Trang Chủ :: Chia Sẻ

Bài 1

Bí Quyết Tìm Được Phước

(Secrets on How to Obtain Blessings)

Giêrêmi 17:7

www.vietnamesehope.org

 

 

“Đáng chúc phước thay là kẻ nhờ cậy Đức Giê-hô-va,

và lấy Đức Giê-hô-va làm sự trông cậy mình.”

“"But blessed is the man who trusts in the LORD, whose confidence is in him.”

 

 

> Tuần qua tôi được 1 người cho mượn 1 cuổn tập… về ~bí quyết để sống lâu và sống khỏe

> Đề tài của cuốn sách này nhắc nhở tôi một điều căn bản trong cuộc sống của con người c/ta

đó là ai trong c/ta cũng muốn được sống lâu, sống khỏe, và sống vui sướng ở trên đời này

> Hay nói cách khác… ai sống cũng muốn được đủ mọi phước lành

# Thiên hạ bỏ ra biết bao nhiêu là sức lực, thì giờ, tiền của ở trên đời này… chỉ để tìm phước

> Làm gì  đi nữa thì người ta thường chọn kỹ đúng ngày, đúng giờ

… để tránh tai họa hay xui xẻo, nhưng gặt hái được phước lành và may mắn

> Nhất là khi đến năm mới… ai nấy chờ đợi ~lời chúc phước hay nhất

            và mong suốt năm mình sẽ gặt hái được ~phước lành… y như ~lời đã được chúc đó

 

[PP] > Có ai ở trên đời này mà không thích nhận được phước không?

> Có lẽ đây là 1 câu hỏi cũng bằng thừa… giống như là c/ta hỏi

có đứa bé nào mà không thích ăn kẹo hay cà rem không?

 

[PP] > Kể cả con cái của Chúa nữa… c/ta còn sống ở đây cũng muốn nhận được phước từ nơi ĐCT

là Cha c/ta, là Đấng giàu có, mà chẳng có ai sánh bằng

> Nhưng đời sống của 1 người cơ đốc được Chúa chúc phước có nghĩa là sao?

> Câu hỏi này sẽ là đề tài của ~loạt bài giảng mới

… hầu để c/ta hiểu và sống thế nào để nhận được mọi ơn phước lành… mà Chúa đã hứa ban cho mình

 

 

I. Đấng Chúc Phước

[PP] 1) Là con cái Chúa, điều thứ nhất c/ta phải hiểu… đó là mọi phước lành (~phước thấy đuợc, hay kể cả ~phước không thấy được) c/ta nhận… là đều đến từ ĐCT trên cao giáng xuống

# Giacơ 1:17 – (Every good and perfect gift is from above, coming down from the Father of the heavenly lights…) “mọi ân điển tốt lành cùng sự ban cho trọn vẹn đều đến từ nơi cao và bởi Cha sáng láng mà xuống…)

> C/ta còn sống và còn tồn tại ngày nào… là nhờ phước lành của Đấng Sáng Tạo ban cho ngày ấy

            từ ~tia nắng ấm rọi xuống, không khí trong lành để thở, thực vật làm thức ăn ngon miệng…

> Thử xem có ai không thèm nhận phước… tự bịt mũi mình đi… thì sẽ còn tồn tại được bao lâu?

 

[PP] 2) Không phải mọi phước lành đến từ ĐCT mà thôi… nhưng Kinh Thánh cho c/ta biết - Ngài còn là Đấng giàu có vô hạn  và thích ban nhiều phước… nhất là cho chính con cái của Ngài

# Philíp 4:19 – (And my God will meet all your needs according to his glorious riches in Christ Jesus.) “Đức Chúa Trời tôi sẽ làm cho đầy đủ mọi sự cần dùng của anh em y theo sự giàu có của Ngài ở nơi vinh hiển trong Đức Chúa Jêsus Christ.”

# Tác gỉa Thi Thiên 24:1 nói đến sự giàu có của ĐCT như thế nào? (The earth is the LORD's, and everything in it, the world, and all who live in it) “Đất và muôn vật trên đất, Thế gian và những kẻ ở trong đó, đều thuộc về Đức Giê-hô-va.”

