Trang Chủ :: Chia Sẻ

Bài 4

Bắt Chước Chúa

(Imitating God)

Ephêsô 5:1-2

www.vietnamesehope.org

 

 

“Vậy anh em hãy trở nên kẻ bắt chước Đức Chúa Trời như con cái rất yêu dấu của Ngài; hãy bước đi trong sự yêu thương, cũng như Đấng Christ đã yêu thương anh em, và vì chúng ta phó chính mình Ngài cho Đức Chúa Trời làm của dâng và của tế lễ, như một thức hương có mùi thơm.” “Be imitators of God, therefore, as dearly loved children and live a life of love, just as Christ loved us and gave himself up for us as a fragrant offering and sacrifice to God.”

 

 

[PP] > Bài giảng buổi sáng hôm nay sẽ tiếp tục trong ~loạt bài giảng mới về chủ đề

            làm thế nào c/ta sống để nhận được mọi phước lành… của Chúa đã hứa ban cho mình

> C/ta hãy ôn lại vài điểm trước khi đi vào bài giảng sáng hôm nay

 

 

I. Phần Ôn Lại

[PP] 1) Thứ Nhất, muốn nhận được phước lành từ nơi Chúa… điều thứ nhất c/ta phải biết Chúa là ai và mở miệng xin Ngài, vì Mathiơ 7:7 – ("Ask and it will be given to you; seek and you will find; knock and the door will be opened to you. ) “Hãy xin, sẽ được; hãy tìm, sẽ gặp; hãy gõ cửa, sẽ mở cho.”

 

[PP] > Kinh Thánh cho thấy rõ ĐCT là Đấng giàu có vô hạn… và thích ban phước

… nhất là cho chính con cái của Ngài và điều này phải cảm động c/ta mạnh dạn… xin Chúa ban phước cho

# Tác gỉa Thi Thiên 24:1 nói đến sự giàu có của ĐCT như thế nào? (The earth is the LORD's, and everything in it, the world, and all who live in it) “Đất và muôn vật trên đất, Thế gian và những kẻ ở trong đó, đều thuộc về Đức Giê-hô-va.”

> Nếu ĐCT là Đấng giàu có và vĩ đại… thì điều tự nhiên ~phước của Ngài ban cho phải là “đại phước

… chứ không thể là ~phước nhỏ tí, chẳng xứng với danh xưng của Ngài

# Có lần các bạn thanh niên ở nhà thờ Sherwood Báptít làm bánh cup cakes và bán

để gây quỹ cho cuộc đi truyền giáo mùa hè

> Trong nhà thờ đó đang có 1 người hội viên xưa kia là chủ của 1 tiệm vàng lớn và nổi tiếng tên là Wilson

> Ông đến mua ~bánh cup cake… tất cả ~cái bánh còn lại… ông móc tiền ra mua với gía là 100$ mỗi cái bánh

> Chủ tiệm vàng đâu có mua rẻ tiền được phải không?

Nếu trả giá 5 cents 1 cái bánh thì còn có danh dự chi nữa

> Huống gì ĐCT là chủ tể của muôn loài và tạo vật? Phước của Ngài không thể nhỏ được!

[PP] > Đại phước nhất của ĐCT ban cho chính là “ân điển” - sự cứu rỗi, mà Ngài đã ban cho c/ta không điều kiện… qua sự hy sinh chính Con một của Ngài chịu chết trên cây TTG

# Giăng 3:16 –  ("For God so loved the world that he gave his one and only Son, that whoever believes in him shall not perish but have eternal life.) “Vì Đức Chúa Trời yêu thương thế gian, đến nỗi đã ban Con một của Ngài, hầu cho hễ ai tin Con ấy không bị hư mất mà được sự sống đời đời.”

 

[PP] 2) Điều thứ hai, c/ta phải đến xin Chúa bằng đức tin… vì trong Hêbêrơ 11:6 chép chỉ có đức tin mới làm vừa lòng Chúa… và khi Chúa vừa lòng… thì Ngài còn thích chúc nhiều phước cho c/ta nữa

(And without faith it is impossible to please God, because anyone who comes to him must believe that he exists and that he rewards those who earnestly seek him.) “Vả, không có đức tin, thì chẳng hề có thế nào ở cho đẹp ý Ngài; vì kẻ đến gần Đức Chúa Trời phải tin rằng có Đức Chúa Trời, và Ngài là Đấng hay thưởng cho kẻ tìm kiếm Ngài.”

