Trang Chủ :: Chia Sẻ

Bài 11

Chúa Bổ Lại Linh Hồn Tôi

(God Restores My Soul)

Thi Thiên 23:3a

www.vietnamesehope.org

 

 

“Ngài (Đức Giê-hô-va) bổ lại linh hồn tôi…”

(…He restores my soul...)

 

 

[PP] > Mỗi năm có 4 mùa… mỗi mùa có 1 đặc điểm cho nó

> Nhưng có lẽ mùa hè tuy nóng nực, nhưng là mùa vui thích nhất

… vì là mùa c/ta thường được đi nghỉ mát với gia đình của mình

> Các em học sinh thì thường không phải đi học gần 3 tháng trong mùa hè

… cho nên là cơ hội tốt để gia đình có thể đi nghỉ mát chung với nhau

> Nhiều gia đình để dành tiền suốt năm… chi phí cho 1-2 tuần lễ đi xa nghỉ hè thoải mái

            sau ~ngày tháng bận rộn trong công việc làm ăn và học hành, phải không?

# Có ~người sống ở miền Nam này muốn tránh khí hậu nóng nực hay giông bão

            thì thường đi ~chuyến du ngoạn lên phía Bắc… như là Alaska Cruise hay trèo núi ở Colorado

 

Bottom of Form

 

I. Nhu Cầu Nghỉ Ngơi

[PP] 1) C/ta là con người có thể xác… cho nên c/ta cần phải thường xuyên được nghỉ ngơi

… thì mới có sức khỏe mà sống lâu được

> Thân thể con người c/ta không phải là 1 cái máy… mà chạy hoài không nghỉ

> Nhưng cho dù là máy móc đi nữa… cũng có lúc phải ngừng lại để “xả dầu thay nhớt”

… không khẻo “bị lột dên” nằm đường, không còn xài được nữa…

> C/ta phải thường “dừng bước lại” để hưởng 1 chút hoa lợi mà mình đã gặt hái, thâu lượm

            không nhỡ mình bất thình lình bị nằm xuống… thì còn đâu cơ hội nữa…

# Người Mỹ có câu nói rất đúng: “Life is short; so take time to smell the roses!” là vậy!

            Tạm dịch: “Cuộc sống là nhắn nghủi, phù du… vậy thì nên để thì giờ mà thưởng thức ~vẻ đẹp của nó”

 

[PP] 2) Không phải c/ta cần nghỉ ngơi, đi nghỉ mát cho phần thuộc thể mà thôi… nhưng cho phần tâm trí của mình nữa… không khẻo dễ bị xa vào chỗ “depression” chán đời, burned out, tinh thần bị căng thẳng

… bởi ~lo lắng ưu sầu ở đời này     

> ACE có biết - xã hội ngày nay đang có biết bao nhiêu là ~bệnh tật sanh ra… như high blood pressure, premature heart attack… là do vấn đề "stress" hay gọi là bịnh “căn thẳng tinh thần” không

… có lẽ bởi vì ~lo lắng hay vì làm việc quá sức chăng?

# Thống kê cho biết… ~60% ~người đi khám bác sĩ ngày hôm nay đều liên hệ đến vấn đề "stress & burnout"

# ACE có biết, số lượng thuốc aspirin được dùng ở Mỹ này mỗi năm là đến ~33 tỉ viên không?

> Cuộc đời không thiếu ~điều luôn làm c/ta lo âu, buồn phiền… bởi ~tham vọng đang cứ phải đeo đuổi theo nó… hay là thật sự nó đang lôi kéo mình vào ~đua đòi, xe xua; ~chuyện buồn phiền, xung đột làm cho tinh thần mình suy yếu, bực tức… mà nếu không có sự nghỉ ngơi thoải mái thường xuyên… thì rất là dễ đưa c/ta đến chỗ hạnh phúc đổ vỡ, mất vui, mất nghủ, ăn uống không ngon miệng… mà chỉ toàn là sự sầu khổ

# Thống kê cho biết hiện nay có trên 70 triệu người đang bị bịnh “Insomnia

… có nghĩa là bịnh mất nghủ… mà phải dùng thuốc nghủ luôn

# Có người noí cũng tức cười, nhưng có lẽ đúng: “Khi tôi đi nghủ, là lúc óc tôi bắt đầu làm việc;

            Và khi tôi vào nhóm thờ phượng, là lúc óc tôi bắt đầu ngủ!”

