Trang Chủ :: Chia Sẻ

Bài 5

Được Nhắc Lên

(Be Lifted Up)

Giacơ 4:10

www.vietnamesehope.org

 

 

“Hãy hạ mình xuống trước mặt Chúa, thì Ngài sẽ nhắc anh em lên.”

(Humble yourselves before the Lord, and he will lift you up.)

 

 

[PP] > Tuần trước đây, c/ta đã suy gẫm về một bí quyết hay… để làm thế nào c/ta sống nhận được mọi phước lành… của Chúa đã hứa ban cho mình – đó là sống biết làm vừa lòng Chúa

[PP] > Làm vừa lòng Chúa… có nghĩa là tập bắt chước giống như Ngài

> Đây nghĩa là có sự suy nghĩ chú ý đến như cầu của ~người khác, lời nói có ân huệ theo sau,

hành động yêu thương giống như Chúa vậy

[PP] > Sáng hôm nay, c/ta học thêm 1 bí quyết nữa… để sống nhận được phước lành của Chúa… đó là không phải chỉ tập làm ~điều vừa lòng Chúa mà thôi… nhưng phải tránh làm ~điều ĐCT ghét nữa

 

> ACE có biết ~điều gì ĐCT ghét nhất không?

# Làm sao các bạn thanh thiếu niên ở đây biết ~điều gì cha mẹ mình ghét? đó là ~điều mà 2 người thường hay nhắc nhở c/ta chớ có làm hay tránh đụng đến, phải không… như là đừng có xử dụng xì ke ma túy, theo băng đảng, ăn cắp, đánh lộn…?

> Cũng vậy, khi c/ta xem ~điều răn của Chúa… thì c/ta biết ~điều gì Chúa ghét… để mà tránh làm

# Chẳng hạn như trong XEDTK 20:3 - điều răn đầu tiên trong 10 điều răn của ĐCT là: “Trước mặt Ta, các ngươi chớ có các thần khác…” (You shall have no other gods before me.)

[PP] > ĐCT rất ghét tội ngoại tình thuộc linh… khi c/ta cúi đầu, qùi lạy và dâng sự danh dự, ngợi khen, ca tụng thuộc của Ngài… cho các thần tượng, tà thần khác… như tiền bạc, danh vọng, tham dục, tượng chạm, bùa phép…

> Nhưng ngược lại điều Chúa muốn… có chép trong Mathiơ 22:37 – đó là: “… Ngươi hãy hết lòng, hết linh hồn, hết ý mà yêu mến Chúa, là Đức Chúa Trời ngươi.” (" 'Love the Lord your God with all your heart and with all your soul and with all your mind.')

 

 

I. Sự Kiêu Ngạo

[PP] > Có 1 điều nữa mà Chúa rất ghét, mà c/ta phải biết tránh… không khẻo sẽ bị mất phước, mà còn mang họa vào thân - đó là sự lên mình, tự cao kiêu ngạo… vì sự kiêu ngạo đối nghịch cùng Ngài

# Châm Ngôn 6:16-17 - Điều đầu tiên trong 7 điều ĐCT ghét… đó là sự kiêu ngạo, phải không? “Có sáu điều Đức Giê-hô-va ghét, Và bảy điều Ngài lấy làm gớm ghiếc: Con mắt kiêu ngạo, lưỡi dối trá, Tay làm đổ huyết vô tội” (There are six things the LORD hates, seven that are detestable to him: haughty eyes, a lying tongue,

       hands that shed innocent blood…)

# Trong Phúc Âm Mác 7:21-23 – Kinh Thánh cho thấy tội kiêu ngạo được liệt kê ngang hàng với ~tội gì? “Vì thật là tự trong, tự lòng người mà ra những ác tưởng, sự dâm dục, trộm cướp, giết người, tà dâm, tham lam, hung ác, gian dối, hoang đàng, con mắt ganh đố, lộng ngôn, kiêu ngạo, điên cuồng. Hết thảy những điều xấu ấy ra từ trong lòng thì làm cho dơ dáy người.” (For from within, out of men's hearts, come evil thoughts, sexual immorality, theft, murder, adultery, greed, malice, deceit, lewdness, envy, slander, arrogance and folly. All these evils come from inside and make a man 'unclean.')

