Trang Chủ :: Chia Sẻ

Bài 190

Niềm Vui Đến Bởi sự Đầu Tư Trong Thế Hệ Tương Lai

(Joy comes from the Investment in the Future Generations)

Philíp 2:19-24

www.vietnamesehope.org

"Vả, tôi mong rằng nhờ ơn Đức Chúa Jêsus, kíp sai Ti-mô-thê đến cùng anh em, để tới phiên tôi, tôi nghe tin anh em, mà được yên lòng. Thật vậy, tôi không có ai như người đồng tình với tôi để thật lòng lo về việc anh em: ai nấy đều tìm lợi riêng của mình, chớ không tìm của Đức Chúa Jêsus Christ. Nhưng anh em đã biết sự trung tín từng trải của người; và biết người là trung thành với tôi về việc Tin Lành, như con ở với cha vậy. Nên tôi mong sai người đến nơi anh em liền, vừa khi tôi sẽ rõ sự tình tôi ra thể nào; tôi lại có lòng trông cậy nầy trong Chúa, là chính mình tôi không bao lâu sẽ đến."

(I hope in the Lord Jesus to send Timothy to you soon, that I also may be cheered when I receive news about you. I have no one else like him, who takes a genuine interest in your welfare. For everyone looks out for his own interests, not those of Jesus Christ. But you know that Timothy has proved himself, because as a son with his father he has served with me in the work of the gospel. I hope, therefore, to send him as soon as I see how things go with me. And I am confident in the Lord that I myself will come soon.)

> C/ta đang ở trong ~loạt bài giảng về ~bí quyết... làm thế nào tìm được sự vui mừng trong cuộc sống

dựa trên đời sống của sứ đồ Phaolô... qua lá thứ ông gởi đến cho H/T thành Philíp

> Trong lá thư này (chỉ có 4 đọan) nếu để ý

... c/ta sẽ đếm được tối thiểu 13 lần Phaolô noí đến danh từ hay động từ "vui mừng"

# Chẳng hạn như 1 lời khuyên quí giá của Phaolô có chép trong Philíp 4:4 như sau: "Hãy vui mừng trong Chúa luôn. Tôi lại còn nói nữa: hãy vui mừng đi." (Rejoice in the Lord always. I will say it again: Rejoice!)

> Nhưng điều thấy rất lạ, đó là tại sao Phaolô có thể viết 1 lá thư với lòng hớn hở vui mừng, cùng với ~lời khích lệ thân ái trìu mến nhất, khi chính ông đang ở trong ngục tù

1) Thứ nhất c/ta đã học được sự vui mừng của Phaolô là niềm vui tìm ẩn ở bên trong, là niềm vui trường tồn, lâu dài... qua mối liên hệ mật thiết với ~ACE của mình tại H/T Philíp (Joy comes from relationships)

2) Yếu tố thứ 2 qua đời sống của Phaolô... để tìm được sự vui mừng cho cuộc sống... đó là đời sống đó phải có mục đích; và mục đích đó phải cao thượng... vượt khỏi sự giới hạn của đời này

(Joy comes from living a life with an eternal purpose)

> Đến nỗi Phaolô có thể nói được: "...dầu tôi sống hay chết, Đấng Christ sẽ được cả sáng trong mình tôi. Vì Đấng Christ là sự sống của tôi, và sự chết là điều ích lợi cho tôi vậy." (... now as always Christ will be exalted in my body, whether by life or by death. For to me, to live is Christ and to die is gain.)

3) Bí quyết thứ 3 để có sự vui mừng trong đời sống - đó là cố gắng hết sức sống trong sự hòa thuận và hiệp nhất với nhau, bằng cách mặc lấy tánh khiêm nhường và tập tành tình yêu thực hữu giống như Đấng Christ (Unity protects joy)

4) Sáng hôm nay c/ta suy gẫm đến bí quyết thứ 4 để gặt hái được niềm vui trong cuộc sống

đó là đầu tư cuộc sống của c/ta vào cuộc đời của ~người c/ta yêu mến... (Joy comes from the investment of our life in the lives of those we love) (đọc)

[PP] > Nếu ACE phải nghĩ đến 1 kỷ niệm... mà đã đem đến cho mình 1 niềm vui mừng không tả siết được

... thì kỷ niệm đẹp đó sẽ là gì?

