Trang Chủ :: Chia Sẻ

Bài 3

Tìm Hy Vọng

(Got Hope!)

John 5:1-15

www.vietnamesehope.org

 

 

“Kế đó, có một ngày lễ của dân Giu-đa, Đức Chúa Jêsus lên thành Giê-ru-sa-lem. Số là, tại thành Giê-ru-sa-lem, gần cửa Chiên, có một cái ao, tiếng Hê-bơ-rơ gọi là Bê-tết-đa, xung quanh ao có năm cái vòm cửa. Những kẻ đau ốm, mù quáng, tàn tật, bại xuội nằm tại đó rất đông, [chờ khi nước động; vì một thiên sứ thỉnh thoảng giáng xuống trong ao, làm cho nước động; lúc nước đã động rồi, ai xuống ao trước hết, bất kỳ mắc bịnh gì, cũng được lành]. Nơi đó, có một người bị bịnh đã được ba mươi tám năm. Đức Chúa Jêsus thấy người nằm, biết rằng đau đã lâu ngày thì phán: Ngươi có muốn lành chăng? Người bịnh thưa rằng: Lạy Chúa, tôi chẳng có ai để quăng tôi xuống ao trong khi nước động; lúc tôi đi đến, thì kẻ khác đã xuống ao trước tôi rồi. Đức Chúa Jêsus phán rằng: Hãy đứng dậy, vác giường ngươi và đi. Tức thì người ấy được lành, vác giường mình và đi. Vả, bấy giờ là ngày Sa-bát. Các người Giu-đa bèn nói với kẻ được chữa lành rằng: Nay là ngày Sa-bát, ngươi không phép mang giường mình đi. Người trả lời rằng: Chính người đã chữa tôi được lành biểu tôi rằng: Hãy vác giường ngươi và đi. Họ hỏi rằng: Người đã biểu ngươi: Hãy vác giường và đi, là ai? Nhưng người đã được chữa lành không biết là ai: vì Đức Chúa Jêsus đã lẫn trong đám đông tại chỗ đó. Sau lại, Đức Chúa Jêsus gặp người đó trong đền thờ, bèn phán rằng: Kìa, ngươi đã lành rồi, đừng phạm tội nữa, e có sự gì càng xấu xa xảy đến cho ngươi chăng. Người đó đi nói với các người Giu-đa rằng ấy là Đức Chúa Jêsus đã chữa lành cho mình.”

(Some time later, Jesus went up to Jerusalem for a feast of the Jews. Now there is in Jerusalem near the Sheep Gate a pool, which in Aramaic is called Bethesda and which is surrounded by five covered colonnades. Here a great number of disabled people used to lie - the blind, the lame, the paralyzed. One who was there had been an invalid for thirty-eight years. When Jesus saw him lying there and learned that he had been in this condition for a long time, he asked him, "Do you want to get well?" "Sir," the invalid replied, "I have no one to help me into the pool when the water is stirred. While I am trying to get in, someone else goes down ahead of me." Then Jesus said to him, "Get up! Pick up your mat and walk." At once the man was cured; he picked up his mat and walked. The day on which this took place was a Sabbath, and so the Jews said to the man who had been healed, "It is the Sabbath; the law forbids you to carry your mat." But he replied, "The man who made me well said to me, 'Pick up your mat and walk.' "So they asked him, "Who is this fellow who told you to pick it up and walk?" The man who was healed had no idea who it was, for Jesus had slipped away into the crowd that was there. Later Jesus found him at the temple and said to him, "See, you are well again. Stop sinning or something worse may happen to you." The man went away and told the Jews that it was Jesus who had made him well.)

