Trang Chủ :: Chia Sẻ

Bài 6

Vào Nước Thiên Đàng

(Entering the Kingdom of Heaven)

Mark 10:13-16

 

 

"Người ta đem những con trẻ đến cùng Ngài, đặng Ngài rờ chúng nó; nhưng môn đồ trách những kẻ đem đến. Đức Chúa Jêsus thấy vậy, bèn giận mà phán cùng môn đồ rằng: Hãy để con trẻ đến cùng ta, đừng cấm chúng nó; vì nước Đức Chúa Trời thuộc về những kẻ giống như con trẻ ấy. Quả thật, ta nói cùng các ngươi, ai chẳng nhận lấy nước Đức Chúa Trời như một đứa trẻ, thì chẳng được vào đó bao giờ. Ngài lại bồng những đứa trẻ ấy, đặt tay trên chúng nó mà chúc phước cho.”

 

 

* Nhân dịp ngày lễ Dâng Con của cháu An Vân….. c/ta hãy cùng nhau suy gẫm lời của Chúa Giê-xu dạy dỗ gì về trẻ con, và điều gì để mỗi người c/ta cần bắt chước ~đứa trẻ

… hầu để nhận được phước từ nơi Chúa? (đọc)

 

> Chủ đề của BG “bắt chước trẻ con” hình như mới nghe… thấy có vẻ “ngược đời”… vì thường trẻ con phải tập bắt trước tánh của ~người lớn, cũng như học trò phải bắt chước thầy cô, con cái bắt chước gương sáng của cha mẹ… chứ có khi nào c/ta là ~người lớn lại học hỏi từ ~đứa trẻ sao?

> Nhưng trong đoạn Kinh Thánh, c/ta thấy Chúa Giê-xu dạy phải trở nên giống như 1 đứa trẻ

            thì mới vào được nước thiên đàng (NTĐ)…

 

> Có 3 lẽ thật c/ta sẽ suy gẫm sáng hôm nay: 1) NTĐ có liên hệ gì đến tôi không? Tại sao tôi cần đến NTĐ; 2) Phải trở nên như ~con trẻ trong sự tiếp nhận nước thiên đàng thì mới vào được - đây nghĩa là sao? và 3) Trách nhiệm của cha mẹ và H/T phải đem con trẻ đến với Chúa…

 

 

I. Cõi Đời Này

> Có lẽ phong tục tôn giáo thời đó… người ta thường đem ~con nhỏ của mình đến

cho các thầy thông thái dạy luật (rabbis) chúc phước (# Not rabbit)

> Khi các môn đồ cản không cho người ta đem con trẻ đến cùng Chúa Giê-xu… thì Ngài giận

và lấy cơ hội này dạy dỗ về 1 chân lý rất quan trọng và cần thiết cho mọi người – đó là NTĐ

 

> Mục đích chính của Chúa Giê-xu đến thế gian – là để giảng dậy về nước thiên đàng của ĐCT và hy sinh chịu chết trên cây TTG… trả gía chuộc tội - hầu cho nhân loại có đủ điều kiện để vào được NTĐ 1 ngày

> Trong Kinh Thánh có biết bao nhiêu là ~thí dụ, ngụ ngôn

... Chúa Giê-xu đã dùng để diễn tả, giảng dạy về Nước ĐCT

# Trong 48 ẩn dụ Ngài dùng mà đã được ghi chép lại trong 4 sách Tin lành… thì khoảng 1/3 số ~ẩn dụ này Chúa Giê-xu đã bắt đầu bằng câu nói như sau: "Nước thiên đàng giống như..."

# Chẳng hạn như trong đoạn Kinh Thánh Math. 13

… thì đã có đến 6 ẩn dụ Chúa dùng để dạy dỗ - "NTĐ giống như...."

> Như vậy NTĐ phải là điều rất quan trọng, tối cần thiết… nên Chúa Giê-xu mới nói đến nhiều như vậy, phải không? và đây là chân lý đáng cho c/ta để thì giờ ra… lắng nghe, tìm kiếm và nhận lấy

 

1) Đời là Bể Khổ

> Điều thứ nhất c/ta muốn hiểu sự quan trọng cần thiết về NTĐ cho chính mình… c/ta phải ý thức rằng cuộc sống hiện tại này chỉ là tạm bợ, chóng qua, đầy dẫy ~khổ đau… và sẽ chấm dứt 1 ngày

> Kinh Thánh cho biết thế giới này… là thuộc quyền lực của satan và ma quỉ

> Cho nên nó đầy dẫy ~điều ác và xấu xa... và từ đó sanh ra biết bao nhiêu là ~khổ đau trong cuộc sống

# Nếu không tin thì ACE hãy quan xát xung quanh mình... thì tự nhận thấy thế giới ngày nay toàn là ~tranh chấp, xung đột, chiến tranh, hận thù, tham nhũng, bất công, bịnh tật, đau thương, đổ vỡ...

> Nếu đọc báo hay xem tin tức trên TV thì thấy toàn là ~tin xấu…ngày càng nhiều hơn là ~tin tốt

# Hình như ngày nào xem tin tức trên TV mà không thấy có tin xấu... thì là 1 ngày hiếm có xẩy ra chăng?

# Những vụ khủng bố giết người bên nước Iraq vẫn tiếp tục không ngừng... và càng ngày càng dữ tợn hơn

> Bọn khủng bố dùng ~đứa trẻ thiếu niên chém cổ sống ~con tin của mình

và được chiếu trên màn ảnh Internet... 1 cách thật dã man 

> Lòng của con người ngày càng trở nên ích kỷ, tham lam, hung bạo... hơn bao giờ hết

# Ở LA vài tuần qua có 1 người mẹ dùng giây điện thắt cổ 2 đứa con trai sanh đôi của mình…

> Nếu phải vẽ 1 bức tranh cho qủa địa cầu ngày này... thì có lẽ phải là 1 bức tranh càng ngày càng đen tối,

không mầu sắc, không hy vọng... càng ngày càng đầy dẫy ~sự đe dọa và bất an...

> Chưa kể ~thiên tai, bênh tật không ngừng xẩy ra ở khắp nơi trên thế giới

# Vì vậy người ta có câu nói rất đúng: “Đời là bể khổ”… cho nên c/ta cần tìm kiếm 1 chỗ bình an, tốt đẹp hơn

            C/ta tìm được chỗ đó ở đâu?

 

2) Điều thứ hai, cuộc sống của mỗi người c/ta là mỏng manh, phù du... và chắc chắn sẽ có kỳ chấm dứt

# Trong sách Kinh Thánh Gia-cơ 4:13-14 sứ đồ Giacơ có nói: "Hỡi anh em, là kẻ nói rằng: Hôm nay hoặc ngày mai, ta sẽ đi đến thành kia, ở đó một năm, buôn bán và phát tài, song ngày mai sẽ ra thế nao, anh em chẳng biết! Vì sự sống của anh em là chi? Chẳng qua như hơi nước, hiện ra một lát rồi lại tan ngay."