> Malachi 3:10 – ĐCT ban phước của Ngài như thế nào… khi c/ta làm vừa lòng Chúa, qua sự dâng hiến 1/10 để bày tỏ lòng biết ơn Ngài? (Bring the whole tithe into the storehouse, that there may be food in my house. Test me in this," says the LORD Almighty, "and see if I will not throw open the floodgates of heaven and pour out so much blessing that you will not have room enough for it.) “Các ngươi hãy đem hết thảy phần mười vào kho, hầu cho có lương thực trong nhà ta; và từ nay các ngươi khá lấy điều nầy mà thử ta, Đức Giê-hô-va vạn quân phán, xem ta có mở các cửa sổ trên trời cho các ngươi, đổ phước xuống cho các ngươi đến nỗi không chỗ chứa chăng!”

 

> Đức tin là gì? 1 Người thật sự nói mình tin Chúa có nghĩa là sao?

a) Thứ nhất, đức tin nơi Chúa phải là đức tin thánh sạch… chứ không có “hầm bà lằng” trộn lẫn đủ các thần thánh, bùa phép, hay ~tin dị đoan ở trong đó… mà ngược lại còn làm Chúa giận dữ nữa

# Các ông có giận không… khi vợ mới cưới của mình còn cứ còn dính díu với ~người đàn ông khác: cứ còn gọi điện thoại, đi chơi chung với ~kép cũ của mình… tuy rằng lúc nào cũng nói “em yêu anh mà!”

> Tội “hầm bà lằng” là tội ĐCT ghét nhất… vì rõ ràng trong ĐR thứ nhất của Ngài là gì?

(You shall have no other gods before Me) “Trước mặt Ta, các ngươi chớ có các thần khác…”

# Trong XEDTK 32 – chép lại có lần Môise lên núi để tương giao với ĐCT… nhận mạng lịnh cho dân sự Chúa

> Dân sự ở dưới núi đợi Môise lâu quá… trở lại con đường cũ - rủ nhau đúc tượng bò con vàng mà thờ lạy

> Hậu qủa gì đã xẩy ra trong ngày Môise được Chúa sai xuống trở lại núi

> Trong ngày đó có độ 3,000 chết dưới lưỡi gươm (911?)… vì thờ bò vàng và không chịu ăn năn…

 

b) Thứ hai, đức tin nơi Chúa có nghĩa là phải vâng lời làm theo ~lời Ngài đã phán

> Có biết bao nhiêu con cái Chúa chưa nhận được phước như phước chữa lành các bệnh tật, phước bình an trên ~lo lắng buồn phiền của đời này, phước có sức khỏe dồi dào & đời sống vui tươi… thay vì hay bị nhức đầu, bực bội, lo phiền… là bởi vì chưa chịu vâng theo lời Chúa

 

 

II. Làm Vui Lòng Chúa

[PP] > Bài giảng buồi sáng hôm nay đào sâu thêm ý nghĩa về sự làm vui lòng Chúa

... để nhận được nhiều phước

> 1 Số các bạn thanh thiếu niên chưa ý thức được 1 bí quyết… làm thế nào cho cha mẹ đối xử dễ chịu với mình - đó là khi mình tập làm vừa lòng 2 người, phải không?

# Tôi là đứa con trong gia đình được cha mẹ thương yêu nhất

> Không phải là vì tôi là đứa con út mà thôi… nhưng là vì hay biết nghe theo lời ba má tôi dạy bảo

            hơn là anh chị của tôi – có tánh bướng bỉnh, hay cãi lại

> Nhiều bạn thanh thiếu niên chưa khám phá ra được bí quyết… để làm sao không thường nghe tiếng “No” của cha mẹ mình… đó là tập vâng lời làm vừa lòng cha mẹ mình đi, thì hình như thứ gì mình muốn - cha mẹ cũng sẵn sàng cho được hết?

> Huống gì ĐCT cũng vậy… Ngài sẽ ban nhiều ơn phước hơn cho ~đứa con ngoan ngoãn

hay tìm kiếm và làm vừa lòng Chúa, phải không?

