Trang Chủ :: Chia Sẻ

Bài 172

Chớ Để Ngày Mai

(Tomorrow may not come)

www.vietnamesehope.org

"Vì Ngài phán rằng: Ta đã nhậm lời ngươi trong thì thuận tiện, Ta đã phù hộ ngươi trong ngày cứu rỗi.

Kìa, hiện nay là thì thuận tiện; kìa, hiện nay là ngày cứu rỗi!"

(For he says, "In the time of my favor I heard you, and in the day of salvation I helped you."

I tell you, now is the time of God's favor, now is the day of salvation)

[PP] > Con người sanh ra, ai trong c/ta cũng có 2 bản năng của 1 lương tâm tốt và tư dục xác thịt xấu xa

và từ đó c/ta có ~tánh tốt và tật hư thói xấu

> Những tánh tốt của 1 đứa bé... đó là ngoan ngoãn, biết vâng lời cha mẹ, và lễ phép

> Tánh tốt của một người vợ... là hiền lành, biết chăm lo nhu cầu của chồng con, không xa hoa, phung phí

> Tánh tốt của một người chồng... là biết yêu mến và âu yếm vợ mình, cùng giúp vợ trong ~công việc nhà

> Tánh tốt của một con cái Chúa đó là lòng trung tín siêng năng hầu việc Ngài

> Nhưng con người trong c/ta ai cũng có ~thói hư tật xấu... không nhiều thì ít

như là mau nóng giận, ghen tức, giận hờn, lười biếng, thiếu lịch sự... vì bản năng tư dục xấu xa

[PP] > Và có lẽ 1 thói xấu rất nguy hiểm nữa đó là tật hay trì hoãn

... hay để ~việc quan trọng ưu tiên phải làm ngày hôm nay... dồn qua cho ngày mai mới làm...

> Tánh hay "trì hoãn"... Tiếng anh gọi là "Procras-tination"

[PP] > Theo tự điển chữ "Procras-tination" được định nghĩa là... "To put off doing something, especially out of habitual carelessness or laziness"... tạm dịch là "Tánh hay kéo dài thời gian - vì theo thói quen của tật làm biếng"

# Trong tiếng latin chữ "pro" có nghĩa là "of"... còn phần chữ "Crastinus" có nghĩa là "tomorrow" - "of tomorrow"... như vậy đây là tật hay dồn ~điều quan trọng cần phải làm hôm nay... cho ngày mai...

# Có người đã nói: "Tôi biết tánh trì hoãn là tội lỗi, vì nó chỉ đem đến cho tôi sự buồn khổ, nuối tiếc mà thôi.

Tôi phải thay đổi, phải diệt bỏ nó... nhưng thôi để ngày mai hãy làm!"

I. Lý Do Cứ Để Ngày Mai

> Lý do tại sao 1 số người cứ hay dồn, hoặc trì hoãn ~việc quan trọng phải làm hôm nay, cho ngày mai?

[PP] 1) Là vì họ còn bị bận rộn, vấn vương, còn bận tâm với một số ~công việc đầu tư,

Hoặc ~thú vui mê đắm của ngày hôm nay... chưa muốn dứt bỏ

# Chúa Giê-xu có lần dùng 1 ẩn dụ của tiệc cưới có chép trong Luca 14:16-24

... bữa tiệc cưới này biểu hiệu cho sự mời gọi mọi người vào nước thiên đàng của ĐCT

