Trang Chủ :: Chia Sẻ

Bài 2

Những Mục Vụ của Người Mẹ Cơ Đốc

(The Ministries of Christian Mothers)

Tít 2:3-5

www.vietnamesehope.org

 

 

"Các bà già cũng vậy, phải có thái độ hiệp với sự thánh; đừng nói xấu, đừng uống rượu quá độ; phải lấy điều khôn ngoan dạy bảo; phải dạy đàn bà trẻ tuổi biết yêu chồng con mình, có nết na, trinh chánh, trông nom việc nhà; lại biết ở lành, vâng phục chồng mình, hầu cho đạo Đức Chúa Trời khỏi bị một lời chê bai nào."

(Likewise, teach the older women to be reverent in the way they live, not to be slanderers or addicted to much wine, but to teach what is good. Then they can train the younger women to love their husbands and children, to be self-controlled and pure, to be busy at home, to be kind, and to be subject to their husbands, so that no one will malign the word of God.)

 

 

[PP] * Hằng năm ở bên đây, cứ đến ngày Chúa Nhật của tuần lễ thứ hai trong tháng Năm

… thì người Hoa-kỳ dành riêng ra… để mừng một ngày lễ đặc biệt… gọi là “Lễ Mẹ

> Mục đích của ngày lễ này là để c/ta là ~người làm conbày tỏ tấm lòng biết ơn công lao của những người mẹ, đã bỏ công sức hy sinh nuôi nấng c/ta được nên người… cho đến ngày hôm nay

 

> Ai cũng biết - người phụ nữ dù làm vợ hay mẹ… đóng một vai trò rất quan trọng trong gia đình và xã hội

> Gia đình hay xã hội có an lành và thịnh vượng hay không… cũng tùy thuộc phần lớn trong vai trò của người phụ nữ ở trong gia đình và xã hội đó… nhất là của những người mẹ

 

[PP] > Nhưng thiên chức làm mẹ này mà ĐCT đã phú ban cho ~người phụ nữ… là 1 vai trò không phải dễ làm… nhất là khi c/ta đang sống trong 1 xã hội luôn đề cao tư dục thỏa mãn cá nhân

… hơn là sống trong trách nhiệm, làm trọn vai trò của mình

# Ngày nay biết bao nhiêu vụ về ~người phụ nữ dám giết chết con nhỏ mình… để đi theo “boy friend”

            hay “abuse” đánh đập con cái 1 cánh tàn nhẫn… vì thấy c/nó như là 1 cái nợ ở trên đời này…

 

[PP] > Nhưng là con cái của Chúa, c/ta sống không trôi theo thói tục của dòng đời… nhưng dựa trên lời Kinh Thánh… là lời mầu nhiệm sẽ giúp cho c/ta hiểu rõ thiên chức của ~người làm mẹ là thế nào… cùng khích lệ c/ta dám sống “ngược đời” và làm trọn thiên chức theo thánh ý Chúa

> Sáng nay, xin dùng lời Chúa trong sách Tít 2:3-5… để nhắc nhở đến 3 mục vụ chính của ~người làm mẹ

            nhất là cho ~người làm mẹ cơ đốc lâu năm ở trong Chúa… (đọc)

 

 

I. Mục Vụ Yêu Chồng

[PP] > Trong vài câu Kinh Thánh này mà sứ đồ Phaolô đã viết thư cho Tít, c/ta thấy mục vụ đầu tiên của ~người mẹ cơ đốc cần trau dồi đeo đuổi… đó chính là mục vụ của tình yêu thương

> “… yêu chồng con”… vì tình yêu thương liên hệ với ĐCT

# I Giăng 4:8 –  sứ đồ Giăng diễn tả 1 trong ~thần tính chính của ĐCT là gì? (Whoever does not love does not know God, because God is love.) “Ai chẳng yêu, thì không biết Đức Chúa Trời; vì Đức Chúa Trời là sự yêu thương.”

