Trang Chủ :: Chia Sẻ

Bài 198

Đời Sống Tĩnh Tâm

Solitude

(Mác 1:35)

www.vietnamesehope.org

"Sáng hôm sau trời còn mờ mờ, Ngài (Chúa Giê-xu) chờ dậy, bước ra,

đi vào nơi vắng vẻ, và cầu nguyện tại đó."

(Very early in the morning, while it was still dark, Jesus got up,

left the house and went off to a solitary place, where he prayed..)

[PP] * Trong đời sống của con người, cho dù là con cái của Chúa đi nữa… có đôi khi c/ta cảm thấy đời sống thật là vô vị… có nhiều ~trống trãi bên trong tấm lòng của mình, mà không có gì lấp đầy được?

[PP] > Có khi c/ta cảm thấy phần tâm linh thật yếu đuối, mệt mỏi

… cuộc sống đầy dẫy sự chán chường, và vô ý nghĩa?

> Tuy bên ngoài đời sống c/ta có thể đang có đầy đủ mọi thứ, muốn gì được nấy, mua gì được ngay…

… nhưng bên trong lòng… lại chưa tìm thấy được 1 ý nghĩa, hay sự thỏa lòng trọn vẹn?

[PP] > Nếu suy xét cho kỹ… lý do là vì bên trong lòng của c/ta thiếu sức mới từ nơi Chúa mỗi ngày

thiếu sự tể trị của Ngài… và thiếu ~điều thuộc của Chúa

[PP] # Nhà văn nổi tiếng CS Lewis có lần nói: "God designed the human machine to run on Himself. He Himself is the fuel our spirits were designed to burn, or the food our spirits were designed to feed on. There is no other. That is why it is just no good asking God to make us happy in our own way without bothering about religion. God cannot give us a happiness and peace apart from Himself, because it is not there. There is no such thing." - Tạm dịch: "ĐCT dựng nên loài người c/ta sống phải cần đến Ngài. Chúa là năng lực và thức ăn cho phần tâm linh của mỗi người c/ta. Ngoài Ngài ra, không có thứ gì có thể thỏa mãn được tâm linh của c/ta, vì đó mà điều thật vô lý khi c/ta xin Chúa ban cho mình sự vui mừng và thỏa lòng theo ý riêng mình mà không cần đến Đạo. Chúa không thể ban cho c/ta 1 đời sống có ý nghĩa… mà không có Ngài tể trị ở trong đó."

> C/ta sống cần có Chúa, c/ta cần sức năng từ Ngài… để thật sự tìm được ý nghĩa cho cuộc sống mỗi ngày…

I. Định Nghĩa "Tĩnh Tâm"

[PP] > Như vậy câu hỏi là làm thế nào để c/ta có thể lấp đầy ~khoãng trống trong tâm hồn của mình đây?

Làm thế nào để mỗi ngày c/ta có sức mới… để tìm được ý nghĩa đích thực cho cuộc sống này?

[PP] > Phương cách hay nhất cho cơ đốc nhân

… đó là c/ta phải tập có 1 đời sống tĩnh tâm với Chúa thường xuyên

> Phương pháp này… trong tiếng Anh có danh từ đặc biệt gọi là "solitude"

[PP] # Định nghĩa của chữ "solitude"… nghĩa là tự từ chối, tránh xa ~điều ở trong thế giới xung quanh mình

… để ở riêng một mình và tương giao với Chúa

# Hồi nãy c/ta hát TC số #332 – "Buổi mai với Giê-xu" diễn tả lại phần nào cho thấy ý nghĩa của sự tĩnh tâm này- bài hát có câu: "Tôi đi 1 mình vào nơi thanh vắng, lúc sương đên chưa ráo trên ngàn bông hồng

… Chúa với tôi… tâm giao khi Ngài đi bên tôi…"

II. Yên Lặng

[PP] > Điều kiện thứ nhất để có sự tĩnh tâm với Chúa… đó là c/ta cần phải tập yên lặng

