Trang Chủ :: Chia Sẻ

Bài 164

Đấng Mưu Luận Vĩ Đại

God the Mighty Counselor

(Giacơ 1:5)

www.vietnamesehope.org

"Ví bằng trong anh em có kẻ kém khôn ngoan, hãy cầu xin Đức Chúa Trời,

là Đấng ban cho mọi người cách rộng rãi, không trách móc ai, thì kẻ ấy sẽ được ban cho."

(If any of you lacks wisdom, he should ask God,

who gives generously to all without finding fault, and it will be given to him.)

* Trong cuộc sống của loài người c/ta... có lẽ 2 câu hỏi huyền bí nhất phải là:

1) Nguồn gốc của con người đến từ đâu?... và 2) Cõi đời sau của loài người rồi sẽ đi về đâu?

> Từ 2 câu hỏi này mà loài người tự chất vấn - có 1 Đấng Sáng Tạo nào không?

và Đấng tối cao đó sẽ định mệnh cuộc sống của loài người trong cõi đời sau... ra thể nào?

> Đối với mọi người chung chung đều tin có 1 Đấng Sáng Tạo...

> Có người thì cho Ngài danh xưng là "Ông Trời," người khác là Đức Thượng Đế, Ðấng Sáng Tạo

Đức Giêhôva... còn người Cơ Đốc thì gọi Ngài là Đức Chúa Trời...

> Tuy lòng nhận biết có 1 Đấng Tối Cao... nhưng khái niệm về Đấng Sáng Tạo nhiều khi coi như là 1 điều ảo ảnh, mơ hồ... vì không 1 ai trong c/ta đã thấy được gương mặt của Ngài, hình dung của Ngài... khi còn sống ở trên đời này...

[PP] > Khái niệm về câu hỏi "ĐCT là ai?" là 1 điều hết sức là vĩ đại, to lớn

... mà làm sao người trần thế nhỏ bé như c/ta có câu trả lời cho nó...

[PP] So sánh giống như "1 con kiến nhỏ bé làm sao hiểu được loài người tinh vi, khôn ngoan" là thể nào?

I. ĐCT Là Thần và Không Thấy Được

[PP] > C/ta không thể thấu hiểu được Đấng Sáng Tạo tối cao... vì c/ta biết Ngài là thần

... Thần Linh thì không có dung nhan, có xác thịt... để cho mắt c/ta có thể thấy được

> Trong Kinh Thánh Giăng 4:24 cũng chép: (God is spirit, and his worshipers must worship in spirit and in truth.) "Đức Chúa Trời là thần, nên ai thờ lạy Ngài thì phải lấy tâm thần và lẽ thật mà thờ lạy."

> ĐCT không có khuôn cỡ, kích thước, hay hình thù... (sizes and dimensions) vì Chúa là thần vô hạn

và không thể bị giới hạn trong 1 khung nào được hết

> Vì lý do đó mà ĐCT trong ĐR thứ 2 – Ngài cấm không cho dân sự của Chúa nắn ~hình tượng mà thờ lạy

vì Đấng Thần Linh không thể bị giới hạn trong ~miếng gỗ, hay ~mảnh đá vô tri vô giác được

# XEDTK 20:4 - (You shall not make for yourself an idol in the form of anything in heaven above or on the earth beneath or in the waters below.) "Ngươi chớ làm tượng chạm cho mình, cũng chớ làm tượng nào giống những vật trên trời cao kia, hoặc nơi đất thấp nầy, hoặc trong nước dưới đất."

[PP] > Không phải ĐCT là thần linh mà thôi, Kinh Thánh còn cho c/ta biết Ngài là Đấng "không thấy được"

# I Tim. 1:17 – (Now to the King eternal, immortal, invisible, the only God, be honor and glory for ever and ever. Amen.) "Nguyền xin sự tôn quí, vinh hiển đời đời vô cùng về nơi Vua muôn đời, không hề hư nát, không thấy được, tức là Đức Chúa Trời có một mà thôi! A-men."

> Chính sứ đồ Giăng cũng đã làm chứng gì?