# Trong Rôma 1:29-31 – cũng liệt kê tội kiêu ngạo chung với ~tội gì? “Họ đầy dẫy mọi sự không công bình, độc ác, tham lam, hung dữ; chan chứa những điều ghen ghét, giết người, cãi lẫy, dối trá, giận dữ; hay mách, gièm chê, chẳng tin kính, xấc xược, kiêu ngạo, khoe khoang, khôn khéo về sự làm dữ, không vâng lời cha mẹ; dại dột, trái lời giao ước, không có tình nghĩa tự nhiên, không có lòng thương xót.” (They have become filled with every kind of wickedness, evil, greed and depravity. They are full of envy, murder, strife, deceit and malice. They are gossips, slanderers, God-haters, insolent, arrogant and boastful; they invent ways of doing evil; they disobey their parents; they are senseless, faithless, heartless, ruthless.)

 

[PP] > Tội kiêu ngạo là tội lâu đời nhất… từ lúc thiên sứ ác satan đã 1 lần lên mình kiêu ngạo muốn được bằng ĐCT… cho đến đời tổ phụ của loài người là Êva và Ađam vì kiêu ngạo, muốn bằng ĐCT… mà không vâng lời đi ăn trái của cây cấm

> Hậu qủa của sự kiêu ngạo rõ ràng là sự bại hoại theo sau… satan và các quỉ sứ nó bị đầy xuống thế gian và đang chờ đợi 1 ngày phán xét cuối cùng trong hồ lửa địa ngục đời đời; còn Ađam và Êva bị đuổi ra khỏi vườn của sự sống và bị rủa sả phải mang thai ghén đau đớn và làm lụng cực khổ đổ mồ hôi trán mới có mà ăn

 

[PP] 1) Trong lịch sử của Kinh Thánh có nhiều người lãnh tai họa… vì đã 1 lần nhìn tài sản của cải của mình mà lên mình kiêu ngạo… chẳng hạn như là vua Babylôn Nê-bu-cát-nết-sa

# Đaniên 4:29-33 – vua Babylôn lên mình như thế nào? “Khi khỏi mười hai tháng, vua đi dạo trong hoàng cung Ba-by-lôn, thì cất tiếng mà nói rằng: Đây chẳng phải là Ba-by-lôn lớn mà ta đã dựng, bởi quyền cao cả ta, để làm đế đô ta, và làm sự vinh hiển oai nghi của ta sao? Lời chưa ra khỏi miệng vua, thì có tiếng từ trên trời xuống rằng: Hỡi vua Nê-bu-cát-nết-sa, đã báo cho ngươi biết rằng: Ngôi nước đã lìa khỏi ngươi. Ngươi sẽ bị đuổi khỏi giữa loài người, sẽ ở với thú đồng; sẽ bị buộc phải ăn cỏ như bò, rồi bảy kỳ sẽ trải qua trên ngươi, cho đến khi ngươi nhận biết rằng Đấng Rất Cao cai trị trong nước của loài người, và Ngài muốn ban cho ai tùy ý. Trong chính giờ đó, lời nói ấy đã ứng nghiệm cho vua Nê-bu-cát-nết-sa, vua bị đuổi khỏi giữa loài người; ăn cỏ như bò; thân thể vua phải thấm nhuần sương móc trên trời, cho đến tóc vua cũng mọc như lông chim ưng, móng vua thì giống như móng loài chim chóc.” (Twelve months later, as the king was walking on the roof of the royal palace of Babylon, he said, "Is not this the great Babylon I have built as the royal residence, by my mighty power and for the glory of my majesty?" The words were still on his lips when a voice came from heaven, "This is what is decreed for you, King Nebuchadnezzar: Your royal authority has been taken from you. You will be driven away from people and will live with the wild animals; you will eat grass like cattle. Seven times will pass by for you until you acknowledge that the Most High is sovereign over the kingdoms of men and gives them to anyone he wishes."

