Trang Chủ :: Chia Sẻ

Bài 183

Sống Năm Mới Vinh Hiển Danh Chúa

(New Year Goal is to Glorify God)

I Côrinhtô 10:31

www.vietnamesehope.org

"Vậy, anh em hoặc ăn, hoặc uống, hay là làm sự chi khác,

hãy vì sự vinh hiển Đức Chúa Trời mà làm."

(So whether you eat or drink or whatever you do, do it all for the glory of God.)

[PP] > Hôm nay là ngày Chúa Nhật đầu tiên của năm mới – năm 2007

[PP] > Năm mới lúc nào cũng là 1 "cái đà" tốt... để c/ta tiến hành ~c/trình hay ~kế hoặch mới mẻ...

> Nhiều người đã dựa vào năm mới... để "lập lại cuộc đời"... bắt đầu lại 1 trang sử mới sau 1 năm thất bại

> Bằng cách họ quyết định từ bỏ đi ~qúa khứ đau thương, ~thói hư tật xấu ở đằng sau lưng,

mà bươn tới đằng trước... nhắm mục đích mới mà chạy

... như là bỏ hút thuốc lá, bỏ phí phạn thì giờ quá mức trong ~cuộn phim chưởng hay video games

... bỏ ăn vặt, bỏ uống nước ngọt coca cola, tật ăn uống không điều độ, ~xích mích hay gây gỗ

> Nhưng nhắm mục đích... sống hòa thuận, chịu khó học hành, ra trường kiếm một công việc tốt

... Cố gắng thể dục thể thao mỗi ngày... để có 1 sức khỏe dồi dào,

[PP] > Muốn thành công hơn trong năm mới này, đời sống c/ta phải có ~mục tiêu... và đeo đuổi nó

nếu không thì có lẽ c/ta đang phí phạn, làm uổng mất 1 cuộc sống quí gía này chăng?

# Có người nói đúng: "Nếu bạn sống mà không có 1 mục đích nào... thì bạn luôn gặt hái được mọi kết quả

và kết qủa đó chính là sự ‘hư không’"

I. C/ta Được Dựng Nên cho sự Vinh Hiển Chúa

[PP] > Đời sống tâm linh của mỗi người c/ta cũng vậy... cần có ~mục đích... để sống có kết qủa cho Chúa

nếu không thì c/ta cũng đang phí phạn 1 đời sống... mà Chúa đã trả 1 gía rất đắt để cứu chuộc c/ta

> Như vậy mục đích cho đời sống của c/ta là gì?

[PP] > Mục đích tối hậu đó phải là sống... để làm sáng danh vinh hiển Chúa trong mọi sự

> Đây là điều c/ta thường nghe nói đến... nhưng sống làm sáng danh Chúa nghĩa là sao?

> Lời khuyên của sứ đồ Phaolô trong I Côr. 10:31 – cho c/ta thấy được mục đích tối hậu này...

"Vậy, anh em hoặc ăn, hoặc uống, hay là làm sự chi khác, hãy vì sự vinh hiển Đức Chúa Trời mà làm."

(So whether you eat or drink or whatever you do, do it all for the glory of God.)

[PP] > Định nghĩa của sự vinh hiển là gì? Rất khó có thể gỉai thích trọn vẹn... vì là 1 điều trừu tượng

như là c/ta muốn giải thích về 2 chữ "tình yêu" vậy?

[PP] > Trong từ nghữ tiếng Hy-lạp, chữ vinh hiển là 1 chữ rất đơn giản - chữ "doxa"... mang ý nghĩa của 1 sự trọn vẹn tòan hảo (perfection), 1 thần tính đặc biệt thuộc riêng của ĐCT, 1 sự tôn kính danh dự cao siêu nào đó... mà chỉ dành cho ĐCT - Đấng Sáng Tạo tối cao mà thôi... là Đấng xứng đáng được tôn vinh và thờ lạy

[PP] > Trước hết, c/ta thấy sự vinh hiển của Chúa được bầy tỏ ra ở khắp mọi nơi... qua sự sáng tạo của Ngài

# TThiên 19:1 - sự sáng tạo của các từng trời... gián tiếp bày tỏ sự vinh hiển của ĐCT là Đấng Sáng Tạo vĩ đại, mà con người ai có thể thấu hiểu hết được...

