Trang Chủ :: Chia Sẻ

Bài 8

Khám Phá và Xử Dụng Ân Tứ Thánh Linh

(I Phiêrơ 4:10)

Trại Bồi Linh tại Wichita Kansas (June 2007)

 

 

"Mỗi người trong anh em hãy lấy ơn mình đã được mà giúp lẫn nhau.

Khác nào người quản lý trung tín giữ các thứ ơn của Đức Chúa Trời."

 

 

I. Cơ Đốc và “Myths”

[PP] 1 Trong ~myths  (~suy nghĩ sai lầm) mà nhiều người cơ đốc đang có trong đời sống mình

đó là họ nghĩ rằng chỉ ~vị MS, ~người lãnh đạo mới có ân tứ để lo công việc Chúa mà thôi…

> Vì ~sự suy nghĩ sai lầm và giới hạn này… mà H/T Chúa nói chung chưa được tăng trưởng đúng mức…

# Napoleon đã 1 lần nói gì về đế quốc Trung Hoa: "There lies a sleeping giant. If it ever wakes up, it will be unstopable" - Tạm dịch: "Nước Trung Hoa là 1 quyền lực khổng lồ đang nằm ngủ; nó mà thức dậy 1 ngày thì có ai có thể ngăn cản được nó không?"

> H/T của Chúa hình như cũng giống vậy… như là 1 quyền lực khổng lồ ở trên đất

… nhưng khổ 1 cái là… c/ta cứ còn đang ngủ say trong ~suy nghĩ sai lầm

> Nếu mỗi phần tử của H/T Chúa ý thức rõ được gía trị và vai trò quan trọng của chính mình… và "thức dậy" thì có quyền lực ma quỉ nào cản trở được nữa không? Có công việc khó và lớn nào mà H/T của Chúa không làm được không?

# Có người nói rất đúng: H/T Chúa nói chung và H/T Việt-nam ở Hoakỳ ngày nay không thiếu ~người có tài, hay là không có của… nhưng thiếu ~người bằng lòng dấn thân lấy ơn của mình có, mà xây dựng nước ĐCT

 

> Trong c/trình cứu chuộc vĩ đại của ĐCT,

Ngài thiết lập và nhóm ~người thánh vào 1 hội… gọi là Hội Thánh

> Hội đó được ban ơn, hiệp một, tăng trưởng, lớn lên về lượng (con số) cũng như phẩm (đức tin, sự yêu thương & trông cậy) càng nhiều hơn mỗi ngày - cho đến ngày Chúa Giê-xu trở lại…

> Nhưng bí quyết ở đâu để giúp cho H/T hoàn tất được đại sứ mnạg cứu người mà Chúa đã giao cho?

> 1 trong ~bí quyết đó là khi mỗi con cái của Chúa phải ý thức được ~ơn của mình có

… và sẵn sàng đem ra xử dụng

 

 

II. Phần Tử của Hội Thánh Chúa

> Điều thứ nhất để bắt đầu làm được điều này

đó là mỗi người c/ta phải ý thức mình là 1 phần tử quan trọng trong thân thể của Đấng Christ

[PP] > Khi qua Mỹ đây… có 1 món đồ chơi, tôi mới thấy và cũng thích chơi

đó là việc xếp ~miếng "Puzzle"

# Puzzle là một trò chơi thử tài khéo léo & kiên nhẫn của 1 người

> Món đồ chơi Puzzle này thường là 1 tấm ảnh đẹp nào đó - mà người ta cắt nó nhỏ ra thành nhiều mảnh khác nhau - có khi 50, 100 miếng, có khi đến 1,000 mảnh - mà người nào mua về chơi phải chịu khó mò mẫm nối từng miếng lại… cho đến khi xếp lại thành hình của nó

> Có người say mê để ra rất nhiều ngày, tháng - công phu, cặm cụi… để gắn ~miếng puzzle này lại và sau khi làm xong thì họ dán nó lại, còn đóng khung nó nữa - để chưng làm "chiến lợi phẩm" mình đã hoàn tất

 

> Sáng nay, khi ACE đến đây nhóm - được người tiếp khách đưa cho mỗi người 1 tờ giấy và 1 miếng puzzle… đây là ~miếng puzzle của bức tranh… có hình của 1 ngôi thánh đường ở trên đây

> Mục đích tôi đưa cho mỗi ACE 1 miếng puzzle để nhắc nhở… mỗi người c/ta không chừa 1 ai

1 phần tử quan trọng ở trong H/T này mà không thể thiếu được

 

> Có lẽ ACE khi cầm lấy miếng puzzle nhỏ đó - thì thấy nó chẳng có gía trị là bao nhiêu…

nhưng xin ACE đừng mau dục nó đi, cũng đừng cho người khác, hay để lại trong ghế sau khi ra về…

> Nhưng tôi thật mong sau bài giảng hôm nay… mỗi người sẽ hiểu được ý nghĩa của nó, và giữ kỹ lấy cho mình… để nhắc nhở c/ta về sự kêu gọi thánh của Chúa cho chính mình

 

> Trước hết, xin mỗi người hãy nhìn lại miếng puzzle nhỏ của mình - tự hỏi gía trị của nó là bao nhiêu?

Chắc ACE nghĩ nó chỉ là 5-6 xu thôi?

> Đối với tôi, nó rất là có giá trị… không phải nó có gía trị vì chính tôi đã bỏ thì giờ ra tìm kiếm nó & bỏ tiền túi của mình ra mua nó mà thôi… nhưng ~mảnh puzzle này đã dạy tôi sự quan trọng và giá trị của mỗi con cái Chúa… đang thuộc hội viên của H/T Chúa ở đây, và ở khắp nơi trên qủa địa cầu này

 

[PP] 1) Thứ Nhất, khi mỗi người c/ta trở thành hội viên của H/T này

là lúc c/ta nhận được 1 ơn phước đặc biệt từ nơi Thiên Chúa ban cho

> Có phải tình cờ ngẫu nhiên mà mỗi người c/ta gặp nhau ở tại thành phố Witchita Kansas này chăng?

