Trang Chủ :: Chia Sẻ

Bài 169

"Hãy Mở Ra"

Be Opened!

(Mark 7:31-37)

www.vietnamesehope.org

"Đức Chúa Jêsus lìa bờ cõi thành Ty-rơ, qua thành Si-đôn và trải địa phận Đê-ca-bô-lơ, đến biển Ga-li-lê. Người ta đem một người điếc và ngọng đến cùng Ngài, xin Ngài đặt tay trên người. Ngài đem riêng người ra, cách xa đám đông, rồi để ngón tay vào lỗ tai người, và thấm nước miếng xức lưỡi người. Đoạn Ngài ngửa mặt lên trời, thở ra mà phán cùng người rằng: Ép-pha-ta! nghĩa là: Hãy mở ra! Tức thì tai được mở ra, lưỡi được thong thả, người nói rõ ràng. Đức Chúa Jêsus cấm chúng chớ nói điều đó cùng ai; song Ngài càng cấm người ta lại càng nói đến nữa. Chúng lại lấy làm lạ quá đỗi mà rằng: Ngài làm mọi việc được tốt lành: khiến kẻ điếc nghe, kẻ câm nói vậy!"

(Then Jesus left the vicinity of Tyre and went through Sidon, down to the Sea of Galilee and into the region of the Decapolis. There some people brought to him a man who was deaf and could hardly talk, and they begged him to place his hand on the man. After he took him aside, away from the crowd, Jesus put his fingers into the man's ears. Then he spit and touched the man's tongue. He looked up to heaven and with a deep sigh said to him, "Ephphatha!" (which means, "Be opened!"). At this, the man's ears were opened, his tongue was loosened and he began to speak plainly. Jesus commanded them not to tell anyone. But the more he did so, the more they kept talking about it. People were overwhelmed with amazement. "He has done everything well," they said. "He even makes the deaf hear and the mute speak.")

[PP] * Khi Thượng Đế, Đấng Sáng Tạo nên loài người... Ngài tạo dựng nên c/ta 1 cách thật là tinh vi và lạ lùng, hơn tất cả ~loài vật ở trên trái đất này... hơn cả các loài thảo mộc cây cối, và các loài súc vật

> Tinh vi ở chỗ là Thượng Đế ban cho loài người c/ta có 6 gíac quan rất quan trọng, so sánh như ~cánh cửa sổ, để giúp cho c/ta tương giao với thế giới bên ngoài... đó là sự sự thấy, sự nghe, sự ngửi, sự nếm, sờ, và nói...

> Những giác quan này rất quan trọng cho đời sống của mỗi người c/ta; nếu bị mất đi 1 trong ~giác quan này

... đời sống sẽ bị hạn chế, không còn được thỏa mãn, sung sướng trọn vẹn nữa...

[PP] > C/ta ai cũng biết - 2 giác quan quan trọng nhất trong sự tương giao đàm thoại

... đó là sự nghe và sự nói

> Tai nghe để hiểu được người bên kia muốn nói gì... ra từ trong đáy lòng của họ

Và miệng biết nói để đáp ứng lại điều mình muốn chia xẻ ở trong chính đáy lòng của mình

> Đây là 2 giác quan rất cần thiết và quan trọng cho tất cả ~mối liên hệ như giữa vợ chồng, cha mẹ và con cái giữa bạn bè, người yêu, tình bạn trai, bạn gái... vì yêu thương nhau c/ta không chỉ nhìn nhau mà thôi!

> Một trong lý do làm cho mối liên hệ trong gia đình bị rời rạc, nhạt nhẽo ngày nay là vì thiếu sự tương giao nói chuyện mật thiết mỗi ngày... là bởi vì đời sống của mỗi c/ta ai cũng qúa bận rộn...