 

[PP] 3) Không phải nghỉ ngơi, đi nghỉ mát cần thiết cho phần xác và tâm trí mà thôi

nhưng còn là cơ hội để c/ta hâm nóng lại ~mối liên hệ với ~người thân yêu của mình

> Cuộc đời có lắm việc phải lo… cho nên nhiều khi c/ta qúa bận rộn, mà không còn có thì giờ nói chuyện tâm sự với nhau nữa… cho nên mối liên hệ giữa vợ chồng, giữa cha mẹ và con cái dễ bị rời rạc

> Vì vậy c/ta phải dành 1 thời điểm riêng nào đó… và lúc hay nhất là ~cuộc đi nghỉ mát của gia đình mỗi năm, để hâm nóng lại mối liên hệ mật thiết với nhau trong gia đình, để bổ lại tình yêu thương cho nhau…

# Câu chuyện về đôi vợ chồng mới cưới… nhưng không có nhiều thì giờ với nhau

> Còn tệ hơn nữa là 2 người có giờ giấc làm việc khác nhau: Chị làm ngày, còn anh làm ca đêm

> Cho nên nhiều khi họ chỉ lái xe… gặp mặt nhau ở tại 1 góc đường

… và 2 người thường kéo cửa kính xe xuống, và la lên câu: “I Love You!” rồi chạy mất

> Có 1 ông hàng xóm đã về hưu, mỗi ngày ngồi ở ngoài hiên hóng gió… thấy như vậy

nhưng lại không biết là 2 vợ chồng mới cưới

> 1 Ngày khi ông thấy 2 người sắp sửa lái xe đến góc đường… ông bước ra chặn 2 chiếc xe lại và nói: “Nếu 2 cô cậu mà muốn làm quen với nhau, tại sao không chịu dừng xe lại mà làm quen với nhau đi; nhưng sao cứ la lên tiếng – I Love You – và rồi chạy mất vậy?”

> Cuộc sống phải có thì giờ hâm nóng lại ~mối liên hệ với nhau

            Không khẻo 1 ngày thay vì nói “I Love You”… c/ta sẽ nói “I want to say goodbye” tạm biệt you!

 

 

II. Linh Hồn Cần Bổ Sức Lại

[PP] > Nhưng còn có 1 phần nữa mà c/ta cũng cần được nghỉ ngơi, được bổ sức lại… vì c/ta là con người

… chứ không chỉ là súc vật… đó là phần linh hồn

# Rõ ràng Kinh Thánh trong STK 2:7 có chép con người được dựng nên 1 cách đặc biệt… vì có sanh khi của ĐCT - (the LORD God formed the man from the dust of the ground and breathed into his nostrils the breath of life, and the man became a living being.) “Giê-hô-va Đức Chúa Trời bèn lấy bụi đất nắn nên hình người, hà sanh khí vào lỗ mũi; thì người trở nên một loài sanh linh.”

> Sanh khí của ĐCT ở trong con người… chính là phần linh hồn của nó

> Đây là phần thiêng liêng mà chỉ có loài người mới có mà thôi… để biết tương giao với Chúa

# Con bò chỉ biết thức dậy mỗi ngày ra đồng cỏ ăn để mà sống… nhưng chẳng hề suy nghĩ đến cõi đời sau hay về Đấng đã dựng nên mình… nhưng con người thì có phần hồn và trí óc để biết và tương giao với ĐCT

 

[PP] > Nhưng tại sao phần linh hồn (phần thuộc linh) này lại cũng cần phải được sự nghỉ ngơi, phải được sự bổ sức lại, hay hỏi cách khác… điều gì đã làm cho linh hồn của c/ta suy kém, yếu sức… mà cần sự bổ sức lại?

[PP] > Thánh Kinh cho c/ta câu trả lời về điều làm suy kém linh hồn của c/ta

ấy chính là tội lỗisự cáo trách lên án của nó

 

[PP] 1) Tội lỗi được định nghĩa nhiều cách, và 1 trong ~định nghĩa đó là “missing the mark”

dịch ra nghĩa là “không trúng trung tâm điểm

> Trung tâm điểm đó chính là ~điều răn và mạng lệnh của ĐCT, Đấng đã sáng tạo nên c/ta

> Như vậy kẻ nào vi phạm bất cứ điều răn nào của ĐCT… thì trở nên là 1 kẻ tội nhân

