Trang Chủ :: Chia Sẻ

Bài 180

Sự Sáng của Trần Thế

(The Great Light shines in Darkness)

Mathiơ 4:16

www.vietnamesehope.org

"Dân ấy ngồi chỗ tối tăm, đã thấy ánh sáng lớn; Và trên những kẻ ngồi trong miền và dưới bóng sự chết, thì ánh sáng đã mọc lên." (... the people living in darkness have seen a great light; on those living in the land of the shadow of death a light has dawned.)

[PP] > Trong đời sống của con người, c/ta cần rất nhiều thứ... để sự sống của c/ta được tồn tại lâu dài

> Những điều căn bản cần có... như là nước tinh khiết để uống, thực vật để ăn,

không khí trong lành để thở...

[PP] > Còn 1 điều nữa rất căn bản mà đôi khi c/ta không chú ý đến... đó chính là ánh sáng

> Sự sáng rất cần thiết cho sự sống của con người

[PP] 1) Sự sáng của mặt trời từ trên cao rọi xuống... để sưởi ấm cho c/ta có một bầu không khí thoải mái,

nhiệt độ thích hợp cho cơ thể của loài người

2) Sự sáng cung cấp năng lực (energy) cho cây cối được mọc lên, sanh trái

... cung cấp thực vật cho đời sống của c/ta

3) Sự sáng rọi chiếu... để c/ta thấy được đường đi,

bày tỏ cho c/ta thấy được thế giới bên ngàoi, xung quanh c/ta

> Các bạn cứ tưởng tượng như mình đang sống trong 1 thế giới tối tăm, không 1 ánh đèn, nếu lái xe trong đêm tối mịt mù như mực, không có 1 ánh đèn... thì cuộc sống đó sẽ khổ sở như thể nào?

# Có lần trận bão Andrew đánh vào thành phố Baton Rouge... ~người sống ở đây bị mất điện hơn 1 tuần lễ

> Những buổi tối chỉ có ánh sáng phát ra từ ~cây đèn cầy

... tôi mới nhận thấy sự quan trọng cần thiết của sự sáng là thể nào cho đời sống của con người

# Trong mọi bệnh tật, có lẽ bệnh mù mắt là căn bệnh khổ nhất

... vì chỉ thấy 1 thế giối tối đen xung quanh mình thôi...

[PP] > Ngày nay, sự sáng còn có phần quan trọng hơn nữa cho đời sống của con người...

> Không phải chỉ là ~ánh sáng tỏa ra qua ~bóng đèn điện mà thôi... nhưng còn quan trọng thể nào trong ~kỹ thuật tối tân – như "Fiber Optics" mà có thể transmit (di chuyển) cùng 1 lúc 10 triệu cuộc đàm thoại trên cell phones... hay kể cả trong kỹ thuật mổ tinh vi bằng tia ánh sáng laser...

I. Sự Tối Tăm

[PP] > Ngoài sự sáng mà mắt trần c/ta thấy được... thì còn có 1 sự sáng lớn nữa... c/ta cần có để được tồn tại... không phải chỉ cho cuộc sống hiện tại này mà thôi... nhưng cho cuộc sống vĩnh cửu trong cõi đời sau nữa – đó chính là Nguồn Sáng thuộc linh... từ nơi Thiên Thượng từ trên cao ban xuống cho c/ta

[PP] > Thế giới trầm luân ngày nay đang cần Ánh Sáng này... thứ nhất là vì nhân loại đang ở trong bóng tối

# Mathiơ 4:16 – "Dân ấy ngồi chỗ tối tăm, đã thấy ánh sáng lớn; Và trên những kẻ ngồi trong miền và dưới bóng sự chết, thì ánh sáng đã mọc lên." (... the people living in darkness have seen a great light; on those living in the land of the shadow of death a light has dawned.)

[PP] 1) Trong Kinh Thánh, sự tối tăm thường biểu hiệu cho tội lỗi, hay sự hư mất

... mà trong con người c/ta, ai cũng máng phải

> Trong c/ta đầy dẫy ~động lực của ~điều gian ác, việc làm xấu xa

... nào là tham lam, bất ơn, gian dâm, ganh gỗ, say sưa, hung ác, giận dữ...

