Trang Chủ :: Chia Sẻ

Bài 14

Khát

(Are You Thirsty?)

Giăng 7:37-39

www.vietnamesehope.org

 

 

"Ngày sau cùng, là ngày trọng thể trong kỳ lễ, Đức Chúa Jêsus ở đó, đứng kêu lên rằng:

Nếu người nào khát, hãy đến cùng Ta mà uống. Kẻ nào tin Ta thì sông nước hằng sống

sẽ chảy từ trong lòng mình, y như Kinh Thánh đã chép vậy."

 

 

[PP] * Bạn có đang khát nước không? (Are you thirsty?)

[PP] > Tại sao thể xác con người của c/ta lại bị khát nước... nhất là sau ~ngày làm việc ngoài trời nóng bức, cắt cỏ, làm vườn; hay sau 1 cuộc chơi thể thao... bị đổ rất nhiều mồ hôi...

[PP] > Khát nước là điều tự nhiên của thể xác... mà ông Trời đã dựng c/ta nên từ lúc ban đầu

... vì thân thể luôn cần 1 số lượng nước, để sống... và nếu thân thể mất nước thì "còi báo động" tự nhiên làm c/ta khát

# Cũng giống như ~cái đồng hồ và alarm báo động trong ~chiếc xe hơi khi bình xăng sắp sửa cạn

... để báo đi đổ xăng gấp, không khẻo xe sẽ bị nằm đường

[PP]? Bạn có biết là trong người c/ta... ước lượng ~80% đã là "fluid" - chất thể lỏng không?

> Hầu hết các bộ phận nào trong thể xác cũng cần có nước hay thể lỏng: miệng cần nước miếng để có thể nuốt thức ăn, mồ hôi phải đổ ra để giữ c/ta mát với nhiệt độ bình thường, các tế bào cần có máu lỏng để có thể đem không khí đến nuôi tất cả ~bộ phận trong người, ~sụn cần có chất lỏng để làm trơn khớp... nếu không c/ta không cử động được

> Điều tự nhiên trong cơ thể con người là khát... báo động cần uống thêm nước vào

để thân thể được sống bình thường

 

 

I. Sự Khát Thuộc Linh

[PP] > Nhưng có 1 điều nữa mà con người khác biệt với tất cả các loài súc vật

... đó là c/ta còn có sự khát thuộc linh nữa... hay nói nôm na là sự khát của phần linh hồn

> Muốn hiểu điều này, trước hết c/ta cần ý thức được rằng... từ lúc ban đầu khi ĐCT dựng nên loài người

... Ngài đã dựng nên 1 cách đặc biệt và lạ lùng

# STK 1 - Ngày xưa khi ĐCT dựng nên muôn loài... Ngài chỉ cần 1 lời phán... thì mọi sự đều được dựng nên

Ngày 1 - ĐCT phán 1 lời...  thì có ánh sáng

Ngày 2 - ĐCT phán thì có nước và đất

Ngày 3 - Ngài phán thì có cây cỏ

Ngày 4 - Chúa phán thì có vũ trụ, các ngân hà: ~vì sao, mặt trời và mặt trăng

Ngày 5 - ĐCT phán thì có các động vật trên đất

[PP] > Nhưng đến ngày thứ 6, STK 2:7 - ĐCT lấy bụi đất... nắn lên loài người giống ảnh tượng Ngài

rồi Ngài lại hà sanh khí của chính Mình vào con người đầu tiên... và tổ phụ loài người trở nên 1 loài sanh linh

(... the LORD God formed the man from the dust of the ground and breathed into his nostrils the breath of life,

and the man became a living being)

> Vì lý do đó mà chỉ có con người mới có phần linh hồn... là phần mà c/ta có thể tương giao với Thượng Đế

# Con bò sáng đi ra ngàoi đồng ăn cỏ... nhưng c/nó chẳng bao giờ biết nghĩ đến tương lai; số mệnh đời đời của mình

nếu c/nó biết thì sẽ thấy 1 số con bò biết chụm đầu lại cầu nguyện trong ngày Chúa Nhật, phải không?

