Trang Chủ :: Chia Sẻ

Bài 166

Đức Tin Thành Thật

The honest Faith

(Mác 9:14-27)

www.vietnamesehope.org

"Đức Chúa Jêsus với ba người đến cùng các môn đồ khác, thì thấy đoàn dân rất đông vây chung quanh, và mấy thầy thông giáo đang cãi lẽ với các môn đồ ấy. Cả đoàn dân nầy vừa thấy Ngài, liền lấy làm lạ, thảy đều chạy đến chào Ngài. Ngài bèn hỏi rằng: Các ngươi cãi lẽ với môn đồ về việc gì? Một người trong đám đông thưa rằng: Lạy thầy, tôi đã đem con trai tôi tới cho thầy; nó bị quỉ câm ám, không cứ chỗ nào quỉ ám vào thì làm cho nổi kinh phong, sôi bọt mồm, nghiến răng, rồi nó mòn mỏi đi; tôi đã xin môn đồ thầy đuổi quỉ ấy, song đuổi không được. Đức Chúa Jêsus bèn đáp rằng: Hỡi dòng dõi chẳng tin kia, ta sẽ ở cùng các ngươi cho đến chừng nào? Ta sẽ chịu các ngươi cho đến khi nào? Hãy đem con đến cho ta. Chúng bèn đem đứa trẻ cho Ngài. Đứa trẻ vừa thấy Đức Chúa Jêsus, tức thì quỉ vật mạnh nó, nó ngã xuống đất, rồi lăn lóc sôi bọt miếng ra. Đức Chúa Jêsus hỏi cha nó rằng: Điều đó xảy đến cho nó đã bao lâu? Người cha thưa rằng: Từ khi nó còn nhỏ. Quỉ đã lắm phen quăng nó trong lửa và dưới nước, để giết nó đi; nhưng nếu thầy làm được việc gì, xin thương xót chúng tôi và giúp cho! Đức Chúa Jêsus đáp rằng: Sao ngươi nói: Nếu thầy làm được? Kẻ nào tin thì mọi việc đều được cả. Tức thì cha đứa trẻ la lên rằng: Tôi tin; xin Chúa giúp đỡ trong sự không tin của tôi! Khi Đức Chúa Jêsus thấy dân chúng chạy đến đông, thì Ngài quở trách tà ma và phán cùng nó rằng: Hỡi quỉ câm và điếc, ta biểu mầy phải ra khỏi đứa trẻ nầy, đừng ám nó nữa. Quỉ bèn la lớn tiếng lên, vật đứa trẻ mạnh lắm mà ra khỏi; đứa trẻ trở như chết vậy, nên nỗi nhiều người nói rằng: Nó chết rồi. Nhưng Đức Chúa Jêsus nắm tay nó, nâng lên; thì nó đứng dậy."

* Nhớ lại cuộc đi trèo núi tại Tunica Hill cùng với ban Thanh và thiếu niên tuần trước

thật là 1 buổi thám hiểm & thông công vui vẻ

> Tuy là 1 cuộc đi chơi... nhưng cũng là 1 chuyến đi thật đầy ~sự khó nhọc - vì con đường c/tôi đi không phải lúc nào cũng bằng phẳng, tráng nhựa... nhưng có lúc phải cố hết sức trèo lên đồi cao, có khi lại phải tuột dốc xuống gồ ghề có nhiều đá sỏi trơn chợt, cũng có lúc phải trèo qua ~tảng đá lớn, ~cành cây to đổ ngang chận đường, cùng 1 lúc từng bước một phải luôn coi chừng rắn rít, tổ ong, & muỗi

> Cuộc sống của c/ta hình như cũng giống như 1 cuộc trèo núi: đời có lúc "lên hương," cuộc sống bình an, sung sướng với ~thành công mỹ mãn theo ý mình... nhưng cũng có lúc bị đem đi xuống sâu trong thung lũng tối đen, phải đối diện với ~cơn giông tố, khủng hoảng, éo le, ~hoàn cảnh bi đát, bó tay chịu trận - thì lúc đó c/ta cần gì đây?