 

 

[PP] * Nếu chịu khó quan xát, nhìn xung quanh… thì c/ta thấy cuộc sống hiện tại

đang có biết bao nhiêu là ~tin xấu cùng ~trở ngại, khó khăn xẩy ra ở khắp nơi trên thế giới

 

I. ~Tin Xấu

1) Cuộc chiến bên Iraq không biết bao giờ mới chấm dứt… hầu như ngày nào c/ta cũng nghe tin

về 1 vài chiến sĩ bị tử vong trong ~cuộc phục kích đặt bom trên đường đi của họ

> Hình như sự hòa bình thế giới không còn ở trong vòng tay của c/ta nữa

2) Những tệ trạng của xã hội như cướp của, bắn giết, phạm pháp… ngày càng tăng lên, và hậu qủa là ~nhà tù qúa đông không đủ chỗ chữa hết… cho nên có biết bao nhiêu ~kẻ phạm pháp được thả lỏng

tiếp tục làm ~việc ác, mà chẳng còn 1 chút ngán sợ luật pháp nữa…

3) Vấn đề mua bán súng ống bừa bãi (gun control)… để rồi làm phương tiện dễ cho người ta dùng để bắn giết, như vụ vừa xẩy ra ở tại trường đại học Virginia Tech…

> Làm thế nào để kiểm soát súng ống… hình như là 1 vấn đề không có giải pháp cho nó

4) 1 Nan đề phức tạp nữa mà chính phủ Mỹ đang đối diện đó là vấn đề của 12 triệu người đang ở trong tình trạng nhập cư bất hợp pháp (illegal immigration) thì sẽ giải quyết sao đây?

5) Đạo đức gia đình (gia đạo) suy đồi 1 cách nhanh chóng… mà ai làm thầy cô dạy học trong các trường công cộng thì biết rõ điều này: Cha mẹ bỏ bê con cái – tuần qua có người mẹ 30 tuổi dùng giây điện thắt cổ 2 đứa con trai sinh đôi 6 tuổi của mình tại 1 thành phố gần c/ta, nan đề tuổi trẻ tình dục đến đà không còn ngăn cản được

# 40 Năm trước đây, trong các trường học công cộng, ~lỗi lầm lớn nhất mà các học sinh hay bị trừng phạt đó  là tội nhai chew-gum, nói chuyện trong lớp… nhưng bây giờ là bắn giết hay hãm hiếp nhau…

> Chưa kể ~nan đề khó khăn phải đối diện với như xì ke ma túy… mà ảnh hưởng đến tuổi thiếu nhi (teen and drugs), obesity - bịnh béo phì của trẻ em… vì ăn uống qúa độ

 

> Không phải ~nan đề tổng quát mà thôi

… nhưng kể cả ~nan đề trong đời sống cá nhân của nhiều người đang phải đối diện

> Có biết bao nhiêu ~mối liên hệ… giữa vợ chồng, giữa con cái với cha mẹ… đang bị đổ vỡ

> Biết bao nhiêu người (kể cả con cái của Chúa) đang tranh đấu với ~xiềng xích của ~sự nghiện ngập như cờ bạc, rượu chè, sắc dục, phim ảnh dâm dục trên mạng lưới Internet (pornography addiction)… mà không có cách nào thoát ra được?

 

[PP] > Thế giới càng ngày càng tối tăm… và đang trên đà xuống dốc… đi vào 1 chỗ thất vọng

… mà không còn cách nào để cứu vớt lại được nữa…

[PP] > Câu hỏi là làm sao c/ta tìm đâu cho được sự hy vọng, được lối thóat khỏi ~xiềng xích này, để tìm lại được một đời sống yên vui và bình an đây?

Ai có quyền năng để có thể giúp đỡ c/ta thoát ra khỏi ~nan đề khó khăn trong đời sống này đây?

 

> Trong sách Tin Lành Giăng 5:1-9 có chép về 1 người bại đã ở trong 1 tình trạng thất vọng tột cùng, nhưng người này đã tìm được sự hy vọng và giải thóat như thế nào…

> C/ta hãy học hỏi xem ai là Đấng đã đem đến sự chữa lành cho người bại này

… để c/ta cũng tìm được lối thoát và hy vọng cho ~nan giải của đời sống mình… (đọc)

 

 

II. Bối Cảnh

> Sự kiện này xẩy ra tại thành Giêrusalem – nơi có 1 cái ao tên là Bê-tết-đa… có nghĩa là "nhà thương xót"

> Tại chỗ này ngày xưa có nhiều ~người đau ốm: bại xuội, tàn tật, và mù quáng đến nằm chờ bên cạnh ao... vì họ nghe về 1 truyền thuyết (legend)… đó là thỉnh thoảng có 1 thiên sứ ở trên cao giáng xuống và làm nước ao bị dao động... mà hễ ai nhẩy xuống ao trước… thì dù có bịnh gì đi nữa cũng được lành bịnh?

