Trang Chủ :: Chia Sẻ

Bài 181

Bình An Dưới Đất

(Peace on Earth)

Luca 2:14

www.vietnamesehope.org

"Vả, cũng trong miền đó, có mấy kẻ chăn chiên trú ngoài đồng, thức đêm canh giữ bầy chiên. Một thiên sứ của Chúa đến gần họ, và sự vinh hiển của Chúa chói lòa xung quanh, họ rất sợ hãi. Thiên sứ bèn phán rằng: Đừng sợ chi; vì nầy, ta báo cho các ngươi một Tin Lành, sẽ làm một sự vui mừng lớn cho muôn dân; ấy là hôm nay tại thành Đa-vít đã sanh cho các ngươi một Đấng Cứu thế, là Christ, là Chúa. Nầy là dấu cho các ngươi nhìn nhận Ngài: Các ngươi sẽ gặp một con trẻ bọc bằng khăn, nằm trong máng cỏ. Bỗng chúc có muôn vàn thiên binh với thiên sứ đó ngợi khen Đức Chúa Trời rằng: Sáng danh Chúa trên các từng trời rất cao, Bình an dưới đất, ân trạch cho loài người!"

(And there were shepherds living out in the fields nearby, keeping watch over their flocks at night. An angel of the Lord appeared to them, and the glory of the Lord shone around them, and they were terrified. But the angel said to them, "Do not be afraid. I bring you good news of great joy that will be for all the people. Today in the town of David a Savior has been born to you; he is Christ the Lord. This will be a sign to you: You will find a baby wrapped in cloths and lying in a manger." Suddenly a great company of the heavenly host appeared with the angel, praising God and saying, "Glory to God in the highest, and on earth peace to men on whom his favor rests.")

[PP] > Giáng sinh 2006 đã đến với mỗi người c/ta... vì hôm nay đã là ngày "Christmas Eve"

> Mọi người ở khắp nơi đang nhộn nhịp tưng bừng đón Giáng Sinh

> Các trẻ em, kể cả ~người lớn đang hớn hở chờ đợi sáng ngày mai thức dậy sớm

... để mở qùa Giáng Sinh... mà mình đã mong chờ suốt cả năm nay

> Ai nấy hồi hộp, bồn chồn... không biết mình sẽ nhận được món qùa gì trong Giáng Sinh năm nay

... có sẽ là món quà mình muốn không?

> Nói đến Giáng Sinh là phải nói đến qùa cáp

... qùa đem đến cho c/ta niềm vui, và biểu lộ tấm lòng yêu thương c/ta cho nhau

[PP] > Nhưng có bao giờ ACE suy nghĩ và tự hỏi... thế giới ngày nay đang cần món qùa gì nhất không?

> Nếu ĐCT ở trên cao hiện xuống trong mùa Giáng Sinh năm nay và ban cho thế giới 1 món qùa

... thì điều đó sẽ là gì?

[PP] > Thiết nghĩ điều đó phải là sự hoà bình cho thế giới

> Vì có hòa bình yên ổn, không chiến tranh... thì con người mới có thể lo việc phát triển,

mở mang và sống yên vui với nhau, phải không?

> Cứ tưởng tượng nếu thế giới này lấy tất cả ~tiền của, thì giờ và tài năng mà đã phí phạn trong việc chế toạ các vũ khí chiến tranh đổ máu... mà dùng khám phá ra ~phương pháp hay để trị bịnh... thì đem đến nhiều lợi ích cho cuộc sống của loài người thể nào?

[PP] > Nhưng nếu quan xát tình hình thế giới ngày nay

... có lẽ c/ta thấy sự hòa bình là điều khó có thể đến được với c/ta...

> Tình trạng chiến tranh khủng bố bên nước Iraq... giữa các nhóm người Hồi Giáo...

hầu như xẩy ra mỗi ngày... và chẳng bao giờ ngừng

> Sự xung đột giữa người Palestine và dân Do Thái hình như không bao giờ kết thúc được

> Các ngòi đe dọa chiến tranh của các nước đang muốn chế bom nguyên tử ngày càng tăng lên...

> Chính trong nước Hoa-kỳ... c/ta sống phải luôn đối diện

và đề phong với sự đe dọa của bọn khủng bố phá hoại, không biết khi nào có thể xẩy ra nữa...