# Giăng 1:18 – (No one has ever seen God, but God the One and Only, who is at the Father's side, has made him known.) "Chẳng hề ai thấy Đức Chúa Trời; chỉ Con một ở trong lòng Cha, là Đấng đã giải bày Cha cho chúng ta biết."

II. Sự Mặc Khải của ĐCT

[PP] > Như vậy thì làm sao c/ta là ~con người nhỏ bé và giới hạn này... có thể thông hiểu được

nếu ĐCT là Thần Linh vô hạn, và không thấy được?

[PP] > Thật ra, con người từ lúc ban đầu đã có 1 khái niệm về sự hiện hữu của ĐCT ở trong lòng mình,

dù mắt họ không thấy Ngài được...vì Chúa đã bày tỏ Ngài qua 3 phương diện rõ ràng

1) Thứ nhất, trong Rôma 1:21 chép rõ kể cả trong lòng của ~người ngoại đi nữa... dù mắt họ chưa thấy ĐCT

nhưng lương tâm họ cũng đã ý thức có sự hiện hữu của ĐCT... qua sự sáng tạo xung quanh

(For although they knew God, they neither glorified him as God nor gave thanks to him, but their thinking became futile and their foolish hearts were darkened.) "vì họ dẫu biết Đức Chúa Trời, mà không làm sáng danh Ngài là Đức Chúa Trời, và không tạ ơn Ngài nữa; song cứ lầm lạc trong lý tưởng hư không, và lòng ngu dốt đầy những sự tối tăm."

[PP] > Qua sự sáng tạo xung quanh... từ 1 cọng cỏ, đến 1 con bướm đủ mầu sắc, ~chi thể tinh vi của thân xác con người, đến bầu vũ trụ bao la... thì loài người dù lương hay thiện cũng phải ý thức có 1 Đấng Sáng Tạo toàn năng

# TThiên 19:1 chép: (The heavens declare the glory of God; the skies proclaim the work of his hands.) "Các từng trời rao truyền sự vinh hiển của Đức Chúa Trời, Bầu trời giải tỏ công việc tay Ngài làm."

# Có 1 tờ báo chép về lời làm chứng của 1 vị bác học với tựa đề "Seven reasons why I beleive in God?"

xin kể ra chỉ có 3 điều chính tại sao ông đến tin có sự hiện hữu của ĐCT:

1) Trái đất lơ lửng trong vũ trụ bao la và tự quay xung quanh nó với tốc độ 1,000 dặm mỗi giờ

nên phải có 1 Đấng Sáng Tạo và duy trì nó

# Tuần qua có 1 phát minh mới - có người chế ra chiếc giường đặt biệt dùng kỹ thuật lam châm (magnetic field) với gía là 1 triệu đồng... người nằm trên chiếc giường này sẽ không cần nệm nữa... nhưng được nổi lền bềnh trên không khí (floating on space)

> Đây là 1 phát minh mới hết sức là tối tân, làm c/ta khán phục...

> Nếu chiếc giường magnetic field đó không tự có được, vì phải có 1 người chế ra... thì tại sao c/ta lại không nhận biết có Ðấng Sáng Tạo toàn năng làm cho trái đất lơ lửng trong vũ trụ sao?

2) Sức nóng của mặt trời ~12,000 độ F... nó đang đứng ở vị trí toàn hỏa vừa đủ

để bảo tồn sự sống của loài người ở trên trái đất

... Nếu mặt trời di chuyển đi qúa xa khỏi trái đất hơn thì c/ta bị đông đá hết,

còn nếu nó tiến đến qúa gần thì cả trái đất đã bị thiêu đốt rồi

3) Mặt trăng cũng đứng ở trong 1 vị trí toàn hảo đối với trái đất...

nếu nó qúa xa... thì có ~cơn thủy triều sẽ dâng lên làm lụt cả trái đất mỗi ngày 2 lần...