> Nhưng con người sống thì biết tự hỏi và thắc mắc về định mệnh của mình trong cõi đời sau

            và biết sửa soạn cho nó

 

> Nếu khát nước là điều tự nhiên của thể xác c/ta... thì điều trong tâm hồn c/ta tìm khát về 1 Đấng tối cao, Cội nguồn của loài người... để thờ phượng/tương giao... cũng phải là 1 điều tự nhiên của phần tâm linh trong mỗi c/ta

[PP] > Nhưng điều gì đã làm c/ta ngày nay có sự khát khao của phần tâm linh này?

> Tóm tắt hai chữ - đó là do "tội lỗi"

... chính nó đã phá hủy, cắt đứt mối liên hệ tâm linh giữa con người và Thượng Đế

# Trong STK 3:7-8 - sau khi tổ phụ loài người phạm tội - ăn trái cấm (the forbidden fruit) thì Kinh Thánh chép rõ

họ tự cảm thấy mình "lõa lồ"... họ đi lấy lá che thân và tìm vào bụi trốn khỏi mặt ĐCT

"Đoạn, mắt hai người đều mở ra, biết rằng mình lõa lồ, bèn lấy lá cây vả đóng khố che thân. Lối chiều, nghe tiếng Giê-hô-va Đức Chúa Trời đi ngang qua vườn, A-đam và vợ ẩn mình giữa bụi cây, để tránh mặt Giê-hô-va Đức Chúa Trời" (Then the eyes of both of them were opened, and they realized they were naked; so they sewed fig leaves together and made coverings for themselves. Then the man and his wife heard the sound of the LORD God as he was walking in the garden in the cool of the day, and they hid from the LORD God among the trees of the garden)

 

> Mối liên hệ tương giao giữa người với Trời từ đó đã bị ngăn cách... vì tội lỗi không vâng lời của Ađam và Êva

> Loài người từ lúc đó bắt đầu kinh nghiệm sự khát thuộc linh...

> Đây là sự khát ở bên trong tâm hồn, khó thấy được... mà không có loại nước lã nào bên ngàoi

... có thể làm cho phần tâm linh bên trong này đã khát được

(God has set Eternity in our heart, and man's infinite capacity... cannot be filled or satisfied with the things of this world; The soul that God made in each of us is so big... that nothing in this world can fill it)

 

# Sự kiện chép trong Kinh Thánh Phúc Âm Giăng 4 - khi Chúa Giê-xu nói chuyện với 1 người phụ nữ người Samari

bên giếng nước của Giacốp

> Người phụ nữ này đem vò giữa buổi trưa 1 mình ra giếng... để múc nước

> Tuy rằng người đàn bà này đang đứng ngay bên cạnh 1 giếng đầy nước... nhưng trong tâm tư bà lúc đó đầy dẫy ~sự khát của tâm linh... vì đời sống của bà lúc đó đang mang nhiều ~gánh nặng tội lỗi, xấu xa, sự cắn rứt của lương tâm, cùng sự xua đuổi của xã hội đến cho bà... vì bà đã có 5 đời chồng;

còn người nam đang sống chung với bà không phải là chồng bà chính thức...

> Bên ngoài người phụ nữ này đang có nhiều nước uống bên cạnh... nhưng bên trong lòng đang có sự khao khát của tâm hồn... mà chưa có 1 thứ gì có thể làm bà được thoả mãn, được nhẹ gánh tội lỗi,

và cũng không có 1 ai có thể cất đi sự xấu hổ trong lương tâm của mình...

 

 

II. Lời Chúa Giê-xu Phán

[PP] > Cho đến khi Chúa Giê-xu đến...

[PP] > Và trong giữa ngày cuối của 1 lễ trọng... thì Chúa Giê-xu đã đứng lên và phán lớn tiếng: "Nếu 1) người nào 2) khát, hãy 3) đến cùng Ta mà 4) uống. Kẻ nào tin Ta thì sông nước hằng sống sẽ chảy từ trong lòng mình, y như Kinh Thánh đã chép vậy."

