Trang Chủ :: Chia Sẻ

Bài 185

Đói Khát sự Công Bình

(Hunger and Thirst of Righteousness)

Mathiơ 5:6

www.vietnamesehope.org

"Phước cho những kẻ đói khát sự công bình, vì sẽ được no đủ!"

(Blessed are those who hunger and thirst for righteousness, for they will be filled.)

[PP] > Người Việt c/ta có 1 câu nói rất hay: "Khôn cũng chết, dại cũng chết; nhưng biết thì sống"

> ~Người ngu dại hay làm bậy... lãnh hậu qủa đau thương là điều tự nhiên, không đáng nói làm gì?

# Giống như 1 em thanh thiếu niên ở Mỹ... sau khi xem cuộc tử hình treo cổ của Sađam Hussein

thì cũng bắt chước ở nhà tự treo cổ mình, và chết 1 cách thật là oan uổng

# Hay ~người dại dột, lái xe trong lúc sau rượu, xe bay xuống hố, bị bể đầu, vào nhà thương...

> Không phải ~người dại dễ chết mà thôi, nhưng có ~người khôn ngoan cũng chết

... nếu không biết xử dụng đúng cái khôn của mình

# C/ta đang sống trong 1 thế giới rất là văn minh, sự khôn ngoan vượt bực hơn mọi nơi khác, ở đây không thiếu ~người có sự học vấn cao... vì thế nên trong xã hội này, c/ta đang được sống trong ~căn nhà với ~máy móc tiện nghi nhất, ăn ~món ăn ngon nhất, mặc quần áo tốt nhất... nhưng lại là nơi có nhiều đổ vỡ trong hạnh phúc gia đình, nhiều người mắc phải căn bịnh chán đời, phải uống thuốc an thần mới nghủ được, bịnh tinh thần (mental illness) nhiều nhất, và cũng là nơi mà nhà tù có nhiều nhất trên thế giới... vì nhiều người không dùng đúng sự khôn ngoan của mình

# Có người khôn ngoan làm ra được rất nhiều tiền... nhưng lại lấy của cải, tiền bạc đi vào các sòng bài casino

để rồi trở nên "bác của thằng bần", sống còn khổ sở hơn là ~người làm chỉ có "minimum wages"

# Có ~người khôn lanh trong vấn đề gỉa mạo giấy tờ, trốn thuế... sau này bị cơ quan IRS truy nã tìm ra được

thế là bị phạt hết tiền, đến nỗi bị sạt nghiệp, phải đóng cửa tiệm

[PP] > Nhưng câu ca dao nói: ai biết thì sống... biết gì đây?

[PP] > Có lẽ muốn dạy người ta hãy tìm biết lẽ thật, biết chân lý... Biết được "con đường" dẫn đến sự vui mừng, thỏa lòng lâu dài trong cuộc sống này... và sự sống sung mãn trong cõi đời sau

[PP] > Khi Chúa Giê-xu đến thế gian, Ngài phán truyền rất nhiều ~chân lý/con đường

để loài người tìm được sự thỏa lòng, vui mừng thật trong tâm hồn, và được phước

# 1 Trong lời phán truyền nổi tiếng chính là bài giảng trên núi

Đây là ~con đường... dẫn người nghe đến sự vui mừng thỏa lòng trọn vẹn, nếu chịu làm theo

[PP] > Trong bài giảng trên núi này, Chúa Giê-xu dùng ~điều thực tế trong cuộc sống loài người để giải thích ~chân lý sống này... và 1 trong ~điều này mà ai cũng biết đến... đó là sự đói khát

(Blessed are those who hunger and thirst for righteousness, for they will be filled)

"Phước cho những kẻ đói khát sự công bình, vì sẽ được no đủ!"

I. Sự Đói Khát Phần Xác

[PP] > Sự đói khát là 1 nhu cầu căn bản và cần thiết... mà ai trong c/ta cũng đều kinh nghiệm

từ lúc mình sanh ra còn là 1 đứa bé, phải không?

