Trang Chủ :: Chia Sẻ

Bài 10

Đợi Chờ Phước Chúa Ban

(Waiting on the Blessings of the Lord)

Êsai 30:18b

www.vietnamesehope.org

 

 

“… Phước thay cho mọi kẻ trông đợi Ngài!”

(… Blessed are all who wait for him!)

 

Bottom of Form

 

I. Ôn Lại

[PP] > Bài giảng buổi sáng hôm nay sẽ là bài kết thúc ~loạt bài giảng về chủ đề

“Làm thế nào 1 người cơ đốc… nhận được phước từ nơi Chúa”

> Trước hết, c/ta hãy để vài phút ôn lại ~bí quyết… mà c/ta đã học được ở ~bài giảng trước đây:

1) Bí quyết thứ nhất để nhận được phước lành từ nơi Chúa… đó là c/ta hãy tập sống làm vừa lòng Ngài

… vì khi Chúa vừa lòng… thì thử hỏi có điều gì Ngài còn trì hoãn không ban cho c/ta không?

> 1 Trong ~phương cách để làm vừa lòng Chúa… đó là tập sống bắt chước giống như Con Ngàì

> Đây có nghĩa là c/ta sống bắt chước Cứu Chúa Giê-xu Christ

hay nói cách khác sống làm 1 người “Christian”… có nghĩa là người của Đấng Christ

> Mà muốn biết bắt chước Chúa Giê-xu thế nào… thì c/ta phải để thì giờ ra suy gẫm lời Kinh Thánh,

học lớp TCN và nhóm thờ phượng chung thường xuyên

 

[PP] 2) Bí quyết thứ hai để nhận được phước của Chúa… đó là tập đức hạ mình và khiêm nhường

Vì lời Kinh Thánh có chép rõ: “Hãy hạ mình xuống trước mặt Chúa, thì Ngài sẽ nhắc anh em lên.” Ngài sẽ ban phước cho c/ta… (Humble yourselves before the Lord, and he will lift you up.) He will bless you!

 

[PP] 3) Tuần trước c/ta học được điều thứ 3… đó là tìm kiếm phước qua sự cầu nguyện

… Vì sự cầu nguyện chính là chìa khoá để c/ta mở được kho phước… từ nơi Đấng giàu có và nhơn từ

 

 

II. Chờ Đợi

[PP] > Hôm nay c/ta sẽ học biết… nhận được phước lành của Chúa

… nhiều khi c/ta phải biết chờ đợi Ngài cho đến đúng thời điểm

# Có người nói rất đúng… khi c/ta cầu xin Chúa điều gì

… c/ta phải sẵn sàng chịu nhận 1 trong 4 câu trả lời sau đây:

1) Thứ nhất, có thể Chúa trả lời là “No” – nghĩa là không được điều mình xin… vì không tốt cho c/ta

2) Có thể là câu trả lời là “Yes” – Chúa nhậm lời mình xin và ban phước ngay

3) Có thể là câu trả lời “Yes” – nhưng điều Chúa ban ngay sẽ khác với điều mình đã xin

4) Cũng có thể câu trả lời của Chúa là c/ta phải “chờ đợi” 1 thời gian nữa… thì sẽ được điều mình đã xin

 

[PP] # Trong c/ta ở đây có ai thích chờ đợi không?

> Chờ đèn đỏ… bật qua màu xanh; Chờ đoàn xe lửa đi qua…

> Chờ hàng dài để bỏ tiền vô nhà bank, để trả tiền trong siêu thị Wal-mart, để mua được vé xem phim

> Chờ người bên kia trên điện thoại cầm tay, chờ máy bay bay, chờ ở nhà thương EKLong để vào gặp bác sĩ

> Chờ người yêu đến, chờ giấy tờ chấp thuận cho đi Mỹ… chờ đến “dài cổ” ra

> Nếu tính ra chắc cũng 1/5 đời người c/ta sống… chỉ là để “chờ đợi” 1 điều gì đó, phải không?

 

[PP] > Có lẽ không ai thích chờ đợi hết… nhất là c/ta đang sống trong 1 thế giới đề cao sự đáp ứng liền

# Hầu hết tất cả ~sản phẩm của các kỹ nghệ - họ trạnh canh nhau không phải chỉ dựa trên tiêu chuẩn tốt và rẻ mà thôi… nhưng là có được cung cấp liền ngay không?