# Có thể là 1 cuộc đi nghỉ mát/du ngoạn (a field trip) nào đó, ~ngày VBS vui nhộn trong 1 năm nào đó, 1 kỳ trại hè thanh niên, trại cảm tạ, Đại Hội - gặp gỡ được nhiều bạn mới, 1 cuộc gia đình đoàn tụ nào đó?

> Nếu suy nghĩ thì thấy... đời sống của mỗi người c/ta có rất nhiều ~kỷ niệm vui, phải không?

[PP] > Bây giờ, nếu ACE phải nghĩ đến 2-3 người mà khi nhớ đến họ

... làm cho mình thật vui mừng, có sự phấn khởi lạ lùng... thì ~người đó sẽ là ai?

[PP] > Niềm vui trong cuộc sống này... không phải chỉ đến bởi sự thâu lượm của ~của cải ở trên đời này mà thôi... nhưng là ~tấm gương sáng của ~người c/ta yêu mến... mà mỗi lần c/ta nghĩ đến họ... làm c/ta vui

I. Những Tấm Gương Sống

[PP] > Trong đời sống tôi... mỗi khi nghĩ đến 2 đứa con của mình... Tim và Lida

là tôi cảm thấy thật vui mừng... dù cho có lúc đang bị chán nản, hay buồn rầu 1 chuyện gì đó...

# Nhớ đến tấm gương hăng say, trung tín hầu việc Chúa của Tim... lãnh đạo trong ban ca ngợi, hiệp tác trong ban thiếu nhi, thiếu niên, và thanh niên, tuy rằng tiếng Việt rất yếu... làm tôi thật vui mừng

> Tôi còn nhớ mãi ~bài chia xẻ Kinh Thánh của Tim... trong ~buổi nhóm Friday Life

nghe thật là đơn giản... nhưng đầy sự thích thú bởi ~hình ảnh và thí dụ Tim dùng

> Nghe ~câu chuyện của Tim kể cho các em thiếu nhi... mỗi tháng 1 lần thật đơn sơ, ngắn gọn

... nhưng đầy đủ chân lý của đạo Tin Lành... cho các em nhỏ hiểu

> Không phải con nít, trẻ em thích mà thôi... chính tôi cũng nhiều khi thấy thích thú trong ~bài chia xẻ này, như đến từ 1 vị MS, học hỏi được rất nhiều điểm và ghi nhớ lâu

> Lòng của 1 người cha đang hầu việc Chúa... mà mỗi khi nghĩ đến đứa con mình cũng được ơn và cùng hầu việc với mình... thật đem đến cho tôi 1 niềm sung sướng khó tả được

# Nhìn tấm gương hầu việc Chúa của Lida... mỗi khi nghĩ đến – cũng làm tôi cảm thấy vui sướng

> Nhớ hồi Lida còn là 1 đứa bé... được cõng trên vai ba nó

... bây giờ là 1 trong ~người lãnh đạo, dạy học trong lớp TCN của thiếu nhi I

> Nhìn thấy đứa con 1 mình đánh đờn guitar, ca hát, hướng dẫn nhóm Harvest... cảm thấy vui sao đó!

> Tánh tình Lida lại dễ chịu và vui vẻ với mọi người, yêu mến sự truyền giáo (mission), hăng say hầu việc Chúa... lòng tôi không thiếu sự vui mừng khi nghĩ đến con mình...

> Tôi không giàu có hơn nhiều người... nhưng thật nhờ ơn Chúa... tôi hãnh diện và vui mừng vì nuôi được 2 đứa con "nên người", yêu mến và hầu việc Chúa – lòng thỏa nguyện vui sướng

# Thật đúng như lời Tthiên 37:4-5 – có chép: (Delight yourself in the LORD and he will give you the desires of your heart. Commit your way to the LORD; trust in him and he will do this) "Cũng hãy khoái lạc nơi Đức Giê-hô-va, Thì Ngài sẽ ban cho ngươi điều lòng mình ao ước. Hãy phó thác đường lối mình cho Đức Giê-hô-va, Và nhờ cậy nơi Ngài, thì Ngài sẽ làm thành việc ấy."