[PP] > Sự đói khát instincts (bản chất) cần có... để thúc dục con người biết đòi ăn... để mà sống

Vì nếu không thấy đói bụng, sẽ không đòi ăn, và nếu không ăn... thì sẽ chết

> Sự đói khát để c/ta đòi ăn uống, hầu cho thân thể được tăng trưởng đều đặn và lớn lên đúng mức

> Không phải ăn uống là điều cần thiết thôi... nhưng việc ăn uống đem đến cho đời sống c/ta sự vui thỏa

# 1 Người khi chưa lập gia đình... thì thú vui nhất là thú yêu đương

nhưng sau khi lập gia đình xong rồi, thì thú vui lớn nhất còn lại là thú ăn uống?

> 1 Bữa ăn ngon miệng phải bắt đầu bằng sự đói... vì nếu no rồi thì chẳng còn thiết ăn chi nữa

# Câu chuyện quan Trạng Quỳnh nấu cho vua ăn món "nấm đá"

> Vua cả đời ăn ~thứ cao lương mỹ vị... thấy chán – nghe Trạng Quỳnh có thú ăn ngon miệng

> Vua tìm đến và xin TQ nấu cho vua ăn thử vài món, xem có ngon miệng không?

> TQ bắt lên 1 nồi nước xôi, bỏ vào đó vài cục đá... gọi là món nấm đá

> TQ nấu rất lâu đến cả nửa ngày... vua qúa đói bụng bèn hỏi "Khi nào mới xong – vua đói quá"

> TQ trả lời chưa xong... và cứ tiếp tục nấu... đến thêm nửa ngày nữa

> Lúc này thì ông vua bụng đói meo đến lã người... và cứ hỏi "Món nấm đá xong chưa?"

> TQ trả lời chưa xong... cuối cùng thấy vua chịu không nổi,

nên TQ lấy cơm nguội với vài trái củ kiệu ra cho vua ăn đỡ, đang lúc chờ cho món nấm đá chín

> Khi vua ăn cơm nguội và củ kiệu thì cứ khen lên khen xuống là cơm nguội thật là ngon miêng!

> Sự đói khát rất quan trọng trong đời sống và có sức mạnh khủng khiếp

... mà c/ta có thể làm bất cứ điều gì để được no bụng, và đã khát

> C/ta có thể ăn bất cứ thứ gì... cũng thấy ngon miệng... khi thật là đói bụng

# Trong ~trại tù cải tạo... ~món như "tôm bay", chuột nhí, rắn rít... là ~món ăn thượng hạn

# Mỗi tối thứ sáu (Friday Life), tôi thường nấu chỉ có 1 món – nấu đi nấu lại - đó là món "Lazagna"

thế mà các bạn thanh thiếu niên ai nấy ăn ngon miệng, chắng thấy ngán... vì qúa đói bụng

> Nhu cầu đói khát cần thiết cho đời sống của mỗi người c/ta... để c/ta đòi ăn... mà sống

II. Đói Khát Sự Công Bình

[PP] > Nhưng Chúa Giê-xu dùng sự đói khát của phần xác... để nói đến nhu cầu đói khát của phần tâm linh

mà nếu không được ăn uống, thì linh hồn của mỗi c/ta cũng sẽ bị chết mất 1 ngày trong hồ lửa hỏa ngục

> Nhưng thức ăn của phần tâm linh thì không giống như ~món ăn của phần xác

> C/ta không thể làm cho phần linh hồn được thỏa mãn qua ~món ăn cao lương mỹ vị, ~loại nước uống sinh tố bổ dưỡng, hay ~c/trính gỉai trí thể thao vui nhộn, hoặc là thuốc phiện, rượu, hay kể cả ~nghi lễ việc làm đạo đức của tôn giáo...