"Các từng trời rao truyền sự vinh hiển của Đức Chúa Trời, Bầu trời giải tỏ công việc tay Ngài làm."

(The heavens declare the glory of God; the skies proclaim the work of his hands.)

[PP] # Giăng 1:1/14 – Qua chính đời sống, sự giáng thế của Chúa Giê-xu Con Ngài - bày tỏ trực tiếp sự vinh hiển của ĐCT nhơn từ và đây là sự mầu nhiệm đã dấu kín từ ngàn đời... cho đến khi Chúa Giê-xu đến

(In the beginning was the Word, and the Word was with God, and the Word was God... The Word became flesh and made his dwelling among us. We have seen his glory, the glory of the One and Only, who came from the Father, full of grace and truth.) "Ban đầu có Ngôi Lời, Ngôi Lời ở cùng Đức Chúa Trời, và Ngôi Lời là Đức Chúa Trời... Ngôi Lời đã trở nên xác thịt, ở giữa chúng ta, đầy ơn và lẽ thật; chúng ta đã ngắm xem sự vinh hiển của Ngài, thật như vinh hiển của Con một đến từ nơi Cha."

> Điều thứ hai, mục đích và ý muốn của ĐCT dựng nên mỗi người c/ta, và cứu linh hồn c/ta khỏi lửa hỏa ngục

cũng là để c/ta sống và làm sáng danh vinh hiển Ngài

> C/ta được dựng nên, hiện hữu... không phải là cho mình... nhưng là cho sự vinh hiển của Chúa

# Ngày xưa... các nhà bác học cứ nghĩ rằng trái đất là trung tâm điểm của vũ trụ:

họ nghĩ rằng mặt trời và mọi vũ trụ trong không gian phải quay xung quanh trái đất

> Cho đến 1543, bác học gia Copernicus khám phá ra trái đất không phải là trung tâm điểm

và 50 năm sau nhà bác học Galileo tuyên bố là trái đất xoay trung quanh mặt trời

> Người ta không tin, bỏ tù ông và trục xuất ra khỏi giáo hội

... vì ý tưởng "trái đất không phải là trung tâm điểm của vũ trụ thì không thể chấp nhận được... "

[PP] > Chấp nhận hay không - điều đó không quan trọng... nhưng lẽ thật đó là c/ta được dựng nên

là cho sự vinh hiển của Chúa... chứ không phải cho c/ta

> C/ta được cứu rỗi là cho sự vinh hiển của Chúa

> C/ta được trao cho 1 mạng lệnh... đó là phải sống làm sáng danh vinh hiển của Chúa

(It’s ALL about God’s glory... and None about us – whether we accept the truth or not!)

II. Tiêu Chuẩn Thờ Phượng

[PP] > Vậy thì c/ta phải sống làm sao cho vinh hiển Chúa đây?

> Điều thứ nhất... c/ta muốn làm vinh hiển Chúa, c/ta phải thờ phượng Ngài...

> Định nghĩa của 2 chữ "thờ phượng" chính là tôn vinh sự vinh hiển... thuộc của Chúa

# TThiên 29:1-2 – "Hỡi các con của Đức Chúa Trời, Hãy tôn Đức Giê-hô-va vinh hiển và quyền năng. Hãy tôn Đức Giê-hô-va vinh hiển xứng đáng cho danh Ngài; Hãy mặc trang sức thánh mà thờ lạy Đức Giê-hô-va." (Ascribe to the LORD, O mighty ones, ascribe to the LORD glory and strength. Ascribe to the LORD the glory due his name; worship the LORD in the splendor of his holiness.)

> C/ta thờ phượng Chúa bằng ~cách nào?

1) Thứ nhất, bằng chính môi miệng của mình

... qua lời cầu nguyện, tôn vinh và ngợi khen danh thánh của Chúa

# TThiên 71:8 – "Hằng ngày miệng tôi đầy sự ngợi khen Và sự tôn vinh Chúa."

(My mouth is filled with your praise, declaring your splendor all day long.)