(On the last and greatest day of the Feast, Jesus stood and said in a loud voice, "If anyone is thirsty, let him come to me and drink. Whoever believes in me, as the Scripture has said, streams of living water will flow from within him.")

 

[PP] > Bối cảnh của lúc này là ngày bế mạc của 1 trong ~lễ quan trọng nhất của người Do Thái lúc

đó là lễ Lều Tạm (On the last day of the Feast of Tabernacles)

> Lễ này người Do Thái cử hành để tưởng nhớ và biết ơn ĐCT

đã bảo vệ dân sự Ngài trong suốt 40 năm lưu lạc trong đồng vắng

> Ngày lễ này xẩy ra trong vòng 7-8 ngày: Ngày đầu tiên 13 con bò con được dâng làm của lễ, và sáu ngày sau đó, mỗi ngày bớt một con, cho đến đủ 70 con bò con... bị giết làm của lễ trong suốt 7 ngày đầu tiên

> Nhưng đến ngày bế mạc - ngày thứ 8th, thì chỉ giết 1 con bò tơ

tượng trưng cho chính dân tộc của họ mà dâng của lễ

> Trong ngày lễ này các thầy tế lễ và con dân đi bộ đến ao Silôam; họ lấy 1 chén bằng vàng múc nước ở ao, chuyền nhau... và đem trở về đổ vào chậu nước được đặt trước cửa đền thờ

... nước này dùng để làm việc tinh sạch cho các thầy tế lễ trước khi hành lễ

> Nước từ ao Silôam đây biểu hiệu cho ơn cứu rỗi của ĐCT đổ lên trên mọi người 

> Và vào ngày cuối của lễ này, tức là ngày thứ 8th, thì Chúa Giê-xu đứng dậy và lớn tiếng mời gọi "Hễ ai khát... thì hãy đến với Ta... mà uống"

 

> Lời mời gọi này của Chúa Giê-xu có tối thiểu 4 điều c/ta cần lưu ý

[PP] 1) Phần chữ thứ nhất... là chữ "người nào" (tiếng Anh dịch là "anyone")

> Đây là 1 chữ rất đặc biệt trong Kinh Thánh... vì khi chữ này dùng... thì noí lên không còn có sự phân biệt hay điều kiện nào nữa từ người ban cho ơn này... nhưng bất cứ ai cũng có thể có được

> Không còn phân biệt người nam hay nữ, giàu hay nghèo, xấu hay tốt, học cao hay không biết đọc, già hay trẻ, người Việt hay người Mỹ... nhưng bất cứ ai cũng có thể nhận được phước này

# Trong năm có bão Katrina, 1 số người chờ đợi mong mỏi để nhận được cái check $2,000 FEMA hứa cho

> Có người đã gọi đến nhà thờ hình như mỗi ngày, để xem check của mình có về chưa để đến lấy

> Nhưng cái check $2,000 ban cho này có điều kiện... đó là chỉ dành cho ~ng tị nạn của bão Katrina hay Rita mà thôi

chứ không phải ai ở đâu cũng có được, ai muốn cũng được

> Nhưng ơn phước Chúa Giê-xu hứa ban cho đây... thì không dành riêng cho 1 người nào hết

nhưng cho bất cứ ai muốn

> Hễ khi nào bạn đọc Kinh Thánh mà thấy chữ "người nào" hay "hễ ai" - bạn có thể đặt chính tên của mình vào đó...

            It's a "blank check" cho bạn!

 

> Đây là 1 sự lạ lùng, mầu nhiệm trong ơn cứu rỗi của đạo Chúa Giê-xu... mà không có tôn giáo nào có hết

# Có người thường mỉa mai rằng đạo của Chúa Giê-xu qúa hẹp hòi... vì chỉ có tin Chúa Giê-xu mới được rỗi linh hồn thôi... không như các tôn giáo có nhiều ~thần để cầu cứu; Như bên Ấn độ (đạo hindu) thờ trên 30,000 thần?