(Jesus replied: "A certain man was preparing a great banquet and invited many guests. At the time of the banquet he sent his servant to tell those who had been invited, 'Come, for everything is now ready.' "But they all alike began to make excuses. The first said, 'I have just bought a field, and I must go and see it. Please excuse me.' "Another said, 'I have just bought five yoke of oxen, and I'm on my way to try them out. Please excuse me.' "Still another said, 'I just got married, so I can't come.' "The servant came back and reported this to his master. Then the owner of the house became angry and ordered his servant, 'Go out quickly into the streets and alleys of the town and bring in the poor, the crippled, the blind and the lame.' " 'Sir,' the servant said, 'what you ordered has been done, but there is still room.' "Then the master told his servant, 'Go out to the roads and country lanes and make them come in, so that my house will be full. I tell you, not one of those men who were invited will get a taste of my banquet.' ") "Nhưng Đức Chúa Jêsus đáp rằng: Có người kia dọn tiệc lớn, mời nhiều người ăn. Khi đến giờ ăn, sai đầy tớ mình đi nói với những kẻ được mời rằng: Hãy đến, mọi sự đã sẵn rồi. Song họ đồng tình xin kiếu hết. Người thứ nhất nói rằng: Tôi có mua một đám ruộng, cần phải đi coi; xin cho tôi kiếu. Kẻ khác rằng: Tôi có mua năm cặp bò, phải đi xem thử; xin cho tôi kiếu. Kẻ khác nữa rằng: Tôi mới cưới vợ, vậy tôi đi không được. Đầy tớ trở về, trình việc đó cho chủ mình. Chủ bèn nổi giận, biểu đầy tớ rằng: Hãy đi mau ra ngoài chợ, và các đường phố, đem những kẻ nghèo khó, tàn tật, đui, què vào đây. Sau lại đầy tớ trình rằng: Thưa chủ, điều chủ dạy, đã làm rồi, mà hãy còn thừa chỗ. Chủ nhà lại biểu rằng: Hãy ra ngoài đường và dọc hàng rào, gặp ai thì ép mời vào, cho được đầy nhà ta. Vì, ta nói cùng các ngươi, trong những kẻ đã mời trước, không có ai được nếm bữa tiệc của ta đâu."

> Người chủ sau khi dọn tiệc xong... thì kêu đầy tớ đi ra mời 3 người khách đến dự...

> Nhưng cả 3 người được mời đều có lý do khiếu từ... vì phải mắc bận lo ~công việc khác

Nào là 5 cặp bò phải đi thử, thuở ruộng mới mua phải đi xem, và kể cả việc mới cưới vợ....

> Ai cũng muốn đi dự tiệc lắm, và biết điều này quan trọng lắm... nhưng mà nếu bỏ đi dự bữa tiệc lớn đó

thì không hưởng được ~điều mình đang bận rộn phải làm hôm đó...

[PP] # Ngày hôm nay nếu c/ta có 1 buổi nhóm đặc biệt... và viết lá thư hay đến tận nhà thăm mời 1 số người đến dự... thì c/ta cũng thường nghe được biết bao nhiêu ~lý do khiếu từ không thể đến được, phải không?

# Câu chuyện về 10 người lính được gọi nhập ngũ học lớp huấn luyện

... nhưng ai cũng đến trễ và có lý do bào chữa...

> Người thứ nhất - Tối hôm qua tôi đi chơi khuya, sáng nay lỡ dậy trễ, mất chuyến xe lửa điện, đành phải mướn xe taxi, xe taxi đi nửa đường bị hư - tôi đành phải mua một con ngựa để cỡi đến đây, nửa đường ngựa lâm bịnh - lăn đùng ra chết... thế là tôi đành phải lội bộ... mới tới trễ hôm nay...

> Thêm 8 người tiếp nữa cũng lấy lý do y hệt: chơi khuya, dạy trễ, mất chuyến xe lửa, taxi bị hư, con ngựa lâm bịnh & chết, đành phải lội bộ...

> Đến người thứ 10 vào cũng bắt đầu nói: nhưng khi noí đến phần mướn xe taxi... thì vị sĩ quan chặn lại nói: "Thôi tôi biết rồi - phải xe taxi bị hư, rồi anh phải mua 1 con ngựa, nửa đường ngựa lâm bịnh chết, anh phải lội bộ đến đây, phải không?

> "Dạ không phải - nhưng lý do tôi đến trễ... là vì xe taxi của tôi bị kẹt, phải ngừng lại trên đuờng đến 9 lần lận

vì gặp phải 9 cái xác chết của đến 9 con ngựa nằm chặn đường - nên tôi mới đến trễ hôm nay..."