> Chưa nói đến ~nan đề bạo động, tội lỗi, tham nhũng trong xã hội ngày nay ngày càng tăng lên

# The "Personnel" Journal reported this incredible statistic (thống kê): since the beginning of recorded history (lịch sử thế giới được ghi chú), the entire world has been at peace less than eight percent of the time! In its study, the periodical discovered that of 3,530 years of recorded history, only 286 years saw peace. Moreover, in excess of 8000 peace treaties (giải pháp hoà bình) were made—and broken (phá vỡ).

[PP] > Không phải nhân loại cần sự hòa bình với nhau mà thôi... nhưng khi Giáng Sinh đến còn nhắc c/ta 1 sự hoà bình quan trọng hơn nữa mọi người cần có... đó là sự hòa bình với Thượng Đến - Đấng đã sáng tạo nên mỗi người c/ta

[PP] > Lý do c/ta cần sự hoà bình này... là bởi vì loài người là kẻ thù nghịch của ĐCT từ lúc ban đầu

Và cơn thạnh nộ của Ngài đã để sẵn, sẽ đổ xuống cho nhân loại 1 ngày

> Con người là kẻ thù của ĐCT... từ khi tổ phụ của loài người là Ađam và Êva

đã phạm tội không vâng lời chống nghịch lại với Ngài trong vườn địa đàng

# Rôma 5:12 - Tội lỗi đã xen vào nhân loại bởi 1 người... (Therefore, just as sin entered the world through one man, and death through sin, and in this way death came to all men, because all sinned) "Cho nên, như bởi một người mà tội lỗi vào trong thế gian, lại bởi tội lỗi mà có sự chết, thì sự chết đã trải qua trên hết thảy mọi người như vậy, vì mọi người đều phạm tội."

> Nhân loại từ đó đã bị phân rẽ khỏi Thiên Chúa... và đang chờ ngày chịu sự phán xét

Đó là hình phạt trong lửa hoả ngục...

# Êsai 59:2 – (But your iniquities have separated you from your God; your sins have hidden his face from you,

so that he will not hear.) "Nhưng ấy là sự gian ác các ngươi làm xa cách mình với Đức Chúa Trời; và tội lỗi các ngươi đã che khuất mặt Ngài khỏi các ngươi, đến nỗi Ngài không nghe các ngươi nữa.

I. Hòa Thuận với ĐCT

[PP] > Nhưng cảm tạ Chúa... cách đây hơn 2,000 năm

Giáng Sinh đã đến, đem cho loài người sự hoà thuận lại với ĐCT...

# Vì đó mà khi Chúa Giê-xu sanh ra... Phúc Âm Luca có chép lời tuyên bố của các thiên sứ như sau: "Bỗng chúc có muôn vàn thiên binh với thiên sứ đó ngợi khen Đức Chúa Trời rằng: Sáng danh Chúa trên các từng trời rất cao, Bình an dưới đất, ân trạch cho loài người!" (Suddenly a great company of the heavenly host appeared with the angel, praising God and saying, "Glory to God in the highest, and on earth peace to men on whom his favor rests.")

> Bình an dưới đất là vì nhân loại không còn là kẻ thù của ĐCT... khi Đấng Cứu Thế Giê-xu đã đến

> Tại sao khi Chúa Cứu Thế Giê-xu đến – Ngài đem hòa bình đến cho thế nhân?

[PP] 1) Chúa Giê-xu giáng trần để chết trả gía chuộc tội cho c/ta... hầu c/ta nhận được sự tha tội

... đươc xưng công bình... là điều kiện để 1 người có sự hoà thuận lại với ĐCT... Đấng thánh khiết vô tội

# Rôma 5:1 – "Vậy chúng ta đã được xưng công bình bởi đức tin, thì được hòa thuận với Đức Chúa Trời, bởi Đức Chúa Jêsus Christ chúng ta," (Therefore, since we have been justified through faith, we have peace with God through our Lord Jesus Christ,)

> C/ta được gọi là "công bình" đây có nghĩà là mọi tội của c/ta đã được Chúa Giê-xu tẩy xóa hết