> Nhưng họ lại không hiểu chữ "người nào" lại nói lên sự rộng lượng vô bờ bến, của ơn Trời qua Cứu Chúa Giê-xu

vì cho bất cứ ai, không giới hạn, không điều kiện, bất cứ ai muốn... cũng sẽ được

 

[PP] 2) Chữ thứ hai trong lời mời gọi của Chúa Giê-xu... là chữ người nào "khát"

> Tuy rằng người cho sẽ không đòi hỏi 1 điều kiện nào cả... nhưng người nhận trước hết phải biết "khát"

nếu không khát... thì sẽ chẳng bao giờ thèm nhận ơn này...

# Bài hát "như nai kia"... khát khao dòng nước mát

            Nếu nai không khát... thì điều tự nhiên sẽ không đi tìm dòng suối mát chi cho mắc công?

# Có 1 số người qua sống ở Mỹ đã lâu, đủ điều kiện để được vào quốc tịch Mỹ

... nhưng họ không muốn vì vẫn còn muốn giữ quốc tịch Pháp, hay Úc... của mình

> Cho dù nước Mỹ cho họ quyền làm công dân Hoa kỳ, nhưng họ không muốn

thì chẳng thể nào trở thành công dân Mỹ được, phải không?

> Cũng vậy, Chúa Giê-xu mời gọi và hứa ban cho ơn phước cứu rỗi cho bất cứ ai, không phân biệt

... nhưng nếu người nhận chưa khát... chưa thấy cần... thì không thể nào tìm kiếm và có được, phải không?

> Bạn phải khát... thì mới cần đến điều Chúa Giê-xu hứa ban cho...

 

> "Khát" đây có nghĩa là sao?

a) Ý thức được tình trạng hư mất của mình... con người tội lỗi của mình... vì c/ta mọi người đều sanh ra trong tội

... và lớn lên đã tự phạm tội, làm ~điều ác cùng chưa làm đủ mọi điều lành

> Tội lớn nhất là tội không tìm kiếm Đấng đã sáng tạo nên mình... để thờ phượng và hầu việc

 

b) Khát đây là hiểu định mệnh về sự hư mất của linh hồn mình... đó chính là "sự chết đời đời" trong hổ lửa hỏa ngục

> Địa ngục không phải là 1 cuộn phim ma quái (horror movie) xem 1-2 tiếng là hết đâu... nhưng chính Chúa Giê-xu đã nói là nơi tối tăm, khóc lóc nghiến răng đau đớn, hồ lửa cháy không hề tắt, sâu bọ không hề chết...

 

c) Khát đây là ý thức sự bất lực của mình, nghĩa là không thể tự cứu mình thoát ra khỏi sự hư mất này

# Như hình ảnh của ~người tuyệt vọng lên trên mái nhà ở New Orleans sau cơn bão Katrina

... vẽ 1 chữ thật lớn đó là chữ "Help" ngồi chờ trực thăng đến cứu mình trong sự bất lực

> Biết bao nhiêu việc ĐCT đang cho phép xẩy ra, càng ngày càng rõ hơn.

... để giúp cho loài người thấy rõ sự bất lực của mình

> Nào là ~trận bão, cơn động đất như ở bên nước Pakistan trên 30,000 người chết - 1 thành phố trở thành nghĩa điạ, nào là bịnh dịch Mad Cow disease, những vụ cháy rừng, mud slides, nan đề của bịnh AIDS bó tay, và 1 điều đang làm c/ta lo lắng bây giờ là bịnh dịch "Bird flu"... để lòng c/ta biết khát - thấy rõ sự bất lực của con người

... mà tìm kiếm 1 Đấng có quyền năng giải cứu c/ta...

 

> Bạn có đang "khát" không? Không phải khát nước? Nhưng là ý thức được tình trạng tội lỗi, bất lực, hư mất của mình... mà đặt nặng và đáp ứng lại lời mời gọi của Chúa Giê-xu hôm nay?

