Trang Chủ :: Chia Sẻ

Bài 182

Tinh Thần Cầu Tiến

(Pursue the "CAN DO" Attitude)

Philíp 4:13

www.vietnamesehope.org

"Tôi làm được mọi sự nhờ Đấng ban thêm sức cho tôi."

(I can do everything through him who gives me strength.)

[PP] > Hôm nay là 1 ngày Chúa Nhật thật là đặc biệt – vì là ngày cuối cùng của năm 2006

> Sáng ngày mai, khi thức dậy (... không biết các bạn Thanh Thiếu Niên có đi nghủ tối nay không?)

thì c/ta sẽ bước sang 1 năm mới – năm 2007

> C/ta ai nấy đang hớn hở đón mừng 1 năm mới Dương Lịch... và tối nay người ta ở khắp nơi thức khuya đốt pháo bông... và cầu chúc nhau ~gì may mắn nhất có thể đem đến cho mọi người trong 1 tân niên nữa

[PP] > Hướng đến năm mới, c/ta không biết tương lai sẽ ra thể nào... và có ~biến cố gì xẩy ra đây?

Gía xăng có sẽ tăng lên lại đến mức độ phá gía thị trường không?

Chiến tranh bên Iraq có sẽ chấm dứt chăng... dưới sự điều hành của nhóm Dân Chủ?

Công khố phiếu Dow Jones có sẽ tiếp tục đứng vững vàng không?

Riêng tại Louisiana, sẽ có ~trận bão nào như Katrina trở lại không?

> Cuối năm cũng là lúc mà khắp mọi nơi người ta lo đóng sổ sách... để bắt đầu lo việc khai thuế

> ~Kỹ nghệ cơ xưởng đang dọn ~đồ cũ ra, để đem vào kho ~hàng hóa mới

... sửa soạn cho 1 năm mới tràn trề ~cơ hội tốt

[PP] > Năm mới lúc nào cũng là 1 "cái đà" tốt để c/ta sửa soạn và bắt đầu ~c/trình hay ~kế hoặch mới mẻ...

I. Tinh Thần Cầu Tiến

[PP] > Nhưng còn về phương diện đời sống tâm linh của mỗi người c/ta thì sao?

> Có phải đây cũng là lúc mình nên dừng bước lại

... kiểm kê xem coi sức khỏe của phần tâm linh như thế nào chăng?

> Nếu so sánh với năm ngoái, thì đời sống đức tin, sự thờ phượng Chúa, học Kinh Thánh của mình có thêm phần tiến bộ không? Còn việc chăm sóc nhau, ~công tác hầu việc Chúa có gặt hái nhiều kết qủa hơn không?

[PP] > Có ~kế hoặch gì mình muốn làm cho Chúa... nhưng chưa làm được trọn trong năm nay không?

> Có ~cơ hội nào để thâu trữ của cải trên thiên đàng... nhưng lại đánh mất hay lãng quên không?

> Có ~trở ngại, khó khăn, thói hư tật xấu, sự cám dỗ nào mình chưa vượt qua được trong năm nay không?

> Hướng đến 1 năm mới, c/ta hãy kiểm lại ~thành công Chúa đã ban cho mà biết tạ ơn Ngài

và cùng 1 lúc nhìn lại ~thiếu xót và tìm cách làm cho tốt hơn trong năm mới đến đây

[PP] > Câu hỏi là làm sao c/ta sửa soạn sống 1 năm mới... mà có thể làm trọn tất cả ~điều mình mong ước làm được cho nước Chúa - Bí quyết thành công tìm được ở đâu?

> Thiết nghĩ bí quyết thành công để sống trọn vẹn cho Chúa... chính là phải có 1 "tinh thần cầu tiến"

> Đây là tinh thần mà người Mỹ gọi là - the attitude of "CAN DO" – có thể làm được

... chứ không phải là tinh thần "cannot do" (không thể làm gì được)

[PP] > Hãy học bí quyết này ở sứ đồ Phaolô... là 1 người đã làm được nhiều đại sự và đã 1 lần truyền lại bí quyết này cho H/T Philíp như sau: "Tôi làm được mọi sự nhờ Đấng ban thêm sức cho tôi"

(I can do everything through him who gives me strength.)

[PP] > Trước khi đi sâu vào bí quyết này... c/ta để 1 vài phút tìm hiểu xem Phaolô là ai

Vì biết rõ người... thì mới biết được gía trị của lời người đó nói, phải không?