> Nhưng điều làm cho linh hồn c/ta thỏa lòng... đó là sự công bình – (Blessed are those who hunger and thirst for righteousness, for they will be filled) "Phước cho những kẻ đói khát sự công bình, vì sẽ được no đủ!"

[PP] > Sự công bình đây có nghĩa là sao?

[PP] 1) Ý nghĩa của chữ công bình là "ngay thẳng" (straightness)

Nói đến 1 tiêu chuẩn tuyệt đối toàn hảo của ĐCT

[PP] > Tiêu chuẩn tòan hảo đó chính là điều kiện của sự vô tội trọn vẹn

... không nhiễm ~tội lỗi xấu xa, ~điều bất công... cho dù 1 tội cũng không

> Và tiêu chuẩn vô tội trọn vẹn này lên án tất cả ~linh hồn nào đã phạm tội...

# Êxêchiên 18:20 – "Linh hồn nào phạm tội thì sẽ chết..." (The soul who sins is the one who will die.)

sự chết đời đời trong hồ lửa địa ngục là tiền công của định luật công bình!

[PP] > Con người không 1 ai đạt được tiêu chuẩn công bình vô tội trọn vẹn này cả

... lý do là vì c/ta hết thảy đều đã máng tội

# Rôma 3:23 – "vì mọi người đều đã phạm tội, thiếu mất sự vinh hiển của Đức Chúa Trời,

(for all have sinned and fall short of the glory of God,)

[PP] # Cho thí dụ 1 hình ảnh của chữ "thiếu"

> Thuyền bạn đang trôi từ từ trên 1 dòng sông

... trước mắt là 1 vực nước sâu thẳm, rớt xuống là chắc chắn sẽ chết

> Bạn bèn quăng chiếc neo thuyền của mình... để thuyền mình bị giữ lại khỏi bị trôi và rớt xuống vực sâu

> Nhưng giây neo của bạn qúa ngắn, nên neo thuyền không bám được vào đất

thế là chiếc thuyền của bạn cứ vẫn từ từ trôi đến vực sâu, đi vào chỗ chết của vực thẳm trước mắt

> Có người nhiều tội, có người ít tội hơn... nhưng ai cũng là tội nhân

không đủ để thỏa mãn tiêu chuẩn công bình trọn vẹn của ĐCT... mà đều sẽ lãnh hình phạt đời đời

> Nhiều người tự so sánh mình với ~người khác... đặt cho mình 1 tiêu chuẩn riêng, tự nghĩ rằng mình công bình chánh trực, nhưng so sánh với tiêu chuẩn công bình của Chúa... mọi người ai cũng đáng chết mà thôi

# Câu chuyện 2 AE rất giàu có, dâng hiến nhiều tiền trong 1 H/T... nhưng là do ~việc làm gian lận, trốn thuế

> Mọi người không ai dám nói công khai bẻ trách họ...

> 1 Ngày kia người anh qua đời... người em xin vị MS trong lễ tang

nói cho mọi người biết anh mình là 1 người công bình, dâng hiến rất nhiều tiền của cho H/T

> Trong buổi lễ, vị MS mở đầu câu nói: "Hôm nay c/ta cùng đến đây để tiễn đưa 1 người gian ác, tham lam, dối trá... nhưng nếu so sánh với người em của ông, ông vẫn là người công bình hơn!"

> Tôi có thể so sánh với ~kẻ giết người, tham nhũng, cướp của... thì tôi vẫn tự mình thấy tốt hơn

nhưng nếu so sánh với Kinh Thánh - lời và tiêu chuẩn của Chúa... thì thật tôi là kẻ tội nhân đáng chết!

> Con người hay đi theo tiêu chuẩn "đền bù"

... nhưng tiêu chuẩn công bình "vô tội" của ĐCT không phải là "đền bù" để được xưng là công bình

> Tiêu chuẩn toàn hảo của Chúa không có hỏi là bạn đã làm được ~việc lành bố thí, ăn chay nào,

cũng không hỏi là bạn nổi tiếng như thế nào... nhưng là bạn có đã bao giờ phạm 1 tội nào chưa?