Tại sao c/ta không ở bên Texas, ở Cali… hay còn ở lại Việt Nam giờ này?

> C/ta là ~người Việt ở khắp 4 phương trời, chưa bao giờ biết nhau, gặp nhau, liên hệ với nhau… nhưng vì biến cố 75's mà ngày nay c/ta hiệp lại trong 1 H/T có tên là Tin Lành Immanuel - điều này có phải là 1 điều tình cờ chăng?

> Không phải là chuyện tình cờ đâu…nhưng vì sự xếp đặt lạ lùng của Chúa - đã ban ơn, đưa đẩy & kết hợp c/ta lại, tại thành phố này - để hiệp tác truyền bá đạo của Chúa… cùng xây dựng đức tin của nhau

> Nếu suy nghĩ cho kỹ - thì thấy rõ không phải c/ta tự chọn, hay vì hoàn cảnh đưa đẩy mà c/ta có ở đây…

nhưng chính là 1 ơn phước đặt biệt Chúa đã xếp đặt cho mỗi người c/ta ở đây

> ACE đến đây đã không tự chọn miếng puzzle của mình, có thể ACE không thích cái hình thù của nó, màu sắc của nónhưng Chúa đã chọn sẵn cho mỗi người trong một c/trình mầu nhiệm của Ngài tại H/T này

 

> Tại sao tôi nhấn mạnh điểm này - lý do là vì nếu c/ta không tin rằng ngày nay c/ta có ở đây bởi vì 1 ơn phước, và sự xếp đặt lạ lùng của Chúa ban cho trong H/T này - thì c/ta sẽ xem thường vai trò và sự kêu gọi thánh của mình

> Hậu qủa của sự xem thường ơn này - để rồi c/ta bị ma quỉ lừa dối… mà sống 1 cuộc đời trở nên chưa có ích lợi chi cho nhà của Chúa, không có mục đích thiên thượng, không sanh trái cho nước ĐCT…

> Chúa đem mỗi ACE đến đây và gia nhập H/T này không phải chỉ để c/ta có 1 cảm giác thoải mái vài tiếng đồng hồ mỗi buổi sáng Chúa Nhật thôi… nhưng Ngài đang đặt mỗi người trong 1 vai trò quan trọng… giống như 1 trong ~miếng puzzle mà không thể thiếu được!

 

[PP] 2) Điểm thứ hai - Mỗi phần tử có vai trò khác nhau để xây dựng nên thân thể Đấng Christ

# Trong 1000 miếng puzzle đều khác nhau - nhưng c/ta cần phải có đủ tất cả 1000 miếng thì mới làm thành 1 hình ảnh của ngôi thánh đường được

> Không có miếng nào là miếng "sơ cua" hết, không có miếng nào là "vô gía trị" hết

> Và qua từng mỗi một người c/ta, mỗi một ân tứ khác nhau

Chúa dùng 1 cách kỳ diệu để xây dựng H/T của Ngài ở trên đất

> ACE ý thức rằng 1 hay 2 miếng puzzle sẽ không làm thành 1 cái hình chi hếtnhưng khi từng mỗi miếng được gắn lại, nối lại - không chừa 1 ai thì dần dần c/ta thấy được hình thù của bức tranh đẹp

> Có khi nào ACE gắn 1 hình puzzle gần hết rồi mà đánh mất đi chỉ có 1 mảnh thôi - ACE cảm thấy bực mình như thế nào? Nếu đóng khung - thấy kỳ cục phải không vì có 1 lỗ hổng - chắc chỉ dục hình đó đi mà thôi… vì mỗi một miếng puzzle đều quan trọng và cần thiết để làm thành 1 hình ảnh trọn vẹn

 

> Mỗi người nhìn kỹ lại miếng puzzle của mình - so sánh với người bên cạnh

c/ta sẽ thấy không có miếng nào thật sự giống nhau hết – nhưng khác hình thù, khác màu sắc…

> 1 H/T mà ai cũng đều giống nhau hết - thì chắc là 1 H/T bị "cloned" rồi chăng? Thấy chán mắt lắm chăng?

> Trong giữa vòng c/ta… rõ ràng có nhiều điều khác nhau: Khác tên tuổi - họ Huỳnh, Đặng, Nguyễn, Trần, Lê… khác dung nhan, tánh tình (họat bát, trầm lặng), sở thích (tóc chỉa, tóc dài, quần ống rộng, quần cụt vì thiếu vải), ~dấu tay, DNA

 

# Trong I Côr. 12 - sứ đồ Phaolô dùng hình ảnh thân thể có nhiều chi thể để giúp cho c/ta thấy sự quan trọng này – “Vả, như thân là một, mà có nhiều chi thể, và như các chi thể của thân dầu có nhiều, cũng chỉ hiệp thành một thân mà thôi, Đấng Christ khác nào như vậy.

> "Chỉ có 1 thân thể… nhưng có nhiều chi thể khác nhau & có ~bộ phận khác nhau"…

> Phổi để thở, mắt để thấy, miệng để nói và ăn, tai để nghe, chân để đi, óc để điều khiểnnhưng đều liên hệ với nhau… mà nếu chỉ 1 phần tử bị đau thì cả thân thể cũng sẽ không được khỏe

# Nếu ngón chân cái bị đập vào cạnh bàn… thì cả thân thể sẽ đều nhẩy & la lên

chứ đâu có chỉ ngón chân mà thôi? 