> Điều tôi muốn nói ở đây về bí quyết để tìm được sự vui mừng trong cuộc sống... đó là khi c/ta chịu khó dừng bước lại và suy nghĩ đến ~tấm gương sáng của ~người đang hầu việc Chúa

... lòng c/ta chắc chắn sẽ được phấn khởi và yên ủi rất nhiều

# Người nữa là cô Holly Davis... với sự trung tín hầu việc Chúa của cô

... dù mưa hay nắng, dù đông hay ít người

> Cô luôn đi tìm ~tài liệu Kinh Thánh mới nhất, để mong đáp ứng nhu cầu của các em thanh thiếu niên hiện đại trong lớp TCN của mình – nào là dùng nhạc lý, video clips... kể cả snacks

> Cô tận tụy sửa soạn từng bài học Kinh Thánh đàng hoàng mỗi sáng Chúa Nhật

... cho dù đôi khi chỉ có 1 vài em đến lớp học TCN mà thôi

> Nghĩ đến công lao và sự trung tín hầu việc Chúa của cô

... tôi cảm thấy mình được yên ủi, và có sự vui mừng...

# Người nữa là anh Huỳnh - tấm gương siêng năng cặm cụi sửa chữa nhà thờ có một mình thôi

... cho dù đôi khi trời lạnh buốt, hay có khi nắng chan chan

> Có ~công việc sửa chữa cao tuốt ở trên tường trần

... mà tôi không thể hiểu làm thế nào mà anh gắn được tới đó... một mình

> Tài sửa chữa của anh thật là tài khéo tay "hạng nặng"... và anh chẳng bao giờ than phiền 1 điều gì hết

> Khi nghĩ đến công lao khó nhọc của anh... cho H/T Chúa

tôi được vui mừng, phấn khởi trong sự hầu việc Chúa

# Chưa kể đến tấm gương của các quí bà trong sự nấu nướng, sửa soạn cho ~buổi thông công

> ~Ký thịt và xương nặng ngoài sức lực của các bà, ~thùng nước lèo to lớn là thứ nấu cho "nhà binh" ăn

... mà làm sao khiêng vào nhà thờ, bỏ lên bếp... để nấu ăn giúp gây quỹ cho H/T Chúa

> Đổ mồ hôi trán vì sức nóng... mà còn luôn bị ăn cuối cùng... vì hy sinh cho H/T, cho ACE c/ta

> Còn có cả trăm ~hình ảnh, ~tấm gương sáng của ~người yêu mến Chúa và hầu việc Chúa khác

mà tôi không có đủ thì giờ kể hết được...

> Mỗi lần tôi nghĩ đến họ... nó đem đến cho tôi 1 niềm vui,

sự phấn khởi lạ lùng nào đó trong lòng, mà khó có thể diễn tả được

[PP] > Điều tôi muốn nói ở đây... đó là nếu ACE muốn tìm cho mình sự vui mừng trong cuộc sống này, đừng quên đôi khi mình phải "dừng bước lại"... và suy gẫm đến ~tấm gương sáng của ~người đang hầu việc Chúa tận tình, hay đang hầu hạ c/ta...

[PP] > Và đó cũng là 1 trong ~bí quyết nữa của sứ đồ Phaolô tìm được trong đời sống mình

... mà c/ta sẽ học sáng hôm nay...

II. Tấm Gương của Timôthê

[PP] > Trong đọan kinh văn Philíp 2:19-30.... c/ta thấy sứ đồ Phaolô nhắc đến tên của 2 người, đã tạo đến ~ảnh tượng đẹp cho đời sống của mình, làm ông vui mừng khi nghĩ và nhắc đến tên họ

đó là Timôthê và Épbaphôđích

# Nếu đọc trong Rôma 16 (đoạn kết thúc) c/ta thấy có tối thiểu 26 tên mà Phaolô nhắc đến và gởi lời thăm đến các H/T, nhưng không có ai đã có tấm gương và ảnh hưởng đến đời sống Phaolô... cho bằng Timôthê

> Kinh Thánh cho biết Timôthê cùng hầu việc Chúa chung với Phaolô trong vòng ~10 năm

> Timôthê là 1 người trẻ tuổi, có tánh hay mắc cỡ, rụt rè (timid)

... nhưng anh có tình yêu thương thành thật đối với ~người khác... mà đã cảm động Phaolô

> c. 20 – Phaolô nói: (I have no one else like him, who takes a genuine interest in your welfare. For everyone looks out for his own interests, not those of Jesus Christ.) "Thật vậy, tôi không có ai như người đồng tình với tôi để thật lòng lo về việc anh em: ai nấy đều tìm lợi riêng của mình, chớ không tìm của Đức Chúa Jêsus Christ."... không ai như Timôthê

> Timôthê hầu việc ACE mình, không cho ích lợi riêng mình... nhưng thành thật trong tình yêu thương của Chúa; vì nếu hầu việc vì lợi ích riêng cho mình... thì khi không còn được lợi nữa, thì mối liên hệ đó có lẽ cũng có thể bị chấm dứt chăng?