[PP] > Đây là điều rất khó làm, nhất là trong thời đại máy móc tân tiến ngày nay

vì cuộc sống hằng ngày của c/ta thật đang có qúa nhiều ~tiếng động ở khắp mọi nơi

> Nào là tiếng xe hơi ồn áo, âm thanh rầm rộ phát ra từ ~cái máy TV, radio, máy DVD, nhạc từ máy Ipod

tiếng điện thoại cell phone reng lên…

# Tuần qua đang lúc lái xe về nhà… có 1 anh Mỹ trắng lái chiếc xe hơi đắng sau, có gắn "boom box" nghe nhạc rock mở thật lớn… đến nỗi tôi đậu xe ở đằng trước, mà cứ tưởng như chính máy xe mình đang bị hư hại điều gì đó…

[PP] > Có nhiều người không thích sự yên lặng… vì thế khi thức dậy là máy TV phải tự động bật lên, vào xe là nhạc DVD 8 dĩa hay radio phải được hát lên… khi ngồi làm việc cũng vậy, tai phải gắn máy Ipod mới chịu được

> Có khi đời sống của c/ta có qúa nhiều ~tiếng động… là vì tự chính mình đang gây ra ~tiếng động đó…

> Lý do là bởi vì mình đang nói qúa nhiều… nhưng điều c/ta cần nhất đôi khi lại là yên lặng

… để tìm kiếm và lắng nghe được tiếng Chúa muốn phán cùng mình

# Truyền Đạo 3:7 – "…có kỳ nín lặng, có kỳ nói ra…" (…a time to be silent and a time to speak)

[PP] > C/ta cần tập sự yên lặng

… vì thường c/ta tìm thấy Chúa không ở giữa sự ồn ào, nhưng trong sự yên lặng

# Tthiên 46:10 – tác gỉa của Thi Thiên này chép gì? ("Be still, and know that I am God; I will be exalted among the nations, I will be exalted in the earth.") "Hãy yên lặng và biết rằng ta là Đức Chúa Trời; Ta sẽ được tôn cao trong các nước, cũng sẽ được tôn cao trên đất."

# Tthiên 37:7 – chỗ khác lời Thi Thiên cũng chép gì tương tự (Be still before the LORD and wait patiently for him; do not fret when men succeed in their ways, when they carry out their wicked schemes.) "Hãy yên tịnh trước mặt Đức Giê-hô-va, và chờ đợi Ngài. Chớ phiền lòng vì cớ kẻ được may mắn trong con đường mình, Hoặc vì cớ người làm thành những mưu ác."

> Con người muốn tìm được sự bình an cho tâm hồn phải có Chúa hiện diện

mà muốn có Chúa hiện diện… thì phải tìm trong sự yên lặng tĩnh tâm 1 mình

# Masơ Tarêsa đã 1 lần nói: "God rarely is found in the midst of noise and restlessness; instead He is the friend of silence" - Tạm dịch: "Rất hiếm khi c/ta tìm được Chúa ở giữa sự ồn ào hay lúc bồn chồn, lo lắng; nhưng Ngài thường là bạn của sự yên tịnh và lắng lòng."

[PP] > Chúa Giê-xu cũng thường dậy c/ta phải biệt riêng ra trong đời sống mình mỗi ngày

… không phải để tìm sự cô đơn, nhưng cho sự tĩnh tâm cầu nguyện tương giao với Chúa

# Mathiơ 6:6 – Chúa Giê-xu dậy gì? (But when you pray, go into your room, close the door and pray to your Father, who is unseen. Then your Father, who sees what is done in secret, will reward you.) "Song khi ngươi cầu nguyện, hãy vào phòng riêng, đóng cửa lại, rồi cầu nguyện Cha ngươi, ở nơi kín nhiệm đó; và Cha ngươi, là Đấng thấy trong chỗ kín nhiệm, sẽ thưởng cho ngươi."

> Sự cô đơn chỉ đem đến thêm ~trống rỗng cho linh hồn

… nhưng sự biệt riêng ra với Chúa… sẽ lấp đầy mọi khoãng trống trong tâm hồn của mình

III. Mục Đích

> Mục đích c/ta cần sự tĩnh tâm với Chúa thường xuyên là để làm gì?