2) Việc thứ hai, c/ta tôn vinh Chúa qua lời ca tiếng hát... phát xuất ra từ trong đáy lòng của mình

# Êphêsô 5:19 – "Hãy lấy ca vịnh, thơ thánh, và bài hát thiêng liêng mà đối đáp cùng nhau, và hết lòng hát mừng ngợi khen Chúa." (Speak to one another with psalms, hymns and spiritual songs. Sing and make music in your heart to the Lord,)

> Vì vậy trong tất cả ~buổi nhóm thờ phượng nào cũng thường bắt đầu bằng sự hát thánh ca, ngợi khen

để nói lên ĐCT là ai... với tấm lòng biết ơn và cảm tạ...

3) Điều thứ ba, c/ta làm sáng danh Chúa... khi c/ta nhóm lại học lời Kinh thánh

... vì lời Chúa giúp cho c/ta hiểu rõ được chính Ngài là ai... để biết tôn vinh Chúa

> Muốn sống làm sáng danh vinh hiển của Chúa... thì không thể thiếu sự thờ phượng Chúa được

# Sứ đồ Phaolô khuyên gì? Hêb. 10:25 – "chớ bỏ sự nhóm lại như mấy kẻ quen làm, nhưng phải khuyên bảo nhau, và hễ anh em thấy ngày ấy hầu gần chừng nào, thì càng phải làm như vậy chừng nấy." (Let us not give up meeting together, as some are in the habit of doing, but let us encourage one another—and all the more as you see the Day approaching.)

> Như vậy trong năm mới này, mỗi người c/ta hãy đặt mục tiêu cho đời sống cá nhân, gia đình... mỗi Chúa Nhật là ngày thuộc của Chúa: Tôi và gia đình tôi phải có mặt để học lớp TCN, nhóm thờ phượng Chúa tại nhà của Ngài... vì đó là điều làm sáng danh vinh hiển của Ngài

# Tấm gương của nhà lực sĩ chạy đua người Anh... tên Eric Liddell

> Anh sẵn sàng để cơ hội đoạt gỉai huy chương vàng trong cuộc đua thế vận hội ở dưới sự thờ phượng

vì cuộc đua đó xẩy ra trong ngày Chúa Nhật

> Sau này Eric được Chúa gọi là nhà truyền giáo bên Trung Hoa và anh đã nói 1 câu tóm tắt ý như sau: "Khiếu chạy đua Chúa ban cho tôi chỉ là 1 thứ giải trí trong cuộc sống... nhưng tôi hiện hữu ở trên đời này là cho nước Trung Hoa"

> Vì Eric Liddell trung tín trong sự làm sánh danh Chúa bằng cách giữ ngày thánh

Chúa dùng anh trong 1 c/trình làm sánh danh Ngài vĩ đại hơn - truyền giáo cho người Trung Hoa

> Mong mỗi người c/ta cũng có thể nói giống như nhà lực sĩ chạy đua Eric Liddell vậy: "cửa tiệm, công ăn việc làm, của cải vật chất tôi có ở đời này... chỉ là ~phương tiện tạm thời cho cuộc sống này mà thôi, nhưng tôi được dựng nên và được cứu chuộc là cho sự vinh hiển của Chúa; tôi hứa sẽ trung tín với Chúa trong sự thờ phượng trong mỗi ngày thánh năm nay"

III. Nếp Sống Hằng Ngày

[PP] > Làm sáng danh Chúa không phải chỉ ở trong 4 bức tường của nhà thờ, hát thánh ca, nghe giảng mà thôi... nhưng trong cuộc sống hằng ngày của c/ta ở khắp mọi nơi...

> Kể cả trong ~việc bình thường, ~chi tiết trong cuộc sống hằng ngày... như là việc ăn và uống nữa

# Chỗ khác sứ đồ Phaolô có nhắc con cái Chúa - Côlôse 3:17 – "Mặc dầu anh em nói hãy làm, cũng phải nhân danh Đức Chúa Jêsus mà làm mọi điều, nhờ Ngài mà tạ ơn Đức Chúa Trời, là Đức Chúa Cha." (And whatever you do, whether in word or deed, do it all in the name of the Lord Jesus, giving thanks to God the Father through him.)

