Trang Chủ :: Chia Sẻ

Bài 170

Thánh Khiết và Yêu Thương

Christian Traits: Holiness and Love

(I Phiêrơ 1:13-25)

www.vietnamesehope.org

"Vậy, anh em hãy bền chí như thể thắt lưng, hãy tiết độ, lấy sự trông cậy trọn vẹn đợi chờ ơn sẽ ban cho mình trong khi Đức Chúa Jêsus Christ hiện ra. Anh em đã nên như con cái hay vâng lời, thì chớ có làm theo sự dâm dục, là sự cai trị trong anh em ngày trước, về lúc anh em còn mê muội. Nhưng, như Đấng gọi anh em là thánh, thì anh em cũng phải thánh trong mọi cách ăn ở mình, bởi có chép rằng: Hãy nên thánh, vì ta là thánh. Nếu anh em xưng Đấng không tây vị anh em, xét đoán từng người theo việc họ làm, bằng Cha, thì hãy lấy lòng kính sợ mà ăn ở trong thời kỳ ở trọ đời nầy, vì biết rằng chẳng phải bởi vật hay hư nát như bạc hoặc vàng mà anh em đã được chuộc khỏi sự ăn ở không ra chi của tổ tiên truyền lại cho mình, bèn là bởi huyết báu Đấng Christ, dường như huyết của chiên con không lỗi không vít, đã định sẵn trước buổi sáng thế, và hiện ra trong cuối các thời kỳ vì cớ anh em, là kẻ nhân Đức Chúa Jêsus tin đến Đức Chúa Trời, tức là Đấng đã khiến Ngài từ kẻ chết sống lại, và ban sự vinh hiển cho Ngài đến nỗi đức tin và sự trông cậy anh em được nương nhờ Đức Chúa Trời. Anh em đã vâng theo lẽ thật làm sạch lòng mình, đặng có lòng yêu thương anh em cách thật thà, nên hãy yêu nhau sốt sắng hết lòng; anh em đã được lại sanh, chẳng phải bởi giống hay hư nát, nhưng bởi giống chẳng hư nát, là bởi lời hằng sống và bền vững của Đức Chúa Trời. Vì, Mọi xác thịt ví như cỏ, Mọi sự vinh hiển của nó ví như hoa cỏ. Cỏ khô, hoa rụng, Nhưng lời Chúa còn lại đời đời. Và lời đó là đạo Tin Lành đã giảng ra cho anh em."

(Therefore, prepare your minds for action; be self-controlled; set your hope fully on the grace to be given you when Jesus Christ is revealed. As obedient children, do not conform to the evil desires you had when you lived in ignorance. But just as he who called you is holy, so be holy in all you do; for it is written: "Be holy, because I am holy." Since you call on a Father who judges each man's work impartially, live your lives as strangers here in reverent fear. For you know that it was not with perishable things such as silver or gold that you were redeemed from the empty way of life handed down to you from your forefathers, but with the precious blood of Christ, a lamb without blemish or defect. He was chosen before the creation of the world, but was revealed in these last times for your sake. Through him you believe in God, who raised him from the dead and glorified him, and so your faith and hope are in God. Now that you have purified yourselves by obeying the truth so that you have sincere love for your brothers, love one another deeply, from the heart. For you have been born again, not of perishable seed, but of imperishable, through the living and enduring word of God. For, "All men are like grass, and all their glory is like the flowers of the field; the grass withers and the flowers fall, but the word of the Lord stands forever." And this is the word that was preached to you.)

* Ông Trời khi sáng tạo nên loài người, Ngài ban cho c/ta có đặc tánh

biết nhận xét và phân biệt được ~điều nào đúng và sai, thật và gỉa, hay tốt và xấu

> C/ta có thể quan xét ~đặc tánh của mọi thứ... và nhận biết được gía trị của nó là gì...

[PP] > Câu hỏi cho c/ta suy gẫm sáng nay... đó là nếu chỉ được dựa vào 2 đặc tính mà thôi

... thì làm sao thiên hạ nhận biết được 1 người cơ đốc (Christian) là như thế nào?