> Điều mà cảm động Phaolô nữa đó là không phải tấm gương trung tín hầu việc Chúa của Timôthê mà thôi, nhưng còn là sự trung thành của Timôthê đối với chính Phaolô nữa... như cha và con

# c. 21 - sứ đồ Phaolô giải thích: (But you know that Timothy has proved himself, because as a son with his father he has served with me in the work of the gospel.) "Nhưng anh em đã biết sự trung tín từng trải của người; và biết người là trung thành với tôi về việc Tin Lành, như con ở với cha vậy."

> Đời sống Timôthê là 1 tấm gương sáng hy sinh cho ~người khác, anh vì lợi ích của ~người khác và lợi ích cho Chúa Giê-xu mà sẵn sàng bỏ đi cái ích kỷ, cái tôi của mình... để chăm sóc nhu cầu cho ~người khác

> Tấm gương hầu việc trung tín, trung thành của Timôthê... đã đem lại niềm vui mừng, yên ủi cho Phaolô

khi ông viết lá thư này gởi đến cho H/T Philíp, và sắp sửa gởi Timôthê đến với H/T

[PP] > Đương nhiên không phải Timôthê tự nhiên mà có 1 tấm gương sáng như vậy... nhưng Phaolô đã bỏ ra rất nhiều công lao dậy dỗ đạo cho Timôthê, cùng sát cánh hầu việc chung... và rồi khi Phaolô bị đầy qua Rôma, ở trong ngục tù... ông thấy thỏa lòng, vui sướng, và được yên ủi – khi nghe về chính Timôthê... chững chạc trong sự hầu việc Chúa

> Mối liên hệ giữa Phaolô và Timôthê... cho c/ta thấy sự vui mừng thật ở trên đời này... không phải chỉ dựa trên ~của cải mình đã thâu lượm mà thôi, không phải bao nhiêu công khố phiếu mình có, mấy cửa tiệm thuộc của mình, mình lái xe hiệu nào, làm lương mỗi năm bao nhiêu, hay mình có bao nhiêu tiền trong nhà bank mà thôi đâu... nhưng còn là bao nhiêu cuộc đời c/ta đã đầu tư vào, để đem đến ích lợi cho nước ĐCT nữa...

> ~Cuộc đời đó có thể chính là ~đứa con của mình, ACE trong Chúa với nhau, ~người thân yêu của mình,

hay kể cả cho thế hệ trẻ tương lai

III. Đầu Tư vào Đời Sống của ~Người Khác

# Masơ Têrêsa khi còn sống, có 1 lần người ta hỏi bà 1 câu:

"Làm thế nào thế giới có được sự hoà bình?" (How can the world have peace?)

> Bà thong thả trả lời: "Go home and love your family"

Tạm dịch: "Bạn hãy về và yêu thương chính gia đình của mình!"

> Đây là 1 câu nói khá đơn gỉan... nhưng đầy lẽ thật, vì nếu mỗi người c/ta làm như vậy: chồng yêu vợ, vợ kính chồng, con cái hiếu kính cha mẹ, cha mẹ làm trọn thiên chức của mình, ACE yêu mến đùm bọc nhau, con cái Chúa sống hoà thuận nâng đỡ nhau... thì xã hội này tránh biết bao nhiêu là ~tệ trạng, ~tranh chấp, xung đột... và rồi không phải sự hòa bình sẽ tràn lan ra trên khắp thế giới sao?

[PP] > Tôi xin mượn lời Masơ Têrêsa... nhưng hỏi 1 cách khác:

"Làm thế nào thế giới này có được sự vui mừng?" (How can the world have joy?)

[PP] > Tôi cũng sẽ thong thả trả lời: "Go home and invest your life in the lives of those you love!"

Tạm dịch: "Bạn hãy về và đầu tư đời sống của bạn cho ~người mình yêu thương!"