> Sự làm sáng danh Chúa không có giới hạn

... nhưng là bổn phận trách nhiệm của mỗi cơ đốc nhân trong 24 tiếng mỗi ngày, 365 ngày mỗi năm

1) I Côr. 1:31 – c/ta làm sáng danh Chúa khi được thành công... "như có lời chép rằng: Ai khoe mình, hãy khoe mình trong Chúa." (Therefore, as it is written: "Let him who boasts boast in the Lord.")

> C/ta được thành công: sanh con đẻ cái, con cái ra trường danh dự, tậu nhà mới, có job tốt, giấy tờ trôi chẩy

... là ~cơ hội tốt để lớn tiếng làm sáng danh Chúa

# Biết bao nhiêu người trong Kinh Thánh có chép (như Nôe, Ápbraham...)... sau khi được Chúa ban phước... việc họ làm đầu tiên là lập bàn thờ thờ phượng cảm tạ Chúa... đặt tên cho ĐCT với ~danh xưng cao quí nhất

# Có ~cầu thủ thể thao cơ đốc... khi được thắng trận họ thường chỉ ngón tay và hướng lên mặt trời - để làm dấu cảm tạ Chúa đã ban ơn cho mình được thành công... điều này cảm động nhiều người và làm sáng danh Chúa

2) Nhưng không phải chỉ trong ~thành công mà thôi... nhưng kể cả lúc thất bại hay đối diện với khó khăn trong cuộc đời, cũng là ~cơ hội tốt để làm sáng danh Chúa, vì Ngài đã giải cứu cho mình thể nào

# TThiên 50:15 – "Trong ngày gian truân hãy kêu cầu cùng ta: Ta sẽ giải cứu ngươi, và ngươi sẽ ngợi khen ta."

(call upon me in the day of trouble; I will deliver you, and you will honor me.")

> Có khi chính ĐCT cho phép ~xui xẻo, mất mát, khó khăn đến cho đời sống của c/ta

... để c/ta biết ngợi khen, làm chứng tốt về ~điều Ngài đã giải cứu c/ta ra khỏi

# Sự kiện về 1 người bị mù từ thưở nhỏ... được Chúa Giê-xu chữa lành, có chép trong Giăng 9:1-3/35-38

"Đức Chúa Jêsus vừa đi qua, thấy một người mù từ thuở sanh ra. Môn đồ hỏi Ngài rằng: Thưa thầy ai đã phạm tội, người hay là cha mẹ người, mà người sanh ra thì mù như vậy? Đức Chúa Jêsus đáp rằng: Đó chẳng phải tại người hay tại cha mẹ đã phạm tội; nhưng ấy để cho những việc Đức Chúa Trời được tỏ ra trong người.... Đức Chúa Jêsus nghe họ đã đuổi người ra và Ngài có gặp người, bèn phán hỏi rằng: Ngươi có tin đến Con Đức Chúa Trời chăng? Người thưa rằng: Thưa Chúa người là ai hầu cho tôi tin đến? Đức Chúa Jêsus phán rằng: Ngươi đã thấy người và ấy là chính người đang nói cùng ngươi. Người thưa rằng: Lạy Chúa, tôi tin; bèn sấp mình xuống trước mặt Ngài." (As he went along, he saw a man blind from birth. His disciples asked him, "Rabbi, who sinned, this man or his parents, that he was born blind?" "Neither this man nor his parents sinned," said Jesus, "but this happened so that the work of God might be displayed in his life... Jesus heard that they had thrown him out, and when he found him, he said, "Do you believe in the Son of Man?" "Who is he, sir?" the man asked. "Tell me so that I may believe in him." Jesus said, "You have now seen him; in fact, he is the one speaking with you." Then the man said, "Lord, I believe," and he worshiped him.)