> Thật ra có ~trở ngại hay hoàn cảnh bi đát trong cuộc sống... mà c/ta vẫn còn có cách để giải quyết được bằng tiền bạc, hay thuốc men... nhưng cũng có ~hoàn cảnh c/ta chỉ biết rớt nước mắt - cầu ơn trên của Thượng Đế tối cao ra tay cứu giúp mà thôi

# Giống như hoàn cảnh của tiên tri Giôna - nằm ở trong bụng cá lớn 3 ngaỳ 3 đêm - giữa sự đen tối & hôi tanh

thì lúc đó Giôna mới kêu cầu &dâng lên lời hứa nguyện với ĐCT...

> Trong ~lúc đen tối nhất của cuộc đời này - c/ta cần gì nhất?

C/ta cần cậy đức tin mình nơi Thiên Chúa... là Đấng quyền năng

> Trong đoạn Kinh Thánh c/ta vừa đọc sáng nay - kể lại hoàn cảnh bi đát của 1 người cha có đứa con trai bị quỉ ám

mà ông không còn biết làm gì nữa... không còn phương cách nào để chữa cho con mình khỏi bịnh này

> Đâu có nhà thương nào trị bịnh quỉ ám đâu - vì đây là 1 quyền lực mờ tối và mạnh hơn sức năng của loài người

> Có lẽ không có gì đau khổ cho người cha bằng mỗi khi thấy con mình bị "ma vật & quỉ hành hạ" làm cho đứa con nổi kinh phong, sôi bọt mồm, nghiến răng truớc mắt - nhưng mình chỉ biết bó tay chịu trận không làm chi được...

> Khổ nạn này cứ lập đi lập lại nhiều lần & chắc là tấm lòng của người cha bị tan nát biết bao nhiêu lần...

I. Quyền Lực Ma Quỉ

> Câu hỏi thứ nhất - có lẽ là câu hỏi mà nhiều người trong c/ta hay thắc mắc

đó là "Quyền lực của ma quỉ có thật hay không? "

> Nếu bạn là người chưa tin Chúa & còn nghi ngờ về quyền năng, sự hiện hữu & thiện lành của Chúa...

thì bạn nên suy nghĩ đến câu hỏi này - về quyền lực tàn ác của ma quỉ?

> Sự kiện này cho thấy rõ ma quỉ có thật...

# Trong Kthánh Êphêsô 6 - quyền lực của ma quỉ là thế lực mờ tối - bắt đầu từ các thần dữ ở các miền trên trời

> Ban đầu, chính c/nó là 1số các thiên sứ xưa kia được ĐCT dựng nên 1 cách thật khôn ngoan, tốt đẹp & trọn vẹn ... nhưng đã phản nghịch lại cùng Chúa - muốn bằng Đấng rất Cao - mà bị Chúa đuổi ra khỏi thiên đàng & trở thành ma quỉ

> Đầu đảng của c/nó là satan, hay có tên nữa là Lucifer - mà được nhắc đến ~125 lần trong Thánh Kinh

> Kinh Thánh cũng cho biết ma quỉ cũng có nhiều cấp bậc, nhiều hàng nghũ...

> Mục đích của nó ngày nay là tìm mọi cách cám dỗ loài người chối bỏ ĐCT, không đặt niềm tin vào sự cứu rỗi của Thiên Chúa, dụ dỗ nhiều người không nhận thấy mình là kẻ có tội để cần Chúa cứu, nhưng cứ sống trong vòng nô lệ/điều khiển của tội ác - để rồi 1 ngày nó sẽ lùa c/ta vào lưới của hỏa ngục, của sự chết dưới âm phủ đời đời...