# Giacơ 2:10 – "Vì người nào giữ trọn luật pháp, mà phạm một điều răn, thì cũng đáng tội như đã phạm hết thẩy" (For whoever keeps the whole law and yet stumbles at just one point is guilty of breaking all of it.)

# Rất là nhiều người nổi tiếng trong lịch sử: Alexander the Great, triết gia Appolo, Martin Luther King, Mother Teresa, Buđa, Môhamét... nhưng tất cả ~người nổi tiếng này đều giống nhau ở 1 điểm

đều là ~tội nhân, như mỗi người c/ta bây giờ

> Có ai dám đứng lên và nói tôi chưa bao giờ phạm 1 tội nào hết, dựa theo tiêu chuẩn công bình của Chúa không? Tôi chưa bao giờ nói láo, tà dâm trong ý tưởng, ăn cắp, gỉa mạo giấy tờ, thấy điều tốt cần phải làm nhưng chưa làm, bất hiếu với cha mẹ, tham lam của cải người khác, tức giận sanh ra rủa sả ACE mình, nói xấu ~người khác, và không thờ phượng 1 mình Chúa là Đấng Sáng Tạo nên chính mình không?

> Ai dám đứng lên xưng như vậy là đã phạm tội "nói láo" rồi!

và chỉ 1 tội thôi... thì làm cho c/ta không đủ, không thoả mãn tiêu chuẩn công bình vô tội của ĐCT!

[PP] 2) Ý nghĩa nữa của 2 chữ "công bình" không phải nói đến 1 tiêu chuẩn toàn hảo tuyệt đối mà thôi

Nhưng còn nói đến mối liên hệ toàn hảo nữa

[PP] > Điều kiện để 1 người có thể có mối liên hệ với ĐCT là sự công bỉnh

... vì Ngài là Đấng Công bình thánh khiết vô tội trọn vẹn

> Con người sẽ không có sự hòa bình, thóat khỏi địa ngục, mà vào nước thiên đàng với Chúa

nếu không có sự công bình của ĐCT

> Điều kiện để có mối liên hệ đời đời với ĐCT và được ở trên nước thiên đàng của Ngài là sự công bình

vì trên thiên đàng sẽ không còn 1 người hay 1 điều bất công nào ở đó... vì mọi tội lỗi đã được cất đi hết

# II Phiêrơ 3:13 – "Vả, theo lời hứa của Chúa, chúng ta chờ đợi trời mới đất mới (thiên đàng), là nơi sự công bình ăn ở." (But in keeping with his promise we are looking forward to a new heaven and a new earth, the home of righteousness.) - No more crooks upthere!

> Như vậy người biết đói khát sự công bình... là người trước hết ý thức tình trạng hư mất của linh hồn mình, sự bất toàn thiếu xót của công sức cá nhân, và muốn tìm kiếm đến Chúa... cầu xin sự công bằng để có 1 mối liên hệ đúng với Ngài

> Như 1 người mà không thấy đói khát sẽ chẳng thèm ăn uống

... thì 1 người chưa nhận thấy mình là kẻ tội nhân... sẽ chẳng thèm đói sự công bình của Chúa

# Khi tôi lớn lên đến 21 tuổi... đâu thấy mình đói khát tâm linh đâu, đâu cần Chúa làm gì, cho đến khi nghe lời Chúa giảng, Chúa Thánh Linh cảm động cáo trách mình là 1 tội nhân đang trên đường xuống hồ lửa địa ngục... nhưng Chúa Giê-xu (Con ĐCT) yêu tôi và muốn cứu tôi... nên tôi tìm đến Chúa, xin Ngài cứu tôi