# Mỗi người c/ta giống như như là "1 ngọn núi lửa"... trong lòng của nó ngấm ngầm ~sức nóng của chất lỏng lava - biểu hiệu cho quyền lực phạm tội trong c/ta... đang sẵn sàng có thể phun ra biết bao nhiêu là ~điều ác, ~việc làm xấu xa...

> Vì thế Kinh Thánh trong sách Rôma 3:23 đã khẳng định: (for all have sinned and fall short of the glory of God...) "...vì mọi người đều đã phạm tội, thiếu mất sự vinh hiển của Đức Chúa Trời...) là vậy

> Thế gian chìm đắm ở trong bóng tối... là vì mỗi người c/ta hết thẩy đều là ~kẻ tội nhân

2) Sự tối tăm cũng biểu hiệu cho hậu qủa của tội lỗi... đó là sự phân rẽ khỏi sự hiện diện của ĐCT

... vì con người tội lỗi xấu xa, còn ĐCT là Đấng Thánh Khiết... trong Ngài chẳng có 1 sự tối tăm nào

# I Giăng 1:5 – (This is the message we have heard from him and declare to you: God is light; in him there is no darkness at all.) "Nầy là lời truyền giảng mà chúng tôi đã nghe nơi Ngài và truyền lại cho anh em rằng Đức Chúa Trời là sự sáng, trong Ngài chẳng có sự tối tăm đâu.)

> Vì đó mà ngay sau khi tổ phụ loài người là Ađam và Êva phạm tội... ăn trái của cây cấm trong vườn Êđen... loài người đã bị "phân rẽ" khỏi Ánh Sáng Thượng Thiên – chính là ĐCT quyền năng và thánh khiết... để đi vào nơi tối tăm của trần thế này

# STK 3:23-24 – sau khi Ađam và Êva phạm tội... họ bị đuổi ra khỏi vườn, tránh xa mặt của ĐCT

(So the LORD God banished him from the Garden of Eden to work the ground from which he had been taken. After he drove the man out, he placed on the east side of the Garden of Eden cherubim and a flaming sword flashing back and forth to guard the way to the tree of life.) "Giê-hô-va Đức Chúa Trời bèn đuổi loài người ra khỏi vườn Ê-đen đặng cày cấy đất, là nơi có người ra. Vậy, Ngài đuổi loài người ra khỏi vườn, rồi đặt tại phía đông vườn Ê-đen các thần chê-ru-bin với gươm lưỡi chói lòa, để giữ con đường đi đến cây sự sống."

3) Sự tối tăm cũng biểu hiệu cho 1 tình trạng bất an, và tuyệt vọng...

> "Con đường cùng" (dead end) không còn lối thoát... chỉ dẫn tội nhân đến dần với sự chết hư mất đời đời

# Rôma 6:23a – (For the wages of sin is death...) "...Vì tiền công của tội lỗi là sự chết."

# Mathiơ 4:16 - diễn tả phần nào sự tuyệt vọng của ~người đang ngồi trong sự tối tăm

... đang bị đe dọa bởi tử thần... nó đang rình mò để 1 ngày đòi nợ tội lỗi của mỗi người c/ta...

4) Chỗ khác, sự tối tăm trong Kinh Thánh có khi cũng là để nói đến tình trạng của sự hình phạt đời đời

... trong địa ngục

# Mathiơ 8:12 – Chính Chúa Giê-xu đã cho c/ta thấy tình trạng của địa ngục như thế nào? (...But the subjects of the kingdom will be thrown outside, into the darkness, where there will be weeping and gnashing of teeth.) "Nhưng các con bổn quốc sẽ bị liệng ra chốn tối tăm ở ngoài, tại đó sẽ có khóc lóc và nghiến răng."

> Điạ ngục là 1 chỗ hỗn độn, không có đèn sáng trưng bày... giống như trên ~cây Noên đâu

Nhưng nơi đó tối tăm, ngày và đêm... đời đời kiếp kiếp...trong hình phạt đau khổ

> Trần thế đang cần ánh sáng lớn... để thóat khỏi bóng tối của sự chết đời đời của hỏa ngục

nhưng được sống mãi với ĐCT...