[PP] > Thiết nghĩ 2 đặc tánh chính của 1 người cơ đốc phải là

1 đời sống thánh khiết và đầy dẫy tình yêu thương (đọc)

> Cách đây 2 tuần c/ta đã bắt đầu suy gẫm lời Chúa trong sách Phiêrơ

> Lời giới thiệu của sứ đồ Phiêrơ trong lá thư Phiêrơ thứ nhất này... đã nhắc nhở c/ta là con cái Chúa chính là dân tuyển chọn của ĐCT, bởi sự "rẩy huyết báu" của Con Ngài là Cứu Chúa Giê-xu làm sạch mọi tội của c/ta, và giờ đây c/ta sống với một niềm trông cây chờ đợi Chúa hiện ra, để nhận sự sống đời đời trên nước thiên đàng 1 ngày

[PP] > Với Ân Điển (ơn đẹp) đó... Phiêrơ hỏi tiếp... như vậy đời sống của c/ta... là ~người ở trọ, dân kiều ngụ của ĐCT... đang chờ đợi sự vinh hiển đó... thì phải nên sống như thể nào?

> Hai điều Phiêrơ nói tiếp đến mà phải tự nhiên phản ảnh qua đời sống mới này - đó là thứ nhất con cái của Chúa phải có 1 lối ăn nết ở thánh khiết... và thứ hai 1 đời sống đầy dẫy lòng yêu thương nhau...

I. ĐCT là Đấng Thánh Khiết

> Tại sao 2 tính chất riêng này cần phải có trong đời sống của c/ta... là con cái của Chúa?

[PP] 1) Lý do đơn giản thứ nhất... là bởi vì sự thánh khiết và yêu thương

là bản tánh tự nhiên của ĐCT, Cha của c/ta

# Rõ ràng trong c.16 – ĐCT xưng Ngài là Đấng Thánh Khiết - "Đấng gọi anh em là thánh!"

[PP] > Chữ "thánh khiết" đây mang ý nghĩa của "sự biệt riêng ra"... không bị trộn lẫn với 1 thứ nào khác

> C/ta thấy sự thánh khiết biệt riêng của ĐCT được bày tỏ qua ~điều răn của Ngài...

# Chẳng hạn như trong ĐR #1 trong XEDTK 20:3 - "Trước mặt Ta, các ngươi chớ có các thần khác"... nghĩa là chỉ 1 mình Ngaì là ĐCT mà thôi... biệt riêng ra trên tất cả các thần khác, Ngài không thể bị trộn lẫn chung với các thần khác

2) Sứ đồ Phiêrơ giải thích thêm... vì ĐCT là Đấng Thánh, và c/ta là dân chọn riêng của Ngài

... thì điều tự nhiên c/ta cũng phải trở nên thánh giống như Ngài vậy - "Hãy nên thánh, vì Ta là thánh!"

[PP] > Là con cái của Chúa thánh, "phải nên thánh" đây không phải là điều mà c/ta có thể lựa chọn tùy theo ý riêng mình được, nhưng đây là 1 mạng lệnh c/ta phải đeo đuổi và làm theo... vì c/ta đã được trở nên "làm con Vua thánh"

# I Têsalonica 4:3-7 – Ý muốn của ĐCT cho con cái của Ngài là gì? (It is God's will that you should be sanctified: that you should avoid sexual immorality; that each of you should learn to control his own body in a way that is holy and honorable, not in passionate lust like the heathen, who do not know God; and that in this matter no one should wrong his brother or take advantage of him. The Lord will punish men for all such sins, as we have already told you and warned you. For God did not call us to be impure, but to live a holy life) "Vì ý muốn Đức Chúa Trời, ấy là khiến anh em nên thánh: tức là phải lánh sự ô uế, mỗi người phải biết giữ thân mình cho thánh sạch và tôn trọng, chẳng bao giờ sa vào tình dục luông tuồng như người ngoại đạo, là kẻ không nhìn biết Đức Chúa Trời. Chớ có ai phỉnh phờ anh em mình, hay là làm hại anh em bất kỳ việc gì, vì Chúa là Đấng báo oán những sự đó, như chúng tôi đã nói trước cùng anh em và đã làm chứng. Bởi chưng Đức Chúa Trời chẳng gọi chúng ta đến sự ô uế đâu, bèn là sự nên thánh vậy."