... chẳng còn bị nhắc lại để chịu sự đóan phạt nào nữa

# Rôma 8:1 – "Cho nên hiện nay chẳng còn có sự đoán phạt nào cho những kẻ ở trong Đức Chúa Jêsus Christ;" (Therefore, there is now no condemnation for those who are in Christ Jesus,)

# Câu chuyện xe Rolls-Royce...

> 1 Người Mỹ rất giàu có qua bên nước Anh chơi và đi mua 1 chiếc xe Rolls-Royce

> Ông dùng chiếc xe đi nghỉ mát ở 1 vùng xa

... nhưng chẳng may khi đi du ngoạn các vùng Âu Châu xe Rolls Royce mới bị trục trặc gì đó

> Người giàu có này bèn gọi về Anh Quốc hãng Rolls-Royce và cho biết vấn đề của chiếc xe

> Hãng Roll-Royce đáp lời bằng cách sẽ cho người bay đến đó ngay để sửa xe cho

> Sau 1 tiếng đồng hồ, người thợ máy bay qua chỗ đó và sửa xong

... và người giàu có tiếp tục chuyến nghỉ mát của mình

> Người giàu có khi trở về Anh... thắc mắc không biết mình nợ hãng Roll-Royce bao nhiêu tiền

vì họ phải gởi bay 1 người thợ máy gấp đến để sửa xe cho mình... nên đã viết 1 lá thư hỏi

> Sau vài ngày ông nhận được 1 lá thứ có chép dòng chữ như sau: "Kính thưa ông, trong hồ sơ của c/tôi cho biết xe Roll-Royce không bao giờ bị hư hỏng chi hết. Ông không mắc nợ c/tôi đồng nào hết"

> Trong hồ sơ của ~người tin nhận Chúa Giê-xu cũng vậy, không còn ghi chép 1 tội lỗi nào của họ nữa

họ đều xưng là ~người công bình... vì huyết của Chúa Cứu Thế Giê-xu đã làm sạch mội tội của họ rồi!

(There is no record of sins of those who are saved in Christ Jesus)

> Sự cứu chuộc không có ngừng ở nơi máng cỏ chuồn chiên... hay nói 1 cách khác Chúa Giê-xu sanh ra đời không phải là hết... nhưng là điểm bắt đầu của cuộc hành trình ĐCT cứu chuộc nhân laọi... vì bé hài nhi Giê-xu đó đã lớn lên và 1 ngày đã phải đổ huyết chết trên cây TTG, trả gía tội lỗi cho mọi người

# Côlôse 1:20 - nhờ huyết của Chúa Giê-xu đổ ra mà c/ta có đủ điều kiện đến với ĐCT

"và bởi huyết Ngài trên thập tự giá, thì đã làm nên hòa bình, khiến muôn vật dưới đất trên trời đều nhờ Ngài mà hòa thuận cùng chính mình Đức Chúa Trời." (and through him to reconcile to himself all things, whether things on earth or things in heaven, by making peace through his blood, shed on the cross.)

> Loài người có sự bình an... vì Chúa Cứu Thế đã sanh ra đời

trả gía chuộc tội cho c/ta, làm c/ta hòa thuận lại với ĐCT... không còn lè kẻ thù nghịch với Ngài

> Đó là Tin Lành... không phải là tin dữ của người đi đòi nợ,

nhưng là sự vui mừng lớn của Giáng Sinh... đến cho nhân loại

[PP] 2) C/ta được hòa thuận với ĐCT có nghĩa là c/ta có mối tương giao không giới hạn với ĐCT,

như từ lúc ban đầu mà Ađam và Êva có trước khi 2 người phạm tội

# Hầu hết tất cả ~quyền lợi ở trên đời này mà 1 người muốn hưởng

thì phải chờ đợi 1 thời gian cho đến khi đủ điều kiện, phải không?

> Chẳng hạn như lời di chúc nhận tài sản cơ nghiệp để lại, phải đợi cho đến khi người đã viết tờ di chúc qua đời, hay 1 người phải đợi sống với hạnh kiểm tốt tối thiểu trong 5 năm ở Mỹ mới được làm giấy vô quốc tịch

> Nhưng khi Chúa Giê-xu đến cứu chuộc mà ai bằng lòng tiếp nhận Ngài... thì ngay sau đó "hiện nay" được có mối liên hệ với Chúa và nhận ơn phước của Ngài mà không cần qua 1 người trung gian nào nữa

> Một trong ~dấu chứng c/ta thấy rõ điều này... đó là ngày nay mỗi con cái của Chúa có thể đến thẳng với ĐCT qua sự cầu thay, xưng tội trực tiếp... mà không cần qua 1 người trung gian nào nữa..