# Nếu một mạch máu nhỏ xíu bị nghẽn thôi… thì có chỉ trái tim đau thôi - hay là cả thân thể bị liệt

> C/ta khác nhau… nhưng ~sự khác nhau đó cần có

để hổ tương cho nhau hầu đem đến ích lợi chung cho cả thân thể, cho H/T Chúa

 

[PP] 3) Điểm thứ ba, Chúa dùng mọi thành phần (không chừa 1 ai) trong công việc xây dựng nước của Ngài, dù cho người đó có là 1 kẻ mạnh hay yếu, lớn hay nhỏ, ít học hay có bằng cấp cao, đàn bà hay trẻ em...

> …Nhưng nếu quan xát thì thấy - Chúa thường sử dụng những kẻ tầm thường (ordinary people)

hay ~người không ra chi (nobodies) - trong c/trình vĩ đại của Ngài

# Có 1 câu chuyện ngụ ngôn về con chuột và con su tử

> Ngày xưa có 1 con chuột bị 1 con sư tử bắt & sắp sửa ăn thịt...

Chuột kêu cầu xin sư tử tha nó... con sư tử cuối cùng sĩêu lòng tha & rồi bỏ đi

> Một ngày kia – sư tử bị lọt vào luới bẫy của nguời, không sao nhút nhích

... chỉ biết nằm đó chờ chết mà thôi

> Chuột thấy vậy bèn đến gặm nát ~giây lưới... và cứu được sư tử ra khỏi sự chết

> Có lẽ có nhiều bài học c/ta có thể rút tỉa ra từ câu chuyện ngắn này...

nhưng 1 điều c/ta học được ở đây là mọi người đều cần đến nhau:

dù là ~người bé nhỏ hơn mình đi nữa...

 

[PP] > Lượt khảo lại lịch sử của Kinh Thánh toàn bộ... thì thấy rõ ràng Chúa dùng đủ mọi thành phần

            để hoàn tất c/trình cứu rỗi và H/T của Ngài trên đất....

> Số đông của ~người trong Kinh Thánh Chúa dùng này

… khi mới xem qua thì thấy họ coi như "không ra chi hết...."

# Môise là 1 người có tật ăn noí hay bị ngập ngừng

… mà lại được chọn làm lãnh đạo gần 2 triệu ngườI nô lệ ra khỏi xứ Êdíptô - đi trong sa mạc gần 40 năm

# Ðavít là 1 kẻ chăn chiên tầm thường... thì lại được ÐCT gọi & chọn lên làm vua của dân do thái

# Raháp là một kỵ nữ... nhưng lại được dùng trong c/trình cứu 2 người thám tử của dân do thái

            và sau này chính bà lại là tổ phụ của Chúa Giê-xu

# Ghiđêôn... là 1 kẻ tầm thường (vô danh tiểu tốt), làm nghề đập lúa (farm boy – ít học), là 1 kẻ rất nhút nhát, gia đình ông thuộc chi phái nhỏ nhất trong 12 chi phái - chi phái Manase...

… Nhưng lại được Chúa dùng để giải phóng dân của Ngài ra khỏi ách xâm lăng của dân Philítin?

# Các môn đồ của Chúa hầu hết là ~người đánh cá - ít học...

# Người đàn bà samari tội lỗi, có tới 5 đời chồng

… lại là sứ gỉa đầu tiên đem đến Tin Mừng cho cả làng Samari

# Xachê là 1 kẻ thâu thuế tồi tệ, lùn tịt... nhưng được biến đổi trở nên người làm phuớc cho ~kẻ nghèo đói

# Phaolô là kẻ hay bắt bớ đạo Chúa cũng được Chúa chọn

để đem đạo đến cùng trái đất, bắt đầu từ Giêrusalem...

 

c) Ngày hôm nay, trong tân thời đại này… Chúa cũng đang dùng đủ mọi thành phần

trong sứ mạng đem Tin Mừng đến cùng trái đất

# ~vị Bác sĩ, y tá, nha sĩ, giáo viên trong các c/trình truyền giáo vĩ đại khắp nơi trên thế giới

# ~nhà triệu phú, thương mại giàu có... đóng góp tài chánh xây dựng cơ sở, nhà thờ...

# Kể cả ~người công nhân bình thường (laymen) đứng ra đảm trách công việc xây dựng H/T địa phương

# ~Sinh viên học sinh đem đạo Chúa đến trong các trường học

# Bên nước Trung Hoa, cộng sản không thể hiểu được… tại sao 1 người nông dân tầm thường, vô học

mà có thể quản trị ~H/T trên cả ngàn người?

# Kể cả ~người phạm pháp vào tù - nghe đến đạo Chúa, tin và nay dự phần trong công việc truyền bá đạo

# Tù Angola (maximum security) - 7 năm rồi chưa có 1 vụ giết người hay tự sát... từ lúc họ bắt đầu c/trình thần học trong đó (Chuyện khó tin được) - Chuẩn bị cho ~người tù này đã tin Chúa, thay đổI cuộc đờI & khi ra tù trở thành các vị Mục Sư hầu việc Chúa

... và có ~tiểu bang khác đổ về để học xem bí quyết này có thật không?

 

[PP] d) Điểm son c/ta phải hiểu sự hầu việc Chúa không đòi hỏi khả năng cá nhân

... nhưng là sự vâng lời tuyệt đối....

> Vấn đề c/ta học được ở đây không phải là vấn đề khả năng hay tài trí của cá nhân… nhưng vấn đề ở đây là vấn đề của tấm lòng (A matter of our heart)… cho dù bên ngoài c/ta có thể chỉ là 1 người không ra chi

… nhưng mình có sẵn sàng để Chúa sử dụng mình không?

