Trang Chủ :: Chia Sẻ

Bài 193

Giôna Ăn Năn

The Repentance of Jonah

(Giôna 2)

www.vietnamesehope.org

"Giô-na từ trong bụng cá cầu nguyện Giê-hô-va Đức Chúa Trời mình, mà rằng: Tôi gặp hoạn nạn, kêu cầu Đức Giê-hô-va, Thì Ngài đã trả lời cho tôi. Từ trong bụng âm phủ, tôi kêu la, thì Ngài đã nghe tiếng tôi. Ngài đã quăng tôi trong vực sâu, nơi đáy biển, Và dòng nước lớn bao bọc lấy tôi. Hết thảy những sóng lượn và những ba đào của Ngài đều trải qua trên tôi. Tôi đã nói rằng: Tôi đã bị ném khỏi trước mắt Ngài; Dầu vậy, tôi còn nhìn lên đền thánh của Ngài. Nước bao phủ lấy tôi, cho đến linh hồn tôi; Vực sâu vây lấy tôi tư bề; Rong rêu vấn vít đầu tôi. Tôi đã xuống đến chân nền các núi; Đất đã đóng then nó trên tôi đời đời. Hỡi Giê-hô-va Đức Chúa Trời tôi, nhưng Ngài đã đem mạng sống tôi lên khỏi hầm hố! Khi linh hồn tôi mòn mỏi trong tôi, thì tôi nhớ đến Đức Giê-hô-va, Và lời cầu nguyện của tôi đạt đến Ngài, vào đền thánh Ngài. Những kẻ chăm sự hư không giả dối, Thì lìa bỏ sự thương xót của mình. Nhưng tôi, tôi sẽ dùng tiếng cảm tạ mà dâng của lễ cho Ngài; Tôi sẽ trả sự tôi đã hứa nguyện. Sự cứu đến từ Đức Giê-hô-va! Đức Giê-hô-va bèn phán cùng con cá, và nó mửa Giô-na ra trên đất khô." (From inside the fish Jonah prayed to the LORD his God. He said: "In my distress I called to the LORD, and he answered me. From the depths of the grave I called for help, and you listened to my cry. You hurled me into the deep, into the very heart of the seas, and the currents swirled about me; all your waves and breakers swept over me. I said, 'I have been banished from your sight; yet I will look again toward your holy temple.' The engulfing waters threatened me, the deep surrounded me; seaweed was wrapped around my head. To the roots of the mountains I sank down; the earth beneath barred me in forever. But you brought my life up from the pit, O LORD my God. "When my life was ebbing away, I remembered you, LORD, and my prayer rose to you, to your holy temple. "Those who cling to worthless idols forfeit the grace that could be theirs. But I, with a song of thanksgiving, will sacrifice to you. What I have vowed I will make good. Salvation comes from the LORD." And the LORD commanded the fish, and it vomited Jonah onto dry land.)

[PP] * Tuần trước c/ta đã suy gẫm về câu chuyện ĐCT sai tiên tri Giôna chổi dậy, đi tới thành Ninive... mà giảng về sự đóan phạt, để cho dân thành ấy biết ăn năn, từ bỏ ~điều ác mà quay trở về cùng Ngài – (The word of the LORD came to Jonah son of Amittai: "Go to the great city of Nineveh and preach against it, because its wickedness has come up before me.") "Có lời Đức Giê-hô-va phán cho Giô-na con trai A-mi-tai như vầy: Ngươi khá chổi dậy! Hãy đi đến thành lớn Ni-ni-ve, và kêu la nghịch cùng nó; vì tội ác chúng nó đã lên thấu trước mặt ta."

> Sau khi nghe lời của ĐCT phán cùng mình... thì Giôna thay vì đi đến thành Ninive là khoãng 500 dặm về phía đông... nhưng Giôna lại xuống thuyền đi ngược chiều về phia Tây ~2000 dặm thành Tarêsi (But Jonah ran away from the LORD and headed for Tarshish. He went down to Joppa, where he found a ship bound for that port. After paying the fare, he went aboard and sailed for Tarshish to flee from the LORD.) "Nhưng Giô-na chổi dậy đặng trốn qua Ta-rê-si, để lánh khỏi mặt Đức Giê-hô-va. Người xuống đến Gia-phô, gặp một chiếc tàu đi Ta-rê-si. Người trả tiền quá giang, và xuống tàu đặng đi Ta-rê-si với họ, để khỏi mặt Đức Giê-hô-va."

