Trang Chủ :: Chia Sẻ

Bài 15

Mục Đích cho Đời Sống Mới - Thông Biết Chúa

(The Ultimate Goal of New Life - Knowing God)

II Phiêrơ 3:18

www.vietnamesehope.org

 

 

“Hãy tấn tới trong ân điển và trong sự thông biết Chúa và Cứu Chúa chúng ta là Đức Chúa Jêsus Christ. Nguyền xin vinh hiển về nơi Ngài, từ rày đến đời đời! A-men.”

(But grow in the grace and knowledge of our Lord and Savior Jesus Christ. To him be glory both now and forever! Amen.)

 

 

Bottom of Form

[PP] > Buổi sáng hôm nay, c/ta tiếp tục suy gẫm lời Chúa

về chủ đề “Cuộc đời của 1 người cơ đốc” phải như thế nào

# Chắc 14 ACE đã tin Chúa và nhận lễ Báptêm 2 tuần qua cũng đang thắc mắc… bây giờ tôi đã tin Chúa Giê-xu rồi… tôi sẽ phải bắt đầu sống như thế nào… trong cuộc sống mới của 1 người cơ đốc?

> Hy vọng bài giảng sáng hôm nay sẽ giúp c/ta biết bước tới… trong đời sống của mình phải làm gì…

 

> Bài giảng đầu tiên đã giúp c/ta hiểu - cuộc đời của người cơ đốc… bắt đầu nơi sự tái sanh

> Sự tái sanh này không tự c/ta làm được bởi công đức, hay qua sự cố gắng của cá nhân… nhưng là công việc của Đức Thánh Linh… khi Ngài lấy huyết công bình trọn vẹn của Chúa Giê-xu mà làm sạch tội 1 người

Và biến hóa, cùng ấn dấu người đó… không còn là tội nhân, nhưng trở nên là con cái của ĐCT

> Sự tái sanh này ĐCT ban cho không điều kiện – cho bất cứ ai bằng lòng lấy đức tin mà nhận lấy

> Đây là sự mầu nhiệm ban cho từ trên cao… mà không có 1 tôn giáo nào ở dưới đất có hết

 

[PP] > Nhưng “tái sanh” đây chỉ là bắt đầu của 1 đời sống mới với Chúa Giê-xu

… chứ không phải là sự cuối cùng

# II Côrinhtô 5:17 – (Therefore, if anyone is in Christ, he is a new creation; the old has gone, the new has come!) “Vậy, nếu ai ở trong Đấng Christ, thì nấy là người dựng nên mới; những sự cũ đã qua đi, nầy mọi sự đều trở nên mới.”

# Có 1 sự suy nghĩ sai lầm mà 1 số con cái Chúa đang có – đó là họ tự nghĩ nay mình đã được rỗi linh hồn, nhận lễ Báptêm… thế là xong, bây giờ không cần làm chi nữa, chỉ đợi 1 ngày về nước thiên đàng

> Với sự suy nghĩ sai lầm này, mà đời sống họ chưa sanh trái tốt cho Chúa… và hậu qủa là họ đang đánh mất đi biết bao nhiêu ~phước lành ở đời này, và ~phần thưởng sẽ không nhận được, khi về nuớc của ĐCT 1 ngày

# Nhớ lại câu chuyện về 1 người có đất đai rất rộng ở bên tiểu bang Texas

… nhưng vì bị thiếu hụt tiền, ông đành phải bán miếng đất mình với gía rất rẻ

> Sau khi bán xong, người chủ mới khám phá ra ở dưới vùng đất đó

là 1 mỏ dầu rất lớn – gía trị cả triệu triệu bạc

> Hình như có biết bao nhiêu con cái Chúa cũng đang sống giống như người chủ cũ vậy… vì biết bao nhiêu phước lành đang nằm sẵn, để dành cho c/ta ở đời này và phần thưởng ở đời sau

… nhưng c/ta lại không biết, vì còn đang sống trong ~suy nghĩ sai lầm

 

 

I. Chúa Giê-xu làm Chủ Cuộc Sống Mới

[PP] > Điều căn bản thứ nhất để bắt đầu cuộc sống mới, sau khi được tái sanh

… đó là c/ta phải ý thức rằng nay mình có 1 người Chủ mới

# Trong sách Galati – Phaolô cho thấy sự tái sanh bắt đầu 1 đời sống mới… mà “cái tôi” của mình không còn làm chủ mình nữa… nhưng có 1 người Chủ mới mà c/ta phải tuân phục theo… đó chính là Cứu Chúa Giê-xu

# Galati 2:20 - (I have been crucified with Christ and I no longer live, but Christ lives in me. The life I live in the body, I live by faith in the Son of God, who loved me and gave himself for me.) “Tôi đã bị đóng đinh vào thập tự giá với Đấng Christ, mà tôi sống, không phải là tôi sống nữa, nhưng Đấng Christ sống trong tôi; nay tôi còn sống trong xác thịt, ấy là tôi sống trong đức tin của Con Đức Chúa Trời, là Đấng đã yêu tôi, và đã phó chính mình Ngài vì tôi.”Bottom of Form

 

