Trang Chủ :: Chia Sẻ

Bài 188

Chuyện Về Heo Dậy Dỗ Lẽ Thật Cho Năm Mới

(Pig Story that Teaches a Spiritual Truth in New year)

Mathiơ 7:1-6

"Các ngươi đừng đoán xét ai, để mình khỏi bị đoán xét. Vì các ngươi đoán xét người ta thể nào, thì họ cũng đoán xét lại thể ấy; các ngươi lường cho người ta mực nào, thì họ cũng lường lại cho mực ấy. Sao ngươi dòm thấy cái rác trong mắt anh em ngươi, mà chẳng thấy cây đà trong mắt mình? Sao ngươi dám nói với anh em rằng: Để tôi lấy cái rác ra khỏi mắt anh, mà chính ngươi có cây đà trong mắt mình? Hỡi kẻ giả hình! trước hết phải lấy cây đà khỏi mắt mình đi, rồi mới thấy rõ mà lấy cái rác ra khỏi mắt anh em mình được. Đừng cho chó những đồ thánh, và đừng quăng hột trai mình trước mặt heo, kẻo nó đạp dưới chân, và quay lại cắn xé các ngươi."

("Do not judge, or you too will be judged. For in the same way you judge others, you will be judged, and with the measure you use, it will be measured to you. "Why do you look at the speck of sawdust in your brother's eye and pay no attention to the plank in your own eye? How can you say to your brother, 'Let me take the speck out of your eye,' when all the time there is a plank in your own eye? You hypocrite, first take the plank out of your own eye, and then you will see clearly to remove the speck from your brother's eye. "Do not give dogs what is sacred; do not throw your pearls to pigs. If you do, they may trample them under their feet, and then turn and tear you to pieces.)

[PP] > Năm 2007 là 1 năm thật là đặc biệt... là bởi vì mùng 1 Tết hôm nay cũng xẩy ra vào ngày Chúa Nhật

... là Ngày thuộc của Chúa

> Hôm nay c/ta đến đây vui mừng thờ phượng Chúa... vì Ngài đã ban nhiều ơn lành cho mỗi người c/ta suốt 1 năm trôi qua thật đầy đủ dư dật... và cầu xin Chúa thương xót ban ơn cho c/ta năm mới này cũng vậy... thêm sự bình an và sức khỏe dồi dào... bởi vì nếu không khỏe mạnh và bình an thì làm sao gặt hái ~thứ khác theo sau, phải không?

[PP] > Năm nay là năm Đinh Hợi... chữ "hợi" thì dịch ra tiếng Anh là "hog, pig"

... nhưng còn chữ "Đinh" thì có phải dịch ra là cái "đinh" (nail) không?

> Chữ "Đinh" đi kép với chữ "hợi" liên hệ đến 1 trong 5 thể chất như là nước, gỗ, lửa, kim loại hay đất

> Như thế đến 60 năm chu kỳ nữa... vì có tới 12 con vật và 5 thể chất... thì c/ta mới thấy lại "đinh hợi"

> Mặc dầu vậy, năm con heo... thì c/ta hãy nói đến chuyện "heo"...

[PP] > Trong Kinh Thánh thì có rất ít chỗ nói về heo... vì đối với người Do Thái thời xưa

heo là món ăn dơ dáy, thuộc loại ô uế... mà họ bị cấm không được ăn

> Chỉ có vài chỗ trong Kinh Thánh nói về heo

1) Trong ẩn dụ "Người con trai hoang đàng" có chép ở Luca 15 - nhắc đến sau khi người con trai út hoang đàng bỏ nhà đi tiêu xài hết tiền của của cha, bị đói kém, bèn phải đi chăn "heo" cho 1 người bản xứ

2) Chỗ khác là về phép lạ của Chúa Giê-xu chữa lành 1 người bị quỉ ám ở nghĩa địa vùng Giêrasê có chép trong Luca 8 – thì đám quỉ xin Chúa Giê-xu cho nhập vào bầy "heo"... rồi cả bầy nhẩy xuống vực sâu chết chìm hết...