 

> Chổ khác, trong 2 điều răn lớn nhất của Chúa bao gồm mọi điều răn khác… đều dựa trên tình yêu thương

# Mathiơ 22:36-40 – Có người 1 lần đến hỏi Chúa Giê-xu điều gì? ("Teacher, which is the greatest commandment in the Law?" Jesus replied: "'Love the Lord your God with all your heart and with all your soul and with all your mind.' This is the first and greatest commandment. And the second is like it: 'Love your neighbor as yourself.' All the Law and the Prophets hang on these two commandments.") “Thưa thầy, trong luật pháp, điều răn nào là lớn hơn hết? Đức Chúa Jêsus đáp rằng: Ngươi hãy hết lòng, hết linh hồn, hết ý mà yêu mến Chúa, là Đức Chúa Trời ngươi. Ấy là điều răn thứ nhất và lớn hơn hết. Còn điều răn thứ hai đây, cũng như vậy: Ngươi hãy yêu kẻ lân cận như mình. Hết thảy luật pháp và lời tiên tri đều bởi hai điều răn đó mà ra.”

> 2 Điều răn này được nôm na tóm tắt là “Kính yêu Chúa và thương ~người xung quanh mình…”

 

[PP] # Trong I Giăng 5:3 - sứ đồ Giăng giải thích rõ về sự yêu thương đối với Chúa nghĩa là sao?

… chính là giữ ~điều răn của Ngài, một cách vui vẻ và thỏa lòng… chứ không như là đang gánh 1 ách vậy

(This is love for God: to obey his commands. And his commands are not burdensome,) “Vì nầy là sự yêu mến Đức Chúa Trời, tức là chúng ta vâng giữ điều răn Ngài. Điều răn của Ngài chẳng phải là nặng nề,”

# Giống như là nếu c/ta nói yêu thương cha mẹ mình… thì phải lắng nghe và vâng lời ông bà

            còn nếu chỉ nghe 1 đằng làm ngược lại một nẽo… thì lời nói yêu thương đó có ký lô nào không?

 

[PP] > 1 Trong ~điều răn quan trọng của mục vụ yêu thương cho ~người làm mẹ

đó là phải trước hết biết yêu “chồng” mình

> Đây phải là mục vụ ưu tiên của ~người làm mẹ… vì thường đâu có ai làm mẹ

mà không trước hết làm vợ, phải không?

# Sứ đồ Phaolô trong Êphêsô 5:22-24 dạy dỗ 1 người nữ yêu chồng… có nghĩa là sao?

 (Wives, submit to your husbands as to the Lord. For the husband is the head of the wife as Christ is the head of the church, his body, of which he is the Savior. Now as the church submits to Christ, so also wives should submit to their husbands in everything.) “Hỡi kẻ làm vợ, phải vâng phục chồng mình như vâng phục Chúa, vì chồng là đầu vợ, khác nào Đấng Christ là đầu Hội thánh, Hội thánh là thân thể Ngài, và Ngài là Cứu Chúa của Hội thánh. Ấy vậy, như Hội thánh phục dưới Đấng Christ, thì đàn bà cũng phải phục dưới quyền chồng mình trong mọi sự.”

> 1 Người nữ cơ đốc yêu chồng có nghĩa là phải sẵn sàng phục chồng mình,

không phải bởi vì bị bắt buộc… nhưng vì tự nguyện và vâng phục Chúa

 

1) Phục chồng mình có nghĩa là đặt trọng vai trò của chồng là người lãnh đạo trong gia đình mình

> Người chồng lãnh đạo đây không có nghĩa là 1 “dictator” (kẻ độc tài) trong gia đình… nhưng được Chúa xếp đặt có trật tự… làm người lãnh đạo trong gia đình mình cùng với trách nhiệm lớn lao biết nhìn xa, biết hướng dẫn, biết lo cho tương lai, và làm gương sáng để vợ con theo sau…

