Trang Chủ :: Chia Sẻ

Bài 199

Đắng Hay Ngọt

XEDTK 15:22-26

www.vietnamesehope.org

"Đoạn, Môi-se đem dân Y-sơ-ra-ên đi khỏi Biển đỏ, đến nơi đồng vắng Su-rơ; trọn ba ngày đi trong đồng vắng, kiếm chẳng được nước đâu cả. Kế đến đất Ma-ra, nhưng vì nước tại đó đắng, uống chẳng được, nên chi chỗ nầy gọi là Ma-ra. Dân sự bèn oán trách Môi-se rằng: Chúng tôi lấy chi uống? Môi-se kêu van Đức Giê-hô-va; Ngài bèn chỉ cho người một cây gỗ, người lấy liệng xuống nước, nước bèn hóa ra ngọt. Ấy tại đó, Đức Giê-hô-va định luật lệ cùng lập pháp độ cho dân sự, và tại đó Ngài thử họ. Ngài phán rằng: Nếu ngươi chăm chỉ nghe lời Giê-hô-va Đức Chúa Trời ngươi, làm sự ngay thẳng trước mặt Ngài, lắng tai nghe các điều răn và giữ mọi luật lệ Ngài, thì ta chẳng giáng cho ngươi một trong các bịnh nào mà ta đã giáng cho xứ Ê-díp-tô; vì ta là Đức Giê-hô-va, Đấng chữa bịnh cho ngươi."

"Then Moses led Israel from the Red Sea and they went into the Desert of Shur. For three days they traveled in the desert without finding water. When they came to Marah, they could not drink its water because it was bitter. (That is why the place is called Marah.) So the people grumbled against Moses, saying, "What are we to drink?" Then Moses cried out to the LORD, and the LORD showed him a piece of wood. He threw it into the water, and the water became sweet. There the LORD made a decree and a law for them, and there he tested them. He said, "If you listen carefully to the voice of the LORD your God and do what is right in his eyes, if you pay attention to his commands and keep all his decrees, I will not bring on you any of the diseases I brought on the Egyptians, for I am the LORD, who heals you."

[PP] * Bạn có đang sống trong 1 hoàn cảnh đau khổ, buồn phiền nào không?

> Đau đớn trong phần thể xác… vì đang máng phải 1 căn bịnh hiểm nghèo hay kinh niên nào đó

mà hình như không còn có 1 phương cách nào chữa trị được nữa?

> Bạn có đang sống trong ~buồn phiền, bực tức của phần tâm linh

… vì 1 quá khứ thất bại đau thương nào đó… cứ còn dằn vặt tâm hồn c/ta mà không thể xóa đi được?

> Bạn có đang đối diện với 1 sự cay đắng nào đó… mà không thể quên đi, hay tha thứ được?

[PP] > Nhìn xung quanh, c/ta thấy có biết bao nhiêu người đang sống trong ~hoàn cảnh khổ sở, đau thương

> Có biết bao nhiêu ~mối liên hệ đang bị đổ vỡ: vợ chồng đòi li dị nhau, con cái bỏ nhà đi hoang theo bạn bè, ACE trong gia đình xích mích cải vã lẫn nhau, ACE trong cùng 1 H/T tranh chấp bất hòa

kể cả có ~mối tình yêu nay đã trở nên hận thù…

# Trên TV ngày nay không thiếu ~vụ vợ chồng đem nhau ra toà thưa kiện… như trong ~shows của Judge Brown, Judge Julie… hay ~màn người thân với nhau chưởi rủa trên c/trình TV của "Jerry Springer"

… chỉ làm trò cười và phô trương sự xấu hổ cho thiên hạ xem…

> Có lẽ điều mà thế gian này đang cần nhất… đó là sự chữa lành

… Nếu không để lâu thì ~căn bịnh tâm linh này sẽ sanh ra ~điều tai hại, không thể ngờ được

# Như vụ bắn giết người vừa xẩy ra tại 1 trường đại học ở Virginia

> Anh sinh viên người Nam Hàn – tên Cho Seuing Hui… đã đem súng vào trường bắn chết 32 người

sau đó tự sát… vì trong cuộc sống thấy có 1 điều uất hận gì đó

>Tại Virginia ngày nay có biết bao nhiêu gia đình đang cần sự chữa lành, sự xoa dịu

vì đã mất ~người thân yêu của mình một cách bất ngờ

> Không phải chỉ sự chữa lành phần thể xác mà thôi… nhưng còn ~vết thương lòng, phần lương tâm đang bị cắn rứt… hay trong ~mối liên hệ đang bị đổ vỡ của ~con người đang sống chung đụng với nhau…

[PP] > Câu hỏi của nhiều người ngày nay là câu hỏi: "Làm thế nào tôi có được sự chữa lành?