> Thiết nghĩ xã hội ngày nay giàu có, đầy đủ, tiện nghi... nhưng thiếu sự vui mừng thỏa lòng - kể cả trong chính ~gia đình của người cơ đốc... là vì c/ta đã quên điều này: muốn gặt hái sự vui mừng lâu dài... c/ta phải biết đầu tư cuộc sống mình vào đời sống của ~người c/ta yêu mến...

# Andrew Carnegie – a great entrepreneur (nhà kinh doanh nổi tiếng)

ông mướn đến 43 người triệu phú làm việc cho mình

> Người ta phỏng vấn - tại sao ông dám mướn nhiều người triệu phú làm cho mình vậy

tiền đâu mà trả nổi lương của họ?

> Andrew Carnegie trả lời: "Khi tôi mới mướn họ... ~người này chưa phải là ~nhà triệu phú... nhưng tôi đã bỏ công đào tạo, đầu tư vào đời sống của họ... mà sau này họ trở thành ~nhà triệu phú làm việc cho tôi bây giờ"

> Ông lấy thí dụ như là mình vào đào mỏ đi tìm vàng - phải đào cả trăm tấn đất mới tìm được chỉ có 1 ounce vàng thôi... người ta vào mỏ không phải là để tìm đất... nhưng là để tìm vàng..."

> C/ta có đầu tư vào đời sống của ~người c/ta yêu mến

... thì mới tìm được sự vui mừng lâu dài – quí hơn vàng... vì đó cũng là 1 định luật tự nhiên!

> Có tối thiểu 3 điều căn bản c/ta cần hiểu về bất cứ sự đầu tư nào cũng cần có:

[PP] 1) Thứ nhất, ở đời này không có sự đầu tư nào của "chùa" hết

... tiếng Anh cũng thường gọi là "there is no free lunch" là vậy!

(Không biết danh từ của "chùa" này đến từ đâu... có lẽ khi còn nhỏ, tôi nhớ đến ngày họ "cúng cô hồn" ở xóm

... người ta dục đồ ăn, bánh kẹo ra sân cho các em nhỏ lượm... cho nên người ta gọi là của "chùa" chăng?)

# C/ta thường thấy ban thiếu nhi lên hát ca ngợi Chúa... lòng ai cũng cảm động, vui mừng và liền vỗ tay

> Lúc nào sau khi ban thiếu nhi hát là mọi người vỗ tay – vì c/ta vui sướng khi thấy con em thơ ngây của c/ta biết ca gnợi Chúa 1 cách đơn sơ

> Nhưng c/ta đừng quên là con em c/ta còn đứng đây và hát ca ngợi Chúa được... là bởi biết bao nhiêu công lao, khó nhọc dạy dỗ của các bậc cha mẹ và thầy cô đầu tư mỗi ngày, mỗi tuần... chứ không có của "chùa" nào đâu!

> Muốn ~đứa trẻ đem đến cho c/ta sự vui mừng ngày mai

... thì hôm nay c/ta phải đầu tư vào cuộc đời của c/nó – bởi vì there is no free lunch!

> ACE muốn các Thanh niên thiếu nữ trong H/T này đem lại niềm vui cho H/T trong tương lai

... thì hôm nay c/ta phải dự phần đầu tư vào đời sống của ~em này...

[PP] 2) Điều thứ hai, sự đầu tư nào cũng sẽ đòi hỏi 1 số vốn...

# Nếu không bỏ 1 số tiền vốn vào nhà bank trước... thì làm sao c/ta đòi tiền lời sau đó được?

# What is 100% interest của zero? Là... zero!

> Ai là người cảm động ACE... khi mình đến nhà thờ?

> Có phải chỉ ~người hay "đến trễ về sớm" không? Chỉ hưởng mà không hầu việc... dù cho có khả năng?

> Không đâu! Nhưng là ~người biết hy sinh, trung tín... là ~người hy sinh "bỏ vốn" 1 phần đời sống mình mà lo cho nhu cầu của ~người khác... those that make a big difference!