# C/ta là con cái của Chúa đang sống giữa 1 thế giới

... mà hình như không ai còn muốn nói đụng đến 2 chữ "thánh khiết" nữa

> Nếu hỏi thiên hạ chung chọn 1 thần tượng, 1 người lãnh đạo

... thì sự thánh khiết sẽ không còn là 1 tiêu chuẩn người đời sẽ đòi hỏi nữa, phải không?

> Kể cả trong vòng H/T ngày nay của Chúa nữa... hình như cũng ít khi nhắc đến, hay giảng về sự thánh khiết

> Chủ đề "thánh khiết" chắc chắn sẽ không phải là "top 10"

của ~đề tài mà thường con cái của Chúa muốn nghe đến, phải không?

> Lý do sự thánh khiết ít được nhắc đến và là điều cần có trong xã hội

... là bởi vì người ta ngày nay đã sửa đổi định nghĩa của 2 chữ "tội lỗi" tùy theo ý riêng mình

> Có khi thế gian bây giờ người ta còn dùng ~việc làm tội lỗi, bất thánh

trở thành ~thú vui trò cười cho thiên hạ giải trí

> Điều này có khi ảnh hưởng đến chính H/T và đời sống của 1 số con cái Chúa

> Có lẽ vì vậy mà ngày nay người ta không còn nhận thấy

có sự khác biệt nào nữa giữa 1 người có đạo... và 1 người ngoại đạo nữa?

[PP] 3) Người sống đeo đuổi sự thánh khiết là người có tấm lòng biết kính sợ Chúa và ghét bỏ tội lỗi... là vì họ ý thức tội lỗi đã đóng đinh tay, chân của Cứu Chúa Giê-xu, Chúa c/ta; đã làm sườn của Ngài bị vết, đầu Ngài tuôn máu chẩy...

# Câu chuyện loài chồn "Ermine" bên vùng rừng Á Châu và phiá Bắc Âu Châu

... có 1 loại lông rất trắng như tuyết và đẹp

> Loại chồn này luôn bảo vệ bộ lông của mình... không cho 1 thứ gì làm dơ...

> Những người săn muốn bắt loại chồn này... tìm ra được 1 cách rất hay

> Trước hết đi tìm ra hang của ~con chồn này... và bỏ ~đồ dơ ngoài hang... chét nhựa đường

... rồi để cho chó săn đi đuổi ~con chồn này

> Khi đàn chồn chạy về tới hang muốn vào trốn... thì sẽ không muốn vào hang

vì thấy ~đồ dơ dáy để bên ngoài... và không muốn làm dơ bộ lông của mình

> Thế là ~con chồn này bị chó rượt và bị bắt 1 cách dễ dàng ngay ở ngaòi hang của nó...

> Nó thà bị bắt... hơn là làm cho bộ lông của mình bị dơ bẩn?

> Là con cái của Chúa... đã được tinh sạch bởi huyết báu của Chúa Giê-xu

c/ta cũng phải biết sống thánh khiết - ghét bỏ ~tội lỗi vấn vương... cho dù bị thua lỗ, hay khổ sở...

[PP] > Sự thánh khiết tinh sạch thay đổi đời sống c/ta dần mỗi ngày... để trở nên giống như Đấng Christ hơn

# Trong Êphêsô 4:22-24 – sứ đồ Phaolô cho thấy hình ảnh của sự thay đổi này- (You were taught, with regard to your former way of life, to put off your old self, which is being corrupted by its deceitful desires; to be made new in the attitude of your minds; and to put on the new self, created to be like God in true righteousness and holiness.) "... anh em phải bỏ cách ăn nết ở ngày trước, thoát lốt người cũ là người bị hư hỏng bởi tư dục dỗ dành, mà phải làm nên mới trong tâm chí mình, và mặc lấy người mới, tức là người đã được dựng nên giống như Đức Chúa Trời, trong sự công bình và sự thánh sạch của lẽ thật."