> Vì tiên tri Giôna chạy trốn Chúa... nên Ngài đã làm cho 1 cơn bão lớn thổi đến

và cuối cùng có 1 con cá lớn – nó nuốt Giôna trong bụng 3 ngày 3 đêm...

I. Chuyện ĐCT Làm

> Câu chuyện Giôna ở trong con cá lớn là câu chuyện

... mà nhiều người cho rằng chỉ là 1 câu chuyện huyền thoại

[PP] > Nhưng đây là 1 sự kiện có thật... mà không phải chỉ cho Giôna mà thôi... nhưng là câu chuyện phản ảnh chính mỗi đời sống của mỗi người c/ta... Tại sao tôi lạI nói điều này?

> Là con cái Chúa, trong I Phiêrơ 2:9 – sứ đồ Phiêrơ nói c/ta là "... dòng giống được lựa chọn, là chức thầy tế lễ nhà vua, là dân thánh là dân thuộc về Đức Chúa Trời, hầu cho anh em rao giảng nhân đức của Đấng đã gọi anh em ra khỏi nơi tối tăm, đến nơi sáng láng lạ lùng của Ngài" (... you are a chosen people, a royal priesthood, a holy nation, a people belonging to God, that you may declare the praises of him who called you out of darkness into his wonderful light.)

> Mỗi người c/ta mang "chức thầy tế lễ" của ĐCT và được trao cho 1 chức vụ đặc biệt... rao giảng Tin Lành cho mọi người xung quanh mình, làm trung gian đứng giữa ~người ngoại và ĐCT yêu thương, làm "cái cầu" kết nối họ lại với ĐCT...

> Mỗi người c/ta hãy tự hỏi... chính mình có đang làm trọn sứ mạng này chưa?

> Nếu chưa... thì thật c/ta cũng chẳng khác gì với Giôna, phải không?

> C/ta cũng đang "chạy ngược chiều" với tiếng gọi của Chúa cho mình, cho chính gia đình mình?

[PP] > Câu chuyện con cá lớn nuốt Giôna trong bụng 3 ngày 3 đêm không phải là 1 chuyện hoang đường

... vì đây là sự mầu nhiệm của Đấng Sáng Tạo tối cao nên muôn loài... có thể làm được

# TThiên 24:1 – (The earth is the LORD's, and everything in it, the world, and all who live in it;) "Đất và muôn vật trên đất, Thế gian và những kẻ ở trong đó, đều thuộc về Đức Giê-hô-va. ..." vậy thì con cá lớn ở trong lòng biển cũng do tay ĐCT làm nên... thì không có gì mà Ngài không sai khiến được?

# Có phải là chuyện hoang đường chăng... khi tôi nói với bạn trái đất đang lơ lửng trong không trung, và tự nó đang quay xung quanh trục của nó với tốc độ ~1,000 mph, và c/ta đang ở trên trái đất xoay vần với tốc độ nhanh như vậy... thì có phải là chuyện hoang đường không

hay là sự mầu nhiệm do chính "Ông Trời" - Ðấng Sáng Tạo đã làm nên và duy trì mỗi ngày?

> Câu chuyện Giôna chứng mình sự hiện hữu của ĐCT và quyền tể trị trên thiên nhiên của Ngài

> Vấn đề ở đây không phải là chuyện con cá lớn nuốt Giôna trong bụng 3 ngày 3 đêm, mà ông vẫn còn sống là chuyện có thật hay không... nhưng vấn đề là c/ta có tin rằng có 1 Đấng Sáng Tạo tốí cao quyền năng hiện hữu... làm được mọi phép lạ... là có thật hay không?

> Nếu c/ta tin có 1 Ðấng Tạo Hóa tối cao và quyền năng, làm được mọi sự... thì c/ta sẽ chẳng có 1 chút trở ngại gì tin câu chuyện Giôna bị cá lớn nuốt trong bụng 3 ngày 3 đêm và vẫn còn sống là chuyện có thật

... y như lời Kinh Thánh của Chúa có chép lại

[PP] > Lẽ thật trong bài giảng tuần trước về sự kiện Giôna chạy trốn khỏi sứ mạng của ĐCT... đó là "c/ta có thể chạy trốn ĐCT... nhưng không 1 ai có thể tránh khỏi Ngài được"... vì ÐCT là Đấng "vô sở bất tại"... Ngài ở khắp mọi nơi... Chúa biết rõ c/ta đang làm gì, ở đâu, và có ~ý tưởng nào

> Khi Giôna trốn tránh Chúa đi ngược chiều, xuống 1 chiếc thuyền nằm ngủ mê... thì ĐCT làm cho 1 cơn giông bão lớn nổi lên... để ~người thủy thủ phải đánh thức Giôna dậy, tra hỏi và cuối cùng họ phải quăng Giôna xuống biển

> Sau đó, ĐCT lại làm 1 con cá lớn đến nuốt Giôna vào bụng 3 ngày 3 đêm...