> Trong sự kiện này c/ta thấy rõ mục đích của ma quỉ là để phá hoại cuộc đời của đứa con

> Nó vật đưá con trai của người cha này - xuì bọt mép, quăng vào lửa & dưới nước - hành hạ như 1 con súc vật...

> Ma quỉ không có quyền lấy đi mạng sống của con người - vì chính nó đã không dựng nên c/ta

nhưng nó có quyền làm khổ c/ta, dụ dỗ c/ta đi vào ~con đường bại hoại

# Ngày nay c/ta thấy quyền lực của nó đầy dẫy khắp nơi - từ việc quyến rũ biết bao nhiêu thanh thiếu niên đi vào sự nghiện ngập của cần sa ma túy, giết người qua sự phá thai, cho đến việc gây lên lòng thù hận - sanh chiến tranh, giết người...

# Biết bao nhiêu sự kiện trong lịch sử từ Adolf Hitler của Đức đã thủ tiêu gần 6 triệu người do thái, đến Stalin bên Ngasô, đến Polpot đã giết chết 1 triệu 700 ngàn người vô tội tại Campuchia, đến biến cố 911 ngay tại Mỹ...

> Qua sự kiện trong Thánh Kinh này - Mong rằng khi bạn ý thức được về quyền lực ma quỉ & mục đích của nó là để phá hoại cuộc đời của bạn - để sẽ giúp bạn biết tìm đến & tin cậy nơi Chúa...

là Đấng duy nhất có thể bảo vệ & cứu c/ta khỏi quyền lực này...

> Nếu bạn chưa tin Chúa - hãy suy nghĩ về ma quỉ, về quyền lực của satan là có thật

& Kinh thánh nói c/nó như "sư tử rống" - đang rình mò khắp nơi tìm kiếm - để nuốt c/ta...

> Nếu bạn chưa tin về thiên đàng - hãy suy nghĩ đến hỏa ngục, là nơi mà ma quỉ đang làm hết sức mình

để dụ dỗ c/ta đi vào trong đó với nó đơì đời...

> Sau cánh cửa của cuộc đời này - chỉ còn 2 chỗ: thiên đàng với Chúa... hay địa ngục với ma vương!

Khi còn cơ hội - hãy suy nghĩ chính chắn & quyết định chọn nơi an nghỉ đời đời của mình...

II. Đức Tin

> Trong sự thất vọng, bó tay chịu thua trước quyền lực của ma quỉ - người cha đi câù cứu các môn đồ của Chúa Giê-xu để xin giúp trừ quỉ này... vì có lẽ đã từng nghe & thấy các môn đồ nhiều lần nhân danh Chúa Giê-xu mà trừ quỉ

> Nhưng từ chỗ thất vọng - người cha trở nên tuyệt vọng...

vì trong các môn đồ của Chúa - không 1 ai chữa được bịnh quỉ ám này cho đứa con mình

> Có lẽ các môn đồ của Chúa đã thay phiên đặt tay trên đứa trẻ & cầu nguyện - nhưng quỉ vẫn vật đứa con trai

... có lẽ còn hành hạ nhiều hơn nữa... tấm lòng của người cha càng thấy đau khổ hơn nữa...

> ~Ng đứng xung quanh trong đám đông có lẽ đang lên tiếng chê trách, xì xầm, cãi vả, phê bình

vì các môn đồ không chữa được quỉ ám này

> Đúng lúc đó thì Chúa Giê-xu đi tới & hỏi việc gì mà người ta đang xôn xao như vậy?

> Sau khi nghe hết sự kiện - Chúa Giê-xu trả lời - chỉ có 1 cách để trị thứ quỉ này - đó là phải dùng đức tin...

nhưng không phải loại đức tin bình thường... nhưng loại đặc biệt & Ngài sai đem đứa con đến cho Chúa

> Khi con quỉ ở trong đứa trẻ thấy Chúa Giê-xu - nó còn làm dữ hơn nữa...