> Phải bỏ đi ~cái cũ... mà mặc lấy "người mới" được dựng trong Đấng Christ

# Thiên hạ, ai cũng quan xét xem mốt mới của thời hiện đại là gì để mà bắt kịp... trong phương diện quần áo, giày dép, kiểu tóc, loại xe hơi... mà muốn thì phải bỏ đi ~đồ cổ lỗ xĩ (lỗi thời)... và bỏ tiền ra mua sắm và mặc ~thứ mới, phải không?

> Ngày xưa chưa tin Chúa... thì c/ta thường đi theo tư dục, ý riêng của mình... nhưng bây giờ đã được chuộc bởi huyết của Chúa Giê-xu... thì điều tự nhiên c/ta phải bỏ lốt cũ... mà đi theo và bắt chước Đấng Christ...

4) Sống 1 đời sống thánh khiết không phải là việc dễ làm... hay nói 1 cách khác rất là khổ sở

là vì sự thánh khiết thường đi ngược với bản tánh tư dục xác thịt

> Ở đây có ai thích bị khổ không? Nhưng muốn sống 1 đời sống thánh khiết... thì sẵn sàng phải chịu khổ sở

> Vì không dễ làm... cho nên c/ta phải biết nhờ cậy nơi quyền năng của Chúa Giê-xu thì mới có thể làm được

[PP] > Chúa Giê-xu Ngài không phải chỉ là tiêu chuẩn của sự thánh khiết cho c/ta noi theo mà thôi

nhưng còn là nguồn Lực, sức mạnh ban cho c/ta có quyền năng để sống thánh khiết được

[PP] > Thế gian, họ không hề biết ĐCT là Đấng Thánh... cho đến khi nào họ thấy được sự thánh khiết đó

được bầy tỏ qua chính đời sống của mỗi c/ta, là con cái của Ngài

II. Yêu Thương

[PP] > Đặc tính thứ hai để thiên hạ nhận biết c/ta là dân tuyển chọn, được sạch bởi huyết và có sự trông cậy đời đời đó là cuộc sống của c/ta phải bày tỏ tình yêu thương cho nhau...

> Ở đây sứ đồ Phiêrơ chưa nói đến tình yêu thương người hàng xóm, hay ~người khách lạ

nhưng là tình yêu "Philêo", tình yêu thương giữa anh chị em với nhau trong Chúa... (Brotherly love)

# Hêb. 13:1 - sứ đồ Phaolô cũng nhắc đến loại tình yêu này: "Hãy giữ mãi tình thương huynh đệ"

(... Keep on loving each other as brothers)

> Ở trên đời này, điều tự nhiên là c/ta không cần thiết phải yêu ~người lân cận, ~người hàng xóm láng giềng của mình, hay ~người khách lạ... vì họ không có sự liên hệ gì với mình; nhưng điều tự nhiên là c/ta phải yêu thương ~người ruột thịt trong cùng 1 gia đình của mình, phải không?

[PP] > Nếu c/ta là con cái của Chúa thì phải yêu thương nhau... vì c/ta là anh chị em "ruột thịt" với nhau... bởi huyết báu của Chúa Giê-xu Con Ngài, trong cùng 1 đại gia đình của Chúa, có cùng 1 Cha ở trên Trời...