 

[PP] 1) Trong ~người nằm chờ ở đó… thì có 1 người bị bịnh bại liệt đã nhiều năm… gần 38 năm

[PP] > Với kỹ thuật y khoa lúc đó… người ta không có cách nào để chữa lành cho bịnh liệt này của anh

> 38 Năm là 1 thời gian rất lâu… qúa ½ đời người rồi, phải không?

# Tỉ dụ như ai muốn đi cưới vợ mà phải chờ đợi 3 hoặc 8 năm đã là thấy lâu rồi

… huống gì 38 năm trời mỗi ngày người bại liệt này phải ra ao nằm chờ?

 

[PP] 2) Vì căn bịnh liệt của anh – không thể đi làm việc kiếm ăn được… nên người này chỉ biết nhờ cậy vào sự thương xót của ~người xung quanh… qua sự bố thí mỗi ngày để mà sống

> Bên cạnh cái chõng/giường của anh, chắc có lẽ là để sẵn 1 vài cái lon, hay rổ

            để nhận ~đồng tiền lẻ bố thí của ~kẻ thương người quăng vào đó

 

[PP] 3) Anh chẳng có 1 người thân trong gia đình hay bạn bè nào hết

… để giúp quăng anh vào ao… khi nước dao động

> Có lẽ vì tình trạng bại liệt của anh… gia đình của anh đã từ bỏ anh – để một mình nằm gần cái ao đó chờ nước dao động, và họa may anh được ai giúp quăng anh vào ao trước mà sẽ được lành

> Người này thật đang ở trong 1 tình trạng thất vọng, chán nản, khổ sở và cô đơn nhất…

 

 

III. Chúa Giê-xu Chữa Lành

[PP] > Nhưng khi Chúa Giê-xu đi ngang qua đó... Ngài thấy và biết người này đã bị bịnh lâu năm

[PP]     thì Ngài đến gần người và hỏi "Ngươi có muốn được lành không?"

[PP] > Mới nghe qua câu hỏi này… thì thấy có lẽ đây là 1 câu hỏi "có thừa" và hết sức là vô lý chăng?

vì 1 người bị bịnh liệt lâu năm như vậy... chẳng lẽ không muốn được lành sao?

# Cũng giống như là c/ta hỏi 1 đứa bé, con có muốn ăn cà rem không?

            hay là hỏi 1 học sinh là có muồn được lên lớp hay 1 ngày ra trường không?

 

> Nhưng nếu suy nghĩ cho kỹ… c/ta sẽ thấy Chúa Giê-xu hỏi câu này với nhiều mục đích chính đáng

[PP] 1) Thứ nhất, Chúa muốn người bại liệt đó chú ý đến Ngài… chính là nguồn chữa lành cho căn bịnh anh

… chứ không phải là cái ao nước nữa...

> Người bại liệt này đã bỏ cả ½ đời người đang chú tâm đến cái ao, chờ nước dao động mỗi ngày

… thì khó mà có thể còn chú ý đến 1 nguồn chữa lành nào khác

> Niềm hy vọng của anh là cái ao nước lúc đó… mà Chúa Giê-xu sắp sửa thay đổi nó

 

[PP] 2) Thứ hai, Chúa Giê-xu hỏi điều này… để thử xem người bại liệt này có thật lòng muốn được lành bịnh không, muốn được thay đổi không… hay còn muốn bám lấy cuộc sống hiện tại, mà mình đã qúa quen thuộc nhiều năm

> Có khi nhìn bề ngoài c/ta tưởng 1 người bịnh muốn được lành… nhưng bên trong lòng thì lại khác

            chưa muốn thay đổi, chưa muốn được chữa lành… vì còn dính díu 1 điều gì đó với hoàn cảnh hiện tại

# Có lần 1 vị MS đến làm chứng cầu nguyện cho 1 người bị đau nặng

… vị MS nghĩ rằng đương nhiên người này muốn được khỏi bịnh... để tự do đi đứng bình thường

> Nhưng khi sắp sửa cầu nguyện… thì người này không muốn vị MS cầu nguyện cho mình

> Ông nói: "Tôi không muốn MS cầu nguyện cho tôi được khỏi bịnh đâu, vì nếu tôi khỏi… thì đâu có còn lãnh được tiền tàn tật được nữa, mà phải bắt đầu đi làm lại. Tôi đã qúa quen thuộc với đời sống ăn tiền tàn tật và không muốn thay đổi nó!"