[PP] > Nhưng có 1 chỗ nhắc đến "heo" trong Kinh Thánh

... mà thiết nghĩ sẽ dạy dỗ c/ta 1 bài học về "1 tinh thần mới" nên có trong năm mới sắp đến đây...

> Tinh thần mới đó là mỗi con cái Chúa sống chớ nên mau xét đóan ~người khác xung quanh mình

nhưng phải có ơn biết phân biệt ~điều mầu nhiệm, ~điều lành và cao đẹp, mà đeo đuổi nó... (đọc)

I. Đừng Mau Xét Đoán

[PP] > Trong đọan Kinh Thánh này trước hết Chúa Giê-xu dạy... c/ta chớ mau xét đóan ~người khác

# Nhớ đến 1 quảng cáo trên TV giữa c/trình Superbowl cách đây vài năm

> 1 Anh thanh niên đang hớn hở đợi người yêu mình đến nhà mình thăm

> Anh bận rộn đang nấu 1 nồi sauce spagetti, đặt trên bếp

> Tay anh đang cầm 1 con dao nhọn... để cắt hành và nấm...

> Bỗng nhiên con mèo trắng đẹp của anh nhẩy lên bếp

... chẳng may làm đổ nồi spagetti sauce... đỏ cả sàn bếp và rồi lông con mèo dính đầy sauce spagetti đỏ

> Anh vội vã lấy 1 tay còn lại nắm cổ mèo, để đem nó ra khỏi vũng spagettie sauce

> Chẳng may cô bồ của anh vừa bấm chuông, mở cửa bước vào... thấy anh 1 tay đang cầm 1 con dao nhọn

tay kia cầm cổ 1 con mèo trắng... dính đầy "máu", sàn đầy máu - mặt cô tái xanh

> Lúc đó màn ảnh TV chiếu lên 1 câu nói: "Do not be too quick to judge"

Tạm dịch là "Đừng mua xét đóan"

[PP] > Cá tánh tự nhiên của con người c/ta là thích xét đóan người khác...

> Nói chung tánh ai cũng thích phê bình, thích ra ý kiến

... vì nó bày tỏ được gía trị của mình là ai... cho mọi người biết?

> Khi c/ta xét đóan người khác... hình như lúc nào mình cũng được nâng lên, được coi trọng hơn

vì ~người khác bị hạ xuống

# Giống như 1 cái cân... nếu 1 bên càng bị hạ xuống... thì bên kia càng được nâng cao lên, phải không?

# Nhớ ẩn dụ Chúa Giê-xu có 1 lần kể trong Luca 18:9-12 về 2 người đi vào đền thờ cầu nguyện

> Người Pharisi nâng đạo đức mình lên cao... bằng cách so sánh và hạ thấp người thâu thuế xuống?

(To some who were confident of their own righteousness and looked down on everybody else, Jesus told this parable: "Two men went up to the temple to pray, one a Pharisee and the other a tax collector. The Pharisee stood up and prayed about himself: 'God, I thank you that I am not like other men—robbers, evildoers, adulterers—or even like this tax collector...') "Ngài lại phán thí dụ nầy về kẻ cậy mình là người công bình và khinh dể kẻ khác: Có hai người lên đền thờ cầu nguyện: một người Pha-ri-si và một người thâu thuế. Người Pha-ri-si đứng cầu nguyện thầm như vầy: Lạy Đức Chúa Trời, tôi tạ ơn Ngài, vì tôi không phải như người khác, tham lam, bất nghĩa, gian dâm, cũng không phải như người thâu thuế nầy..."

II. Tại Sao?

> Nhưng lời Chúa dậy... chớ mau xét đóan ~người khác... Tại sao?