 

3) Phần chữ thứ ba trong lời mời gọi của Chúa Giê-xu... là chữ người nào khát, hãy "đến cùng Ta"

[PP] > Đây là 1 lời mời gọi... có tính chất "tuyệt đối"

[PP] > Có nghĩa là không phải đến với ai cũng được đã khát... không đến với FEMA, MS, Giáo hội, bà Mari, thuốc phiện, casino... nhưng chỉ đến với chính Chúa Giê-xu mới được đã khát mà thôi

> Biết bao nhiêu người bị khát... nhưng lại đi tìm đến lộn chỗ, lộn người... lộn nước!

> Mới đầu thì thấy đã khát lắm... nhưng chỉ tạm thời 1 lúc nào thôi

... khi tỉnh dậy sau cơn mê, thì ~khoãng trống trong tấm lòng còn to lớn hơn nữa

# Giống như là người khát nước... mà đi uống nhầm nước muối

... càng uống lại càng khát... và dẫn nhanh đến chỗ chết mà thôi

 

> Đến với Chúa Giê-xu... vì chỉ có Ngài có nước hằng sống, làm thỏa mãn tâm hồn và c/ta không còn khát nữa...

> Đến với Chúa vì nước thiên đàng của Ngài không bao giờ hết chỗ, luôn có 1 chỗ... cho bạn và tôi mà c/ta không phải đợi xếp hàng, đứng điền đơn... vì suối nước hằng sống, phước hạnh không bao giờ cạn

# Thánh St. Augustin có 1 lần nói rất đúng: "Chúa đã dựng nên c/con... c/con sẽ không tìm được sự bình an

            cho đến khi c/con tìm được ở chính nơi Ngài"

 

[PP] 4) Chữ thứ tư trong lời mời gọi của Chúa Giê-xu là chữ người nào khát, hãy đến cùng Ta mà "uống"

> Nếu c/ta khát tìm đến giếng... nhưng lại không chịu múc nước và uống nước vào... thì có giúp ích gì cho c/ta không?

# Đi bác sĩ được chuẩn đúng bịnh; bác sĩ cho toa thuốc; bạn đi mua thuốc về nhưng lại để đó

thì có khỏi bịnh được không?

# FEMA cho bạn cái check $2,000, bạn đến nhận... nhưng không chịu cash ra xài... thì số tiền nằm yên trong check đó.. có đem đến ích lợi gì cho mình không? Mà còn bị người ta nói mình là người "khờ dại" chăng?

> Nếu không uống vào... thì bạn cũng sẽ chết

... như ~người không biết mình đang khát, hoặc không thèm tìm đến suối nước sống

# Sẽ có lắm người khi qua cõi đời này... tưởng mình được vào nước thiên đàng, vì đã tự nghĩ mình từng đi nhà thờ biết bao nhiêu lần, nhưng chưa bao giờ chịu "uống" - có nghĩa là ăn năn và tiếp nhận Chúa Giê-xu vào lòng mình... thì cũng bằng số phận với ~ng chẳng bao giờ bước đến nhà thờ hết... trong ngày phán xét cuối cùng

> Chúa Giê-xu không có nói ai khát sẽ được cứu; Chúa cũng không nói ai khát và đến cùng Ngài sẽ được cứu

            nhưng ai biết khát, tìm đến Chúa... và "uống" thì sẽ được cứu rỗi linh hồn

 

[PP] # Hãng nước ngọt Sprite có logo? "Obey your thirst!" - đây là lời mời gọi thiên hạ

hãy thoả mãn sự khát của mình... bằng cách uống và thưởng thức nước ngọt Sprite

> Nhưng uống Sprite vô rồi... sẽ 1 lúc còn khát nữa... nhiều khi còn khát hơn nữa

> Nhưng nếu bạn lắng nghe và vâng lời - uống nước hằng sống... chính là Cứu Chúa Giê-xu - Obey your Christ!

            bạn sẽ thỏa mãn, và không còn khát nữa...

 

[PP] 5) Nếu bạn chịu uống, tiếp nhận Chúa Giê-xu... thì Ngài hứa sẽ ban cho bạn điều gì?