[PP] > Kinh Thánh 2:10 – cho thấy sau 3 ngày 3 đêm... ĐCT ra lệnh cho con cá lớn mửa Giôna trên đất khô

... Tại sao?

# Gỉa sử như nếu tôi có 1 chút quyền năng như Chúa... thì sách Giôna chỉ có 1 đoạn duy nhất mà thôi – đó là có 1 con cá lớn nuốt Giôna vào bụng nó... và rồi kết thúc câu chuyện... vì việc đó xứng với tội Giôna đã phạm...

> Nhưng cám ơn Chúa... vì Chúa là Chúa... Ngài hành động khác với c/ta... nên c/ta mới tiếp tục có đoạn 2

mà Ngài làm cho con cá lớn nhả Giôna trên đất khô

II. Trong Bụng Cá

[PP] > Lý do ĐCT ra lệnh cho con cá lớn nhả Giôna trên đất khô

... là bởi vì Chúa lắng nghe được lời cầu nguyện ăn năn của ông trong bụng cá

"Giô-na từ trong bụng cá cầu nguyện Giê-hô-va Đức Chúa Trời mình, mà rằng: Tôi gặp hoạn nạn, kêu cầu Đức Giê-hô-va, Thì Ngài đã trả lời cho tôi." (From inside the fish Jonah prayed to the LORD his God. He said: "In my distress I called to the LORD, and he answered me.)

[PP] > Hãy tưởng tượng tình trạng của Giôna trong bụng cá lớn đó như thế nào?

1) Chỗ vực sâu đó tối đen như mực... chẳng có 1 bóng đèn, chẳng có 1 tia ánh sáng... (không có điện)

> Người Mỹ có chữ "pitch black"... dịch là đen thui lui....

# Nhớ cách đây hơn 10 năm, khi cơn bão Andrew đánh vào thành phố Baton Rouge, nhiều gia đình bị mất điện hơn 1 tuần lễ, kể cả nhà của tôi nữa

> Ban tối chỉ có ~ánh đèn cầy nhỏ... cảm thấy rất khổ sở... và cũng không có máy lạnh

> Tối đến ngàoi trờI đen như mực... đi nghủ chỉ mong mặt trời mau mọc, để có ánh sáng ban ngày

> Ðây là tình trạng tối tăm Giôna kinh nghiệm trong bụng cá

2) Trong bụng cá... chứa đầy ~thứ nhơ nhuốp, hôi tanh vấn vít ở xung quanh Giôna...

> Nào là đầu cá mập, vòi bạch tuột, rong rêu... ~thứ này chui vào tai, mũi, vào mắt của Giôna

... không chừa chỗ nào hết

> Ðây không thơm tho như "mousse" mà các bạn trẻ vuốt trên đầu mình

... hay là body lotion các bạn gái thoa trên da đâu?

# Có bao giờ ACE đi vào 1 chợ cá hay chỗ người ta làm nước mắm chưa?

> Ngửi mùi tôm cá tanh tưởi... có thể làm cho mình dễ bị nôn mửa, nếu không quen

3) Trong bao tử là chỗ thường có nhiều chất acid tiết ra... để làm tiêu hóa thức ăn

> Chất acid ăn da, làm cay mắt, rát mặt của Giôna... 1 sự đau đớn mà khó có thể diễn tả hết được

# Vì đó mà khi Giôna trở lại giảng cho dân thành Ninive

... người ta chú ý nghe, thấy lạ... là vì da của Giôna bị acid ăn trắng toát chăng?

4) Trong bụng cá lại là chỗ thiếu không khí, làm cho Giôna bị ngộp thở... bất tỉnh nhiều lần

> Cộng thêm sự dòng lên đưa xuống, sự đảo lộn trong bụng cá như "máy xấy quần áo"

... thật là khổ sở cho Giôna

[PP] > Vì lý do đó, Chúa Giê-xu đã 1 lần so sánh tình trạng Giôna ở trong bụng cá lớn này... giống như là chính Chúa đã 1 lần ở trong Âm Phủ 3 ngày 3 đêm... chịu khổ đau để chuộc tội cho cả nhân loại...