> Chỉ quan xét 3 điều căn bản này... nhà bác học đó đã đến tin phải có 1Đấng Sáng Tạo toàn năng

[PP] 2) Điều thứ hai, ĐCT mặc khải Ngài qua chính Cứu Chúa Giê-xu Christ – Con một của Ngài

... khi Chúa giáng thế làm người, có thân xác như mỗi người c/ta

# Côlôse 1:15 – (He ‘Giêsu’ is the image of the invisible God, the firstborn over all creation.) "Ấy chính Ngài ‘Chúa Giê-xu’ là hình ảnh của Đức Chúa Trời không thấy được, là Đấng sanh ra đầu hết thảy mọi vật dựng nên."

> Vì vậy mà chính Chúa Giê-xu đã 1 lần dám tự xưng gì?

# Giăng 14:9 (... Anyone who has seen me has seen the Father.) "Ai đã thấy ta, tức là đã thấy Cha..."

[PP] 3) Điều thứ ba, ĐCT mặc khải 1 phương cách nữa... để c/ta thông hiểu được Ngài là ai

đó là qua lời Kinh Thánh mầu nhiệm...

[PP] > 2 Tuần trước đây... lời Chúa đã giúp cho c/ta nhận thấy ĐCT như 1 người Cha hay thương xót

luôn muốn được gần gũi và chăm sóc con cái của mình

> Cha biết rõ mọi nhu cầu của con cái mình... mà còn ban cho c/ta hơn ~điều c/ta nghĩ đến hay cầu xin

# Trong ~tuần lễ qua, sau khi học hỏi lời Chúa về bài giảng này - mỗi khi cầu nguyện... cảm thấy mình như 1 người con đang bước đến gần nơi Cha yêu quí, là Đấng biết rõ mọi nhu cầu của đời sống tôi... kể cả ~nhu cầu thầm kín mà chẳng ai có thể thông cảm được – Ngài đang lắng nghe và yên ủi mình

> ĐCT không chỉ muốn làm Chúa c/ta... nhưng Ngài còn muốn là 1 người Cha yêu thương

luôn gần gũi với mỗi người c/ta... và ban phước cho... để c/ta có thể dạn dĩ mà đến với Ngài

[PP] > Sáng hôm nay... mong lời Chúa trong Kinh Thánh sẽ tiếp tục giúp cho c/ta thấy được thêm khái niệm nữa về ĐCT như 1 Đấng Cố Vấn (Mưu Luận) vĩ đại (a Mighty Counselor) cho đời sống của mỗi c/ta là con cái của Ngài... để mỗi người c/ta biết tìm kiếm và nhờ cậy Ngài trong mọi vấn đề của cuộc sống mình

III. Thế giới Tìm Kiếm Câu Trả Lời

[PP] > Nếu nhìn xung quanh, c/ta thấy rõ thế giới này đầy dẫy ~nan đề khó khăn đang xẩy ra ở khắp mọi nơi: từ phương diện chiến tranh, chính trị, tình yêu, gia đình, nuôi dậy con cái, học vấn, thương mại hay nghề nghiệp... mà có rất nhiều người đang đi tìm ~câu trả lời cho ~nan đề này

# Chẳng hạn như không có gì thế giới đang mong mỏi cho bằng đó là tìm được câu trả lời để đem đến sự hoà bình - ở bên Trung Đông... giữa người Do Thái và Lebanese, phải không?

> Thực trạng của cuộc sống này là ai trong c/ta đề phải đối diện với ~sự khó khăn, nan đề, ~thất bại... không nhiều thì ít, vì "đời là bể khổ", đời đầy ~ổ gà lổm chổm, ~khúc đi quanh queo nguy hiểm

dẫn đến ~sự buồn chán, khổ sở, thất vọng và đau thương... mà không ai muốn hết

[PP] > Thiết nghĩ đang có biết bao nhiêu người tìm kiếm ~câu trả lời cho nan đề cá nhân của mình

# ~C/trình 48 hours mysteries trên đài NBC... thiên hạ luôn mong tìm biết được ai là thủ phạm đã giết người?

họ muốn có câu trả lời... để xử xét cho công bình...

