bác Sĩ quyền năng đã chữa lành căn bịnh xuất huyết của mình mà thôi

... nhưng còn là Đấng Cứu Thế chữa lành cả phần tâm linh cho bà nữa...

# Tôi thấy giống như biến cố 75’s xẩy ra – Chúa cho phép xẩy ra - không phải là cơ hội để đem trên 2 triệu người Việt được qua 1 nước tự do mà thôi, nhưng còn là cơ hội để để 1 số c/ta tìm được Đấng Cứu Thế cho linh hồn của mình nữa... trong số người đó có tôi nữa!

> Trước sự bỡ ngỡ, hoãng sợ... người phụ nữ này bèn xưng ra hết mọi điều mình đã làm

và đã kinh nghiệm được sự lành bịnh là thể nào...sau khi rờ đến vạt áo của Chúa

> Chúa Giê-xu nhơn từ chẳng 1 lời quở trách người giữa đám đông... nhưng Ngài còn phán:

"Hỡi con gái ta, đức tin con đã cứu con; hãy đi cho bình an và được lành bịnh."

[PP] > Ðiều đặc biệt ở đây c/ta thấy đó là không phải là bà chỉ được lành bịnh trong ngày đó mà thôi

... nhưng ngay sau đó được chính Chúa Giê-xu đặt cho người 1 tên mới – đó là "con gái" của Ta

1) Ngày trước bà là 1 người không tên tuổi, 1 kẻ bị bỏ ra ngaòi xã hội, bị mọi người xa lánh

nhưng ngày hôm đó... bà lại được gọi là chính "con gái" của ÐCT qua Cứu Chúa Giê-xu

2) Ngày trước có 1 sự cách biệt bởi luật pháp đã phân rẽ bà với xã hội xung quanh... nhưng ngày hôm đó lại là ngày bà bắt đầu 1 mối liên hệ... làm con cái với ĐCT - là vì ân điển lạ lùng của ĐCT lớn hơn bức tường của luật pháp

[PP] 3) Ngày trước bà đang sống trong tình trạng tuyệt vọng... ngày hôm đó người ra về trong sự vui mừng

> Không phải chỉ thân thể mình được lành bịnh sau 12 năm dòng dãi mà thôi... nhưng hơn nữa – có 1 tâm linh bình an, nhẹ gánh... vì tất cả bệnh tật tâm linh... gây nên bởi tội lỗi suốt cả cuộc đời của mình cũng được Chúa Giê-xu xóa sạch cả...!

> Ôi! quyền năng của Ân Điển ĐCT thật là lạ lùng... ban cho người đàn bà này và cho c/ta còn hơn ~điều c/ta chỉ biết hay xin mà thôi!

III. Cái Rờ của Ðức Tin

> 2 Điều căn bản c/ta phải thấy qua sự kiện này...

[PP] 1) Chúa Giê-xu có quyền năng ban cho c/ta sự bình an thật và trọn vẹn

> Ngài không phải chỉ có thể chữa lành mọi bệnh tật thể xác bên ngoài mà không còn ai chữa lành được nữa mà thôi, nhưng Chúa Giê-xu còn có sức mạnh cất đi mọi tội lỗi của phần tâm linh bên trong nữa

> ~Cắn rứt, sót xa, đau thương, cay đắng, hối hận của tâm hồn... Chúa Giê-xu có quyền cất lấy đi hết cho c/ta, và thế vào đó sự bình an trọn vẹn của tâm hồn, cùng với sự trông cậy được vào nước thiên đàng của ĐCT 1 ngày

> Chẳng có ai làm được, cho được, giúp c/ta được điều này

2) Điều thứ 2 - bất cứ ai cũng có thể có ngay được điều này... chỉ bởi 1 cái rờ của đức tin ở nơi Ngài...

không bởi công đức cá nhân hay mua chuộc bởi tiền bạc của cải ở đời này

[PP] > Không cần biết bạn đang đứng ở vị trí nào trong đám đông – 10 hay 5 feet, hay kể cả bên cạnh Ngài, đang có bao nhiêu tiền trong nhà bank, làm nghề gì, lương bổng bao nhiêu, đã có ~công đức gì - điều đó không cần thiết... chỉ có là c/ta có dám đụng đến Ngài bởi 1 niềm tin đơn sơ trong lòng mà thôi?

> Đức tin có thể đâm thủng qua thời gian, không gian... mà đụng được đến Chúa

> Cái rờ bởi đức tin có sức mạnh khủng khiếp... mà chính Chúa Giê-xu nói có chép trong Mathiơ 17

nếu chỉ bằng cỡ "1 hột cải" thôi... cũng có thể dời 1 cái núi cao được

> Có lẽ cũng có nhiều người khác mắc đủ các thứ bịnh khác trong ngày đó, có lẽ họ là ~người được đứng gần bên cạnh Chúa hơn người đàn bà bị xuất huyết, có lẽ đã được Chúa xoa đầu, bắt tay... nhưng lại không được lành bịnh trong ngày đó... cũng chỉ vì họ thiếu rờ đến Chúa bằng 1 đức tin...