> Có lẽ không có hình ảnh nào diễn tả của "địa ngục", của âm phủ ở trên trần thế này rõ ràng cho bằng

tình trạng khi Giôna ở trong bụng cá này...

III. Giôna Ăn Năn

[PP] > Trong bụng cá 3 ngày 3 đêm... như sống trong "địa ngục" – lúc bấy giờ Giôna mới ăn năn...

> Những điều gì giúp cho c/ta thấy Giôna thật sự ăn năn...

[PP] 1) c. 8 – Giôna lúc đó mới nhớ đến Chúa của mình... mà mình phải hầu việc - "Khi linh hồn tôi mòn mỏi trong tôi, thì tôi nhớ đến Đức Giê-hô-va..." (When my life was ebbing away, I remembered you, LORD,)

> Khi nào thì con cái Chúa hay nhớ đến Chúa... có phải khi c/ta đang bụng no, giường ấm, mua được chiếc xe Hummer đời mới 2007 - trả cash, khi cửa tiệm mình được thịnh vượng - tiền vào như nước - nhất là trong ngày Chúa Nhật, khi tậu được căn nhà trên ½ triệu $ không?

> Khó lắm... nhưng thường lại là khi mình bị nằm liệt giường, miệng thều thào với ~ống dẫn oxygen vào mũi, nước biển đang chích vào tay vì mắc phải 1 căn bịnh ung thư, hay bị stroke; khi mình chỉ biết còn vài tháng nữa để sống mà thôi; khi tình yêu tan vỡ, khi bị thất bại tràn trề, khi đối diện với con đường bế tắc

... c/ta mới thường dễ nhớ đến Chúa, phải không?

> c. 5 – Giôna trong bụng cá nhớ đến "đền thánh"... là nơi có sự hiện diện của ĐCT ngự trị...

# Nhớ lại câu chuyện của "người con trai hoang đàng" trong Luca 15

... đứa con trai lấy hết gia tài của cha cho phần mình, bỏ đi chơi hoang đàng

> Trong câu chuyện này thì c/ta thấy khi nào người con trai hoang đàng mới nhớ lại nhà của cha mình

> Có phải khi nó đang chơi bời ăn uống với ~người bạn của nó không?

> Có phải khi nó đang ngồi trong ~sòng bài, trong ~cuộc vui chơi múc chỉ thâu đêm suốt sáng không?

> Kinh Thánh chép... khi nó nghèo đói, khi nó thấy ~con heo mà còn có thức ăn đầy đủ hơn mình

... lúc đó nó mới tỉnh ngộ... lúc đó nó mới nhớ đến cha nó và muốn quay trở về "nhà cha" mình...

> Có biết bao nhiêu người sẽ chẳng nhớ đến "đền thành" của Chúa

... cho đến khi cả tài sản của mình, cơ nghiệp của mình... chỉ trong 1 chốc lác bay theo mây khói

# Lòng tôi xót xa khi gặp lại ~ACE trước kia khi mới đến Mỹ, còn túng thiều... đã tin nhận Chúa, sốt sắng trong sự nhóm lại, không đợi được cho đến khi cửa nhà thờ mở... nhưng bây giờ giàu có, tậu được nhà cao, cửa tiệm, xe hơi đời mới... Nếu nhắc họ về sự nhóm lại thờ phượng... thì họ coi như là 1 chuyện hoang đường và 1 việc vô lý hết sức đối với họ... vì đâu có rảnh đâu mà đi?

> Sự giàu sang, phú quý, dư dật là phước lành tốt ở đời này Chúa ban cho

... nhưng lại thường làm cho con người mau quên Đấng đã ban phước cho mình

> Vì vậy mà I Tim. 6:10 - sứ đồ Phaolô nói: (For the love of money is a root of all kinds of evil. Some people, eager for money, have wandered from the faith and pierced themselves with many griefs.) "Sự tham lam tiền bạc là cội rễ của mọi điều ác"... kể cả đến việc bội đạo... chẳng còn biết ĐCT của mình là ai nữa...

> Cho đến khi gặp phải bão tố, khi "bị nuốt" vào bụng cá lớn, phải không?

> C/ta có đang biết ơn Chúa và thèm khát lời của Chúa... như trong Tthiên 42:1 diễn tả

... con nai cái thèm khát khe nước mát không?

> Nếu c/ta thật sự khao khát Chúa... thì tại sao c/ta chưa muốn được gần gũi Ngài trong sự thờ phượng?