> Khi mà không muốn rồi... thì không thiếu ~lý do bào chữa

... để đổ thừa cho hoàn cảnh... cho cái này người nọ, mà đổ dồn cho ngày mai

[PP] > 1 Trong ~lý do thiên hạ ngày nay thường hay dùng để khiếu từ đến nhà thờ nghe giảng đạo đó là vì "bận"... mắc cái này, bận cái kia... không thể đến được

> Nếu bằng lòng đi đến nhà thờ dự nhóm... thì không thể còn đi đến 1 chỗ khác được

... vì không có ai ở 2 chỗ cùng 1 lúc được

> Nhiều người chưa muốn tin Chúa... là vì họ biết nếu mình tin Chúa hôm nay... thì buộc sau đó phải từ bỏ đi, chấm dứt 1 số ~điều mình đang mê đắm làm ngày hôm nay... chẳng hạn như thú đánh bài, nhậu nhẹt, hút sách, ngủ trễ, làm ăn hái tiền chết bỏ, ăn gian... là điều tánh xác thịt mê đắm, nên cứ lấy lý do đổ dồn việc tìm hiểu đạo cho ngày mai hãy tính

[PP] 2) Lý do chưa muốn làm ~điều quan trọng mà cứ đổ dồn cho ngày mai nữa

là vì họ chưa thấy sự quan trọng/ưu tiên của điều mình cần phải làm ngay hôm nay

> Chưa ý thức được rằng việc ưu tiên của sự cứu rỗi linh hồn là việc khẩn cấp

... liên hệ đến sự sống và sự chết đời đời...

> Họ cứ tự nghĩ "đi đâu mà vội mà vàng..." để đến ngày mai hãy tính...

> Một ngày nữa cũng đâu có muộn, 1 đêm nữa cũng đâu có trễ lắm đâu, còn ngày mai nữa mà!

# Trong XEDTK 8:1-10 có chép về vua Pharaôn là người cứ trì hoãn thêm 1 ngày nữa... khi ĐCT bảo người phải thả dân Ysơraên đi... – (Then the LORD said to Moses, "Go to Pharaoh and say to him, 'This is what the LORD says: Let my people go, so that they may worship me. If you refuse to let them go, I will plague your whole country with frogs. The Nile will teem with frogs. They will come up into your palace and your bedroom and onto your bed, into the houses of your officials and on your people, and into your ovens and kneading troughs. The frogs will go up on you and your people and all your officials.' " Then the LORD said to Moses, "Tell Aaron, 'Stretch out your hand with your staff over the streams and canals and ponds, and make frogs come up on the land of Egypt.' " So Aaron stretched out his hand over the waters of Egypt, and the frogs came up and covered the land. But the magicians did the same things by their secret arts; they also made frogs come up on the land of Egypt. Pharaoh summoned Moses and Aaron and said, "Pray to the LORD to take the frogs away from me and my people, and I will let your people go to offer sacrifices to the LORD." Moses said to Pharaoh, "I leave to you the honor of setting the time for me to pray for you and your officials and your people that you and your houses may be rid of the frogs, except for those that remain in the Nile." "Tomorrow," Pharaoh said. Moses replied, "It will be as you say, so that you may know there is no one like the LORD our God. The frogs will leave you and your houses, your officials and your people; they will remain only in the Nile.")

"Đoạn, Đức Giê-hô-va phán cùng Môi-se rằng: Hãy đi ra mắt Pha-ra-ôn, và tâu cùng người rằng: Đức Giê-hô-va có phán như vầy: Hãy tha cho dân ta đi, để chúng nó hầu việc ta. Nếu ngươi không tha cho đi, nầy ta sẽ giáng tai nạn ếch nhái khắp bờ cõi ngươi. Sông sẽ sanh đông đúc ếch nhái, bò lên vào cung điện, phòng ngủ, và trên giường ngươi, vào nhà đầy tớ và dân sự ngươi, trong lò bếp, cùng nơi nhồi bột làm bánh của ngươi. Ếch nhái sẽ bò lên mình ngươi, lên mình dân sự và mọi đầy tớ ngươi. Vậy, Đức Giê-hô-va phán cùng Môi-se rằng: Hãy truyền cho A-rôn rằng: Hãy cầm gậy giơ tay ra trên rạch, trên sông và trên bàu, khiến ếch nhái tràn lên xứ Ê-díp-tô. A-rôn giơ tay mình trên các sông rạch xứ Ê-díp-tô, ếch nhái bò lên lan khắp xứ. Các thuật sĩ cũng cậy phù chú mình làm y như vậy, đặng khiến ếch nhái bò lên xứ Ê-díp-tô. Pha-ra-ôn bèn đòi Môi-se và A-rôn mà phán rằng: Hãy cầu nguyện Đức Giê-hô-va, để Ngài khiến ếch nhái cách xa ta và dân sự ta; thì ta sẽ tha dân Hê-bơ-rơ đi tế Đức Giê-hô-va. Môi-se bèn tâu cùng Pha-ra-ôn rằng: Xin hãy định chừng nào tôi phải vì bệ hạ, đầy tớ cùng dân sự bệ hạ mà cầu khẩn Đức Giê-hô-va, để trừ ếch nhái lìa khỏi bệ hạ và cung điện, chỉ còn dưới sông mà thôi. Vua đáp rằng: Đến ngày mai. Môi-se rằng: Sẽ làm y theo lời, hầu cho bệ hạ biết rằng chẳng có ai giống như Giê-hô-va là Đức Chúa Trời chúng tôi."