Làm thế nào tâm linh tôi có sự bình an… và tôi tìm được sự chữa lành này ở đâu đây?"

I. Bối Cảnh

[PP] > Ngày xưa dân sự của Chúa – dân Ysơraên cũng đã 1 lần đối diện với sự khó khăn, khổ cực

ngay sau khi họ ra khỏi xứ Ai Cập… và họ đã tìm được lối thoát, và sự chữa lành ở đâu?

[PP] > C/ta hãy học hỏi… để cũng khám phá ra Đấng có thể chữa lành mọi vết thuơng lòng cho mình (đọc)

> Trong đoạn Kinh Văn này… là thời điểm dân Ysơraên vừa thóat ra khỏi xứ Êdíptô (nước Ai Cập)

là nơi ~thế hệ trước của họ… bị đầy làm nô lệ… gần 400 năm

> Giờ đây được ĐCT sai nhà lãnh đạo Môise đến, giải cứu ra khỏi ách nô lệ này

và dẫn đi đến đất hứa phù nhiêu… đượm sữa và mật…

> Họ là thế hệ đầu tiên sau gần 4 thế kỷ

… được sự vinh hạnh, đi đến 1 đất hứa đã được ĐCT biệt riêng ra cho mình

> Có lẽ đây là 1 cảm xúc vui mừng… khó có thể diễn tả được…

# Giống như hồi gia đình c/tôi được vào trường bay Tân Sơn Nhất đêm 29/4/75… để sửa soạn lên maý bay đi Mỹ? Tôi không bao giờ quên cảm giác khó diễn tả được… trong tối hôm đó

> Buổi tối đó lòng tôi bâng khuâng, bồn chồn, không thể ngủ được với biết bao nhiêu câu hỏi trong trí óc mình

> Đất Mỹ sẽ ra sao? Chỗ đó mình có bắt kịp nền văn hóa mới không? Có sẽ tìm được ~người bạn mới không?

> Cũng vậy… có lẽ đây là cảm xúc của ~người Do Thái lúc đó… họ bâng khuâng không biết đất hứa đó sẽ ra sao, có gì ở đó, mình sẽ được đất làm nhà, và tự do sống sung sướng đầy đủ không?

[PP] > Nhưng rồi 1 ngày, 2 ngày, 3 ngày trôi qua… dân Ysơraên - gần 2 triệu người cùng với súc vật… khổ cực bước đi trong sa mạc, dưới ánh nắng nóng cháy của mặt trời… thì chẳng thấy đất hứa đâu hết

… mà lại đã bắt đầu hết nước uống… kể cả không còn nước cho súc vật của mình uống nữa…

> Có lẽ lòng tin cậy và sự hớn hở của họ… đã bắt đầu nguội lạnh, suy tàn…

[PP] > Nhưng rồi ai nấy lại trổi lên 1 niềm hy vọng nữa… khi thấy đằng xa có 1 cái ao lớn? trước mắt mình

… mọi người mừng rỡ… chạy đến ao đó để uống

[PP] > Nhưng sự mừng rỡ và niềm hy vọng của họ bỗng chỉ là 1 chốc thoáng qua… vì nước trong ao trước mắt đó lại là 1 loại nước độc… không thể uống được… và còn làm cho họ khát hơn nữa chăng?

[PP] > Thể xác của họ mệt mỏi, tâm linh thất vọng… đầy sự cay đắng, nghi ngờ

… và từ đó lòng họ sanh ra ~lời phàn trách người lãnh đạo của Chúa

[PP] > Từ sự hy vọng được hé mở khi thấy ao nước… họ trở nên "cay đắng"

… bắt đầu phàn nàn, óan trách… vì nước độc trong ao đó không thể uống được?

> "Tại sao ĐCT giải cứu dẫn mình ra… để rồi cho gặp phải 1 cái ao nước đắng, không uống được như thế này

và rồi chết hết cả thẩy trong sa mạc sao?"