> Chúa Giê-xu nói người vợ phục chồng mình

… như H/T phục dưới quyền của Cứu Chúa Giê-xu… vì Ngài là “Đầu” của H/T

> Phục dưới quyền chồng là chịu nghe theo ~lời hướng dẫn của chồng

… giống như H/T Chúa phải chịu nghe lời Chúa dậy trong Kinh Thánh và làm theo

> Đừng đi theo thói tục của thời đại tân tiến này – “phụ nữ vùng lên” hay là “lệnh của bà”… mà xem chồng mình chẳng ra chi, nhất là khi đứng trước mặt mọi người, bởi cái tự dục trong lòng chỉ muốn làm “chúa”… chứ không muốn phục 1 ai hết, và điều này không phải là tình yêu thương

 

[PP] 2) Người vợ yêu chồng thì cũng đương nhiên giữ trọn lời thề hứa; 1 lòng trung thủy

…như khi mới bước lên xe hoa về nhà chồng

> Hôn nhân có lâu bền thì cần có sự cam kết… chứ không phải chỉ ~cảm xúc yêu đương chóng qua mà thôi

[PP] # Có người nói rất đúng: “It’s not your romantic love that sustains your marriage, but your commitment through service and sacrifice” - Tạm dịch: “Không phải sự yêu đương tình tứ ở thưở ban đầu giữ được hôn nhân của bạn đâu, nhưng là sự cam kết trung thủy của bạn qua sự hầu hạ nhau và hy sinh cho nhau…”

> Hy sinh có khi là bằng lòng bỏ đi ~điều ưa thích cá nhân

… để gặt hái hạnh phúc cho gia đình… cho chồng con

# Ngày mới gặp anh, mê anh… các cô đâu cần tập yêu anh đâu… nhưng sự yêu đương tình tứ đó sẽ chóng qua, sẽ phai nhạt theo thời gian… nhưng nếu các chị em biết tập yêu chồng mình không điều kiện, 1 lòng cam kết với sự giúp đỡ của Chúa… thì hạnh phúc hôn nhân sẽ còn mãi mãi

> Lòng cam kết dù cho hòan cảnh thể nào xẫy ra đi nữa… vẫn 1 lòng chung thủy yêu chồng

đó mới là tình yêu thật từ nơi Chúa… mà ~người mẹ phải trước hết trau dồi

 

 

II. Mục Vụ Dậy Dỗ Con Cái

[PP] > Mục vụ thứ hai của người mẹ phải trau dồi đeo đuổi đó là năng khiếu dậy dỗ… con cái của mình

“… phải lấy điều khôn ngoan dạy bảo” (… but to teach what is good.)

[PP] # Tthiên 127:3 – tác gỉa Thi Thiên nói: (Sons are a heritage from the LORD, children a reward from him.)

“Kìa, con cái là cơ nghiệp bởi Đức Giê-hô-va mà ra; Bông trái của tử cung là phần thưởng.”

> Con cái là cơ nghiệp quí giá đời đời của Chúa ban cho c/ta… là ~người làm cha mẹ…

# Nếu tiền bạc, của cải là ~điều quí gía… nhưng chỉ tạm bợ - chỉ thuộc ở trên cõi đời này thôi – khi c/ta ra đi sẽ phải bỏ lại hết, mà c/ta còn biết giữ gìn chăm non kỹ càng… huống gì con cái là cơ nghiệp trường tồn, mà không biết chăm sóc … thì thật c/ta là ~kẻ dại chăng?

# Có biết bao nhiêu người mẹ chăm sóc vườn bông hồng của mình

… còn kỹ hơn là chăm sóc con cái của mình

> Mỗi ngày họ dậy sớm tưới cây, bỏ thêm phân bón, bứt lá sâu, lượm cỏ dại ra, ra vườn chăm non không thấy chán hay mệt mỏi… nhưng lại không làm giống như vậy với mỗi đứa con của mình sao?