# Lời cố vấn của 1 kẻ ăn mày về ~bí quyết đầu tư tiền bạc... thì đương nhiên chẳng có 1 gía trị nào hết

nhưng lời nói của 1 người đã thành công trong ~công tác lớn lao, mới đáng cho c/ta chú ý học theo?

II. Phaolô là ai?

[PP] > Kinh thánh cho biết Phaolô là người do thái, có quốc tịch Lamã... ông sanh trưởng lớn lên tại thành Tạtsơ, người có trình độ học vấn cao và có quyền chức... con của gia đình thuộc nhóm Pharasi và cũng là 1 trong ~người Pharasi – đây là nhóm tôn giáo chính và quan trọng nhất của người do thái trong thời đó

> Trong Philíp 3:4-6 cho biết rõ ngày trước, Phaolô (tên cũ là Saulơ) là người luôn đi bắt bớ, phá hoại H/T

... vì lòng sốt sắng giữ luật pháp của người Do Thái

(though I myself have reasons for such confidence. If anyone else thinks he has reasons to put confidence in the flesh, I have more: circumcised on the eighth day, of the people of Israel, of the tribe of Benjamin, a Hebrew of Hebrews; in regard to the law, a Pharisee; as for zeal, persecuting the church; as for legalistic righteousness, faultless.) "Ấy chẳng phải tôi không có thể cậy mình trong xác thịt đâu. Ví bằng kẻ khác tưởng rằng có thể cậy mình trong xác thịt, thì tôi lại có thể bội phần nữa, tôi chịu phép cắt bì ngày thứ tám, về dòng Y-sơ-ra-ên, chi phái Bên-gia-min, người Hê-bơ-rơ, con của người Hê-bơ-rơ; về luật pháp, thì thuộc phe Pha-ri-si; về lòng sốt sắng, thì là kẻ bắt bớ hội thánh; còn như về sự công bình của luật pháp, thì không chỗ trách được."

# CVCSĐ 7:57-58 - Chính Phaolô đã ưng thuận cho lệnh xử hình ném đá Êtiên,

là 1 trong ~sứ đồ đầu tiên của Chúa bị tử vì đạo

(At this they covered their ears and, yelling at the top of their voices, they all rushed at him, dragged him (Stephen) out of the city and began to stone him. Meanwhile, the witnesses laid their clothes at the feet of a young man named Saul.) "Bấy giờ, chúng kêu lớn tiếng lên, bịt lỗ tai lại, cùng nhau chạy a lại, kéo người (Êtiên) ra ngoài thành, rồi ném đá người. Các kẻ làm chứng lấy áo xống mình để nơi chân một người trẻ tuổi kia tên là Sau-lơ."

# CVCSĐ 8:3 – Phaolô chính là kẻ bỏ tù ~người tin theo Chúa Giê-xu – không chừa 1 mạng nào hết

(But Saul began to destroy the church. Going from house to house, he dragged off men and women and put them in prison.) "Nhưng Sau-lơ làm tàn hại Hội thánh: sấn vào các nhà, dùng sức mạnh bắt đàn ông đàn bà mà bỏ tù"...

> Phaolô ngày trước là kẻ bắt bớ đạo Chúa khét tiếng...

[PP] > Nhưng 1 lần kia... trên đường đến thành Đamách – trong CVCSĐ 9 có chép lại

chính Phaolô đã "mặt đối mặt" với Chúa Giê-xu, đến nỗi ông té ngựa, và bị mù trong 3 ngày

> Đời sống của Phaolô thay đổi hòan toàn từ ngày đó...

> Từ 1 người bắt bớ đạo Chúa, Phaolô trở thành 1 nhà truyền giáo Tin Lành vĩ đại nhất... vì được Chúa Giê-xu gọi ông đem Tin Lành đến cho ~người ngoại, kể cả Đế Quốc Lamã lúc đó... để ứng nghiệm lời tiên tri về đại sứ mạng rao truyền đạo Chúa không phải chỉ ở tại Giêrusalem, xứ Guiđa thôi... nhưng cho đến cùng trái đất

> Kinh Thánh ghi chép lại, Phaolô đã làm được công tác truyền giáo vĩ đại này qua tất cả 3 cuộc hành trình giảng đạo đến các xứ ở miền tiểu Á Châu (Minor Asia) – ngày nay là các nước Âu Châu văn minh