# Trong cái đơn tìm việc của Chúa sẽ không có chỗ đòi hỏi ai muốn làm phải có ~khả năng gì?

nhưng chỉ có 1 câu hỏi để trả lời thôi – đó là người đó có muốn làm không?  Có chịu đầu phục ĐTL? 

> Mỗi người là phần tử quan trọng - không thể thiếu được… của H/T Chúa    

 

 

III. Những Ân Tứ Ban Cho

[PP] > Chúa ban cho mỗi người ~ân tứ, cá tánh khác nhau, khả năng và kinh nghiệm khác nhau

- để cùng hiệp tác xây dựng H/T… đem đến ích lợi chung cho nước ĐCT

1) Ân Tứ là gì?

> Trong câu gốc - mỗi người hãy lấy "ơn" đã có mà đem ra giúp đỡ lẫn nhau

với mục đích xây dựng H/T của Chúa lớn lên về lượng cũng như phẩm…

a) Chữ "ơn" này được dịch theo từ ngữ mới là 2 chữ "ân tứ"

… từ nguyên nghĩa của chữ "Charisma" mà ra

> Là ~ơn không phải bình thường mà có (Not natural ability)

nhưng "Super natural" mà được ban cho 1 cách đặc biệt từ nơi Chúa Thánh Linh

# Thí dụ - Trong ngày lễ Ngũ tuần - Phiêrơ và các môn đồ được ơn giảng dạy giữa chợ… mà trong 1 ngày có hơn 3,000 người đến tin nhận Chúa Giê-xu… cùng gia nhập vào H/T Chúa

# Phiêrơ, Giăng, Phaolô được ơn làm nhiều phép lạ

… như sự kiện cứu người bị qùe trong CVCSĐ 3…mà họ không phải là bác sĩ…

> ~Ơn này không tự mình có, hay trau dồi mà được…nhưng do ĐTL ban cho 1 cách đặc biệt

 

b) Như vậy câu hỏi là còn ~năng khiếu tự nhiên hay được trau dồi có thể là ~ơn tứ được không?

Câu trả lời là Yes

> Nhớ rằng tự ~năng khiếu tự nhiên này không phải là ân tứ được, vì không gây dựng được Nước của ĐCTnhưng chỉ có ích lợi cho 1 cá nhân hay đoàn thể nào thôi…

> Nhưng ~năng khiếu tự nhiên này sẽ trở thành ~ân tứ… khi người chị em có năng khiếu đó được ĐTL cảm động, và đem ~khả năng đó ra hầu việc Chúa… xây dựng H/T Chúa

# Vài thí dụ như 1 số phụ nữ có năng khiếu nấu ăn giỏi… nếu chỉ nấu cho mình ăn thôi…thì không phải là ơn tứ Nhưng nếu được ĐTL cảm động & dùng năng khiếu đó để xây dựng sự thông công trong H/T Chúa, thì khả năng nấu ăn giỏi này đã biến thành ân tứ

# Người có năng khiếu hát - có thể dùng nó để kiếm thêm tiền cho mình, thì vẫn là khả năng cá nhân thôi

…nhưng nếu dùng giọng hát của mình để ngợi khen Chúa - thì đã biến năng khiếu hát này thành ân tứ

 

[PP] 2) Khám Phá Ân Tứ

> Kinh Thánh I Phiêrơ 4:10 nói rõ - mỗi người có tối thiểu 1 ân tứ…

> Ân tứ Chúa ban cho mỗi người có thể sẽ không giống nhau & số lượng thì cũng không đồng đều nhau

… nhưng mỗi con cái Chúa có tối thiểu được 1 ân tứ

# Trong Ẩn dụ ta lâng (Mathiơ 25) - về 1 người chủ giao gia sản mình cho 3 người đầy tớ

có người được 1, 2 và người được 5 ta-lâng.... tùy theo "tài sức" (khả năng) của mỗi người

> Tôi không thể giải thích cho quí vị biết được tại sao -  người thì có 1, kẻ khác có 2, người kia có 5....

I Côr. 12:11 chép đó là quyền của Chúa Thánh Linh... "theo ý Ngài muốn"

> Tùy theo ĐTL là Đấng dò biết lòng của mỗi người, biết khả năng riêng của mỗi cá nhân mà ban cho cá ân tứ 1 cách khéo léo… có nghĩa là "vừa khít" cho nhu cầu của H/T địa phương ở đó và trong lúc đó

> Cho nên - vấn đề ở đây không phải là mình có ân tứ không, nhưng là vấn đề mỗi người c/ta có khám phá ra được ân tứ… mà Chúa đã ban cho mình và đã đem ra sử dụng... chưa mà thôi....

 

 

3) Vài Đặc Tính của Ân Tứ

[PP] > Ân tứ Chúa Thánh Linh ban cho - không phải để cho 1 cá nhân nào khoe mình, hay được nổi tiếng... nhưng để mỗi người lấy ân tứ / ta lâng Chúa ban cho mình - đem ra sử dụng - xây dựng thân thể của Đấng Christ được lớn lên

 [PP] > Vì không có thì giờ để đi qua hết ~trên 20 ân tứ có chép trong Kinh Thánh…

chia ra làm 4 nhóm chính để thấy được ~khu vực chính (Xem tờ giấy)

[PP] A) Giúp đỡ & chăm sóc - đây là ~ân tứ thường dùng phần nhiều sức lực/năng khiếu của tay & chân

> Người có ~ân tứ này thì thường có ~đặc tính gì?

a) Tánh hay để ý đến ~nhu cầu của người khác

# Xem cuộc phỏng vấn tranh luận của ~người ứng cử viên… ai cũng đều noí đến ~nhu cầu liên hệ đến cho đồng bào của tiểu bang đó, để mong được phiếu: như ~nhu cầu chiến tranh Iraq, khủng bố, Medicare, Thuế má, homeland security khỏi bọn khủng bố phá hoại… chứ nếu nói chuyện gì đâu đâu thì làm sao được lòng người đi bỏ phiếu cho mình?