# Chẳng hạn như ngày hôm nay ~món ăn liền bán rất chạy… vì người ta không có thì giờ – nào là mì goí ăn liền, đồ hâm microwave – Lean Cuisine; cũng có đủ thứ ~tiệm drive-in services tiện nghi – bán qua cửa sổ như: tiệm ăn fast food, tiệm giặt ủi, mua thuốc men, bỏ và lấy tiền trong nhà bank, còn bên Las Vegas nghe nói có drive-in lễ cưới nữa…

 

III. Mục Đích Trông Đợi

[PP] > Nhưng sự chờ đợi lại là điều cần thiết

… để c/ta có thể nhận lãnh được ơn phước Chúa đã để dành cho mình

[PP] 1) Thứ nhất, là vì sự chờ đợi liên hệ đến đức tin… và khi có đức tin thì mới làm vừa lòng Chúa

# Hêbêrơ 11:6 – (And without faith it is impossible to please God, because anyone who comes to him must believe that he exists and that he rewards those who earnestly seek him.) “Vả, không có đức tin, thì chẳng hề có thế nào ở cho đẹp ý Ngài; vì kẻ đến gần Đức Chúa Trời phải tin rằng có Đức Chúa Trời, và Ngài là Đấng hay thưởng cho kẻ tìm kiếm Ngài.”

# Cũng trong Hêb. 11:1 – thì c/ta thấy định nghĩa của 2 chữ “đức tin

có liên hệ đến sự trông cậy hay chờ đợi, phải không?

(Now faith is being sure of what we hope for and certain of what we do not see) “Vả, đức tin là sự biết chắc vững vàng của những điều mình đang trông mong là bằng cớ của những điều mình chẳng xem thấy.”

> Biết bao nhiêu người ngày hôm nay rớt vào tình trạng “bỏ đạo”… cũng vì thiếu đức tin, sự tin cậy vào ~lời hứa của Chúa đã hứa ban cho… họ thiếu kiên nhẫn để chờ đợi cho đến khi nhận được điều mình cầu xin

Bottom of Form

 

[PP] > Có lẽ điều khó nhất của đức tin chính là phần “chờ đợi”… cho đến khi nhận được điều mình xin

 

[PP] 2) Điều thứ hai, có khi c/ta cần chờ đợi Chúa ban phước

… vì c/ta chưa sẵn sàng để nhận được phước lành đó

# Tại sao người ta có giới hạn tuổi cho ~người được phép lái xe? Sao không cho trẻ em 10 tuổi là được lái đi?

> Lý do là vì các trẻ em chưa đủ sự trưởng thành… để quyết định chính chắn trong sự điều khiển 1 chiếcxe…

> Tại sao luật không cho phép ~trẻ em dưới 13/14 tuổi ở nhà 1 mình?

Vì chưa đủ sự khôn lớn… để tự chăm sóc cho mình được, nếu 1 hoàn cảnh nguy hiểm nào xẩy đến

> Cũng vậy có khi c/ta xin Chúa điều gì đó mà chưa nhận được… có thể vì c/ta còn thiếu sự kiên nhẫn,

thiếu sự trưởng thành để nhận lấy và xử dụng phước lành mình xin

# Câu chuyện của 1 người phụ nữ cầu nguyện với Chúa như sau: “Lạy Chúa! Ngài biết rõ 1 điều con cần nhất trong đời sống - đó là sự kiên nhẫn… cần kiên nhẫn với chồng con, kiên nhẫn với mọi người xung quanh

… vậy xin Chúa ban cho con điều này ngay bây giờ” 

> Muốn đức kiên nhẫn… thì điều tự nhiên phải tập “chờ đợi” – ngaòi ra không còn cách nào nữa…

 

 [PP] > ĐCT là Đấng khôn ngoan – có khi Ngài muốn rèn luyện c/ta qua sự chờ đợi

… để c/ta sau này có ~quyết định chính chắn hơn, và biết xử dụng ơn 1 cách tốt đẹp

 # Trong Kinh Thánh STK 16:1-3 – Ápbraham thay vì kiên nhẫn đợi chờ lời Chúa hứa ban cho 1 dòng dõi

            Ông vội đi nghủ với đứa đầy tớ gái tên A-ga… mà sanh ra 1 dòng dõi khác

> Sau này chính 2 dòng dõi của bà A-ga và Sarai là vợ chính của mình trở thành thù nghịch nhau

… cho đến ngày hôm nay là sự tranh chiến luôn giữa dân Ảrậpngười Do Thái là vậy?