Vật mạnh đứa trẻ xuống đất, lăn lóc & miệng nó sôi bọt mép ra... như muốn giết đi đứa trẻ...

> Vài lý do c/ta sẽ thấy ở đây - tại sao cho đến lúc này - đứa bé không được chữa lành...

1) Lý do thứ nhất là vì người cha còn nghi ngờ về quyền năng của Chúa

> Còn nghi ngờ có lẽ vì thấy ma quỉ hành hạ đứa con mình còn dữ tợn hơn nữa - trước mặt Chúa Giê-xu

cũng như trước mắt các môn đồ của Chúa... người cha có lẽ còn thấy tuyệt vọng hơn nữa?

# c. 22 - c/ta thấy dấu hiệu của sự nghi ngờ này khi ông noí cùng Chúa "Nếu thầy làm được việc gì"

- "Nếu" có nghĩa là chưa chắc 100%, có thể được hay có thể không?

# Giacơ 1:6 - "Phải lấy đức tin mà cầu xin, chớ nghi ngờ; vì kẻ hay nghi ngờ giống như sóng biển, bị gió động và đưa đi đây đó - người như thế chớ nên tưởng mình lãnh được vật chi từ nơi Chúa...

> Hay nói cho dễ hiểu - đức tin trong sự nghi nghờ như sóng biển: dâng lên rồi lại tan đi

... lúc thì tin, lúc thì nghi ngờ - không tin - thì không kết quả chi được...

> Nhưng Đức tin là 1 sự quyết định dứt khoát & chắc chắn rằng Chúa sẽ làm ~điều Ngài đã hứa ban cho c/ta...

> Vấn đề ở đây không phải là Chúa Giê-xu có quyền năng để trừ quỉ ám cho đứa trẻ không

... nhưng vấn đề là người cha có tin rằng Chúa Giê-xu có năng quyền trừ quỉ này được không?

(The root of the problem is not Jesus & His power

... but the problem is the father whether he really believes Jesus can do it)

> Vấn đề không phải là ĐCT có năng quyền để cứu linh hồn c/ta hay không - Ngài đã làm xong rồi

> Hãy nhìn TTG & ngôi mộ trống thì thấy rõ... nhưng vấn đề là c/ta có tin và bằng lòng nhận lấy sự cứu rỗi đó cho mình không?

# Câu chuyện 1 người bị rớt xuống 1 thung lũng - may mà nắm được 1 rể cây & anh bị đeo tòng ten giữa vực thẩm...

> Anh kêu la để xem có ai ở gần đến giúp kéo anh lên... nhưng 1 hồi vẫn chỉ là ~tiếng vang dội của chính mình

> Lúc đó - Anh nghĩ đến Chúa & cầu nguyện xin Chúa cứu anh

& anh hứa sẽ làm bất cứ điều gì Chúa bảo anh làm từ đây

> Bỗng nhiên trong không gian có tiếng nói của Chúa phán: "Ta đây là ĐCT - ngươi muốn Ta giúp ngươi điều chi?"

> Anh thanh niên mừng rỡ lên tiếng xin Chúa cứu anh ra khỏi vực thẳm sâu này

& anh sẵn sàng vâng lời Chúa mọi sự từ đây

> Chúa trả lời: "Được lắm - bây giờ ta chỉ cần ngươi làm 1 điều thôi - hãy buông cái rể cây ra"

> Nhiều khi trong cuộc đời c/ta gặp họan nạn - không phải là Chúa không có quyền cứu c/ta...

nhưng c/ta có tin Ngài hết lòng không? tin Chúa với 1 đức tin trọn vẹn - không có sự nghi ngờ!

# Khi c/ta bị đau ốm - c/ta phải có loại đức tin - chớ có sự nghi ngờ về quyền năng chữa bịnh của Chúa... nhưng hay nhất là chỉ cầu xin ý Chúa được nên trong lúc đó mà thôi...