> Làm sao đây? Loài người cần Sự Sáng là sự sống đến từ ĐCT... Đấng cứu rỗi c/ta

> Để có Ánh Sáng lớn này, điều đầu tiên mỗi người c/ta phải ý thức rằng mình đang ở trong bóng tối của sự chết, mà không có lối thoát ra được, và cần sự giải cứu... khỏi con đường cùng của sự chết này

II. Ánh Sáng

[PP] > Loài người sống trong tối tăm cần ánh sáng... và ĐCT đã ban cho Ánh Sáng lớn này... qua sự giáng thế của chính Con một của Ngài... đó là khi Chúa Giê-xu sanh ra đời, lớn lên và tự xưng rằng (Giăng 8:12) – (... "I am the light of the world. Whoever follows me will never walk in darkness, but will have the light of life.") "Ta là sự sáng của thế gian; người nào theo ta, chẳng đi trong nơi tối tăm, nhưng có ánh sáng của sự sống."

> Ánh sáng này không như mọi sự sáng khác... nhưng Chúa Giê-xu đến phản ảnh sự sáng vinh hiển thánh khiết trọn vẹn của ĐCT... không máng 1 tội dơ như mỗi người c/ta

# Trong Kinh Thánh sách Hêbêrơ 4:15 – có chép Cứu Chúa Giê-xu sanh ra từ 1 người nữ đồng trinh, Ngài lớn lên như mỗi người c/ta, bị cám dỗ mọi bề như mỗi c/ta... nhưng chẳng hề phạm 1 tội... (For we do not have a high priest who is unable to sympathize with our weaknesses, but we have one who has been tempted in every way, just as we are—yet was without sin.) "Vì chúng ta không có thầy tế lễ thượng phẩm chẳng có thể cảm thương sự yếu đuối chúng ta, bèn có một thầy tế lễ bị thử thách trong mọi việc cũng như chúng ta, song chẳng phạm tội."

> Cứu Chúa Giê-xu đến có quyền năng để phá tan mọi quyền lực tối tăm của ma quỉ, của satan

và đem ánh sáng đến cho nhân loại đang sống lầm than trong bóng tối hư mất

# I Giăng 3:8 – (...The reason the Son of God appeared was to destroy the devil's work.)

"Vả, Con Đức Chúa Trời đã hiện ra để hủy phá công việc của ma quỉ."

> Sự tối tăm của ma quỉ đứng giữa c/ta là ~kẻ tội nhân với ĐCT thánh khiết... cho đến khi Cứu Chúa Giêsu đến, rọi chiếu như ánh sáng lớn, xua đuổi sự tối tăm... để c/ta có thể đến gần với ĐCT

[PP] > Sự đến của Chúa Giê-xu không phải là 1 chuyện tình cờ xẩy ra... nhưng đã được tiên đoán trước

... vì câu Kinh Thánh Mathiơ 4:16 bắt nguyền từ sách Êsai là thời điểm ~700 năm trước khi Chúa sanh ra đời

> Có người nói đúng... "Giáng sinh" của Chúa Cứu thế không phải chỉ bắt đầu cách đây ~2,000 năm thôi... nhưng Giáng Sinh đã bắt dầu từ thời Cựu Ước, mà trong sách Êsai 9:2 đã được nói trước qua các Đấng Tiên Tri

# Chẳng hạn như 1 chỗ khác trong Êsai 9:6 có chép về lời tiên tri của Đấng Cứu Thế sẽ đến – (... For to us a child is born, to us a son is given, and the government will be on his shoulders. And he will be called Wonderful Counselor, Mighty God, Everlasting Father, Prince of Peace.) "Vì có một con trẻ sanh cho chúng ta, tức là một con trai ban cho chúng ta; quyền cai trị sẽ nấy trên vai Ngài. Ngài sẽ được xưng là Đấng Lạ lùng, là Đấng Mưu luận, là Đức Chúa Trời Quyền năng, là Cha Đời đời, là Chúa Bình an."