> Đây là tại hoạ thứ 2, lúc ĐCT làm cho ~con ếch nhái sanh ra ở khắp mọi nơi... trong xứ của người Êdíptô

... nào là trên đường đi của họ, sông hồ, trong cung điện, trên giường, buồn tắm, hồ piscin, xe ngựa, lò bếp...

không thiếu chỗ nào hết; ăn cereal có ếch nằm chết, ngủ trên giường thấy ếch nhìn mình - thật là khổ sở

> Chắc là họ mỗi ngày họ ăn "frog legs" mệt nghỉ; Ngày nào cũng sáng ra thì có món frog leg cereals,

trưa thì frog leg sandwich, tối thì frog leg steak, uống càphê có "frog flavor"...

> Vua Pharaôn & dân Êdíptô khổ sở vì ~con ếch nhái này... thì Môise đến và hỏi vua "sẽ quyết định khi nào thì mới cho phép dân Ysơraên ra đi... thì ĐCT sẽ dừng ngay tai họa này?" (You set the time, Pharoah...)

> Kinh Thánh chép vua Pharaôn trả lời như thế nào? "Để ngày mai"... vì còn trì hõan, còn tiếc của là hơn 2 triệu người nô lệ đang làm việc cho mình - chưa chịu quyết định dứt khoát ngay cho ngày hôm đó... và ráng giữ lại dân Ysơraên được thêm 1 ngày nữa... dù cho sẽ phải ngủ chung với ~con ếch nhái hôi tanh...

[PP] > Ngày nay cũng vậy, ma quỉ đang làm mọi cách để cám dỗ người ta đừng vội quyết định tin nhận Chúa Giê-xu hôm nay, để thủng thẳng sau khi yên ổn 1 thời gian rồi... thêm 1 ngày nữa, 1 Chúa Nhật nữa, 1 tuần nữa... còn ngày mai nữa, cũng đâu có trễ...

# Câu chuyện Satan thấy người ta đến tin nhận Chúa nhiều qúa, bèn hỏi 3 tên quỉ sứ của mình phải xuống trần gian cám dỗ loài người như thế nào, để họ khỏi tin Chúa...

> Qủi 1 – Tôi sẽ cám dỗ họ là "Không có ĐCT nào hết?" Không thể được vì mọi người đều thấy sự sáng tạo

> Qủi 2 – "Không có điạ ngục đâu?" Không thể được vì có tốt thì có xấu, như vậy có thiên đàng thì có địa ngục

> Qủi 3 – "Khoang đã, tin chi cho vội"... Hay lắm, hãy đi cám dỗ nhiều người với sự giàu sang, ~thú vui mê đắm ở đời này, để rồi họ trì hoãn tin nhận Chúa Cứu Thế... cứ để "ngày mai" hãy tính

II. Ngày Mai Chưa Chắc Sẽ Đến

[PP] > Nhưng lẽ thật trong lời Chúa có dậy rõ về ngày cứu rỗi là "hiện nay"... chớ để ngày mai

vì ngày mai chưa chắc nó đến, cơ hội chưa chắc còn có nữa cho ngày mai

# Giacơ 4:13-14 – (Now listen, you who say, "Today or tomorrow we will go to this or that city, spend a year there, carry on business and make money." Why, you do not even know what will happen tomorrow. What is your life? You are a mist that appears for a little while and then vanishes.) "Hỡi anh em, là kẻ nói rằng: Hôm nay hoặc ngày mai, ta sẽ đi đến thành kia, ở đó một năm, buôn bán và phát tài, song ngày mai sẽ ra thế nao, anh em chẳng biết! Vì sự sống của anh em là chi? Chẳng qua như hơi nước, hiện ra một lát rồi lại tan ngay."