 

[PP] 3) Điều thứ ba, c/ta phải chờ đợi để nhận được phước của Chúa

            Vì chính Ngài là Chúa… và Ngài có 1 thời điểm riêng, có 1 c/trình riêng… để ban phước cho c/ta

> Hay noí cách khác, khi c/ta chờ đợi Chúa là c/ta làm chứng rằng Ngài đang làm Chủ đời sống c/ta

            Và c/ta là đầy tớ của Chúa

# Có người đã nói 1 câu rất đúng: “The first duty of every soul is to find NOT its freedom but its Master” - Tạm dịch: “Bổn phận của mỗi linh hồn không phải là để tìm sự tự do cho nó… nhưng là tìm Chủ của nó”

> Tôi mong lấy lời này và nói lại 1 cách khác: “The first duty of every servant is to find NOT their freedom,

but to wait on his Master

> C/ta là đầy tớ của Chúa… c/ta phải tận hiến cuộc sống ở trong c/trình và ý muốn của Ngài

… chứ không có đòi hỏi Chúa phải đi theo thời khoá biểu của mình

# Câu chuyện trên 1 chiến hạm đang lướt trên sóng trong ban đêm tối như mực…

> Bỗng nhiên họ thấy 1 tia ánh sáng chói ngay trước mắt

> Vị thuyền trường ra lệnh cho đánh 1 cú điện tín đến trước:

“Thuyền anh phải thay đổi 10 độ về phía Nam ngay”

> Ngạc nhiên 1 cú điện tín đánh lại: “Không! Thuyền của quí vị phải thay đổi 10 độ về phía Bắc ngay”

> Vị thuyền trưởng bực tức cho đánh 1 cú điện tín nữa: “Anh phải thay đổi 10 độ về phiá Nam ngay

            Đây là thuyền trưởng của 1 chiến hạm của quân đội Mỹ

> Ngay lập tức 1 cú điện tín đánh ngay lại: “Quí vị phải đổi sang 10 độ Bắc ngay

vì đây là ngọn hải đăng đang ở trên bờ (the lighthouse)

> Ai phải nhường ai? Ai phải đợi ai? Người Chủ hay là ~đầy tớ?

 

[PP] > Nhiều khi trong sự chờ đợi Chúa… c/ta cảm thấy như lúc nào Chúa cũng “trễ hẹn”… Chúa không đến ngay lúc mình cần cứu cấp… không can thiệp ngay đúng lúc mình muốn… nhưng lẽ thật đó là Chúa luôn đáp ứng đúng 1 thời điểm truyệt vời nhất của Ngài…

# Trong STK 18:10-12 – Chúa đến với Ápbraham và Sarai để nói cho họ biết là 2 người sẽ sanh được con trai… lúc đó Ápbraham đã 99 tuổi còn Sarai thì 89 tuổi… nên 2 người nghe tin thì bật cười… vì tự nghĩ Chúa đáp ứng qúa trễ? (Then the LORD said, "I will surely return to you about this time next year, and Sarah your wife will have a son." Now Sarah was listening at the entrance to the tent, which was behind him. Abraham and Sarah were already old and well advanced in years, and Sarah was past the age of childbearing. So Sarah laughed to herself as she thought, "After I am worn out and my master is old, will I now have this pleasure?") “Một đấng nói rằng: Trong độ một năm nữa, ta sẽ trở lại đây với ngươi không sai, và chừng đó, Sa-ra, vợ ngươi, sẽ có một con trai. Sa-ra ở nơi cửa trại sau lưng đấng đó, nghe các lời nầy. Vả, Áp-ra-ham cùng Sa-ra đã già, tuổi tác đã cao; Sa-ra không còn chi nữa như thế thường người đàn bà. Sa-ra cười thầm mà rằng: Già như tôi thế nầy, dễ còn được điều vui đó sao? Còn chúa tôi cũng đã già rồi!”