> 1 Đời sống mới sung mãn... hình ảnh đây là 1 suối nước tràn ra - tại sao?

a) Mọi gánh nặng tội lỗi (quá khứ, hiện tại & tương lai) của bạn đã được xóa hết bởi huyết của Chúa Giê-xu

# Bài hát "Đã lăn Xa"... ~cay đắng, thù hằn, gian dâm, luông tuồng, buồn giận, cãi lẫy, ganh gỗ, say sưa, nói xấu, gain dối... đã được Chúa Giê-xu đem lên thập tự gía rồi... trả xong hết rồi! Nhẹ gánh là bao nhiêu!

# Trở lại sự kiện trong Giăng 4 - sau khi người đàn bà Samari gặp Chúa, tin Chúa, uống Chúa Giê-xu vào lòng mình

> Bà chẳng còn xấu hổ nữa...Kinh Thánh chép bà bỏ vò

... chạy vào làng lại... và làm chứng cho mọi người khác biết về Chúa Giê-xu!

 

b) Chúa Giê-xu sẽ thế vào đó là 1 đời sống mới... đầy dẫy sự vui mừng và bình an mà trần thế không biết được

> Vui... vì c/ta biết bây giờ mình đang thuộc của ai... nay c/ta được làm con của Đấng tối cao!

# Nếu bạn được làm "bà con" anh em của ông luật sư trưởng của tối cao pháp viện vừa được ứng cử là ông John Roberts... thì bạn có vui không? có hãnh diện không?

> Huống gì... bây giờ mình được trở nên làm con cái của ĐCT, Đấng quyền năng, Đấng Sáng Tạo tối cao?

 

[PP] > Bình an... vì c/ta có sự trông cậy và biết rõ mình sẽ đi đâu đời đời      

biết rõ định mệnh đời đời của mình là chỗ nào

> Không còn đau đớn, kêu ca, tối tăm, khóc lóc...nơi đó không còn bão hay các bệnh dịch nữa...

# Lời chứng của Anh Cường - biết nhà mình bình an, không bị lụt, không bị hư hại nặng nề - bỏ hút thuốc lá luôn...

 

c) Đời sống sung mãn là 1 đời sống tăng trưởng (increase) tràn ra thêm mỗi ngày

tràn ra thêm đến nỗi còn làm phước cho ~ng xung quanh... thay vừa trước kia chỉ đi làm hại ~ng khác...

> Đi đến đâu, làm gì, cũng rải tình yêu thương và sự nhơn từ của Đấng Christ!

 

--------------------------

[PP] > Tâm hồn bạn có đang khát không?

> Tâm hồn bạn đang có ~gánh nặng tội lỗi nào không... mà bạn chưa thoát được?

# Bài hát "That's for me - tâm sự của 1 người đã chạy trốn tình yêu của Chúa... nhưng nay anh đã mệt mỏi... dừng bước giữa cuộc đời và tiếp nhận ân sủng của Chúa ban cho... vì đó là món qùa Chúa đã để dành cho chính anh 

 

[PP] > Bạn có đang chạy trốn khỏi tình yêu thương của Thiên Chúa không?

> Bạn có đang mệt mỏi... và muốn tâm hồn mình được yên nghỉ không? Hãy đến với Chúa Giê-xu, Nước hằng sống

[PP] > Hãy lắng nghe lời mời gọi của Chúa Giê-xu:

"Hỡi những kẻ mệt mỏi và gánh nặng, hãy đến cùng Ta, Ta sẽ cho các ngươi được yên nghỉ"

(Come to me, all you who are weary and burdened, and I will give you rest)

> Hãy đến với Cứu Chúa Giê-xu hôm nay!

 

 

 

 [PP]: Powerpoint Presentation is available in English

 

 


--------------------------- KÊU GỌI

> Cuộc đời là cuộc hành trình... để đi tìm hạnh phúc, sung sướng và thỏa mãn...

> Nhưng bạn đừng quên phần tâm linh của mình - là phần cũng có ~sự khao khát?