 

> Người mẹ cơ đốc phải đeo đuổi năng khiếu dậy dỗ là “nghề nghiệp” chuyên môn và ưu tiên trước hết trong cuộc sống… chứ đừng mau tìm ~năng khiếu hái tiền làm sao cho hay, để được nở mặt nở mày với mọi người khác

[PP] > Dậy dỗ con cái ở đây có hàm ý của ~chữ “huấn luyện, uốn nắn” trong tình yêu thương

và đôi khi cần áp dụng kỷ luật nữa

# Châm Ngôn 3:12 – (… because the LORD disciplines those he loves, as a father the son he delights in.) “Vì Đức Giê-hô-va yêu thương ai thì trách phạt nấy. Như một người cha đối cùng con trai yêu dấu mình.”

 

# Châm Ngôn 23:13-14 – yêu thương con không phải là nó muốn gì thì cho ngay thứ ấy… nhưng ích lợi của sự yêu thương trong kỷ luật huấn luyện là để c/nó lớn lên “thành người”, được cứu rỗi, sống có trách nhiệm, và hữu ích cho nhà Chúa  - (Do not withhold discipline from a child; if you punish him with the rod, he will not die. Punish him with the rod and save his soul from death.) “Chớ tha sửa phạt trẻ thơ; Dầu đánh nó bằng roi vọt, nó chẳng chết đâu. Khi con đánh nó bằng roi vọt, Ắt giải cứu linh hồn nó khỏi âm phủ.”   

 

# Châm Ngôn 29:17 – cho thấy không phải kỷ luật trong sự yêu thương đem đến ích lợi cho con cái mình mà thôi… nhưng cuối cùng còn đem đến cho chính c/ta sự thỏa lòng và bình an nữa… (Discipline your son, and he will give you peace; he will bring delight to your soul.) “Hãy sửa phạt con người, thì nó sẽ ban sự an tịnh cho người, Và làm cho linh hồn người được khoái lạc.”

> Kỷ luật khi nó còn bé, để rồi cứu được linh hồn c/nó… vì khi c/nó lớn lên rồi rất khó mà chịu nghe đạo…

> Uốn năn con cái từ hồi nhỏ để khi c/nó lớn lên mình sẽ không bị rơi nước mắt… nhìn con mình đi vào ~con đường của sự chết, hay ~tệ trạng thối nát của xã hội này… nào là drugs, xì ke ma túy, băng đảng, cờ bạc, ~video bạo động và bắt chước theo - bắn giết, ăn cắp…

 

> Người mẹ cơ đốc khôn ngoan cũng cần biết môi trường dậy dỗ con cái của mình hay nhất

… không phải là ở nhà thờ, hoặc trường học… nhưng là tại chính nhà của mình

[PP] > Và dụng cụ hay nhất để dậy dỗ con em mình… không phải là cái TV, cái máy video game, hay máy computer internet… nhưng là thì giờ gần gũi mỗi ngày khuyên nhũ và đặt nhét lời Chúa trong lòng c/nó

# Lời làm chứng của 1 người cha ở dưới New Orelans có đứa con gái 6-7 tuổi

> 1 Ngày cháu đến hỏi ba: “Ba thương con hơn… hay là ba thương Chúa Giê-xu hơn?”

> Ông cha suy nghĩ 1 hồi rồi trả lời: “Ba phải nói thật với con…  là ba yêu Chúa Giê-xu hơn

và Chúa cũng dậy ba phải yêu con nữa”

> Mấy ngày sau, người cha ngồi nghe đứa con gái nói chuyện với má nó rằng:

“Má ơi! má có biết là con thương Chúa Giê-xu hơn má không?”