# Cha mẹ c/ta không còn làm “chủ” đời sống của c/ta nữa; người vợ hoặc chồng của mình không còn là người c/ta phải luôn đầu phục nữa… nhưng là Cứu Chúa Giê-xu bởi vì c/ta đang ở dưới a “new Management”

 

> Như vậy nếu Chúa Giê-xu là Chủ… thì điều tự nhiên ~lời và ~mạng lệnh của Ngài

phải là “thẩm quyền” tối cao hơn hết… để c/ta phải vâng phục làm theo

> Nếu lời của ~người khác xung quanh đi đôi với lời của Chúa… thì c/ta sẽ làm theo; còn nếu không, thì c/ta chỉ phục 1 mình Chúa Giê-xu mà thôi… vì bây giờ Ngài là Đấng Chủ Tể cao nhất cho đời sống mình

# Tỉ dụ như ông chủ trong sở làm của quí vị sai quí vị làm 1 điều gì đó… mình có làm không?

> Nhưng nếu ông tổng thống George Bush sai mình làm 1 điều gì đó – có thể “đi ngược” với điều ông chủ trong sở làm đã sai… thì liệu c/ta sẽ quyết định vâng lời ai? Tại sao?

> Huống gì khi ĐCT là Chủ tể của c/ta: Đức là  Đấng tối cao, Chúa là Chủ tể muôn loài và mọi sự sống, và Trời là Đấng Sáng Tạo, cung cấp cho sự sống… bây giờ là Chủ mình, thì mình phải luôn vâng lời ai trước?

> C/ta sẽ tiếp tục vâng lời tổ tiên ông bà của mình… hay là ĐCT của c/ta?

> Để bước đi trong cuộc sống mới đầy phước hạnh… đây là điều căn bản thứ nhất c/ta phải chấp nhận – đó là Giê-xu không phải chỉ là Đấng Cứu Chuộc cho linh hồnmình mà thôi

… nhưng Ngài còn là Chúa, là Chủ đời sống mới của c/ta nữa

 

 

II. Mối Liên Hệ với Ngài

[PP] > Điều căn bản thứ hai cho cuộc sống mới

… đó là phải bắt đầu xây dựng 1 mối liên hệ mật thiết với Chúa

> C/ta được dựng nên gìống hình ảnh của ĐCT… để làm chi vậy?

Tại sao Ngài không phán 1 lời… thì c/ta trở nên ~người máy rôbốt dễ sai dễ bảo đi, có tốt hơn không?

> Chúa dựng nên loài người với mục đích là để c/ta được tương giao với chính Ngài ngay bây giờ và đời đời

            Vì vậy ĐCT hy sinh Con một của Ngài để cứu c/ta trở lại thành ~con trai, con gái của chính Ngài

> Cho nên mục đích tối hậu cho cuộc sống của người cơ đốc sau khi được tái sanh

… là muốn được thông biết Cứu Chúa hơn mỗi ngày

# II Phiêrơ 3:18 – “Hãy tấn tới trong ân điển và trong sự thông biết Chúa và Cứu Chúa chúng ta là Đức Chúa Jêsus Christ. Nguyền xin vinh hiển về nơi Ngài, từ rày đến đời đời! A-men.” (But grow in the grace and knowledge of our Lord and Savior Jesus Christ. To him be glory both now and forever! Amen.)

 

> Đây là lời cuối cùng, trong đoạn cuối cùng của Phiêrơ cho H/T… khi ông đã lớn tuổi

> Có thể thấy như là ~”lời trăn trối”… như vậy có phải là ~điều tối quan trọng không?

> Sứ đồ Phiêrơ rõ ràng muốn nói - mục đích tối quan trọng của người cơ đốc

phải là khao khát được thông biết Chúa mình hơn…

# Cứ tưởng tượng như bạn đang đến tuổi trưởng thành, biết yêu đương

… và mới làm quen với 1 người đào/kép – thì bạn sẽ muốn gì?

> Bạn có sẽ tìm mọi cách, mọi cơ hội… để được gần gũi và thông biết người mình yêu hơn, phải không?

 

> Cho nên “bước tới” cho ~ACE mới tin nhận Chúa Giê-xu

Đó là phải ham thích tìm kiếm và thông biết Cứu Chúa của mình là ai…

> Đời sống mới bây giờ không phải chỉ thâu lượm sự khôn ngoan hiểu biết ở đời này mà thôi… nhưng là trau dồi sự hiểu biết, sự khôn ngoan về Cứu Chúa của mình là Đấng đã hy sinh chịu chết chuộc tội cho c/ta

# Giêrêmi 9:23-24 - “Đức Giê-hô-va phán như vầy: Người khôn chớ khoe sự khôn mình; người mạnh chớ khoe sự mạnh mình; người giàu chớ khoe sự giàu mình. Nhưng kẻ nào khoe, hãy khoe về trí khôn mình biết ta là Đức Giê-hô-va, là Đấng làm ra sự thương xót, chánh trực, và công bình trên đất; vì ta ưa thích những sự ấy, Đức Giê-hô-va phán vậy.” (This is what the LORD says: "Let not the wise man boast of his wisdom or the strong man boast of his strength or the rich man boast of his riches, but let him who boasts boast about this: that he understands and knows me, that I am the LORD, who exercises kindness, justice and righteousness on earth, for in these I delight," declares the LORD.)