3) Kinh Thánh cũng cho c/ta biết... cả thân thể của mình phải dùng để làm sáng danh Chúa

vì là đền thờ nơi Đức Thánh Linh ngự ở trong

# I Côr. 6:19-20 –"Anh em há chẳng biết rằng thân thể mình là đền thờ của Đức Thánh Linh đang ngự trong anh em, là Đấng mà anh em đã nhận bởi Đức Chúa Trời, và anh em chẳng phải thuộc về chính mình sao? Vì chưng anh em đã được chuộc bằng giá cao rồi. Vậy, hãy lấy thân thể mình làm sáng danh Đức Chúa Trời." (Do you not know that your body is a temple of the Holy Spirit, who is in you, whom you have received from God? You are not your own; you were bought at a price. Therefore honor God with your body.)

> Với cả trí tuệ và khả năng c/ta có - phải biết đem ra xử dụng làm sáng danh Chúa...

# Nhà nhạc sĩ trứ danh "Bach" có lần tuyên bố điều này: "Mọi bài nhạc sáng tác phải là vì cho sự vinh hiển của Chúa..." cho nên khi bắt đầu các bài nhạc sáng tác... đầu bài nhạc đều có dấu của 2 chữ "JJ" nghĩa là ‘Jesus Juva’ nghĩa là "Jesus helps me" (Xin Chúa Giê-xu giúp tôi)

> Khi kết thúc bài nhạc đã sáng tác với dấu có 3 chữ "SDG" nghĩa là ‘Soli Dei Gratia"

nghĩa là "To God alone be the Praise" – (Mọi sự vinh hiển cho ĐCT và thuộc chỉ 1 mình Ngài mà thôi)

> Đây cũng phải là đời sống của mỗi người c/ta bắt đầu và kết thúc mỗi ngày... cho sự vinh hiển của Chúa

IV. Sự Quyết Định Mỗi Ngày

[PP] > Muốn sống làm sáng danh vinh hiển Chúa

... c/ta phải có sự lựa chọn đúng mỗi ngày trong mọi công việc mình làm

> Hay nói cách khác, nhiều khi c/ta làm tối danh Chúa, cũng vì có sự chọn lựa sai lầm...

> Làm sao biết lựa chọn đúng? Phải dò theo lời Kinh Thánh Chúa dạy... nghĩa là phải ham mến học lời Chúa

– không khẻo mình đang làm điều sai, mà cứ tưởng mình làm theo ý Chúa

# Chẳng hạn như có người nói: "Xin MS cầu nguyện cho tôi mua và trúng được số độc đắc... tôi sẽ dâng hiến cho H/T Chúa?"

[PP] 1) Điều mình sắp sửa quyết định làm có giúp ích cho đời sống tâm linh của tôi

được trở nên giống như Chúa Giê-xu không?

# II Côr 3:18 – "Chúng ta ai nấy đều để mặt trần mà nhìn xem vinh hiển Chúa như trong gương, thì hóa nên cũng một ảnh tượng Ngài, từ vinh hiển qua vinh hiển, như bởi Chúa, là Thánh Linh." (And we, who with unveiled faces all reflect the Lord's glory, are being transformed into his likeness with ever-increasing glory, which comes from the Lord, who is the Spirit.)

> C/ta không thể nào càng ngày sống vinh hiển cho Chúa

mà không càng ngày trở nên giống như Đấng Christ được?

[PP] > Điều tôi sắp sửa làm có đi ngược với lời của Chúa dạy trong Kinh Thánh không?

> Có làm cho thân thể này là đền thờ của Chúa Thánh Linh đang ngự... bị ô uế không?

2) Không phải chỉ có ích lợi cho mình mà thôi... nhưng có ích lợi gì cho ~người khác xung quanh mình

> Bối cảnh trong đọan Kinh Thánh I Côr 10

– là khi Phaolô đang nói đến sự tự do của 1 người cơ đốc trong vấn đề ăn uống

> 1 Trong ~điều tự do nhất mà nhiều người trong c/ta được buông tha sau khi gặp và tin Chúa Giê-xu

đó là c/ta được thoát khỏi biết bao nhiêu ~điều dị đoan phi lý...