> Hậu quả của sự kiêu ngạo phải chịu là gì? Vua Babylôn bị sống như ~con bò ăn cỏ, như thú vật…

# Đaniên 4:34-37 – Sau này vua Babylôn ăn năn và đầu phục hạ mình thì sao? (At the end of that time, I, Nebuchadnezzar, raised my eyes toward heaven, and my sanity was restored. Then I praised the Most High; I honored and glorified him who lives forever. His dominion is an eternal dominion; his kingdom endures from generation to generation. All the peoples of the earth are regarded as nothing. He does as he pleases with the powers of heaven and the peoples of the earth. No one can hold back his hand or say to him: "What have you done?" At the same time that my sanity was restored, my honor and splendor were returned to me for the glory of my kingdom. My advisers and nobles sought me out, and I was restored to my throne and became even greater than before.  Now I, Nebuchadnezzar, praise and exalt and glorify the King of heaven, because everything he does is right and all his ways are just. And those who walk in pride he is able to humble.) “Đến cuối cùng những ngày đó, ta đây, Nê-bu-cát-nết-sa, ngước mắt lên trời, trí khôn đã phục lại cho ta, và ta xưng tạ Đấng Rất Cao. Ta bèn ngợi khen và làm sáng danh Đấng sống đời đời, uy quyền Ngài là uy quyền còn mãi mãi, nước Ngài từ đời nọ đến đời kia. Hết thảy dân cư trên đất thảy đều cầm như là không có; Ngài làm theo ý mình trong cơ binh trên trời, và ở giữa cư dân trên đất; chẳng ai có thể cản tay Ngài và hỏi rằng: Ngài làm chi vậy? Trong lúc đó, trí khôn phục lại cho ta, ta lại được sự vinh hiển của ngôi nước ta, sự oai nghi chói sáng trở lại cho ta; những nghị viên và đại thần ta lại chầu ta. Ta lại được lập lên trên ngôi nước, và sự uy nghi quyền thế ta càng thêm. Bây giờ, ta, Nê-bu-cát-nết-sa, ngợi khen, tôn vinh, và làm cả sáng Vua trên trời; mọi công việc Ngài đều chân thật, các đường lối Ngài đều công bình; và kẻ nào bước đi kiêu ngạo, Ngài có thể hạ nó xuống.”

> Sự kiêu ngạo chỉ dẫn đến sự bại hoại… còn ai khiêm nhường sẽ nhận được phước lành Chúa ban cho

 

2) 1 Người khác nữa là vua lamã Hêrốt Antipas… tư lên mình như là ĐCT - hậu qủa là gì?

# CVCSĐ 12:21-23 – “Đến kỳ, vua Hê-rốt mặc áo chầu, ngồi trên ngai, truyền phán giữa công chúng. Dân chúng kêu lên rằng: Ấy là tiếng của một thần, chẳng phải tiếng người ta đâu! Liền lúc đó, có thiên sứ của Chúa đánh vua Hê-rốt, bởi cớ chẳng nhường sự vinh hiển cho Đức Chúa Trời; và vua bị trùng đục mà chết.” (On the appointed day Herod, wearing his royal robes, sat on his throne and delivered a public address to the people. They shouted, "This is the voice of a god, not of a man." Immediately, because Herod did not give praise to God, an angel of the Lord struck him down, and he was eaten by worms and died.)

# Không có gì nhơ nhuốp hay hôi tanh bằng ~con trùng… đó là hậu qủa vua Hếrốt phải lãnh chịu…

 

3) Ngày hôm nay cũng có lắm người dựa trên sự khôn ngoan, giàu có của mình… mà lên mình kiêu ngạo, mà nhạo báng ~điều thuộc của Chúa như là nhà tỉ phú Ted Turner… đã tuyên bố 1 điều: “Christianity is for weak people” - tạm dịch: “Cơ đốc nhân là cho ~người yếu hèn”

> Lời nói dựa trên sự khôn ngoan, giàu có của Ted Turner này cũng 1 ngày không sớm thì muộn sẽ phải chịu sự xét đóan trước mặt ĐCT mà thôi… vì Ngài ghét sự kiêu ngạo