# Những nhà dầu hỏa tỉ phú… nhờ ai mà được như vậy - đâu phải tự mình có được đâu

… nhưng cũng nhờ và biết khám phá ~mỏ dầu hỏa ở dưới đất… là thứ cũng thuộc của Chúa mà thôi

# Câu chuyện 1 số các nhà bác học vô thần họ  thách thức Chúa… nói rằng không cần đến Ngài,

họ cũng có thể lấy đất tự “clone” thành người… và họ muốn tranh đua với Chúa

> ĐCT đồng ý… và để họ làm trước

> Các nhà bác học bắt đầu ra sau phòng thí nghiệm… xúc “1 đống đất” vô để làm thí nghiệm

> Nhưng ĐCT cản không cho, và Ngài nói: “Đất đó là thuộc của Ta; ngươi tự đi lấy đất của mình làm ra đi!”

> Kể cả “bụi đất” là thứ tầm thường… cũng không thuộc của c/ta hay tự mình tạo nên được

 

> Nếu ĐCT là Đấng giàu có và vĩ đại

… thì điều tự nhiên ~phước của Ngài ban cho phải là “đại phước”… xứng với danh xưng của Ngài

# Chẳng hạn như trong ~c/trình quyên tiền để trợ giúp 1 chiến dịch gì đó… ai là người giàu có  “tai to mặt bự” đâu có thể nào biếu 1 món quà nhỏ được, phải không? Làm mất danh dự của mình hết làm sao?

 

[PP] > Đại phước nhất của ĐCT chính là “ân điển” sự cứu rỗi mà Ngài đã ban cho c/ta không điều kiện

# Ân điển là ơn đẹp… mà c/ta là ~kẻ tội nhân xấu xa (không đẹp) - không đáng nhận được…

[PP] > Ân điển là khi ĐCT gánh mọi tội lỗi nhơ nhuốp xấu xa của c/ta… đặt trên lưng Con Ngài ở TTG

            và ban cho c/ta quyền phép được trở nên làm con cái của chính Ngaì

# Êphêsô 1:3-5 - (Praise be to the God and Father of our Lord Jesus Christ, who has blessed us in the heavenly realms with every spiritual blessing in Christ. For he chose us in him before the creation of the world to be holy and blameless in his sight. In love he predestined us to be adopted as his sons through Jesus Christ, in accordance with his pleasure and will…) “Ngợi khen Đức Chúa Trời, Cha Đức Chúa Jêsus Christ chúng ta, Ngài đã xuống phước cho chúng ta trong Đấng Christ đủ mọi thứ phước thiêng liêng ở các nơi trên trời, trước khi sáng thế, Ngài đã chọn chúng ta trong Đấng Christ, đặng làm nên thánh không chỗ trách được trước mặt Đức Chúa Trời, bởi sự thương yêu của Ngài đã định trước cho chúng ta được trở nên con nuôi của Ngài bởi Đức Chúa Jêsus Christ, theo ý tốt của Ngài,”

 

 

II. Thiếu Đức Tin

[PP] > Nếu ĐCT là Nguồn của mọi phước và thích chúc phước cho c/ta

như vậy tại sao trong đời sống của nhiều con cái của Chúa… c/ta chẳng thấy phước chi đâu hết vậy?

 

[PP] 1) Lý do c/ta chưa nhận được phước của Chúa… là vì c/ta thiếu đức tin

> Đức tin là gì? Có liên hệ gì đến phước lành không?

# II Côrinhtô 5:7 – Sứ đồ Phaolô nhắc c/ta là ~người sống bởi đức tin – (We live by faith, not by sight.)

“…vì chúng ta bước đi bởi đức tin, chớ chẳng phải bởi mắt thấy.”