> Nổ lực cả cuộc đời của mình phải là tìm kiếm và gặt hái về sự hiểu biết Cứu Chúa của c/ta hơn mỗi ngày

 

 

III. Nền Tảng Thánh Kinh

[PP] > Nền tảng vững chắc nhất để c/ta thông biết Chúa, gặt hái sự hiểu biết về Chúa là ai… chính là lời Kinh Thánh mầu nhiệm… vì ~lời này được chính Chúa Thánh Linh cảm hứng và bày tỏ cho c/ta thấy Ngài là ai

 # II Timôthê 3:16-17 – (All Scripture is God-breathed and is useful for teaching, rebuking, correcting and training in righteousness, so that the man of God may be thoroughly equipped for every good work.) “Cả Kinh Thánh đều là bởi Đức Chúa Trời soi dẫn, có ích cho sự dạy dỗ, bẻ trách, sửa trị, dạy người trong sự công bình, hầu cho người thuộc về Đức Chúa Trời được trọn vẹn và sắm sẵn để làm mọi việc lành.”

> Chú ý ~chữ “Cả Kinh Thánh”… chứ không phải 1 phần mà thôi

 

# II Phiêrơ 1:20-21 – (Above all, you must understand that no prophecy of Scripture came about by the prophet's own interpretation. For prophecy never had its origin in the will of man, but men spoke from God as they were carried along by the Holy Spirit.) “Trước hết, phải biết rõ rằng chẳng có lời tiên tri nào trong Kinh Thánh lấy ý riêng giải nghĩa được. Vì chẳng hề có lời tiên tri nào là bởi ý một người nào mà ra, nhưng ấy là bởi Đức Thánh Linh cảm động mà người ta đã nói bởi Đức Chúa Trời.”

> Rõ ràng do Chúa Thánh Linh “soi dẫn” và “cảm động”… chứ không phải do loài người tự sáng lập ra…

 

[PP] > Lời Chúa phải là “trung tâm điểm/thẩm quyền tối cao nhất” để c/ta nhờ đó mà thông biết Chúa… chứ không phải dựa trên ~giấc mơ hay sự khải tượng mà mình thấy được

… lý do là vì không phải tất cả ~giấc mơ/khải tượng nào cũng đến từ Chúa hết

# Cách đây ~1 năm, có 1 vị MS người Việt đã gởi e-mail đến nhiều người và nhiều lãnh đạo Hội Thánh

 Và tiên đóan rằng sẽ có 1 khủng hoảng xẩy ra rất gần trong năm 2006

> Ông nói lý do ông biết… vì chính Chúa Giê-xu đã hiện ra với ông nhiều lần… trong 3 ngày liên tiếp

> Ông đã kiêng ăn cầu nguyện nhiều và muốn loan báo cho tất cả các H/T biết… để chuẩn bị

> Chính tôi đã đọc lá thư đó qua e-mail… thấy cũng có 1 chút bối rối

> Chính ông còn viết 1 lá thứ trận trọng gởi đến tổng thống George Bush để dân Hoa-kỳ cũng đề phòng

> Nhưng rồi… sự kiện đã không xẩy ra như lời tiên tri đã tiên đóan qua giấc mơ của ông

> Tuy vị MS này có tấm lòng thành… nhưng khải tượng ông thấy được… rõ ràng đã không đến từ Chúa

> ACE có biết là nhiều “tà giáo” sáng lập nên cũng bắt đầu từ ~khải tượng/giấc mơ mà ~người chủ giáo này đã thấy được… nếu không tin thì hỏi ông “Joseph Smith” là chủ giáo của đạo Mặc môn thì biết…

[PP] > Tôi không nói là ngày hôm nay ~khải tượng, giấc mơ không còn có giá trị… nhưng lẽ thật ở đây đó là không phải tất cả ~khải tượng nào cũng đều đến từ Chúa hết… nhưng “Cả mọi lời Kinh Thánh” đều được cảm hóa bởi Đức Thánh Linh… vậy thì c/ta chớ vội mong đợi ~giấc mơ để thông biết Chúa… nhưng hãy siêng năng đọc và học lời Chúa để thông biết rõ Ngài là ai…

 

> Lời Kinh Thánh của Chúa được tồn tại cho đến ngày hôm nay là 1 sự mầu nhiệm… đáng cho c/ta tin cậy

? Tự hỏi xem có cuốn sách cổ nào ngày hôm nay mà còn tồn tại, được duy trì kỷ lưỡng, được dịch ra (1 phần gần 2000 thứ tiếng khác nhau) và phổ biến rộng rãi trên qủa địa cầu… như cuốn sách Kinh Thánh không?