> Từ chỗ hớn hở, đầy hy vọng khi mới ra đi khỏi Ai cập

… bây giờ đầy sự thất vọng, nghi ngờ chính ĐCT - tại sao lại để ~chuyện này xẩy ra? ĐCT ở đâu rồi?

[PP] > Sau khi nghe lời phàn trách của dân Ysơraên… ĐCT sai Môise lấy 1 cái cây gỗ bỏ vào ao

thì nước ao đắng liền biến trở nên nước ngọt… và mọi người kể cả súc vật được uống thỏa lòng

III. Đời là Bể Khổ

[PP] > Trong cuộc sống hằng ngày của mỗi người c/ta cũng vậy… có đôi khi c/ta đối diện với ~hoạn nạn, ~tin xấu, ~thất bại, hay ~hoàn cảnh đau thương… dễ làm cho c/ta trở nên cay đắng, bực tức, hay buồn phiền

và c/ta tự hỏi… tại sao Chúa lại cho phép ~chuyện này xẩy đến cho đời sống tôi?

> C/ta tự nghĩ: "Tôi đã làm gì… mà phải chịu cơn khốn cùng, khổ sở, bất công này?"

# Tại sao có ~người gian ác, giết người, cướp của, tham nhũng… họ lại không gặp phải ~họan nạn này

còn tôi thì đi nhà thờ thường xuyên, dâng hiến đều đặn… nhưng lại gặt hái ~điều xấu, xui xẻo này?

> Tại sao Chúa không công bằng… mà để tôi gặp phải ~tai họa, chịu ~sự mất mát này?

> Thời gian trôi qua… c/ta không có câu trả lời… làm tấm lòng của c/ta trở nên phàn nàn, trách Chúa

có khi dẫn đến sự cay đắng… thấy đời bội bạc, và Chúa đã quên mình?

# Ngày nay không thiếu ~bài hát hay bài thơ

diễn tả sự cay đắng, buồn phiền, bạc bẽo của tình đời, phải không?

[PP] > Vì đó mà người ta mới có câu nói: "Đời là bề khổ" là vậy!

> Vài điều c/ta cần chấp nhận về cuộc đời hiện tại ở đây:

1) Cuộc sống tạm bợ này luôn có ~trở ngại đang chờ đón mỗi người c/ta

> Lý do là vì c/ta đang sống trong 1 thế giới tối tăm, thuộc quyền lực của ma quỉ mờ tối

càng ngày càng dẫn đến ~sự xa đoạ, và xấu xa

> C/ta hết thẩy là ~kẻ tội nhân, và trong mỗi người c/ta không nhiều thì ít… có khả năng làm ~điều ác: ghen tức, giận hờn, ích kỷ, tham lam, kiêu ngạo, thiên vị… thì dễ gây nên ~điều ác hơn là ~việc thiện

… làm hại đến ~người khác xung quanh mình, và đến chính mình nữa

# Ngày hôm qua trên tin tức TV chiếu 1 đứa bé 12-13 tuổi

cầm mã tấu sửa soạn chặt đầu 1 người bị bắt phạm tội… làm gián điệp cho Mỹ bên Iraq…

[PP] 2) Thêm nữa… có ~điều xẩy ra trong cuộc sống

… c/ta sẽ không thể hiểu được, và không có câu trả lời cho nó

# ~Sinh viên đại học đang siêng năng học hành… sắp sửa ra trường với ~ước vọng cao đẹp chờ sẵn

bỗng nhiên bị bắn chết lúc mình không ngờ - thử hỏi có ai có thể giải thích được sự bất công này không?

# Ai có thể giải thích được tại sao ~trận sóng thần Tsunami hay ~cuộc động đất

mà lấy đi mạng sống của ~người hiền lành, cơ đốc đang hầu việc Chúa, được không?