# Hêbêrơ 11:6 - đức tin mới làm vừa lòng Chúa

… và khi Chúa vừa lòng… thì Ngài cũng thích chúc phước c/ta

(And without faith it is impossible to please God, because anyone who comes to him must believe that he exists and that he rewards those who earnestly seek him.) “Vả, không có đức tin, thì chẳng hề có thế nào ở cho đẹp ý Ngài; vì kẻ đến gần Đức Chúa Trời phải tin rằng có Đức Chúa Trời, và Ngài là Đấng hay thưởng cho kẻ tìm kiếm Ngài.”

 

[PP] a) Điều thứ nhất c/ta cần biết - đức tin cần có đối tượng rõ ràng

… kể cả ~người ngoại cũng có đức tin vậy, nhưng chỉ khác đối tượng với c/ta mà thôi…

> C/ta nói mình tin ĐCT… có nghĩa là c/ta phải tin Ngài là hiện hữu, có thật

            chứ không phải có khái niệm về ĐCT, Đấng Sáng Tạo chỉ là 1 lý thuyết, 1 ý tưởng mà thôi

> C/ta phải tin ĐCT là Đấng Sáng Tạo hiện hữu duy nhất… vì Kinh Thánh chép: “Ban đầu ĐCT dựng nên trời và đất!” (đâu có chép phật, Môhamét, Khổng, triết… đâu?)

> C/ta phải tin rằng Chúa là Đấng hiện hữu tốt lành… chứ không phải là 1 ông thần dữ

            tuy nhiên Ngài cũng là Đấng Thánh Khiết và Công Bình nữa

> C/ta không thể nhận được phước từ nơi Chúa… mà không tin có ĐCT được?

 

[PP] b) Đức tin nơi ĐCT là Đấng tốt lành… thúc đẩy lòng c/ta đi tìm kiếm ~lời hứa của Chúa

            về ~phước Ngài hứa ban cho c/ta...

# C/ta thường hay đi tìm kiếm chỗ nào có ~món hàng bán đại hạ gía, ~trạm xăng nào bán gía rẻ, xe nào bền, garage sales vùng nào có đồ ngon… cũng vậy nếu c/ta tin rằng Chúa là Đấng tốt lành và Ngài hứa ban cho c/ta nhiều phước lành… thì c/ta phải tìm kiếm để cầu xin

> Mọi phước lành của Chúa hứa ban cho đã được chép rõ ràng trong Kinh Thánh… như vậy nếu không chịu học Kinh Thánh… thì làm sao biết mà xin, để nhận được phước?

# Xem trong Kinh Thánh có bao nhiêu chữ “phước” – trên 300 chỗ (bless & blessings)

 

[PP] c) Sau khi biết về ~lời hứa đó… c/ta phải mở miệng ra xin Chúa ~điều Ngài đã hứa ban cho c/ta

            vì Mathiơ 7:7 có chép: (Ask and it will be given to you; seek and you will find; knock and the door will be opened to you.) “Hãy xin, sẽ được; hãy tìm, sẽ gặp; hãy gõ cửa, sẽ mở cho.”

> Biết bao nhiêu phước lành Chúa đã để dành… nhưng c/ta chưa nhận được

là vì c/ta chưa dám xin, c/ta còn nghi ngờ ~lời hứa của Chúa

# Câu chuyện 1 người qua đời, được thánh Phiêrơ dẫn cho đi dạo nước thiên đàng

> Anh thấy có 1 cái kho rất lớn không thể tưởng tượng được – anh thắc mắc hỏi trong kho đó chứa gì?

> Thánh Phiêrơ cho anh vào xem kho… như 1 cái rừng đầy ~kệ, cả chục chục tầng, rộng thênh thang

> Trong ~cái kệ này… đầy dẫy ~món quà gói sẵn và có sẵn tên của vô số người

> Thánh Phiêrơ nói: “Đây là ~món quà, ~phước mà ĐCT đã sắm sẵn cho con cái của Ngài ở dưới trần thế

            nhưng chỉ có cái… là họ chưa xin, nên chưa gởi xuống mà thôi…”

 