[PP] > Không phải để c/ta chỉ xin xỏ Chúa đáp ứng ~nhu cầu trong đời sống của mình mà thôi: cho con đậu được bài thi, chữa cho con bịnh nhức đầu, giúp con thành công trong công ăn việc làm…

[PP] > Tĩnh tâm đôi khi chỉ cần yên lặng… suy gẫm đến Chúa là ai cho chính mình

# Tuần lễ qua có nhóm "Youth Discipline Seminar"… mục đề rất tốt cho các bạn trẻ học hỏi là mục đề "Who is your Daddy?" để giúp các bạn trẻ suy gẫm và hiểu biết thêm về ĐCT vĩ đại của c/ta là ai?

Ngài như là người Cha gần gũi và yêu mến c/ta

> Tĩnh tâm đôi khi chỉ cần yên lặng… suy gẫm đến tình yêu thương vĩ đại của Ngài, mà c/ta là ~kẻ tội nhân, nay được Chúa cứu chuộc và gọi c/ta là ~con trai con gái của ĐCT… qua Cứu Chúa Giê-xu Con Ngài

> Tĩnh tâm suy gẫm để thấy Chúa hành động lạ lùng thế nào trong cuộc sống

# Có bao giờ ACE bồng ẵm 1 đứa bé trên tay mình… mà không cần nói gì hết

nhưng chỉ yên lặng ngắm gương mặt, thưởng thức từng nét một của đứa bé đó?

> Trong sự tĩnh tâm… không phải là lúc c/ta xin xỏ… nhưng suy gẫm đến ~gì Chúa đã làm cho mình?

# Chúa đã ban phước gì cho mỗi người c/ta tuần qua, gia đình c/ta… mà c/ta có thể kể ra được không?

[PP] > Lý do nữa c/ta cần sự tĩnh tâm với Chúa… để không quên mục đích của đời sống là gì?

[PP] > Mục đích tại sao tôi ở đây? và tại sao Chúa Giê-xu đã hy sinh chịu chết trên cây TTG cho tôi?

> Sự tĩnh tâm giúp c/ta luôn đặt Chúa Giê-xu làm "Trung Tâm Điểm" cho đời sống mình

> Sự tĩnh tâm giúp c/ta nhắm đến tương lai, sự trông cậy cuối cùng của sự sống lại và sự sống đời đời trên nước thiên đàng với Chúa 1 ngày… chứ không chỉ cặm cụi bon chen cho cuộc sống tạm bợ này mà thôi

[PP] > Lý do c/ta cần sự tĩnh tâm với Chúa… để luôn giữ ~điều ưu tiên… làm ưu tiên trong đời sống

> Để c/ta có sức mạnh và bình an chống trả lại ~cám dỗ, vững vàng không lay chuyển đức tin khi phải đối diện ~vấn đề khó khăn, hòan cảnh éo le… mà luôn sống giữ được ~điều ưu tiên Chúa đã sai c/ta làm

IV. Gương Sáng của Chúa Giê–su

[PP] > Hãy xem chính tấm gương của Chúa Giê-xu… về sự Ngài thường xuyên tĩnh tâm với Đức Chúa Cha

… vì đó mà Ngài luôn biết rõ mục đích của mình được sai đến thế gian là để làm gì

và việc ưu tiên trong đời sống của mình phải làm là gì

> Chúa Giê-xu có thói quen rất thường xuyên dậy sớm, khi trời còn tờ mờ sáng

Ngài hay vào nơi vắng… vẻ để tương giao với Chúa Cha

> Kể cả trước khi Ngài sắp đối diện với ~thử thách, cám dỗ hay ~vấn đề khó khăn trong cuộc sống