 

[PP] > Một trong ~phương pháp hữu hiệu nhất để làm vừa lòng Chúa… chính là bắt chước giống như Ngài

# Con nít hay bắt chước giống như cha mẹ… vì tin cậy nơi 2 người

> Các bậc làm cha mẹ có vui không… khi thấy con cái của mình có ~nét giống hệt như mình

… từ dáng đi đến dọng nói và cách cư xử?

> Các bậc làm ông bà có vui không… khi thấy con cháu mình có ~nét giống mình?

# Có lẽ đừng có bắt chước giống quá… như em Giacộp ở đây – thích khoá cửa, vặn lò bếp lên hay ủi đồ?

            nhưng bắt chước Chúa là cách hay nhất c/ta làm Ngài vui lòng

> ĐCT sẽ cảm thấy như thế nào… khi thấy c/ta sống bắt chước giống như Ngài? Có lẽ Ngài sẽ hay lớn tiếng và nói: “That is my boy... that is my girl!” và không có phước gì mà Chúa cầm giữ không muốn ban cho c/ta?

 

> Bắt chước giống như Chúa có nghĩa là sao? Tóm tắt qua 3 phương diện chính

[PP] 1) Thứ nhất, nghĩa là có sự suy nghĩ giống như Chúa có – Chúa suy nghĩ như thế nào?

[PP] > Sự suy nghĩ giống như Chúa... thứ nhất có nghĩa là sự suy nghĩ khác với thế gian

> Thế gian hay suy nghĩ nhắm về cái tự dục mình hơn… để làm sao mình trở nên nối tiếng, đứng hàng số một, hay là luôn được ~người khác hầu hạ mình… Tiếng Anh có danh từ cho thái độ sống này là “Me first!”

> Nếu không thấy điều này… thì hãy bật TV lên mà xem

… mọi sự hình như đều chú về tư dục cá nhân mà thôi?

 

> Nhưng sự suy nghĩ của Chúa thì khác… là vì luôn nghĩ đến ~người khác… không ích kỷ

# II Phiêrơ 3:9 - sự suy nghĩ của Chúa là làm thế nào cho mọi người được cứu rỗi khỏi hình phạt của lửa hỏa ngục, mà vào được nước thiên đàng – (The Lord is not slow in keeping his promise, as some understand slowness. He is patient with you, not wanting anyone to perish, but everyone to come to repentance.) “Chúa không chậm trễ về lời hứa của Ngài như mấy người kia tưởng đâu, nhưng Ngài lấy lòng nhịn nhục đối với anh em, không muốn cho một người nào chết mất, song muốn cho mọi người đều ăn năn.”

> Sự suy nghĩ của ĐCT sau khi tổ phụ loài người là Ađam và Êva phạm tội trong vườn địa đàng… là làm sao có 1 c/trình cứu vớt dòng dõi của loài người… trở lại sự sống đời đời trong vườn thiên đàng…

 

[PP] 2) Thứ hai, giống như Chúa có nghĩa là

lời nói phát ra từ miệng phải c/ta phải là ~lời nói đầy dẫy ân huệ đi theo sau

# Côlôse 4:6 - Lời nói phải có muối đi theo sau… có sự mặn nồng của tình yêu thương, sự nhơn từ - (Let your conversation be always full of grace, seasoned with salt, so that you may know how to answer everyone.) “Lời nói anh em phải có ân hậu theo luôn, và nêm thêm muối, hầu cho anh em biết nên đối đáp mỗi người là thể nào.”

[PP] > Trong Êphêsô 5:4 - lời nói giống Chúa thì chớ có sự tục tĩu nào đến từ thế gian trong anh em – (Nor should there be obscenity, foolish talk or coarse joking, which are out of place, but rather thanksgiving.) “Chớ nói lời tục tỉu, chớ giễu cợt, chớ giả ngộ tầm phào, là những điều không đáng, nhưng thà cảm tạ ơn Chúa thì hơn.”