> Kinh Thánh so sánh sự sống loài người như "sương mai"… là phù du, và chóng qua...

# Nếu không tin thì đi viếng ~nhà dưỡng lão, ~nghĩa trang hay tìm đọc “mục chia buồn” trong ~tờ báo

… thì thấy rõ được thực trạng - mà không ai từ chối được

 

3) Cuộc đời của loài người là bể khổ và chóng qua… và rồi sẽ kết thúc

> Như vậy, câu hỏi huyền bí nhất cho loài người luôn là:

 sau cõi đời này, còn có gì nữa không? c/ta sẽ đi về đâu?

> Theo Kinh Thánh Hêbêrơ 9:27 cho biết… con người sau cái chết sẽ không tự nhiên mà biến mất và đi vào chỗ hư không đâu… nhưng "Theo như đã định cho loài người phải chết 1 lần, rồi chịu phán xét"

> Mỗi người c/ta ai cũng sẽ phải trải qua cõi đời này, nhưng rồi 1 ngày sẽ phải sống lại, để chịu sự phán xét:

để 1) là được vào NTĐ... hay 2) là bị hình phạt trong hồ lửa địa ngục… vì ~tội lỗi của mình đã phạm

# Phật tử biết 4 lý do chính đem đến sự đau khổ trong cuộc sống của loài người đó là: Sanh, lão, bệnh và tử

… nhưng phật không biết nguyên cớ nào đã đem đến 4 điều này vào đời sống của nhân loại

> Nhưng Kinh Thánh cho biết nguồn gốc của tội lỗi đến từ tổ phụ loài người… là Ađam và Êva đã 1 lần phạm tội nghịch cùng ĐCT trong vườn sự sống… từ đó tội lỗi đã xen vào dòng dõi của loài người

và “mọi người đều đã phạm tội”

> Và theo lẽ công bình của Đấng Sáng Tạo… linh hồn nào máng tội, thì phải 1 ngày bị đóan phạt

… đó là sự chết đời đời trong hồ lửa địa ngục…

> Cuộc đời bể khổ, chóng qua… sau cái chết mọi người sẽ bị đóan phạt trong hỏa ngục, vì tội lỗi của chính mình… cho nên điều quan trọng c/ta cần tìm kiếm… đó là làm sao được thoát địa ngục, mà lên thiên đàng…

> Hay nói cách khác - nếu cuộc sống này mà không có sự đau khổ và không bao giờ kết thúc hết

… thì c/ta chẳng cần đề cập đến NTĐ làm gi, phải không?

 

> Khái niệm về “thiên đàng và địa ngục” cho cõi đời sau… thường ai cũng ý thức được hết…

> Vì theo lương tâm. người ta biết ở trên đời này có thưởng, thì cũng có phạt

như vậy đời sau có thiên đàng, thì cũng phải có địa ngục

# Kể cả ~đứa trẻ con cũng ý thức điều này… vì vậy có khi c/nó chơi trò chơi - “thiên đàng địa ngục ai ơi!”

> Theo lẽ thông thường… thì ai cũng muốn được lên thiên đàng,

chứ chẳng có ai thích bị hình phạt trong lửa địa ngục, phải không? 

> Chúa Giê-xu đến thế gian… mục đích là để làm chứng về thiên đàng và địa ngục

> Lời làm chứng đáng cho c/ta tin cậy là vì Ngài đến từ thiên đàng và đã 1 lần chịu chết trên cây TTG, đi vào âm phủ chịu tội cho cả nhân loại… và đã sống lại vinh hiển

 

 

II. Nước Thiên Đàng

> Thiên đàng là 1 đề tài rất trừu tượng, mênh mông... ngàoi sức tưởng tượng của con người

> Lý do đơn giản là vì chưa có 1 người trần thế nào... đã từ thiên đàng trở về

và chiếu cho c/ta xem trên đó thật sự có ~gì?

 

1) Sự khải tưởng của sứ đồ Giăng chép lại trong Kinh Thánh… cho thấy 1 phần nào của thiên đàng

là hình ảnh của 1 thành Thánh... (Holy city) có tên là Giêrusalem mới

# KHuyền 21:1-2 - "Đoạn, tôi thấy trời mới và đất mới; vì trời thứ nhất và đất thứ nhất đã biến đi mất, và biển cũng không còn nữa. Tôi cũng thấy thành thánh, là Giê-ru-sa-lem mới, từ trên trời, ở nơi Đức Chúa Trời mà xuống, sửa soạn sẵn như một người vợ mới cưới trang sức cho chồng mình."

> Một thành thánh rất vĩ đại, rực rỡ, và vinh hiển... ở đó có đủ thứ các loại ngọc châu quí báu

đến nỗi c/ta không nhớ hết tên tất cả ~loại ngọc này

# KHuyền 21:18-20 - "Tường thì xây bằng bính ngọc, thành thì xây bằng vàng ròng, tợ như thủy tinh trong vắt. Những nền tường thành thì trang sức đủ thứ ngọc. Nền thứ nhất, bằng bích ngọc; nền thứ nhì, bằng đá lam bửu; nền thứ ba, bằng lục mã não; nền thứ tư, bằng đá lục cẩm; nền thứ năm, bằng hồng mã não; nền thứ sáu, bằng đá hoàng ngọc; nền thứ bảy bằng ngọc hoàng bích, nền thứ tám, bằng ngọc thủy thương; nền thứ chín, bằng ngọc hồng bích; nền thứ mười, bằng ngọc phỉ túy; nền thứ mười một, bằng đá hồng bửu; nền thứ mười hai, bằng đá tử bửu."

# Các ông đừng lo sẽ không làm vừa lòng các bà… vì kim cương và ngọc châu có đầy nhà trên TĐ

# Câu chuyện huyền thoại về 1 người rất giàu có - muốn xin Chúa đem gia tài của mình vào nước thiên đàng

... khi qua đời này

> Chúa nói không được... nhưng cuối cùng Ngài cho phép ông đem 1 món thôi

> Ông về nhà lấy tất cả gia tài của cải mình có - đổi thành vàng... bỏ vào 1 cái vali rất lớn

> Khi qua đời & đến cửa thiên đàng... thì bị 1 thiên sứ xét hỏi và không cho đem vali đó vào...

> Nhưng ông nói là mình đã xin phép Chúa rồi... thiên sứ hỏi: "hãy mở vali ra cho ta xem"

> Khi thấy vàng trong vali thì thiên sứ thốt lên: "Anh đem ~thứ "lót đường" này vào thiên đàng làm gì?"