# Cũng giống như bao nhiêu người có thể đi nhà thờ hằng tuần... nhưng ra về ~bệnh tật thể xác và kể cả phần tâm linh vẫn còn nguyên – chưa khỏi... cũng chỉ vì chưa dám dơ tay ra rờ đến Chúa Giê-xu... như người đàn bà này

IV. Dâng Cho Chúa

[PP] > Bạn đang có ~vấn đề/khó khăn nào trong cuộc sống... mà không ai có thể giải quyết được không?

> Trong phương diện tài chánh với ~nợ nần thiếu thốn, nghề nghiệp thất bại, những nghiện ngập, xiềng xích mà không thoát gỡ ra được, nỗi lo âu cô đơn mà chẳng có ai thông cảm - chẳng có ai gần gũi để chia xẻ tâm sự, ~vấn đề thầm kín chẳng ai biết - chẳng ai care, ~mối liên hệ đang bị đổ vỡ với bạn bè hay người thân trong gia đình, hoặc ~bịnh tình đã mang nhiều năm...

> Bạn đang có ~nỗi đau thương, tuyệt vọng nào không? ~bad news gì xẩy ra trong đời sống mnìh không?

> Everyone has issues... không ai thoát được

> Câu hỏi là bạn có muốn được lành ~căn bịnh này không? RA về nhẹ gánh hôm nay không?

[PP] > Bạn có dám đến gần với Cứu Chúa Giê-xu hôm nay không - bởi 1 cái rờ của đức tin – như người đàn bà bị bịnh xuất huyết đã làm, mà thưa với Chúa rằng... "con xin dâng cho Chúa tất cả ~điều này, xin Ngài chữa lành cho con"

> Chúa Giê-xu biết rõ bạn đang có ~vấn đề gì... và Ngài muốn cất đi cho bạn

> Ngài biết rõ bạn đang đứng đâu trong giữa đám đông... Ngài biết rõ tâm trạng của bạn là gì... và sẵn sàng cứu giúp bạn và tôi... nếu c/ta bằng lòng đến gần với Chúa hôm nay

# You come to church and receive blessings... that does not depend on where you sit, what you wear, how much money you make this week... but are you daring to touch Jesus!

> Chúa Giê-xu có sức mạnh và quyền năng để chữa lành mọi bệnh tật của c/ta: thể xác và tâm linh

> Chúa Giê-xu có quyền năng để cứu linh hồn của c/ta thoát khỏi lửa hỏa ngục

...và ban cho c/ta nước thiên đàng của Ngài

> Raise your hand and touch Jesus today!

[PP] > A touch of faith is all it will take... and Jesus will set you free, and you will go in peace!

[PP] > Điều mỗi người c/ta cần nhất bây giờ là sự bình an của tâm hồn...

và chỉ có 1 mình Cứu Chúa Giê-xu mới có thể đáp ứng mà thôi...

> Vậy bạn hãy đến gần với Chúa... hôm nay!

--------------------------------------------------------

Lời Mời Gọi

> Lift up to Jesus all of our diseases, all issues

... that no one can fix, mo medicine can cure and no one cares to understand

> But Jesus cares and can... as He did to the woman with the blood disease for 12 years

> Do you want to go home today in peace?

> Soul peace is what we really need

> Those who, by faith, are healed of their spiritual diseases, have reason to go in peace.

> It is the will of Christ that his people should be comforted,

and he has power to command comfort to troubled spirits and gives us soul peace

> Only Jesus has this power... to heal the sick soul of sins... if you are willing to come to Him today

> Come to Jesus today with a touch of faith... and you will go in peace, in the mid of a chaos world!

> God did His part... look at the cross!

> Now you need to do your part... raise your hand and receive His blessings

> Pray for your issues today!

> Pray for your decisions to invite Jesus into your heart!

Dare to Touch Jesus (Mark 5:24b-34)

What do hear about these days? Mostly bad news: wars and calamities. Life is full of pains and sufferings. These things can drag us down to a desperate and hopeless valley. It appears that the thing we all want the most is "peace." This is also what a woman who had a blood disease for 12 long years seeked for. First, this woman had no name. She was broke. She was an outcast because of her "unclean" disease. She faced the "death-end." But this woman had a little faith to dare coming near and touching Jesus. Miraculously, her physical body was healed immediately. More than that, she met her "Savior" Jesus. Jesus gave her a new name – "My daughter." She went home in peace that day. At least one thing we should learn: It doesn’t matter where you are in the crowd, you can only be healed with the touch of faith. Do you have any issues that no one cares? Do you want to be healed? Are you daring to touch Jesus? Jesus is able and wants to heal you. Raise your hand and touch Jesus today, and go in peace!