1) Cũng giống như sự thánh khiết... sự yêu thương là bản tánh tự nhiên của ĐCT

và yêu thương nhau là mạng lệnh của Chúa giao cho mỗi con cái của Ngài

# 1 John 4:19-24 – chép gì? (We love because he first loved us. If anyone says, "I love God," yet hates his brother, he is a liar. For anyone who does not love his brother, whom he has seen, cannot love God, whom he has not seen. And he has given us this command: Whoever loves God must also love his brother.) "Chúng ta yêu, vì Chúa đã yêu chúng ta trước. Vì có ai nói rằng: Ta yêu Đức Chúa Trời, mà lại ghét anh em mình, thì là kẻ nói dối; vì kẻ nào chẳng yêu anh em mình thấy, thì không thể yêu Đức Chúa Trời mình chẳng thấy được. Chúng ta đã nhận nơi Ngài điều răn nầy: Ai yêu Đức Chúa Trời, thì cũng phải yêu anh em mình."

> Nếu c/ta đã nếm được ơn cứu chuộc... và nay trở nên là anh chị em với nhau trong cùng 1 gia đình của ĐCT, và nếu Chúa yêu thương mỗi người c/ta... thì điều tự nhiên là c/ta phải yêu thương lẫn nhau...

> Bổn phận của mỗi con cái của Ngài... là phải yêu thương nhau...

2) Trong lá thư này, sứ đồ Phiêrơ cho c/ta thấy đặc tính căn bản của tình yêu thương "Philêo" này

đó là thật thà (sincere) và sốt sắng hết lòng (fervently)...

> Thật thà có nghĩa là không có gỉa dối, không chỉ bề ngoài mà thôi... "nói dậy mà không phải dậy" đâu?

> Nói chuyện thật thà với nhau có nghĩa là không nói hai lời, với 2 ý... Nói với người này thì cách này... nhưng khi nói với người kia... thì lại sửa đổi cách khác, không thật thà - chỉ "đóng kịch" mà thôi...

> Tình yêu thật thà cũng là loại tình yêu thực tế... không chỉ bằng miệng lưỡi và lời nói mà thôi...

# 1 John 3:17-18 – (If anyone has material possessions and sees his brother in need but has no pity on him, how can the love of God be in him? Dear children, let us not love with words or tongue but with actions and in truth.) "Nếu ai có của cải đời nầy, thấy anh em mình đang cùng túng mà chặt dạ, thì lòng yêu mến Đức Chúa Trời thể nào ở trong người ấy được! Hỡi các con cái bé mọn, chớ yêu mến bằng lời nói và lưỡi, nhưng bằng việc làm và lẽ thật."

> Yêu thương ACE khi gặp phải hoạn nạn... không chỉ nói "Chúa ban phước cha AC, hãy cầu nguyện với Chúa đi"... đương nhiên 2 điều này cần thiết... nhưng tình yêu thật thà không chỉ ngừng ở đây?

> Nói yêu Chúa, yêu H/T Chúa... mà chưa làm ~việc của Ngài... chưa chăm sóc ACE của mình

thì lời nói đó có gía trị là bao nhiêu?

> Hay nói cách khác... người nào yêu Chúa nhiều... thì tự nhiên hầu việc của Ngài nhiều, yêu thương ACE mình nhiều; còn ai yêu Chúa ít... thì hầu việc của Ngài ít... ít để ý đến nhu cầu của ACE mình... đó là định luật căn bản của tình yêu thương

[PP] 3) C/ta có thể đo lường sức khỏe thật của 1 H/T Chúa

... bằng tình yêu thương của ~hội viên ở trong H/T đó

> Có nghĩa là các hội viên của 1 H/T càng yêu thương nhau... thì H/T đó càng có sức khoẻ dồi dào....

[PP] > 1 Trong ~điều c/ta muốn có 1 sức khỏe dồi dào... đó là mỗi người c/ta phải biết cẩn thận trong sự nuôi dưỡng đời sống tâm linh bên trong của mình... bằng cách đừng cho nó ăn ~"junk foods"...