> C/ta khi đi thờ phượng Chúa... tại sao lại hay "đến trễ và lo về sớm"

... vào nhóm thì tại sao c/ta lại ưa ngồi xa, thay vì ngồi gần để có sự chú ý hơn?

# Thử hỏi nếu đây là 1 buổi "thi hoa hậu, Vietnamese idols"... thì các bạn trẻ sẽ ưa ngồi đâu?

# Thử hỏi nếu đây là Live show Paris By Night... thì 1 số quí vị sẽ thích ngồi đâu?

# Thử hỏi nếu đây là big screen X-box game HDTV... thì các em thiếu niên sẽ ngồi đâu?

> Nếu c/ta nói mình khao khát Chúa... sao vào nhà thờ nhóm lại có gương mặt buồn bã

giống như là phải mang 1 gánh nặng vậy?

# Có người nói với MS... lý do con có gương mặt buồn bã vào nhà thờ là bởi vì đó là lúc con đang vác TTG mà đi theo Chúa Giê-xu?

> Trong bụng cá, Giôna ăn năn - nhớ đến Chúa

... và khao khát được gần gủi và ở trong đền thánh của ĐCT...

[PP] 2) c. 1 - Trong sự ăn năn... Giôna nhớ đến Chúa và bắt đầu cầu nguyện/kêu la đến cùng Ngài

> Cầu nguyện là hành động của sự tìm kiếm Chúa, hướng về Chúa, nhìn đến Chúa

chứ không còn muốn chạy ngược chiều nữa

> Giôna cầu nguyện với 1 tinh thần muốn được đổi mới... thoát khỏi chỗ hư mất này...

# TThiên 51:2 – cho thấy ngày xưa Đavít khi ăn năn - lòng thống hối muốn được đổi mới, được thánh sạch – (Wash away all my iniquity and cleanse me from my sin.) "Xin hãy rửa tôi cho sạch hết trọi gian ác, Và làm tôi được thanh khiết về tội lỗi tôi."

> Cầu nguyện với tấm lòng đau thương, xưng tội... và không còn muốn đi trở lại đường cũ nữa

> Sự ăn năn đi theo sau sự cầu nguyện xưng tội... là bước đầu tiên của sự phục hưng tâm linh...

> Nếu chưa ý thức, chấp nhận mình đang đi sai đường... thì làm biết quay đầu, U-turn lại

để không mãi cứ đi vào chỗ hư mất được?

> Nếu còn đổ lỗi cho hoàn cảnh, đổ lỗi cho ~người khác... thì thật sự c/ta chưa bắt đầu ăn năn?

[PP] 3) c. 9 – Giôna ăn năn muốn trở lại và mong được thờ phượng Chúa

> Giôna muốn dâng lên lời cảm tạ và của lễ... là 2 hành động rõ ràng trong sự thờ phượng

> 1 Dấu hiệu ăn năn thành thật là 1 tấm lòng muốn trở lại sự thờ phượng Chúa...

> Bạn không thể nào nói mình ăn năn thật sự... mà chưa chuyên tâm trong sự nhóm lại

thì thật c/ta đang nói dối chính lòng mình chăng?

> Khi c/ta ăn năn... c/ta trở lại với 1 tấm lòng mới... muốn dâng lên Chúa của lễ đẹp và trọn vẹn cho Ngài

# Má tôi ngày xưa mỗi lần dâng hiến... không phải chỉ lấy tiền của dâng mà thôi

nhưng luôn lấy và lấy ra ~đồng giấy mới nhất dâng lên cho Chúa...

# Không như bên cali, có 1 người dâng tấm giấy 100$ đô... nhưng bị rách gần hết ½

vị MS phải dán lại trên bản để trả lại... vì H/T xài không được cho công việc Chúa...

> Giôna ăn năn cầu nguyện và mong ước được vào đền thánh của Chúa mà thờ phượng Ngài

[PP] 4) c. 9b - Giôna hứa nguyện làm lại với Chúa ~điều mình đã hứa với Chúa trước kia...

> Giờ đây ông sẵn sàng vâng lời ĐCT mà đi đến làm chứng cho dân thành Ninive

vì đến chỗ đó tuy nguy hiểm... nhưng vẫn tốt hơn là chỗ Âm Phủ trong bụng cá này

> Giôna bây giờ có 1 tấm lòng tận hiến trọn vẹn cuộc đời mình cho Chúa... bất cứ việc gì Ngài sai, ông sẽ đi!