# Một vị Mục Sư thắc mắc hỏi 1 vị Cha Công Giáo

... "Tại sao người ta phải xưng tội qua các cha vậy, mà không đến trực tiếp với Chúa?"

> Vị Cha trả lời: "Người phàm thì làm sao đến thẳng với Thiên Chúa, vị Vua tối cao được,

phải đi qua 1 trung gian giúp đỡ chứ?"

> Vị MS suy nghĩ vài giây và trả lời: "Nhưng nếu người đó là con của vị Vua đó thì sao?"

# Giăng 1:12 – Chúa Giê-xu giáng sinh ban cho c/ta quyền trở nên làm con cái ĐCT... c/ta được ơn phước đến thẳng với Ngài... và 1 ngày hưởng cơ nghiệp thiên đàng đời đời của ĐCT, là Cha c/ta

II. Sự Ban Cho Không Điều Kiện

[PP] > Điều các thiên sứ tuyên bố trong đêm Chúa giáng sinh ra đời

đó là sự hoà bình đã đến cho muôn dân... không chừa 1 ai hết

> Ân trạch này không phải chỉ dành riêng cho 1 số người có chỗ đứng quan trọng trong xã hội, hay ~người tài giỏi có IQ trên 150 mà thôi... nhưng cho mọi người kể cả ~kẻ hèn hạ như đám mục đồng chăn chiên ít học và nghèo nàn trong đêm Giáng Sinh đầu tiên

# Trong Kinh Thánh Êphêsô 2:8 – cho thấy ơn lành này ban cho như 1 món quà, ban cho không điều kiện, không đòi gía – "Vả, ấy là nhờ ân điển, bởi đức tin, mà anh em được cứu, điều đó không phải đến từ anh em, bèn là sự ban cho của Đức Chúa Trời." (For it is by grace you have been saved, through faith—and this not from yourselves, it is the gift of God)

> Ân trạch là ơn đẹp ban cho ~người như c/ta... là kẻ thù của ĐCT, và không xứng đáng nhận lấy

# Tỉ dụ thấy 1 tai nạn xe cộ... chiếc xe đang lật ngang... dầu xăng đang xì ra, có thể bắt cháy bất cứ lúc nào

> Bạn ngừng lại, tiến đến xe nghe có tiếng người đang kêu la đau đớn... nhìn vào thấy chính là đứa con của mình, bạn có còn do dự suy nghĩ tính toán xem mình có nên cứu đứa con mình ngay không?

> Bây giờ lấy cùng 1 sự kiện tương tự... nhưng khi nhìn vào bạn thấy chính là tên khủng bố Osama Binladen

Thì bạn sẽ xử xự như thế nào? (Chắc tìm 1 diêm quẹt, bắt lửa cho chiếc xe cháy lẹ hơn nữa?)

> Tại sao vậy? Vì Osama Binladen là kẻ thù đang đe dọa ~người sống ở Mỹ này

và có lẽ nhiều người nghĩ rằng hắn không xứng đáng được sống?

> ĐCT cũng nhìn xuống thấy vô số ~kẻ thù của Ngài... chính là mỗi người c/ta, không xứng đáng được sống

nhưng lại sai chính Con Ngài vào xe cứu c/ta và chịu chết cháy thay thế cho c/ta vậy

# He Swapped - A minister was speaking to fishermen (đám thủy thủ) on an English seashore. He was trying to make it plain to the men what Christ's work on the cross really was. Presently, he said, "Now will one of you men tell me, in your own words, what the Lord Jesus did there on the cross?" An old seaman looked up and, with tears on his weather-beaten face, said: "He swapped with me." (Ngài đã chết thế chỗ của tôi)

> Đó là Ân Điển, ơn đẹp – Chúa giáng trần chết thế trên cây TTG... là nơi chính mỗi người c/ta phải chịu

[PP] > Sự ban cho này không thể mua được bằng tiền của hay vàng bạc

cũng không thể đổi chác bằng ~công đức cá nhân, việc làm từ thiện...