# Bây giờ ai là người nói chuyện diễu mà có 1 chút tục tĩu… thì thường được nhiều người chú ý, được nổi tiếng và được tâng bốc… nhất là trong ~cuộn video ca nhạc như Paris By Night – có ~tài tử hài hước hay kể ~câu chuyện này… mà nhiều người mê xem

> Kể cả con cái của Chúa cũng mê muội ~người có tánh nói tục này… và hay sút soa khen tặng họ

... nhưng chưa bao giờ nghe 1 lời khen tặng từ miệng họ về Thánh Kinh – là lời hằng sống của Chúa

 

> Có lời nói giống Chúa... không thể nào là ~lời nói ác, noí xấu

… hay moi móc, phơi bầy tất cả ~điều xấu xa của ~người khác được

# Sắp sửa đến mùa ứng cử các chức vụ quan trọng trong nước

> Không ngạc nhiên khi thấy người ta sẽ moi móc ~thói hư tật xấu của nhau ra, và phóng đại qua ~phần quảng cáo, nhằm mục đích để hạ danh dự kẻ đối thủ và thâu thêm số phiếu về cho mình

> Đây là mưu kế và mánh lưới của người thế gian hay làm

            ... nhưng c/ta là con cái của ĐCT – c/ta phải nói lời nhân từ, khôn ngoan giống như Chúa vậy…

 

[PP] 3) Thứ ba, bắt chước Chúa có nghĩa là sống và hành động giống như Chúa hành động

            và chủ động (motive) của ~hành động này phải là tình yêu thương

# Êphêsô 5:1-2 – (Be imitators of God, therefore, as dearly loved children and live a life of love, just as Christ loved us and gave himself up for us as a fragrant offering and sacrifice to God.) “Vậy anh em hãy trở nên kẻ bắt chước Đức Chúa Trời như con cái rất yêu dấu của Ngài; hãy bước đi trong sự yêu thương, cũng như Đấng Christ đã yêu thương anh em, và vì chúng ta phó chính mình Ngài cho Đức Chúa Trời làm của dâng và của tế lễ, như một thức hương có mùi thơm.”

 

> ĐCT đã hành động của sự yêu thương như thế nào?

> Ngài đã hy sinh chính Con một Ngài là Chúa Giê-xu

đã đến thế gian chịu chết chuộc tội thay thế cho nhân loại

# Chuyện về 1 ông ngoại thấy đứa cháu ~2 tuổi bị ở trong lồng (crib) khóc lóc đòi ra

> Ông đến íình bé cháu ra khỏi lồng

... nhưng người mẹ của cháu không cho vì nó đang bị phạt phải ở trong lồng

> Ông cụ không biết làm gì... nhưng nẩy ra 1 ý hay

> Vì đứa bé không ra khỏi lồng được… nên ông cụ bèn chèo vào trong lồng ngồi chơi với cháu bé

            làm cho nó thật vui và hết khóc

> Đây cũng là hình ảnh về Chúa Giê-xu vì yêu thương nhân loại – không vào được thiên đàng vì còn máng tội lỗi… nên Ngài đã bằng lòng mặc thể làm người - vào “lồng” của trái đất này để tương giao

            và 1 ngày hy sinh chịu chết cho mỗi c/ta - để c/ta có đủ điều kiện đến với ĐCT 1 ngày

 

[PP] > Chúa Giê-xu Ngài vào đời để làm gương cho c/ta tình yêu thương

và sự yêu thương đó luôn liên hệ đến sự tha thứ

> Yêu thương thật đòi hỏi c/ta phải sẵn sàng tha thứ cho nhau... đừng giữ ~mối cay đắng, buồn bực nữa

 

[PP] a) Một thí dụ thực tế về sự tha thứ chính là qua đời sống của vua Đavít

> Đavít ngày xưa chỉ là 1 chàng thanh niên trẻ làm nghề chăn cừu

> Ông yêu mến ĐCT lắm... đến nỗi được Ngài đặt Đavít “ở trong lòng mình...”