 

 

III. Mục Tiêu cho Đời Sống

> Như vậy mục tiêu cho đời sống của c/ta là phải ân cần ham thích học lời Chúa… để thông biết Ngài

[PP] > Đây không phải là 1 cua học ngắn… sau 1 ngày 1 buổi là xong… nhưng trong cả cuộc đời của mình

 

[PP] > Một vài điều rất căn bản sau đây… nhờ lời Kinh Thánh để c/ta hiểu biết về Chúa…

[PP] 1) Qua Kinh Thánh… c/ta biết ĐCT là Đấng Thánh khiết vẹn toàn

[PP] > Chữ “thánh khiết” (holiness) thứ nhất mang ý nghĩa của “sự nguyên chất, không ô nhiễm 1 điều gì”

Noí lên thần tính của ĐCT là Đấng vô tội trọn vẹn… trong Ngài không máng 1 điều xấu xa, tội lỗi nào…

 

> Chữ “thánh khiết” (holiness) cũng mang ý nghĩa thứ hai của “sự phân biệt ra

… phân biệt ra chỉ có 1 mình Ngài là Đấng Thánh Khiết vẹn toàn, không có 2

> Điều này phản ảnh rõ trong ~điều răn của Chúa… đặc biệt là ĐR thứ nhất

# XEDTK 20:3 – (You shall have no other gods before me.) “Trước mặt ta, ngươi chớ có các thần khác.”

 

> Cùng 1 lúc của sự phân biệt này đó là “mọi người c/ta là ~tội nhân”… không thánh khiết, không công bình

# Vì đó mà Kinh Thánh Rôma 3:10 – khẳng định (As it is written: "There is no one righteous, not even one;) “như có chép rằng: Chẳng có một người công bình nào hết, dẫu một người cũng không.”

[PP] > Nếu như vậy… thì trên trời dưới đất… chỉ có 1 Đấng xứng đáng cho c/ta tôn vinh và thờ lạy mà thôi

Ngàoi ra không có ai để được c/ta xứng đáng thờ phượng hết – đó chính là ĐCT thánh khiết vẹn toàn

> VÌ thế chính Chúa Giê-xu đã 1 lần phán với ma quỉ 1 lẽ thật tuyệt đối: 

# Luca 4:8 – (Jesus answered, "It is written: 'Worship the Lord your God and serve him only.') “Đức Chúa Jêsus đáp: Có chép rằng: Ngươi phải thờ phượng Chúa, là Đức Chúa Trời ngươi, và chỉ hầu việc một mình Ngài mà thôi.

# Nếu như vậy… thì c/ta có còn nên thắp nhan quì lạy ông bà tổ tiên của mình không?

> Câu trả lời là không? Là vì nếu có… thì mình vẫn đang tôn ông bà, ~người chết cao hơn hoặc bằng Chúa của mình… Hay nói cách khác, Chúa Giê-xu chưa thật sự là Chủ của mình, và mình chưa bắt đầu 1 cuộc sống mới – tái sanh

> Đương nhiên c/ta vẫn có nhiều cách để bày tỏ lòng kính phục tưởng nhớ đến ông bà tổ tiên và ~gương tốt của người… nhưng sự qùy lạy, thờ phượng chỉ dành riêng tuyệt đối cho Chúa mà thôi… vì chỉ 1 mình Ngài là Đấng Thánh, còn mọi người đều là tội nhân… chẳng cứu chi được linh hồn của c/ta

 

> Như vậy, nếu không chịu đọc và học lời Chúa… thì làm sao c/ta biết điều này

để thờ phượng cho phải lẽ và cho đúng đối tượng?

> Nhiều người cơ đốc đã tin Chúa lâu năm rồi… nhưng vẫn chưa bắt đầu cuộc sống mới với Chúa Giê-xu

            Là bởi vì chưa chịu học lời Chúa kỹ càng và làm theo y như lời Chúa dạy

# Có thể họ xưng là con cái Chúa… nhưng vẫn còn sống theo ý riêng tư dục của mình: thờ hình tượng, cúng người chết, coi bói, xem tử vi, mua vé số… là bởi vì không chịu học lời Kinh Thánh kỹ càng

 

[PP] 2) Qua Kinh Thánh… c/ta cũng biết được ĐCT là Đấng yêu thương

# I Giăng 4:8 – (Whoever does not love does not know God, because God is love.) “Ai chẳng yêu, thì không biết Đức Chúa Trời; vì Đức Chúa Trời là sự yêu thương.”

> 1 Trong ẩn dụ hay nhất của Chúa Giê-xu là ẩn dụ về “Người con trai hoang đàng”

có chép trong Luca 15:11-24

> Ẩn dụ này biểu hiệu sự nhơn từ yêu thương của Chúa… như một người Cha

Đã đối xử với đứa con trai hư hỏng của mình như thế nào

> Đứa con không xứng đáng được tha… vì đã tự bỏ nhà ra đi, phá sản của cha mình… nhưng người cha không đối xử với con mình tùy theo tội của nó… nhưng bởi lòng thương xót của ông

[PP] > Cũng vậy ĐCT không đối xử công bằng với c/ta… tùy theo tội lỗi của mỗi người c/ta đã vi phạm

            Nhưng khi c/ta còn là kẻ có tội đáng chết… thì Ngài đã thương xót sai Con Ngài chết chuộc tội cho c/ta

# Câu chuyện 1 người mẹ nài xin ông tòa nhơn từ thương xót… tha cho đứa con trai mình sắp bị xử án

> Ông quan tòa trả lời: “Việc đó làm sao được? Làm sao tôi xử 1 cách công bằng tha cho con bà được?”