> Đây là sự rộng rãi không giới hạn của ơn Chúa ban cho loài người

Khi Chúa Giê-xu giáng sinh và cuối cùng trút hơi thở cuối cùng trên cây TTG

> Sự ban cho này sắm sẵn... từ lúc c/ta còn là tội nhân, chưa tìm kiếm Ngài nữa

thì sự cứu chuộc đã hoàn tất xong rồi...

# Rôma 5:8 – "Nhưng Đức Chúa Trời tỏ lòng yêu thương Ngài đối với chúng ta, khi chúng ta còn là người có tội, thì Đấng Christ vì chúng ta chịu chết." (But God demonstrates his own love for us in this: While we were still sinners, Christ died for us.)

> Chúa Giê-xu đến trần thế để ban cho loài người sự hoà bình – đó là sự hoà thuận lại với ĐCT

[PP] > Sự hoà thuận này ai muốn có chỉ ý thức tình trạng tội lỗi hư mất của mình

Và bằng lòng tiếp Chúa Giê-xu vào lòng... thì sẽ có ngay sự hoà bình này ở trong lòng mình...

III. Rao Giảng Sự Hoà Bình

> Giáng Sinh đến nhắc c/ta chiến tranh giữa người và trời đã chấm dứt... nhưng hoà bình đã đến với thế nhân... từ khi Chúa Cứu Thế sinh ra đời... để chịu chết thay thế cho nhân loại và đem nhân loại hoà thuận lại với ĐCT...

[PP] > Phần đông c/ta là ~người đã nhận được sự hoà bình này... thì cần phải làm 2 điều sau đây

để sống xứng đáng với ơn cứu chuộc Chúa đã làm cho mình

[PP] 1) Phải tập sống hoà thuận với nhau

... xứng với sự hoà bình Chúa Giê-xu đã đem đến giữa c/ta với ĐCT

> Nghĩa là c/ta phải tập nhịn nhục và hay tha thứ cho nhau

# Êphêsô 4:30 – (Be kind and compassionate to one another, forgiving each other, just as in Christ God forgave you.) "Hãy ở với nhau cách nhân từ, đầy dẫy lòng thương xót, tha thứ nhau như Đức Chúa Trời đã tha thứ anh em trong Đấng Christ vậy."

> Đã gần hết 1 năm nữa... có bao nhiêu ngày c/ta đang sống mà còn thâu trữ ~nỗi đắng cay, giận hờn

mà chưa tha thứ cho nhau?

# Thật đúng như 1 người đã nói... nhiều người sống không phải 365 ngày mỗi năm... nhưng rất ngắn hơn

là vì có nhiều ngày còn sống trong ~xích mích, giận hờn, đau thương... vì chưa tha thứ cho nhau

> Giáng Sinh là thời điểm Chúa Giê-xu làm cho người hoà thuận lại với trời

Thì cũng phải là lúc c/ta làm cho chính mình hoà thuận lại với mọi người xung quanh

[PP] 2) Điều thứ hai, c/ta phải loan báo tình yêu và sự cứu chuộc của Chúa cho mọi người

để mọi người cũng kinh nghiệm được sự hoà thuận với ĐCT

> Thế giới này chỉ thật sự có được sự hoà bình... khi mỗi người sống kinh nghiệm được sự hoà bình với ĐCT

qua Cứu Chúa Giê-xu Christ

# Êsai 9:5 – Chúa Giê-xu chính là "Prince of Peace" (Chúa Bình An) cho thế giới trong mọi thời điểm...

(For to us a child is born, to us a son is given, and the government will be on his shoulders. And he will be called Wonderful Counselor, Mighty God, Everlasting Father, Prince of Peace.) "Vì có một con trẻ sanh cho chúng ta, tức là một con trai ban cho chúng ta; quyền cai trị sẽ nấy trên vai Ngài. Ngài sẽ được xưng là Đấng Lạ lùng, là Đấng Mưu luận, là Đức Chúa Trời Quyền năng, là Cha Đời đời, là Chúa Bình an."

# Christmas Spells Peace -Amid the horrors of World War I, there occurred a unique truce when for a few hours, enemies behaved like brothers.