# Lâu lâu tôi cũng thường được các bạn thanh niên đến nhờ điền đơn, viết 1 lá thư... giới thiệu để xin học bổng hay việc làm - tiếng Anh gọi là "Request for a reference letter"

> Có ~em tôi rất dễ viết thư giới thiệu... không có gì là khó cả, vì ~em này có tấm gương sáng

... trong sự hăng hái tham gia, dự phần trong các sinh hoạt H/T và giúp đỡ nhu cầu của ~người khác

> Nhưng thưa ACE, có ~em, tôi không biết viết gì hết... vì chẳng tìm có điều gì cảm động tôi viết được

... hay nói cách khác ~em này chưa "có vốn" đầu tư nào trong H/T Chúa ở đây!

[PP] 3) Điều thứ 3, cuộc đầu tư nào cũng cần thời gian kiên nhẫn chờ đợi đến lúc gặt hái được lợi tức

# Không có ai bỏ vốn $10,000 vô nhà bank hôm nay... rồi ngày mai đòi lấy tiền lời liền

nhưng phải đợi thời gian cho đến khi CD của mình được "matured" (chính chắn)

# C/ta đang sống trong xã hội vội vã... cái gì cũng phải có liền: Instant noodles (mì ăn liền), instant coffee (cà phê uống liền), microwave cooking meals, fast food restaurants khắp nơi... làm c/ta có 1 lối sống thiếu kiên nhẫn, mà quên rằng 1 đứa trẻ trở nên 1 người cơ đốc thánh... không chỉ qua 1 ngày 1 đêm là có ngay đâu!

> Nếu không bắt đầu đầu tư hôm nay, mỗi ngày... thì khi nào c/ta mới gặt hái sự vui mừng đây?

IV. Đầu Tư Thì Giờ

> C/ta có thể đầu tư nhiều thứ vào đời sống của ~người mình yêu mến... để sau này c/ta gặt hái sự vui mừng

[PP] > 1 Điều đầu tư có lẽ khó nhất vào thời đại này... đó chính là thì giờ quí báu của mỗi người c/ta

> Mỗi người c/ta không nhiều thì ít... đều có ~tham vọng phải đeo đuổi trong đời sống

cho nên thì giờ là "vàng bạc, kim cương" khó có thể đầu tư vào đời sống của ~người khác

> C/ta nên đầu tư thì giờ để làm gì?

[PP] 1) Để thì giờ ra cầu nguyện cho ~người

mà c/ta mong ước sẽ dự phần hầu việc Chúa 1 cách trung tín trong tương lai

> Có bao nhiêu người trong c/ta đang có 1 số tên ~người trẻ tuổi

... để tên họ riêng ra và cầu nguyện cho họ mỗi ngày?

> C/ta có để thì giờ ra cầu nguyện cho mỗi đứa con của mình mỗi ngày để mong khi c/nó khôn lớn lên... sẽ là ~người hầu việc Chúa trung tín không, chứ không chỉ đeo đuổi danh vọng cho riêng mình?

> C/ta chưa có sự vui mừng... vì c/ta chưa đầu tư trong sự cầu xin Chúa cho ~người này...

[PP] 2) Để dành thì giờ ra để lắng nghe và thông cảm ý tưởng và nhu cầu của thế hệ tương lai

> Nếu mỗi người c/ta phải viết 1 bài văn về 1 người trẻ tuổi trong H/T này... thì có biết gì để viết không?

# Thế hệ trẻ hiện đại đang lớn lên trước mắt c/ta... là 1 thế hệ rất khác biệt với thế hệ của c/ta

> Thế hệ của máy điện toán, DVD, Ipoh... sự suy nghĩ rộng lớn toàn cầu vì hệ thống Internet ngày hôm nay

thế hệ fastfood, thế hệ kỹ thuật văn minh...

> C/ta có để thì giờ ra, lắng tai nghe thì mới thông cảm được

... có thông cảm c/ta mới biết cách đầu tư thế nào được

[PP] 3) Để dành thì giờ ra để khích lệ ~chân lý của Kinh Thánh vào đời sống của c/nó

> Bằng cách dự phần học Kinh Thánh với ~người mình yêu mến,

> Cách dậy dỗ khích lệ hay nhất là qua chính đời sống của mình - sống theo lời của Chúa Giê-xu dạy

> Đời sống của c/ta phải cảm động họ qua chính tấm gương sáng của mình

để cho con cái của c/ta thấy rõ lời thật của Kinh Thánh

# Có bao nhiêu đứa con của mình lớn lên có ước vọng muốn làm Mục Sư,

~nhà truyền giáo, thầy cô dậy TCN?