[PP] > C/ta không nắm giữ được tương lai mình...

> C/ta không biết ngày mai sẽ ra thể nào.. vì ngày mai không thuộc ở trong bàn tay của mình

> 1 Chỗ khác trong Châm Ngôn 27:1 – lời khuyên khôn ngoan của vua Salômôn có chép: "Do not boast about tomorrow, for you do not know what a day may bring forth.) "Chớ khoe khoang về ngày mai; Vì con chẳng biết ngày mai sẽ sanh ra điều gì." Không còn biết mình sẽ sống nữa không?

[PP] > Khi vào viếng ~nhà xác hay thấy ~nghĩa trang, hoặc đi thăm ~người đau ốm trong nhà thương... mới thấy rõ tử thần có thật và nó chẳng ngán 1 ai hết... Người giàu cũng máng phải lưới của nó, người trẻ cũng có, người có học nó cũng không tha

> Tử thần nó cũng chẳng đợi chờ ai hết... nó mà gọi là ai nấy phải đi thôi...

# Tai họa có thể xẩy ra bất thình lình ngay đêm nay, trong giây phút không kịp phản ứng...

> Đang lúc lái xe và bất tình lình tai nạn xẩy đến trong tíc tắc

... và ngày mai sẽ không đến nữa cho nhiều người

> Sự xui xẻo có thể đến hôm nay... 1 mạch máu có thể bị tẻn tối hôm nay

... làm cho tim ngừng đập, phổi ngừng thở... và ngày mai không thức dậy được nữa

> Đang đi học bình thường, thình lình 1 người cầm súng vào trường bắn giết, và rồi ngày mai không còn nữa

> Đang đi trên 1 máy bay... bỗng nhiên đâm đầu vào 1 tòa nhà... như việc xẩy ra mấy ngày qua

của nhà lực sĩ thể thao Baseball Cory Lidle của đội New York Yankees

> Đang sống yên lành, bỗng nhiên 1 trái bomb nguyên tử nổ bất thình lình...

# Luca 12:16-21 – Chúa Giê-xu dùng 1 ẩn dụ này để nói rõ đến sự mỏng manh của đời sống này và sự bất thình lình của sự chết đến lúc mình không ngờ - (And he told them this parable: "The ground of a certain rich man produced a good crop. He thought to himself, 'What shall I do? I have no place to store my crops.' "Then he said, 'This is what I'll do. I will tear down my barns and build bigger ones, and there I will store all my grain and my goods. And I'll say to myself, "You have plenty of good things laid up for many years. Take life easy; eat, drink and be merry." ' "But God said to him, 'You fool! This very night your life will be demanded from you. Then who will get what you have prepared for yourself?') "Ngài lại phán cùng chúng lời ví dụ nầy: Ruộng của một người giàu kia sinh lợi nhiều lắm, người bèn tự nghĩ rằng: Ta phải làm thể nào? Vì không có đủ chỗ chứa hết sản vật. Lại nói: Nầy, việc ta sẽ làm: ta phá cả kho tàng và cất cái khác lớn hơn, thâu trữ sản vật và gia tài vào đó; rồi sẽ nói với linh hồn ta rằng: Linh hồn ơi, mầy đã được nhiều của để dành dùng lâu năm; thôi, hãy nghỉ, ăn uống, và vui vẻ. Song Đức Chúa Trời phán cùng người rằng: Hỡi kẻ dại! Chính đêm nay linh hồn ngươi sẽ bị đòi lại; vậy những của cải ngươi đã sắm sẵn sẽ thuộc về ai?"

> Chúa Giê-xu nói "đêm nay"... chứ không còn thì giờ cho ngày mai nữa... để tiếp nhận ơn cứu rỗi

> Có nhiều người sống mà cứ tự nghĩ như là mình sẽ sống mãi... không bao giờ bị chết mất

> Họ từ chối không tin có sự chết, không tin có sự phán xét, không tin là đời người chỉ có 1 kiếp để sống và sau đó chịu sự phán xét và xác thịt của mỗi người c/ta chỉ làm đồ ăn cho sâu bọ 1 ngày

[PP] # Steve Irwin – the Crocodile Hunter icon... thật là 1 người gan dạ, yêu thú dữ như rắn, cá sấu...