# Ngày xưa điều răn của Chúa cho Ađam và Êva - tổ phụ loài người - đó là không được ăn trái của cây cấm trong vườn Êđen… nhưng 2 người đã không chịu vâng theo, lại đi nghe lời ma quỉ… mà ăn trái của cây cấm

> Từ đó 1 dòng dõi tội nhân sanh ra đời

… và từ ngày đó linh hồn của loài người không còn có sự nghỉ ngơi nữa

> Vì vậy trong Kinh Thánh sách Rôma 3:23 khẳng định rõ - (… for all have sinned and fall short of the glory of God) “mọi người đều đã phạm tội, thiếu mất sự vinh hiển của Đức Chúa Trời”

 

[PP] 2) C/ta không ai thích nói đến tội lỗi

> Có nhiều người che đậy tội lỗi bằng cách gán cho nó, che đậy nó với ~nhãn hiệu, danh từ thật đẹp… nhưng làm gì thì làm, Kinh Thánh chép trong Rôma 6:23a: (For the wages of sin is death…) “Vì tiền công của tội lỗi là sự chết…”

# Có người gọi “phá thai” là sự tự do “chọn lựa,” “Thuyết tiến hoá” là “khoa học hiện đại,” “Porns trên mạng lưới Internet” là “tự do ngôn ngữ…” – nhưng tất cả rồi sẽ đưa đến bại họai và sự phán xét cuối cùng là sự chết mà thôi

# Câu chuyện của vị MS người Úc tên Dr. Howard… có 1 lần được mời đến giảng ở tại 1 H/T

> MS giảng rất mạnh và rõ ràng về vấn đề “tội lỗi

> Sau giờ giảng, 1 số các người lãnh đạo đến với Dr. Howard và đề nghị là MS không nên giảng qúa mạnh về tội lỗi, vì như vậy làm cớ cho ~đứa trẻ bắt chước theo… nhưng nên dùng danh từ nhẹ hơn như là chữ “lỗi lầm” (mistake not sin)

> Vị MS nghe vậy thì lấy ra 1 cái bình thuốc hóa học có tên là “Styrene” ở dưới có dán 1 nhãn hiệu lớn bằng màu đỏ “poison” nghĩa là “Thuốc độc” và rồi MS nói: “Các bạn có muốn tôi dán 1 nhãn hiệu khác với chữ “Đường Peppermint” vào chai này không? Để rồi nhỡ ai không biết dùng nó thì sẽ chết sao?”

> Vị MS nói tiếp: “Cũng vậy, khi c/ta càng che đậy tội lỗi… nó trở thành thứ càng nguy hiểm hơn nữa!”

 

> Tiền công của tội lỗi là “sự chết” đây không phải chỉ nói đến sự chết khi hồn lìa khỏi xác mà thôi

… nhưng là sự chết lần thứ hai, cả hồn lẫn xác bị bỏ vào hồ lửa điạ ngục, xa cách ĐCT đời đời…

# Tưởng tượng 1 đôi vợ chồng mới cưới… bị ai đến chia cách 2 người, không được liên lạc, gởi e-mail, thư từ, mà còn bị đầy ra 1 hòn đảo hoang vu sống 1 mình… thì sự xa cách ĐCT đời đời còn kinh khủng hơn thể nào

 

3) C/ta không thích đề cập đến tội… nhất là tội của chính mình

> Điều lạ là c/ta thường dễ thấy ~tội của người khác

… nhưng lại không thấy và chấp nhận chính ~tội ác của mình

# Câu chuyện 1 người phụ nữ cứ than phiền là thân thể chỗ nào của mình khi đụng đến cũng thấy đau hết

> Cô đi khám bác sĩ… vị bác sĩ cho chụp X-ray cả thân thể, nhưng lại không tìm ra được 1 chứng bịnh

> 1 Hồi sau vị bác sị mới khám phá ra là không phải thân thể cô bị đau… nhưng là ngón tay của cô đang bị nhiễm trùng mà không biết… cho nên mỗi khi cô dùng “ngón tay” đụng vào thân thì chỗ nào thì cũng thấy đau

> Câu chuyện thật buồn cười… nhưng nhiều khi c/ta cũng vậy… chỉ thấy lỗi lầm của ~người khác

            Nhưng không thấy sự “nhiễm trùng” của chính “ngón tay” mình chăng?