[PP] > Cùng 1 lúc cũng có biết bao nhiêu người khác đang tự nghĩ rằng mình có ~câu trả lời này... như c/ta thấy qua ~c/trình talk shows trên TV: Mr. Montel, Ophra, Dr. Phil, hay ~cuốn sách "self-help" hầu để tìm giải quyết cho nan đề của mình và đem lại ý nghĩa cho cuộc sống

# Mỗi năm ở Mỹ có xuất bản trên 100 cuốn sách "self-helps" của ~người tự xưng là mình có câu trả lời cho mọi nan đề của cuộc sống, họ biết cách giải quyết mọi khó khăn, tháo gỡ ~nút rối beng của cuộc đời... mà biết bao nhiêu người đang tìm cầu

[PP] > Không phải tất cả ~điều chỉ dẫn hay cố vấn này là không tốt ...

nhưng điều c/ta phải ý thức là ~điều cố vấn ở đây không thể nào thỏa mãn trọn vẹn được

> C/ta có thể đưa ra rất nhiều ~cố vấn, kế hoạch, bí quyết hay

... nhưng cuối cùng cũng chẳng có thể giúp ích được ai trọn vẹn hết cả

# Thống kê của vị Mục Sư Tony Campolo cho ~ng gặp khó khăn và đi tìm sự cố vấn

> Tỉ số ~người đối diện với ~nan đề được thoát khỏi, sau 1 năm được cố vấn của ~nhà chuyên môn sau đây:

1) Được cố vấn bởi ~nhà phân thần chuyên môn (Psycho-analyst) – 44% được khỏi sau 1 năm

2) Bởi ~thầy thuốc liệu pháp tâm lý (Psycho-therapist) – 53%

3) Bởi ~nhà tâm lý học (Psychiatrist) – 61%

4) Nếu không tìm cố vấn bởi ai hết... thì 73% được lành sau 1 năm

> Kết qủa của thống kê này cho c/ta thấy 1 điều quan trọng

... chưa chắc ~lời cố vấn của ~nhà chuyên môn sẽ giúp ích gì được cho ~nan đề của mình

> Lý do đơn giản mà ~điều cố vấn ở đời này sẽ không toàn hảo... là bởi vì loài người đã không dựng nên sự sống của con người từ lúc ban đầu (We did not create life)

IV. Đấng Cố Vấn Vĩ Đại

[PP] > Chỉ có sự cố vấn của ĐCT, là Đấng đã sáng tạo nên sự sống này... mới đem đến sự thỏa mãn trọn vẹn, và hoàn hảo... để có thể hướng dẫn c/ta đến 1 cuộc đời có ý nghĩa... vì Ngài biết rõ tuốt bên trong đời sống của loài người c/ta đang cần gì và phương cách gì có thể đáp ứng hay giải quyết được ~nan đề trong đời sống của mỗi c/ta

# You cannot counsel what you don’t know – right?

# Tuần qua tự nhiên cell phone tôi bị nhỏ tiếng lại

... không nghe rõ – tôi bèn gọi Cingular operator để nhờ giúp đỡ

> Sau 1 hồi, cô operator check computer, biết ra model của cell phone... và nói là có 1 button (nút) nằm ở bên cạnh cell phone mà có thể bấm vào để tăng volume lên... nhưng thật sự không có 1 button nào hết...

> Nói chuyện 1 hồi trên điện thoại... tình cờ tự tôi khám phá ra được cách làm cho volume lớn lên hơn

và chỉ cho cỗ nữa

> Hết sức là bực mình... vì chính họ phải là người biết rõ... để cố vấn cho mình

mà hóa ra, mình lại là người chỉ họ cách dùng cell phone... mà họ bán cho mình

# How can you counsel someone else perfectly about how to have a meaning for life... if you did not create life

Only God can do that... because He made the world

> Bài hát của các em thiếu nhi: "He makes the whole world in His hands..."