# Câu chuyện 3 người trên maý bay… 1 nhà tỉ phú, 1 em sinh viên đại học và 1 vị MS

> Máy bay bị trục trặc… ông phi công bị heart attack và đã chết rồ và chiếc máy bay đang sắp đâm đầu xuống đất – nhưng trên maý bay lúc đó chỉ còn có 2 cái dù cứu cấp mà thôi

> Nhà tỉ phú nhanh miệng lên tiếng: “Tôi là kẻ thông minh hơn quí vị… thế giới cần tôi, nên tôi phải sống”

            sau đó ông liên chụp lấy 1 cái dù và bay ra khỏi máy bay

> Vị MS nhìn em sinh viên thấy tội nghiệp và nói: “Con còn trẻ, còn có tương lai rực rỡ;

con hãy lấy cái dù còn lại mà bay ra đi… ta sẽ cùng chết với chiếc máy bay này!”

> Câu sinh viên trả lời: “Ông đừng lo, vì ông tỉ phú hồi nãy đã cầm lộn cái cặp táp đi học của con

            tưởng là cái dù… c/ta vẫn còn 2 cái dù ở đây!”

> Coi chừng, lời Chúa không có vô lý đâu

            vì rõ ràng “sự kiêu ngạo đi trước… thì sự bại hoại theo sau”

 

 

II. Tập sự Khiêm Nhường

[PP] > Muốn được nhắc lên, được phước trong mọi việc, được giải thoát trong ~con đường cùng… c/ta phải tránh tật kiêu ngạo… hay đây cũng có nghĩa là tập sự hạ mình và khiêm nhường

> Người khiêm nhường là người luôn tin cậy nơi Chúa trong mọi sự

[PP] # Thi Thiên 131 - diễn tả tấm lòng của Đavít hay nương cậy nơi Chúa

… dù cho sau này được Chúa ban ơn lên làm vua

(My heart is not proud, O LORD, my eyes are not haughty; I do not concern myself with great matters or things too wonderful for me. But I have stilled and quieted my soul; like a weaned child with its mother, like a weaned child is my soul within me. O Israel, put your hope in the LORD both now and forevermore.) “Hỡi Đức Giê-hô-va, lòng tôi không kiêu ngạo, Mắt tôi không tự cao, Tôi cũng không tìm tòi những việc lớn, Hoặc những việc cao kỳ quá cho tôi. Tôi đã làm cho linh hồn tôi êm dịu an tịnh, Như con trẻ dứt sữa bên mẹ mình; Linh hồn ở trong mình tôi cũng như con trẻ dứt sữa vậy. Hỡi Y-sơ-ra-ên, hãy trông cậy nơi Đức Giê-hô-va, Từ bây giờ cho đến đời đời.”

> Diễn tả sự nương cậy của mình trong Chúa… như là 1 đứa bé nằm yên trong vòng tay của mẹ nó

> Em bé nương cậy nơi mẹ nó hoàn toàn… là người cung cấp cho nó được đầy đủ thức ăn, bảo vệ nó khỏi ~nguy hiểm và kể cả đáp ứng nhu cầu tình cảm yêu thương cho nó…

 

[PP] > Ngày nay có biết bao nhiêu người, kể cả con cái của Chúa sống trong xã hội này… bây giờ được Chúa ban phước trở nên giàu có, tậu được đủ thứ của cải bằng cấp, lên voi… bỗng nhiên tự đâu sanh ra cái tánh kiêu ngạo, chồng vợ xem thường nhau, chẳng còn coi Chúa là ai nữa, khinh thường ~người xung quanh như cha mẹ, ông bà, MS và kể cả ~người lãnh đạo trong H/T…

> Sự trông cậy của họ bây giờ là của cải vật chất… mà họ tự nghĩ chính mình tự tạo nên bởi 2 bàn tay, trí óc thông minh, sự nương cậy của mình dựa trên quyền thế - sự học vấn bằng cấp mình đã đạt được trong tay, nhan sắc mình bỏ tiền ra đã sửa lại được đẹp hơn… kể cả vấn đề đạo đức bề ngoài… để làm nhiều người tôn trọng mình