> Ông vui lòng vì đã thành công trong sự đặt lời Chúa trong lòng của đứa bé gái  - (Love the Lord your God with all your heart and with all your soul and with all your mind.' This is the first and greatest commandment…) “… Ngươi hãy hết lòng, hết linh hồn, hết ý mà yêu mến Chúa, là Đức Chúa Trời ngươi. Ấy là điều răn thứ nhất và lớn hơn hết…”

[PP] > Môi trường gia đình là môi trường tốt nhất để dậy dỗ con biết định đóan phân biệt mọi điều theo tiêu chuẩn Thánh Kinh: Như cách xử dụng tiền bạc, cách chọn bạn mà chơi để có 1 tương lai tốt đẹp… vì bạn bè xấu chắc chắn sẽ làm hư nết tốt, chọn ngành học hay nghề nghiệp cho thích hợp… để có cơ hội sau này hầu việc Chúa nữa; dạy con không phải tiền bạc là tất cả… nhưng còn có hạnh phúc, sự bình an, sức khỏe, tình người nữa; dạy con biết kính trên nhường dưới… đây là năng khiếu ~người mẹ cơ đốc yêu con thì phải trau dồi… phải giúp con cái lớn lên có sự suy nghĩ… như Chúa suy nghĩ vậy!

 

 

III. Mục Vụ Trau Dồi ~Đức Hạnh Cơ Đốc

[PP] > Mục vụ thứ 3 của ~người mẹ cơ đốc là phải biết trau dồi ~đức hạnh cơ đốc

… vì khó có thể dậy dỗ đạo cơ đốc, mà chính mình không có ~đức hạnh của nó…

> Tít cho c/ta thấy vài điều không nên làm và ~nết na của ~người mẹ cơ đốc cần trau dồi…

1) Người mẹ cơ đốc phải biết canh chừng miệng lưỡi của mình - Chớ có nói xấu

… vì “đàn bà miệng rộng làm toang hoang cửa nhà”

[PP] > Danh từ trong Kinh Thánh tiếng Mỹ có chữ cho người nói xấu là chữ “slander, false accuser”

và chữ này liên hệ đến 2 chữ “ma quỉ” (devil) – “diabolos

> Trong KHuyền 12:10 – cho thấy ma quỉ là kẻ hay dùng miệng kiện cáo, noí xấu về c/ta… (… For the accuser of our brothers, who accuses them before our God day and night, has been hurled down.) “.. vì kẻ kiện cáo anh em chúng ta, kẻ ngày đêm kiện cáo chúng ta trước mặt Đức Chúa Trời, nay đã bị quăng xuống rồi.”

> Đây có hàm ý là ma quỉ là kẻ hay “quăng đất giữa c/ta và Chúa” (throwing “dirt” between us and God)… chia rẽ mối liên hệ của c/ta có với Chúa… thì người nói xấu cũng vậy chỉ gây nên sự chia rẽ mà thôi… và đây là điều ~người mẹ cơ đốc phải tránh làm, bằng cách phải có sự tiết độ, biết kiềm hãm lời nói của mình…

# Châm Ngôn 16:28 – “Lời nói xấu chia rẽ tình bạn quí…” làm đổ vỡ ~mối liên hệ… (perverse man stirs up dissension, and a gossip separates close friends.) “

 

[PP] 2) Điều thứ hai là chớ uống rượu qúa độ… vì trong Êphêsô 5:18 – (Do not get drunk on wine, which leads to debauchery. Instead, be filled with the Spirit. ) “Đừng say rượu, vì rượu xui cho luông tuồng; nhưng phải đầy dẫy Đức Thánh Linh.”