[PP] > Sự cản trở lớn nhất nhiều khi c/ta chưa chịu mở miệng ra xin phước Chúa

là vì lòng kiêu ngạo  ở bên trong c/ta…

> C/ta đang sống trong 1 xã hội qúa đầy đủ vật chất và đề cao sự tự chủ

> Sự tự chủ… cậy vào sức năng mình có, trí thức khôn ngoan mình thâu nhập được, của cải mình gặt hái được… nên c/ta nhiều khi không thèm mở miệng xin Chúa… vì không thấy cần

# II Sử Ký 7:14 – (if my people, who are called by my name, will humble themselves and pray and seek my face and turn from their wicked ways, then will I hear from heaven and will forgive their sin and will heal their land.) “và nhược bằng dân sự ta, là dân gọi bằng danh ta, hạ mình xuống, cầu nguyện, tìm kiếm mặt ta, và trở lại, bỏ con đường tà, thì ta ở trên trời sẽ nghe, tha thứ tội chúng nó, và cứu xứ họ khỏi tai vạ.”

> Tại sao nhiều khi c/ta chưa kinh nhiệm được phước chữa lành… phần thể xác, cũng như ~vết thương lòng

lý do là vì c/ta còn kiêu ngạo - chưa dám hạ mình xuống để cầu xin Chúa

 

[PP] d) 1 Lý do nữa mà c/ta chưa nhận được phước của Chúa

… là bởi vì chưa sẵn sàng làm trọn ~điều kiện theo sau… để có được phước đó…

[PP] > Điều con cái Chúa phải ý thức… đó là có 1 số ~phước lành Chúa ban cho không… nhưng có 1 số ~phước lành khác có điều kiện theo sau… c/ta sẽ không được cho đến khi c/ta vâng lời làm theo