# I Samuên 13:14 - (the LORD has sought out a man after his own heart and appointed him leader of his people…) “Đức Giê-hô-va đã chọn lấy cho mình một người theo lòng Ngài, đặt người ấy làm trưởng của dân sự Ngài…”

> Sau này được ĐCT chọn lên làm vua của dân Dothái

> Việc Đavít lên làm vua gặp phải rất nhiều sự gian nan

... vì Saulơ, vua trước Đavít hay ghen tức và đã tìm nhiều cách hãm hại Đavít

> Có lần Saulơ cố ý phóng 1 cây lao đến để giết Đavít... nhưng không trúng

> Sau này Saulơ bị ĐCT cất ngôi… và để Đavít lên làm vua

> Sau khi làm vua và có quyền hành rất lớn – Đavít đã làm gì đối với dòng họ của Saulơ

            là kẻ trước kia tìm mọi cách để giết chính mình

# II Samuên 9 - kể lại sự kiện Đavít không tìm cách trả thù lại dòng họ của Saulơ

nhưng ngược lại Đavít lại chúc phước, trả lại tài sản cho Mêphibôsết là con cháu của Saulơ

> Đây là cách đối xử đầy lòng nhơn từ và tha thứ... giống như tấm lòng của ĐCT hay tha thứ cho c/ta vậy

# Mathiơ 5:45 – có chép ĐCT ban mưa nắng cho người lành cũng như kẻ dữ - (… He causes his sun to rise on the evil and the good, and sends rain on the righteous and the unrighteous.) “… bởi vì Ngài khiến mặt trời mọc lên soi kẻ dữ cùng kẻ lành, làm mưa cho kẻ công bình cùng kẻ độc ác.”

> Ngài tha thứ và ban cho ân điển đến với mọi người... thì nếu c/ta muốn làm vui lòng Chúa và muốn bắt chước Ngài, c/ta cũng cần làm giống như vậy... tha thứ cho nhau

 

[PP] b) Một ví dụ khác là qua đời sống của Giôsép

> Trước kia, Giôsép bị AE mình ghen tức đã tính giết, nhưng sau này bán ông qua làm nô lệ bên nước Ai Cập

> Khi ở bên đó, Giôsép được ĐCT ban phước, phù hộ lên làm thủ tướng của nước này

> Sau này chính gia đình của cha và AE phải qua nước Aicập để mua lúa gạo ăn, vì khắp nơi bị hạn hán

> Khi gặp được các AE mình, thay vì có cơ hội và dư điều kiện để trả thù... Giôsép lại tha thứ, mà còn ban phát ruộng đất đầy đủ cho AE mình và gia đình của họ... cho dù sau khi Giacốp cha mình đã qua đời

# STK 50:19-21 – Lý do là vì Giôsép ý thức được Chúa đã ban phước phù hộ cho chính mình - (But Joseph said to them, "Don't be afraid. Am I in the place of God? You intended to harm me, but God intended it for good to accomplish what is now being done, the saving of many lives. So then, don't be afraid. I will provide for you and your children." And he reassured them and spoke kindly to them.) “Giô-sép đáp rằng: Các anh đừng sợ chi, vì tôi há thay mặt Đức Chúa Trời sao? Các anh toan hại tôi, nhưng Đức Chúa Trời lại toan làm điều ích cho tôi, hầu cho cứu sự sống cho nhiều người, y như đã xảy đến ngày nay, và giữ gìn sự sống của dân sự đông đảo. Vậy, đừng sợ, tôi sẽ cấp dưỡng các anh và con cái các anh. Đoạn, Giô-sép an ủi các anh, và lấy lời êm dịu mà nói cùng họ.”

# Thật đúng như 1 người đã nói: “If we kill, we like beasts; if we revenge, we like man; but if we forgive, we like God!” - Tạm dịch: “Nếu c/ta chém giết, c/ta giống như thú vật; Nếu c/ta trả thù, c/ta giống như con người; nhưng nếu c/ta tha thứ, c/ta giống Chúa!”

 

> C/ta là ~người đã nhận được sự tha tội từ nơi Chúa… chỉ có thể sống yêu thương tha thứ nhau

            cho đến khi nào c/ta ý thức được rằng… chính Chúa đã tha thứ mọi tội lỗi của chính mình

# Êphêsô 4:32 – chép gì về lòng yêu thương thật? (Be kind and compassionate to one another, forgiving each other, just as in Christ God forgave you.) “Hãy ở với nhau cách nhân từ, đầy dẫy lòng thương xót, tha thứ nhau như Đức Chúa Trời đã tha thứ anh em trong Đấng Christ vậy.”