# Người Việt c/ta nói gì về tai hại của rượu? “Rượu vào thì lời ra…” mà lời ra rồi không hãm lại được thì dẫn đến chuyện cãi cọ, tranh chấp; tranh chấp 1 hồi thì cũng dẫn đến gây gỗ, không khéo có đánh lộn, chưởi bới… và rồi có khi đi đến chỗ làm ~điều tầm bậy… mà hối tiếc cả cuộc đời sau khi tỉnh cơn say

> “Rượu vào thì lời ra” mà lời không ra thì sẽ có ~thứ khác đi ra: nào là bao tử heo, gan bò, đầu gà… để rồi làm gương xấu, ghi sâu trong đầu óc của con cái, khi thấy cha mẹ mình say sưa “cho chó ăn chè” như vậy

 

> Thời đại này thì thấy ít có ~người phụ nữ nghiện rượu… nhưng hình như có 1 thứ rượu còn mạnh hơn nữa mà nhiều người phụ nữ cơ đốc da9ng bị máng vào… đó là việc “nghiện làm”… (addiction to work)

> Làm ăn “đầu tắt mặt tối”… đến nỗi “mờ 2 con mắt”… và chẳng còn biết chồng con là ai nữa… để rồi 1 ngày mở miệng than: “Ôi MS ơi! MS ơi! Con tôi hư hỏng thế này, sao chồng tôi bê bối thế nọ… làm sao cứu được chồng con của tôi được đây?”

 

[PP] 3) Người mẹ cơ đốc phải luôn ăn mặc cho đứng đắn nết na của 1 người cơ đốc

… chứ không phải theo mốt thế gian

> Đừng có mặc hở han, mặc đồ mỏng, đồ cụt…và rồi còn làm bẫy cám dỗ cho Anh Em mình phạm tội…

> Nhớ rằng quí bà không phải làm mẹ mà thôi… mà còn là ~người mẹ cơ đốc nữa

> Cách ăn mặc đứng đắn của mình phải ảnh hưởng thế gian đức hạnh cơ đốc, vì c/ta hết thẩy là “muối” của đất, chứ không phải để phô trương đeo đuổi ~mốt mới của thế gian này…

 

> Không có nghĩa là phải mặc đồ cổ lỗ xĩ, cũ kỹ, để “đầu tóc bù xù”

            nhưng người lịch sự không cần phải mặc quần áo hở hang… thì mới gọi là “mẹ thời đại”

# I Phiêrơ 3:3-4 - sứ đồ Phiêrơ nhắc phụ nữ phải đặt ưu tiên trau đồi đức hạnh ở bên trong trước… (Your beauty should not come from outward adornment, such as braided hair and the wearing of gold jewelry and fine clothes. Instead, it should be that of your inner self, the unfading beauty of a gentle and quiet spirit, which is of great worth in God's sight.) “Chớ tìm kiếm sự trang sức bề ngoài, như gióc tóc, đeo đồ vàng, mặc áo quần lòa loẹt; nhưng hãy tìm kiếm sự trang sức bề trong giấu ở trong lòng, tức là sự tinh sạch chẳng hư nát của tâm thần dịu dàng im lặng, ấy là giá quí trước mặt Đức Chúa Trời.”

# I Tim. 2:9 -  Sứ đồ Phaolô cũng dậy phụ nữ cách ăn mặc cho đứng đắn, đừng có trang sức bên ngoài quá độ - (I also want women to dress modestly, with decency and propriety, not with braided hair or gold or pearls or expensive clothes,) “Ta cũng muốn rằng những người đàn bà ăn mặc một cách gọn ghẽ, lấy nết na và đức hạnh giồi mình, không dùng những tóc gióc, vàng, châu ngọc và áo quần quí giá,”

> Coi chừng ~đứa con gái của mình lớn lên sẽ bắt chước giống như mình…

            Như vậy phải cẩn thận trong cách ăn mặc của mình cho nết na và trinh chánh

 

[PP] 4) Người vợ cơ đốc phải biết chăm lo việc nhà trước

> Có ~người nữ thường hỏi: “Người phụ nữ có nên đi làm không?”