 

2) Điều thứ hai, c/ta phải hiểu nước thiên đàng là chỗ có sự tể trị và bảo vệ của ĐCT

và ~người ở trong nước thiên đàng là ~người tự chọn ở dưới quyền cai trị của Ngài...

> Như vậy cho tất cả ~ai đã ăn năn tội, và tin cậy ĐCT qua sự tiếp nhận Con Ngài là Cứu Chúa Giê-xu

làm Cứu Chúa cho mình chính là "Nước của ĐCT"

> ACE ở đây là NTĐ, tín hữu ở H/T này và ở khắp quả địa cầu… chính là NTĐ của ĐCT

 

> Nước thiên đàng ở ngay trên trần thế này, ở ngay trong lòng của mỗi con dân của Ngài... và nước thiên đàng cũng là ở trong 1 thế giới tương lai… có sự bình an trọn vẹn... vì không còn sự chết chóc, nước mắt, đau khổ, hoặc than khóc nữa...

> Ở trên thiên đàng đó, c/ta sẽ sống trong 1 thân thể toàn vẹn, chẳng hề chết… cho nên sẽ không còn thấy ~nhà xác nữa, ~nhà dưỡng lão, không còn cần thẻ medicare, mua bảo hiểm nhân thọ, hay cần ~nhà thương hay tiệm thuốc nữa... vì KHuyền 21:4-5 chép rõ: "Ngài sẽ lau ráo hết nước mắt khỏi mắt chúng, sẽ không có sự chết, cũng không có than khóc, kêu ca, hay là đau đớn nữa; vì những sự thứ nhất đã qua rồi. Đấng ngự trên ngôi phán rằng: Nầy, ta làm mới lại hết thảy muôn vật. Đoạn, lại rằng: Hãy chép; vì những lời nầy đều trung tín và chân thật."

> Ở trên thiên đàng đó, cũng sẽ không còn ~nhà tù, hay cần ~cảnh sát, luật sư, c/trình "homeland security" của TThống Bush nữa... vì KHuyền 21:8 có chép: "Còn những kẻ hèn nhát, kẻ chẳng tin, kẻ đáng gớm ghét, kẻ giết người, kẻ dâm loạn, kẻ phù phép, kẻ thờ thần tượng, và phàm kẻ nào nói dối, phần của chúng nó ở trong hồ có lửa và diêm cháy bừng bừng..." chứ không ở trong nước thiên đàng

# Thấy chiếu ~vụ cháy rừng… ngồi trong máy lạnh mà còn thấy nóng cả thân thể… nhưng sức nóng của ~vụ cháy rừng này sẽ chẳng so sánh cho bằng lửa địa ngục còn kinh khủng hơn nữa

… Kinh Thánh chép lửa đó cháy ngày và đêm… không hề tắt…

 

3) Thiên đàng là nơi có sự vui mừng trọn vẹn và đời đời… không như địa ngục là nơi tối tăm, nghiến răng đau khổ đời đời… sâu bọ không hề chết, lửa không hề tắt

# KHuyền 19:7 - cho thấy hình ảnh thiên đàng là 1 cuộc đám cưới vui... "Chúng ta hãy hớn hở vui mừng, tôn vinh Ngài; vì lễ cưới Chiên Con đã tới, và vợ Ngài đã sửa soạn..." chứ không phải là 1 lễ tang buồn... là lúc mỗi người c/ta được ngồi chung 1 bàn với "mặt đối mặt" với ĐCT và Chiên Con

> Không phải là "~ngày vui chóng qua" nữa

... nhưng là cuộc vui sẽ không bao giờ tàn, không bao giờ kết thúc

> Vì vậy mà ĐCT sẽ cung cấp cho c/ta 1 thân thể mới, mà sẽ không bị mệt mỏi... đòi đi ngủ,

vì sẽ không còn có ban đêm nữa… để c/ta vui hưởng thiên đàng đời đời với Chúa

# I Côr. 15:50-52 - sứ đồ Phaolô cho thấy rõ thân thể mới này ra sao... sau khi ~kẻ tin sống lại từ cõi chết: "Hỡi anh em, tôi đoán quyết rằng thịt và máu chẳng hưởng nước Đức Chúa Trời được, và sự hay hư nát không hưởng sự không hay hư nát được. Nầy là sự mầu nhiệm tôi tỏ cho anh em: Chúng ta không ngủ hết, nhưng hết thảy đều sẽ biến hóa, trong giây phút, trong nháy mắt, lúc tiếng kèn chót; vì kèn sẽ thổi, kẻ chết đều sống lại được không hay hư nát, và chúng ta đều sẽ biến hóa."

 

> Cho nên khi các môn đồ trách ~người đem trẻ con đến cho Chúa Giê-xu chúc phước… thì Chúa lấy cơ hội dạy dỗ về Chân lý của NTĐ, cõi đời sau, là điều… mà mỗi người trong c/ta ai cũng cần đến… khi lìa khỏi cõi đời này…

 

 

III. Đức Tin Như Con Trẻ

> Không phải vậy thôi... Ngài còn dậy dỗ lẽ thật – làm thế nào để 1 người có được NTĐ cho chính mình...

            đó là hãy bắt chước như ~đứa trẻ... Đây có nghĩa là sao?

 

> Trước hết bắt chước con trẻ đây không có nghĩa là tập tánh ích kỷ... như con nít thường có...

# Con nít có tánh ích kỷ thấy rõ - Mọi thứ đều là của tôi: cái gì tôi thấy trước là của tôi, vật gì tôi giựt được là của tôi, thứ gì tôi thích là của tôi...

# I Côr. 13:11 – “Khi tôi còn trẻ, tôi nói như con trẻ, tư tưởng như con trẻ, suy xét như con trẻ;

khi tôi đã thành nhơn bèn bỏ những điều thuộc về con trẻ.”

 

> Trước hết c/ta hãy học về đặc tánh hay của trẻ con

1) Thứ nhất, trẻ con có tánh ngây thơ, thật thà và đơn giản

# Con nít dễ tin và có niềm tin đơn sơ và thành thật

# Ngày xưa khi 2 đứa con tôi còn nhỏ… tôi hay kể ~chuyện hoang đường cho nó nghe trước khi đi ngủ

2 đứa dễ tin… c/nó cứ tưởng đó là ~chuyện có thật

> Trẻ con thường ít có sự hoài nghi, nói lời không có 2 ý… ý sâu xa để móc họng người bên kia

> Trẻ con không biết “mang mặt nạ”, không biết gỉa hình, không biết ~mánh lới để lừa bịt người khác

# Dán stamp với địa chỉ return address… là địa chỉ muốn gởi đi

> Trẻ con đơn sơnghĩ sao nói vậy

# Câu chuyện đứa bé gái hỏi mẹ nó: “Tại sao cô dâu mặc áo cưới mầu trắng

… còn chú rể thì mặc áo vest màu đen?”