> Một số ~điều này tự nó không có xấu… nhưng khi nó đem c/ta vào sự tự kiêu mà nói: “tôi không cần Chúa nữa; tài sản và cơ nghiệp tôi có là do tự tôi đã làm nên; tôi không muốn Chúa dự phần trong ~quyết định của đời sống tôi”… thì ~điều này trở nên xấu và đang dẫn mình đến chỗ bại hoại

# Nước Mỹ ở đây được ĐCT ban phước rất nhiều… nay trở thành 1 cường quốc… nhưng dần dần người Mỹ đã lên mình kiêu ngạo như thế nào ngày hôm nay: “We don’t need prayer in school; we don’t need the Holy Bible to tell us what wrong and right… we don’t need the 10 commandments… we can make anything even human cloning just like God ”

 

# Có câu chuyện về 2 con vịt trời và 1 con rùa đất... con rùa đất muốn đi qua sông nhưng không biết bơi

> Nó mới nhờ 2 con vịt trời ngậm vào miệng 1 sợi dậy

.. rồi nó ngậm vào giữa sợi dây để 2 con vịt trời bay qua sông

> Khi bay qua sông… có 1 người ngư phủ thấy vậy thì lên tiếng khen… “Chà! Sáng kiến ai mà hay vậy!”

> Con rùa đất nghe đã lỗ tai… bèn mở miệng nói: “Tôi đây chứ ai!”

> Sau đó mọi người chỉ nghe 1 tiếng “tủm” mà thôi! (vì con ruà đất bị rớt xuống sông)

 

 

III. Những Đặc Tánh của Người Khiêm Nhường

[PP] > Hai đặc tánh rõ của ~người hay tin cậy nơi Chúa…

[PP] 1) Thứ nhất là ~người hay tìm kiếm Chúa trong mọi sự

> Điều tự nhiên của 1 người hay tìm kiếm Chúa là người hay cầu nguyện… không phải để xin Chúa đáp ứng nhu cầu của mình mà thôi; nhưng còn là tìm kiếm ý muốn của Chúa nữa…

> Người hay tìm kiếm Chúa là người hay thường xuyên cầu nguyện mỗi ngày

họ đặt sự cầu nguyện làm ưu tiên trong đời sống

> Đầu gối của ~người hay khiêm nhường tìm kiếm Chúa thường mạnh hơn là ~bắp thịt họ có

            tiếng Anh gọi là “Knee Power… not muscle power”

 

[PP] > Người hay khiêm nhường cầu nguyện… thì hay tự kiểm lấy chính mình

> Người khiêm nhường hay “soi chính mặt mình trong gương”… nên không dễ thấy cái dằm, lỗi nhỏ nhặt trong mắt người khác, mà lại không thấy cái đà trong mắt mình

> Người hay khiêm nhường là người hay hay xưng tội mình lên với Chúa… và cầu xin sự tha thứ

            cho nên họ dễ tha thứ cho nhau, không bắt chẹt nhau ~điều không đáng chú tâm đến

# Đây là 1 trong ~nết na rất quan trọng… khi các bạn trẻ đi tìm “người bạn trăm năm” cho mình…

> Đừng chỉ chú trọng nhìn bề ngoài như sắc đẹp, bằng cấp… mà quên nết na bề trong

– đó là sự khiêm nhường, hay mau tha thứ… thì hạnh phúc mới được lâu dài

> Chứ còn vợ chồng cưới nhau về… ai cũng muốn lên ngôi làm chúa hết… thì gia đình đó sẽ ra sao?

 

[PP] > Mỗi người có thể tự kiểm xem đời sống khiêm nhường của mình đến mức nào

… bằng cách tự kiểm xem thì giờ c/ta tìm kiếm Chúa qua sự cầu nguyện là bao lâu?

> Thì giờ cầu nguyện của c/ta có bằng thì giờ c/ta để ra đánh răng không?

hay xem ~cuộn video PBN, nghe nhạc, chơi game box, hay chát trên Internet không…

# Khi tài sản vật chất, tiền bạc trong nhà bank mình càng ngày càng tăng lên… thì thì giờ cầu nguyện của mình với Chúa có cùng 1 lúc tăng lên không?