1) Mathiơ 4 – Ngài lên núi kiêng ăn cầu nguyện 40 ngày, 40 đêm… trước khi đối diện với sự cám dỗ của satan… muốn ngăn cản Ngài bước vào chức vụ rao giảng về nước ĐCT

và chịu chết chuộc tội cho nhân loại… mà Đức Chúa Cha đã sai đến

2) Luca 6:12-13 – Chúa Giê-xu vào nơi vắng vẻ… cầu nguyện trước khi đi ra gọi và chọn 12 môn đồ theo mình (One of those days Jesus went out to a mountainside to pray, and spent the night praying to God. When morning came, he called his disciples to him and chose twelve of them, whom he also designated apostles…) "Trong lúc đó, Đức Chúa Jêsus đi lên núi để cầu nguyện; và thức thâu đêm cầu nguyện Đức Chúa Trời. Đến sáng ngày, Ngài đòi môn đồ đến, chọn mười hai người, gọi là sứ đồ…"

> Có bao nhiêu người cơ đốc ngày nay trước khi sắp sửa làm 1 chuyện lớn gì đó: mở tiệm, mua nhà, lập gia đình, đi vào chức vụ… mà đã thức thâu đêm suốt sáng cầu nguyện trước đó không?

3) Mathiơ 14:10-13 – khi đối diện với sự đau buồn… Chúa bước vào sự tĩnh tâm cầu nguyện… tìm kiếm sự yên ủi từ nơi Đức Chúa Cha (and had John beheaded in the prison. His head was brought in on a platter and given to the girl, who carried it to her mother. John's disciples came and took his body and buried it. Then they went and told Jesus. When Jesus heard what had happened, he withdrew by boat privately to a solitary place…) "Vua bèn sai người chém Giăng trong ngục, rồi họ để đầu người trên mâm mà đem cho con gái ấy, nàng bèn đem cho mẹ mình. Đoạn, các môn đồ của Giăng đến, lấy xác mà chôn, rồi đi báo tin cho Đức Chúa Jêsus. Đức Chúa Jêsus vừa nghe tin ấy liền bỏ đó xuống thuyền, đi tẻ ra nơi đồng vắng…"

4) Mathiơ 26:36-44 - Trong vườn Ghếtsêmane, trước khi đồi diện với cái chết TTG đau thương… 3 lần Chúa Giê-xu đi riêng 1 mình, cầu nguyện tìm kiếm sức mạnh từ nơi Cha mình… (Then Jesus went with his disciples to a place called Gethsemane, and he said to them, "Sit here while I go over there and pray." He took Peter and the two sons of Zebedee along with him, and he began to be sorrowful and troubled. Then he said to them, "My soul is overwhelmed with sorrow to the point of death. Stay here and keep watch with me." Going a little farther, he fell with his face to the ground and prayed, "My Father, if it is possible, may this cup be taken from me. Yet not as I will, but as you will." Then he returned to his disciples and found them sleeping. "Could you men not keep watch with me for one hour?" he asked Peter. "Watch and pray so that you will not fall into temptation. The spirit is willing, but the body is weak." He went away a second time and prayed, "My Father, if it is not possible for this cup to be taken away unless I drink it, may your will be done." When he came back, he again found them sleeping, because their eyes were heavy. So he left them and went away once more and prayed the third time, saying the same thing.) "Rồi Đức Chúa Jêsus cùng môn đồ đi đến một chỗ kêu là Ghết-sê-ma-nê. Ngài phán rằng: Hãy ngồi đây đợi ta đi cầu nguyện đằng kia. Đoạn, Ngài bèn đem Phi-e-rơ và hai người con của Xê-bê-đê đi với mình, tức thì Ngài buồn bực và sầu não lắm. Ngài bèn phán: Linh hồn ta buồn bực cho đến chết; các ngươi hãy ở đây và tỉnh thức với ta. Rồi Ngài bước tới một ít, sấp mặt xuống đất mà cầu nguyện rằng: Cha ơi! nếu có thể được, xin cho chén nầy lìa khỏi Con! Song không theo ý muốn Con, mà theo ý muốn Cha. Kế đó, Ngài trở lại với môn đồ, thấy đang ngủ, thì Ngài phán cùng Phi-e-rơ rằng: Thế thì các ngươi không tỉnh thức với ta trong một giờ được! Hãy thức canh và cầu nguyện, kẻo các ngươi sa vào chước cám dỗ; tâm thần thì muốn lắm, mà xác thịt thì yếu đuối. Ngài lại đi lần thứ hai, mà cầu nguyện rằng: Cha ơi! nếu chén nầy không thể lìa khỏi Con được mà Con phải uống thì xin ý Cha được nên. Ngài trở lại nữa, thì thấy môn đồ còn ngủ; vì mắt họ đã đừ quá rồi. Đoạn, Ngài bỏ mà lại đi cầu nguyện lần thứ ba, và lặp xin như lời trước."