 

> C/ta không thể nào nói mình bắt chước Chúa, sống giống Chúa... mà chưa tha thứ cho ACE mình được

            chưa có sự suy nghĩ, lời nói và hành động nhơn từ giống như Ngài vậy

 

 

III. Gần với Lời Chúa

> Cho nên muốn được nhiều phước, c/ta phải tập biết làm vừa lòng Chúa

> Làm vừa lòng Chúa có nghĩa là c/ta sống bắt chước giống như Ngài

> Bắt chước Chúa có nghĩa là phải có sự suy nghĩ, lời nói và hành động yêu thương, nhơn từ

giống như Ngài suy nghĩ, nói và yêu thương thể nào

> Tột đỉnh của tình yêu thương chính là sự tha thứ nhau... như ĐCT đã tha thứ c/ta trong Cứu Chúa Giê-xu

 

[PP] > Bây giờ câu hỏi cuối cùng đó là làm sao mình có sự suy nghĩ, lời nói

và hành động yêu thương giống như Chúa được đây?

1) Thứ nhất, c/ta phải để Chúa Thánh Linh ở bên trong lòng c/ta và làm Chủ đời sống mình

# Giăng 14:16-17 – có chép về Chúa Thánh Linh như sau: (And I will ask the Father, and he will give you another Counselor to be with you forever—the Spirit of truth. The world cannot accept him, because it neither sees him nor knows him. But you know him, for he lives with you and will be in you.) “Ta lại sẽ nài xin Cha, Ngài sẽ ban cho các ngươi một Đấng Yên ủi khác, để ở với các ngươi đời đời, tức là Thần lẽ thật, mà thế gian không thể nhận lãnh được, vì chẳng thấy và chẳng biết Ngài; nhưng các ngươi biết Ngài, vì Ngài vẫn ở với các ngươi và sự ở trong các ngươi.”

> Trước khi Chúa Giê-xu về trời… Ngài hứa ban cho ĐTL sẽ đến... ở trong lòng mỗi con cái Chúa và hướng dẫn, ban cho quyền năng để sống mỗi ngày giống như Chúa Giê-xu hơn… nhưng mỗi người c/ta phải chịu ở dưới quyền tể trị của Chúa Thánh Linh… thì mới làm được điều này

[PP] # Mới nghe bên Việt-nam bây giờ có trồng ~trái dưa hấu hình vuông

... bán rất đắt gía vì ngộ nghĩnh khác thường

> Nhưng không phải ~trái dưa hấu hình vuông này tự nhiên mà có như vậy

nhưng phải bị uốn nắn trong ~khuông có hình vuông

[PP] > Cũng vậy... muốn trở nên giống như Chúa – suy nghĩ, lời nói và hành động giống như Chúa - không phải tự nhiên mà có được, vì bản tánh tư dục của con người xác thịt là không muốn phục dưới quyền ĐCT

> Nhưng cho đến khi nào c/ta chịu ở trong khung điều khiển của ĐTL

... c/ta mới bắt đầu sống bắt chước giống như Chúa được – có sự suy nghĩ, lời nói và hành động như Ngài

 

# Các bạn thanh thiếu niên cũng vậy... không có ai thích bị gò bó ở dưới kỷ luật

phải ngồi yên nghe giảng trong giờ nhóm, lắng nghe bài học trong lớp TCN

> Nhưng nếu không chịu nghe... muốn làm gì thì làm... thì các em dễ bị trở nên 1 người hư hỏng,

mang họa và đau khổ vào thân 1 ngày

> Hãy xem ~đứa trẻ không vâng lời cha mẹ, không kính phục thầy cô, hay lêu lỏng trên ~đường phố, chẳng có ích lợi chi hết... có khi bị vào tù ra khám hay bị bạn bè xấu bắn chết nữa…

 

[PP] 2) Thứ hai, c/ta phải gần gũi với lời Chúa luôn

... là vì c/ta là con cái của sự sáng láng, chứ không phải tối tăm

# Êphêsô 5:8 – (For you were once darkness, but now you are light in the Lord. Live as children of light) “Vả, lúc trước anh em đang còn tối tăm, nhưng bây giờ đã nên người sáng láng trong Chúa. Hãy bước đi như các con sáng láng”

 

# Người Việt có câu nói rất hay: “Gần mực thì đen mà gần đèn thì sáng...”

> Lời Chúa là ánh sáng... mà nếu c/ta chịu gần gũi tìm kiếm, c/ta sẽ tự nhiên trở nên sáng láng...

            có sự suy nghĩ, lời nói và hành động sáng láng… chứ không có tối tăm

# Thử hỏi nếu 1 người thanh thiếu niên cứ suốt ngày chơi ~video games bạo động bắn giết máu me 

            thì đời sống của ~người này sẽ ra sao?