> Biết bao nhiêu con cái Chúa... khi mới đặt chân đến đất Mỹ này đã hứa nguyện nhiều điều với Chúa

... nhưng theo thời gian, ~lời hứa này đã cuốn gói bay đi mất rồi chăng?

> Họ bây giờ đổ lỗi cho hoàn cảnh, cho ~người khác...

> Biết bao nhiêu lần c/ta đi nhóm, lời Chúa giảng cảm động lòng... c/ta hứa với Chúa đủ điều... nhưng vừa ra khỏi cửa nhà thờ... chỉ 1 cú điện thoại cell phone của bạn bè kêu đến là mình chẳng còn nhớ gì nữa... nên c/ta cần gặp ~cơn bão lớn và con cá lớn trong cuộc đời... để giúp nhắc c/ta nhớ lại lời c/ta đã hứa với Chúa

# Sau biến cố "911"... sự nhóm lại tại ~nhà thờ ở Mỹ tăng lên thấy rõ, nhưng bây giờ chuyện xưa như cũ

... người ta lại lãng quên ~gì họ đã hứa nguyện với Chúa trong ~ngày gian truân lo sợ đó?

# I Samuên 1 – Trong sách Samuên có chép về 1 người đã giữ lời hứa với ĐCT

... và bà được càng thêm phước... người đó là bà Anne - mẹ của tiên tri Samuên

(There was a certain man from Ramathaim... He had two wives; one was called Hannah and the other Peninnah. Peninnah had children, but Hannah had none... 10 In bitterness of soul Hannah wept much and prayed to the LORD. And she made a vow, saying, "O LORD Almighty, if you will only look upon your servant's misery and remember me, and not forget your servant but give her a son, then I will give him to the LORD for all the days of his life, and no razor will ever be used on his head."... 24 After he was weaned, she took the boy with her, young as he was, along with a three-year-old bull, an ephah of flour and a skin of wine, and brought him to the house of the LORD at Shiloh. When they had slaughtered the bull, they brought the boy to Eli, and she said to him, "As surely as you live, my lord, I am the woman who stood here beside you praying to the LORD. I prayed for this child, and the LORD has granted me what I asked of him. So now I give him to the LORD. For his whole life he will be given over to the LORD." And he worshiped the LORD there.) "Xưa tại Ra-ma-tha-im-xô-phim, có một người quê ở núi Ép-ra-im, tên là Ên-ca-na... Ên-ca-na có hai vợ, người này tên là An-ne, và người kia tên là Phê-ni-na. Phê-ni-na có con, còn An-ne không có... 1:10 An-ne lấy làm sầu khổ trong lòng, vừa cầu khẩn Đức Giê-hô-va, vừa tuôn tràn giọt lệ. Nàng hứa nguyện rằng: Ôi, Đức Giê-hô-va của vạn quân, nếu Ngài đoái xem nỗi sầu khổ của con đòi Ngài, nhớ lại nó chẳng quên, và ban cho con đòi Ngài một đứa trai, thì tôi sẽ phú dâng nó trọn đời cho Đức Giê-hô-va, và dao cạo sẽ chẳng đưa ngang qua đầu nó... Vừa khi dứt sữa, nàng bèn dẫn nó theo mình đến đền của Đức Giê-hô-va tại Si-lô, cùng đem theo ba con bò đực, một Ê-pha bột mì, và một bầu rượu. Đứa trẻ hãy còn nhỏ lắm. Họ giết con bò đực, rồi dẫn đứa trẻ đến Hê-li. Nàng bèn nói cùng người rằng: Xin lỗi, chúa! xưa có người đàn bà đứng tại đây, gần bên ông, đặng cầu khẩn Đức Giê-hô-va, tôi chỉ sanh mạng ông mà thề rằng tôi là người đó. Ấy vì đứa trẻ nầy mà tôi cầu nguyện. Đức Giê-hô-va đã nhậm lời tôi đã cầu xin cùng Ngài. Vì vậy, tôi cũng dâng nó cho Đức Giê-hô-va; tôi cho Đức Giê-hô-va mượn nó trọn đời nó. Đoạn mẹ con đều thờ lạy tại đó trước mặt Đức Giê-hô-va."

> Bà Anne không sanh con được... nhưng hứa nếu ĐCT ban cho bà 1 đứa con trai... thì sẽ dâng cho Chúa

> ĐCT nhậm lời... cho Anne sanh 1 con trai và đặt tên là Samuên

> Sau này đứa trẻ lớn lên vừa dứt sữa... bà Anne giữ lời hứa mình với Chúa

... đem dâng con mình trong đền thờ của Ngài

> Đứa bé sau này trở thành 1 tiên tri nổi tiếng nhất... đó là tiên tri Samuên

> Khi c/ta giữ lời hứa với Chúa... c/ta càng thêm được phước, chứ không bao giờ mất mát chi hết?