> Tôi không trả lời được… nhưng sẽ hỏi: “Việc nhà của gia đình chị, của cô đã lo xong hết chưa?”

            hãy tự trả lời câu hỏi đó… trước khi hỏi câu hỏi kia…

> Có người nói: “Tôi lo xong việc nhà rồi”… nhưng khổ 1 cái là khi lo xong hết việc nhà rồi… mà còn phải đi làm full-time nữa, thì đâu còn thì giờ để ôm ấp mối liên hệ với chồng… là vì mỗi ngày về nhà là đừ người qúa rồi… và từ đó hạnh phúc gia đình xuống dốc, dẫn đến sự đổ vỡ khi nào không biết?

# Vì lòng tham… có nhiều khi c/ta hay quên 1 định luật căn bản trong cuộc sống đó là “định luật quân bình

> Đây có nghĩa là bạn không thể có tất cả được… bạn muốn được điều này, phải chịu mất điều kia

nếu bạn cứ hay “bắt cá hai tay”… thì chị em đang đi trên con đường dẫn đến sự đau thương và đổ vỡ…

 

# Biết bao nhiêu người mẹ ngày hôm nay đang xem nhẹ việc chăm lo gia đình… và đổ dồn trách nhiệm chăm sóc con cái của mình cho ~nhà trẻ, cho ông bà nội ngoại… để mình cứ đeo đuổi “my American Dream!”

# Có bà mẹ gởi lá thứ đến cho 1 vị MS và hỏi: “Tôi có 12 đứa con và nghe tiếng Chúa kêu gọi đi giảng đạo.

MS nghĩ sao về sự kêu gọi này?”

> Vị MS trả lời: “Tôi chúc mừng bà đã có 1 H/T có tối thiểu 12 hội viên

… đây là 1 môi trường truyền giáo rất có triển vọng… hãy lo chăm sóc H/T này trước đi!”

 

---------------------------

[PP] > Khi c/ta sống đúng với thiên chức của mình… Kinh Thánh chép c/ta sẽ làm sáng danh lời của Chúa

“… hầu cho đạo Đức Chúa Trời khỏi bị một lời chê bai nào." (… so that no one will malign the word of God.)

> Hay nói ngược lại… khi c/ta sống chưa làm trọn ý Chúa… c/ta sẽ làm tối danh Ngài

            sự “quảng cáo” - làm chứng về đạo khó có thể nào hữu hiệu được… vì c/ta chẳng khác gì với thế gian

 

[PP] > Các chị em muốn người ta nhớ gì đến mình… khi mình phải nằm xuống?

# “Ô! người phụ nữ này có cái nhà đó, tậu được chiếc xe loại đó, cửa tiệm đó, bằng cấp đó

… hay là người ta khen mình là 1 người mẹ cơ đốc xuất sắt… và làm sáng danh Chúa?

# Có lần người ta phỏng vấn ~đứa con của 1 gia đình trong đám tang của mẹ c/nó 1 câu hỏi:

 “Mẹ của con là ai?”

> C/nó trả lời: “Our mom is the sunshine of our life. She loved us! She always spent time with us!” - tạm dịch: “Mẹ của con là ~tia nắng ấm cho cuộc đời… vì mẹ con yêu c/con và để thì giờ cho c/con mỗi ngày!”

> Khi các người mẹ nằm xuống… con cái của của c/ta sẽ nhớ gì đến chị em không?

 

# Có 1 thống kê người ta làm trong 1 trường đại học với ~600 sinh viên và hỏi họ câu hỏi:

“Viết xuống 1 chữ gì đẹp nhất trong ngôn nghữ tiếng Anh?”

> Kết qủa có 422 sinh viên viết xuống chữ “mother” nghĩa là mẹ - đây có nghĩa là 70%

> Các quí bà có biết mình đang ảnh hưởng thế giới mạnh nhất không?

… Mình đang huấn luyện ~người lãnh đạo cho tương lai không?