# Có lần người ta làm 1 thống kê trên 5,000 người và cho biết kết qủa đó là vợ chồng trung bình nói chuyện với nhau chỉ khoãng 12 phút mỗi ngày trong 8 năm đầu cưới nhau, sau 8 năm... thì hình như không còn có thì giờ nói chuyện với nhau nữa

> Lý do đó mà trong giai đọan của tình yêu và hẹn hò thường là 1 giai đoạn rất là thơ mộng... vì 2 người còn thích gần gủi, nói chuyện, tâm sự với nhau; nhưng khi cưới nhau về nhà rồi thì tình yêu bị nhạt nhẽo... vì để ~công việc khác ở đời này xen vào... làm cho không còn có thì giờ để chăm sóc tình yêu ban đầu

# Nếu quan xát 2 người vào 1 tiệm ăn... c/ta có thể biết 2 người đó đã lập gia đình chưa

> Nếu còn yêu nhau... thì họ còn nhìn nhau tha thiết và nói chuyện với nhau

Còn nếu đã là vợ chồng rồi... thì mạnh ai nấy lo ăn lo uống, phải không?

> Mối liên hệ được nuôi dưỡng bởi thời gian c/ta để ra nghe và noí chuyện (tâm sự) với nhau

[PP] > C/ta đang ở trong 1 xã hội tân tiến mà sự nghe và nói, sự đàm thoại với nhau được bổ túc rất nhiều

qua ~phát minh tiện nghi của kỹ thuật máy cell phones

> Ngày nay, máy cell phone trở nên 1 vật thật quan trọng cho đời sống của c/ta

mà hình như c/ta sống mà không có nó... thì cảm thấy thật là khó chịu

> Hình như ngày nay trong vòng 10 người ở Mỹ này,

thì có lẽ đã có hơn 5 người có máy cell phone để liên lạc nói chuyện với nhau thường xuyên

I. Tâm Trạng Người Bị Điếc

[PP] > Trong câu chuyện c/ta đọc ở Phúc Âm Mác 7 - có chép lại về 1 người thật là bất hạnh

là bời vì từ khi sanh ra anh đã bị điếc...

[PP] > Người này còn bất hạnh hơn nữa... là vì không phải anh bị điếc mà thôi... nhưng vì sự không nghe được đã ảnh hưởng người về năng khiếu nói chuyện, và dần dần đã làm anh trở nên 1 người câm luôn, hay chỉ nói ngọng (tongue-tied) được 1 vài chữ "ú a ú ớ" (gaa gaa, goo goo) mà không ai hiểu hết

[PP] > Chắc đời sống của anh chắc khổ sở lắm, vì bị ~ng xung quanh hay chọc ghẹo mình

... là người ngu dốt, nói ngọng nên không ai hiểu chi hết

[PP] > Kể cả chính gia đình của anh, chắc cũng mắc cở ngại ngùng về tật này

bất cứ khi nào họ phải giới thiệu anh với ~ng khác

[PP] > Điều có lẽ làm anh khổ sở nhất là khi anh thấy ~người xung quanh nói chuyện, thấy họ cười đùa, nhưng chẳng bao giờ mình được dự phần vào đó... vì xung quanh mình chỉ là 1 thế giới yên lặng như tờ mà thôi

> Đời sống của anh chắc cô đơn lắm, vì chẳng có bạn bè hay ai muốn làm quen với mình

Là bởi vì không tâm sự được

# Tâm trạng của ~ng tị nạn Việt-nam

... chắc có lẽ cũng thông cảm được 1 phần nào với người điếc và câm này

> Vì ngôn ngữ bất đồng... khi mình mới qua Mỹ này cố gắng nói tiếng Anh nhưng người ta không hiểu, ráng cố gắng nghe nhưng chẳng hiểu người Mỹ nói gì... toàn là ra dấu, chỉ chỏ mà thôi... nhiều khi còn bị hiểu lầm nữa, mà làm cho c/ta hay bị frustrated, bực mình vì không thể diễn tả được tấm lòng bên trong của mình, hay hiểu ý của người bên kia

[PP] > Cho đến khi Kinh Thánh chép người điếc và câm này... được người ta dẫn đến với Chúa Giê-xu

Khi Ngài đi qua thành Siđôn, bờ cõi Đêcabôlơ...