> Phaolô được cả cơ hội làm chứng với ~quan lớn của người Lamã... như Phêlít, Phêtu, Ạcrípba và cuối cùng trước mặt đại đế Sêsa... trước khi ông bị tử hình tại Rôme

> Chương trình đi gỉang đạo của Phaolô ngày xưa không phải là 1 chuyện bình thường dễ dàng

# Phaolô không có cell phone, Internet, xe hơi, máy bay... nhưng đi bằng đường thủy, trải qua nhiều tuần lễ

> Và vì công khó của ông... đạo Chúa được truyền qua ~nước bây giờ là Âu Châu văn minh

Làm nền tảng để Tin Lành của Cứu Chúa Giê-xu được đến cùng thế giới cho đến ngày hôm nay

> Khi nói đến 2 chữ "thế giới"... c/ta có ngay 1 cảm tưởng của 1 điều gì vĩ đại rộng lớn

... Và đó là sự thành công lớn lao của Phaolô, được Chúa dùng truyền bá đạo Chúa đến tận cùng trái đất

[PP] > Phaolô đã thật thành công trong đại sứ mạng này... cũng là vì 1 tinh thần cầu tiến

... nương cậy nơi Chúa Giê-xu là Đấng giúp ông làm được mọi sự

III. Hội Thánh Philíp

> C/ta cũng để vài phút tìm hiểu về H/T Philíp là ai?

[PP] H/T Philíp được thành lập bắt đầu từ 1 sự hiện đến của Phaolô về xứ Maxêđoan... có chép trong CVCSĐ 16:8-10... mà đã cảm động ông qua miền đó để rao giảng Tin Lành, trong cuộc hành trình thứ hai

(So they passed by Mysia and went down to Troas. During the night Paul had a vision of a man of Macedonia standing and begging him, "Come over to Macedonia and help us." After Paul had seen the vision, we got ready at once to leave for Macedonia, concluding that God had called us to preach the gospel to them.) "bèn kíp qua khỏi xứ My-si, và xuống thành Trô-ách. Đang ban đêm, Phao-lô thấy sự hiện thấy; có một người Ma-xê-đoan đứng trước mặt mình, nài xin rằng: Hãy qua xứ Ma-xê-đoan mà cứu giúp chúng tôi. Phao-lô vừa thấy sự hiện thấy đó rồi, chúng ta liền tìm cách qua xứ Ma-xê-đoan, vì đã định rằng Đức Chúa Trời gọi chúng ta rao truyền Tin Lành ở đó."

[PP] > Trong cuộc hành trình giảng đạo lần thứ hai qua vùng Maxêđoan này... Phaolô đến thành Philíp là nơi ông làm chứng cho 1 người đàn bà làm nghề buôn bán sắc tía tên Lyđi trở lại đạo

> Sau đó cũng tại thành phố này Phaolô cứu 1 đứa đầy tớ gái bị quỉ ám được lành

> Vì làm việc này mà Phaolô bị người ta lên án bỏ tù... nhưng ở trong tù lại là cơ hội Chúa ban ơn cho Phaolô làm chứng cho người cai tù và cả gia đình họ trở lại đạo

> Đây là ~người ngoại tin Chúa đầu tiên tại thành Philíp... và từ đó H/T ở Philíp được thành hình

[PP] > Như mọi H/T khác, H/T Philíp gặp nhiều trở ngại bởi ~sự bắt bớ ở bên ngoài

và kể cả ~khó khăn ở bên trong... mà đã cản trở làm cho H/T chậm phát triển

# Trong Philíp 4:2 có chép lại trong vòng con cái Chúa lúc đó có ~tranh chấp xung đột (I (Paul) plead with Euodia and I plead with Syntyche to agree with each other in the Lord.)

"Tôi khuyên Ê-yô-đi và khuyên Sin-ty-cơ phải hiệp một ý trong Chúa."

# Trong Philíp 4:6 – c/ta thấy đời sống của con cái Chúa trong H/T Philíp lúc đó cũng đang có nhiều ~lo phiền, nghi ngờ và sợ sệt bởi ~áp lực xung quanh... nên Phaolô mới khuyên - (Do not be anxious about anything, but in everything, by prayer and petition, with thanksgiving, present your requests to God.) "Chớ lo phiền chi hết, nhưng trong mọi sự hãy dùng lời cầu nguyện, nài xin, và sự tạ ơn mà trình các sự cầu xin của mình cho Đức Chúa Trời."