 

# Thống kê cho biết… trên 80% ~người đến tin nhận Chúa… thường ở thành phần dưới 17 tuổi

            Con nít, trẻ con dễ đến tin nhận Chúa hơn là khi đến tuổi trưởng thành

> Biết bao nhiêu người ngày nay dùng ~suy luận khôn ngoan, học thức riêng của mình

… mà chưa thèm tiếp nhận Chúa Giê-xu

# Ngày nay trong xã hội tân tiến với sự hiểu biết về khoa học

… người ta sanh ra thuyết “evolution” (tiến hoá)… mà từ chối Thánh Kinh

> Khối nổ lớn sanh ra vũ trụ… 1 ngày thành ~con cá trong biển, mọc chân lên bờ thành con khỉ

            con khỉ sau sự tiến trình của thời gian trở thành con người

> Nhưng không thích khi người ta khen mình “đẹp như khỉ”!

 

2) Thứ hai, trẻ con thì yếu đuối... nên phải lệ thuộc, nương tựa hoàn toàn ở nơi cha mẹ mình

> Không tự chăm sóc lấy cho mình… nhưng được đút từng miếng cơm, mặc từng manh áo

> Con cái nương cậy hoàn toàn nơi cha mẹ c/nó

# Cầm 2 chân của bé Liđa quay xung quanh phòng khách… như chong chóng trực thăng

> Nó hoàn toàn tin cậy nơi cha của nó… là người sẽ không bao giờ buông tay ra với bất cứ gía nào…

> Nó lúc nào cũng tin rằng cha nó là “superman” và luôn ở bên cạnh bảo vệ nó

… nhưng khi c/ta càng lớn tuổi… tự nhiên c/ta lại đánh mất sự tin cậy đơn sơ hoàn toàn này?

 

> Như vậy, khi Chúa Giê-xu nói 1 người muốn vào được NTĐ… phải trở nên như trẻ con có nghĩa là phải ý thức sự bất toàn – không tự cứu linh hồn mình được và phải có 1 đức tin thành thật, trọn vẹn, nương cậy hoàn toàn ở chính Ngài… như 1 đứa trẻ vậý

# Thi Thiên 131 - diễn tả tấm lòng của Đavít hay nương cậy nơi Chúa hòan toàn… “Hỡi Đức Giê-hô-va, lòng tôi không kiêu ngạo, Mắt tôi không tự cao, Tôi cũng không tìm tòi những việc lớn, Hoặc những việc cao kỳ quá cho tôi. Tôi đã làm cho linh hồn tôi êm dịu an tịnh, Như con trẻ dứt sữa bên mẹ mình; Linh hồn ở trong mình tôi cũng như con trẻ dứt sữa vậy. Hỡi Y-sơ-ra-ên, hãy trông cậy nơi Đức Giê-hô-va, Từ bây giờ cho đến đời đời.”

> Diễn tả sự nương cậy của mình trong Chúa… như là 1 đứa bé nằm yên trong vòng tay của mẹ nó

> Em bé nương cậy nơi mẹ nó hoàn toàn… là người cung cấp cho nó được đầy đủ thức ăn, bảo vệ nó khỏi ~nguy hiểm và kể cả đáp ứng nhu cầu tình cảm yêu thương cho nó…

            và đó là điều c/ta cần phải giống như trẻ con… để nhận được NTĐ

 

# Đặc điểm khác biệt hoàn toàn giữa đạo của Chúa Giê-xu… và tất cả các tôn giáo khác là ở chỗ nào?

> Tất cả mọi tôn giáo đều dựa trên công đức sự cố gắng cá nhân để được rỗi linh hồn… còn đạo Chúa Giê-xu thì ngược lại… không nhờ công đức cá nhân… nhưng hoàn toàn nhờ huyết của Cứu Chúa Giê-xu trên cây TTG

 

> Có vô số ~người ngày nay chưa được cứu… không phải vì chưa nghe đến Tin Lành… nhưng còn hoài nghi, chưa chịu lấy đức tin mà tiếp nhận món qùa cứu chuộc… mà ĐCT đã sắm sẵn cho nhân loại qua chính Con của Ngài

# Có người nói: “Tin Chúa Giê-xu để được rỗi linh hồn sao dễ vậy… không phải làm gì hết sao? Thấy vô lý quá… ở đời đâu có gì của chùa đâu?”

> Nhưng không chịu suy nghĩ là ĐCT đã phải trả 1 giá rất đắt… chính là Con một của Ngài

đâu phải là của chùa đâu… nhưng của chính Chúa đã làm…

> Vô số ~người trên thế giới này chưa được cứu… không phải vì chưa được nghe đến Tin Lành… nhưng vì còn kiêu ngạo, còn dựa trên tài sản, sự giàu có, địa vị, sự khôn ngoan, học thức mình đang có… cho nên đâu cần đến Chúa làm gì

> Sự trông cậy của họ là của cải vật chất… mà họ tự nghĩ chính mình tự tạo nên bởi 2 bàn tay, trí óc thông minh, sự nương cậy của mình dựa trên quyền thế - sự học vấn bằng cấp mình đã đạt được trong tay, ~thành công thâu lượm được, nhan sắc mình bỏ tiền ra đã sửa lại được đẹp hơn… kể cả vấn đề đạo đức bên ngoài… qua ~việc bố thì, làm lành

> Một số ~điều này tự nó không có xấu… nhưng khi nó đem c/ta vào sự tự kiêu mà nói: “tôi không cần Chúa nữa; tài sản và cơ nghiệp tôi có là do tự tôi đã làm nên; tôi đâu có làm điều gì ác đâu… như bọn khủng bố, mà còn bố thí giúp người nghèo nữa…”… thì ~điều này trở nên xấu… và đang cản trở mình vào được NTĐ

# Nước Mỹ ở đây được ĐCT ban phước rất nhiều… nay trở thành 1 cường quốc… nhưng dần dần người Mỹ đã lên mình kiêu ngạo như thế nào ngày hôm nay: “We don’t need prayer in school; we don’t need the Holy Bible to tell us what wrong and right… we don’t need the 10 commandments… we can make anything even cloning a human just like God ”

 

# Có câu chuyện về 2 con vịt trời và 1 con rùa đất... con rùa đất muốn đi qua sông nhưng không biết bơi

> Nó mới nhờ 2 con vịt trời ngậm vào miệng 1 sợi dậy

.. rồi nó ngậm vào giữa sợi dây để 2 con vịt trời bay qua sông

> Khi bay qua sông… có 1 người ngư phủ thấy vậy thì lên tiếng khen… “Chà! Sáng kiến ai mà hay vậy!”