> Nếu không coi chừng sự kiêu ngạo dễ xen vào đời sống mình lúc nào không biết... mà mình “lên mặt” chẳng còn có sự kính nể ai hết… nhất là cha mẹ, thầy cô, vợ chồng với nhau… và cả đến Chúa nữa

 

[PP] 2) Đặc tánh thứ hai của ~người hay tin cậy nới Chúa… đó là hay phục vụ ~người khác

> Lý do đơn giản là vì điều kiện để có thể phục vụ ~người khác… là sự khiêm nhường

# Có người nói rất đúng… H/T Chúa ngày nay không thiếu ~người có tài

            nhưng thiếu ~người bằng lòng hạ mình, khiêm nhường… để phục vụ ~người khác

> C/ta khó có thể cầm 1 cái chổi quét nhà, sắn tay áo lên rửa chén, hăng hái đi đổ rác, xếp bàn ghế… hơn là tìm bạn nói chuyện, chơi bóng rổ… nếu không có sự hạ mình, khiêm nhường

… vì điều tự nhiên đến ăn xong ra về… là việc “cái tôi” nó thích hưởng

> Philíp 2:4 – người khiêm nhường xem nhu cầu của ~người khác - không kém quan trọng hơn nhu cầu của chính mình… (Each of you should look not only to your own interests, but also to the interests of others…) “Mỗi người trong anh em chớ chăm về lợi riêng mình, nhưng phải chăm về lợi kẻ khác nữa.”

 

[PP] # Trong Giăng 13 – Chúa Giê-xu xem việc rửa chân cho các môn đồ của mình… quan trọng hơn là miếng ăn và danh dự của mình… nên Chúa mới có thể đứng dậy, cởi áo ngaòi ra, quấn khăn ngang bụng, đổ nước vào chậu, và rửa cùng lau chân cho mỗi môn đồ của mình

# Tấm tranh trong văn phòng của H/T c/ta có hình Chúa rửa chân cho môn đồ phải là bức tranh đẹp và có ý nghĩa nhất… chứ không phải tranh của ~tài tử tân thời đại - họ làm được gì cho ACE - chỉ lấy tiền mình thôi!

 

> Hãy tự kiểm… tôi thường đến nhà thờ thường là người chỉ hưởng thôi… hay là hầu ~người khác

            đánh gía sự khiêm nhường của mình đến mức nào… hay sự kiêu ngạo mình đến độ nào

# Sáng sớm đến nhà thờ có càphê làm sẵn, bánh donut ngon miệng, có người hướng dẫn học Kinh Thánh cho mình, có người lo dọn sạch phòng nhóm, xếp tờ c/trình và đưa tận tay cho mình đàng hoàng, máy điều hòa tự động bật lên cho mình được thoải mái, nhóm xong - thức ăn đã dọn sẵn, nước ngọt để đầy bàn, ăn xong có người lo rửa chén, xếp ghế dọn bàn, quét nhà, đóng cửa, tắt máy lạnh… còn mình được tự do ra về lo công việc riêng… rồi tuần tới mọi sự như vậy được diễn tiến lại y như cũ…

> 2 Kẻ thù lớn nhất của hạnh phúc gia đình hay của mọi mối liên hệ - đó chính là thứ nhất - sự kiêu ngạo vì điều này khó có thể nào giúp c/ta hay tha thứ cho nhau; và thứ hai – tánh ích kỷ, chỉ suy nghĩ, nói và làm theo tư dục riêng cho mình, chưa biết phục vụ cho người kia…  

# Self-pride and selfishness are the two greatest enemies of all relationships…

[PP] > Hay nói ngược lại – ích lợi của sự khiêm nhường đem đến sự hoà bình, hiệp một và hạnh phúc – đó là ~phước lành trong cuộc sống… còn sự kiêu ngạo và ích kỷ chỉ đem đến sự xáo trộn, tranh cãi và xung đột mà thôi

 

--------------------

> ACE có muốn đời sống mình, gia đình mình, H/T mình được phước không?