> Đây có lẽ là ~vấn đề... đang cản trở sự phát triển của H/T Chúa tại Philíp lúc đó

> Sự tranh chấp, bất hòa, lo phiền đem con cái Chúa vào 1 tình trạng thụt lùi, suy kém, bị tê liệt...

> ~Trở ngại này sanh ra 1 tinh thần "cannot do":

"... tôi không thể tha thứ, làm hòa được; tôi không thể thắng được sự lo phiền..."

> Ví đó mà sứ đồ Phaolô khuyên lơn và khích lệ với bí quyết... "CAN DO"

nếu H/T biết nhờ cậy nơi Chúa Giê-xu toàn năng của mình

IV. Bí Quyết

[PP] > Bí quyết "CAN DO" của Phaolô cho H/T Philíp... nếu phân tích thấy có 2 phần chính:

[PP] 1) Thứ nhất, muốn làm được "mọi sự" – c/ta đừng bao giờ quên ai là đối tượng, là nguồn của mọi quyền năng giúp đỡ c/ta làm được

> Phaolô không tự hào và nói: "Tôi làm được mọi sự... bởi 2 bàn tay và trí khôn ngoan của tôi?"

Nhưng ông nói "Tôi làm được mọi sự... là vì Đấng ban thêm sức cho tôi...."

> Đấng này là ai đây? Là Đấng mà Phaolô đã đối diện khi ngã ngựa trên đường đến thành Đamách

> Là Đấng có quyền năng đã thay đổi cuộc đời của ông 180 độ

... từ chỗ là kẻ bắt bớ đạo... đến chỗ là người truyền bá đạo

> Đấng bảo vệ ông khỏi sự chết khi bị chìm thuyền, rắn độc cắn, bị hành hạ đánh đập, bắt bớ, bỏ tù, lúc thiếu thốn... thì Ngài ban cho Phaolô sức lực để thắng mọi sự trở ngại này... mà luôn thỏa lòng, kiên trì trong tiếng gọi và chức vụ

> Tự mỗi người c/ta chẳng làm chi được... nhưng có Chúa mình làm được mọi sự - đó là bí quyết

> Nhiều khi c/ta chưa thành công, nhưng chỉ gặt hái thất bại... là vì c/ta chỉ thấy sức mạnh của kẻ thù, tin cậy vào năng sức giới hạn của riêng mình... nhưng lại không ý thức được quyền năng của Chúa Giê-xu, Chúa c/ta

> Nhưng Phaolô tìm được quyền năng của sức mạnh mình có... đó là ở trong Cứu Chúa Giê-xu

(I know where the power is... in Christ Jesus)

# Đúng như 1 người đã nói: "It’s not what you know... but Who you know?"

> Tạm dịch: "Không phải là bạn biết làm gì... nhưng là bạn biết ai?"

[PP] 2) Thứ hai, Đối Tượng đó đã ban cho Phaolô điều gì... để làm được mọi sự?

a) Chúa Giê-xu ban cho Phaolô có khả năng (ability) để làm được mọi điều

... vì chính Ngài là Đấng có quyền năng lạ lùng

# Giăng 6 - Chúa Giê-xu có quyền năng hoá bánh cho trên 5,000 người ăn, với chỉ 5 cái bánh và 2 con cá

# Ngài đã làm cho gió và bão biển lặng yên... với chỉ 1 tiếng phán

# Có khả năng làm cho kẻ chết sống lại, người mù được thấy, kẻ điếc được nghe,

người liệt được nhẩy múa, kẻ câm được trổi tiếng hát ngợi ca...

> Đấng quyền năng đó đang sống ở trong Phaolô... và ban cho ông có khả năng để làm được mọi sự

> Khả năng hiểu biết rõ lẽ mầu nhiệm về sự Chúa Cứu Thế đã sanh ra đời, chết trên cây TTG,

sự sống lại của Ngài, hiện ra, và ~lời tiên tri mầu nhiệm về tương lai và thiên đàng

> Khả năng làm chứng Tin Lành và cảm động mọi người: ~người ngoại đạo, cũng như vua chúa ở trên đời này, và ơn biện luận cho cả chính ~người ACE do thái của mình

> Khả năng chép lại ~lẽ thật, chân lý về Đối Tượng đức tin của mình...