III. Đấng Công Bình

[PP] > C/ta không 1 ai có thể tự gắng công cố sức mà tạo ra được sự công bình cho mình... chỉ có ĐCT có sự công bình này... và Ngài đã ban cho c/ta mỗi người không chừa 1 ai, 1 cách không điều kiện qua chính Con Ngài là Cứu Chúa Giê-xu giáng trần và chịu chết trên cây TTG chuộc tội thay thế cho mỗi c/ta

# II Côr. 5:21 – "Đức Chúa Trời đã làm cho Đấng vốn chẳng biết tội lỗi... trở nên tội lỗi vì chúng ta, hầu cho chúng ta nhờ Đấng đó mà được trở nên sự công bình của Đức Chúa Trời."

(God made him who had no sin to be sin for us, so that in him we might become the righteousness of God.)

> Phương pháp cho loài người được công bình – đó là Con của ĐCT gánh chịu tội lỗi của c/ta

> Chúa Giê-xu đã đến và chết trên cây TTG, nhưng ai sẽ nhận được ơn đẹp công bình này?

> Rôma 3:22 – "tức là sự công bình của Đức Chúa Trời, bởi sự tin đến Đức Chúa Jêsus Christ, cho mọi người nào tin, chẳng có phân biệt chi hết" (This righteousness from God comes through faith in Jesus Christ to all who believe. There is no difference)

> Bất cứ ai chịu tin vào Chúa Giê-xu, không phân biệt, thì được xưng công bình!

điều này không có 1 tôn giáo nào dậy như vậy!

[PP] > Chúa Giê-xu là Đấng công bình trọn vẹn

chỉ 1 mình Ngài mới có quyền năng ban cho c/ta sự công bình của ĐCT

> Có tối thiểu 2 chứng cớ rõ ràng... để c/ta thấy Chúa Giê-xu có khả năng này mà không có chủ giáo nào có

1) Sự sanh ra đời của Chúa từ 1 người nữ đồng trinh (Có 1 không 2)

> Nghĩa là chính Ngài không máng tội tổ tiên của 2 người đầu tiên – đó là Ađam và Êva

> Chúa Giê-xu không đến từ loài người... nhưng chính Ngài là ĐCT từ trên gíang xuống làm người

2) Trong đời sống của Chúa Giê-xu... Ngài bị cám dỗ mọi điều như c/ta, nhưng chưa hề phạm 1 tội

# Hêb. 4:15 – "Vì chúng ta không có thầy tế lễ thượng phẩm (Chúa Giê-xu) chẳng có thể cảm thương sự yếu đuối chúng ta, bèn có một thầy tế lễ bị thử thách trong mọi việc cũng như chúng ta, song chẳng phạm tội." (For we do not have a high priest (Jesus) who is unable to sympathize with our weaknesses, but we have one who has been tempted in every way, just as we are—yet was without sin.)

> 1 Người bất công bình không thể cứu người bất công bình khác được, nhưng chỉ Đấng công bình trọn vẹn mới cứu được linh hồn hư mất của mỗi c/ta - Đấng đó là Cứu Chúa Giê-xu

[PP] > C/ta có được sự công binh này bởi đức tin tiếp nhận Chúa Giê-xu vào lòng mình...

# Trong Kinh Thánh Rôma 4:3-5 cho thấy 1 thí dụ về đời sống của Ápbraham (tổ phụ dân Do Thái) – "Vì Kinh Thánh có dạy chi? Áp-ra-ham tin Đức Chúa Trời, và điều đó kể là công bình cho người. Vả, đối với kẻ nào làm việc, thì tiền công không kể là ơn, nhưng kể như là nợ, còn kẻ chẳng làm việc chi hết, nhưng tin Đấng xưng người có tội là công bình, thì đức tin của kẻ ấy kể là công bình cho mình." (What does the Scripture say? "Abraham believed God, and it was credited to him as righteousness." Now when a man works, his wages are not credited to him as a gift, but as an obligation. However, to the man who does not work but trusts God who justifies the wicked, his faith is credited as righteousness..)