> Con rùa đất nghe đã lỗ tai… bèn mở miệng nói: “Tôi đây chứ ai!”

> Sau đó mọi người chỉ nghe 1 tiếng “tủm” mà thôi! (vì con ruà đất bị rớt xuống sông)

 

# Trong Mathiơ 19:16-24 – có chép về sự kiện của 1 người trai trẻ giàu có… “Nầy, có một người đến hỏi Ngài rằng: Thưa thầy, tôi phải làm việc lành chi cho được sự sống đời đời? Đức Chúa Jêsus đáp rằng: Sao ngươi hỏi ta về việc lành? Chỉ có một Đấng lành mà thôi. Nếu ngươi muốn vào sự sống, thì phải giữ các điều răn. Người hỏi: Những điều răn gì? Đức Chúa Jêsus phán rằng: Những điều răn nầy: Đừng giết người; đừng phạm tội tà dâm; đừng ăn trộm cắp; đừng làm chứng dối; Hãy thảo kính cha mẹ; và: Hãy yêu kẻ lân cận như mình. Người trẻ đó thưa rằng: Tôi đã giữ đủ các điều nầy; còn thiếu chi cho tôi nữa? Đức Chúa Jêsus phán rằng: Nếu ngươi muốn được trọn vẹn, hãy đi bán hết gia tài mà bố thí cho kẻ nghèo nàn, thì ngươi sẽ có của quí ở trên trời; rồi hãy đến mà theo ta. Nhưng khi người trẻ nghe xong lời nầy, thì đi, bộ buồn bực; vì chàng có của cải nhiều lắm. Đức Chúa Jêsus bèn phán cùng môn đồ rằng: Quả thật, ta nói cùng các ngươi, người giàu vào nước thiên đàng là khó lắm. Ta lại nói cùng các ngươi, lạc đà chui qua lỗ kim còn dễ hơn một người giàu vào nước Đức Chúa Trời.”

> Lẽ thật ở đây không có nghĩa là Chúa muốn c/ta bán hết gia tài thì mới được lên thiên đàng

… nhưng chàng trai trẻ này chưa thật sự tin cậy nơi Chúa Giê-xu hoàn toàn… như 1 đứa trẻ

> Anh còn tin cậy nơi của cải giàu có của mình, đạo đức của mình

… mà tự nghĩ có thể đổi chác được 1 chỗ thiên đàng

> Cơ đốc nhân thật sống cần của cải vật chất Chúa ban cho… nhưng không bao giờ tin rằng mình có thể mua được NTĐ…bằng của cải mình có trong tay… chỉ nhờ cậy nơi huyết của Chúa Giê-xu mà thôi để rỗi linh hồn

 

> ĐCT là Đấng rất giàu lòng từ bi, thương yêu… và Ngài muốn mỗi người c/ta được vào và ở trong NTĐ với Ngài.. nên Chúa ban cho NTĐ như là 1 món quà không đòi gía, không mua được bằng công đức cá nhân

            nhưng chỉ lấy đức tin, mở lòng mà tiếp nhận được thôi…

> Bạn có được mòn quà NTĐ này cho mình chưa?

# Câu chuyện về 1 ông chủ của 1 hãng dầu lớn...

> 1 Vị MS nổi tiếng được 1 nhà chủ ~mỏ dầu hỏa bên Texas mời đến dùng bữa 1 ngày

> Sau khi ăn xong thì ông chủ dẫn vị MS lên phòng cao của tòa nhà mình, ông chỉ về hướng Bắc và noí: "Các đây 25 năm, tôi chẳng có sản nghiệp gì hết... nhưng MS hãy nhìn đi, tất cả ~mỏ dầu (oil fields) mà MS có thể thấy được trước mắt mình, bây giờ là gia sản của tôi đó!"

> Ông chủ hãng dầu chỉ về ngược lại về hướng Nam và lại nói:

"Phía bên này là ruộng vườn trồng gạo lúa (field of grains) và tất cả đất đai đó bây giờ cũng thuộc của tôi"

> Ông lại chỉ về hướng Đông của biệt thự mình và nói: "Tất cả đất chăn bò về hướng đó cũng thuộc của tôi hết..."

> Ông lại chỉ về hướng Tây có 1 khu rừng rộng lớn (forest) và noí: "Khu rừng đó cũng thuộc của tôi luôn..."

> Ông ngừng giây phút... để xem vị MS nổi tiếng này sẽ có lời khen tặng gì đến cho mình không?

> Nhưng vị MS đó lấy ngón tay của mình chỉ lên trời và hỏi:

"Còn phía ở trên... thì ông có phần đất nào chưa?"

> Ông chủ dầu hỏa sững sờ và thốt lên: "Điều đó tôi chưa bao giờ nghĩ đến!" 

> Thật đúng như Chúa Giê-xu đã 1 lần nói… nếu có cả thiên hạ mà 1 ngày mất linh hồn mình trong lửa địa ngục… vì không chịu nhận NTĐ cho không… thì có ích gì? chỉ là ~kẻ dại thôi chăng?

 

> Nếu là người khôn ngoan… thì sau khi nghe về NTĐ này… c/ta phải như ~đứa trẻ con

            lấy đức tin đơn sơ thành thật… mà tiếp nhận lấy thiên đàng… là món quà vô gía Chúa ban cho không

 

 

IV. Đem Con Trẻ Đến với Chúa Giê-xu

> Phần cuối cùng... bổn phận và trách nhiệm của c/ta... không được như ~môn đồ của Chúa ngày xưa cản trở trẻ con đến với Ngài... nhưng phải tạo môi trường để đưa dắt c/nó mau đến với Chúa Giê-xu

1) Muốn như vậy... trước hết là ~bậc cha mẹ, c/ta phải ý thức rằng mỗi đứa con của mình

... chính là phần thưởng, ơn phước... từ nơi ÐCT ban cho

# TThiên 127:3 - "Kìa, con cái là cơ nghiệp bởi Đức Giê-hô-va mà ra;

            Bông trái của tử cung là phần thưởng."

> Ðiều thật đáng buồn, có ~cha mẹ ngày nay xem con cái của mình như là 1 cái "nợ đời"... vì đã bị lỡ lầm, dại dột (made a mistake) 1 lần, là "trouble maker", "kỳ đà cản mũi" trong đời sống của riêng mình

> Nhưng lời Chúa cho c/ta thấy rõ mỗi đứa trẻ sinh ra đời... đều do ý muốn của Chúa

và là cơ nghiệp, phần thưởng cho bậc cha mẹ đã sanh thành ra nó

 

> ACE quí trọng ~cơ nghiệp, của cải, tài sản của mình đã gặt hái được như thế nào?