> Cuộc sống của c/ta có qúa nhiều ~điều huyền bí

mà sự khôn ngoan trí thức của loài người không có câu trả lời cho nó

[PP] 3) Cũng có ~điều tai họa, khó khăn xẩy ra trong cuộc sống… là vì ĐCT cho phép xẩy đến

… với mục đích để dậy dỗ c/ta biết tìm kiếm và tin cậy ở nơi Ngài

> Để c/ta ý thức được chỉ có 1 mình Chúa là Đấng chữa lành – Ngài có thể đáp ứng và thỏa mãn

mọi nhu cầu trong đời sống của mình: Nhu cầu vật chất… và kể cả phần tâm linh nữa

[PP] 4) Có ~tại họa, đau thương xẩy ra trong cuộc sống này… cho dù chính là do c/ta tự gây nên, hay ĐCT cho phép xẩy ra… để Ngài bày tỏ quyền năng chữa lành của Ngài cho c/ta thấy mà tin

> ĐCT có biết cái ao nước ở đất Mara là 1 ao nước độc không? Đương nhiên là ĐCT biết rồi

… nhưng tại sao Ngài lại dẫn họ đến đó, để rồi họ và súc vật của họ không uống được?

> Lý do là để ĐCT bày tỏ quyền năng chữa lành của Ngài… khi Ngài sai Môise lấy 1 cái cây gỗ

bỏ vào ao nước… thì nước đắng liền trở nên ngọt, và mọi người cùng súc vật uống được

> Nếu ao đó không là nước đắng, nước độc… thì làm sao dân sự của Chúa kinh nghiệm được quyền năng của ĐCT đã làm trước mắt họ… để họ thêm đức tin… mà tiếp tục bước đi theo Ngài… cho đến khi vào được đất hứa?

IV. Cây Thập Tự

[PP] > Ngày hôm nay, ĐCT vẫn còn bày tỏ quyền năng chữa lành của Ngài… qua cây gỗ Thập Tự Giá, là nơi Chúa Giê-xu, Con Ngài đã chịu chết… để biến hóa c/ta từ ~tội nhân được trở nên làm con cái của chính Ngài

> Ai trong c/ta, dù bên ngoài có khỏe mạnh đến đâu đi nữa… thì bên trong cũng máng phải 1 căn bình mà cần được chữa lành, nếu không sẽ bị hư mất đời đời trong lửa hỏa ngục… căn bịnh đó chính là "tội lỗi"

# Rôma 3:23/6:23 – (All have sinned and fall short of the glory of God… the wages of sin is death) "Mọi người đều đã phạm tội… thiếu mất sự vinh hiển của ĐCT…" và "tiền công của tội lỗi là sự chết đời đời…"

> Căn bịnh này còn nguy hiểm hơn ~bịnh ung thư hay AIDS… vì không chỉ làm hại đến thể xác của c/ta ở đời này mà thôi… nhưng cả xác lẫn linh hồn c/ta ở trong lửa địa ngục đời đời nữa…

> C/ta mỗi người cần sự chữa lành khỏi sự đóan xét đời đời của tội lỗi… mà chính mình không có sức năng để tự cứu mình được… c/ta mỗi người cần đến Chúa là Đấng Chữa Lành

> Vì sự bất toàn của c/ta, nên ĐCT đã sai chính Con Ngài giáng thế làm Người

… chịu chết trên cây gỗ TTG, để trả mọi giá tội lỗi của mỗi c/ta

# Galati 3:13 – Sứ đồ Phaolô nói rõ về điều này… (Christ redeemed us from the curse of the law by becoming a curse for us, for it is written: "Cursed is everyone who is hung on a tree.) "Đấng Christ đã chuộc chúng ta khỏi sự rủa sả của luật pháp, bởi Ngài đã nên sự rủa sả vì chúng ta, vì có lời chép: Đáng rủa thay là kẻ bị treo trên cây gỗ…"

> Trên cây gỗ… nơi Chúa Giê-xu bị rủa sả… vì tội lỗi của mỗi người c/ta

> Từ cây gỗ, huyết của Cứu Chúa Giê-xu đã đổ xuống, tuôn ra… để làm gía chuộc tội cho nhân loại

> Chúa Giê-xu phải bị chết trên cây gỗ TTG… thì huyết mới tuôn ra

huyết có tuôn ra… thì mới ban cho c/ta sự tha tội, mà tránh khỏi hình phạt của hỏa ngục

> Như cái cây gỗ mà ĐCT bảo Môise liệng xuống ao, làm cho nước độc trở thành nước ngọt - uống được… thì cũng vì cây gỗ TTG là nơi Chúa Giê-xu đã đổ huyết trút linh hồn… để làm cho c/ta là ~kẻ tội nhân trở nên công bình trước mặt ĐCT, và có đủ điều kiện vào nước thiên đàng… vì nay đã trở nên làm con cái của ĐCT