[PP] 1) Sự xét đóan không thuộc của mình... nhưng mọi sự xét đóan thuộc quyền của Chúa

> Lý do đơn giản là bởi vì mọi sự đều được dựng nên bởi chính Ngài, không có 1 thứ gì thuộc của c/ta hết, c/ta mỗi người sanh ra trần truồng - chẳng có gì hết; mà có hơi thở đi nữa cũng là Chúa ban cho

# Thi Thiên 24:1 – (The earth is the LORD's, and everything in it, the world, and all who live in it)

"Đất và muôn vật trên đất, Thế gian và những kẻ ở trong đó, đều thuộc về Đức Giê-hô-va."

> ĐCT là Đấng dựng nên mỗi người c/ta... chỉ 1 mình Ngài có quyền xét xử c/ta mà thôi

[PP] # II Côr. 5:10 – (For we must all appear before the judgment seat of Christ, that each one may receive what is due him for the things done while in the body, whether good or bad.) "Bởi vì chúng ta thảy đều phải ứng hầu trước tòa án Đấng Christ, hầu cho mỗi người nhận lãnh tùy theo điều thiện hay điều ác mình đã làm lúc còn trong xác thịt."

# Khải Huyền 20:11-15 – nói rõ về phiên toà trắng cuối cùng...

Ngày phán xét cuối cùng mọi người phải sẽ "chầu Chúa"... không thoát 1 ai hết

(Then I saw a great white throne and him who was seated on it. Earth and sky fled from his presence, and there was no place for them. And I saw the dead, great and small, standing before the throne, and books were opened. Another book was opened, which is the book of life. The dead were judged according to what they had done as recorded in the books. The sea gave up the dead that were in it, and death and Hades gave up the dead that were in them, and each person was judged according to what he had done. then death and Hades were thrown into the lake of fire. The lake of fire is the second death. If anyone's name was not found written in the book of life, he was thrown into the lake of fire.) "Bấy giờ tôi thấy một tòa lớn và trắng cùng Đấng đang ngồi ở trên; trước mặt Ngài trời đất đều trốn hết, chẳng còn thấy chỗ nào cho nó nữa. Tôi thấy những kẻ chết, cả lớn và nhỏ, đứng trước tòa, và các sách thì mở ra. Cũng có mở một quyển sách khác nữa, là sách sự sống; những kẻ chết bị xử đoán tùy công việc mình làm, cứ như lời đã biên trong những sách ấy. Biển đem trả những người chết mình chứa; Sự chết và Âm phủ cũng đem trả những người chết mình có. Mỗi người trong bọn đó bị xử đoán tùy công việc mình làm. Đoạn, Sự Chết và Âm phủ bị quăng xuống hồ lửa. Hồ lửa là sự chết thứ hai. Kẻ nào không được biên vào sách sự sống đều bị ném xuống hồ lửa."

> Tất cả ~danh nhân nổi tiếng, hay kẻ tầm thường cũng đều phải bị Chúa xét xử trong ngày cuối cùng...

[PP] 2) Sự xét đóan của Chúa mới công chính... là bởi vì Ngài thấy được rõ bên trong lòng của mọi người

> Còn con người thì chỉ có thể nhận định dựa theo bề ngoài mà thôi, ~gì thấy và nghe được

# Không phải người việt có câu: "Dò sông, dò biển, dễ dò; Ai đi lấy thước mà đo lòng người" được đâu?

# Có bao nhiêu ~vụ án bị xử 1 cách oan uổng... mà có ~người bị tù cả 20-30 chục năm sau mới rõ không phải là thủ phạm... vì người ta đã xét đóan sai lầm, chỉ dựa trên ~dự kiện bên ngoài mà thôi...

# Who killed OJ Simpson’s wife... God knew just as OJ knew!

# Who shot Kennedy... Go knew – ngày sau rốt Chúa sẽ bày tỏ rõ ràng!

> ĐCT là Đấng vô sở bất tri... có nghĩa là không có gì mà ĐCT không biết

# I Samuên 16:7 – có chép về sự kiện ĐCT sai tiên tri Samuên đi xức dầu cho 1 trong ~đứa con trai của Ysai để làm vua dân Do Thái thay thế Saulơ...