> Chẳng hạn như trong PTLLK 28:1-14 có chép rõ về phước Chúa ban cho dân của Ngài có điều kiện đi theo sau – (If you fully obey the LORD your God and carefully follow all his commands I give you today, the LORD your God will set you high above all the nations on earth. All these blessings will come upon you and accompany you if you obey the LORD your God: You will be blessed in the city and blessed in the country. The fruit of your womb will be blessed, and the crops of your land and the young of your livestock—the calves of your herds and the lambs of your flocks. Your basket and your kneading trough will be blessed. You will be blessed when you come in and blessed when you go out. The LORD will grant that the enemies who rise up against you will be defeated before you. They will come at you from one direction but flee from you in seven.  The LORD will send a blessing on your barns and on everything you put your hand to. The LORD your God will bless you in the land he is giving you. The LORD will establish you as his holy people, as he promised you on oath, if you keep the commands of the LORD your God and walk in his ways. Then all the peoples on earth will see that you are called by the name of the LORD, and they will fear you. The LORD will grant you abundant prosperity—in the fruit of your womb, the young of your livestock and the crops of your ground—in the land he swore to your forefathers to give you. The LORD will open the heavens, the storehouse of his bounty, to send rain on your land in season and to bless all the work of your hands. You will lend to many nations but will borrow from none. The LORD will make you the head, not the tail. If you pay attention to the commands of the LORD your God that I give you this day and carefully follow them, you will always be at the top, never at the bottom. Do not turn aside from any of the commands I give you today, to the right or to the left, following other gods and serving them.) “Nếu ngươi nghe theo tiếng phán của Giê-hô-va Đức Chúa Trời ngươi cách trung thành, cẩn thận làm theo mọi điều răn của Ngài, mà ta truyền cho ngươi ngày nay, thì Giê-hô-va Đức Chúa Trời ngươi sẽ ban cho ngươi sự trổi hơn mọi dân trên đất. Nếu ngươi nghe theo tiếng phán của Giê-hô-va Đức Chúa Trời ngươi, nầy là mọi phước lành sẽ giáng xuống trên mình ngươi. Ngươi sẽ được phước trong thành, và được phước ngoài đồng ruộng. Bông trái của thân thể ngươi, hoa quả của đất ruộng ngươi, sản vật của sinh súc ngươi, luôn với lứa đẻ của bò cái và chiên cái ngươi, đều sẽ được phước; cái giỏ và thùng nhồi bột của ngươi đều sẽ được phước! Ngươi sẽ được phước trong khi đi ra, và sẽ được phước trong khi vào. Đức Giê-hô-va sẽ làm cho kẻ thù nghịch dấy lên cùng ngươi bị đánh bại trước mặt ngươi; chúng nó sẽ do một đường ra đánh ngươi, rồi do bảy đường chạy trốn trước mặt ngươi. Đức Giê-hô-va sẽ khiến phước lành ở cùng ngươi tại trong kho lúa và trong các công việc của ngươi; Ngài sẽ ban phước cho ngươi trong xứ mà Giê-hô-va Đức Chúa Trời ngươi ban cho ngươi. Nếu ngươi gìn giữ những điều răn của Giê-hô-va Đức Chúa Trời ngươi, và đi theo đường lối Ngài, thì Đức Giê-hô-va sẽ lập ngươi làm một dân thánh cho Ngài, y như Ngài đã thề cùng ngươi; muôn dân của thế gian sẽ thấy rằng ngươi được gọi theo danh Đức Giê-hô-va, và chúng nó sẽ sợ ngươi. Giê-hô-va Đức Chúa Trời ngươi sẽ làm cho ngươi được của cải nhiều dư dật, khiến cho hoa quả của thân thể ngươi, sản vật của sinh súc, và bông trái của đất ruộng ngươi được sanh nhiều thêm trong xứ mà Đức Giê-hô-va đã thề cùng các tổ phụ ngươi để ban cho ngươi. Đức Giê-hô-va sẽ vì ngươi mở trời ra, là kho báu của Ngài, đặng cho mưa phải thì giáng xuống đất, và ban phước cho mọi công việc của tay ngươi. Ngươi sẽ cho nhiều nước vay, còn ngươi không vay ai. Nếu ngươi nghe theo các điều răn của Giê-hô-va Đức Chúa Trời ngươi mà ngày nay ta truyền cho ngươi gìn giữ làm theo, và nếu không lìa bỏ một lời nào ta truyền cho ngươi ngày nay, mà xây qua bên hữu hoặc bên tả, đặng đi theo hầu việc các thần khác, thì Đức Giê-hô-va sẽ đặt ngươi ở đằng đầu, chớ chẳng phải đằng đuôi, ngươi sẽ ở trên cao luôn luôn, chớ chẳng hề ở dưới thấp.”

> Muốn được cửa tiệm thịnh vượng, ~c/trình đầu tư thành công, thắng lợi, sự kính trọng của mọi người, nhà bank dư dật, thân thể khỏe mạnh, sống lâu, hạnh phúc, xe chạy tốt, con cái đạo đức… (you name it!) Chúa sẽ ban cho… nhưng với điều kiện: lắng nghe tiếng Chúa, cẩn thận gìn giữ ~điều răn của Ngài, và chớ có xây qua bên hữu, bên tả, đi hầu việc các thần khác

> Hay noí ngược lại, lý do ngày hôm nay biết bao nhiêu người cơ đốc chưa được 1 số phước mình mong muốn và đã xin… là bởi vì c/ta chưa dám tin cậy và vâng theo lời Chúa hoàn toàn

[PP] > C/ta phải hiểu - Sự vâng lời và ơn phước luôn đi đôi với nhau…

[PP] # Có người nói đúng: “God can make you into anything you want to be, but you have to put everything in His hands” Tạm dịch – “ĐCT có thể ban cho tất cả điều gì bạn muốn… nhưng với điều kiện là bạn phải tận hiện tất cả ~gì bạn có ở trong tay Chúa…”

 

# Tác gỉa Thi Thiên 1:1-3 – có chép về 1 bí quyết để được phước có điều kiện theo sau – (Blessed is the man who does not walk in the counsel of the wicked or stand in the way of sinners or sit in the seat of mockers. But his delight is in the law of the LORD, and on his law he meditates day and night. He is like a tree planted by streams of water, which yields its fruit in season and whose leaf does not wither. Whatever he does prospers.) “Phước cho người nào chẳng theo mưu kế của kẻ dữ, chẳng đứng trong đường tội nhân, Không ngồi chỗ của kẻ nhạo báng; Song lấy làm vui vẻ về luật pháp của Đức Giê-hô-va, Và suy gẫm luật pháp ấy ngày và đêm. Người ấy sẽ như cây trồng gần dòng nước, Sanh bông trái theo thì tiết, Lá nó cũng chẳng tàn héo; Mọi sự người làm đều sẽ thạnh vượng.”