> Bà mẹ trả lời: “Thưa ông! Tôi đâu có nài xin ông xử công bằng (justice),

nhưng tôi nài xin ông sự thương xót (mercy) mà con trai tôi không xứng đáng nhận lãnh!”

 

[PP] 3) Qua Kinh Thánh… c/ta biết được ý muốn của Chúa cho đời sống mình

# That’s what the word “BIBLE” means – “Basic Intructions Before Leaving Earth”

> Biết bao nhiêu người cứ hỏi: “Làm sao tôi biết ý muốn của Chúa cho đời sống tôi?”

mà lại không chịu đọc và học lời Chúa

> Có khi Chúa chưa khải thị ý muốn của Ngài cho c/ta… là bởi vì mình chưa chịu vâng lời đọc lời của Ngài!

 

[PP] > Ý muốn của Chúa cho c/ta thường bày tỏ trong Kinh Thánh qua 2 khu vực:

Ý muốn tổng quát và sự kêu gọi đặc biệt

[PP] a) Một vài ý muốn tổng qúat… như là ý Chúa cho c/ta mỗi người phải tập sống 1 đời sống thánh khiết

# I Phiêrơ 1:15-16 – (But just as he who called you is holy, so be holy in all you do; for it is written: "Be holy, because I am holy.") “Nhưng, như Đấng gọi anh em là thánh, thì anh em cũng phải thánh trong mọi cách ăn ở mình, bởi có chép rằng: Hãy nên thánh, vì ta là thánh.”

> Đây là mạng lệnh cho mỗi 1 con cái của Chúa… không chừa 1 ai, không ai được miễn hết…

 

b) Ý Chúa tổng quát cho mỗi người c/ta là phải yêu thương nhau

Bottom of Form

# I Giăng 4:20-21 – (If anyone says, "I love God," yet hates his brother, he is a liar. For anyone who does not love his brother, whom he has seen, cannot love God, whom he has not seen. And he has given us this command: Whoever loves God must also love his brother.) “Vì có ai nói rằng: Ta yêu Đức Chúa Trời, mà lại ghét anh em mình, thì là kẻ nói dối; vì kẻ nào chẳng yêu anh em mình thấy, thì không thể yêu Đức Chúa Trời mình chẳng thấy được. Chúng ta đã nhận nơi Ngài điều răn nầy: Ai yêu Đức Chúa Trời, thì cũng phải yêu anh em mình.”

> Đây là mạng lệnh không chừa 1 người cơ đốc nào, không con cái nào của Chúa được miễn hết…

 

[PP] c) Tuy nhiên có 1 số ~sự kêu gọi riêng biệt dành cho 1 số người

# MSGS Huỳnh L. Hoàng được sự kêu gọi đặc biệt để truyền bá Tin Lành bên Cambốt

            chứ không phải ai cũng được cùng 1 sự kêu gọi này hết

> Đâu phải ai cũng được cảm động đến với “dân bờ hồ” mà làm chứng được

            chỗ mà 1 thế giới thật xa lạ với thế giới của c/ta?

> Tại sao nghe được tiếng kêu gọi này? Vì lòng yêu mến Chúa… bởi sự thông biết Chúa qua việc hay đọc lời của Chúa… và Chúa khải thị cho người đọc thấy được sự kêu gọi đặc biệt này

 

[PP] 3) Mục đích Chúa khải thị ý Ngài cho đời sống c/ta qua lời Kinh Thánh là để chúc phước cho c/ta và ~người xung quanh c/ta… khi c/ta được cảm động và làm theo lời Chúa dạy

> Ngày xưa ĐCT phán cùng dân sự Chúa qua lãnh đạo Giôsuê… trước khi họ vào đất hứa như thế nào?

# Giôsuê 1:8 – (Do not let this Book of the Law depart from your mouth; meditate on it day and night, so that you may be careful to do everything written in it. Then you will be prosperous and successful.) “Quyển sách luật pháp này chớ xa miệng ngươi, hãy suy gẫm ngày và đêm, hầu cho cẩn thận làm theo mọi điều đã chép ở trong; vì như vậy ngươi mới được may mắn trong con đường mình, và mới được phước.”

> Sau khi vào và họ sống y theo lời Chúa… thì đời sống của họ đã kinh nghiệm gì? Sự chiến thắng vẻ vang

 

> C/ta cũng nên cẩn thận về chữ “phước”… không có nghĩa chỉ là phước vật chất bên ngoài mà thôi

> Nhiều khi c/ta hay lẫn lộn chữ “phước” chỉ là để gặt hái được nhiều của cải

… nhưng bên trong lòng trống rỗng

# Có bao giờ ACE đi mua cua về ăn không, mà cua bị lép

… không có thịt nhiều ở bên trong, tuy bên ngoài cua trông thật là ngon…

# Biết bao nhiêu người cơ đốc sống ngày nay bên ngoài thật đầy đủ

… nhưng bên trong đang bị “lép” vì thiếu sự vui mừng, bình an và thỏa lòng

> Ngược lại có ~người xem có vẻ bên ngoài thiếu thốn… nhưng bên trong lại “đặc” ~phước lành của Chúa

# 1 người tôi thấy rõ “đặc” bên trong chính là MSGS Huỳnh L. Hoàng… vì ông đã nhìn tôi với gương mặt bình an và nói: “Nếu Chúa cho phép cho cả đời tôi sống bên cambốt để hầu việc Chúa… thì là điều thỏa lòng lắm?”