[PP] > Không phải vậy thôi... nhưng ĐCT còn là Đấng biết tất cả...(vô sở bất tri)

nên Ngài có mọi câu trả lời cho mọi hòan cảnh hoặc nan đề

# I Giăng 3:20 có chép: (whenever our hearts condemn us. For God is greater than our hearts, and he knows everything.) "Vì nếu lòng mình cáo trách mình, thì Đức Chúa Trời lại lớn hơn lòng mình nữa, và biết cả mọi sự"

[PP] > Không phải là Đấng vô sở bất tri ~điều hiện tại mà thôi... ĐCT còn biết rõ tương lai như thế nào nữa

vì Chúa không bị giới hạn bởi không gian hay thời gian... như mỗi c/ta vậy

# Êsai 46:9-10 – (Remember the former things, those of long ago; I am God, and there is no other; I am God, and there is none like me. I make known the end from the beginning, from ancient times, what is still to come. I say: My purpose will stand, and I will do all that I please.) "Hãy nhớ lại những sự ngày xưa; vì ta là Đức Chúa Trời, và chẳng có Chúa nào khác; ta là Đức Chúa Trời, chẳng có ai giống như ta. Ta đã rao sự cuối cùng từ buổi đầu tiên, và đã nói từ thuở xưa những sự chưa làm nên. Ta phán rằng: Mưu của ta sẽ lập, và ta sẽ làm ra mọi sự ta đẹp ý."

# Đọc Kinh Thánh trong Cựu Ước... biết bao nhiêu lần ĐCT cố vấn cho con dân của Ngài làm được ~điều lạ lùng... vì chính Ngài thấy trước đó mọi việc gì sẽ xẩy ra

# Nếu bạn là nạn nhân của bão Katrina năm ngoái

... tin rằng bạn đang rất chú ý đến tin tức thời tiết & ~lời cố vấn trong ~tháng thường có bão này

> Tỉ dụ có 2 người cố vấn tiên đoán về thời tiết: 1 người chỉ đóan mà thôi, còn người kia biết rõ chắc chắn sẽ có bao nhiêu trận bão đến trong năm nay, tên gì, ngày giờ nào, cường độ bao nhiêu...

> Và ~điều người đoán cứ đúng hoài... thì ai là người bạn sẽ để ý đến ~lời cố vấn để mà đề phòng?

> ĐCT Ngài không phải chỉ biết tất cả sự hiện tại bây giờ mà thôi... mà Ngài còn biết rõ ~gì sẽ xẩy ra trong tương lai nữa... cho đến tận thế nữa... thì tại sao c/ta không tìm kiếm ~câu trả lời cho nan đề của mình từ nơi Ngài? Chẳng lẽ c/ta là kẻ dại sao?

# Khi đau ốm, ai cũng muốn tìm được bác sĩ nổi tiếng, giỏi chuẩn bịnh

– chứ đâu có lo đi tìm ~vị BS mới ra lò, chưa có kinh nghiệm - phải không?

> Nếu là người mua ~công khố phiếu, c/ta lúc nào cũng tìm ~người có khiếu tiên đóan thị trường lên xuống giỏi, là vì không ai muốn bị mất tiền

> Nhưng tại sao c/ta lại không biết tìm kiếm Chúa là Đấng quyền năng, khôn ngoan, mưu luận?

# Giốp 12:13 – (To God belong wisdom and power; counsel and understanding are his.) "Nơi Đức Chúa Trời có sự khôn ngoan và quyền năng; Mưu luận và thông minh điều thuộc về Ngài.)

> Lời cố vấn của Chúa không phải chỉ giúp c/ta ngày hôm nay mà thôi, 1 chốc lác, bên ngoài mà thôi

nhưng có quyền năng thay đổi cả tấm lòng bên trong, dẫn đến 1 định mệnh tốt lành của 1 đời người nữa...

V. Đến Với ĐCT

[PP] > Lời cố vấn của Chúa không phải chỉ là trọn vẹn mà thôi

... nhưng còn ban cho c/ta không tốn của hay đòi tiền nữa

# Tôi làm nghề "consulting" cố vấn về tránh ô nhiễm không khí và nước... việc c/tôi cố vấn tốn rất nhiều tiền cho các hãng xưởng mướn c/tôi làm cho họ... vì họ không biết cách làm như thế nào,

> Ông chủ tôi hay nói 1 câu: "We charge them for what we know..."