 

> Trong sự kiện này, c/ta thấy người bị liệt đã lấy lý do bào chữa, đổ lỗi cho hoàn cảnh, cho ~người khác… là vì không có ai giúp đỡ mình hết, thay vì trả lời thẳng với Chúa… là mình thật sự muốn được chữa lành

> Câu hỏi của Chúa Giê-xu là câu hỏi – người có thật sự muốn được lành bịnh không

hay là cứ còn đổ lỗi cho hoàn cảnh hay ~người xung quanh?

> Vấn đề của c/ta thường là vấn đề của tấm lòng… có nhận thấy chính mình đã gây nên hậu qủa đau thương mình phải gánh chịu, mà biết ăn năn thay đổi không? Thay vì cứ còn đổ lỗi cho H/T, cho MS, cho ~người khác, cho hoàn cảnh… vì "không có ai quăng tôi xuống ao hết"... nhưng chỉ cần nói: "Vâng! con muốn được khỏi… con muốn Chúa chữa lành bịnh cho con, vì tội lỗi của con đã gây nên bệnh tật này”

 

[PP] 3) Thứ ba, câu hỏi của Chúa Giê-xu là câu hỏi đi sâu vào tấm lòng của người bị bịnh xem có sẵn sàng

bắt đầu 1 đời sống mới thay đổi hoàn toàn và sống có trách nhiệm đi theo sau không?

a) Trách nhiệm thứ nhất là "mình sẽ phải tự vác giường" của mình mà đi

… vì không ai dọn hay vác giường cho mình hết

# Câu chuyện của 1 chàng thanh niên phạm tội sát nhân lúc ~30 tuổi với bản án 40 năm tù...

> Sau 40 năm chàng thanh niên trở nên 1 cụ già 70 tuổi... và khi được ra khỏi tù… ông nhìn thấy cuộc sống bên ngoài sau 40 năm trở nên xô bồ hỗn độn… thì run sợ vì không có nghề nghiệp,

không bằng cấp và sức khỏe không như xưa nữa

> Ông cụ không muốn đựơc thả nữa… nhưng xin ở lại trong tù, là nơi đã thành chỗ qúa quen thuộc cho đời mình… sau này ông cụ đã qua đời trong chốn ngục tù này

> Người bại liệt sẽ được lành bịnh… nhưng theo sau là ~trách nhiệm cá nhân mình sẽ phải bắt đầu làm

            như kiếm việc đi làm, lập lại cuộc đời…

 

b) Trách nhiệm thứ hai sau khi được lành - đó là bắt đầu 1 đời sống đổi mới – “đừng phạm tội nữa…”

            vì chính tội lỗi của anh mà đã gây nên căn bịnh bại liệt cho mình lúc ban đầu

# Biết bao nhiêu người muốn Chúa chữa lành bịnh cho mình… nhưng chưa sẵn sàng từ bỏ nếp sống cũ

> Có thể là rượu chè, hút sách, cờ bạc, tham lam tiền bạc

… là ~điều đã đưa mình vào hoàn cảnh đau thương hiện tại

> Nhiều lúc c/ta chưa hiểu hết về quyền năng của Chúa Giê-xu… Ngài không phải có quyền phép chữa lành bịnh thể xác bên ngoài cho c/ta mà thôi… nhưng Ngài còn có quyền năng biến đổi đời sống c/ta từ bên trong nữa

# II Côrinhtô 5:17 – (If anyone is is Christ, he is a new creation; the old has gone, the new has come.) “Nếu ai ở trong Chúa Cứu Thế, người ấy là 1 sinh vật mới; những điều cũ đã qua đi, kìa mọi sự trở nên mới.”…

> “Mọi sự” đây không phải chỉ là phần thể xác, mạo dạng bên ngoài mà thôi

… nhưng cả nếp sống và cách ăn ở của mình nữa… cũng trở nên mới – tránh xa ~điều ô uế luông tuồng

 

> Cho nên câu hỏi của Chúa Giê-xu với người bị bịnh liệt này là 1 câu hỏi không vô lý… nhưng để người chú ý đến Chúa và tự kiểm xem mình có thật sự muốn được lành không, và sẵn sàng thay đổi hoàn toàn chưa?