[PP] > Qua sự tĩnh tâm thường xuyên với Cha mình… Chúa Giê-xu có sức mạnh… thắng được mọi sự cám dỗ, và đi trọn con đường Đức Chúa Cha đã giao phó cho mình

[PP] > Qua đời sống tĩnh tâm với ĐCCha,

Chúa Giê-xu không bị lay chuyển mục đích của đời sống mình là gì

# Mathiơ 16:21-23 – Có lần Phiêrơ cản Chúa… vì ông chưa hiểu mục đích của cuộc đời Chúa Giê-xu… thì Chúa đã phản ứng như sao? (From that time on Jesus began to explain to his disciples that he must go to Jerusalem and suffer many things at the hands of the elders, chief priests and teachers of the law, and that he must be killed and on the third day be raised to life. Peter took him aside and began to rebuke him. "Never, Lord!" he said. "This shall never happen to you!" Jesus turned and said to Peter, "Get behind me, Satan! You are a stumbling block to me; you do not have in mind the things of God, but the things of men.) "Từ đó, Đức Chúa Jêsus mới tỏ cho môn đồ biết rằng mình phải đi đến thành Giê-ru-sa-lem, phải chịu tại đó nhiều sự khốn khổ bởi những người trưởng lão, thầy tế lễ cả, cùng thầy thông giáo, và phải bị giết, đến ngày thứ ba phải sống lại. Phi-e-rơ bèn đem Ngài riêng ra, mà can rằng: Hỡi Chúa, Đức Chúa Trời nào nỡ vậy! Sự đó sẽ không xảy đến cho Chúa đâu! Nhưng Ngài xây mặt lại mà phán cùng Phi-e-rơ rằng: Ớ Sa-tan, hãy lui ra đằng sau ta! Ngươi làm gương xấu cho ta; vì ngươi chẳng nghĩ đến việc Đức Chúa Trời, song nghĩ đến việc người ta."

# Mác 1:14-15 – Chúa Giê-xu luôn biết rõ việc ưu tiên của Ngài không phải là đến thế gian để làm phép lạ như chữa bịnh, tuy ~công việc lành này là tốt… nhưng việc ưu tiên của Chúa là để rao giảng Tin lành về nước của ĐCT – (After John was put in prison, Jesus went into Galilee, proclaiming the good news of God. "The time has come," he said. "The kingdom of God is near. Repent and believe the good news!") "Sau khi Giăng bị tù, Đức Chúa Jêsus đến xứ Ga-li-lê, giảng Tin Lành của Đức Chúa Trời, mà rằng: Kỳ đã trọn, nước Đức Chúa Trời đã đến gần; các ngươi hãy ăn năn và tin đạo Tin Lành."

> Cho dù nghe tin xấu… Chúa không sờn lòng, nàn chí mà bỏ đi việc ưu tiên trong đời sống của mình phải làm gì… vì vậy mà Chúa Giê-xu đã đi trọn ý Chúa Cha cho đến cuối cùng.

# Giăng 17:4 – (I have brought you glory on earth by completing the work you gave me to do.) "Con đã tôn vinh Cha trên đất, làm xong công việc Cha giao cho làm."

[PP] > Nếu Chúa Giê-xu là Chúa mà còn cần sự tĩnh tâm… để sống làm trọn ý của Chúa Cha

thì chẳng lẽ c/ta là con cái của Ngài… không cần đến điều này sao?