[PP] 1) Chúa Cứu Thế đến rọi ánh sáng vào trần thế... là ánh sáng mà thế gian đang mong chờ

> Ngài là nguồn ánh sáng lớn... vì khi Chúa đến Ngài đến đem cho nhân loại niềm trông cậy của sự sống đời đời cho ~người đang sống tuyệt vọng trong bóng tối

> Họ tuyệt vọng là vì không có câu trả lời... cho kiếp sống của đời sau?

# Sống như 1 người bị thất lạc, bơ vơ... sống không biết ngày mai sẽ ra thể nào?

Linh hồn có thật được yên nghỉ không? chỗ nào?

# Đúng như 1 người đã nói: "Where there is no faith in the future, there is no power in the present."

Tạm dịch: "Nếu sống không có sự trông cậy gì cho ngày mai

... thì sẽ không có sức năng để sống cho hôm nay..."

> Họ tuyệt vọng vì không tự cứu mình ra khỏi sự đoán xét của tội lỗi... mình đã gây nên

> Họ sống tuyệt vọng vì không có chỗ nương tựa cho ngày mai

... như chiếc thuyền bồng bềnh trên biển cả đại dương

# Nhà vô thần nổi tiếng Jean-Paul Sartre khoãng 1 tháng trước khi chết đã tuyên bố 1 câu như sau:

"I know I shall die in hope." (Tôi biết mình sẽ chết trong sự hy vọng)

> Nhưng rồi cùng 1 lúc ông cũng than thở trong sự thất vọng: "But hope needs a foundation."

Nhưng tôi biết "sự trông cậy cần có nền tảng"... (trong lúc ông không có 1 chỗ nào để nương tựa)

> Loài người sống trong vô vọng... cho đến khi Ánh Sáng lớn

chính là Cứu Chúa Giê-xu đến chiếu rọi xuống trần thế...

# Khi Chúa Giê-xu còn ở trên trần thế

... đi đâu chỗ nào, Ngài cũng mang ~tia sáng hy vọng đến cho mọi người

> Nào là kẻ mù được thấy, người qùe được nhẩy nhót, người đàn bà mất huyết được lành, kẻ điếc được nghe, kẻ câm được lên tiếng ca ngợi, kẻ đói được no, kẻ bị quỉ ám được trở lại bình thường, kể cả ~người chết cũng sống lại

# Bài hát rất hay – "Khi Giê-xu qua"... tia sáng của hy vọng,

Tin Mừng đến với đời sống của mọi kẻ bằng lòng tìm kiếm đến với Ngài

[PP] > Qua bao nhiêu ngàn năm, ~lời tiên tri nói trước về sự đến của ánh sáng lớn... thế gian chờ mong Tin Mừng... thì đến đúng thời điểm nguồn ánh sáng đó đến rọi chiếu trong tối tăm... khi chính Chúa Giê-xu đứng và đọc lời tiên tri như sau: Luca 4:17-21 – (The scroll of the prophet Isaiah was handed to him. Unrolling it, he found the place where it is written: "The Spirit of the Lord is on me, because he has anointed me to preach good news to the poor. He has sent me to proclaim freedom for the prisoners and recovery of sight for the blind, to release the oppressed, to proclaim the year of the Lord's favor." Then he rolled up the scroll, gave it back to the attendant and sat down. The eyes of everyone in the synagogue were fastened on him, and he began by saying to them, "Today this scripture is fulfilled in your hearing.") "Có người trao sách tiên tri Ê-sai cho Ngài, Ngài dở ra, gặp chỗ có chép rằng: Thần của Chúa ngự trên ta: Vì Ngài đã xức dầu cho ta đặng truyền Tin Lành cho kẻ nghèo; Ngài đã sai ta để rao cho kẻ bị cầm được tha, Kẻ mù được sáng, Kẻ bị hà hiếp được tự do; Và để đồn ra năm lành của Chúa. Đoạn, Ngài xếp sách, trả lại cho kẻ giúp việc, rồi ngồi xuống; mọi người trong nhà hội đều chăm chỉ ngó Ngài. Ngài bèn phán rằng: Hôm nay đã được ứng nghiệm lời Kinh Thánh mà các ngươi mới vừa nghe đó."