> Không có điều cố vấn gì mà không tốn tiền... nhưng ĐCT quyền năng có mọi câu trả lời

... và Ngài muốn giúp đỡ cho c/ta không tốn 1 đồng xu, nhưng tại sao c/ta chưa tìm kiếm Ngài hết lòng

# Giacơ 1:5 - "Ví bằng trong anh em có kẻ kém khôn ngoan, hãy cầu xin Đức Chúa Trời, là Đấng ban cho mọi người cách rộng rãi, không trách móc ai, thì kẻ ấy sẽ được ban cho." (If any of you lacks wisdom, he should ask God, who gives generously to all without finding fault, and it will be given to him.)

[PP] > Vấn đề rõ ràng ở đây không phải là c/ta thiếu sự cố vấn của Ngài

nhưng vấn đề ở đây là vì c/ta đã nhiều khi từ chối sự mưu luận hay lời hướng dẫn của Ngài...

> Đức Chúa Giê-xu gởi Thánh Linh xuống - Ngài là Đấng Counselor (Mưu Luận) với ~tiếng nho nhỏ trong lòng hướng dẫn và cố vấn cho mỗi c/ta, nhưng biết bao nhiêu lần c/ta đã dẹp bỏ đi ~lời hướng dẫn này?

> ĐCT ban cho c/ta cuốn Kinh Thánh... là bộ sách cố vấn "Self-help" toàn hảo

nhưng c/ta lại không chịu học và suy gẫm... thì làm sao cuộc sống c/ta tìm được sự bình an, vui thỏa?

> Biết bao nhiêu lần trong đời sống... c/ta cứ đi theo ý riêng của mình, kế hoạch riêng của mình

thay vì tìm kiếm Chúa trước trong sự cầu nguyện... để rồi c/ta nếm mùi đau thương và thất bại

# Biết bao nhiêu người khi đến tuổi trưởng thành... lập gia đình theo ý riêng mình, chẳng cầu xin hay cân nhắc xem lời Chúa dạy gì về sự phối hợp với người chẳng có cùng 1 đức tin... cưới xong rồi thì mới xin Chúa chúc phước cho hạnh phúc mình... thì sao có được?

# Trong vấn đề thương mại, nghề nghiệp cũng vậy... mở tiệm hay mua sắm cho đã, chẳng 1 lời cầu nguyện tìm 1 sự cố vấn nào từ nơi Chúa trước... để Chúa dự phần trong chương trình kế hoạch, sự chọn lựa, quyết định của mình... làm xong hết rồi - mới xin Chúa chúc phước cho cơ nghiệp mình

# Đối diện với nan đề khó khăn là chạy ngay đi tìm ~người hàng xóm, ~người có bằng Phd., ~người chuyên môn... thay vì tìm kiếm Chúa trước trong sự cầu nguyện và tra hỏi Kinh Thánh có chép rõ việc c/ta phải làm gì...

# C/ta sống giống như 1 người cầu nguyện như sau:

"Lạy Cha chúng con "ở đâu không biết"; Xin tiếng tăm con được nổi; cơ nghiệp ở đất con được trổi hơn người khác; Ý con được nên, ở nhà, sở làm, hay nhà thờ! Xin chúc phước cho kế hoạch, c/trình của con đã định sẵn để con giàu có đầy đủ suốt cả cuộc đời con. Xin tha tội lỗi cho con, nhưng xin đừng nhắc con phải tha tội cho kẻ phạm tội nghịch cùng con, vì họ không đáng được tha; Xin cho con thử mọi ~cám dỗ cho biết và cứu con nhỡ khi gặp phải ~điều nguy hiểm xẩy đến! Vì mọi điều này làm vui lòng con, A-men."