> Hãy xem ~vụ bắn giết như ở trường học Columbia hay Virginia Tech thì biết câu trả lời của nó

# Thử hỏi nếu 1 người chỉ thích xem phim bậy bạ suốt ngày... thì sẽ trở nên như thế nào?

> Có lẽ vì vậy mà có biết bao nhiêu vụ hãm hiếp, sex offenders ở xung quanh c/ta càng ngày càng nhiều

> Tuần qua có 1 người đàn ông bị bắt vì tội hãm hiếp 1 đứa bé gái 9 tuổi?

# Thử hỏi nếu 1 người chỉ thích luyện chưởng ngày và đêm... thì sẽ ra sao? Có học hành được đến nơi đến chốn không, có ý tưởng thánh sạch lành mạnh không? hay là lúc nào cũng nghĩ mình muốn bay như là tề thiên đại thánh, chi bát giới

> Nhưng ngược lại nếu 1 người thích thể thao thể dục - biết tránh xa rượu thuốc, xì ke... thì sẽ ra sao?

            Có sẽ trở nên 1 người khỏe mạnh không?

> 1 Người chịu khó học hành... thì sẽ ra sao?

Có sẽ đạt được bằng cấp và nghề nghiệp đem đến ích lợi cho mình và cho xã hội cùng nhà của Chúa không?

> Cũng vậy, 1 người yêu mến học lời Chúa, suy gẫm ngày và đêm, và đem ra thực hành làm theo

... thì sẽ ra sao? Sẽ được phước, được tôn trọng, vui mừng, thỏa lòng và có ích lợi cho nước Chúa

# Thi Thiên 1:1-3 – (Blessed is the man who does not walk in the counsel of the wicked or stand in the way of sinners or sit in the seat of mockers. But his delight is in the law of the LORD, and on his law he meditates day and night. He is like a tree planted by streams of water, which yields its fruit in season and whose leaf does not wither. Whatever he does prospers.) “Phước cho người nào chẳng theo mưu kế của kẻ dữ, Chẳng đứng trong đường tội nhân, Không ngồi chỗ của kẻ nhạo báng; Song lấy làm vui vẻ về luật pháp của Đức Giê-hô-va, Và suy gẫm luật pháp ấy ngày và đêm. Người ấy sẽ như cây trồng gần dòng nước, Sanh bông trái theo thì tiết, Lá nó cũng chẳng tàn héo; Mọi sự người làm đều sẽ thạnh vượng.”

> 1 Đời sống thịnh vượng, phát dặt... mà không có gì so sánh cho bằng

 

[PP] # Câu chuyện về 1 con diều hâu con bị lạc mất… và người ta đem về cho ở chung với đàn gà con

> Khi nó lớn lên… nó chỉ biết sống mình giống như ~con gà đi bộ, gật gù xuống đất… và không biết bay

> Đến 1 ngày có người đem nó ra sườn núi và tung nó lên… nó bắt đầu cất cánh bay cao như con diều hâu

> ACE muốn đời sống mình như thế nào? Muốn có 1 đời sống sung túc, đầy ơn phước Chúa – bay cao trên trời như diều hâu không, hay là ~con gà... cứ suốt ngày gục gù cái đầu mổ dưới đất... và 1 ngày nằm chết trên chảo?

> Muốn được phước bay cao như diều hâu... c/ta phải tập sống bắt chước Chúa: suy nghĩ, ăn nói và hành động giống như Chúa vậy...bằng cách gần gũi với lời Chúa mỗi ngày

 

[PP] # Khi suy nghĩ đến 2 chữ “gần gũi” – tôi thấy có 1 thứ mà ngày nay c/ta hầu hết ai nấy rất gần gũi với... đến nỗi hình như c/ta sống không thể không có nó được nữa

... đó chính là cái máy điện thoại cầm tay của mình

> Bắt đầu từ đứa bé 5 tuổi đã có rồi... đủ loại mầu, cỡ, hình thù, features...