 

# Môise phải chờ đợi ĐCT đến lúc 80 tuổi

… thì đến lúc đó mới gọi ông trở về xứ Ai Cập để giải cứu dân của Ngài

> Đến 80 tuổi lận… có vẻ như là 1 lứa tuổi đã qúa trễ rồi chăng?

vì vậy mà có lẽ Môise lấy lý do bào chữa không muốn đi

 

# Trong Giăng 11 – có lần Chúa Giê-xu khi đến nhà của Mari và Mathê… thì quá trễ rồi

là bởi vì Laxarơ em 2 người đã chết 4 ngày rồi…

> Chúa không có trễ đâu… nhưng Ngài có 1 thời điểm riêng và toàn hảo nhất của Ngài

mà c/ta phải chờ đợi để nhận lãnh ơn phước… để chứng kiến được phép lạ “Người chết sống lại”

> Chúa là Chúa… nên Ngài nhìn thấy rõ được tương lai và là Đấng có thể giữ tương lai của mỗi người c/ta

            cho nên c/ta phải chờ đợi Ngài… cho đến lúc nhận được điều mình cầu xin

# Bài thánh ca số 297: “Tôi biết Đấng giữ tương lai mình” có câu điệp khúc như sau: Tương lai tôi còn biết bao nhiêu điều, nhưng tâm hồn vẫn luôn bình an, vì tôi biết Chúa nắm tương lai mình, và tôi biết Người đi trước tôi”

 

[PP] > ĐCT là Chúa, Ngài là Đấng tể trị… đang điều khiển cả vũ trụ… cho nên mọi việc xẩy ra đều phải đi đúng với c/trình của Ngài, chứ không phải đi theo đồng hồ của c/ta

# Bài hát “In His Time” nói lên lẽ thật… thời điểm của Chúa, chứ không phải của c/ta!

> Chúa không phải là cái máy “vending machine”

c/ta bỏ tiền vào là có được ngay theo ý… và đúng lúc mình muốn

# Có 1 người đã làm chứng với tôi – anh nói:

“Tôi xin Chúa điều gì… thì cũng đều được hết… tôi xin Chúa gì là Chúa cho tôi ngay”

> Lời anh nói làm tôi tự suy nghĩ… nếu vậy thì không biết ai là “Chúa” đây? Ãnh hay là ĐCT

> Ngày nay anh không còn đi nhóm ở đây nữa

… không biết có phải là vì Chúa đã không nhậm lời cầu xin của anh nữa, theo như mình muốn chăng?

> Khi c/ta sẵn sàng chờ đợi Chúa… là lúc c/ta làm chứng trong lòng mình – Ngài là Chúa của mình

            mọi sự hãy xẩy ra theo ý muốn và thời điểm của Chúa tôi, vì đường lối c/trình của Chúa là toàn hảo

# Êsai 55:8-9 – (For my thoughts are not your thoughts, neither are your ways my ways," declares the LORD. As the heavens are higher than the earth, so are my ways higher than your ways and my thoughts than your thoughts.) “Đức Giê-hô-va phán: Ý tưởng ta chẳng phải ý tưởng các ngươi, đường lối các ngươi chẳng phải đường lối ta. Vì các từng trời cao hơn đất bao nhiêu, thì đường lối ta cao hơn đường lối các ngươi, ý tưởng ta cao hơn ý tưởng các ngươi cũng bấy nhiêu.”

 

[PP] 4) Có khi c/ta phải chờ đợi để nhận được phước tốt lành hơn… theo đúng thời điểm của Chúa

# Nhà tôi có cây đào chát… mỗi năm ra nhiều trái

> Có ~trái bên ngoài mới nhìn thấy hồng đỏ… nhưng thật sự bên trong chưa chín

> Sau khi hái, phải để dành vài tuần… thì mới ăn được, nếu ăn liền thì rất chát không ăn được, phải nhả ra  

# Có ~trái ớt cũng vậy… khi còn xanh chưa cay đủ

… phải đợi cho đến khi đỏ hồng thì mới gọi là ớt cay…

> Ơn Chúa ban cho cũng vậy… phải đợi cho đúng thời điểm để gặt hái điều tốt nhất cho mình

# Biết bao nhiêu người trẻ tuổi đã vội vã bước vào hôn nhân… khi cơ nghiệp chưa có, tài chánh chưa đủ, đức tánh chưa luyện xong… để rồi phải đối diện với biết bao nhiêu điều khổ sở, không tìm được hạnh phúc thật

# Êsai 40:29-31 – sự chờ đợi Chúa sẽ ban cho c/ta được thêm mạnh sức – đó là lời hứa của Chúa

(He gives strength to the weary and increases the power of the weak. Even youths grow tired and weary, and young men stumble and fall; but those who hope in the LORD will renew their strength. They will soar on wings like eagles; they will run and not grow weary, they will walk and not be faint.) “Ngài ban sức mạnh cho kẻ nhọc nhằn, thêm lực lượng cho kẻ chẳng có sức. Những kẻ trai trẻ cũng phải mòn mỏi mệt nhọc, người trai tráng cũng phải vấp ngã. Nhưng ai trông đợi Đức Giê-hô-va thì chắc được sức mới, cất cánh bay cao như chim ưng; chạy mà không mệt nhọc, đi mà không mòn mỏi.”