> Nếu ngày xưa Chúa Giê-xu đã ban cho Phaolô ~khả năng này để làm được mọi sự

thì ngày hôm nay Ngài cũng có thể ban cho c/ta cùng ~khả năng đó, để c/ta cũng làm được mọi sự

> Nào là ơn dạy dỗ, ơn chăm sóc, khiếu tiếp khách, tài sửa chữa, nấu nướng, năng làm chứng...

Và hiệp c/ta lại thành 1 Hội Thánh... để c/ta có thể làm (CAN DO) được mọi sự cho Chúa

> Điều khó khăn ở đây không phải là Chúa không ban cho c/ta có ~khả năng như Ngài đã ban cho Phaolô... nhưng là mỗi người c/ta có thấy khả năng Chúa ban cho chính mình, tìm môi trường và đem ra xử dụng nó không?

# Trên đời này c/ta thấy người ta bỏ phí nhiều nguồn lực: Phá đổ nguyên 1 cửa tiệm còn mới tanh để xây lại 1 tiệm khác, đồ ăn dư thừa bỏ thùng rác, phế thải máy móc computer và cell phones, quần áo...

> Nhưng trong chính đời sống của con cái Chúa có khi là 1 cái kho dự trữ của biết bao nhiêu ơn Chúa

nhưng đang bị phế thải... vì c/ta chưa chịu đem ra xử dụng...

b) Chúa Giê-xu quyền năng ban cho Phaolô sự can đảm, dạn dĩ

để xử dụng ~khả năng Chúa ban cho, làm lợi cho nước của ĐCT

> Nhiều người ý thức ~khả năng mình có... nhưng còn nhút nhát, vẫn chưa dám đem nó ra xử dụng

> Sự thành công cho Chúa không bị giới hạn bởi ~khả năng Chúa ban cho

... nhưng là bị giới hạn bởi trí óc của mình – nghĩ rằng mình không có thể làm được

[PP] # Câu chuyện về con voi khi nó còn nhỏ, bị xiềng xích vào 1 cái cọc lớn

... mỗi lần nó muốn đá chân, bứt cọc đi, nhưng không đủ sức mạnh làm được

> Nhiều ngày trôi qua, voi con ý thức rằng mình không thể bứt cọc đi được (cannot kick the chain off)

> Và rồi 1 ngày voi lớn lên... nó có dư khả năng để bứt giây xích bỏ đi... nhưng không làm được

> Không phải vì nó không có sức năng làm được... nhưng vì sự giới hạn của trí óc

cứ nghĩ rằng mình không thể làm được điều này... từ khi nó còn là 1 voi con

> Mánh khóe của ma quỉ cũng vậy... nó thắng được c/ta bắt đầu từ ở trong trí óc của mình...

> Ma quỉ làm c/ta lo lắng, bâng khuâng, nghi ngờ quyền năng của Chúa

> Và rồi nó đem vào lòng c/ta 1 thái độ "cannot do"... để rồi cả cuộc đời c/ta sống trong sự thất bại

> Khi ma quỉ làm trí óc c/ta nghĩ rằng mình không thể làm ~việc đó cho Chúa được đâu... (không có ơn, tôi chỉ là 1 người phàm, tôi có sức giới hạn, tôi không biết cách trả lời...) thì nó đã thắng trận rồi!

> Trong đời sống của Phaolô... nhiều lần được tiếp chuyện với các quan lớn

... như có chép trong CVCSĐ 23-36

> Thay vì rụt rè sợ sệt... nhưng Phaolô lại mạnh dạn làm chứng cho các quan biết về Tin Lành

và mời gọi họ tin nhận Cứu Chúa Giê-xu

> Lần cuối cùng bị đầy đến Rôme... linh tính biết mình sẽ bị tử hình

Nhưng trước mặt đại đế Sêsa... Phaolô vẫn mạnh dạn làm chứng về Chúa Giê-xu...

> Ai ban cho ra Phaolô sức mạnh, sự dạn dĩ này? Chính Cứu Chúa Giê-xu... vì vậy mà sau này ông khẳng định 1 lẽ thật trong II Tim. 1:7 – (For God did not give us a spirit of timidity, but a spirit of power, of love and of self-discipline.) "Vì Đức Chúa Trời chẳng ban cho chúng ta tâm thần nhút nhát, bèn là tâm thần mạnh mẽ, có tình thương yêu và dè giữ." để có thể làm được mọi sự

[PP] > Nếu ngày xưa, Chúa đã ban cho Phaolô sự can đảm đó... thì ngày hôm nay Ngài cũng có thể ban cho bất cứ ai ở đây là con cái Chúa sự mạnh mẽ, dạn dĩ làm chứng với mọi người xung quanh mình... có cái là mỗi người c/ta có tin như vậy không?