 

[PP] 3) Tội lỗi của c/ta không xóa đi được hoặc có thể đổi chác bằng của cải vật chất,

hay bằng công đức cá nhân của mình được

# Bị nhức đầu… c/ta còn uống thuốc Advil, Tylenol chữa trị được

… nhưng máng tội rồi, thì không có chi chữa được nữa

> Quần áo lém bùn đất, c/ta có thể dùng Clorox với cái máy giặt tối tân nhất… để tẩy chất dơ ra được

… nhưng máng tội rồi thì không có công đức việc lành nào tẩy sạch được

[PP] # Trong Luca 18: 18-25 có chép về 1 chàng thanh niên trai trẻ giàu có và đạo đức đã có sự sai lầm về sự làm sạch tội mình như sau: (certain ruler asked him, "Good teacher, what must I do to inherit eternal life?" "Why do you call me good?" Jesus answered. "No one is good—except God alone. You know the commandments: 'Do not commit adultery, do not murder, do not steal, do not give false testimony, honor your father and mother.' "All these I have kept since I was a boy," he said. When Jesus heard this, he said to him, "You still lack one thing. Sell everything you have and give to the poor, and you will have treasure in heaven. Then come, follow me." When he heard this, he became very sad, because he was a man of great wealth. Jesus looked at him and said, "How hard it is for the rich to enter the kingdom of God! Indeed, it is easier for a camel to go through the eye of a needle than for a rich man to enter the kingdom of God.") “Bấy giờ có một quan hỏi Đức Chúa Jêsus rằng: Thưa thầy nhân lành, tôi phải làm gì cho được hưởng sự sống đời đời? Đức Chúa Jêsus phán rằng: Sao ngươi gọi ta là nhân lành? Chỉ có một Đấng nhân lành, là Đức Chúa Trời. Ngươi đã biết các điều răn nầy: Ngươi chớ phạm tội tà dâm; chớ giết người; chớ trộm cướp; chớ nói chứng dối; hãy hiếu kính cha mẹ. Người ấy thưa rằng: Tôi đã giữ các điều ấy từ thuở nhỏ. Đức Chúa Jêsus nghe vậy, bèn phán rằng: Còn thiếu cho ngươi một điều; hãy bán hết gia tài mình, phân phát cho kẻ nghèo, thì ngươi sẽ có của cải ở trên trời; bấy giờ hãy đến mà theo ta. Nhưng người ấy nghe mấy lời thì trở nên buồn rầu, vì giàu có lắm. Đức Chúa Jêsus thấy người buồn rầu, bèn phán rằng: Kẻ giàu vào nước Đức Chúa Trời là khó dường nào! Lạc đà chui qua lỗ kim còn dễ hơn người giàu vào nước Đức Chúa Trời!”

> Sự sai lầm thứ nhất của người trai trẻ này đó là anh định nghĩa tiêu chuẩn “nhân lành” và toàn hảo trọn vẹn theo ý riêng của mình, dựa trên ~công đức thiện lành của mình đã làm… như là không phạm tội tà dâm, không trộm cướp, không làm chứng dối, luôn hiếu kính cha mẹ…

> Nếu cộng thêm ~điều ở đời này nữa... thì là không hút thuốc, không uống rượu, không chơi bài casino…

> Chúa Giê-xu biết rõ tấm lòng của anh đang suy nghĩ như vậy… cho nên điều đầu tiên Chúa muốn cho anh thanh niên này hiểu rõ… đó là chỉ có ĐCT là Đấng trọn lành mà thôi, ngàoi ra chẳng có ai là người trọn vẹn cả

 

[PP] > Vì sự sai lầm thứ nhất này dẫn anh đến sự sai lầm thứ hai… đó là anh không thấy cần tin nhận Cứu Chúa Giê-xu và tận hiến linh hồn của mình cho Ngài, vì anh tự nghĩ ~công đức của mình có sẽ cho mình đủ điều kiện để hưởng sự sống đời đời

> Không phải ~việc lành này là không tốt… nhưng đặc điểm ở đây là ~công đức cá nhân của 1 người không thể ban cho người đó có đủ điều kiện để hưởng được sự sống đời đời trên nước thiên đàng của ĐCT, nhưng chỉ bởi đức tin - đầu phục và trao linh hồn mình cho Cứu Chúa Giê-xu làm Chủ…

> Tại sao người trai trẻ buồn rầu và bỏ đi… vì người chưa muốn để Chúa Giê-xu làm Chủ linh hồn mình

            vì tiền của và danh vọng đang làm chủ anh, đang là sự bảo đảm an ninh cho linh hồn của anh…

 

 

III. Đấng Chăn

[PP] > Tội lỗi và sự lên án của nó làm cho phần thuộc linh của c/ta suy kém và đầy ~gánh nặng, nhưng Đavít trong Thi Thiên 23:3a – cho c/ta thấy được ai là Đấng có thể làm bổ sức lại cho linh hồn mình?