> Muốn đời sống thịnh vượng, sanh bông trái tốt tươi… mà cứ chạy theo ~kẻ dữ, chung vui với ~kẻ nhạo báng, thờ lạy cúng cho ~tà thần, say sưa thâu đêm suốt sáng, cờ bạc… thì làm sao c/ta có được phước hạnh từ nơi Chúa được? Chính mình tự ký giấy tử, dẫn mình đến bại hoại… mà thôi!

> C/ta nói mình thờ Chúa… mà cũng đi thờ ~tà thần, ~người chết… thì làm sao Chúa chúc phước c/ta được

vì điều này không làm đẹp lòng Chúa?

# Thử hỏi các ông về nhà nói với vợ mình: “Anh yêu em lắm, nhưng chỉ yêu em có ½ trái tim của anh thôi”… thì nghĩ rằng vợ mình sẽ yêu mình hết lòng không, có sẽ nấu cho ăn ngon miệng, đấm bóp trước khi ngủ?

 

# Câu chuyện có 1 bà cụ noí với đứa cháu mình

… con mà ngoan xuốt tuần lễ thì đền cuối tuần bà sẽ cho con 5 đồng

> Đến cuối tuần bà cụ gọi đứa cháu lại và hỏi: “Con có ngoan để xứng đáng được 5 đồng không?”

> Thằng bé suy nghĩ 1 chút và trả lời: “Xin cho cho con 5 xu là được rồi…”

> Nhiều khi c/ta chỉ nhận được có “5 xu” phước thôi… là vì mình chưa chịu vâng lời Chúa hoàn toàn…

> C/ta chỉ vâng lời ~điều nào c/ta thích, điều nào thích hợp với thời khóa biểu của mình thôi

đó không phải là vâng lời!

 

 

III. Một Thí Dụ

[PP] > Một thí dụ rất hay về phước hạnh và sự vâng lời đi đôi với nhau

đó là qua chính đời sống của dân sự Chúa… trong thời của nhà lãnh đạo Giôsuê

# Giôsuê 1:7-8 – khi họ sắp sửa đánh chiếm thành Giêricô để vào đất hứa mà ĐCT hứa ban cho họ… thì ĐCT có phán với Giôsuê: (Be strong and very courageous. Be careful to obey all the law my servant Moses gave you; do not turn from it to the right or to the left, that you may be successful wherever you go. Do not let this Book of the Law depart from your mouth; meditate on it day and night, so that you may be careful to do everything written in it. Then you will be prosperous and successful.) “Chỉ hãy vững lòng bền chí, và cẩn thận làm theo hết thảy luật pháp mà Môi-se, tôi tớ ta, đã truyền cho ngươi; chớ xây qua bên hữu hoặc bên tả, để hễ ngươi đi đâu cũng đều được thạnh vượng. Quyển sách luật pháp này chớ xa miệng ngươi, hãy suy gẫm ngày và đêm, hầu cho cẩn thận làm theo mọi điều đã chép ở trong; vì như vậy ngươi mới được may mắn trong con đường mình, và mới được phước.”

[PP] # Đọc tiếp trong Giôsuê 6 – dân của Chúa vâng lời Ngài tuyệt đối… họ đi bộ xung quanh thành, thổi kèn – 6 ngày mỗi ngày 1 lần, và đến ngày thứ bảy, 7 lần… và rồi đánh thắng được thành

… mà không mất 1 mạng người, không tốn 1 mũi tên….