Ai mà không muốn? Câu hỏi này cũng bằng thừa…

> Trước hết phải tìm ra đúng đối tượng của nguồn mọi phước… chính là ĐCT quyền năng

> Sau đó phải tìm ~chiếc chìa khoá để nhận được phước của Chúa

1) 1 Trong ~chiếc chìa khoá đó là lấy đức tin làm vừa lòng Chúa

2) 1 Chìa khoá nữa là tránh sự kiêu ngạo… nhưng tập tành sự hạ mình khiêm nhường

> Người khiêm nhường thật không phải chỉ ở trên môi miệng mà thôi

> Nhưng là người hay tìm kiếm Chúa trong sự cầu nguyện mỗi ngày

> Người khiêm nhường cần của cải vật chất để sống

… nhưng chỉ tin cậy nơi Chúa bằng sự cầu nguyện thường xuyên và cảm tạ Ngài luôn

> Người khiêm nhường hay cầu nguyện để Chúa dự phần trong mọi quyết định mình sắp có mỗi ngày

> Người khiêm nhường là người hay cầu nguyện, cầu nguyện, cầu nguyện không thôi

            chứ không nương cậy nơi tài năng của mình

 

> Người khiêm nhường hay phục vụ ~người khác, nghĩ đến nhu cầu của ~người khác,

hay thường làm ~việc tầm thường mà không ai thích làm…

> Người khiêm nhường thì sẽ được phước… được nhắc lên cao, được tôn trọng

và đây không phải là lời tôi nói… nhưng là lời của Chúa hằng sống: ai “… hạ mình xuống trước mặt Chúa, thì Ngài sẽ nhắc người đó lên.” Whosoever (humble themselves before the Lord, God will lift them up.)

 

> ACE có muốn được phước không? Có tin lời Chúa hứa không?

[PP] > Ra về hãy thử đi… để rồi ACE đi đứng thấy thỏa lòng vui sướng

            vì thật ĐCT nhắc lên và ban phước cho người khiêm nhường… còn hạ xuống ~kẻ kiêu ngạo!

 


------------- Lời Mời Gọi

> Gia đình đang có hạnh phúc không?

> Có đang sống tránh ~điều ĐCT ghét không? Chúa ghét sự kiêu ngạo, tự kiêu?

 

> Kiêu ngạo không phải chỉ là khoe khoang, xấc xược mà thôi

nhưng còn là ngấm ngầm của 1 đời sống - không còn cần Chúa nữa

> Dấu hiệu rõ ràng là thiếu sự cầu nguyện trong đời sống cá nhân

sự phục vụ ~người khác

# Hãy chỉ cho tôi 1 người ham thích sự cầu nguyện và hay phục vụ người khác

tôi chỉ cho bạn 1 người có tánh khiêm nhường

 

> Lời hứa của Chúa là gì cho ~người khiêm nhường?

sẽ được nhắc lên, được phước…

 

> Biết bí quyết này rồi… bây giờ làm gì?

> Nếu biết mà chẳng làm gì hết… thì sự biết đó có ích lợi chi không?

> Có sẽ được nhắc lên không?

> Nếu muốn - hãy tìm MS hay ~người lãnh đạo trong nhóm nhỏ của mình

để bắt đầu phục vụ ~người khác

> Nếu muốn - hãy bắt đầu 1 đời sống tĩnh tâm cầu nguyện thường xuyên với Chúa

 

 

Be Lifted Up (James 4:10)

One of the secrets to receive God’s blessings is to please Him by faith. Pleasing God means to imitating His thoughts, words, and acts. Another way of receiving God’s blessings is to avoid doing things that
God hates. Of course, God hates the spiritual adultery when we give honor and praises that are due to Him to other gods. Another thing that God hates is self-pride. To receive God’s blessings, we must learn humility because God gives grace and lifts up the humble. Pride is the oldest sin as seen through satan and mankind’s ancestors. What happened to king Nebuchadnezzar and Herod Antipas? Our life is fueled so much with worldliness that it’s so hard to become humble and admitting that we need God. The humble person trusts and submits his/her life to God. A good example of a humble person was king David. Two obvious signs of a humble person are: 1) He/she has the power of the “knees” and not the muscles. His/her private life is a life of prayer, confession of sins, and asking for God’s forgiveness. 2) His/her life is the service of others’ needs. Service requires humility as seen in the life of Jesus Christ. Also, humility brings peace, unity and blessings to the people around. Be blessed by being humble!