> Cho ~ai chờ đợi Chúa… lời Thánh Kinh dùng hình ảnh so sánh với con chim ưng - chứ không phải là ~con gà, vịt… chỉ biết gục gù mổ đất kiếm ăn… nhưng sẽ được sức mạnh mới… cất cánh bay cao

# Chim ưng là 1 loại chim có sức mạnh rất lớn… có con mở rộng 2 cánh ra có thể dài bề ngang đến 7’

> Chim ưng nó nặng chỉ khõang 12 Lbs… nhưng có thể bay và móc theo 1 con cừu non

> Cặp mắt tinh vi của nó có thể thấy 1 con thỏ chạy dưới đất cách nó 2 dặm (miles)

> Tốc độ bay lên của nó có thể đến 150 mph và đâm đầu xuống bắt mồi nhanh đến 200 mph

> Có thể bay cao đến 2,500’… ở trên cơn bão mà không bị ảnh hưởng…

> ĐCT hứa ai sẵn sàng chờ đợi Chúa… thì sẽ được Ngài ban cho ơn phước, sức mới

Không phải chỉ phước bình thường mà thôi… nhưng còn là quyền phép siêu nhiên bay cao nữa

> Thắng được quyền lực cám dỗ, ~nghiện ngập, ~thói hư tật xấu, sự buồn chán, đau thương

mà không có gì có thể cất đi được…

 

# Cuộc đời của nhà lực sĩ chạy đua người Anh - Eric Liddell

> Trong 1 cuộc chạy đua thế vận hội – anh đã từ chối không chịu chạy đua trong ngày Chúa Nhật

… mà trong lúc đó được tiên đoán là người lực sĩ chạy nhanh nhất thế giới

> Trong ngày Chúa Nhật đó Eric vẫn đi nhà thờ nhóm như thường… và đọc chính đoạn Êsai 40 này

> Ngày thứ hai hôm sau… khi thi cuộc đua chạy 400 mét… mới đầu ra anh đã chạy nhanh 100 mét đầu tiên như chạy cuộc đua 100 mét và nhiều người lúc đó nghĩ rằng anh sẽ đuối sức và không tiếp tục chạy được

> Nhưng trước sự ngạc nhiên của mọi người – Eric vẫn có thể chạy nhanh cùng tốc độ đó cho đến hết 400 mét và đoạt 1 kỷ luật chạy đua mới…

> Sau này người ta đóng 1 cuộc phim “Chariots of Fire” để kể lại cuộc đời và đức tin chờ đợi của anh… đã được mạnh sức… “cất cánh bay cao như chim ưng, chạy mà không mệt nhọc, đi mà không mòn mỏi” 

 

[PP] 5) Ơn phước c/ta đang chờ đợi lớn nhất… ấy chính là nước thiên đàng

> Nơi mà Khải Huyền 21:3-4 – đã diễn tả cho c/ta thấy được phần nào của nước thiên đàng (And I heard a loud voice from the throne saying, "Now the dwelling of God is with men, and he will live with them. They will be his people, and God himself will be with them and be their God. He will wipe every tear from their eyes. There will be no more death or mourning or crying or pain, for the old order of things has passed away.") “Tôi nghe một tiếng lớn từ nơi ngai mà đến, nói rằng: nầy, đền tạm của Đức Chúa Trời ở giữa loài người! Ngài sẽ ở với chúng, và chúng sẽ làm dân Ngài; chính Đức Chúa Trời sẽ ở với chúng. Ngài sẽ lau ráo hết nước mắt khỏi mắt chúng, sẽ không có sự chết,cũng không có than khóc, kêu ca, hay là đau đớn nữa; vì những sự thứ nhất đã qua rồi.”