2) Nhưng điều c/ta thấy đức tin của người cha ở đây - đó là ông có 1 đức tin thành thật... qua lời xưng của ông

> Ông tự nghĩ rằng đức tin mình chưa mạnh đủ để có thể cứu đứa con trai mình...

nhưng ông tin rằng Chúa Giê-xu sẽ giúp ông có đức tin đó... để có thể cứu được con mình

> Chúa Giê-xu dạy muốn trừ quỉ này - phải có 1 đức tin trọn vẹn nơi Chúa

> Người đàn ông thành thật nói với Chúa là mình không có loại đức tin trọn vẹn này...

nhưng ông cầu xin và tin rằng Chúa là Đấng nhơn từ - có thể cho ông loại đức tin trọn vẹn này...

> Đôi khi trong cuộc đời - c/ta dùng nhiều lý lẽ, ~lý luận: Nào là tôi không thấy Chúa đâu hết thì làm sao tin, tôi chưa hiểu hết mọi sự mầu nhiệm của Kinh Thánh - làm sao tin Chúa được, tôi phải tu tỉnh cho khá hơn, tốt hơn thì mới tin Chúa được... ~lý lẽ này chỉ là ~bức tường cản trở c/ta đến tin Chúa trọn vẹn

> Thay vì c/ta chỉ thành thật xin Chúa giúp mình có đức tin mà thôi...

tuy rằng mình chưa biết dở Kinh Thánh, chưa biết cầu nguyện, chưa là 1 con người tốt...

> Chúa Giê-xu nhận đức tin thành thật của người cha & Ngài ra tay giải cứu đứa con khỏi quỉ ám...

...không phải Chúa Giê-xu đuổi quỉ ra khỏi đứa trẻ thôi - mà ra lệnh ma quỉ sẽ không bao giờ trở vào lại đứa trẻ nữa

> Quỉ này muốn phá hoại 1 lần cuối trước khi nó đi ra khỏi đứa con... nó vật đứa trẻ như chết

Nhưng Chúa Giê-xu đến nắm tay đưá trẻ - thì nó đứng dậy và trở lại bình thường...

3) Trong sự kiện này - c/ta thấy - các môn đồ của Chúa cũng không chữa được quỉ này - tại sao?

> Vì họ yếu đức tin - đức tin của họ lúc đó yếu hơn quyền lực của laọi quỉ ám đó - nên họ không chữa được

> Các môn đồ của Chúa cần có 1 loại đức tin mạnh hơn - đó là loại đức tin đi đôi với sự kiêng ăn & cầu nguyện

> Đức tin mạnh không phải là 1 thứ thụ động - nằm y 1 chỗ...

nhưng phải di động - phải được tăng trưởng lên mỗi ngày, đâm rể sâu & rộng...

> Lúc mới tin Chúa - c/ta chỉ thấy & tin ~việc nhỏ... nhưng tin Chúa lâu thì phải thấy & tin ~việc khó & lớn

> Như cây muốn được lớn lên cần ánh sáng, nước & đất tốt... thì đức tin của c/ta muốn mạnh mẽ cần sự cầu nguyện

# Trong Giăng 15 - Chúa Giê-xu dạy về ẩn dụ gốc nho & nhánh - Ngài có hứa 1 câu: "Ví bằng các người cứ ở trong Ta, và ~lời Ta ở torng các ngươi, hãy cầu xin mọi điều mình muốn, thì sẽ được điều đó"

> Đây là loại đức tin mạnh... xin gì được đó, xin đuổi được quỉ - sẽ làm được, xin khỏi bịnh - sẽ được khỏi... nhưng muốn có đức tin này - có điều kiện - đó là c/ta phải cứ ở trong Chúa đó là tương giao thường xuyên với Ngài qua sự cầu nguyện...