> Giôna ăn năn trong bụng cá: ông nhớ đến Chúa, muốn được gần gũi giao thông với Chúa trong đền thánh của Ngài, ông cầu nguyện ăn năn xưng tội, ông khao khát muốn được thờ phượng Chúa, dâng của lễ cho Ngài... và ông hứa nguyện làm lại ~điều mình đã hứa với Chúa trước đây...

IV. ĐCT Nhơn Từ

> ĐCT là Đấng vô sở bất tại... Ngài ở khắp mọi nơi... Ngài lắng nghe tiếng kêu cầu ăn năn của Giôna trong bụng cá... và Ngài đáp ứng... bằng cách sai con cá lớn mửa Giôna trên đất khô...

[PP] > Câu chuyện này không phải chỉ noí về sự bướng bỉnh của Giôna, hay phản ảnh chính mỗi người c/ta mà thôi... nhưng còn giúp c/ta hiểu được Chúa của c/ta là ai nữa...

> Câu chuyện không phải về Giôna... nhưng về ĐCT quyền năng, về 1 Chúa yêu thương, giàu lòng nhơn từ

là Đấng ban cho c/ta sự hy vọng ở giữa thung lũng của sự chết

> ĐCT là đấng yêu thương... nhưng Ngài cũng là Đấng sẽ cho phép ~biến cố đau thương xẩy đến trong cuộc đời của c/ta, để c/ta biết ăn năn quay trở về... để lần sau c/ta không còn chạy xa nữa...

# Êsai 45:7 - ĐCT là Đấng có quyền năng ban phước, và Ngài cũng là Đấng có quyền làm nên tai vạ. (I form the light and create darkness, I bring prosperity and create disaster; I, the LORD, do all these things.) "Ấy chính ta là Đấng làm ra sự bình an và dựng nên sự tai vạ; chính ta, là Đức Giê-hô-va, là mọi sự đó."

[PP] > Câu chuyện Giôna giúp cho c/ta thấy được ĐCT là Chúa của sự ban cho cơ hội lần thứ hai nữa...

> Ngài lắng nghe lời ăn năn thống hối, sự khó khăn trong đời sống của c/ta... và giải cứu c/ta

[PP] > Ngài cho phép ~biến cố đau thương, làm cho c/ta đối diện với ~con đường cùng, sự bế tắt

[PP] ... để c/ta nhận thức được ý nghĩa và mục đích của đời sống này

... chính là sự vâng phục đi theo ý Chúa

--------------

> Ngày xưa trong bụng cá lớn 3 ngày 3 đêm... thì lúc đó Giôna mới ý thức được rằng "Sự cứu đến từ Đức Giê-hô-va," (Salvation comes from the LORD)...

[PP] > Ngày nay, qua ~biến cố đau thương, khó khăn trong cuộc sống, kể cả đ1ôi diện với sự chết trước mắt... để c/ta cũng mới ý thức được sự cứu rỗi linh hồn của c/ta đến từ Đức Giê-hô-va.

> Con người c/ta sanh ra trong tội, Kinh Thánh nói: "Trong c/ta chẳng ai tìm kiếm Chúa để thờ lạy; ngược lại, lại đi tìm ~vật thọ mà quí lạy" – đó là đại tội" - bất ơn nghĩa với Đấng đã dựng nên mình và ban cho mình sức sống mỗi ngày

> C/ta mỗi người chỉ đáng nhận lãnh hình phạt đời đời trong âm phủ, xứng với tội mình đã phạm

> Nhưng ĐCT là Đấng nhơn từ yêu thương... Ngài giải cứu c/ta ra khỏi hình phạt của địa ngục

Ngài tha tội lỗi chúng ta qua Chúa Cứu Thế Giê-xu Con Ngài

> Con Ngài là Cứu Chúa Giê-xu đã từ trời giáng thế làm người, chịu chết trên cây TTG để trả mọi tội lỗi cho c/ta, hầu c/ta thoát khỏi hình phạt của hồ lửa hỏa ngục, nhưng được sự sống đời đời trên nước Thiên Đàng của Ngài...