[PP] > Điều thứ nhất c/ta nhận thấy khi Chúa gặp người điếc và câm này... thì Ngài không chọc người là kẻ ngu đần và xua đuổi người đi khỏi, vì người noí ngọng hay không nghe được

[PP] > Nhưng Chúa Giê-xu ra dấu bằng cách đặt ngón tay của Ngài vào lỗ tai của người

để cho người thấy rằng... Chúa hiểu tình trạng của anh, Ngài muốn và sẽ chữa lành sự điếc của anh

> Không phải vậy thôi, Ngài còn lấy nước miếng (nước bọt) từ chính miệng của mình mà xức trên lưỡi người này nữa, vì Chúa cũng muốn chữa lành bệnh câm, tật nói ngọng của người đó nữa

[PP] > Sau đó Chúa Giê-xu ngửa mặt lên trời... như là 1 lời cầu nguyện, cảm tạ Đức Chúa Cha ~gì Ngài sắp sửa làm qua chính Con Ngài... và rồi Chúa Giê-xu phán "Épphata" có nghĩa là "Hãy mở ra"

> Mở gì ra? Mở lỗ tai của người ra... để anh có thể nghe được

Và mở lưỡi của anh ra...để anh có thể nói được, như mọi người khác

> Ngay tức khắc sau khi Chúa Giê-xu phán thì điều mầu nhiệm đó là người bị điếc và câm ngày xưa

bỗng nhiên bây giờ nghe được và nói được 1 cách rõ ràng...

II. Phần C/ta

[PP] > Khi đọc đến câu chuyện này... tôi thấy loài người

và mỗi c/ta giống như người điếc và ngọng trong câu chuyện này?

> Có lẽ bạn tự nghĩ - tại sao MS lại nói như vậy... đâu có ai trong phòng nhóm này đang bị điếc, câm hay bị nói ngọng đâu?

[PP] > Tôi không nói đến sự điếc hay ngọng thuộc thể... nhưng căn bịnh điếc và câm phần thuộc linh

> Mỗi người c/ta ai sanh ra đời cũng đều máng phải bịnh điếc và câm... do tội lỗi gây nên, làm cho c/ta không thể còn "tương giao" với ĐCT, Đấng Sáng Tạo của mình nữa, nhưng bị phân rẽ khỏi mặt Ngài

# STK 3:23 – ngày xưa sau khi tổ phụ loài người là Ađam và Êva phạm tội... thì họ đã bị đuổi ra khỏi vườn của sự sống, phân rẽ khỏi sự tương giao mật thiết với ĐCT

"Giê-hô-va Đức Chúa Trời bèn đuổi loài người ra khỏi vườn Ê-đen đặng cày cấy đất, là nơi có người ra." (So the LORD God banished him from the Garden of Eden to work the ground from which he had been taken.)

> C/ta mỗi người sanh ra từ dòng dõi của Ađam và Êva... c/ta cũng máng phải căn bịnh tội lỗi này... và chẳng có thể nào tương giao với ĐCT được, hay muốn tìm kiếm Ngài để thờ phượng và hầu việc

# Câu chuyện con sâu trong trái táo từ đâu mà đến?

> Không phải từ ngoài đi vào... nhưng nó đã đẻ trứng trước trên ~nụ hoa...

> Kinh Thánh cho thấy c/ta hết thẩy đều là ~tội nhân... thật ra không phải bởi vì chính mình đã làm ~điều ác ... Nhưng là vì tự chính bên trong c/ta đã là ~kẻ tội nhân...

# Rôma 3:10-12/23 - vì thế Kinh Thánh khẳng định "Mọi người đều đã phạm tội... chẳng có 1 ai là trọn vẹn... chẳng có ai tìm kiếm Ngài, chẳng có ai thích nghe đến luật pháp của Ngài: Chớ phạm tội giết người, cướp của, gian dâm, nói láo, bất hiếu với cha mẹ....