> Ông Ysai có đến 8 người con trai và lần lượt đem ra mắt từng đứa cho tiên tri Samuên

> Đứa cả tên Êliáp rất cao lớn và đẹp trai, Samuên nghĩ rằng sẽ là người được chọn... nhưng ĐCT phán cùng Samuên: (But the LORD said to Samuel, "Do not consider his appearance or his height, for I have rejected him. The LORD does not look at the things man looks at. Man looks at the outward appearance, but the LORD looks at the heart.) "Nhưng Đức Giê-hô-va phán cùng Sa-mu-ên rằng; Chớ xem về bộ dạng và hình vóc cao lớn của nó, vì ta đã bỏ nó. Đức Giê-hô-va chẳng xem điều gì loài người xem; loài người xem bề ngoài, nhưng Đức Giê-hô-va nhìn thấy trong lòng."

> Vả lại, c/ta đôi khi xét đóan sai lầm... vì có tính cách thiên vị

bởi ~thành kiến không thể thay đổi đã in sâu trong đầu óc mình rồi

> C/ta có khi xét đóan lầm lạc... vì nhiều khi mình chỉ "suy bụng ta ra bụng người" - có nghĩa là nếu mình như vậy... thì tự nghĩ mọi người khác cũng đều phải giống như mình thôi; cho nên ai khác mình là xét đóan

[PP] 3) Chúa Giê-xu dậy chớ xét đóan người khác... lý do là ~tiêu chuẩn cay nghiệt, tàn nhẫn, khe khắt, bất lý c/ta xét ~người khác... sau này cũng sẽ là ~tiêu chuẩn xét đóan chính mình

# 1 Ngón tay chỉ chỏ vào người khác... thì có 3 ngón tay khác chỉ lại chính mình

> Coi chừng sự xét đóan của c/ta sẽ giống như a "Boomerang" - c/ta ném đi xa... nhưng nó sẽ bay trở lại 1 lúc không ngờ và trúng ngay đầu của mình, con cái mình, ~người thân yêu mình

[PP] 4) Chớ mau xét đóan người khác, mà chỉ thấy ~lỗi lầm nhỏ bé của họ như ~hạt bụi

nhưng lại không thấy chính ~tội lỗi của mình – to bằng cái đà gỗ 2 X 4...

# 1 Người đứng nói chuyện chia xẻ ~bí quyết phải ăn uống thế nào cho được khoẻ mạnh

nhưng trên tay lại cầm điếu thuốc lá, hít hết điếu này sang đến điếu khác

> Chúa Giê-xu dạy tinh thần năm mới là hãy nhìn thấy lỗi của mình trước mà ăn năn, tử bỏ

trước khi đi moi móc ~lỗi lầm nhỏ mọn của ~người khác

> Hãy tập "soi mặt mình trong gương trước"... rồi hãy lo nhìn ~người khác

và có lẽ khi mình thấy ~lỗi lầm tổ bố mình rồi... chắc không còn hứng và muốn xét đóan ai nữa

# Câu chuyện về 1 người đàn ông có tánh hay chê trách, xét đóan ~người khác

... lại có tật cận thị và phải mang kính rất dầy mới thấy đường

> 1 Hôm được mời đi xem triển lãm tranh... nhưng ông lại quên không đem theo kính

> Vào xem, thấy tấm tranh nào ông cũng lên tiếng phê bình, chê trách tranh vẽ sao thật là xấu

> 1 Lúc kia, ông đứng nhìn vào 1 cái khung và la lớn tiếng:

"Tranh gì mà vẽ xấu hoắc – người không ra người, ma cũng không ra ma – không giống ai hết!"

> Nhưng bà vợ bèn tới kéo ông đi ngay... ông dùng dằng nói: "tôi chưa phê bình xong mà!"

> Bà vợ trả lời: "Cái đó không phải là tấm tranh nào hết... nhưng là tấm gương soi mặt

anh đang nhìn chính dung nhan của anh... chứ có bức tranh nào đâu?"