[PP] > Giôna thoát chết trong bụng cá lớn... còn các bạn có chắc mình được thoát được hỏa ngục và lên Thiên đàng chưa? Hãy tiếp nhận Cứu Chúa Giê-xu Con của ĐCT để được sự sống đời đời

-----------------------

Lời Mời Gọi

> Lẽ thật về câu chuyện Giôna trốn Chúa... con đường hư mất từ chối Chúa - Đấng Sáng Tạo

sẽ dẫn đến vực sâu âm phủ của sự chết đời đời

> Kinh Thánh chép rõ: "Mọi người đã phạm tội và tiền công của tội lỗi là sự chết..."

> Tội lỗi là khi c/ta từ chối và không thờ lạy Chúa là Đấng đã dựng nên tổ phụ loài người

và hắng ban mọi sức sống mỗi ngày cho c/ta

> Ai ban cho c/ta ánh sáng của mặt trời, không khí để thở, thực vật để ăn...

vậy mà c/ta không thờ kính ĐCT... là 1 đại tội rồi

# ĐR thứ nhất của ĐCT – Hãy thờ lạy chỉ 1 mình Chúa là ĐCT mà thôi!

> Tội lỗi là khi c/ta ngoảnh mặt từ chối ơn cứu rỗi ban cho từ nơi Chúa

> Lẽ thật về câu chuyện Giôna đó là sự cứu rỗi ban cho từ nơi ĐCT

> Chỉ 1 mình Chúa cứu được Giôna, thì cũng chỉ 1 mình Chúa mới cứu được linh hồn c/ta khỏi vực sâu của điạ ngục, và ban cho c/ta sự sống đời đời trên thiên đàng...

# Giăng 3:16 – "Vì ĐCT yêu thương thế gian..."

# I Giăng 5:11-12 – "Chứng ấy tức là ĐCT đã ban sự sống đời đời cho c/ta, và sự sống ấy ở trong Con Ngài. Ai có Đức Chúa Con thì có sự sống; ai không có Con ĐCT thì không có sự sống"

> Giôna phạm tội, ăn năn - được Chúa cứu khỏi vực sâu; C/ta hết thẩy cũng đều là tội nhân... nếu c/ta ăn năn kêu cầu Ngài và tin Con Ngài – c/ta cũng sẽ được cứu và nhận được sự sống đời đời...

> Mục đích sống của c/ta là gì? Không phải chỉ để thâu lượm của cải tạm bợ ở đời này mà thôi; nhưng là để vâng phục Ngài... bằng cách tiếp nhận món quà cứu rỗi ban cho qua Cứu Chúa Giê-xu

> Làm thế nào có được món qùa này?

> Tu thân tích đức – bao giờ mới đủ

... vừa nghĩ đủ... thì lại có bao nhiêu ~điều gian ác ở trong c/ta

> Chúa biết sự bất toàn của c/ta... nên Ngài ban cho sự cứu rỗi qua Con Ngài không điều kiện

chỉ lấy đức tin trong lòng mà cầu nguyện tiếp Chúa Giê-xu vào lòng

# Tôi ngày xưa là người bướng bỉnh, chẳng cần biết Chúa là ai... cứ từ chối ơn cứu rỗi của Ngài

cho đến khi thấy hỏa ngục trước mắt mình... tôi ăn năn tin nhận, nay tôi được cứu rỗi

> Các bạn cũng được điều này ngay hôm nay, nếu kêu cầu Chúa Giê-xu ngay sáng hôm nay!

-----------

The Repentance of Jonah (Jonah 2)

From Jonah 1, could Jonah run away from God? The story of Jonah is the story for each of us because we’ve all run from God. This "big fish swallowing a man" story is not science-fiction, until we believe there is a great Creator. The truth in Jonah 1 is that "you can run, but you cannot hide from God." In Jonah 2, why did God command the big fish to vomit Jonah onto dry land? Because He heard Jonah’s prayer of repentance. Imagine the terrible conditions inside the belly of the fish: pitch dark, slimy, acid smell, lack of oxygen, and sea sickness. There is probably no one ever experienced "hell" on earth as Jonah did. In the depth of the grave, Jonah truly repented. He remembered God and yearned to be in His holy temple. Jonah prayed to God. He wanted to go back to worship by offering a song of thanksgiving to God. Jonah renewed his vow to God. But the story of Jonah is really about a God of mercy, love, and hope. Our God is the God of the second chance. He allows crisis in our life so that we remember our purpose and that is to obey God’s will. The story of Jonah reminds us salvation comes from the Lord Jesus. So, run no more; but repent, come to Jesus and live!