> Lý do Ápbraham được cứu, không phải vì ~điều lành ông đã làm... ông dám hy sinh chính con mình là Ysác làm của lễ thiêu cho ĐCT... nhưng vì ông đã tin ĐCT

[PP] > Khi 1 người bằng lòng tin nhận Chúa Giê-xu thì được trở nên công bình... bởi vì mọi tội lỗi của người đó được "debit" (trả trọn) vào trong huyết của Chúa Giê-xu đã đổ ra từ trên cây TTG

# Tưởng tượng có 1 người tỉ phú cho bạn 1 thẻ nợ (credit card) của họ

để dùng trả bất cứ món nợ nào bạn có... không có mức giới hạn

> Nợ nhà, nợ xe, nợ thuế của bạn... đều sẽ được trả bằng thẻ nợ này... mà không bao giờ thiếu tiền

> Và hồ sơ của bạn sẽ chẳng bao giờ có 1 vết xấu nào... là 1 người trễ trả nợ, thiếu nợ và bị đòi nợ

... vì tất cả mọi món nợ đã được thanh toán bởi thẻ nợ người tỉ phú đã cho bạn

> Thì đời sống bạn sẽ thỏa lòng, vui sướng và no đủ như thế nào?

> Thì cũng vậy, khi bạn tin Chúa Giê-xu, mọi tội lỗi của bạn đã được trả xong tất cả, debit trong huyết của Ngài, và trên hồ sơ nước thiên đàng của ĐCT... xem bạn là người công bình, như chưa phạm 1 tội nào hết!

----------------------

[PP] Bạn có đang đói khát không? Are you hungry?

> Không phải đói khát ~thứ vật chất ở đời này... nhưng là sự đói khát của phần tâm linh mình

> Nếu không thấy đói thì ~chân lý của Chúa Giê-xu này phi lý cho bạn?

> Nhưng hôm nay, nếu bạn đã nghe và biết chân lý rồi... ý thức tình trạng hư mất của mình

thì phải nhận lấy ơn cứu rỗi của ĐCT đã sắm sẵn, để được sống!

# Khi c/ta từ chối nhắm mắt lại... thì c/ta sẽ ở trong bóng tối – đó là hậu qủa tự nhiên của sự chọn lựa mình có

# Khi c/ta từ chối không chịu hít vào thở ra – thì c/ta sẽ chết... đó là hậu qủa tự nhiên của sự mình chọn lựa

# Khi c/ta từ chối sự công bình trọn vẹn của ĐCT ban cho qua Chúa Giê-xu, không điều kiện, không đoì gía... thì c/ta sẽ không thể nào tìm được thỏa lòng, vui mừng, no đủ cho cuộc sống này và sự yên nghỉ đời đời cho cõi đời sau – vì đó là hậu qủa tự nhiên của điều mình tự chọn

[PP] > Ngược lại, nếu bạn thấy đói khát tâm linh hôm nay... vì ý thức chiến thuyền của mình đang từ từ tiến đến 1 vực thẳm sâu của sự chết đời đời, của địa ngục... mà không có cách gì mình tự cứu ra được

> Và bằng lòng đến với Chúa Giê-xu là Đấng công bình trọn vẹn,

thì sẽ được no đủ... không bao giờ còn đói khát nữa

> Bạn sẽ kinh nghiệm 1 đời sống thỏa lòng... sống trong hy vọng của 1 đời sống sung mãn ngay bây giờ

và sự sống đời đời trong nước thiên đàng với ĐCT 1 ngày

> Vì "khôn cũng chết, dại cũng chết... nhưng ai biết chân lý mà bằng lòng nhận sự công bình của ĐCT ban cho không điều kiện, qua Con một Ngaì là Cứu Chúa Giê-xu... thì sẽ sống!"