III. Sự Phân Biệt Sáng Suốt

[PP] > Chúa Giê-xu dạy chớ mau xét đóan người khác... nhưng cùng 1 lúc phải khôn ngoan,

biết phân biệt/nhận định chính chắn, sáng suốt trong mọi hoàn cảnh mà xét xử công bình

# Giăng 7:24 – (Stop judging by mere appearances, and make a right judgment.)

"Đừng cứ bề ngoài mà xét đoán, nhưng phải xét đoán theo lẽ công bình."

[PP] > Chúa Giê-xu dùng thí dụ ở đây về "chó và heo"...

> Đừng đem ~điều thánh sạch mà quăng cho chó... vì nó sẽ không nhận biết sự thánh quí của ~điều này

cũng như đừng quăng ngọc châu đến ~con heo... vì nó không biết gía trị quí báu của châu ngọc

# Con heo mà ACE có tắm cho sạch, đánh răng nó, bỏ Mousse vuốt vào đuôi nó, xức nước hoa quí giá Chanel No. 5, đánh móng chân cho nó đẹp lên... nhưng rồi để nó ra ngaòi vườn... thì nó liền sẽ nhẩy xuống bùn lầy ngay... vì nó không biết gía trị quí báu của ~điều này?

> "Heo" đây biểu hiệu cho 1 tinh thần thiếu khôn ngoan,

không biết nhận định phân biệt được ~điều mầu nhiệm quí giá mà đeo đuổi theo

# Những điều quí giá như là sự sống đời đời trong nước thiên đàng... mà "heo" sẽ không hiểu được

# Sự hòa thuận là điều đem đến sự vui mừng trong cuộc sống... mà "heo" sẽ xem thường

# Hầu việc Chúa trung tín là phần thưởng đời đời... mà "heo" sẽ không biết đầu tư vào...

> Sống chớ có giống như tinh thần của "heo" – mà không nhận biết ~điều mầu nhiệm, có gía trị trường tồn

> Chúa Giê-xu dậy chớ mau xét đóan người khác... nhưng cùng 1 lúc phải là người khôn ngoan biết phân biệt, nhận định sáng suốt... mà xét xử mọi việc 1 cách công bình, chính chắn, đem đến ích lợi cho mọi người

[PP] 1) Tinh thần c/ta xử xét, bẻ trách ~người khác phải là vì tình yêu thương

thật muốn "giúp đỡ" người kia, chứ không phải để nâng mình lên, xem mình đạo đức hơn họ

# Thí dụ thấy 1 người thân (bạn thân) mình bị xỉn vì uống rượu, mà sắp sửa lên xe lái đi – c/ta sẽ làm gì?

> C/ta nói: "Thôi nói nó say rồi nhỡ nó nói mình hay "xét đóan" thì sao – thôi kệ để yên nó!"

thì là c/ta chỉ đang đem nó mau vào chỗ chết mà thôi...

> Việc ngăn cản hay cảnh cáo 1 người trước nguy hiểm... không phải là xét đóan

nhưng là sự bẻ trách hữu ích...

[PP] > Có lẽ 1 tội nguy hiểm nhất của con cái Chúa, H/T Chúa ngày hôm nay

... là tội "hay khoan dung" (being tolerant of sins)

> Có nghĩa là có nhiều điều xấu xa, tội lỗi trước mắt mình – đi ngược với điều Chúa dạy... nhưng c/ta làm ngơ, không lên tiếng vì c/ta sợ người ta nói mình là hay xét đóan, hay lên án người khác

> Có lẽ tội lớn nhất của các vị MS là sợ giảng về tội lỗi... vì sợ làm mất lòng nhiều người chăng?