> Đây là ~xiềng xích trước kia buộc trói mình... làm c/ta đụng 1 chút là sợ cái này, tránh cái nọ, kiêng cử nhiều điều phi lý: 1 con mèo đen chạy qua bước chân của mình cũng làm nghủ không yên, 1 tấm gương soi mặt lỡ bị làm bể cũng làm rầu rĩ lo sợ cả ngày...

> Nhưng là con cái Chúa... c/ta sống trong sự tự do/buông tha khỏi ~điều này... vì huyết của Chúa Giê-xu đã buông tha c/ta rồi, không còn bị cấm không được ăn cái này, không dám thử cái kia... lo sợ cho cái nọ...

[PP] > Nhưng sứ đồ Phaolô muốn nói ở đây... đó là chớ lấy sự tự do đó mà làm cho ~người xung quanh bị vấp ngã... vì c/ta sống theo định luật yêu thương - không chỉ cho riêng cho mình mà thôi...

> Trong đời sống người cơ đốc có ~khu vực "không trắng mà cũng không đen"... tiếng Anh gọi là "gray areas"

> Đây là ~điều không bị cấm cản, hay nói cách khác "được phép làm" mà không phạm tội

vì không có luật pháp nào cấm hết...

# Thí dụ như là việc "uống rượu"... (đương nhiên lời Kinh Thánh cấm việc uống rượu say sưa luông tuồng)

nhưng không có chỗ nào cấm con cái Chúa uống rượu

> Nhưng sống để làm sáng danh Chúa... nghĩa là để cho ACE mình không bị vấp phạm (có thể vì họ có lương tâm yếu hơn) có khi c/ta không được phép làm ~điều tự do này trước mặt ~người khác (chẳng hạn như con cái mình), để giúp ích cho đời sống của họ...

> Mình có khi không nên làm ~điều được tự do làm... vì có thể gây sự vấp phạm đến cho ACE mình

Không phải vì lương tâm thắc mắc của mình.. nhưng là lương tâm bối rối của ACE xung quanh mình

# Tại sao người ta không chiếu sự treo cổ tử hình của Saddam Hussein trên TV cho mọi người xem?

> 1 Cậu bé bên Mỹ thấy cảnh tử hình... mà bắt chước làm theo, tự treo cổ mình

[PP] # I Côr. 10:33 - Mục đích trong đời sống của Phaolô là làm hoặc không làm... miễn là để cứu linh hồn của họ... cho dù có khi chính mình phải mất sự tự do mình có - "hãy như tôi gắng sức đẹp lòng mọi người trong mọi việc, chẳng tìm ích lợi riêng cho mình, nhưng cho phần nhiều người, để họ được cứu." (even as I try to please everybody in every way. For I am not seeking my own good but the good of many, so that they may be saved)

> Căn bản của 1 đời sống làm sáng danh Chúa là cuộc sống cho ~người khác

... chứ chẳng còn chỉ sống cho mình nữa

# Câu chuyện 2 đứa bé dành nhau 1 món qùa

# Ba nó nhắc 2 đứa về Chúa Giê-xu luôn yêu thương nhường nhịn... nếu Chúa Giê-xu ở đây thì sao?

> Thằng tí nhìn anh tèo vào nói: "Thôi hôm nay anh tèo đóng vai Chúa Giê-xu nhe!"

> C/ta không thể nào sống làm sáng danh Chúa... nếu c/ta sống ích kỷ, chỉ biết cho mình mà thôi

# Philíp 2:4 – "Mỗi người trong anh em chớ chăm về lợi riêng mình, nhưng phải chăm về lợi kẻ khác nữa."

(Each of you should look not only to your own interests, but also to the interests of others.)