# C/ta giữ kỹ tiền bạc của mình trong nhà bank như thế nào?

# C/ta giữ kỹ chiếc xe hơi mới mua của mình như thế nào? (Ðậu xe không dám đậu gần ~xe hơi khác?)

> Cũng vậy, c/ta có ý thức rằng con cái là phần thưởng Chúa ban cho

... mà không có 1 vật gì có thể so sánh được không... vì ~lý do sau đây:

i) Con cái là cơ nghiệp quí báu của mỗi người c/ta từ đời này... truyền qua đời nọ...

> ~Gia sản này không chỉ có giá trị tạm thời, ngắn ngủi... nhưng là lâu dài và trải qua nhiều thế hệ

> Gia sản này mà nếu đánh mất đi... sẽ không có thứ gì có thể thay thế vào hay mua chuộc lại được

# Có người đã nói: "100 năm nữa, căn nhà hay chiếc xe của tôi đang ở và lái bây giờ không còn là vấn đề để đáng nói nữa. Nhưng vấn đề đáng nói là tôi có đã nuôi nấng ~đứa con của mình lớn lên như thế nào

... mà có thể thay đổi được thế giới tương lai!"

 

ii) Kinh Thánh cho biết - con cái c/ta được dựng nên giống hình ảnh của ÐCT

... và mỗi sự sống đều có linh hồn là điều thiêng liêng sẽ tồn tại đời đời

> Gia sản linh hồn không thể đánh giá được, không thể đổi chác bằng bất cứ thứ gì ở trên đời này được

# Có người nói rất đúng... khi lìa trần này... chỉ có 1 gia sản c/ta có thể đem về được nước thiên đàng v1ơi mình mà thôi… đó chính là mỗi đứa con của mình... khi c/ta hướng dẫn c/nó lớn lên biết tin nhận Chúa Giê-xu

 

2) Ðiều thứ hai mà cha mẹ cần phải biết nữa đó là

ơn phước tốt lành nào cũng đòi hỏi ~trách nhiệm đi theo sau

# Ai đã biết lái xe, lấy được bằng lái, và nay đang có xe để lái - thì đó là 1 quyền lợi, hay gọi là 1 cái phước

so sánh với nhiều người không biết lái, hoặc không có phương tiện để lái xe

> Nhưng cùng 1 lúc c/ta cũng phải ý thức rằng mỗi lần c/ta bước lên xe... thì phải có trách nhiệm lái 1 cách an toàn, tuân theo ~luật lệ giao thông... chứ không phải mình muốn lái như thế nào tùy ý - không ngừng đèn đỏ, không ngừng bản STOP, không bật signal...

 

> ÐCT ban cho c/ta con cái... là ơn phước vô gía (priceless)... nhưng cùng 1 lúc c/ta phải làm tròn bổn phận

của bậc làm ~người cha mẹ cơ đốc... chứ không thể sống vô trách nhiệm

... không lo chăm sóc cho con cái mình được...

> Ðương nhiên làm cha mẹ... trước hết c/ta có bổn phận phải lo phần thuộc thể (physical)

và tâm trí (emotional) cho mỗi đứa con của mình

# I Tim. 5:8 - "Ví bằng có ai không săn sóc đến bà con mình, nhất là không săn sóc đến người nhà mình,

ấy là người chối bỏ đức tin, lại xấu hơn người không tin nữa."

> Ai là người cơ đốc mà không biết lo phần thuộc thể cho chính gia đình của mình

... thì còn tệ hơn là ~người ngoại sao?

 

> Nhưng là ~gia đình cơ đốc, c/ta còn có trách nhiệm lo phần tâm linh (spiritual) cho con cái của mình nữa

            bằng cách giới thiệu và đưa dắt c/nó đến với Chúa Giê-xu

i) Trước hết đây có nghĩa là phải dậy con cái mình lời của Chúa là Thánh Kinh

… để c/nó lớn lên biết Chúa, tin Chúa, yêu Chúa và hầu việc Ngài

# PTLLK 6:5-7 - mạng lệnh của Chúa dạy rõ cho các cha mẹ cơ đốc: "Ngươi phải hết lòng, hết ý, hết sức kính mến Giê-hô-va Ðức Chúa Trời ngươi. Các lời mà Ta đã truyền cho ngươi ngày nay sẽ ở lại trong lòng ngươi; khá ân cần dạy dỗ điều đó cho con cái ngươi, và phải nói đến, hoặc khi ngươi ngồi trong nhà, hoặc khi đi ngoài đường, hoặc lúc ngươi nằm, hay là khi chổi dậy..."

> Sự dậy lời Chúa này phải là trách nhiệm chính của cha mẹ... bắt đầu ở ngay tại nhà của mình

... chứ không phải là trách nhiệm của chính phủ Mỹ, của trường học, của ~người hàng xóm...

> Kể cả công việc dạy đạo cũng không thể đổ hết lên cho H/T của Chúa, cho MS, cho thầy cô TCN... mà nhiều bậc cha mẹ cơ đốc đang hiểu lầm... nhưng chính là bổn phận của mỗi người cha mẹ cơ đốc ở trong gia đình của mình

 

ii) Phải biết dạy con cái mình đạo Chúa càng sớm càng tốt khi còn là con trẻ

... nếu không thì khi c/nó đã lớn tuổi rồi... thì khó mà còn chịu nghe đạo lành nữa

# Khi con còn nhỏ bắt lấy cơ hội tốt - đọc sách về ~câu chuyện Thánh Kinh có hình vẽ cho con mỗi buổi tối trước khi nó đi ngủ... là khi c/nó còn thích nghe kể chuyện... chứ khi c/nó lớn chồng ngồng rồi... thì đâu có thèm nghe ~câu chuyện đó nữa, nhưng ham chơi video games, xem TV

 

iii) Phải biết cầu nguyện cho mỗi đứa con mình mỗi ngày… nhất là ~đứa chưa tin nhận Chúa

# Cuộc đời của bà Susannah Wesley, mẹ của 2 nhà truyền giáo nổi tiếng là Charles & John Wesley

> Người ta chép lại tiểu sử của bà... đó là bà để ra 1 tiếng mỗi ngày cầu nguyện cho 17 đứa con của mình…  

> Chưa hết mỗi tuần bà còn để ra 1 tiếng cho mỗi đứa... để dạy dỗ ~vấn đề tâm linh... dạy đạo... vì vậy 2 đưá con trai của bà là Charles và John là 2 nhà MS & gíao sĩ đã ảnh hưởng & phục hưng nước Anh, kể cả nước Hoakỳ trong lịch sử H/T của Chúa... vào thế kỷ thứ 19 và chắc quí vị cũng biết John Wesley là người đã sáng lập nên HTTL Giám Lý

 

3) Muốn như vậy thì trước hết cha mẹ cần phải hy sinh nhiều thì giờ gần gũi để thông cảm con cái

hay nói cách khác"đi vào thế giới của c/nó"

> Điều đáng buồn cho xã hội ngày hôm nay đó là trách nhiệm nuôi nấng dạy dỗ đạo đức cho con cái trong ~gia đình cơ đốc... hình như đã được "passé" qua cho ~cơ quan xã hội, hay là ~người khác mà họ không có 1 mối liên hệ gì trong gia đình mình hết (the strangers)

i) Từ hồi nhỏ đã là ~cơ quan "giữ nhà trẻ" (nursery) chăm nuôi con em c/ta... từ sáng cho đến chiều tối

> Khi đưa con đến nhà trẻ thì nó còn bú bình nghủ trên tay... khi đón con về thì nó cũng yên giấc mất tiêu rồi

# Có ~người gởi con cái cho ~nhà giữ trẻ suốt ngày... đến nỗi khi đón cháu về... nó không chịu về

... vì cứ nghĩ là người babysit nó mới chính là mẹ của minh...