> Đặc tính của người có ân tứ chăm sóc là họ có cặp mắt tinh vi - "nhìn thấy" được ~nhu cầu, sự thiếu thốn của người khác…

> Mà muốn thấy được nhu cầu của ~ng khác thì c/ta phải "đến gần".... với họ

 

B) Bước thứ hai - sau khi thấy thì lòng phải được Cảm Động… nếu không sẽ chẳng có gì nhúc nhích hết

# Ẩn dụ người samari nhơn từ trong Luca 10: cả 3 người - thầy tế lễ, người Lêvi và người Samari đều thấy cùng 1 người bị nạn… nhưng tại sao chỉ có người samari lại dừng chân cứu giúp người bị nạn?

> Kthánh chép rõ - vì người samari động lòng thương xót người - chứ không có tội nghiệp mà thôi

# Biết bao nhiêu lần c/ta đến nhóm - mà lòng c/ta chỉ tội nghiệp: ông MS gầy quá, chấp sự làm việc cực quá, cơ sở của Chúa nhiều điều phải lo quá rồi sự tội nghiệp đó chẳng đi đến đâu hết?...

# Có câu đố vui về 10 con ếch đứng bên cạnh bờ hồ, 5 con quyết định nhẩy xuống nước - thì còn mấy con trên bờ? Câu trả lời đúng là còn 10 con… vì chỉ quyết định thôi… nhưng chưa nhẩy!

 

c) Sự thương xót của ~người có ơn chăm sóc sẽ sanh ra hành động cụ thể      

… giúp đỡ người đang có nhu cầu

> Người Samari động lòng thương xót rồi đem khả năng và tài sản mình đang có

để cứu giúp người bị nạn....

> Ông lấy dầu (nhị thiên đường?) băn bó vết thương (mặc dầu không phải là y tá) & dùng con lừa đỡ người nạn (tuy rằng không có xe Toyota Camry '03), lấy 2 đơniên ~40-80$ để trang trải nhà quán cho người bị nạn (Cho dù không có million $ trong nhà bank)

> Đặc tính của người có ân tứ chăm sóc: hay Để ý, lòng cảm động và sanh ra hành động cụ thể

 

[PP] C) Ơn Giảng dạy - ân tứ thường ít dùng tay chân hơn… nhưng dùng lưỡi (Xem tờ giấy)

> Trước hết, khả năng "biết nói" - là 1 năng khiếu tự nhiên - mà hầu hết ai sanh ra đời cũng có......

… nhưng “biết nói" là 1 chuyện.... nhưng biết nói lời khôn ngoan/hữu ích không là 1 chuyện khác

> Quyền năng của ơn dùng lưỡi để nói lời khôn ngoan

… đến từ sự gần gũi với Chúa qua sự cầu nguyện thường xuyên

> Thật sự chưa thấy ~người nào có ân tứ giảng dạy mà không yêu mến sự cầu nguyện

 

> Người có ân tứ này cũng là người gần gũi với lời Chúa… hơn là ~con cái Chúa bình thường

> Câu hỏi là trí thức khôn ngoan ở đâu để giảng dạy… không phải trí thức của thế gian hay triết lý của con người, nhưng là sự hiểu biết lời Chúa, thông hiểu ~GLCB…

> Thật sự chưa thấy ~người nào có ân tứ giảng dạy mà không yêu mến sự học Kinh Thánh

> Cho nên người có ân tứ này phải biết tập quản lý thì giờ của mình cho khéo léo… để chịu sự huấn luyện, học hỏi TCN, sưu tầm nơi Chúa Thánh Linh và lời Ngài để giảng dạy cho được đầy ơn

 

> H/T ngày nay rất cần nhiều người có ơn tứ dùng "Lưỡi"

để khéo khích lệ, khuyên lơn, cổ động, thách thức ACE mình dự phần & trung tín hầu việc Chúa

 

[PP] D) Ơn bố thí (dâng hiến)… Thường dùng của cải hay tài sản vật chất để hầu việc (Xem tờ giấy)

> Chia xẻ 1 vài đặc tính của ~người có ân tứ dâng hiến.....

a) Đặc tính 1st của ~người có ân tứ dâng hiến thật

đó là thái độ bố thí của họ được tác động bởi tình yêu thương....

# Nếu không dùng ân tứ này vì tình yêu thương thì như trong I Côrinhtô 13:3 - sứ đồ Phaolô nói: dù cho c/ta bán cả gia tài để nuôi ~người nghèo ....mà không có tình yêu thương - thì có ích gì chăng?

> Chủ động của sự bố thí của cải phải là bởi vì tình yêu thương... là tình yêu không phải từ con người trong c/ta.... nhưng bắt nguồn từ Chúa... đã yêu thương thề gian thể nào qua sự hy sinh Con Ngài, chịu chết chuộc tội cho nhân loại

b) Đặc tính 2nd của ~người có ân tứ dâng hiến thật đó là thái độ bố thí của họ phải trong sự vui mừng....

# Có lẽ căn bệnh của 1 số con cái Chúa thường hay bị nhất là bịnh "đau bụng" - tại sao?

> Bụng liên hệ đến ruột - và ruột liên hệ đến đồng tiền bố thí

> Có người dâng hiến chỉ nghĩ vì bị bắt buộc - nên tiếc của… và đâm ra bị đau ruột (ngồi cứ ôm bụng trong phong nhóm) thật đúng như người ta thường noí là "đồng tiền dính liền với khúc ruột… " là vậy!