[PP] 2) Chúa Giê-xu đến không phải chỉ đem tin mừng của sự trông cậy cho nhân loại mà thôi

... nhưng chính Ngài là sự trông cậy, là "con đường" dẫn c/ta đến sự sống đời đời

> Tất cả các vị chủ giáo đến trước Ngài hay sau Ngài... chỉ là ~người chỉ đường

... nhưng họ không phải là con đường

> Nhưng chính Chúa Giê-xu là "Con Đường" giải cứu c/ta khỏi bóng của sự chết

và ban cho c/ta sự trông cậy của sự sống lại 1 ngày và sự sống vĩnh cửu đời sau

[PP] > Chính Chúa Giê-xu là lý do c/ta có sự trông cậy... vì c/ta biết chết không phải là hết

... nhưng có tương lai, cơ nghiệp vinh hiển đời đời trong nước thiên đàng của ĐCT

> Chính Ngài là Đấng có đủ khả năng để cứu chuộc, trả trọn mọi giá tội lỗi cho c/ta, mà Ngài đã đã làm trọn trên cây TTG... và ban cho c/ta có đủ điều kiện để trở về với Đấng Sáng Tạo 1 ngày

--------------------------

> Giáng sinh nhắc c/ta thời điểm Ánh Sáng lớn đã bắt đầu rọi chiếu vào thế gian

để đem sự trông cậy đế cho nhân loại đang sống lầm than trong bóng của sự chết...

> Sự trông cậy đó chính là vị cứu tinh Giê-xu

> C/ta ai tìm kiếm Ngài... sẽ không còn sống trong bóng tối nữa... nhưng trong ánh sáng ban ngày của ĐCT...

> Giáng sinh đến bạn đang tìm kiếm gì? 1 vài ngày vui chơi, ăn uống... thả dõng thời gian

> Hay bạn sẽ tìm được ánh sáng lớn... sẽ cứu rỗi linh hồn bạn ra khỏi bóng tối của tội lỗi, của sự chết...

[PP] > Ánh sáng đã rọi chiếu ban xuống cho mọi người... giờ đây chỉ còn thiếu 1 điều

... đó là bạn có sẽ bằng lòng tiếp nhận lấy ánh sáng đó không?

# 1 Vị MS nói rất đúng: "You do not have light... not because the sun stop shining... but because you have decided to close our own eyes" (Bạn không thấy được ánh sang, không phải vì mặt trời không rọi chiếu ánh sang của nó nữa, nhưng là bởi vì bạn đã tự nhắm mắt mình lại..."

[PP] > Không phải c/ta là ai, có gì trong nhà bank, nhà ở đâu, có bằng cấp gì, may mắn như thế nào...

Nhưng là có 1 sự chọn lựa đúng... chọn đúng ánh sáng mà bước đi theo, đến sự sống đời đời

# Câu chuyện ở 1 nơi kia giữa ban đêm có 1 vụ cháy nhà lớn... vì gas bị xì và bắt lửa

> Mọi người trong căn nhà đó phát giác ra kịp thời và gọi xe chữa lửa cứu cấp

> Ai nấy trong gia đình đó hấp tấp chạy ra xa khỏi nhà và đứng đợi...

> Khi các người lính chữa lửa đến

... thì người mẹ trong gia đình mới phát giác ra là đứa bé út còn máng ở trong nhà

> Họ nhờ 1 người lính chữa lửa hy sinh chạy vào nhà lại để bế đứa bé ra

> Sau khi người mẹ chỉ cho người lính sơ qua căn phòng nào của đứa bé

... người lính chữa lửa với bộ đồ đặc biệt chạy vào nhà đang cháy để tìm đứa bé

> 1 Hồi sai, chạy ra khỏi căn nhà đang cháy xụp sau lưng ông

... người lính chữa lửa trên tay bồng bế 1 vật gì đó có khăn đang quấn... đưa cho người mẹ

> Nhưng khi dở khăn ra,,, thì không phải là đứa bé gái... nhưng là con búp bê của bé

> Người mẹ ngất xủi vì biết con mình đã bị chết cháy trong đám lửa đó

cũng vì người lính chữa lửa đã bế lộn con búp bê...