> Không phải chỉ sự cầu nguyện bình thường mỗi ngày thôi - mà phải đạt đến mức kiêng ăn cầu nguyện

thì mới thắng được loại quỉ ám này... mới làm ~việc vĩ đại cho Chúa

> Có ~sự cám dỗ khủng khiếp của ma quỉ trong cuộc sống cá nhân hằng ngày - hay ~nan đề khó khăn trong gia đình hay trong H/T - chẵng hạn như lòng cay đắng - không tha thứ được, ~tham lam dục vọng... mà 1 đời sống cầu nguyện bình thường sẽ không thể thắng được... cho đến khi c/ta hết lòng kiêng ăn & cầu nguyện... tìm kiếm Chúa!

# Câu chuyện của 1 ông phi công lái máy bay - đang lúc lái thì nghe có tiếng lục đục giống như 1 con chuột trong gầm máy - đang gặm nhấm ~sợi giây điện. Vì không có chỗ đáp máy bay ngay lúc đó, ông phi công nẩy ý lái chiếc máy bay mình bay cao hơn nữa - cho đến khi không còn nghe tiếng động nữa.

> Khi máy bay đáp xuống phi trường & khi họ mở máy ra khám - thì thấy 1 con chuột đã nằm chết từ hồi nào

> Lý do là vì nó không chịu nổi sức ép của không khí - khi chiếc maý bay bay cao lên trên không trung

> Có ~lúc quỉ ám hay sự cám dỗ kinh khủng mà đức tin bình thường của c/ta sẽ không thắng được

ngoại trừ khi c/ta luyện đức tin mình trong sự kiêng ăn & cầu nguyện...

> H/T c/ta muốn "bước lên chốn cao hơn" - muốn đạt được mục tiêu 150...

- lẽ tự nhiên là mỗi người c/ta phải ý thức & thực hành đức tin cao hơn qua sự kiêng ăn & cầu nguyện...

> Nếu không thì 5, 10, 50 năm nữa - c/ta sẽ vẫn y nguyên...

III. Cần Có Đức Tin

> Sống ở đời c/ta cần nhiều thứ: Thức ăn, nước uống, quần áo, nhà cửa, tiền bạc, công ăn việc làm, sức khỏe...

> Nhưng c/ta phải ý thức 2 điều nữa:

1) Con người c/ta còn có phần linh hồn nữa & 2) cuộc sống này chỉ là tạm bợ mà thôi

# Thánh Ca số 175 có chép vài chữ diễn ta "đời người ngắn ngủi" như hoa rơi, bèo trôi & thoi đưa...

# Ng Việt Nam có chữ rất hay đó là chữ "phù du" có nghĩa là chóng qua

> Đời người quá lắm hưởng thọ được 100 tuổi là mừng rồi... nhưng mọi sự sẽ đến hồi kết thúc, và rồi lúc đó c/ta sẽ cần gì nhất - c/ta cần cậy đức tin vào Đấng có thể giữ tương lai đời đời của mình...

> Có người tự nghĩ: Ôi lo chi! tôi còn trẻ - tương lai rực rỡ, tiền còn đầy trong bank, tôi không để bị quỉ ám đâu,

để đến đó rồi hẵn hay - nước tới chân rồi hẵn chạy...

> Thực trạng thứ 3 c/ta cần ý thức là cuộc sống này sẽ kết thúc lúc c/ta không ngờ được (thình lình)

mà đánh mất linh hồn mình chăng?

# Tuần qua 1 chuyện không ngờ xẩy ra trong gia đình của Wally Pontiff. Anh là 1 người lực sĩ thể thao trẻ tuổi ở trong đội baseball của trường đại học LSU. Anh là đội trưởng trong đội baseball này mà đã nhiều lần lãnh giải vô địch toàn quốc nước Mỹ. Anh cũng là học sinh danh dự ngành động vật học trong LSU

... với ước mơ được chơi pro- baseball 1 ngày...

> Nhưng sáng thứ Tư vừa qua - khi cha mẹ đánh thức anh dậy - thì Wally Pontiff đã không thức dậy nữa

> Theo bác Sĩ cho biết Anh chết of Natural causes - tự nhiên chết mà không biết lý do tại sao...