> Xét đóan và bẻ trách trong tình yêu thương là 2 điều khác biệt nhau... mà "heo" sẽ không thể hiểu nổi

> ACE có biết sự bẻ trách nhau sứ đồ Phaolô dạy chính là bổn phận của mỗi người cơ đốc, là trách nhiệm của H/T Chúa để xây dựng nhau lớn lên trong đức tin

... nhưng phải làm trong tình yêu thương, tinh thần muốn giúp đỡ người đó

# I Côr. 5:1-5, 12-13 – Rõ ràng trách nhiệm bẻ trách là của ai?

(It is actually reported that there is sexual immorality among you, and of a kind that does not occur even among pagans: A man has his father's wife. And you are proud! Shouldn't you rather have been filled with grief and have put out of your fellowship the man who did this? Even though I am not physically present, I am with you in spirit. And I have already passed judgment on the one who did this, just as if I were present. When you are assembled in the name of our Lord Jesus and I am with you in spirit, and the power of our Lord Jesus is present, hand this man over to Satan, so that the sinful nature may be destroyed and his spirit saved on the day of the Lord... What business is it of mine to judge those outside the church? Are you not to judge those inside? God will judge those outside. "Expel the wicked man from among you.") "Có tin đồn ra khắp nơi rằng trong anh em có sự dâm loạn, dâm loạn đến thế, dẫu người ngoại đạo cũng chẳng có giống như vậy: là đến nỗi trong anh em có kẻ lấy vợ của cha mình. Anh em còn lên mình kiêu ngạo! Anh em chẳng từng buồn rầu, hầu cho kẻ phạm tội đó bị trừ bỏ khỏi vòng anh em thì hơn! Về phần tôi, thân dầu xa cách mà lòng ở tại đó, nên tôi đã dường như có mặt ở đó, nhơn danh Đức Chúa Jêsus là Chúa chúng ta, tuyên án kẻ phạm tội đó rằng, một người như thế phải phó cho quỉ Sa tan, để hủy hoại phần xác thịt, hầu cho linh hồn được cứu trong ngày Đức Chúa Jêsus... Vì chưng có phải tôi nên đoán xét kẻ ở ngoài sao? Há chẳng phải anh em nên đoán xét những người ở trong sao? Còn như kẻ ở ngoài, thì Đức Chúa Trời sẽ đoán xét họ. Hãy trừ bỏ kẻ gian ác khỏi anh em."

> Không phải Chúa Giê-xu đã gọi c/ta là "muối" của đất sao?

> Muối làm sót vết thương... nhưng sát vi trùng và làm lành vết thương... giúp ích cho đời sống

[PP] 2) Bẻ trách trong tinh thần giúp đỡ... và trong thái độ mềm mại,

mục đích đem người đó trở lại đường lối công bình của Chúa

# Galati 6:1 – (Brothers, if someone is caught in a sin, you who are spiritual should restore him gently. But watch yourself, or you also may be tempted.) "Hỡi anh em, ví bằng có người nào tình cờ phạm lỗi gì, anh em là kẻ có Đức Thánh Linh, hãy lấy lòng mềm mại mà sửa họ lại; chính mình anh em lại phải giữ, e cũng bị dỗ dành chăng."

# Sự kiện trong Giăng 8 – Chúa Giê-xu có quyền xét đoán người phụ nữ phạm tội ngoại tình... nhưng Ngài đã không làm; Nhưng không phải là Chúa Giê-xu nói việc người đàn bà này làm là chẳng có sao hết

Chúa Giê-xu nói với người: "Hãy đi và đừng phạm tội nữa..."

> Chớ sống như tinh thần của "heo"... chưa phân biệt được thế nào là xét đóan

và thế nào là sự bẻ trách sáng suốt để xây dựng nhau

[PP] 3) Sống khôn ngoan mà nhận biết có ~người sẽ không hiểu sự mầu nhiệm của TTG, của Tin Lành

của sự sống đời đời... mà có khi họ còn chống cự, bắt bớ c/ta nữa

> Thì c/ta cũng phải khôn ngoan, không cần phải cải vã, đấu lý với họ hoài mà mệt sức... nhưng hãy "phủi buị" mà đi đến với ~người khác; cứ để lời Chúa cấy trồng trong lòng của họ... và cầu nguyện cho họ 1 ngày ăn năn quay trở lại với ĐCT