> C/ta là con người được Thượng Đế dựng nên 1 cách mầu nhiệm

> C/ta biết đặt câu hỏi về định mệnh cho linh hồn của mình... và biết hướng thượng

            có nghĩa là biết tìm kiếm Đấng Sáng Tạo để tôn thờ... để thỏa mãn nhu cầu sự khát của linh hồn

> Nhưng Đấng Sáng Tạo đó là Ai đây? Chọn ai đây? Con đường nào dẫn c/ta trở lại Cội Nguồn của mình?

 

> Cho đến khi... Chúa Giê-xu đến và lớn tiếng mời gọi: "Ai khát, hãy đến cùng Ta, mà uống"

> Chúa có quyền năng để giải khát phần tâm linh của c/ta

... là phần mà không có 1 thứ gì ở trên đời này có thể làm c/ta đã khát

> Hãy đến với Ngài... vì Chúa yêu thương bạn... và Ngài có thể làm xóa sạch mọi tội của bạn ngay hôm nay... và ban cho bạn sự trông cậy của sự sống lại và sự sống đời đời

> Chúa Giê-xu đã từ Trời giáng thế hơn 2,000 năm để chịu chết, đổ huyết trên cây TTG, chuộc tội cho bạn và tôi

> Ngài đã sống lại từ cõi chết... và nay đang giang tay mời gọi bạn đến với Ngài

> Ngài muốn ban cho bạn 1 món qùa, không đòi gía, không điều kiện... nhưng cho bất cứ ai muốn

> Bạn chỉ cần hôm nay lấy đức tin, sự hiểu biết đơn sơ của mình: miệng xưng ra, lòng tin nhận Con Trời là Cứu Chúa Giê-xu... thì bạn sẽ được cứu và có quyền phép trở nên làm con cái của ĐCT....

"Hỡi những kẻ nào khát, hãy đến suối nước! Và người nào không có tiền bạc, hãy đến, mua mà ăn! Hãy đến, mua rượu và sữa mà không cần tiền, không đòi giá. Sao các ngươi trả tiền để mua đồ không phải là bánh? Sao các ngươi đem công lao mình đổi lấy vật chẳng làm cho no? Hãy chăm chỉ nghe ta, hãy ăn của ngon, và cho linh hồn các ngươi vui thích trong của béo. Hãy nghiêng tai, và đến cùng ta; hãy nghe ta, thì linh hồn các ngươi được sống."

(Come, all you who are thirsty, come to the waters; and you who have no money, come, buy and eat! Come, buy wine and milk without money and without cost. Why spend money on what is not bread, and your labor on what does not satisfy? Listen, listen to me, and eat what is good, and your soul will delight in the richest of fare. Give ear and come to me; hear me, that your soul may live)

 

> Có "người nào" muốn không? Sẽ giúp đỡ cầu nguyện tiếp nhận Chúa Giê-xu sáng nay?

 

 

 

Are You Thirsty (John 7:37-38)

Are you thirsty? Why does our body thirst? Don't you know 80% of our body is made up of fluid? Thirst is a natural alarm to keep our body from dying. As human, we have another kind of thirst - the thirst of the soul. To understand this, we must first go back to the root of mankind. The Bible said that in the beginning God created man in His own image and gave us His breath of life. If our physical body naturally needs water, then our soul needs a relationship with God, our Creator. However, man sinned against God at the Garden of Eden. Sin broke the relationship between mankind and God. There is nothing in this world can mend this broken relationship or satisfy our soul thirst for God. Until Jesus came and said in a loud voice during the last day of the feast of Tabernacles: “If anyone is thirsty, let him come to Me and drink.” The word “Anyone” means there is no condition required from the Giver. However, there is one prerequisite for the receiver is that he/she must be thirsty. Jesus' word was an absolute statement because there is only one place you can go to eternally satisfy the soul thirst - Himself. The last thing for anyone to be satisfied is to drink the Water of Life. This means you must invite Jesus into your heart as your Lord and Savior. Jesus promised to give you an overflow life with peace, joy, and hope that will even bless others around you. Are you thirsty? Do you want to be satisfied? “Obey your thirst” by responding to Jesus' invitation today!