 

[PP] D) Ơn lãnh đạo, quản trị - thường không dùng tay chân, không cần đứng lên giảng giữa đám đông, cũng ít dùng của cải.. nhưng dùng trí óc nhiều (thinking area)… Use the mind! (Xem tờ giấy)

> Đặc tính của ~ng có ân tứ này thường là phải có nết na - có gương tốt

> Người lãnh đạo giỏi là người phải có ~người đi theo sau

... muốn vậy thì phải làm gương tốt, có tiếng tốtthì người ta mới đi theo mình được!

> Đương nhiên - c/ta cần hiểu là không có 1 người lãnh đạo nào hoàn toàn cả....

và ~nết na của họ có được - không phải là họ đạt được qua "1 buổi sớm & 1 buổi chiều... "

> Điều quan trọng là mình có sẵn sàng chịu khó trau đồi/rèn luyện,

luôn để ĐTL thánh sạch mình mỗi ngày không

# Tôi vẫn thường noí - chả thà làm việc chung với người lãnh đạo "ít tài" nhưng khiêm nhường, chịu hạ mình, trau đồi, chịu khó học hỏi, chịu thánh sạch - chịu "soi mặt trong gương" & tiến bộ đều đặn... hơn là làm việc với người có quá nhiều tài... mà nghĩ rằng mình không cần sửa đổi, trau dồi gì nữa

> Mỗi người hãy tự kiểm điểm xem mình đang có ~ân tứ gì mà có thể đem ra xử dụng được không?

 

 

IV. Khám Phá Môi Trường

[PP] > Bây giờ bước tới là làm sao tìm được ~môi trường nào mà mình có thể sử dụng ~ơn này được

[PP] 1) Câu hỏi thứ nhất, tôi có "Bản tánh thiên phú" - tánh nết (personality) nào mà ông trời cho tôi

# Người thích trẻ em, có tánh tình kiên nhẫn với con nít

… thì điều hay nhất là giúp lo cho c/trình của các trẻ em, ban thiếu nhi

> Nếu ai có tánh hay cạu cọ với con nít, không thích trẻ em

... thì để họ vào lo cho ban thiếu nhi sẽ khó thành công

# Nếu 1 người có tánh hay thương người

... thì họ có thể nên làm trưởng toán cho ~c/trình mục vụ chăm sóc

# Người ít nói, chẳng nói 1 lời, hay mắc cỡ, không thích nói năng trước đám đông 

thì cũng khó để họ làm trưởng ban thuyết trình, hướng dẫn c/trình hay hát trước đám đông được

# Ai có năng khiếu thích sửa chữa - thích làm việc tay chân - hãy mời họ vào ban địa ốc...

> Có người có tánh vui/hay diễu, tánh trầm, ít nói/hiền hòa, người khác thì hoạt bát, người thì thích chi tiết, kẻ thích đơn giản, người có tánh thẳng thắng, người khác thì dễ chịu/nhiều cảm tình, dễ rơi nước mắt; người thì có thể chịu đựng được nhiều "pressure", làm được nhiều việc cùng 1 lúc; người khác dễ bể, hay mắc cở/e dè...

> Câu hỏi khám phá đầu tiên là môi trường nào thích hợp với bản tánh của tôi có

hầu tôi có thể dùng ~ơn mình có 1 cách tối đa và lâu dài

 

[PP] 2) Không phải chỉ khả năng, hay tánh nết thôi mà còn ~kinh nghiệm mình có nữa

… mà có thể giúp ích cho H/T Chúa

> Về ~kinh nghiệm c/ta biết có 3-4 loại kinh nghiệm chính

a) Kinh nghiệm lý thuyết mà có thể dùng giúp H/T Chúa

... có thể gọi là ~học thức (education) c/ta đã gặt hái được

# Nhiều người ở đây học cao và có bằng cấp, giỏi tiếng Anh lẫn tiếng Việt - có thể giúp đỡ H/T như việc dịch ~bài giảng, dịch ~bài làm chứng đạo, đưa ~người kém tiếng Anh đi bác sĩ, làm giấy tờ, thi quốc tịch, dạy tiếng việt...

# Kinh nghiệm điện toán - xây 1 web site cho H/T mình...

# Có người có kiến thức nghề nghiệp bác sĩ, y tá, dược sĩ - khi con cái Chúa có bịnh tình gì

thì có thể đến giúp đỡ, giải thích, hướng dẫn....

 

b) Kinh nghiệm trường đời - sau khi ra trường... hay kinh nghiệm đời sống thuộc linh

> Có ~ng ở trong Chúa lâu năm… có nhiều kinh nghiệm đạo

để có thể giúp phần cố vấn đạo trong nhà Chúa, TCN...

> Kinh nghiệm nấu nướng mà có thể đóng góp được nhiều cho nhà Chúa… trong sự thông công chung

> Kinh nghiệm sửa chữa mà giúp đỡ ~điều mà không có dạy trong trường học

> Kinh nghiệm tuổi tác để khuyên lơn dạy bảo... làm gương, hướng dẫn...

 

[PP] c) Kinh nghiệm đau thương...

# Người Mỹ có câu nói: "Mistakes can be our teachers":

~lỗi lầm thất bại lại có thể là giáo sư đời cho người khác

> God never waste any experiences - Good as bad!