> Tại sao lại vui “sống bên đó”… bên đó có gì mà đem đến sự vui mừng cho đời sống được

đó là điều tôi muốn khám phá và mong 1 ngày mong Chúa cho tôi kinh nghiệm được phước đó?

 

 

IV. Phương Pháp Học Lời Chúa

[PP] > ~Người mới tin Chúa phải tập ngay có c/trình để học lời Chúa… hẳn hòi

 

[PP] 1) C/trình Học chung qua ~cơ hội nhóm lại với nhau

… nhất là khi mới tin Chúa mình chưa có nhiều căn bản về Thánh Kinh, cần ~ACE khác giúp mình

> ~Môi trường nhóm chung hay nhất đó là lớp TCN theo lứa tuổi… hay nhóm thờ phượng chung mỗi tuần

> Bí quyết trong sự học lời Chúa đó là “1 tấm lòng khao khát” sẵn sàng nhận lời Chúa và vâng theo…

# Trong Thi Thiên 42:1-12 – có so sánh sự khao khát này như sau- (As the deer pants for streams of water, so my soul pants for you, O God. My soul thirsts for God, for the living God. When can I go and meet with God?) “Đức Chúa Trời ôi! linh hồn tôi mơ ước Chúa, Như con nai cái thèm khát khe nước. Linh hồn tôi khát khao Đức Chúa Trời, là Đức Chúa Trời hằng sống: Tôi sẽ đến ra mắt Đức Chúa Trời chừng nào?”

# Vấn đề không phải là ACE có bao nhiêu cuốn Kinh Thánh ở nhà, hay bao nhiêu lần đi nhóm mỗi tuần

            Nhưng có thật khao khát lời của Chúa và mong lời Chúa được thấm vào lòng mình không

# Tỉ dụ như ACE có 1 chiếc áo dơ và xung quanh nhà là 1 kho ~bình Clorox… nhưng nếu chưa chịu nhúng, dìm chiếc áo dơ vào trong nước Clorox… thì cho dù có cả kho nước Clorox… thì chiếc áo dơ vẫn là 1 chiếc áo dơ, phải không?

> Dù cho ACE có đi nhóm nhiều lần… mà không chịu để lời Chúa “thấm vào” cuộc đời mình

            Thì cuộc sống cũ mình vẫn là cũ… chưa có gì thay đổi hết, chẵng có gì mới mẻ hết?

# Nếu thật sự khao khát lời Chúa thì sự chuẩn bị của c/ta

đến thờ phượng Chúa mỗi ngày thánh như thế nào?

> Có tham dự lớp TCN không? Có học bài TCN trước không? Có sẵn sự dâng hiến không? Có đến đúng giờ không? Có vui không? Hay là 1 gánh nặng cho đời sống mình?

 

[PP] 2) Phải có c/trình học Kinh Thánh cá nhân riêng mỗi ngày… vì mối liên hệ với Chúa là 1 sự liên tục

            chứ không phải chỉ vào ngày Chúa Nhật thôi, hay khi nào rảnh rỗi

a) Thứ nhất, c/ta cần có 1 cuốn Thánh Kinh và sách hướng dẫn (# Dùng SVTK hay Radio Bible Class)

 

[PP] b) Thứ hai - cần chọn 1 thời gian và địa điểm… mà có ít sự chi phối nhất

(# Phòng nghủ, sở làm, công viên…)

 

[PP] c) Cần có Chúa Thánh Linh hướng dẫn mình… qua sự cầu nguyện trước

 

[PP] d) Cần mở trí để đọc và suy gẫm bối cảnh của đọan Kinh Thánh mình đang đọc

(# Dùng phương pháp của ~W’s questions: What, When, Where, Who…)

 

[PP] e) Cần được cảm động để xem điều gì ĐTL muốn dậy dỗ chính mình

# The SPECS: Sin to confess, Promise to claim, Example to follow, Command to obey,

Stumble block to avoid?

 

[PP] f) Sau khi học… hãy suy nghĩ đến 1 điều mình cần thực hành… để kinh nghiệm Chúa trong đời sống

# Giacơ 1:22-25 – (Do not merely listen to the word, and so deceive yourselves. Do what it says. Anyone who listens to the word but does not do what it says is like a man who looks at his face in a mirror and, after looking at himself, goes away and immediately forgets what he looks like. But the man who looks intently into the perfect law that gives freedom, and continues to do this, not forgetting what he has heard, but doing it—he will be blessed in what he does.) “Hãy làm theo lời, chớ lấy nghe làm đủ mà lừa dối mình. Vì, nếu có kẻ nghe lời mà không làm theo thì khác nào người kia soi mặt mình trong gương, thấy rồi thì đi, liền quên mặt ra thể nào. Nhưng kẻ nào xét kĩ luật pháp trọn vẹn, là luật pháp về sự tự do, lại bền lòng suy gẫm lấy, chẳng phải nghe rồi quên đi, nhưng hết lòng giữ theo phép tắc nó, thì kẻ đó sẽ tìm được phước trong sự mình vâng lời.”