 

 

IV. Vâng Lời

[PP] > Chúa Giê-xu phán cùng người: “Hãy đứng dậy, vác giường ngươi và đi…”

> Đây là 1 mạng lệnh hết sức là vô lý cho 1 người đã bị bại liệt 38 năm rồi chăng?

 

[PP] > Sự chữa lành của Chúa… đòi hỏi đức tin của chính mỗi người c/ta nữa

> Đức tin là gì? là vâng lời làm theo ~điều của Đấng mình đặt sự tin cậy vào đó

> Chúa Giê-xu đã làm rất nhiều ~phép lạ và đã được ghi chép trong sách Kinh Thánh

nhưng hầu hết ~người được chữa lành đều là ~người đã bằng lòng vâng theo lời Chúa phán

> Có ai trong Kinh Thánh không vâng lời Chúa phán… mà được lành bịnh chưa?

# Ai là Đấng có quyền năng chữa lành bịnh bại liệt cho người này? Cứu Chúa Giê-xu

nhưng ai là người phải đứng dậy vác giường mình đi? Người bị liệt

# Ai là người có quyền phép làm sạch tội và tha tội cho c/ta? Cứu Chúa Giê-xu

nhưng ai là người phải biết ăn năn tội và mở lòng tiếp nhận Ngài? Mỗi người c/ta

# Ai là người có quyền năng giúp c/ta sống 1 đời sống thánh khiết, chiến thắng ~sự cám dỗ? Chúa Giê-xu

nhưng ai là người phải vâng lời đi theo Chúa mỗi ngày? Mỗi người c/ta

 

> Có biết bao nhiêu ~căn bịnh ngày hôm nay: bịnh thể xác cũng như bịnh tật phần tâm linh – chưa được chữa lành, không phải là vì Chúa Giê-xu không có quyền năng làm được

… nhưng vì c/ta chưa dám đặt trọn đức tin của mình hoàn toàn ở nơi Ngài

> C/ta còn đắn đo do dự, c/ta còn bám theo các tà thần tượng chạm khác

… nhưng chưa thật sự muốn vâng lời Chúa hoàn toàn

 

[PP] > Khi người bại liệt nghe vậy… tin lời Chúa phán, mặc dầu chưa biết Ngài là ai

            Anh đứng dậy thì được lành, và vác giường mình đi

> Tại sao lại vác giường mà đi… tại sao không để giường ở đó mà chỉ ra về tay không thôi thì có khoẻ không?

1) Anh vác giường để chứng tỏ anh thật sự được lành bịnh… chứ không phải gỉa bộ lết đi, vì chỉ có người lành mạnh mới làm được điều này… và làm chứng về quyền năng của Chúa Giê-xu chữa lành bịnh anh

[PP] # Người này 38 năm… đến đó nằm bên cạnh ao đặt lưng trên giường mình; bây giờ sau khi gặp và vâng lời Chúa Giê-xu – anh được lành bịnh… thì giường đặt trên lưng của anh mà vác đi

 

2) Chúa bảo anh vác giường mình mà đi… là vì anh sẽ không bao giờ phải trở lại chỗ đó nữa

            mà cần đến cái giường để ở đó nữa

> Cứu Chúa Giê-xu chữa lành bệnh cho anh hoàn toàn

… mà anh sẽ không còn trở lại đời sống khổ sở, thất vọng và cô đơn nữa

> Khi Chúa Giê-xu cứu c/ta... Ngài không giải thoát c/ta chỉ hôm nay mà thôi… nhưng cả cuộc đời còn lại

> C/ta sẽ không trở lại ~nghiện ngập nữa, không còn bị ~xiềng xích, nô lệ bởi ~thói hư tật xấu nữa

… c/ta thật sự được tự do, được sự buông tha hòan toàn

> Khi Chúa Giê-xu cứu linh hồn c/ta… Ngài cứu trọn vẹn… c/ta không bao giờ còn sợ bị quăng vào lửa địa ngục nữa, vì huyết mầu nhiệm của Chúa đã thanh toán sạch mọi tội lỗi của c/ta rồi

# Cuộc đời sau khi tin Chúa rồi còn ~rối beng, xiềng xích... là bởi vì c/ta chưa tin cậy nơi Chúa Giê-xu hoàn toàn... nhưng còn bám víu ở ~thần thánh, bùa phép khác mà thôi

 

--------------

[PP] > Trong đời sống của bạn… đang có ~căn bịnh bại liệt nào không, mà bạn muốn được chữa lành?