"... như có chép rằng: Chẳng có một người công bình nào hết, dẫu một người cũng không. Chẳng có một người nào hiểu biết, Chẳng có một người nào tìm kiếm Đức Chúa Trời. Chúng nó đều sai lạc cả, thảy cùng nhau ra vô ích; Chẳng có một người làm điều lành, dẫu một người cũng không... vì mọi người đều đã phạm tội thiếu mất sự vinh hiển của ĐCT" (As it is written: "There is no one righteous, not even one; there is no one who understands, no one who seeks God. All have turned away, they have together become worthless; there is no one who does good, not even one... for all have sinned and come short of the glory of God."

# Xã hội Mỹ c/ta đang sống ngày nay không phải là vì người ta không nghe được tiếng Chúa phán...

> Hãy xem có biết bao nhiêu nhà thờ có ở khắp nơi, biết bao nhiêu các đài truyền hình và radio giảng đạo suốt ngày... nhưng người ta vẫn bịt tai không muốn nghe đến lẽ thật

> Xã hội Mỹ tân tiến ngaỳ nay, người ta cấm không cho được cầu nguyện, giảng đạo,

mang Kinh Thánh vào ~nơi công cộng...

> Như vậy không phải c/ta đang sống như ~ng câm và điếc... không muốn nghe tiếng Chúa gọi mình sao?

> Có biết bao nhiêu người đi nhà thờ nhiều năm... không phải là chưa bao giờ nghe đến Tin Lành, không phải bởi vì không hiểu đạo cứu chuộc, nhưng là vì lòng của họ chưa mở rộng ra để tiếp đón ơn cứu chuộc

[PP] > C/ta thật giống như người bị điếc và ngọng trong câu chuyện, c/ta bị tội lỗi bịt tai c/ta, mà làm cho c/ta không ai muốn nghe tiếng Chúa hay muốn đến gần tương giao với Chúa được...

> C/ta giống như ~người bị giam cầm trong ~ngục tù, sau những song sắt vô hình của tội lỗi

mà cần phải được mở ra... để được tự do tìm đến Cha thiên thượng

[PP] > Tối thiểu có 2 điều c/ta học được qua sự kiện Chúa Giê-xu chữa lành người câm và điếc này:

1) Giống như người bị điếc và ngọng... khi chịu đến với Chúa Giê-xu thì người được lành: nói và nghe rõ ràng, thì nếu c/ta chịu tìm đến với Cứu Chúa Giê-xu là Đấng có quyền năng để mở trói ngục tù tội lỗi đang giam giữ c/ta... thì c/ta cũng được lành... và kinh nghiệm 1 đời sống phước hạnh, đầy ý nghĩa

[PP] 2) Chỉ có 1 mình Chúa Giê-xu mới có thể làm được điều này thôi... để bầy tỏ chính Ngài là ĐCT hiện thân thành người...

# XEDTK 4:10-11 - sự kiện ĐCT gọi Môise... nhưng ông lấy lý do là mình nói ngọng... thì ĐCT phán gì?

"Môi-se thưa cùng Đức Giê-hô-va rằng: Ôi! lạy Chúa, từ hôm qua, hôm kia, hay là từ lúc Chúa phán dạy kẻ tôi tớ Chúa, tôi vẫn chẳng phải một tay nói giỏi, vì miệng và lưỡi tôi hay ngập ngừng. Đức Giê-hô-va bèn phán rằng: Ai tạo miệng loài người ra? hay là ai đã làm câm, làm điếc, làm sáng, làm mờ? Có phải ta là Đức Giê-hô-va chăng?" (Moses said to the LORD, "O Lord, I have never been eloquent, neither in the past nor since you have spoken to your servant. I am slow of speech and tongue." The LORD said to him, "Who gave man his mouth? Who makes him deaf or mute? Who gives him sight or makes him blind? Is it not I, the LORD?)

> Ai làm cho người câm biết nói, kẻ điếc nghe được? Chí có ĐCT mà thôi

> Như vậy nếu Chúa Giê-xu làm được... chính Ngài đã bầy tỏ mình là ĐCT...