# Có người trải qua ~bịnh tật ốm đau - đứng cạnh tử thần... vì mình đã 1 thời nghiện ngập rượu chè, thuốc lá, ma túy cần sa, cờ bạc, bùa phép... mà bây giờ mình có thể dùng ~kinh nhgiệm đó để khuyên lơn ~người trẻ tuổi khác... không bị rớt vào

# ~Thất bại tình yêu, đổ vỡ của gia đình vì lòng tham của cải hay vì lòng ích kỷ

bây giờ Chúa làm sáng mắt ra... và dùng mình để "mở mắt" ~ng khác

 

[PP] d) sau khi tự kiểm kê về đặc tánh và kinh nghiệm mình có

bước tới là tìm môi trường thích hợp để bắt đầu hầu việc

> Phải bắt đầu chịu làm từ ~công việc nhỏ...

> Có người cứ nghĩ đến công việc Chúa thì quá lớn lao - cho nên thất vọng không làm chi hết... mà còn làm cho người khác nản chí nữa... vì nghĩ quá cao xa, nghĩ ~đại sự thay vì phải bắt đầu bằng ~tiểu sự trước

# Trong H/T Chúa không có ai có thể hầu việc Chúa theo lối "nhỏ không học, lớn lên làm đại úy hết"

> Sự tăng trưởng đều đặn của H/T Chúa lệ thuộc nhiều vào sự tăng trưởng của trăm ~việc nhỏ

# 1 người CEO của 1 công ti nổi tiếng được phỏng vấn - Bí quyết thành công ở đâu? Ông chủ trả lời: “Không phải là sự tiến bộ 100% của ~việc lớn, của ông chủ hãng... nhưng là 1% của 100 điều nhỏ trong hãng của tôi, của mổi người nhân công!”

 

> Có người ngược lại vì nghĩ việc Chúa lại nhỏ quá

không đáng cho mình làm - nên không thèm "sắn tay áo lên"...

# Một nhà triết gia nổi tiếng được sai làm ~việc nhỏ

... thì lại hỏi tại sao lại giao tôi việc này - không biết tôi có khả năng làm ~đại sự sao?

> Người chủ trả lời: Tôi biết tiếng tăm của anh làm được ~đại sự

... nhưng chưa biết khả năng của anh có thể làm ~việc nhỏ không!

> Nhiều người cứ nghĩ việc của Chúa là "việc nhỏ" mà... nhưng mà đã làm xong chưa? 

            … Chưa chịu trung tín trong ~việc nhỏ… thì sao trung tín trong ~việc lớn được?

 

[PP] ii) Bắt đầu ở từ ~nhóm nhỏ của mình

> Nhóm nhỏ ở đây là gì? Nhóm thiếu nhi, thiếu niên, thanh thiên & tráng niên - tùy theo tuổi tác của mình

> Tập đặt câu hỏi là "nhóm nhỏ" của tôi đang có ~nhu cầu nào? Mà tôi có thể dùng ơn của mình có để phục vụ? (What are the needs of my small cell group that I can make a difference?)

> Có người khác nghĩ đến nhóm nhỏ theo hoàn cảnh của mình: nhóm ~ng độc thân, single parents, sinh viên đại học, nhóm của ~v/chồng trẻ mới có con, nhóm hát ô, nam giới, người lào, nghề nghiệp chuyên môn....

# H/T Saddleback - lớn nhất bên California  

… họ có đến trên 150 nhóm nhỏ (gọi là mục vụ) hoạt động mạnh mẽ...

> Lo cho ~bị bịnh Aids, ~ng ĐTLA trở lại đạo, ~ng đã từ bỏ nghiện ngập của rượu và thuốc phiện....

> Mỗi người sau khi được cảm động - học lớp huấn luyện và lãnh đạo nhóm nhỏ đó....

 

[PP] iii) 1 Điều quan trọng nữa… đó là muốn hầu việc Chúa… nó sẽ đòi hỏi "thì giờ"

> Nhiều khi vấn đề chưa hầu việc Chúa không phải là vì mình không có ơn

nhưng là vì mình chưa có thì giờ

> Rất nhiều người có tấm lòng muốn hầu việc Chúa... nhưng chưa làm...

cũng chỉ 1 lý do mà thôi là vì không có thì giờ!

> C/ta sống có đủ thứ "mắc kẹt" - kẹt làm, kẹt học, kẹt chơi, kẹt nợ, kẹt tiền, kẹt em, kẹt anh, kẹt ngủ...

[PP] > Mà muốn không bị nhiều mắc kẹt - bí quyết thứ nhất đó là tập sống 1 đời sống đơn giản...

            Đơn giản trong cách ăn lối mặc, tiêu sài, mua sắm...

> Nhiều người vì muốn tiếng tăm, giàu sang mà bước vào ~việc làm cầu kỳ, phức tạp - không nên làm...

để rồi bị nô lệ, ràng buộc - không thoát ra được, không còn thì giờ chi để hầu việc Chúa nữa

 

-------------------------

C/ta đã biết rất nhiều ~bí quyết trong sự hầu việc Chúa, làm sao xây dựng H/T Chúa lớn lên... bây giờ chỉ còn thiếu có 1 điều mà thôi... đó là c/ta ra khỏi phòng này... tự kiểm kê xem ơn gì mình có, bắt đầu dự phần hầu việc... từ ~việc nhỏ... ở trong nhóm nhỏ của mình... và hầu việc 1 cách trung tín!

 

[PP] > Có người nói 1 câu rất có lý: "The problem of the church today is not the empty pews, but the pews are filled with empty people"

> Tạm dịch là: "Vấn đề của các H/T Chúa ngày nay không phảI là ~băng ghế trống rỗng… nhưng vấn đề là có rất nhiều người ngồi trên ~băng ghế đó nhưng cuộc sống vẫn còn trống rỗng… vì chưa tìm được mục đích của 1 đời sống có ý nghĩa là vì chưa chịu vâng phục và hầu vịệc Chúa"        

[PP] > Are you one of the empty people? May be because you haven't responsed to God's calling to serve?