> Tại sao không? là vì thiếu sự thường xuyên khích lệ của cha mẹ và con cái Chúa

> Nhưng ngược lại, c/ta thấy máy video, DVD, X-box, Ipoh, c/trình hoạt họa trên TV... không bao giờ khích kệ con em mình làm ~điều này... lại là ~vật c/ta nuôi con em mình mỗi ngày?

-----------------

[PP] > If we invest our life and win the youths for Christ... we will win the next generation for Christ!

> If we invest our life and win the children for Christ... we will win the next two generations for Christ!

[PP] > Đừng chỉ quá bận rộn đầu tư vào ~của cải tạm bợ ở đời này mà thôi, nhưng vào đời sống của ~người c/ta yêu mến... để rồi 1 ngày c/ta ngồi lại nhìn thấy kết qủa của sự đầu tư mình, mà thỏa lòng và vui mừng...

[PP] > Có điều gì c/ta cần thay đổi trong ~việc đầu tư của c/ta... ngày hôm nay không?

------------- Lời Mời Gọi

> C/ta sống thường quên ~định luật căn bản... và 1 trong định luật đó là việc đầu tư

> Ai gieo cho gặt nấy... và gieo nhiều thì gặt nhiều gieo ít sẽ gặt ít...

vì hầu hết mọi sự tốt lành không tự nhiên mà đến

> Không nói về sự gặt hái của cải vật chất... nhưng là sự vui mừng trong cuộc sống mỗi ngày

cũng đòi hỏi sự đầu tư của c/ta hôm nay nữa

> Như sứ đồ Phaolô đã làm... ông đầu tư cuộc sống mình trong đời sống của Timôthê

và sau này chính ông có sự vui mừng thỏa lòng... vì tấm gương sáng hầu việc Chúa của Timôthê

> C/ta cũng vậy, muốn gặt hái sự vui mừng ngày mai

c/ta phải đầu tư cuộc đời mình cho thế hệ tương lai ngày hôm nay

# Nếu mỗi người c/ta phải viết 1 bài văn về chính mình... đã làm ~gương sáng gì cho tuổi trẻ cơ đốc, cho thế hệ tương lai... thì c/ta có viết được gì không?

> Bậc cha mẹ hãy tự hỏi... tôi đã đầu tư gì trong đời sống của mỗi đứa con mình - có phải chỉ là của cải vật chất: áo đẹp, trường tốt thôi sao, máy điện toán...? Còn ~đức hạnh cơ đốc ở đâu?

> C/ta phải biết gía trị ưu tiên trong cuộc sống cho đúng chỗ - dựa theo lời Chúa dạy

mà biết đầu tư thì giờ quí báu cho con em mình, cho ACE trong Chúa, và cho thế hệ tương lai

> Để rồi 1 ngày c/ta ngồi lại... và gặt hái tiền lời trong sự vui mừng thoả nguyện...

> Mong lời Chúa cảm động mỗi người c/ta ý thức được tầm quan trọng này

và bắt đầu cậy ơn Chúa... đầu tư cuộc đời mình trong ~người c/ta yêu mến...

không... hay chỉ sẽ tốn công vô ích... vì chỉ lấy nghe làm đủ...

---------------------

Joy Comes From the Investment in the Future Generations (Philippians 2:19-24)

Can you recall a sweet memory or event that brings you real joy? Can you joyfully name some people that have made significant impact in your life? True joy doesn’t just come from the earthly possessions, but the godly examples of our loved ones. Think about some of the people that are faithfully serving in the church and their life examples should bring us joy. That was also the secret of Paul in finding joy. Timothy made significant impact in Paul’s life because of Timothy’s willingness to be faithful in serving God. Paul invested his life

in Timothy. If I am asked: "How can the world find joy?" I would not hesitate to answer: "Go home and invest your life in the lives of those you love." The first rule in investment is that "there is no free lunch." You must also put down some capital first to invest. It takes time and patience to reap your benefits of your investment. Our precious time is the most important capital to invest in the future generations. Take time to pray for them. Take time to listen with an understanding heart of their needs and dreams. Take time to encourage the future generations with the truths of God’s words. If you win the youths for Christ, you win the next generation for Christ – that’s joy! Self-check question: If you have to write about the impact you are doing to the future generations, do you have anything to write? Any change must you make for your investments today?