# Có người tín đồ phàn nàn với vị MS của mình: "Tại sao tôi gọi cell phone MS thứ Hai hoài mà không được?"

> Ông MS trả lời: "Thứ Hai là Ngày nghỉ của tôi mà… để tôi có thì giờ riêng với Chúa"

> Người tín đồ nói lại: "Nghỉ! satan nó có bao giờ nghỉ ngơi đâu MS!"

> Vị MS đáp: "Anh nói đúng rồi! Nếu tôi làm việc mà không nghỉ như nó… tôi giống nó rồi - đâu có giống Chúa nữa, vì Chúa Giê-xu rất thường nghỉ ngơi tĩnh tâm với Cha mình"

IV. Tập Tành

[PP] > Muốn có 1 đời sống tĩnh tâm với Chúa… mỗi người c/ta phải tập tành làm điều này… vì từ khi đến biết Chúa, được "tái sanh"… c/ta không tự nhiên mà muốn được tương giao mật thiết với Chúa

# Trong đời sống từ khi c/ta lọt lòng mẹ, chào đời cho đến khi khôn lớn… có ~năng khiếu c/ta không tự nhiên mà có được… nhưng phải tập tành, phải được huấn luyện… thì mới phát triển và gặt hái được ~khả năng đó

# C/ta không ai sanh ra đời là biết nói hay hát Karaoke được ngay - nhưng chỉ biết hét, la hay khóc mà thôi… rồi theo thời gian bước tới giai đoạn phải đi đến trường học: tập đọc, tập phát âm từng vần, viết từng chữ 1…

# Khi c/ta mới qua Mỹ… phải tập ăn đồ Mỹ, tập nói tiếng Anh, tập lái xe, tập làm việc không ngủ trưa…

> Như vậy nếu đời sống vật chất hay thể xác mà cần nhiều sự tập tành để tăng trưởng… thì c/ta cũng phải hiểu đời sống thuộc linh của c/ta cũng cần sự tập tành nhiều thứ… để đức tin được lớn lên

> 1 Trong ~điều cần thiết và căn bản nhất cho sự tăng trưởng của con người mới này… là phải biết tập tĩnh tâm với Chúa… nếu không c/ta không thể sống 1 cuộc sống làm vui lòng Chúa Giê-xu, Chúa c/ta được

[PP] 1) Điều thứ nhất - mỗi c/ta phải ý thức - đó là sự tập tành nào cũng sẽ đòi hỏi sự chịu khổ, chịu cực…

# Chẳng hạn như "tập tạ" - nếu ACE chỉ mua 1 dàn tạ thật đẹp - trị giá 1,000$, đủ mọi features hay: nào là kéo, đẩn, đạp, nâng… rồi ACE mua thêm ảnh của ~nhà lực sĩ đẹp và dán đầy tường… nhưng mình không chịu tập gì hết - thì thân thể của mình có "đô con" lên không, bắp thịt có to lên không?

> Ngược lại, mỗi ngày ACE phải để thì giờ ra – "nghiến răng chịu đựng", đau nhức mình mẩy… thì bắp thịt nó mới nở ra, con chuột mập lên… vì vậy nên người ta có câu nói "No pain - no gain" là vậy!

2) Điều thứ hai – c/ta phải hiểu về sự tập tành của sự tĩnh tâm

là việc mà con người xác thịt của c/ta… không tự nhiên ham thích…

# Người ta thích ngồi trước cái máy TV luyện phim Hàn quốc… hơn là đổ mồ hôi chạy bộ

Các em thiếu niên thích ngồi trước máy Internet chơi video game… hơn là cử tạ, phải không?

> Trong mỗi người c/ta luôn có sự tranh đấu của 2 con người: người xác thịt và con người thuộc linh…

> ~Thứ của con người thuộc linh cần để được lớn lên, như sự tĩnh tâm… thì con người xác thịt lại ghét, không muốn làm; ~thứ con người thuộc linh không nên có, không nên ăn… thì con người xác thịt lại ham thích, đòi ăn

# Vì thế trong Rôma 7:15 - sứ đồ Phaolô nói: (I do not understand what I do. For what I want to do I do not do, but what I hate I do.) "tôi muốn làm điều lành ở trong tôi - thì lại không làm được

… nhưng ~điều dữ là điều không muốn… nhưng lại cứ làm"

# Xem phim chưởng suốt đêm - 1 bộ phim trên 20 cuộn… phải mất ~20 tiếng đồng hồ xem mới xong - sao vẫn chưa thấy chán; nhưng sao khi c/ta tĩnh tâm với Chúa mới có 5 phút - sao thấy giống như trái đất ngừng quay lại rồi?