# Nhìn xung quanh, c/ta thấy bên ngoài hình như mọi người đang sống trong yên vui… nhưng nếu thấy rõ được bên trong… thì có lẽ nhiều người đang sống trong khổ đau, chán nản, thất vọng, và cô đơn

[PP] > Kìa 1 gia đình bên ngoài trông thật bình thường

… nhưng mối liên hệ giữa vợ chồng đang bị rời rạc, vô vị, xá cách nhau

> Kìa 1 gia đình con cái đang bị hư hỏng, bỏ nhà đi theo bạn bè xấu nết

            ... nhưng bên ngoài họ vẫn phải nở nụ cười miễn cưỡng?

[PP] > Kìa 1 bạn thanh niên trông bên ngoài vui vẻ... nhưng bên trong đang tranh đấu với ~nan đề của sự nghiện ngập: nào là ~hình ảnh cuộn phim ô dâm, rượu chè, cờ bạc... mà không sao chiến thắng được

[PP] > Kìa 1 người trông bên ngoài bình thường

            ... nhưng bên trong đầy ~sự cay đắng, buồn chán của ~thất bại qúa khứ, cứ dằn vặt lương tâm mình

[PP] > Kìa 1 người bên ngoài trông hoạt bát, nói chuyện vui vẻ

            ... nhưng bên trong có biết bao nhiêu ~khoãng trống... mà không có gì lắp đầy được

[PP] > Bên trong của nhiều người đang bị sự cáo trách của tội lỗi… mà không làm sao xóa đi được?

 

[PP] > Hãy lắng nghe tiếng Chúa Giê-xu đang gọi mình: “Ngươi có muốn được lành không?”

> Ngươi có muốn lấp đầy ~khoãng trống trong cuộc sống của mình

… bằng sự vui mừng phước hạnh thật không?

> Ngươi có muốn sống 1 đời sống đắc thắng trên mọi sự nghiện ngập không?

> Ngươi có muốn sự chữa lành của ~mối liên hệ… đang bị xức mẻ, đổ vỡ không?

> Ngươi có muốn được chữa lành không?

# Mathiơ 11:28 – Hãy nghe tiếng Chúa Giê-xu phán với mình: (Come to Me, all you who are weary and burdened, and I will give you rest.) “Hỡi những kẻ mệt mỏi và nặng gánh ưu tư, hãy đến cùng Ta,

Ta sẽ cho các con được yên nghỉ!”

 

[PP] > Chúa Giê-xu có quyền năng để chữa lành tất cả ~căn bịnh bại liệt của c/ta... nhưng c/ta phải chịu đến với Ngài... c/ta phải lấy đức tin đứng dậy vác giường mình mà đi!

> Hãy đến với Cứu Chúa Giê-xu sáng hôm nay với tất cả mọi bịnh tật mình đang có 

để rồi kinh nghiệm 1 đời sống mới bình yên, vui mừng và thỏa lòng thật!

> Hãy đến với Chúa Giê-xu là Đấng có quyền năng cứu c/ta không phải ở đời này mà thôi

            nhưng còn cứu được linh hồn của c/ta tránh khỏi địa ngục, mà vào được nước thiên đàng của ĐCT

 

> Tôi hết lòng tha thiết, mong ước bạn lắng nghe lời mời gọi của Chúa Giê-xu sáng hôm nay? "Ngươi có muốn lành không? mà sẽ bằng lòng ăn năn tội, thành thật đáp lại lời Chúa gọi mình… bằng cách nói với Chúa "Vâng! con muốn được lành, con muốn được sự tự do, buông tha thật khỏi ~thất vọng, xiếng xích này… và con tin rằng chỉ có Ngài ban cho con được mà thôi! Xin Chúa chữa lành căn bịnh của con – con xin thật hết lòng và xin dâng trọn cuộc đời của con cho Chúa”

 


Lời Mời Gọi --------------------

> Người việt c/ta có câu nói: “Coi dậy mà không phải dậy đâu”?

