Trang Chủ :: Chia Sẻ

Bài 16

Giơ Tay Ra

(Stretch Out Your Hand)

Mathiơ 12:9-14

www.vietnamesehope.org

 

 

"Đức Chúa Jêsus đi khỏi nơi đó, bèn vào nhà hội. Ở đó, có một người teo một bàn tay. Có kẻ hỏi Ngài rằng: Trong ngày Sa-bát, có phép chữa kẻ bịnh hay không? Ấy là họ có ý kiếm dịp kiện Ngài. Ngài bèn phán cùng họ rằng: Ai trong vòng các ngươi có một con chiên, nếu đang ngày Sa-bát, bị té xuống hầm, thì há không kéo nó lên sao? Huống chi người ta trọng hơn con chiên là dường nào! Vậy, trong ngày Sa-bát có phép làm việc lành. Đoạn, Ngài phán cùng người tay teo rằng: Hãy giơ tay ra. Người liền giơ tay, thì tay nầy cũng lành như tay kia. Những người Pha-ri-si đi ra ngoài rồi, bàn với nhau, lập mưu đặng giết Ngài."

(Going on from that place, he went into their synagogue, and a man with a shriveled hand was there. Looking for a reason to accuse Jesus, they asked him, "Is it lawful to heal on the Sabbath?" He said to them, "If any of you has a sheep and it falls into a pit on the Sabbath, will you not take hold of it and lift it out? How much more valuable is a man than a sheep! Therefore it is lawful to do good on the Sabbath." Then he said to the man, "Stretch out your hand." So he stretched it out and it was completely restored, just as sound as the other. But the Pharisees went out and plotted how they might kill Jesus.)

 

 

[PP] * Con người c/ta không phải chỉ có phần thể xác, và tình cảm mà thôi

nhưng còn có phần linh… gọi là linh hồn

> Phần thể xác và tâm linh không mấy khó đáp ứng ~nhu cầu của nó

# Nếu đói bụng thì c/ta đi nấu ăn, khát thì mua nước uống, buồn thì đi tìm bạn để tương giao giải sầu…

Nhưng còn phần tâm linh thì sao? C/ta có thể làm gì để thỏa mãn ~nhu cầu của nó đây?

 

> Phần tâm linh là điều mắt không thấy được… nhưng c/ta biết rõ nó có ở đó… và ở trong c/ta

> Nhu cầu lớn nhất của phần tâm linh là làm sao mình được yên lòng, được bình an  

Hay nói cách khác… có câu trả lời làm sao cho linh hồn mình được nghĩ yên… trong cõi đời sau?

> Con người ai sinh ra lớn lên… rồi cũng thường thắc mắc 2 câu hỏi quan trọng nhất cho cuộc sống

1) Mục đích tôi sống ở đây là để làm gì?

[PP]     2) Rồi 1 ngày tới đây - tôi sẽ đi về đâu đời đời?

[PP] > Có người cứ nghĩ… lo lắng chi điều đó… để “tới đâu hay tới đó,” nhưng rồi trong lòng sống cũng không ổn… vì thấy chết chóc xung quanh là thực trạng rõ ràng của cuộc sống này

sự gìa nua luôn đeo đuổi mình mỗi ngày

 

 

I. Ai là Đấng Cứu Chuộc?

> Thêm nữa, theo lương tâm của mỗi người c/ta… mình biết có địa ngục là chỗ đau khổ, và thiên đàng là chỗ phước hạnh trong cõi đời sau… nhưng làm sao mình biết chắc – tôi sẽ thoát được sự hình phạt của lửa địa ngục, mà được ở trong thiên đàng 1 ngày

> Với sự cáo trách của lương tâm… ít có ai nghĩ rằng mình chắc chắn được vào nước thiên đàng

cho dù mình đang tin theo ~tôn giáo chính ở trên thế giới ngày nay…

# Nếu hỏi ~người phật giáo… thì họ luôn nói là còn phải “đầu thai” cả ngàn ngàn kiếp nữa… mới đến niết bàn

> Nếu hỏi ~người công giáo thì họ nói mình phải vào ngục luyện tội sau khi chết

… mà không biết rõ bao giờ mới thoát ra được

[PP] > Con người dù lương hay thiện… đều phải đối diện với sự cáo trách của tội lỗi, của ~điều xấu xa mình đã vi phạm… mà không biết làm sao để giải thoát được

 

[PP] > Cho đến khi Chúa Giê-xu – Ngài đến và xưng mình là Đấng Cứu Thế của cả trần gian

> Chúa Giê-xu tự xưng có quyền năng để giài thoát c/ta ra khỏi ách của tội lỗi

Và bảo đảm cho c/ta sự sống đời đời… ở bên kia cõi đời này

[PP] > Nhưng làm sao c/ta có thể biết rằng lời Ngài nói có gía trị thật được

… có ~chứng cớ nào để chứng minh cho lời hứa của Chúa không?