> 1 Ngày như mọi ngày trên cuộc hành trình phiêu lưu mạo hiểm, quay cuộn phim tại 1 bờ đá Batt Reef ở Úc

> Steve quay phim với Phillippe Cousteau là cháu của nhà thám hiểm người Pháp Jacques Cousteau nổi tiếng

> Họ quay phim về các loài cá đuối ở vịnh biển này

> Chẳng may 1 con cá đuối nó lấy cái đuôi nhọn... đâm ngay vào ngực của Steve Irwin...

> Ông được chở đến nhà thương, nhưng không còn kịp nữa

... mà đành phải nhắm mắt ra đi, để lại 1 vợ và 2 đứa con nhỏ

> Hôm đó, Steve Irwin – the Crocodile Hunter icon... đâu ngờ ngày mai không đến với mình nữa...

III. Sự Cứu Rỗi Hôm Nay

> Còn bạn và tôi thì sao? Có thể c/ta sẽ không bị cá đuối đâm...

... Nhưng chỉ cần 1 tíc tắc, 1 tai nạn xe cộ... bạn và tôi có thể sẽ phải đối diện với tử thần hôm nay

và ngày mai không còn đến với c/ta nữa – đó là thực trạng của đời sống mỏng manh này

> Vì thế mà lời Chúa khi mời gọi mọi người hãy ăn năn và tiếp nhận ơn cứu rỗi của ĐCT ban cho trong Con Ngài lúc nào cũng là tiếp nhận ngay hôm nay, (hiện nay) chứ không để đến ngày mai

# II Côr. 6:2 – "Vì Ngài phán rằng: Ta đã nhậm lời ngươi trong thì thuận tiện, Ta đã phù hộ ngươi trong ngày cứu rỗi. Kìa, hiện nay là thì thuận tiện; kìa, hiện nay là ngày cứu rỗi!" (For he says, "In the time of my favor I heard you, and in the day of salvation I helped you." I tell you, now is the time of God's favor, now is the day of salvation)

> Từ ngàn năm trước đây, sau khi tổ phụ loài người phạm tội, ĐCT đã có c/trình cứu rỗi cho nhân loại

trong đó có bạn và tôi

> Vào đúng thời điểm, Ngài đã sai Chúa Cứu thế Giê-xu giáng trần mang thân xác con người

> Chúa Giê-xu đã chịu chết trên cây TTG, đổ huyết vô tội để trả trọn mọi gía tội lỗi cho mỗi c/ta... hầu qua đó mà bất cứ ai dám tin Ngài, sẽ được sạch tội và được quyền phép vào nước thiên đàng của ĐCT 1 ngày

> Đó là Tin lành... không phải dậy người ta làm lành để được rỗi linh hồn, nhưng Tin lành là Chúa Giê-xu, để ai bằng lòng tiếp nhận Ngài hôm nay... thì nhận được lời hứa của sự sống đời đời trong cõi đời sau cho ngày mai

[PP] > Mong bạn đừng chần chờ nữa... chớ để ngày mai nữa, nhưng hãy tiếp nhận Chúa Giê-xu

vì c/ta sống đời này mà không có Chúa... thì c/ta chết qua đời sau, mình cũng sẽ sống không có Ngài

> Mà nếu sống cõi đời sau mà không có Chúa, thì chắc chắn sẽ ở với ma vương mà thôi!

[PP] > Chúa sẽ không tiếp đón bạn ngày mai đâu, nếu bạn chưa chịu tiếp đón Ngài hôm nay...

> Đừng cứ lấy lý do này nọ nữa... để yên ổn 1 chút, làm ăn 1 chút... mà rồi nuối tiếc đời đời

vì ngày mai sẽ không đến nữa, cơ hội sẽ không còn nữa...