 

# (Chị Hà) – bà chủ của 4 tiệm shopping center ở trung tâm thành phố người Việt bên Houston

> Gương mặt buồn rầu, đời sống trống rỗng… thiếu gì đó… gia đình đang xáo trộn…

> C/ta không thể sống 1 đời sống vui mừng, bình an, thỏa lòng

… mà không có sự hiện diện của Chúa được

[PP] > Nhưng ý nghĩa của đời sống này là biết Chúa, tin Chúa, yêu Chúa và hầu việc Ngài

Ngoài ra mọi sự khác đêù là ~điều phụ mà thôi!

> Xin Chúa Thánh Linh giúp đỡ mọi người c/ta hiểu bí quyết này

mà tìm được ý nghĩa thật cho đời sống này…

 


------------ Lời Mời Gọi

> Tại sao tôi ở đây? Tại sao tôi còn tồn tại cho đến ngày hôm nay?

> Tại sao sau khi tin Chúa – Ngài không đem tôi ngay về nước thiên đàng đi?

> Tại sao tôi lại đến tiểu bang này và nay thuộc ở trong H/T của Chúa ở đây?

Có phải chuyện tình cờ chăng?

 

> Ý muốn của Chúa là Ngài không muốn 1 ai bị hư mất

… trong lửa địa ngục, nhưng được ở trong nước thiên đàng

> Ngài cứu c/ta và gọi c/ta vào H/T của Ngài… để nước Cha mau đến…

> C/ta là phần tử quan trnọg không thể thiếu được trong H/T của Chúa

            là 1 miếng puzzle không thể thiếu được để làm nên thân thể của Đấng Christ

> Ngài ban ơn dư dật cho mỗi người c/ta để thi hành sứ mạng cứu chuộc và xây dựng đức tin

> C/ta có ý thức ơn gì mình đang có không?

> Chúa Thánh Linh ban ơn cho c/ta… đâu phải để ngồi chơi sơi nước?

> C/ta có khám phán ra môi trường để hầu việc chưa?

 

> "Ý nghĩa của cuộc đời này là gì"? phải là ~câu hỏi đáng cho c/ta suy gẫm và sửa soạn cho nó...

> Có người đã cầu nguyện thật khôn ngoan như sau: "Tôi không cầu xin Chúa cho tôi được sống lâu

            nhưng xin Chúa cho tôi sống được 1 cuộc đời có ý nghĩa..."

> Có lẽ ai sống cũng cố gắng tìm kiếm cho ra được mục đích và ý nghĩa của đời này...

> Bạn đang tìm ý nghĩa của cuộc đời này ở đâu... và tìm ra được nó chưa?

 

> Trên cuộc đời có biết bao nhiêu danh nhân nổi tiếng - sống và tìm cho ra câu trả lời của ~câu hỏi này

... Tại sao họ sống sung sướng, tiếng tăm, giàu sang... như Elvis Preslry, công Chúa Điana, Jack London...

            nhưng nhiều người lại cuối cùng đi đến sự tự tử... mà chưa tìm được ý nghĩa cho cuộc sống này...

 

> Con người là 1 tạo vật thiêng liêng của Tđế sáng tạo... c/ta có ~nhu cầu, khoảng trống thiêng liêng mà của cải vật chất, thú vui trên đời này sẽ cuối cùng không đáp ứng được

... nhưng chỉ có chính Tđế mới làm thỏa mãn linh hồn c/ta mà thôi...

# Thánh St. Augustin đã 1 lần nói: "Chúa là Đấng đã dựng nên c/con, c/con sẽ không thể nào tìm được sự bình an - cho đến khi c/con tìm được sự bình an ở nơi Ngài"

# 1 Con chó bị xe cán nằm giữa đường - chẳng ai để ý... có lẽ chỉ đế ý để tránh đụng vào xác nó... nhưng 1 con người bị thương nằm bên lề đường thì ai nấy dừng lại để cứu sống... vì sự sống của con người là 1 sự sống thiêng liêng do ĐCT dựng nên và chỉ có 1 mình Ngài mới thỏa mãn c/ta được thôi...

 

> C/ta có tập sống thật đơn giản để có thì giờ hầu việc Chúa chưa?

> Hãy chia xẻ với vị MS và ~người lãnh đạo trong nhóm nhỏ của mình và dấn thân phục vụ…

> Để rồi mình thật sự tìm được ý nghĩa đích thực cho cuộc sống này…

 

----------------

Discover and Use Your Spiritual Gifts (I Peter 4:10)

How does a church of God build up? The answer is when church members discover and use their gift(s). One of the worst myths that prevents the church’s growth is the excuse that “I don’t have any gift to serve.”  To build up the church, we must first recognize that it is no coincidence that each of us is called to be a part of God’s church. As puzzle pieces are different, each of us has a different role in the church. Secondly, we must note that God usually uses the “nobodies.” Most of the great people of God were not born as great men and women; but they start out as “nobodies.” Thirdly, serving God doesn’t really require abilities; it needs to start with a total obedience. Fourthly, the Holy Spirit gives each person at least one spiritual gift to serve. You need to discover your gift(s). Our gift(s) is not for “self”; but to edify others. There are four main spiritual gift groups: 1) The gift of caring usually uses physical strength and skills; 2) The gift of tongue teaches wisdom and speaks encouragement; 3) The gift of giving must be motivated by love; and 4) The gift of leadership is demonstrated by personal examples. You must also discover your ministry to serve according to your personality, and experiences. Serving must first begin with small tasks and in your cell group. Serving also requires time. Learn to live a simple life style so you can have time to serve. Serving God and His church brings the greatest meaning of life… everything else is secondary!