 

ii) Khi lớn lên một chút (tuổi Thiếu niên) thì cái máy TV, máy video game

đã trở thành ~thầy cô của nhiều đứa trẻ

# Đài MTV có nói 1 điều thật đáng sợ: "We don't influence your teenagers... but we own them!" - Tạm dịch là: "C/tôi không có chỉ ảnh hưởng con em của quí ví... c/tôi làm chủ con em quí vị - c/nó trở thành tài sản của c/tôi"

> Không phải tất cả ~thứ (TV, DVD...) này đều là xấu hết... nhưng trong ~thầy cô này có quá nhiều ~điều xấu xa tai hại hơn ~điều lành mạnh... dậy dỗ sự thánh sạch của đạo, của chân lý

 

iii) Khi lớn lên nữa (tuổi thanh niên)... thì cái máy điện toán Internet

đã trở thành người bạn thân nhất của ~đứa con mình

# Có người cha mẹ kia hớn hở đến nói với tôi là họ vui vì mới mua được 1 cái máy điện toán cho con em mình

... lấy lý do là cho nó có phương tiện... để nghiên cứu trong sự học hành, làm homework

> Vài tháng sau: "Mục Sư ơi! Thôi chết rồi, đứa con tôi nó ngày đêm ngồi trước máy điện toán internet chơi game, chát... đến nỗi bỏ ăn, bỏ nghủ, bỏ làm homework nữa, làm c/tôi điên cả cái đầu?"

(If you don't own your kids... I guarantee you that someone else will

            if the church doesn't own our kids... I am sure w/ you that the world will!)

 

> C/ta quên rằng nuôi nấng con cái đi trong đường lối Chúa là 1 thiên chức vĩ đại rồi sao?

# Câu chuyện người me cơ đốc có nuôi 7 đứa con rất ngoan ngoãng & bà đến chia xẻ với vị Mục Sư... "Tôi thật mong ước được góp phần với H/T... nhưng đời sống quá bận rộn, mỗi ngày đi làm về rồi còn phải lo cho từng đứa, dạy dỗ nó... nên không còn thì giờ - không biết làm sao cho Chúa vui lòng đây. Tôi cảm thấy mình qúa thiếu sót với Chúa?"

> Vị MS đến cầm lấy 2 bàn tay của người mẹ và noí: "Thưa bà! Tại sao bà lại cảm thấy thiếu sót như vậy. Bà có biết là 2 bàn tay này chính là 2 bàn tay sẽ gầy dựng ~anh hùng đức tin lớn lên như Môise, Ápraham, Giôsép, Đavít cho Chúa... khi bà đang nuôi nấng từng đứa con mình đi trong đường lối của Chúa? Thế sao bà lại cảm thấy thiếu sót?"

 

4) Vai Trò của Hội Thánh Chúa và ~người Lãnh Đạo

> H/T Chúa cũng phải biết hiệp tác với các bậc cha mẹ để dẫn dắt trẻ con đến với Chúa Giê-xu

> Thứ nhất, c/ta phải hiểu thế hệ trẻ con bây giờ là 1 thế hệ được lớn lên trong 1 nền văn minh tối tấn nhất (hi-tech)… mà có người đã nói là thế hệ của CD-Rom, MP3, Blackberry, Yahoo, Google...

> Nhưng cùng 1 lúc, c/ta cũng phải chấp nhận 1 điều đó là tuổi trẻ đang lớn lên ở bên đây cũng đang bị ảnh hưởng ~lý thuyết mới... mà đi sai lệch với đạo đức căn bản của con người nói chung & Kinh Thánh nói riêng…

# Thống kê gần đây cho biết một điều làm cho c/ta đáng lo sợ - đó là 93% của các trẻ em trong tuổi thiếu niên hiện đang ở Mỹ này - không còn biết rõ Kinh Thánh là gì nữa? Tiếng Anh gọi là "Biblical Illiteracy" - Đây không phải là các con em c/ta lớn lên "mù chữ"... nhưng là "mù đạo" - không còn biết ~lẽ thật tuyệt đối trong Kinh Thánh nữa

i) Thế hệ của các trẻ em nhỏ lớn lên bây giờ chỉ thấy ~người anh hùng như là "Power Rangers, the Simpson's, the Spiderman"... nhưng chẳng còn biết đến ~anh hùng đức tin như: Ápraham, Môise, Đavít, Giôsép, Đaniên trong Kinh Thánh là ai

 

ii) Thế hệ c/ta đang đào tạo là thế hệ mà các trẻ em nhỏ sợ và bị ~phim ma quỉ ám ảnh

            … hơn là biết & tin cậy nơi Chúa Giê-xu

 

iii) Thế hệ mà các con em c/ta để thì giờ đi shopping, nói chuyện trên cell phone, xem TV, chát trên Internet

... nhiều hơn là thì giờ để ra trong sự cầu nguyện, học lời Chúa, đi nhà thờ và làm theo lời Chúa dạy

# Thống kê cho biết trung bình các em tuổi Thiếu Nhi bên Mỹ này xem TV, phim ảnh ~21 tiếng đồng hồ mỗi tuần... chưa kể thì giờ các em để ra nghe nhạc, dùng Internet, hay chơi video games

> Đây có phải là 1 "còi báo hiệu" cho thế hệ tương lai không?

Hay là điều H/T Chúa không cần để ý, hay đừng lo nghĩ đến?