> Thật sự chết đến với bất cứ ai & đến bất cứ lúc nào - không ai có thể ngờ được...

cách hay nhất để sửa soạn cho nó là ngay trong ngày hôm nay - hãy đặt lòng tin thành thật nơi Cứu Chúa GS

> Tại sao c/ta cần tin Chúa Giê-xu? Vài lý do qua sự kiện này...

1) Ma quỉ đang tìm mọi cách để phá hoại cuộc đời của c/ta... cướp lấy linh hồn của c/ta đem vào hỏa ngục

2) Chúa Giê-xu là Đấng có năng quyền và muốn giải cứu linh hồn c/ta ra khỏi quyền lực của ma quỉ

mà dẫn vào thiên đàng 1 ngày

3) C/ta cần cậy đức tin nơi Ngài - 1 đức tin thành thật... mặc dầu cho c/ta không có đức tin đi nữa... Chúa sẽ giúp c/ta

> C/ta đang đứng chính giữa quyền lực dữ tợn của ma quỉ & quyền năng yêu thương của Chúa...

> C/ta ở giữa sự chọn lựa của thiên đàng hay hỏa ngục, giữa thiện & ác - c/ta phải chọn khi còn có cơ hội, vì 1 ngày thiện & ác, Chân Thần với ma quỉ sẽ không sống chung với nhau nữa... nhưng câu hỏi là trong ngày đó - bạn sẽ ở bên phía nào?

> Mong bạn đến với Chúa với 1 niềm tin thành thật - ngay hôm nay!

Lời Mời Gọi

* Sáng hôm nay - tôi hết lòng tha thiết muốn mời Bạn - hãy tạm dừng chân

để suy nghĩ đến sự sống... bên kia cánh cửa của cuộc đời này...

> 1 thực trạng qua lời Kinh Thánh hôm nay cho thấy - ngay trong sự sống ngày này có quyền lực mờ tối của ma quỉ

> 1 thực trạng trong Kinh Thánh cho c/ta thấy rõ - bên kia cuộc sống đời này - có hỏa ngục... là nơi ma quỉ sẽ bị dam đời đời...

> Nếu bạn chưa tin Chúa - hãy suy nghĩ về ma quỉ & quyền lực của nó...

> Bạn có nghĩ mình sẽ thắng được nó chăng... như người cha có đứa con trai bị ma quỉ ám?

> Hay bạn sẽ ý thức được quyền năng & tình yêu vô hạn của Thiên Chúa muốn cứu linh hồn bạn

Và ban cho bạn 1 chỗ ở trên thiên đàng?

> Hãy bắt chước người cha... đến với Chúa với 1 đức tin thành thật, đơn sơ, nhỏ bé...

Ngài chắc chắn sẽ cứu linh hồn c/ta...

> Ngài đã làm trọn trên TTG... khi Chúa Giê-xu trút linh hồn và noí: "Mọi sự đã được trọn"

> Ngài đã chiến thắng tử thần và ma quỉ - khi bước ra khỏi phần mộ...

và nay cầm chìa khoá của âm phủ & sự chết...

> Chỉ còn thiếu có 1 điều nữa thôi - là sự quyết định của bạn - cầu xin Chúa cứu mình...

An Honest Faith (Mark 9:14-27)

Have you faced a "dead end" situation that the only thing left to do is to have "faith in God?" A story in the Bible told a father who faced an evil force that wanted to destroy his son. He was at the end of the rope and the last thing he could do is to seek Jesus’ disciples for healing. Even more depressed, Jesus’ disciples could not heal his son that led to an argument. Jesus approached and asked the man. Although the father had a doubtful kind of faith but he was sincere and that was good enough for Jesus to heal his son. God gives the rescue freely to those who are willing to seek His Son. May you seek Him today!