[PP] > Đavít so sánh ĐCT là Đấng Chăn hiền lành… có thể bổ sức lại cho linh hồn của anh là chiên của Ngài

> Đavít nói: “Ngài (Đức Giêhôva) bổ lại linh hồn tôi…”

# Chữ “bổ” này dịch ra tiếng Anh là chữ “to restore” hay là “hoàn phục lại”

            Còn có ~nghĩa như sau: to bring back, to refresh, to repair, replenish…

> Đôi khi chiên bị té vào một cái thế mà có thể gọi là thế “trồng cây chuối,” với bốn chân chổng lên trời

> Trong thế này, với bộ lông dầy và nặng nề, nó không làm gì được, phải chịu thua,

và chỉ nằm chờ muôn sói đến ăn thịt

> Thấy chiên như vậy, người chăn đến lật nó lại… để nó trở lại tư thế bình thường

Đó là ý nghĩa của chữ “bổ lại,” hoàn phục lại trong câu Kinh Thánh này

> C/ta tất cả là ~tội nhân… đang bị lên án bởi tội lỗi

> Và c/ta giống như ~con chiên đang ở thế kẹt này, chịu trận vì bản án của tội lỗi mình đã phạm rõ ràng

c/ta chỉ sống để chờ ngày tử thần đến hái c/ta vào địa ngục với c/nó

> Nhưng ĐCT không để c/ta như vậy… Ngài là Người chăn chiên hiền lành

… đến lật chúng ta lại một thế đứng vững vàng… và biến hóa c/ta trở nên làm con cái của chính Ngài

> ĐCT bổ lại linh hồn c/ta bằng cách chết trên cây thập tự giá, để ngày nay chỉ cần tin vào Con Ngài là Cứu Chúa Giê-xu… thì c/ta được tái sanh, thành một người mới trong Chúa

 

[PP] > ĐCT có quyền phép bổ lại linh hồn c/ta… là vì thứ nhất chính Ngài là Đấng đã dựng nên nó,

Khi hà sanh khí của Ngài vào hình thể của 2 người đầu tiên

> Ngài có quyền phép bổ lại linh hồn của c/ta… vì Con Ngài - Cứu Chúa Giê-xu đã đổ huyết vô tội của Ngài

            Và huyết đó có năng quyền trả gía và làm sạch mọi tội lỗi của c/ta

# Bài Thánh Ca số 190 thích hát: “Nothing but the Blood” (Huyết Chúa mầu nhiệm biết bao)

            Nói lên quyền phép lạ lùng của huyết Chúa Giê-xu là thể nào

 

# Câu chuyện về nhà đánh cờ tướng Mỹ vô địch tên Paul Morphy (World champion chess player)

> Có lần ông đến thăm 1 gia đình của 1 người bạn thích thâu trữ tìm tòi ~bức tranh nổi tiếng

> Trong ~bức tranh này có 1 bức tranh có hình quỉ satan đang ngồi đánh cờ với 1 anh thanh niên trẻ tuổi

> Trong hình này, gương mặt của anh thanh niên này thật là đang lo âu

… vì đang bị cài vào thế kẹt của nước cờ satan, và nếu thua anh thanh niên sẽ bị mất linh hồn

> Sau khi nhà vô địch cờ tướng Paul Morphy đứng nhìn bức tranh 1 hồi lâu rồi

… thì anh xin người chủ nhà bầy bàn cờ ra, với nước cờ giống y hệt như trong bức tranh đã vẽ

> Xong Paul Morphy nói: “Tôi sẽ ngồi thay thế cho anh thanh niên trong hình này và giải nước cờ của satan!”

> Anh Paul Morphy (nhà vô địch cờ tướng) đánh và thắng nước cờ đã vẽ trong bức tranh đó!