[PP] # Nhớ đến sự kiện Chúa Giê-xu hiện ra và đi bộ trên mặt nước đến chiếc thuyền của các môn đồ Ngài có chép trong Mathiơ 14:25-29 – (During the fourth watch of the night Jesus went out to them, walking on the lake. When the disciples saw him walking on the lake, they were terrified. "It's a ghost," they said, and cried out in fear. But Jesus immediately said to them: "Take courage! It is I. Don't be afraid." "Lord, if it's you," Peter replied, "tell me to come to you on the water." "Come," he said. Then Peter got down out of the boat, walked on the water and came toward Jesus.") "Song đến canh tư đêm ấy, Đức Chúa Jêsus đi bộ trên mặt biển mà đến cùng môn đồ. Khi thấy Ngài đi bộ trên mặt biển, thì môn đồ bối rối mà nói rằng: Ấy là một con ma; rồi sợ hãi mà la lên. Nhưng Đức Chúa Jêsus liền phán rằng: Các ngươi hãy yên lòng; ấy là ta đây, đừng sợ! Phi-e-rơ bèn thưa rằng: Lạy Chúa, nếu phải Chúa, xin khiến tôi đi trên mặt nước mà đến cùng Chúa. Ngài phán rằng: Hãy lại đây! Phi-e-rơ ở trên thuyền bước xuống, đi bộ trên mặt nước mà đến cùng Đức Chúa Jêsus."

> Phiêrơ thấy Chúa đi trên mặt nước... thì ông cũng muốn bước đi trên mặt biển giống như Chúa mình

... và ông đã can đảm dám bước ra khỏi thuyền mà đi trên mặt biển đến cùng Chúa mình

> Và vì sự can đảm ông có trong Chúa... ông là người thứ hai duy nhất làm được điều lạ lùng này

đi bộ trên mặt nước

> Cũng vậy, Chúa Giê-xu sẵn sàng ban cho mỗi người c/ta khả năng và sự dạn dĩ làm chứng

nhưng có cái là c/ta có tin điều đó... và "dám bước ra khỏi thuyền mình" không?

--------------------

> C/ta đang sửa soạn bước sang 1 năm mới... Năm mới này sẽ ra sao?

> Có sẽ giống như năm cũ không... sống trong ~thất bại, yếu đuối, thụt lùi... chưa làm được ~điều mình mong muốn làm cho Chúa... hay là c/ta sẽ tiếp tục làm được ~đại sự cho Chúa?

[PP] > Muốn làm được ~đại sự này thiết nghĩ đều lệ thuộc vào 1 tinh thần "CAN DO"

và nhờ cậy Chúa như Phaolô đã có

# Có thể có ~xích mích mà c/ta tự nghĩ không thể hàn gắn được

– nhưng nhờ Chúa Giê-xu (Đấng có quyền năng tha thứ) – c/ta có thể nói: "Yes, I can forgive"

# Có thể có ~đau thương mà c/ta đang không thể quên được

– nhưng nhờ Đấng quyền năng – mình có thể nói: "Yes, I can forget and go on"

# Có thể có ~cám dỗ mà mình không thể vượt qua được

– Nhưng nhờ Chúa Giê-xu – mình có thể mạnh mẽ nói: "In Christ... I can overcome"

# ~Bổn phận chưa làm trọn được... như thờ phượng trong ngày thánh, dâng hiến, học TCN

– Trong Chúa Giê-xu, c/ta có thể nói: "I can... in Christ"

# ~Cơ hội làm chứng chưa làm được vì nhút nhát – this year I can – help me Lord!

[PP] > Bí quyết là c/ta phải "plug into the power source"... (cắm vào ổ điện)

rồi c/ta sẽ làm được can do mọi sự

# Nhận được nhiều món qùa Christmas như máy cell phone, máy xấy tóc, Ipod, máy chụp ảnh quay phim...

> Nhưng tỉ dụ không có pin hay cắm vào ổ điện... thì ~thứ đó có hữu dụng chi cho c/ta nữa không?