> Thường đi ngược đạo: "làm trước cầu sau..." thay vì "Cầu xin Chúa trước... rồi quyết định theo ý Chúa sau"

------------------------------------

[PP] > Cuộc đời còn "rối beng"... vì c/ta chưa trước hết tìm kiếm sự cố vấn thiên thượng... từ nơi ĐCT Đấng Mưu Luận vĩ đại - là Đấng có câu trả lời cho mọi vấn đề của cuộc sống c/ta

> Nhiều khi tìm kiếm Chúa... c/ta sẽ nhận được ~câu trả lời không theo ý mình, có khi c/ta không hiểu được

nhưng lúc nào cũng là ~câu trả lời tốt nhất cho đời sống của mình... vì Chúa là Đấng Tốt Lành

# Giêrêmi 29:12-13 – có chép gì? (For I know the plans I have for you," declares the LORD, "plans to prosper you and not to harm you, plans to give you hope and a future. Then you will call upon me and come and pray to me, and I will listen to you. You will seek me and find me when you seek me with all your heart.) "Đức Giê-hô-va phán: Vì ta biết ý tưởng ta nghĩ đối cùng các ngươi, là ý tưởng bình an, không phải tai họa, để cho các ngươi được sự trông cậy trong lúc cuối cùng của mình. Bấy giờ các ngươi sẽ kêu cầu ta, sẽ đi và cầu nguyện ta, và ta sẽ nhậm lời. Các ngươi sẽ tìm ta, và gặp được, khi các ngươi tìm kiếm ta hết lòng."

[PP] > Cuộc đời bạn đang có bị "rối beng" không... với biết bao nhiêu ~nan đề và câu hỏi suy tư buồn phiền?

[PP] > Bạn đang đi tìm ai đó? (Is your life a mess... who are you seeking? Why not seek God for an answer)

[PP] > Sao không đến với ĐCT - Đấng Mưu luận vĩ đại... Đấng có mọi câu trả lời đúng

> Ngài sẵn sàng muốn giúp ACE... vì Ngài luôn có ý tưởng tốt lành, bình an cho mỗi c/ta

... chứ không phải tai hoạ

> Hãy tập tìm kiếm ĐCT trước trong sự cầu nguyện, tra hỏi Kinh Thánh... cầu xin Chúa Thánh Linh là Đấng Mưu Luận toàn hảo giúp đỡ mình trong mọi vấn đề... từ tình yêu, gia đình, chọn bạn, mua bán, nghề nghiệp...

> Để rồi c/ta vui thỏa trong sự sống này Chúa đang ban cho!

[PP] Powerpoint presentations are available. Contact www.vietnamesehope.org.

--------------------------------------------------------

Lời Mời Gọi

> The peace of mind is what we all want! But life is full of troubles, emptiness and mysteries

> No one escapes the cares of life – and we all want to know the answers of all these problems

> Where can I find the answers?

> God is the mighty Counselor! The One Who has all the correct answers

> He knows everything... including the things to come in the future

> He knows cleary what your and my life be today, tomorrow and forever...

> Why don’t we come to Him for all counsels to live a meaningful life?

> Is your life is a mess? Full of doubts, broken dreams, un-answered problems, mysteries...

> Who are you seeking for?

> Would you want to seek the best counselor?

> Try God today!

God – The Mighty Counselor (James 1:5)

"Who is God?" – That is a biggest question. Our mind cannot comprehend who God is; just liked an ant tries to understand a human. The Bible helps us to understand that God is spirit and invisible. Then how can one know who God is? God does reveal Himself through at least three ways: 1) The heaven declares the glory of God, 2) Jesus is the image of the invisible God, and 3) The Bible – God’s holy Word. The Bible explains to us that God is not just a loving Father, He also a mighty Counselor. Life is full of troubles, emptiness, and mysteries and many are seeking solutions/answers. At the same time, others claim to have the answers. But their answers will never produce a complete life fulfillment because we didn’t create life. God makes the whole world and knows how it works. God knows everything including the things to come. He has all the correct answers now and forever. Graciously, His counsel is given freely and available to everyone. The problem is not about the lack of wise counsel from God, but the rejection. Is your life a mess? Who are you seeking? Why not try God – the mighty Counselor - today!