# I Phiêrơ 2:24 – (He himself bore our sins in his body on the tree, so that we might die to sins and live for righteousness; by his wounds you have been healed.) "Ngài bị rủa mà chẳng rủa lại, chịu nạn mà không hề hăm dọa, nhưng cứ phó mình cho Đấng xử đoán công bình; Ngài gánh tội lỗi chúng ta trong thân thể Ngài trên cây gỗ, hầu cho chúng ta là kẻ đã chết về tội lỗi, được sống cho sự công bình; lại nhân những lằn đòn của Ngài mà anh em đã được lành bịnh."

[PP] > Không phải cứu chuộc linh hồn của c/ta mà thôi… qua sự chết của Chúa Giê-xu, Ngài còn ban cho c/ta quyền phép vượt khỏi sự nô lệ của tội lỗi, mà được tự do trong 1 đời sống mới

… không còn ~cay đắng, hận thù làm chủ nữa

> ~Xích mích, phiền lòng, gây gỗ, tranh chấp, ghen tức… sẽ từ từ tan biến mất

[PP] > Thế vào đó nào là sự thông cảm, tha thứ, hòa thuận, vui mừng, yêu thương, nhường nhịn

… vì huyết mầu nhiệm của Chúa Giê-xu cứ tiếp tục biến hóa đời sống của mình…

> Ngài sẽ biến c/ta từ chỗ sống trong ~tình trạng cay đắng, hay phiền trách trước đó… nay trở nên ~người vui mừng, thỏa lòng nhẩy múa… vì Chúa Giê-xu đã hy sinh chết trên cây gỗ… thắng tử thần, diệt quyền lực phán xét của tội lỗi, của sự chết rồi!

> Biết bao nhiêu người sau khi đã gặp và tin Chúa Giê-xu, cuộc đời họ đã được biến đổi hòan toàn

… càng ngày càng ít đi ~kẻ thù nghịch, và điều đó c/ta biết mình đã thật sự được cứu rỗi

# Câu chuyện 1 người tù trưởng da đỏ ngồi đọc Kinh Thánh bên Phi Châu

> 1 Người Mỹ trắng đi qua tò mò hỏi xem ông đang đọc gì đó? Ông nói mình đọc Kinh Thánh

> Người Mỹ trắng bỉu môi… "Cuốn sách đó xưa rồi! lỗi thời rồi – ông đọc làm gì?"

> Ông tù trưởng nói với anh thanh niên hãy theo mình… và chỉ cho 1 cái hầm đầy ~xương người

> Ông nói: "Ngày xưa bộ lạc tôi chưa biết Cứu Chúa Giê-xu… c/tôi là dân chuyên ăn thịt người

… Nhưng từ ngày tin nhận Chúa Giê-xu, c/tôi đã thay đổi… không còn làm điều ác này nữa"

> Ông nói tiếp: "… nếu chưa thay đổi, thì xương của anh cũng nằm trong hầm này rồi!"

-------------------

[PP] > Cuộc đời của bạn đang là nguồn nước đắng hay ngọt?

Đang sống trong vui mừng, thỏa lòng… hay trong sự cay đắng, buồn phiền?

> ~Cay đắng, buồn phiền có lẽ hầu hết là do tội lỗi của chính mỗi người c/ta gây nên

> Thật ra ~tai họa c/ta phải gánh chịu trong cuộc đời… chỉ là xứng với ~tội ác c/ta đã vi phạm

> ~Bất an, trống trãi trong đời sống… là do ~việc ác mình đã gây nên mà thôi!

> Bạn có muốn thể xác và tâm linh mình được chữa lành khỏi ~bâng khuâng, cay đắng không?

Bạn có muốn tâm hồn của mình là 1 nguồn nước ngọt không?

[PP] > Bạn có muốn cái ao của mình là 1 ao nước ngọt không ở giữa ~đắng cay của đời này

… để từ đó đem đến biết bao nhiêu phước lành cho ~người xung quanh không?

> Lòng bạn có muốn được yên nghỉ, và bình an không?