# 1 Peter 2:1-3 - đọc tiếp qua đoạn 2 - sứ đồ Phiêrơ cho thấy ~thức ăn "junk foods" cho phần tâm linh là gì...

(Therefore, rid yourselves of all malice and all deceit, hypocrisy, envy, and slander of every kind. Like newborn babies, crave pure spiritual milk, so that by it you may grow up in your salvation, now that you have tasted that the Lord is good.) "Vậy anh em đã từ bỏ mọi điều độc ác, mọi điều gian giảo, mọi thứ giả trá, lòng ghen ghét và sự nói hành... thì hãy ham thích sữa thiêng liêng của đạo, như trẻ con mới đẻ vậy, hầu cho anh em nhờ đó lớn lên mà được rỗi linh hồn, nếu anh em đã nếm biết Chúa là ngọt ngào."

[PP] > Như thân thể muốn khỏe mạnh thì cần có thức ăn bổ dưỡng... thì nếu đọc tiếp c/ta thấy Phiêrơ cho biết thức ăn bổ dưỡng cho phần tâm linh của c/ta chính là "lời Kinh Thánh" – "sữa thiêng liêng"

> Ai gần lời Chúa... ham thích học và hành lời Chúa, thì tự nhiên dễ yêu thương ACE mình

ngược lại, ai xa lời Chúa... thì chẳng còn biết ACE mình hay chăm sóc đến nhu cầu của họ nữa...

4) Đặc tính thứ hai... tình yêu thương phải sốt sắng và hết lòng

... hay có nghĩa là phải sâu đậm và bao rộng (extensive, deep and broad)

# Giăng 19:30 – Chúa Giê-xu đã yêu c/ta đến mức hết lòng nào? "trút hơi thở cuối cùng..."

và phán "mọi sự đã được trọn..." (Xong rồi)

> Tình yêu thương có rễ sâu... không dễ thay đổi bởi hoàn cảnh, thời gian, hay ~thử thách, khó khăn...

# Cái cây nào có rễ sâu... thì không dễ bị tróc, mỗi khi 1 cơn giông bão đi ngang qua...

> Muốn có 1 mối liên hệ sâu đậm lúc nào cũng đòi hỏi 1 điều kiện

đó là thời gian gần gũi thông công với nhau

> Nếu không thông công thường xuyên với nhau... thì khó có thể yêu thương nhau sốt sắng và hết lòng

> Cứ tưởng tượng nếu c/ta chỉ thấy nhau, thờ phượng chung với nhau, thông công 1 tháng 1 lần, 1 năm 1 lần

thì mối liên hệ giữa vòng c/ta sẽ ra sao?

[PP] > ĐCT muốn c/ta yêu thương nhau... vì đây là cách hữu hiệu nhất để H/T Chúa làm chứng tốt

về tình yêu thương vĩ đại bao la của chính Ngài

# Giăng 13:34-35 - ("A new command I give you: Love one another. As I have loved you, so you must love one another. By this all men will know that you are my disciples, if you love one another.") "Ta ban cho các ngươi một điều răn mới, nghĩa là các ngươi phải yêu nhau; như ta đã yêu các ngươi thể nào, thì các ngươi cũng hãy yêu nhau thể ấy. Nếu các ngươi yêu nhau, thì ấy là tại điều đó mà thiên hạ sẽ nhận biết các ngươi là môn đồ ta."

> Điều mà cảm xúc tất cả ~người khách nào đến nhà thờ này... sau đó ra về

- phải là sự yêu thương thật thà và hết lòng - c/ta có cho nhau và cho họ...

5) Yêu thương như thánh khiết... không phải là việc dễ làm

... nhất là khi phải yêu ~người khó yêu... không hợp tánh tình, hay ưa làm phiền mình

[PP] > Cho nên c/ta phải biết nhờ cậy vào Chúa Thánh Linh

là Nguồn ban cho c/ta sức năng của sự yêu thương

# Trong Galati 5:22-23 – cho c/ta thấy 1 trong 9 trái và là trái đầu tiên của ĐTL ban cho con cái của Chúa

đó là tình yêu thương, phải không?

(But the fruit of the Spirit is love, joy, peace, patience, kindness, goodness, faithfulness, gentleness and self-control. Against such things there is no law.) "Nhưng trái của Thánh Linh, ấy là lòng yêu thương, sự vui mừng, bình an, nhịn nhục, nhân từ, hiền lành, trung tín, mềm mại, tiết độ: không có luật pháp nào cấm các sự đó."