 

> Tôi thiết nghĩ  - 1 số H/T Chúa nói chung chưa thành công trong việc đào tạo thế hệ trẻ

là bởi vì số đông chưa thấy hay chưa đặt vấn đề đào tạo thế hệ trẻ là vấn đề ưu tiên trong H/T của mình

> Trong H/T Chúa, c/ta bàn cãi đủ mọi thứ: từ việc chọn nấu món ăn gì cho buổi thông công, loại nhạc nào được dùng trong giờ thờ phượng, xây cất gì… nhưng ~c/trình cho trẻ em thường được đặt sau cùng hết, nếu còn tiền hay có ai giúp đỡ…

 

# Nhiều khi c/ta đã quên 1 định luật căn bản về gieo và gặt – đó là H/T muốn 1 em thanh niên có đời sống đạo đức... thì c/ta cần hiểu trước hết phải đào tạo 1 em thiếu niên đạo đức

> Muốn có 1 em thiếu niên lớn lên có đời sống đạo đức... thì c/ta cần trước hết phải đào tạo 1 em thiếu nhi đạo đức

> Muốn có 1 người lãnh đạo H/T trong tương lai có đời sống đạo đức

... thì nền tảng bắt đầu ở chỗ đầu tư vào đời sống của ~em thiếu nhi/trẻ con trước

 

------------------

> Nước thiên đàng đang ở ngay bên cạnh c/ta… nhưng c/ta có biết không?

> 1 Thế giới đang đói khát… tìm kiếm chân lý cho cuộc sống…

> Thế giới đó đang nằm ở trong vòng tay của mỗi người c/ta và H/T ngày hôm nay

> C/ta sẽ làm gì đây?

> Hãy cùng nhau hiệp sức đào tạo 1 thế hệ của ~người anh hùng đức tin... trong vòng ~con trẻ của c/ta

để "1 thế hệ khác nổi lên" sẽ hết lòng, hết linh hồn, hết trí & hết sức mà yêu mến Chúa, là ĐCT của c/ta

và để nước Cha được mau đến!

 


--------- Lời Mời Gọi

> Điều cần thiết nhất cho nhân loại… là làm sao được sống trong sự bình an và yên ổn

vì có bình an, khỏe mạnh, yên ổn... thì con người c/ta mới hưởng được phước trên đất này

> Có lẽ đây là điều mà mọi người trên thế giới ngày nay đang tìm kiếm & mong ước

> Đây cũng là điều Đấng Sáng Tạo nên c/ta cũng muốn cho c/ta như vậy

> Nhưng lẽ thật ở đây là c/ta sẽ không thể tìm được sự hòa bình trọn vẹn ở trên đất này… là bởi vì trong con người có mầm móng của tội lỗi... mà sẽ chỉ dẫn c/ta đến sự chết choc, đau thương mà thôi

> Không phải sự chết của thể xác này mà thôi

... nhưng kết cuộc của cõi đời này là sự chết đời đời cả linh hồn lẫn thể xác ở trong địa ngục

 

> Nhưng vì ĐCT yêu thương nhân laọi, Ngài đã ban cho loài người 1 con đường thóat, 1 món quà vô gía

đó là nước thiên đàng của Ngài... qua chính Con một - là Cứu Chúa Giê-xu

> Chúa Giê-xu từ Trời đã giáng thế, làm người... và rồi đã chịu chết, bị đóng đinh trên cây thập tự gía

chuộc tội công bình cho nhân loại, để c/ta có quyền phép trở lại nước thiên đàng với ĐCT 1 ngày

 

# Nhà triết gia nổi tiếng Plato đã nói 1 câu khá đúng: (The human life is a meditation about death)

Tạm dịch - "Đời người là 1 cuộc hành trình suy gẫm, trầm tư về sự chết"

> Nhưng đối với con cái Chúa thì còn đúng hơn nữa... đó là: (The Christian life is a journey to prepare for heaven) Tạm dịch - "Đời sống của Cơ Đốc Nhân là 1 cuộc hành trình sửa soạn để trở về nước thiên đàng của ĐCT"

> C/ta không thể tìm được 1 chỗ an bình đời đời… mà không có sự hiện diện và tể trị của Chúa được

và chỗ đó phải là NTĐ

 

> Bạn đang sống trong lẽ thật, chân lý nào?

> Bạn đã sửa soạn để có 1 chỗ cho linh hồn mình được yên nghỉ

ở trong nước thiên đàng của ĐCT 1 ngày chưa?

> Bạn có chắc chắn mình có chưa?

> Nhớ rằng bạn có hay không... tùy thuộc vào sự quyết định của riêng bạn, khi bạn còn sống ở đời này

            vì khi nằm xuống, không ai trong c/ta còn có cơ hội nữa

> Có người nói rất đúng: “Chúa ban cho c/ta còn sống ở trên đời này… là để sửa soạn cho cõi đời sau

 

> Bạn có thể đặt được 1 chỗ trước ở trên thiên đàng... nếu bạn ý thức được sự bất toàn của mình và bằng lòng tiếp nhận Con ĐCT - Cứu Chúa Giê-xu vào lòng mình ngay hôm nay… như 1 đứa trẻ

> ĐCT ban cho nước thiên đàng như 1 món quà không điều kiện... mà không nhận lấy, thì thật dại chăng?

> Hãy mở lòng… như 1 đứa trẻ, lấy đức tin... mà nhận lấy NTĐ khi bạn còn cơ hội!

 

> NTĐ không phải chỉ ban cho c/ta mà thôi… nhưng cho con cháu của c/ta nữa

> C/ta có bổn phận hướng dẫn c/nó đến với Chúa

> Bắt đầu từ trong gia đình của chính mình

> Đừng quá bận rộn mà chỉ đeo đuổi ~thứ tạm bợ chóng qua mà thôi

            Nhưng ~linh hồn qúi gía của con cái mình

> và cùng Hiệp tác với H/T, với ~người được ơn để hướng dẫn con trẻ đến cùng Chúa… 


 

 

Kingdome of Heaven (Mark 10:13-16)

How can one enter the heaven? When the disciples rebuked people bringing their children to Jesus for blessing, Christ taught a real truth to answer this question. The main reason Jesus came to the world is to preach about the kingdom of God (heaven) and later died to provide a way for everyone to enter. First, we cannot understand about heaven without understanding that this life is temporary and full of sufferings. If you look around and listen to the News, we can see the world is getting “darker” not “better.” No one can deny death which will come on all of us. The Bible also declares that after death, there will be judgment because all have sinned. No one is good enough to enter the heaven where there is no more death and suffering. Heaven is also a perfect place of the eternal joy that we should pursue. Jesus gave a real truth on how to escape hell but to enter the heaven that is to become like a child. Children have simple and humble faith without any cynical. They are weak and must always depend totally on their parents. That is what all of us must do to receive heaven. This means we must humblely accept that we are a sinner, and totally depend on Jesus to save us… like a child depends on his parents. Money, riches and power cannot save us; but only by the blood of Jesus pouring out from the cross. This occasion also taught us as parents and the church about our responsibilities to bring children to Jesus. Let’s work together so that God’s heaven will come soon to earth in the heart of many children.