 

> Nhiều người thắc mắc tại sao đạo đức của xã hội ngày hôm nay đang xuống dốc quá lẹ vậy

> Lý do chính là bởi vì đạo đức trong gia đình đang trên đà xuống dốc 1 cách nhanh chóng

> Và lý do đạo đức gia đình (~gia đạo) xuống dốc nhanh chóng là bởi vì ~bậc cha và mẹ

đang lãng quên đi thiên chức của mình rồi… để đeo đuổi ~tham vọng riêng cho mình

> Đây cũng là 1 trong ~lý do chính tại sao H/T Chúa ngày nay cũng đang xuống dốc chăng

            vì có qúa nhiều ~bậc cha mẹ đang đổ dồn trách nhiệm dậy dỗ uốn nắn con cái mình cho nhà thờ

 

[PP] > Cứ tự suy nghĩ đi… c/ta sẽ ra sao… nếu ở trên thế giới này không còn ~người mẹ cơ đốc nữa?

tương lai sẽ đi về đâu đây?

 

[PP] > Lời Chúa hôm nay phải cảm động c/ta biết ơn mẹ mình và cầu nguyện cho ~người mẹ luôn ở trong ý Chúa, và làm trọn thiên chức Chúa đã trao cho!

 

 

 

 

[PP]: Powerpoint Presentations are available in English. Contact www.vietnamesehope.org.

 

 

--------------------------- KÊU GỌI

> Các người mẹ có biết rõ thiên chức của mình là gì không?

> hay là c/ta đang bị cuốn theo ~nguồn gió của đời này, mà lãng quên đi thiên chức này không?

> Lời Kinh Thánh sáng nay dạy 3 mục vụ chính của thiên chức này cho ~người mẹ cơ đốc là:

1) Yêu chồng

2) Dạy dỗ, huấn luyện con cái đường lối của Chúa, giúp c/nó lớn lên có sự suy nghĩ như Chúa nghĩ

3) Trau dồi ~nết na của người phụ nữ cơ đốc:

đừng nói xấu, đừng nghiện làm, ăn mặc đứng đắn và lo việc nhà ưu tiên

 

> Các người mẹ có đang đặt ưu tiên ~điều này chưa?

> Hay các bà mẹ có đang qúa bận rộn đeo đuổi theo ~tham vọng của mình không

để rồi bỏ lãng trách nhiệm của mình

> Điều gì đang làm các bà mẹ thoả lòng trong cuộc sống? … có phải ~thành công trong sở làm của mình không? Có phải số tiền lương mình đang thâu nhận mỗi tuần không?

… Hay là ~đứa con ngoan ngoãn đạo đức mà mình đã bỏ công ra

và nhờ sức Chúa dạy dỗ lớn lên thành người?

 

> H/T này sẽ ra sao trong tương lai… nếu quí bà không giữ trọn thiên chức của mình?

> C/ta cần trở lại với lời Chúa dạy

hầu gia đình được phước, H/T Chúa được thắng lợi, và xã hội được yên lành

> ~Điều này đang ở trong vòng tay của ~người mẹ cơ đốc… hãy ghi nhớ và làm theo lời Chúa dạy!

 

 

The Ministries of Motherhood (Titus 2:3-5)

What are the ministries of motherhood? First, being a mother today is not an easy job in the culture of preoccupation with self-fulfillment. We need to go back to the word of God that exhorts the role of a godly mother. The first ministry of the mother is love. Loving God means to keep His commandments. The priority of a mother is to love her husband by committing to her marriage vows. It’s not your love that sustains your marriage but your commitment through service and sacrifice. The second ministry of the mother is to teach her children. Children are a heritage from the Lord. Teaching means to train and to shape them following God’s pathways. Mothers must learn to instill God’s word in her children’s heart and life, so that they start to think like God. The third ministry of the mother is to mature her godly characters. A Christian mother must avoid to be a slander who throws “dirt between people.” A Christian mother must not be in a bondage of wine, or work; But to dress decently. Woman is a home builder. Mothers who fulfill her godly role make an effective “advertisement” for Christian faith. What do you want your family to remember about you when your life is done here on earth? What would we be without Christian moms. We need to pray for our mothers everyday.