 

-----------

[PP] > Đời sống ACE có đang được phước không? Không phải chỉ ~phước vật chất mà thôi…

> ACE có muốn thật được phước không?

# 1 trong ~nan đề khó khăn nhất ở Mỹ cho giới trẻ em là nan đề “obesity” - dịch ra là bịnh “béo phì”…

            Khi lớn lên sẽ dễ bị ~căn bịnh liên hệ đến tim

> Lý do là vì ăn quá nhiều ~đồ ăn có chất mỡ… thường ở từ ~tiệm “fast food”

            Lý do có thể vì cha mẹ ngày nay quá bận rộn… không có nhiều thì giờ để nấu ăn cho con cái

[PP] > Chưa kể là các em lại ít thể dục thể thao… nhưng lại hay ngồi trước máy video và cái TV…

# Quảng cáo của tiệm ăn Subway… 1 đứa trẻ chơi Nintendo video… nó nhẫy lên đớp 1 hamburger, 1 ly coke lớn, 1 cái French fries… và sau đó muốn tiến đến “next level”… nhưng không qua cánh cửa được… vì quá mập… ngay sau đó có hàng chữ nổi lên “Eat Fresh” để mới gọi thiên hạ nên ăn bánh mì subway…

 > Cuộc sống mới của bạn 5, 10, 25 năm nữa… sẽ khỏe mạnh như 1 người anh hùng đức tin… hay sẽ “béo phì” bởi ~bon chen của đời này… sẽ tùy theo bạn có sẽ “eating fresh” lời của Chúa thường xuyên không

 

[PP] > Hãy thông biết Chúa và có mối liên hệ mật thiết với Ngài… qua sự khao khát học lời Chúa mỗi ngày

# Có người đã nói 1 câu rất đúng… 1 người thành công trong cuộc sống là 1 nếp sống: “It’s not what you know… but Who you know!”

> Cũng vậy 1 người cơ đốc được phước là người không phải biết ~gì ở đời này

            Nhưng là 1 người hiểu biết Cứu Chúa rõ ràng…

[PP] > Bạn muốn thông biết Cứu Chúa Giê-xu của mình không? Hãy học lời Kinh Thánh mỗi ngày!

 


------------- Lời Mời Gọi

> Nan đề của H/T Chúa ngày nay… có rất nhiều người đã tin Chúa lâu

Nhưng lại lại thiếu căn bản của đạo… vì thiếu học lời Kinh Thánh kỹ càng

# Có phải c/ta đang sống trong 1 thế hệ mà nhiều người rất giỏi biết dùng mọi máy móc tối tân: cell phone, máy điện toán… nhưng lại không biết dở sách Kinh Thánh

> 1 Thế hệ biết đủ thứ về kỹ thuật hi-techs văn minh… nhưng lại không biết Chúa là ai?

> 1 Thế hệ đầy dẫy sự khôn ngoan… không có sự hiểu biết chi về lời Chúa…

> 1 Thế hệ mà con cái của Chúa sống rất đầy đủ bên ngàoi… nhưng mối liên hệ bên trong với Chúa mình đang bị hẹp hòi, yếu kém… vì thiếu sự thông biết Ngài qua việc học Kinh Thánh

> Hậu qủa là biết bao nhiêu người cơ đốc đang sống - nói, suy nghĩ và làm theo ý riêng mình

… thay vì theo ý Chúa

> Chỉ thích đi nhóm vài tiếng đồng hồ mỗi Chúa Nhật là qúa đủ rồi, nghe bài giảng mát tai

            Nhưng không chịu luyện Kinh Thánh mỗi ngày… vì qúa bận rộn bon chen

> Có bao nhiêu người trong tuần qua có thì giờ học Kinh Thánh mỗi ngày, so sánh với bao nhiêu chuyện phim, ca nhạc hay TV shows c/ta xem… đó là điều mỗi người phải tự xét lấy?

 

> Trở lại với căn bản của đạo… khao khát siêng năng học lời Kinh Thánh mỗi ngày

            Tham gia học lớp TCN và nhóm lại thường xuyên

… hay vì sự bận rộn bon chen ở đời này ?

> Tương lai là 1 người cơ đốc có tâm linh béo phì hay khỏe mạnh là tùy ở tấm lòng quí vị có khao khát và chịu học lời Chúa hay không… bắt đầu ngay hôm nay

> Hứa nguyện và thực hành ngay – có c/trình học lời Chúa mỗi ngày, đi dự lớp TCN và nhóm chung mỗi tuần…

 

 

Knowing God (II Peter 3:18)