> Bạn đang đi theo ai? Bạn có đang chọn đúng ánh sáng để bước theo không?

> Ánh sáng mà bạn đang chọn đi theo đó có sẽ dẫn bạn đến sự sống đời đời không?

Hay bạn đang chọn lầm con đường cứu rỗi cho linh hồn mình, để rồi hối tiếc 1 ngày

> Điều quan trọng không phải là mình đang có tôn giáo nào... vì tôn giáo chỉ đến từ con người

Nhưng c/ta có Đấng Cứu Thế, sự Sáng Lớn không – đó chính là vị cứu tinh Giê-xu

> Hãy nghe lời mới gọi của ĐCT... là Đấng ban cho Cứu Chúa Giê-xu

Và mở lòng tiếp nhận Con Ngài ngay hôm nay...

[PP] > Lời cầu nguyện hay nhất có lẽ là lời cầu nguyện:

"Lord, Have Mercy on me!" – Xin Chúa thương xót con!

> "Xin Chúa cứu linh hồn con... con xin vâng lời Ngài mở lòng tiếp nhận Ánh Sáng lớn đã chiếu rọi - đó chính là Cứu Chúa Giê-xu đã giáng sinh từ trời xuống thế, đã sống 1 đời sống trong sạch trọn vẹn, đã chịu chết trên cây TTG đổ huyết vì con, và đã sống lại vinh hiển sau 3 ngày từ phần mộ bước ra..."

> Sự hy vọng đã đến thế gian... khi "Dân ấy ngồi chỗ tối tăm, đã thấy ánh sáng lớn; Và trên những kẻ ngồi trong miền và dưới bóng sự chết, thì ánh sáng đã mọc lên."

------------- Lời Mời Gọi

> Bạn đang tìm kiếm gì trong mùa lễ Giáng Sinh năm nay?

> Câu trả lời và sự trông cậy cho sự sống lại và sự sống trong cõi đời sau?

> Giáng sinh đến... đem cho c/ta sự trông cậy của sự sống vĩnh cửu đời sau

> Giáng Sinh đến... trả lời cho c/ta biết "chết không phải là hết"

> Giáng sinh đến... ban cho c/ta 1 lối thoát sự chết... và con đường dẫn đến sự sống đời đời

> Hết thẩy trong c/ta là ~tội nhân... đang cần Đấng Cứu Thế...

như cuộc sống này c/ta cần ánh sáng vậy

# Mấy ngày nay, có biết bao nhiêu tai nạn xe cộ... vì qúa nhiều xương mù

làm cản trở ánh sáng... làm nhiều người không thấy đường, lái xuống hố hay đụng người khác

> C/ta cần ánh sáng để sống an toàn... cũng vậy c/ta cần Ánh Sáng lớn... để đến chỗ bình an

Đấng đó chính là Cứu Chúa Giê-xu – Con ĐCT

> Hãy mở lòng tiếp nhận ánh sang lớn... để khỏi con sống dưới bong của sự chết nữa

Vì mọi nợ của tội lỗi đã được Chúa Giê-xu thanh toán xong rồi!

The Great Light Shines in Darkness (Matthew 4:16)

What are some of the basics that human life needs to survive? We need water, food, air, and light. Light warms our atmosphere, gives energy to plants, and reveals the world to us. More than that, new technologies of light like fiber optics or laser surgery enhance our life. The world needs a greater light to live beyond this temporary world. To understand this great need, we must first recognize that we are living in a dark shadow of death. Darkness symbolizes for sins, satan forces, hopelessness, judgment, and hell. God sent the Great Light to rescue the world from this darkness. This promise had been foretold by the prophets... until Christmas. When Jesus came, He brings the message of hope to this dark world. He preached the Good news of hope to the hopeless. But Jesus is not just the message of hope, but also the way to the eternal life. He is the only reason of our eaternal hope. So, open your heart and receive this Great Light. Someone said correctly: "You do not receive the light, not because the sun stop shinning, but because you have decided to close your eyes". It’s not about who you are, it’s all about "choosing the true light". The greatest survival prayer is: "Lord Jesus! Have mercy upon me." Just do it today!