 

# C/ta đang chờ mong 1 ngày mà bật TV lên sẽ không còn có ~tin xấu nữa… nhưng chỉ là ~tin tốt

Ngày đó c/ta sẽ không bao giờ tìm được ở trên trần thế này đâu… nhưng chỉ ở trên thiên đàng

> C/ta đang chờ mong 1 chính quyền toàn hảo mà có thể đáp ứng mọi nhu cầu cho đời sống c/ta

… Chính quyền đó sẽ không bao giờ tìm được ở trên trần thế này đâu… nhưng chỉ ở trên nước thiên đàng

> C/ta trông đợi 1 thế giới hòa bình trọn vẹn, không còn chiến tranh, chết choc, bất công, tội ác, bệnh tật

C/ta sẽ không bao giờ tìm được ở trên đất này đâu… nhưng chỉ ở trên nước thiên đàng mà thôi

> Như vậy nước thiên đàng phải là điều cho c/ta đáng tin cậy và chờ đợi

 

> C/ta phải tỉnh thức mà chờ đợi… cho đến ngày nhận lãnh cơ nghiệp thiên đàng phần của mình…

> Tỉnh thức chờ đợi đây không phải là lười biếng… ngồi đó không làm gì hết

> Cũng không có nghĩa là chỉ bận rộn lo thâu trữ ~của cải vật chất hay danh vọng ở đời này mà thôi

            Nhưng là tay chân và trí óc bận rộn trong ~việc làm lành… để giúp đem người vào nước thiên đàng

# Guiđe 1:21 – (Keep yourselves in God's love as you wait for the mercy of our Lord Jesus Christ to bring you to eternal life.) “hãy giữ mình trong sự yêu mến Đức Chúa Trời, và trông đợi sự thương xót của Đức Chúa Jêsus Christ chúng ta cho được sự sống đời đời.”

# Câu chuyện có 1 người du ngoạn đến xứ do thái thăm… và vào 1 văn phòng của 1 thầy thông thái

> Người khách du ngọan ngạc nhiên vì trong phòng của vị này rất đơn sơ

chỉ có 1 bục sách, 1 cái bàn và 1 cái ghế

> Người khách hỏi: “Còn đồ đạc của ông đâu, sao không thấy?”

> Vị thầy hỏi ngược lại: “Còn đồ đạc của bạn đâu?”

> Người khách trả lời: “Tôi không có… là vì tôi là 1 khách du ngọan”

> Vị thầy trả lời: “Tôi cũng là 1 khách du ngoạn ở trần thế này… 1 ngày tôi sẽ về nước thiên đàng

            vậy thì tôi đâu cần thâu trữ đồ đạc chi cho nhiều?”

> Trong lúc chờ đợi Chúa trở lại… hãy bận rộn thâu trữ của cải, nhưng không phải là ~của cải tạm bợ ở đời này… mà là của cải đời đời trên thiên đàng - Đó mới là 1 người biết đầu tư khôn ngoan…

 

-----------

[PP] > ACE có đang đối diện với 1 hoàn cảnh khó khăn nào không

… mà mình cầu xin Chúa giải thoát hoài… nhưng vẫn chưa tìm được lối thoát?

> ACE đang có sự buồn chán, thất vọng nào không?

> ACE có đang trông đợi 1 phép lạ nào đã lâu rồi không?

> Hãy cứ tìm kiếm và chờ đợi Chúa bằng đức tin mỗi ngày… đừng mệt mỏi, cũng đừng sờn lòng… cho đến đúng thời điểm – Ngài sẽ ban ơn cho ACE… và c/ta sẽ cất cánh bay cao như chim ưng – thoát được khỏi ~buồn phiền, ~gánh nặng của đời này

 

> ĐCT không bỏ quên c/ta đâu… nhưng Ngài đang nghiêng tai lắng nghe lời cầu xin của mỗi người c/ta

đúng thời điểm Chúa sẽ đáp lời, cho sự vinh hiển của Ngài

# Êsai 49:15-16 – (Can a mother forget the baby at her breast and have no compassion on the child she has borne? Though she may forget, I will not forget you! See, I have engraved you on the palms of my hands; your walls are ever before me.) “Đàn bà há dễ quên con mình cho bú, không thương đến con trai ruột mình sao? Dầu đàn bà quên con mình, ta cũng chẳng quên ngươi. Nầy ta đã chạm ngươi trong lòng bàn tay ta; các tường thành ngươi thường ở trước mặt ta luôn.”