# Ngồi trước Internet xuốt đêm: nào là nghe nhạc, chơi video game, chát, Google Search - lại thấy sao đêm ngắn quá… nhưng ngồi nghe giảng thì lại cảm thấy "dài như 1 thế kỷ" vậy?

> Vì sự tĩnh tâm là điều xác thịt không thích làm… nên c/ta mới phải chịu khó tập tành!

[PP] 3) Muốn tĩnh tâm c/ta cần quyết định… chọn 1 thời điểm và 1 chỗ thích hợp

cho chính mình để có thể làm được điều này…

> Phải bắt đầu để dành thì giờ 10 phút mỗi ngày… để tĩnh tâm tương giao với Chúa của mình

# Martin Luther – nhà cải chánh giáo nổi tiếng có 1 bí quyết thành công trong đời sống hầu việc Chúa như sau: "I have to spend 5 hours a day with God… in order to accomplish all the things I have to do for God"

> Tạm dịch – "Tôi phải để riêng ra 5 tiếng đồng hồ mỗi ngày tương giao với Chúa

… thì tôi mới có thể hoàn tất được tất cả ~công việc, Ngài giao phó cho tôi làm trong ngày hôm đó…"

> Lý do tại sao vậy… vì tương giao với Chúa c/ta mới có sự khôn ngoan

… biết làm ~điều ưu tiên, và làm 1 cách hữu hiệu

> Biết bao nhiêu người cơ đốc đang lăng xăng làm nhiều điều cho Chúa

nhưng lại chỉ là ~điều không mấy quan trọng, chẳng đem đến ích lợi chi cho Ngài

# Câu chuyện về 2 người chuyên thợ đốn cây thi đua xem trong 1 ngày chặt được bao nhiêu cây…

> 1 người thì hì hục cố gắng xuốt ngày… nhưng lại đốn cây thua người kia

… là người cũng làm việc sốt sắng nhưng lại hay nghỉ ngơi - take a break (nghỉ giải lao)

> Người bị thua thắc mắc - tại sao anh làm ít hơn tôi… hay take breaks

… mà sao anh lại đốn được nhiều cây hơn tôi..

> Anh kia trả lời: "Đúng rồi… nhưng anh không thấy mỗi lần tôi ngồi nghỉ

là mỗi lần tôi mài lưỡi rìu tôi cho bén hơn sao?"

> Tĩnh tâm với Chúa là lúc c/ta "mài lưỡi rìu" của phần tâm linh

để làm được ~điều Chúa sai làm 1 cách hũu hiệu hơn

---------------------------

> Con người c/ta không phải chỉ có phần xác mà thôi… nhưng còn phần tâm linh nữa

> Phần đó cần phải được lấp đầy… và chỉ được lấp đầy bởi Chúa mà thôi

[PP] > Muốn như vậy thì c/ta cần sống chậm lại để có thì giờ tĩnh tâm với Chúa… mà có sức mạnh tâm linh, hầu để giữ được mục đích của đời sống cơ đốc… và làm trọn được điều ưu tiên Chúa giao cho mình

# Mấy năm trước đây tin tức có đang báo về 1 chiếc máy bay phản lực

của quân đội Navy… đã bị nổ tung trên không trung

> Lý do là vì người phi công lái máy bay này – bay qúa lẹ đến mức "supersonic speed"

và đã đụng chiếc máy bay mình vào chính trái bomb mình đã bắn ra trước đó vài giây

[PP] > Đời sống c/ta cần phải được "bay" chậm lại để có thì giờ tĩnh tâm với Chúa

hầu cho linh hồn được nghỉ ngơi… bắt kịp với thể xác

> Không khẻo c/ta sẽ chẳng còn biết mục đích và việc ưu tiên của đời sống người cơ đốc là gì nữa…

[PP] > Sự tĩnh tâm với Chúa là sức mạnh của tâm hồn

và từ đó mà c/ta tìm được ý nghĩa đích thực cho cuộc sống này…

----------------------

Lời Mời Gọi

> Tại sao cuộc sống của c/ta có khi cảm thấy thật vô ý nghĩa? Phần tâm linh có nhiều sự trống trãi?