> Sau khi 1 người ăn năn tội và đến tiếp nhận Cứu Chúa Giê-xu, 1 trong việc làm của ĐTL là Ngài đi vào và sống trong lòng của người đó... ban cho mọi ơn... nhất là tình yêu thương để biết yêu thương ~người lân cận

và người lân cận gần nhất... chính là ~ACE của mình trong cùng 1 H/T

> Phải nhờ cậy ĐTL trong sự cầu nguyện thường xuyên... và để Ngài làm Chủ cuộc đời của mình

thì c/ta dễ có tình yêu thương cho nhau 1 cách thật thà và sốt sắng hết lòng...

----------------

[PP] > Mỗi người c/ta đang giống ai... nếu soi mặt mình trong gương của Thánh Kinh?

Mình có giống Cha của c/ta ở trên trời không? Giống ở ~đặc điểm nào?

> Làm sao ~người xung quanh biết Chúa của c/ta là ai? Đặc tánh của Ngaì ra sao?

# "Con nhà Tông... không giống lông cũng phải giống cánh..."

> "Lông và cánh" của c/ta là con cái Chúa chính là 1 nếp sống thánh khiết và tình yêu thương cho nhau

... giống như Đức Chúa Cha của c/ta vậy

> ĐCT không phải chỉ giao cho c/ta mạng lệnh phải sống thánh khiết và yêu thương mà thôi... nhưng chính Ngài đã sai Con Ngài đến thế gian, để bầy tỏ 2 đặc tánh này và làm tiêu chuẩn soi gương cho c/ta noi theo

[PP] > Nếu là ~người đã nếm sự ngọt ngào của tình yêu thương Chúa... vậy thì c/ta hãy sống xứng đáng với tình yêu đó... bày tỏ sự thánh khiết và yêu thương của Chúa cho mọi người...

--------------------------------------------------------

Lời Mời Gọi

> Many Christians have not lived up to Christ’s standards

simply because they don’t know who they really are

> Until we really know who we are... we won’t begin to live as the King’s children

> The Hymn "Làm con Vua Thánh"... we are the children of the Holy and loving God...

then we should live as His chidren

1. Living a holy life means we must change, we must put off the old shell and put on the new man

> Living holy means we must learn to recognize sins according to His holy word and hate sins

2. By the blood of Jesus, we become brothers and sisters in Christ

then we should learn to love one anothers with a sincere and fervently love

> It is our duty to love one anothers...

> This kind of love must be practical...

> This love is not easy to do... that we must depend on the Holy Spirit Who gives this gift of love

> Is our life shined the holiness and love of God... as we exam ourselves each day?

> Are we more liked the world... or our Father in heaven?

> The world does not know Who our God is... unless we show them!

Two Traits of Christianity: Holiness and Love (I Peter 1:13-25)

How can the world recognize a Christian? By two specific traits: holiness and love. Since we are God’s elect, sprinkled by the precious blood of His Son, and living with the eternal hope, Peter continued to ask: "How should we live?" First, we must pursue holiness because our God is holy. Holiness is simply "being pure liked God." It means to be separated, or to be different (not isolated) from this world. Holiness is not a choice that we can pick, but a command for us to obey. Living holy, we must hate sin because it pierced Jesus’ hands, feet, sides, and brought Him to the cross. We must learn to live a holy lifestyle because the world is watching us to know who God is. Jesus is the standard for our holiness and He is also the Source of our holiness. Secondly, the world knows that we are Christians by the "philadelphia" love we have for each others. Our love should be sincere and fervently because we are all in one family of God. Love is the health of God’s church. To be healthy, we must put away junk foods, but to take in the nutritious milk of God’s Word. So as we fix our hope toward heaven, learn to live a holy life and love our brothers and sisters in Christ. Have you ever looked at yourself in the mirror of God’s word and ask "Do I look more liked God?" We can be liked God through our holiness and love.