Bottom of Form

 

[PP] Hãy yên lặng và chờ đợi Chúa… cho đến khi nhận được điều mình mong muốn và cầu xin vì trong Thi Thiên 27:14 có chép – (Wait for the LORD; be strong and take heart and wait for the LORD.) “Hãy trông đợi Đức Giê-hô-va; Hãy vững lòng bền chí! Phải, hãy trông đợi Đức Giê-hô-va.”

 

> Thế giới này không thể ban cho c/ta sự hy vọng được… chỉ toàn là ~tin xấu và buồn khổ mà thôi

> Nhưng chỉ có Chúa là Đấng quyền năng… có thể ban cho c/ta phước lành và sự hy vọng được mà thôi

# Câu chuyện về 1 nhà triệu phú tên Eugene Lang… có 1 lần ông được mời đến nói chuyện với 59 đứa học sinh lớp 6 với mục đích khích lệ các em này “stay in School” đừng bỏ học

> Phần đông là ~em da đen và Peurto Rico và là ~đứa học không được gỉoi lắm

và chắc sẽ bỏ học Trung Học sớm

> Ông không biết mình có thể nói lời gì… để khích lệ ~đứa học sinh này đây?

> Cuối cùng ông chỉ nói 1 lời vắn tắt với cả tấm lòng:

 “Nếu em nào chịu học xong Trung Học, tôi sẽ trả mọi chi phí cho các em đi học tiếp xong Đại Học”

> Bỗng nhiên từ lúc đó các em học sinh này có 1 niềm hy vọng… vì biết tương lai học vấn của mình đã được cung cấp bảo đảm… và các em bắt đầu chịu khó học hành

> Kết qủa trong 59 em đó – 90% các em học xong Trung học… và tiếp tục bước vào Đại Học

 

> Mỗi ngày c/ta sống mở mắt thức dậy… c/ta sống trong hy vọng; c/ta có thể sống trên ~buồn chán, khó khăn… vì c/ta biết rằng mình đang chờ đợi 1 cơ nghiệp đời đời của Chúa đã sửa soạn và hứa cho c/ta ở trên nước thiên đàng!

  


------------- Lời Mời Gọi

> Bạn đang ước mong ~điều gì trong cuộc sống?

> Bạn đang đối diện với ~nan đề nào mà chưa tìm được câu trả lời hay lối thoát cho nó?

> Ai có thể giúp đỡ c/ta đây?

> Thế giới này sẽ không giúp được cho c/ta đâu… có khi chỉ đem them cho c/ta sự sầu não mà thôi

> Chính phủ cũng không thể bảo vệ hay cung cấp, giải đáp mọi nhu cầu cho c/ta được đâu

> Chỉ có ĐCT là Đấng toàn năng mới có thể giúp cho c/ta được mà thôi

> Ngài là Đấng ban cho c/ta sự sống… và cũng là Đấng ban cho c/ta sức sống

> Ngài là Đấng nhơn từ yêu thương luôn muốn ban phước cho c/ta

> C/ta phải tìm kiếm và cứ chờ đợi ở nơi Chúa… cho đến khi c/ta nhận được điều mình cầu xin

 

> Nước thiên đàng đã sắm sẵm cho mỗi người c/ta

Mà ĐCT đã hy sinh chính Con Ngài để ban cho mỗi người 1 cách không điều kiện

> C/ta mỗi người phải nhận lấy cho chính mình

> Hãy mở lòng tiếp nhận lấy ơn của Ngài ngay sáng hôm nay

 

 

 

Wait Upon the Lord (Isaiah 30:18b)

When can one receive God’s blessings? To receive blessings, we need to learn how to wait upon the Lord. Do you like to wait; especially, when we are living in the world of instant gratification? We probably waste 1/5 of our lifetime to wait on traffic lights, shopping lines, phones… Why do we have to wait on God? Because waiting relates to faith and trust. In fact, the hardest part of faith is the waiting. Sometimes we must wait because we are not ready to receive the blessing. As we wait, God disciplines us to be more patient and mature in decision making. Our waiting shows that God is Lord of our life. Many times while waiting, it appears that God is late; but He always “on time.” God is in perfect control of everything according to His time. We also need to wait to receive “better” fruits. The greatest blessing we must wait for is the eternal life in God’s kingdom one day. Are you going through tough times? Keep on trusting Jesus Christ and wait on the Lord because the Help is coming soon.