> Bên ngoài chưa chắc thật sự phản ảnh ~gì ở bên trong lòng của 1 người

> Có biết bao nhiêu người, biết bao nhiêu gia đình trông bình thường ở bên ngoài

nhưng trong đời sống tâm linh, tình cảm đang có biết bao nhiêu khổ sở, cô đơn…

> Chúa Giê-xu nhìn thấy tận trong lòng và đời sống của mỗi người c/ta

… như Ngài thấy người bị liệt đã 38 năm

> Ngài muốn chữa lành cho c/ta – Chúa muốn lấp đầy ~khoãng trống, giải quyết ~sự tranh đấu, cô đơn buồn đau cay đắng trong đời sống của c/ta… và thế vào đó niềm vui, sự thỏa lòng thật sự

> Chúa Giê-xu đang hỏi bạn: “Ngươi có muốn được lành không?”

> Hãy lắng nghe tiếng Chúa và “đứng dậy, vác giường mình mà đi”

 

> Tuần qua tôi nghe 1 bài hát trên Radio… có câu thật là cảm động lòng tôi: “Life is hard, the world is cold… but God is good!” Tạm dịch: “Cuộc đời nhiều đau thương, thế giới tình người lạnh nhạt

… nhưng Chúa là Đấng tốt lành và yêu thương”

> Ngài không muốn c/ta sống trong đau khổ… trong tinh trạng tê liệt, chán nản

> Ngài muốn giải thoát c/ta…

> Hãy đến với Chúa, hãy tin cậy nơi Chúa hoàn toàn…  

> Hãy dâng lên Chúa mọi buồn đau, tội lỗi, khó khăn của đời sống mình

và rồi bạn sẽ thật sự tìm được sự yên lành và vui mừng

 

> Mỗi cái Chúa hãy tự xét đời sống thuộc linh của mình....

> Có 1 căn bệnh thuộc linh nào - đang ngăn trở sự tương giao giữa mình với Chúa không?

Cứ còn ràng buộc, xiềng xích c/ta trong 1 đời sống nô lệ cho tội lỗi sao

> 1 Thói hư tật xấu thầm kín nào… đang làm nghẹt ngòi mối liên hệ giữa mình với Chúa đã lâu rồi không?

> Đánh mất sự vui mừng, yếu đi sự hăng hái hầu việc... bạn có muốn được giải thoát không?

hãy nghe tiếng Chúa Giê-xu phán: "Ngươi có muốn được lành không?"

> Có lẽ bạn đang đang chú tâm đến ~thần tượng truyền lại từ đời ông bà để lại... nhưng không hữu hiệu, chẳng tìm được sự chữa lành... hãy tìm đến và tin cậy nơi Chúa Giê-xu hoàn toàn mà thôi...

 

 

Got Hope! (John 5:1-15)

Do you want to be well? Life is full of bad news and troubles. The world is heading into a big black hole of hopelessness. Where can we find hope? The paralyzed man in John 5 lived hopelessly for 38 years. He had no cure for his sickness. He had no money but relied upon the kindness of others. He had no family or friends - perhaps they deserted him. Jesus saw and knew his condition and asked “Do you want to get well?” What kind of silly question is that – wouldn’t a crippled man want to get well? First, Jesus wanted the paralyzed man to
focus on Him and not the pool. Secondly, Jesus wanted to test the man’s pride of willing to let go the hurt and be ready for the change. Thirdly, Jesus asked for a deeper question of desiring a new life free of sin. Jesus commanded the crippled man to get up and walk. It was a silly command for a man who was crippled too long. Jesus has the power of healing; but the man must get up and walk. He obeyed Jesus and was received healing. In the past, the crippled man came to the pool to lay his back on a bed; after he met and obeyed Jesus, he left with the bed on his back. What a miracle! Is anything crippled your life? Do you want your emptiness to be filled? Do you want to overcome your addictions? Do you want a healing touch on your broken relationships? Do you want to get loosed of your guilt and sins? Do you want to permanently put your past failures behind? Do you hear Jesus saying: “Do you want to get well?” You must get up, pick your mat, and walk into a life of freedom.