# Mathiơ 10:11-15 – Chính Chúa Giê-xu đã dậy gì cho các môn đồ về sự đi làm chứng – (Whatever town or village you enter, search for some worthy person there and stay at his house until you leave. As you enter the home, give it your greeting. If the home is deserving, let your peace rest on it; if it is not, let your peace return to you. If anyone will not welcome you or listen to your words, shake the dust off your feet when you leave that home or town. I tell you the truth, it will be more bearable for Sodom and Gomorrah on the day of judgment than for that town.) "Các ngươi vào thành nào hay là làng nào, hãy hỏi thăm ai là người đáng tiếp rước mình, rồi ở nhà họ cho đến lúc đi. Và khi vào nhà nào, hãy cầu bình an cho nhà ấy; nếu nhà đó xứng đáng, thì sự bình an các ngươi xuống cho; bằng không, thì sự bình an các ngươi trở về các ngươi. Nếu ai không tiếp rước, không nghe lời các ngươi, khi ra khỏi nhà đó, hay là thành đó, hãy phủi bụi đã dính chân các ngươi. Quả thật, ta nói cùng các ngươi, đến ngày phán xét, thì xứ Sô-đôm và xứ Gô-mô-rơ sẽ chịu đoán phạt nhẹ hơn thành ấy."

[PP] > Có lẽ đó là điều khôn ngoan c/ta cần xin Chúa Thánh Linh ban cho mình

đang khi c/ta đã bước sang 1 năm mới này...

> Hầu cho đời sống của c/ta giúp ích và xây dựng đức cho nhau!

-------- Lời Mời Gọi

> Năm mới đã đến... c/ta đang mong ước ~điều gì?

> Đời sống tâm linh của mình có sẽ được đổi mới chút nào không?

> Có lẽ 1 điều cần đổi mới là bỏ tánh hay xét đóan ~người khác

vì có biết bao nhiêu điều hại đến chính c/ta... hơn là ~ích lợi

> Nhưng ngược lại, c/ta phải cậy ơn Chúa Thánh Linh để luôn có sự nhận định sáng suốt

mà giúp ích cho ~người xung quanh

> C/ta phải khôn ngoan phân biệt giữa xét đóan và ơn bẻ trách trong sự công bình

hầu xây dựng đức tin ở nhau mà tránh được bao nhiêu tai họa trong cuộc sống này

> Lờ Chúa dạy c/ta phải biết cách bẻ trách nhau trong sự yêu thương và sự mềm mại

với mục đích đem ACE mình gần Chúa hơn mỗi ngày

> Xin Chúa Thánh Linh giúp mỗi người c/ta có sự khôn ngoan này trong năm mới đến đây!

------------------------

Pig Story that Teaches a Spiritual Truth (Matthew 7:1-6)

What is today? It’s Chinese New Year. It’s the year of the "hog." The Bible speaks little about "pig and hog" because it’s an unclean (forbidden) food for the Jews. However, Jesus used "pigs" in Matthew 7:1-6 to teach us a spiritual truth. First, we should not judge others. Judging others tends to lift us up, not God. Also, the right to judge is belong to God, not ours, because He created all things. The Bible said each of us will appear before the judgment seat of Christ. Only God’s judgment is righteous and perfect because He can see through our heart and motives, and not just outward appearance. Do not judge others because your standards of judging will be the "boomerang" to judge even yourself. Jesus’ words remind us that how can we see the speck of sawdust in others’ eye and pay no attention to our own plank in our eye? On the other hand, we must learn to have wise discernment. "Pigs" do not understand the difference of this spiritual truth. Our responsibility is to rebuke and correct each others in love. Our rebuking attitude should be gentle and patient with a purpose to restore our brothers and sisters back to Christ. Wise judgment sometimes is to avoid the "pigs" in the spiritual sense and just let God deals with them. May God the Spirit give us this discernment in New Year so we can always make right decisions for His glory.