[PP] # Nhưng đến Giôsuê 7:1-5 c/ta thấy chuyện gì xẩy ra – (But the Israelites acted unfaithfully in regard to the devoted things; Achan son of Carmi, the son of Zimri, the son of Zerah, of the tribe of Judah, took some of them. So the LORD's anger burned against Israel. Now Joshua sent men from Jericho to Ai, which is near Beth Aven to the east of Bethel, and told them, "Go up and spy out the region." So the men went up and spied out Ai. When they returned to Joshua, they said, "Not all the people will have to go up against Ai. Send two or three thousand men to take it and do not weary all the people, for only a few men are there." So about three thousand men went up; but they were routed by the men of Ai, who killed about thirty-six of them. They chased the Israelites from the city gate as far as the stone quarries and struck them down on the slopes. At this the hearts of the people melted and became like water.) “Song dân Y-sơ-ra-ên có phạm một tội về vật đáng diệt; vì A-can, con trai của Cạt-mi, cháu của Xáp-đi, chắt của Xê-rách về chi phái Giu-đa, có lấy vật đáng diệt và cơn giận của Đức Giê-hô-va nổi phừng lên cùng dân Y-sơ-ra-ên. Ở Giê-ri-cô Giô-suê sai người đến thành A-hi gần Bết-A-ven, về phía đông Bê-tên, và truyền lịnh này rằng: Hãy đi lên do thám xứ. Vậy, các người ấy đi lên do thám thành A-hi. Đoạn trở về cùng Giô-suê mà rằng: Lấy làm vô ích đem cả dân sự đi lên đó; nhưng hãy cho chừng vài ba ngàn người đi lên đó mà đánh thành A-hi. Chớ làm cho mệt nhọc cả dân chúng đi đó; vì người A-hi ít quá. Vậy, có chừng ba ngàn người đi lên đó; nhưng họ chạy trốn trước mặt người A-hi. Người A-hi giết chừng ba mươi sáu người, rượt theo họ từ cửa thành cho đến Sê-ba-rim, và đánh họ lúc đi xuống dốc. Lòng dân sự bèn tan ra như nước.”

> ĐCT cấm dân sự không được phép lấy của cải của kẻ thù nghịch… Acan tham, lấy dấu đi cho mình

            và rồi dân sự của Chúa thất bại trong trận chiến tại Ahi…

 

> Tại sao chưa có phước… là bởi vì Chúa phán – nhưng c/ta chưa chịu nghe; Chúa bảo, c/ta chưa vâng lời làm theo; ngược lại, nếu c/ta chịu đưa tai lắng nghe và làm theo thì sao?

            ĐCT sẽ đổ phước xuống mà c/ta hứng và chứa hết không được

> Biết bao nhiêu lần c/ta đến nhà thờ nghe lời Chúa giảng dạy… không thiếu ~bí quyết hay từ Kinh Thánh, rõ ràng ~lời hứa của phước lành… nhưng c/ta chỉ nghe để đó, “nghe lỗ tai này, lọt qua lỗ tai nọ”

ra về không chịu làm theo… thì có được phước không?

 

[PP] > Đức tin là chìa khoá để mở mọi nguồn phước của Chúa… muốn tuôn đổ đến cho đời sống của c/ta

            và đức tin đó phải đi đôi với sự vâng lời tuyệt đối

 

---------------

[PP] > ACE có muốn nhận được phước từ nơi Chúa không?

            hay là hôm nay cũng giống như ~ngày Chúa Nhật trước đây… ra về đánh mất cơ hội ngàn vàng?

> Hãy hạ mình và cầu xin Chúa đi

            và cùng 1 lúc cam kết đi theo đường lối của Chúa đưa ra – không lay chuyển, không xê dịch

> Đừng có đi tẻ bên tả, bên hữu nữa… đừng lấy lý do mà đi giẹo 2 bên… Chúa không vừa lòng đâu?