> Bạn cần đến cây gỗ… bạn cần đến Đấng có thể chữa lành mình

> Bạn cần đến dưới cây gỗ TTG và trao cho Chúa Giê-xu mọi đắng cay, buồn phiền của mình

để nhận được sự vui mừng và thỏa lòng…

[PP] > Hãy đến nơi cây gỗ là chỗ Cứu Chúa Giê-xu đã 1 lần đổ huyết làm sạch mọi tội của bạn

và là Đấng có thể ban cho bạn quyền năng để sống 1 đời sống mới đầy phước hạnh?

> Nước ao đã biến từ đắng ra ngọt… để bạn uống được

> Bạn phải uống… vì nếu không có nước trong thân thể mình… bạn sẽ chết!

# Ao ở Mara đã trở nên ngọt, nhưng nếu người Ysơraên không chịu uống… thì họ sẽ ra sao?

> Cũng vậy - Chúa Giê-xu đã chết trên cây gỗ TTG để cung cấp con đường cứu rỗi cho mỗi người c/ta

> Bạn phải chọn con đường này… nếu không linh hồn bạn cũng sẽ chết 1 ngày đời đời trong hồ lửa địa ngục

> Mong bạn bằng lòng tiếp nhận Cứu Chúa Giê-xu… ngay hôm nay… để sống và sống đời đời!

------------- Lời Mời Gọi

> Bạn có đang sống trong 1 hòan cảnh khó khăn hay sự cay đắng nào không?

> Cuộc đời… ai mà không có ~thất bại đau thương?

> Ai mà không phải đối diện với ~đắng cay trong cuộc đời? Có ai được miễn không?

> C/ta sẽ làm gì với ~đắng cay, buồn phiền đó…

> C/ta có thể cứ bo bo giữ lấy… làm hại sức khỏe, suy yếu tâm linh, xức mẻ ~mối liên hệ

> Hay là c/ta đến với Đấng có quyền năng chữa lành c/ta?

> Ngài có quyền năng của cây gỗ TTG… là nơi chính Con Ngài đã bị treo ở trên đó

để làm sạch mọi tội của c/ta… và làm lành ~vết thương lòng…

# Cứ tưởng tượng nếu tôi đã không gặp và tin Chúa Giê-xu - cuộc đời tôi bây giờ sẽ ra sao?

> Có lẽ sẽ giống như anh Cho Seuing Hui mà thôi… tuy rằng có thể không bầy tỏ dữ vậy!

> Tội lỗi sẽ dẫn tôi và bạn đến chỗ hư mất đời đời…

> C/ta không có con đường thoát… chỉ có Chúa cứu c/ta được mà thôi

> Ngài đã cung cấp con đường cứu này cho c/ta rồi…

> Hãy nhìn kỹ cây gỗ TTG đi… nước đắng nay đã trở nên nước ngọt

Tội nhân nay đã được trở nên làm con cái của ĐCT

Sự đoán phạt của địa ngục… trở nên cơ nghiệp thiên đàng

> Bây giờ chỉ còn 1 điều cuối cùng… là sự chọn lựa của chính bạn cho mình mà thôi!

> Bạn sẽ quyết định gì sáng hôm nay!

> Bạn có sẽ bằng lòng uống nước đắng đã trở thành ngọt không

… hay cứ tiếp túc từ chối và sống trong ~đau thương và cay đắng?

> Hãy đến với Cứu Chúa Giê-xu Christ là Đấng Chữa Lành bạn và tôi!

Bitter or Sweet? (Exodus 15:22-26)

Are you facing any bitterness in life? Many people are living with bitterness of the past failures and brokenness of relationships. Do you need any healing? The people of Israel once experienced freedom from the bondage of slavery in Exodus 15. They traveled three days under the hot sun without finding any water source. Hope sprang up when they spotted a pond. But the water was bitter to drink. They were physically tired, mentally exhausted, and became spiritually depressed. God told Moses to throw a "tree" in it and the water became sweet. Why does this happen to me? One sure thing is that life can have troubles. There is thing in life that is impossible to understand. God allows adversities to teach us about "trust." God allows adversities to show us His healing power. God can heal sin problem at the "tree" where His Son died. Jesus can deliver us from slavery of sin. He can turn grumblers into dancers. What do you want? Do you want your life becoming a sweet blessing to people around you? Come to the "Tree" of life where Jesus died for you.