# Câu chuyện của 1 người đàn ông được vị MS thường đến nhà thăm và mời gọi tin Chúa...

> Nhưng người đàn ông này cứ lấy mọi lý do bào chữa là vì mới qua Mỹ, cần phải lo làm ăn cho đến khi mình được yên ổn, rảnh rỗi, thoải mái... thì sẽ đến nhà thờ tìm hiểu và có thể sẽ tin nhận Chúa... sẽ không muộn

> Chẳng may 1 ngày ông đang lái xe, 1 chiếc xe khcá tông vào... và ông qua đời 1 cách bất thình lình...

> Người nhà là tín đồ cho nên xin H/T được làm lễ tang của người đàn ông này trong nhà thờ

> Khi mọi người đến dự lễ tang... vị MS đứng trên bục giảng nhìn xuống quan tài và nói: "Tuy người đàn ông này chưa tin Chúa, nhưng ông đã giữ lời hứa của mình... đó là khi ông được rảnh rỗi, yên ổn rồi thì hứa sẽ bước chân vào nhà thờ để nghe đạo; nay ông được rảnh rỗi rồi, không còn phải lo lắng làm ăn chi nữa,

và thật ông đã giữ lời hứa đến nhà thờ hôm nay, nhưng tiếc thay qúa muộn rồi"

> Thật mong bạn sẽ không bị rớt vào tình trạng giống như người đàn ông này... cứ để dồn việc quan trọng ưu tiên cho ngày mai... và rồi ngày mai không đến nữa, cơ hội không còn nữa,

và rồi bạn sẽ đánh mất sự cứu rỗi linh hồn của mình, mà hối tiếc đời đời kiếp kiếp

[PP] > Mong bạn lắng nghe lời mời gọi tha thiết của Chúa Giê-xu

mà nhận sự cứu rỗi cho không, ngay hôm nay, chớ để ngày mai!

Lời mời Gọi ---------------------------

> Câu ca dao để dậy đời rất hay: "Chớ để ngày mai!"...

> Tại sao? vì ngày mai chưa chắc nó đến? Không ai biết ngày mai sẽ ra thể nào?

> C/ta không thay đổ được quá khứ, không điều khiển được tương lai

chỉ có hiện tại ngày hôm nay là thuộc của mình mà thôi...

> Không ai có sự bảo đảm cho ngày mai hết; chỉ ngày hôm nay mà thôi

> C/ta mọi người chỉ biết ngày sanh của mình... nhưng khó biết khi nào tử

> Đời sống mỏng manh, sự chết có thể đến bất thình lình... và ngày mai không còn nữa!

> Cám ơn Chúa, Ngài đã chuẩn bị ngày mai cho c/ta rồi

bằng cách đã ban cho Con Ngài là Chúa Cứu Thế Giê-xu hy sinh chịu chết trên cây TTG

> Nếu ai bằng lòng tin nhận Chúa Giê-xu Con Ngài hôm nay

... thì sẽ được cứu và ở trong nhà của Ngài ngày mai

> Sao bạn còn chần chờ chi nữa... mà chưa tiếp nhận ơn cứu rỗi của Chúa ban cho 1 cách như không hôm nay... và có sự bảo đảm của linh hồn ngay giờ phút này?

> Bạn sẽ chọn điều nào: tin Chúa Giê-xu hôm nay để được ở trong nưóc ĐCT ngày mai,

hay từ chối Chúa Cứu Thế hôm nay, để rồi ở với ma vương ngày mai

> Mong bạn chọn Cứu Chúa Giê-xu ngay hôm nay, chớ để ngày mai

vì ngày mai chưa chắc nó đến, cơ hội chưa chắc nó còn!

Tomorrow may not come (II Corinthians 6:2)

What kinds of habits do you have? Of course, each of us has both good and bad habits. One of the worst habits is probably the procrastination. It is defined as "to put off doing something, especially out of habitual carelessness or laziness." The reason for putting off the importance is because there are so many enticements around us. People will make all kind of excuses to deny the gift of God. One of the most popular excuses is "I am busy!" The most effective tactic of the devils is to tempt us in delaying and making decision to trust Jesus today. But the Bible declares that "today" is the day of salvation. Another reason people delay is because they do not realize the urgency and importance of death and eternal life. We don’t hold tomorrow. Death is real and no one will escape it, even the most courageous Crocodile Hunter icon, Steve Irwin. You must receive the Gospel (Jesus) today. If you live today without God, you will die tomorrow without Him. Do not put off any longer; receive Christ Jesus into your heart today!