> Lý do là vì tâm linh của c/ta chưa được lấp đầy bởi Chúa… và ~điều thuộc của Ngài

> Tâm linh chưa có đủ thì giờ mỗi ngày để được nghỉ ngơi tĩnh tâm với Chúa…

# Cứ tưởng tượng… lái xe trên đường highway xa mà không có 1 trạm nghỉ nào (rest area)

thì sẽ có biết bao nhiêu ~tai nạn xe cộ xẩy ra?

# Xe chạy hoài… mà không nghỉ thay dầu, tune-up… thì sẽ ra sao?

# Nếu thể xác này làm việc ngày đêm… nhưng không ngủ… thì chuyện gì sẽ xẩy ra?

# Mối liên hệ với Chúa… chẳng có thì giờ nữa… thì đời sống c/ta là con cái Chúa sẽ ra sao?

> C/ta sẽ quên đi mục đích của đời sống cơ đốc… và chẳng làm ~việc ưu tiên Chúa sai c/ta làm…

> Có lẽ vì đó mà đời sống của 1 số người cơ đốc chưa sanh trái, không sai trái… cho Chúa

? Nếu so sánh thì giờ mỗi ngày mình nghe nhạc trên Internet, xem TV, nói chuyện trên cell phone, đọc báo

so sánh với thì giờ c/ta tĩnh tâm với Chúa mỗi ngày… thì sẽ thấy như thế nào?

> Cũng vì lý do đó mà bên ngoài của nhiều người cơ đốc thấy có vẻ đầy đủ, trông khỏe mạnh xung túc lắm

nhưng bên trong là 1 con người tâm linh yếu đuối, mệt mỏi…

> Phải tập tành sự tĩnh tâm với Chúa mỗi ngày

… chứ không phải chỉ đi nhà thờ mỗi tuần 1 lần là thấy đủ lắm rồi!

> Sự tĩnh tâm là sức mạnh của tâm hồn c/ta… để thắng ~cám dỗ hằng ngày

để không bị lay chuyển mục đích đời đời và quên đi ~điều ưu tiên…

> Sự tĩnh tâm là sức mạnh của linh hồn của mỗi c/ta

> Sự tĩnh tâm còn là sức mạnh của 1 H/T Chúa…

> ACE hãy tưởng tượng mỗi hội viên của H/T này có thì giờ cho Chúa Giê-xu mỗi ngày

thì ~việc lạ lùng gì sẽ xẩy ra ở đây?

-----------

Solitude Lifestyle (Mark 1:35)

Why sometimes we feel so empty inside? Why is our spirit so restless? Because our soul’s emptiness is not filled with God and God’s things. So, how do I strengthen my soul? One word – Solitude. Solitude is withdrawing to privacy to spend time alone with God. To have solitude, the first requirement is silence. There is so much noise in the world. But we often find God in the silence of solitude. Jesus calls us from loneliness to solitude. Solitude doesn’t mean giving God a list of requests. But to meditate on Who God is and His great love for us. In solitude, we refocus on our purpose and realign our priorities. Why am I here? What is my most important mission on earth? Solitude is Jesus’ regular practice and for unexpected life difficulties. He gained power, strength, and wisdom to overcome temptations and to make right decisions. Jesus fulfilled God’s will to the end because of a close relationship with the Father in solitude. If Jesus had needed solitude; shouldn’t we also need it? Solitude is not "born again" but requires practice. Practice needs self-discipline because solitude is not what our flesh wants. To do this, you must find a special time and place for solitude each day. Our life is "flying" too fast. We need to slowdown so our soul can be filled by God. Solitude with God is the strength of our soul.