 

> C/ta đã nghe lời Chúa rất rõ ràng – làm thế nào để nhận được phước

[PP] > Thật ra c/ta không cần đến máy “hearing aids” sáng nay để nghe cho rõ hơn

            … nhưng điều c/ta thật cần có sáng hôm nay… là 1 tấm lòng biết hạ mình

[PP]     tìm kiếm và cam kết muốn được ở trong ý muốn của Chúa

 

> Để rồi đời sống c/ta được phước… c/ta có sự vui thỏa trọn vẹn

> Còn hơn nữa, Chúa biến hoá đời sống c/ta làm nguồn phước lây sang cho ~người xung quanh mình nữa

… và danh Chúa được vinh hiển… vì họ thấy đầy ~phước lành dư dật trong đời sống của c/ta…

 

[PP] ACE có muốn được phước không? Muốn ~phước lành gì?

[PP] Chắc chắn là Chúa sẽ ban… có cái là mình dám cam kết tận hiến cuộc đời của mình hoàn toàn vâng phục ở dưới sự tể trị của Ngài không thôi?

> Hãy đến tiếp nhận Chúa Giê-xu vào lòng… và để Ngài làm Chủ đời sống mình bắt đầu ngay hôm nay!

 

------------- Lời Mời Gọi

> C/ta là con cái của Đấng Nhơn Từ… đầy dẫy ~Phước Lành

> Ngài lại thích chúc phước cho c/ta là con cái của chính Ngài

> Nhưng tại sao đời sống của c/ta nhiều người chưa thấy phước chi hết… còn thua ~người ngoại nữa

> Còn máng biết bao nhiêu ~bệnh tật, khổ đau, bất an…

> Hầu hết ~đau khổ c/ta gặt hái thay vì phước lành

… là bởi vì c/ta chưa chịu hạ mình mà tìm kiếm, đầu phục trong ý Chúa

> C/ta xem thường ~điều răn của Chúa dạy trong Kinh Thánh

> C/ta đến nhà thờ, mạng lệnh của Chúa phán rất là rõ ràng

nhưng ra về c/ta chẳng gìn giữ và làm theo

# Xem kỹ ~điều răn của ĐCT đi:

> Chớ có thờ các thần nào ngaọi trừ chỉ 1 mình ĐCT mà thôi

> Giữ ngày nghỉ làm nên ngày thánh

> Hiếu kính cha mẹ thì sẽ được phước sống lâu

> Chớ tham lam của cải của ~người khác

> Chớ say rượu vì rượu hay thúc dục c/ta làm ~chuyện điên rồ…

> Nghe để đó… thì làm sao nhận được phước của Chúa? Chỉ gặp họa mà thôi!

 

> Có điều gì c/ta cần sửa đổi và từ bỏ… để phước Chúa đến cho đời sống của mình không?

> Có nhận được phước hay không là tùy ở đức tin của c/ta mà thôi

> Tùy ở sự vâng lời của c/ta mà thôi… vì nhiều phước của Chúa hứa ban cho có điều kiện theo sau

 

 

Secrets on How to Obtain Blessings (Jeremiah 17:7)

Who doesn’t want to be blessed? Do children like candies and ice cream? But how do Christians obtain blessings from God? First, all blessings come from God – the visible and the invisible. The great God loves to bless His children. Some of His blessings are free for everyone; for example, grace. Grace is when God imputed our sins on Jesus and gave us the right to become His children. If God is so gracious then why don’t I feel “blessed”? The major problem of missed blessings is due to lack of faith. What is faith? Faith first believes that God exists. It searches and knows God’s promises. Those who have faith in God open their mouth to ask for His blessings in His name. The attitude of pride can block the flow of blessings from God to us. Those who trust God commit their life to the obedience of His will. The reason is because many God’s blessings are with conditions. Obedience and blessing go hand in hand. A good example was in the life of Joshua. As the Israelites obeyed, God gave them victory over Jericho without a lost of life. As they disobeyed God, they lost in the battle at Ai. Obedient faith is the key to unlock many blessings. Why is our life barren, not blessed? We don’t need the hearing aids, but “soft heart.” Heart that desires and searches for God. Do you want to be blessed? Believe in Jesus and commit your life to Him.