> Chúa Giê-xu không phải chỉ giải nước cờ mà thôi… nhưng Ngài còn có quyền phép để giải thoát mỗi người c/ta ra khỏi lửa địa ngục, mà vào được nước thiên đàng của ĐCT nữa…

[PP] > Chúa Giê-xu có quyền năng để bổ sức lại cho linh hồn của mỗi c/ta - từ chỗ tối tăm, hư mất… mà được trở nên làm ~con trai con gái của ĐCT… và bắt đầu 1 cuộc đời mới

# Tác gỉa Thi Thiên 56:13 chép gì? (For you have delivered me from death and my feet from stumbling, that I may walk before God in the light of life.) “Vì Chúa đã giải cứu linh hồn tôi khỏi chết: Chúa há chẳng giữ chân tôi khỏi vấp ngã, Hầu cho tôi đi trước mặt Đức Chúa Trời trong sự sáng của sự sống?”

 

------------

[PP] > Tỉ dụ như các bạn nghe được về 1 loại thuốc bổ Vitamin lạ lùng, mầu nhiệm có bán ở đâu đó

mà có thể trị mọi bịnh tật, và làm cho bạn được khỏe mạnh, trẻ lại và sung sức lại như tuổi thanh niên

[PP] > Thì thử hỏi bạn có sẽ cố gắng tìm mọi cách, bằng mọi gía

… để tìm và mua cho được viên thuốc bổ đó không?

> Một viên thuốc bổ như vậy không thể tìm được ở trên trần thế này đâu?

# Ngày xưa, nhiều người mạo hiểm vượt biển đề tìm đến thế giới mới (nước Mỹ bây giờ)

> Họ hy vọng tìm được sự tự do tín nghưỡng, 1 số khác mạo hiểm thế giới mới hy vọng có thể tìm được vàng

> Trong số đó có 1 nhà thàm hiểm người Tây ban Nha… tên là Ponce de Leon.

> Ponce de Leon và ~thủy thủ của ông là ~người đã khám phá đầu tiên ra đất Puerto Rico,

1 phần của Mexico và xứ Florida

> Trong chuyến mạo hiểm này, ông được ~người mọi da đỏ nói đến về 1 nguồn suối có 1 quyền phép lạ lùng mà ai uống nước suối này… thì cho dù có bịnh gì cũng sẽ khỏi, mà còn làm cho mình được trẻ lại nữa

> Nguồn suối này có danh từ riêng là the "Fountain of Youth." - Tạm dịch là “Suối làm trẻ lại”

> Ponce De Leon bỏ rất nhiều thời gian để đi tìm nguồn suối này… nhưng rồi cuối cùng ông bị bắn chết bởi 1 mũi tên có chất độc… và rõ ràng ông đã thất bại vì không tìm được nguồi suối trẻ này

> Không có “nguồn suối” nào ở trên đời này có thể bổ sức lại cho phần linh hồn của c/ta được đâu       

nhưng chỉ có ĐCT mà thôi

> “Viên thuốc bổ mầu nhiệm” bổ sức lại cho linh hồn chỉ tìm và ban cho từ nơi ĐCT

là Đấng đã dựng nên linh hồn của loài người c/ta mà thôi…  

[PP] > Ngài đang ban cho sự cứu rỗi linh hồn lạ lùng này 1 cách không điều kiện

cho bất cứ ai bằng lòng tiếp nhận con Ngài là Cứu Chúa Giê-xu

> Bạn có sẽ bằng lòng chọn lấy cho mình không?

 

[PP] > Mỗi người c/ta đến đây sáng nay đều sẽ có 1 trong 2 sự lựa chọn:

1 - là mình sẽ nhận sự sống đời đời, hay 2 - là sẽ còn tiếp tục sống trong sự đóan xét của tội lỗi đời đời

> Đây không phải là ý kiến hay thuyết lý do H/T Báptít bịa ra… nhưng chính là lời của Chúa có phán rõ ràng trong Rôma 6:23 – (For the wages of sin is death, but the gift of God is eternal life in Christ Jesus our Lord.) “Vì tiền công của tội lỗi là sự chết; nhưng sự ban cho của Đức Chúa Trời là sự sống đời đời trong Đức Chúa Jêsus Christ, Chúa chúng ta.”

> 1 - là sự chết, hay 2 - là sự sống đời đời trong nước ĐCT

 

[PP] > Bạn sẽ chọn điều nào ngay sáng hôm nay?

> Mong bạn chọn sự sống đời đời… ban cho trong Cứu Chúa Giê-xu – Con của ĐCT, Amen!