> Còn lời Chúa thì sao? c/ta sống có gần gũi - “không thể không có” được không?

> Tỉ dụ như mỗi con cái Chúa ở đây sống mỗi ngày gần gũi với lời Kinh Thánh... như là với cái máy cell phone của mình – “không thể không có được”... thì H/T, gia đình và chính đời sống cá nhân của c/ta được phước như thế nào?

 

[PP] > ACE có muốn được phước không? Tùy ở mình mà thôi!

 

[PP] > Mong mỗi người sẽ quyết định chọn... sống bắt chước Chúa mỗi ngày...

 


------------- Lời Mời Gọi

> Tự kiểm - đời sống của tôi có đang được phước của Chúa không? Tại sao có & tại sao không?

> Không phải chỉ phước vật chất mà thôi… nhưng còn tinh thần và phần thuộc linh nữa

> Đời sống c/ta có sự thỏa lòng, bình an và vui mừng không?

> Gia đình c/ta có hạnh phúc giữa vợ và chồng, giữa cha mẹ và con cái, giữa vòng ~người thân yêu

hay trong H/T của Chúa không?

> 1 Đời sống cơ đốc được phước là 1 chứng cớ rõ ràng về Chúa của c/ta

 

> ACE có muốn 1 đời sống đầy phước không?

> Đây là phương pháp:

1) Mục đích của đời sống mình phải là tập biết làm vừa lòng Chúa

2) Muốn làm vừa lòng Chúa… c/ta phải tập sống bắt chước giống như Ngài

3) Bắt chước Chúa có nghĩa là phải có sự suy nghĩ, lời nói và hành động yêu thương, nhơn từ

giống như Ngài suy nghĩ, nói và yêu thương thể nào

4) Tột đỉnh của tình yêu thương chính là sự tha thứ nhau

... như ĐCT đã tha thứ c/ta trong Cứu Chúa Giê-xu

5) Làm sao có được điều này:

i) Phải để DTL làm Chủ đời sống mình… mọi sự quyết định trong đời sống qua việc cầu nguyện

ii) Phải gần với lời Chúa mỗi ngày… như gần với cái điện thoại cầm tay của mình…

 

> Chẳng có bí quyết gì mới mẻ hết… vấn đề luôn là sau khi c/ta nghe rồi, có về làm theo không?

> Hay sau khi ra về... lại để ~nguồn gió của đời này kéo c/ta vào sự bận rộn, bon chen

            và rồi lãng quên đi ~điều c/ta đã học biết

> Hãy bắt đầu 1 nếp sống tĩnh tâm với Chúa mỗi ngày… nếu chưa có

            còn không thì ~điều hay ACE học biết hôm nay coi như là chẳng có ích gì hết

# Có điện thoại cầm tay mà không bao giờ xài… thì có ích gì?

> Có sự hiểu biết lời Chúa mà không đem ra xử dụng… thì cũng có ích gì không?

 

 

Imitating God (Ephesians 5:1-2)

How can I receive blessings from God? All blessings come from the great and rich God; therefore, you must know Who God is and ask Him for blessings. Also, you must ask Him with pure faith and be ready to obey His will for your life. The secret of receiving blessings is to please God. One way to please God is to become an imitator of Him. First, you must learn to think like God thinks. God’s thoughts are not the same as the world’s thoughts because they do not focus on self, but others. Secondly, to be liked God means to speak our words with kindness and full of wisdom. Our words should not contain obscenity, foolishness and dirty jokes. Thirdly, to imitate God means to act in love. God’s love always relates to forgiveness. A good example of this was in the life of king David in II Samuel 9 of how he treated kindly to Saul’s grandson (Mephibosheth). Another example was in the life of Joseph who forgave his brothers. So, how can I think, talk and act like God? In Vietname, there are “square” watermelons because they are “forced” to grow in square boxes. To think, talk and act like God, you must allow the Holy Spirit to “force” your life in God’s standards. Secondly, you must draw near to God’s word each day. Will your life be blessed flying high like an eagle or just a chicken poking dirt? If all the Christians keep God’s word so close as their cell phones, what would happen? It’s not God fault that you do not receive any blessing, it is your own choice! Would you make a choice to imitating God?