> Christmas Eve in 1914 was all quiet on France's Western Front, from the English Channel to the Swiss Alps. Trenches (đường hầm) came within 50 miles of Paris.

> The war was only five months old, and approximately 800,000 men had been wounded or killed. Every soldier wondered whether or not Christmas Day would bring another round of fighting and killing. But something happened: British soldiers raised "Merry Christmas" signs above the trenches, and soon carols were heard from German and British trenches alike. Christmas dawned with unarmed soldiers leaving their trenches, though officers of both sides tried unsuccessfully to stop their troops from meeting the enemy in the middle of no-man's land for songs and conversation. Exchanging small gifts, cigars - they passed Christmas Day peacefully along miles of the front. At one spot, the British played soccer with the Germans, who won 3-2. In some places, the spontaneous truce continued the next day as neither side was willing to fire the first shot. Finally, the war resumed when fresh troops arrived, and the high command of both armies ordered that further "informal understanding" with the enemy would be punishable as treason.

> Giáng Sinh phải có quyền năng lạ lùng đem đến sự hòa bình giữa mỗi người c/ta

là ~người đã được hoà thuận lại với ĐCT... qua Cứu Chúa Giê-xu Con Ngài

> Đừng quá bận rộn trong sự sắm sửa, chưng diện... mà lại quên nhắc nhở nhau món qùa Chúa đã để dành sẵn cho mỗi người c/ta dưới cây TTG... đó là sự bình an của tâm hồn... vì nay mọi tội đã được tha bởi huyết của Cứu Chúa Giê-xu, Con Ngài

> Đừng qúa bận rộn... mà lãng quên trong sự cầu nguyện cho sự hoà bình thế giới

mà chỉ có thể đến được qua Chúa Bình An đã giáng thế trên 2,000 năm qua

[PP] > Thật đúng như 1 người đã nói: "No Jesus – No Peace... but know Jesus – Know Peace"

(không có Giê-xu – không có sự bình an; nhưng biết Giê-xu – thì biết sự bình an của tâm hồn là thể nào!)

> Cầu xin sự bình an và ơn phước từ trên cao đổ xuống trên mỗi người c/ta trong mùa Giáng Sinh năm nay!

------------- Lời Mời Gọi

> Bạn đang tìm kiếm gì trong mùa lễ Giáng Sinh năm nay?

> Có lẽ điều thế giới cần nhất hôm nay chính là sự hoà bình?

> Đây là 1 điều khó có thể đạt được... vì loài người là tội lỗi, gian ác, xấu xa

> Điều đầu tiên phải có sự hòa thuận lại với ĐCT...

> Làm sao có?

> Hơn 2,000 năm trước đây... ĐCT đã ban cho trong Giáng Sinh đầu tiên Chúa Bình An

để người được hoà thuận lại với ĐCT

> C/ta không còn là kẻ thù nghịch với Chúa nữa

... nhưng được gọi là con cái ĐCT qua Cứu Chúa Giê-xu

> Đó là điều mỗi người c/ta cần có ngay hôm nay

> Giáng Sinh cũng nhắc đến quyền năng c/ta có thể sống hòa thuận với nhau

> Bằng cách tập tha thứ nhau... như Chúa tha thứ c/ta vậy trong Đấng Christ

> Và loan báo Tin Mừng đến cho muôn dân

... để thế giới này 1 ngày kinh nghiệm được sự hoà bình thật sự

> Chúc mừng Giáng Sinh đến với mọi người

Peace on Earth (Luke 2:14)

What would be the best gift God can give to the world this Christmas? The answer is "Peace on earth." But "peace on earth" seems to be impossible with all the chaos around the world today. Christmas comes to remind us there is a greater peace that we need – peace with God. First, we are God’s enemies because we all have sinned. But when the first Christmas came, the angels announced "peace on earth." Peace is on earth because the Savior was born to save people from the condemnation of sins. Peace with God means we also have an unlimited access to Him. Peace with God is given to everyone. This peace is priceless that cannot be purchased by good works. But only by faith, one can receive the peace with God. How should we live to be worthy of this gift? Learn to forgive one another as God has forgiven you in Christ Jesus. Go and tell others about the Prince of peace because "No Jesus – no peace; Know Jesus – know peace." Have a merry and peaceful Christmas!