Bottom of Form

 

 

----------------- Lời Mời Gọi

> Cuộc đời này không thiếu ~lo âu buồn phiền

… Vì vậy thân xác và tâm trí của c/ta cần được sự nghỉ ngơi

> Phần tâm hồn của c/ta cũng cần sự nghỉ ngơi và bổ sức lại… vì tội lỗi và sự lên án của nó

> Nhưng ai có thể bổ sức lại cho linh hồn của c/ta đây… là phần mà của cải vật chất không làm được?

> Ai có thể cứu c/ta ra khỏi sự lên án và đoán xét đời đời của tội lỗi đây?

> Chì có ĐCT - Đấng Chăn Chiên hiền lành mà thôi… và Đấng đó chính là Cứu Chúa Giê-xu

            “Ngài bổ lại linh hồn tôi…”

> Cứu Chúa Giê-xu biết rõ mọi nhu cầu của c/ta, Ngài thông cảm mọi gánh nặng của linh hồn c/ta... vì thế Ngài đã đến và chết chuộc tội thay thế cho c/ta ở trên cây TTG và muốn ban cho c/ta sự yên nghỉ, bổ sức lại

# Mathiơ 11:28 - "Hỡi ~kẻ mệt mọi và gánh nặng, hãy đến cùng Ta, Ta sẽ cho ngươi sự yên nghỉ"

 

> Bạn có đang mệt mỏi không? Nhất là phần tâm linh do tội lỗi của chính mình gây nên...

> Bạn có muốn được gội sạch khỏi ~sự mệt nhọc này không?

> Hãy đáp lại lời mời gọi của Chúa Giê-xu… mà mở lòng tiếp đón Ngài ngay hôm nay...

> Có thể nào c/ta được cả thế gian mà mất linh hồn mình 1 ngày trong hồ lửa… thì nào được ích gì?

> Hãy đến với Chúa Giê-xu… đến như 1 đứa trẻ với tấm lòng đơn sơ & thành thật buổi sáng hôm nay!

 

> Linh hồn của bạn sẽ đi về đâu đời đời? Bạn có chắc được sự nghỉ ngơi không… sau cõi đời này?

> Muốn có thì bạn phải chọn Cứu Chúa Giê-xu là Đấng có quyền năng ban cho bạn sự sống đời đời

# Ở đời này - nếu không chịu chọn mua bảo hiểm - thì có chắc được sự bảo đảm không?

> Cũng vậy - nếu chưa có bảo hiểm của sự nghỉ ngơi bên kia cuộc sống này

thì làm sao có được… khi đến ngày đó?

# Có 1 nhà văn nói 1 câu rất đúng: “When you have to make a choice and don’t make it, that is in itself a choice” - Tạm dịch: “Khi bạn có cơ hội để chọn lựa… nhưng bạn từ chối không chọn điều gì hết… thì sự “không chọn lựa” đó cũng chính là 1 sự chọn lựa bạn đã làm”

> ĐCT ban cho ơn cứu rỗi không điều kiện cho bất cứ ai bằng lòng tiếp nhận chính Con Ngài là Cứu Chúa Giê-xu để được hưởng sự sống đời đời… nhưng nếu bạn không chịu chọn… thì điều tự nhiêu bạn đã chọn con đường của sự chết đời đời rồi, phải không?

> Bạn phải chọn Chúa Giê-xu ngay hôm nay… khi bạn còn có cơ hội!

 

He Restores my Soul (Psalms 23:3a)

How can one find rest for his soul? Summer is the right time for a family vacation. We need vacation so our body can rest. We need rest so our mind can be unloaded of life burdens. We need rest to restore our relationships. Our soul also needs rest to be replenished. What makes our soul unrest? The answer is the guilt of sins. Sin defines as “missing the mark”… just one time. You can put or cover sin with nice “labels” but the wages of sin is always “death.” Soul’s restoration cannot be filled with the materialistic of this world. The first mistake of the young ruler in Luke 18 was to compare the “good” standard with himself. The second mistake of the young ruler was to say to himself – “I do not need a Savior because I can do it myself.” Who can restore our soul from the guilt of sins? David said only God - the Shepherd - can restore his soul. God can forgive all of your mistakes right now. He has the power to restore your lostness to salvation. If you ever hear of a “miraculous” vitamin pill, will you search for it with all your heart? If that “vitamin pill” is given freely at no cost and you can have it right now, would you receive it? Salvation is given freely by God as a gift. Each of us comes here this morning with two choices: Eternal life or eternal condemnation. What choice would you make?