How should I live after being “born-again?” “Born-again” begins with a brand new life which is “Under a New Management – Jesus Christ.” The new life means a personal relationship with God. The Bible is the primary source for gaining the knowledge about God. We should always be careful with visions and dreams because not all of them are from God. The Bible clearly said: “All scriptures are God-breathed.” Knowing God through the Bible is not a short course. The Bible gives us some basic understanding about God.  First, God is holy. The word “holiness” carries the meanings of purity, blamelessness and being separated. Because only God is perfect and holy, we should only worship Him. Secondly, God is love. His gracious love is beyond justice. Thirdly, through the Bible we know God’s will for our life. There are general and specific wills of God. For example, God’s wills for every Christians are to be holy and love one another. His specific will could be a calling to serve as a minister or missionary. The ultimate purpose of his will is to lead us to blessings. So, new Christians should begin to study the Bible right away. Some of the best places to learn the Bible are through Sunday School and weekly worship service. To study the Bible, each person should have his/her own Bible. Choose a place and time of least distractions. Lean on the Holy Spirit in prayer for the understanding of
the Bible. When you read it, first try to understand the raw content by asking many W’s questions. Remember the “SPECS”: a) Sin to confess, b) Promise to claim, c) Example to follow, d) Command to obey, and e) Stumble block to avoid. After studying the Bible, practice one thing to experience God. Is your life blessed? Are you “eating fresh?”
The secret of a blessed life is not what you know, but Who you know. Know God completely in Jesus Christ through the Bible.

 


* H/T chúc mừng anh Dương T. Vinh đã tốt nghiệp đại học bằng Cao Học Giáo Dục tại trường đại học LSU. Nguyện xin Chúa tiếp tục ban ơn cho Anh trên bước đường học vấn cao hơn và được Chúa dùng qua mục vụ “Harvest” tại LSU.


1) Cám ơn quí con cái Chúa đã dành thì giờ đến dự buổi họp đặc biệt (cầu nguyện)

 

2) Vài tháng trước đây có loan báo cho H/T để cầu nguyện – có thể cần 1 vị MSQN trọn thời gian

> H/T Chúa ban phước: độc lập, địa ốc đầy đủ, đủ các ban ngành, tài chánh dồi dào

> Nhu cầu tăng lên - nhất là trong vấn đề điều hành tổng quát thuế má, giấy tờ

cùng với ~công tác xã hội

> Ngày trước có CS Vũ làm ~7 năm, có bà Fanny Starns…

> Bây giờ chỉ vài người làm part-time

> Đã đến lúc cần 1 người MS QN… có ơn giảng dậy, điều hành và làm việc giúp H/T trọn thời gian

            để H/T tiếp tục phát triễn không phải tại BR mà thôi… nhưng các vùng lân cận

> Đây là lúc c/ta cùng quyết định để tiến hành

 

3) Cùng 1 lúc cũng liên hệ đến 1 vấn đề cá nhân cho chinh đời sống tôi

> Tôi quyết định “lập gia đình lại” rất gần

> Sau 18 sống độc thân… tôi cố gắng sống độc thân để lo tròn chức vụ MSQN

Nhưng không có ơn đặc biệt này…

> Xin lỗi quí vị điều này vì không đi theo y như sự ước mong của 1 số người

Và đã làm cho quí vị bối rối, xáo trộn

> Để làm bớt đi nỗi bối rối của 1 số quí vị, tôi bằng lòng bước xuống khỏi chức vụ MSQN

> Ngày tôi lập gia đình, là ngày tôi cũng sẽ bước xuống khỏi chức vụ MSQN, không còn nhận phụ cấp

Và cũng sẽ không chịu trách nhiệm trong vai trò của 1 người MSQN của H/T đây nữa

> “Bước xuống” để không 1 ai bước ra khỏi chức vụ mình và mong giữ sự an hoà trong H/T 

> Thành thật cám ơn ACE đã hổ trợ chức vụ này trong gần 15 năm qua hầu việc Chúa tại đây chung với nhau

 

> Xin H/T cho phép tôi tiếp tục làm việc với ban điều hành, để tìm 1 vị MS QN thay thế

để lo tròn trách nhiệm với Chúa

> Thường khi MSQN không còn chức vụ nữa… thì người thư ký H/T đại diện làm việc với ban điều hành

để lo liên lạc và ~công việc tổng qúat (Cầu nguyện cho chức vụ của CS Vũ)

 

> Cho dù thế nào đi nữa… tôi mong ACE cũng vẫn sẽ đối xử với tôi như 1 người AE trong Chúa

 

4) C/ta phải tiến hành quyết định c/trình tìm MSQN mới

> Đề nghị bầu ra 1 ban tìm MS để hoạt động và thông tin với H/T thường xuyên

> Ban gồm có: thư ký, 1 CS, tôi, người đại diện ban phụ nữ, người đại diện ban Thanh NIên và 1 cố vấn

> Trách nhiệm: dự tính lương bổng của vị MSQN cùng với ~hoặch định trong tương lai, tiêu chuẩn đòi hỏi căn bản ở người MSQN là gì, giao kèo bao nhiêu năm và c/trình thông tin để mời ~MS này về giảng mỗi tháng 1 lần…

 

> Cầu nguyện và tiến hành mau chóng!

 

> Cũng mong quí vị cẩn thận trong lúc nói chuyện, bàn cãi vấn đề này với ~người ngoại

            Vì gia đình nào cũng có nhiều điều riêng tư… người ngoài không biết rõ, đôi khi có sự đóan xét sai lầm