> Mong bạn thật sống...

------------- Lời Mời Gọi

> Người dại phạm tội... thì đương nhiên dẫn đến sự chết

> Người khôn lên mình kiêu ngạo, không cần đến ĐCT - phạm tội... cũng sẽ chết

> Nhưng còn người nào biết thì sống? Biết nhờ cậy ĐCT

> Ai nhờ cậy ĐCT thì đương nhiên được Ngài cứu thoát khỏi hình phạt đời đời

bằng cách ban cho người đó sự công bình của Ngài, để có đủ điều kiện vào nước thiên đàng 1 ngày

> Ai có lòng đói khát muốn sự công bình này thì sẽ được

... vì Chúa ban cho như 1 món qùa không đòi gía

1) Ý thức tình trạng tâm linh hư mất đói khát của mình... dẫn đến sự chết đời đời

2) Ý thức sự bất toàn của cá nhân - không thể tự cứu mình ra khỏi tình trạng hư mất này

Vì mọi công đức cá nhân đều thiếu... không thoả mãn được tiêu chuẩn công bình vô tội của ĐCT

3) Hiểu Cứu Chúa Giê-xu - Đấng công bình đã 1 lần đến, chịu chết trên TTG

trả mọi nợ tôị lỗi của mình, để mình được xưng công bình

4) Bởi đức tin, chấp nhận điều này bằng cách tin danh Chúa Giê-xu

# Người hiểu thì chỉ biết ĐCT ban cho nhân loại ơn cứu rỗi

Nhưng người tin nhận ĐCT đã ban sự cứu rỗi ấy cho chính mình và tiếp nhận lấy

> ĐCT cho phép nhiều hoàn cảnh xẩy đến trong cuộc đời, để c/ta ý thức tình trạng đói khát của mình

Mà ăn năn tìm kiếm Ngài

> Bạn đã nghe, đã hiểu, ý thức... giờ đây chỉ còn thiếu 1 điều mà thôi

Tin nhận Chúa qua Con Ngài là Cứu Chúa Giê-xu Christ

> Bằng 1 lời cầu nguyện tuyên xưng đức tin của mình ngay hôm nay

> Nếu c/ta tuyên xưng Ngài trước mặt thiên hạ, Chúa sẽ tuyên xưng c/ta trong ngày sau rốt

Ngược lại nếu c/ta từ chối Chúa, Chúa sẽ không biết c/ta

... vì bởi lòng tin và miệng xưng ra mà 1 người được sự cứu rỗi...

Hunger and Thirst of Righteousness (Matthew 5:6)

How can one be completely satisfied in life? It’s by knowing the truths. An old Vietnamese saying shows this truth: "Wise ones will die, dumb ones will also die; only those who have knowledge will survive." When Jesus came to earth, He revealed at least 8 truths in the sermon on the mount that can lead us to a completely satisfied life. He used the metaphor of hunger and thirst that we all experience in life. Hunger and thirst are the natural and basic instincts to survive. We all need food and water to live, to grow, and to enjoy life. Jesus used the physical hunger and thirst to point out the basic need for our soul survival – righteousness. What is this? Righteousness has a root meaning of "straightness." It carries the idea of God’s absolute moral standard. None of us can satisfy this perfect and righteous standard because all have sinned. Our anchor falls short... and our boat is drifting to a death-end cliff. Righteousness also has a legal and relational meaning. The only thing that can bring a peaceful relationship between us and God is the perfect righteousness because God is perfect. None of us can self-gain God’s righteousness so He gave it freely through His Son Jesus. Jesus is perfectly righteous with at least two proofs: His virgin birth and a sinless life. You can have God’s righteousness if you believe in Jesus Christ, because all of your sins are credited to His body on the cross. Are you hungry

and thirsty? Come to Jesus, eat and drink without any cost and you will be satisfied!