> ~Thứ này cần năng lực của điện... để xử dụng

> C/ta cũng vậy, 1 H/T chẳng làm gì được... nếu không có quyền năng (điện) của Chúa Cứu Thế Giê-xu

> Nếu c/ta không chịu tìm kiếm Ngài và để Ngài làm Chủ đời sống mình...

thì đời sống của c/ta cũng chỉ là vô ích mà thôi

> Nhưng nếu biết tìm kiếm nhờ cậy Đấng quyền năng vô hạn là Giê-xu Christ

thì c/ta làm được mọi sự!

> Lời cầu nguyện cuối năm, nguyện xin Chúa ban ơn cho H/T ở đây, cho mỗi con cái của Chúa Giê-xu sắp sửa bước sang 1 năm mới sẽ là 1 năm c/ta "làm được mọi sự nhờ Đấng ban thêm sức" cho c/ta – "We CAN DO Everything in Christ Jesus!"

------------- Lời Mời Gọi

> Phong tục cuối năm của ~người Mỹ... xếp đặt ~kế hoạch mới gọi là Resolutions

> Nào là xuống cân, bỏ đi ~thói hư tật xấu, để thì giờ thêm cho gia đình...

> Nhưng rất nhiều ~resolutions này dự định đầu năm... thì vẫn còn nguyên cho đền cuối năm?

> Thiếu cương quyết, thiếu ý chí...

> Nhưng thật ra là vì xác thịt con người rất yếu đuối

> C/ta phải nhớ cậy 1 Đấng có quyền năng, sức mạnh lạ lùng để giúp đỡ c/ta

> Là con cái của Chúa... mỗi người có sự kêu gọi đặc biệt và được ban cho nhiều ân tứ

> Nhưng nhìn lại thấy H/T chưa làm trọn được sự kêu gọi này

> Bí quyết ở đâu?

> Bí quyết là 1 tinh thần "Can Do" và nhờ cậy Đấng có quyền năng – chính là Cứu Chúa Giê-xu

> Ngài ban cho c/ta có ~khả năng và sự dạn dĩ để làm được mọi sự

> C/ta có sẽ kêu cầu, tìm kiếm Chúa mỗi ngày trong năm mới này không

để có thể làm được mọi sự, cho sự vinh hiển Chúa?

> Tập có sự tĩnh tâm mỗi ngày

> Tập trung tín trong sự nhóm lại học TCN, nhóm thờ phượng và dâng hiến

> Tập huấn luyện để sống 1 nếp sống đạo làm sáng danh Chúa

> Tập chăm sóc, dự phần trong trách nhiệm/bổn phận của 1 người Cơ Đốc...

> Để rồi đến cuối năm 2007, nhìn lại... mỗi người c/ta có thể nói như Phaolô ngày xưa đã nói:

"Tôi làm được mọi sự... "

New Year Resolution – Pursue a "Can Do" Attitude (Philippians 4:13)

What would the future hold as we wait for a New Year? New Year is a great opportunity for us to execute new plans. What is about our spiritual life? Are there any plans this year that I have failed to execute for God? How can I do them better this coming New Year? The apostle Paul gave the church a secret in Philippians 4:13 and that is the attitude of "CAN DO." Who were Paul and the church in Philippi? Paul (Saul) was a Pharisee and early church persecutor for the zeal of the Jewish laws. But after encountered with Jesus on the road to Damascus, Paul was chosen to be the greatest evangelist to the gentile world including the Romans Empire. He accomplished this great call because of the attitude of "CAN DO." The church at Philippi began with a great vision of Paul to Macedonia. At Philippi, Paul witnessed to a business woman named Lydia, rescued a servant demon-possessed girl, and saved a jailor family. Also, the early church in Philippi was just like any other churches facing many obstacles of "cannot do" attitude because of their disagreement and life anxieties. There are two parts in the secret of "CAN DO" attitude. First, we must recognize and seek the power source for our strength. Secondly, we must believe that Jesus can give us the ability and courage to do the right things. Remember that our potential is only limited by what we believe we cannot do. If yesterday God gave Paul the ability and courage to accomplish the Great Commission, then today He can give us the same thing. The only obstacle is whether we are willing to step out of the boat (read also Matthew 14:25-29). This New Year we can forgive, we can overcome the temptations, we can share Christ boldly, and we can fulfill our Christians’ duties... as we plug into the Power Source of Jesus.