[PP] > Sống đẹp lòng Chúa là 1 đời sống phục vụ... cho quyền lợi của ~người khác nữa

> Chúa ban ơn cho mỗi người c/ta nhiều ơn tứ và khả năng khác nhau...không phải cho mình

Nhưng để cho c/ta dùng nó mà phục vụ ~người xung quanh

# I Phiêrơ 4:10-11 – "Mỗi người trong anh em hãy lấy ơn mình đã được mà giúp lẫn nhau, khác nào người quản lý trung tín giữ các thứ ơn của Đức Chúa Trời. Ví bằng có người giảng luận, thì hãy giảng như rao lời sấm truyền của Đức Chúa Trời; nếu có kẻ làm chức gì, thì hãy làm như nhờ sức Đức Chúa Trời ban, hầu cho Đức Chúa Trời được sáng danh trong mọi sự bởi Đức Chúa Jêsus Christ; là Đấng được sự vinh hiển quyền phép đời đời vô cùng. A-men." (Each one should use whatever gift he has received to serve others, faithfully administering God's grace in its various forms. If anyone speaks, he should do it as one speaking the very words of God. If anyone serves, he should do it with the strength God provides, so that in all things God may be praised through Jesus Christ. To him be the glory and the power for ever and ever. Amen.)

> Bắt chước Chúa Giê-xu... Ngài đến thế gian là vì để thi hành ý muốn của Đức Chúa Cha

Ngài thi hành công tác cứu rỗi cho đến hơi thở cuối cùng... là vì sự vinh hiển của ĐCT

-------------

[PP] # Người ta làm 1 thống kê đến ~40,000 người... hỏi điều gì họ muốn nhất ở trong cuộc sống này

thì 80% người nói là "Làm sao tôi có sự vui sướng trong đời sống?" (How can I find Happiness in this life?)

> Chúa Giê-xu đã đến và Ngài cho con người 1 bí quyết để có sự vui mừng thật trong cuộc sống

... được tóm tắt trong chữ "JOY"

> Xếp đặt sự ưu tiên theo thứ tự như sau:

1) Sống cho Chúa Giê-xu trước tiên – J_ESUS First

2) Sống cho ~người khác thứ nhì – O_THERS Second

3) Sống cho mình cuối cùng – Y_OU Last

> Đó là bí quyết để gặt hái sự vui mừng thật trong cuộc sống

> Sống cho sự vinh hiển của Chúa trước, sống cho ~người khác... và cho mình cuối cùng

you cannot go wrong with this!

> Như vậy trong năm nay, mỗi người c/ta cần cầu nguyện: "Nguyện xin Chúa Giê-xu giúp cho mọi sự suy nghĩ của con là cho sự vinh hiển của Chúa, mọi lời nói con nói ra cũng là vì sự vinh hiển của Chúa, và mọi việc làm, sự quyết định, lựa chọn của con sẽ làm sáng danh Chúa"

> Để rồi con sẽ không phí phạn 1 cuộc đời... mà Chúa đã hy sinh chết trên TTG để cứu chuộc con!

------------- Lời Mời Gọi

> Wishing you to have a fully Joy of this New year!

> How? What is the secret?

> JOY: Jesus first, Others Second and You last

> What does it mean "Jesus First"? To live a life gloryfying His Name

1) Worship on the Sabbath

2) Your successes as well as your failures

3) Use your body and abilities that God has given to you

> What does it mean "Others Second"? Consider their conscience, their interests, their lost soul

Serve others

> A great check in all decisions this year? Use "WWJD"

> Wake up every mornings with a thought: "Today, I will live to glorify God"

New Year Goal – To Glorify God (I Corinthians 10:31)

What are your resolutions for this New Year? For many, New Year is a good time to start over.

Remember if you do not set any goal for your life, you always achieve "nothing." So, what is the ultimate goal of our life? It is to glorify God. The Greek word glory (doxa) is simple but hard to define. It expresses the perfection, greatness, and infinite moral character of God. God’s glory is indirectly shown through the creation of heaven and earth. God’s glory reveals directly through His Son Jesus. We are created, saved and commanded to glorify God. First, we cannot glorify God without worship. We glorify God through our successes, troubles, and body. God’s names are lifted high when we make the right choices. Few self-checked questions: 1) Would the choice I make benefit my spiritual growth to become more like Christ? 2) Would the choice I make violate the teachings of the Bible? 3) Would the choice I make causing others to stumble? Because Christians live under the law of love, our freedom are often constrained for the benefits of others. To glorify God, we must use the gifts to serve others. The secret of a JOYful year is J_esus first,

O_thers second, and Y_ou last. Let’s wake up every mornings and say: "Today, I will live for the glory of God."