> Không phải chỉ mở tai và lưỡi của người điếc và ngọng mà thôi... nhưng Chúa Giê-xu còn có quyền phép để mở trí óc hầu để cho c/ta hiểu được Tin Lành và mở lòng c/ta hầu để cho c/ta biết lấy đức tin mà tiếp nhận Ngài làm Cứu Chúa của đời sống mình

----------------------

[PP] > Bạn có muốn không? Muốn có 1 đời sống tự do, thỏa mãn hoàn toàn không?

> Hãy đến với Chúa và để Ngài phán "Épphata" có nghĩa là "hãy mở ra"

Và rồi bạn được trả tự do khỏi ~trói buộc, cản trở, đóan xét của tội lỗi... mà sống 1 đời phước hạnh

> Bạn phải để Ngài đụng đến tai mình, đụng đến miệng mình... đụng đến lòng mình

> Không phải chỉ nghe đến Tin Lành mà thôi... nhưng phải tiếp nhận Đấng Cứu Thế

thì c/ta mới được cứu rỗi, tội lỗi được xóa sạch... và bắt đầu 1 đời sống mới, đầy ý nghĩa

# Rôma 9:9-10 – "Vậy nếu miệng ngươi xưng Đức Chúa Jêsus ra và lòng ngươi tin rằng Đức Chúa Trời đã khiến Ngài từ kẻ chết sống lại, thì ngươi sẽ được cứu; vì tin bởi trong lòng mà được sự công bình, còn bởi miệng làm chứng mà được sự cứu rỗi." (That if you confess with your mouth, "Jesus is Lord," and believe in your heart that God raised him from the dead, you will be saved. For it is with your heart that you believe and are justified, and it is with your mouth that you confess and are saved.)

[PP] # 1 Trong ~hãng quảng cáo bán cell phone có câu nói như sau: "Can you hear me now?"

> Chúa Giê-xu cũng đang mời gọi bạn và nói: "Can you hear me now?"

> Hãy lắng nghe tiếng Chúa Giê-xu đang mời gọi... để tìm được sự "sống còn"... chứ không sự "chết mất"

> Hãy đáp ứng lại lời mời gọi của Ngài ngay hôm nay! Mở trí và mở lòng cùng miệng xưng ra tin nhận Ngài!

-----------------------

Lời Mời Gọi

> We hear so many things in life, we speak so many things every day

> How many of these things are valuable? Or just noises

> Lời Chúa có gía trị đời đời... dẫn đến sự sống còn... chứ không chết mất

> Tội lỗi cản trở c/ta bị "điếc và câm thuộc linh"

không muốn đến gần Ngài, không muốn nhận ơn đẹp này

> Nhưng nếu c/ta bằng lòng đến với Ngài... Ngài sẽ mở tai c/ta ra, mở trí óc c/ta ra để hiểu

Và mở lòng để c/ta tiếp nhận và mở lưỡi để c/ta xưng ra...

> Bạn có nghe được tiếng Chúa phán không?

> Let Him fetch out your sins... and give you the eternal life today!

Be Opened! (Mark 7:31-37)

How many senses does human have? We are wonderfully created to have six senses so that we can communicate with the outside world. To have an effective communication, it’s essential for us to hear and to speak clearly. In the Gospel of Mark, there was a man who was born deaf. This deafness also affected his speaking. He would be very frustrated because kids were making fun of his mute. His family could often be embarrassed of him. The worst thing was that he can see people talking and laughing; but he cannot be a part of it. Until people brought him to Jesus. Jesus did not mock at his deafness and mute. Jesus used the sign language and his spit to heal the man. After Jesus said "Ephphatha" there is no more "goo goo, gaa gaa" because his ears were opened and his mouth could speak. In many ways, we are similar to this deaf and mute man. We were born with the spiritual deafness, not wanting to hear and obey God, because all have sinned and come short of the glory of God. Sins put us in prison behind many bars that we cannot relate to God. These prison cells of sins must be opened! Jesus is the only One Who has the power to set us free. Jesus has the power not just to open ears, but to open our mind to understand the truth, and to open our heart to believe. Jesus is asking "Can you hear me, now?" Would you allow Jesus to touch your ears, mouth, and heart to receive the eternal life?