> Để biết bất cứ lời tuyên bố nào, của bất ai có gía trị hay không… c/ta cần nhìn vào ~chứng cớ đi theo sau

# Mua xe làm sao biết xe tốt và bền? C/ta phải lái thử, phải đọc báo xem ~cơ quan mà chuyên môn thử tất cả ~loại xe hơi mới mỗi năm noí gì về gía trị của mỗi chiếc xe như thế nào, phải hỏi thăm ~người đã từng kinh nghiệm lái loại xe đó - lời chứng của họ ra sao…

[PP] > Chứng cớ của lời Chúa Giê-xu tuyên bố có giá trị, có quyền năng

… vì đi đôi với ~phép lạ Ngài đã làm trước mặt mọi người

> Có lắm người đang tin 1 cách mù quáng… tin ~chuyện bịa đặc… không có chứng cớ chi hết

… Tin vào ~điều tự mình suy luận, phóng đại ra… nhưng không do đấng mình đang tôn thờ đó đã tự xưng

> Có lắm người tin vào ~đấng đã chẳng làm 1 điều mầu nhiệm nào… để chứng tỏ ~lời mình đã nói

# Chẳng hạn như Môhamét - chủ giáo của đạo Hồi…

> Trong sách Koran không có ghi chép lại 1 phép lạ nào ông đã làm khi còn sống trên đất

… nhưng có cả triệu người đang tin theo?

 

> Ngược lại trong Thánh Kinh ghi chép lại rõ ràng Chúa Giê-xu… đã làm tối thiểu 34 phép lạ

… Ngài chữa đủ mọi bịnh tật, trừ quỉ ám, làm người chết sống lại và điều khiển cả thiên nhiên…

> Có ai trong Kinh Thánh bị bệnh tật hay quỉ ám… đến với Chúa thành thật mà không được chữa lành không?

# Phép lạ là ~điều con người bình thường không làm được…

> ~Điều liên hệ đến sự sống và sự chết… là việc loài người không điều khiển được

… mà chỉ có “ông Trời” Đấng Sáng Tạo làm được thôi

 

[PP] > Vì không có nhiều thì giờ, sáng nay c/ta chỉ suy gẫm về 1 phép lạ Chúa đã làm trước mặt thiên hạ

            Đó là phép lạ chữa lành 1 người bị teo tay… để chứng tỏ Ngài thật là Đấng Cứu Thế (đọc)

 

 

II. Bối Cảnh về Người Teo Tay

> Sự kiện này chép về 1 người bị bịnh teo 1 bàn tay

# Bàn tay và ngón tay là 1 trong ~chi thể quan trọng nhất trong thân thể con người… nhờ nó mà c/ta làm được nhiều việc: tay cầm, nắm, gãi, lấy, ném, bốc, móc, đút, nâng, chà, sờ, đánh đờn, lái xe, viết, chỉ, bấm computer, bật cell phone, làm móng tay, sửa xe…

> Cả trăm trăm việc cái tay có thể làm được… và làm được ~việc tinh vi, mà chân không thể làm được

 

> Người này không biết vì lý do gì mà bị teo tay… có thể bị tật từ khi mới sanh ra

> Teo tay làm giới hạn cuộc đời của người

… có thể anh không đi làm được, vì không ai muốn mướn 1 người bị teo tay… coi như là “cụt tay”

> Có thể anh là 1 người nghèo… mà phải đang nhờ cậy đến ~người khác xung quanh

            bởi vì thời đó đâu có tiền tàn tật của chính phủ cho ~người “handicap” như ngày hôm nay…

> Anh chắc cảm thấy thất vọng lắm… muốn được thay đổi 1 ngày… để trở nên bình thường như mọi người

> 1 Ngày kia anh đi đến nhà hội vào ngày sabát… vì nghe đến danh của 1 người tên Giê-xu, và có lẽ tự nghĩ người này sẽ giúp anh, có thể thay đổi cuộc đời mình… như Ngài đã từng làm ~phép lạ trước đây

 

[PP] > Khi đến đó thì được Chúa Giê-xu ra lệnh cho anh - “Hãy giơ tay ra

> Anh nghe, tin lời Chúa phán, và bằng lòng vâng lời làm theo ngay

… thì bàn tay teo của anh… được lành lại như bàn tay bên kia…

> Thật là 1 phép lạ mầu nhiệm… mà anh và mọi người ở đó đã thấy và kinh nghiệm ngay trước mắt

[PP] > Nếu 1 phép lạ rõ ràng như vậy trước mắt rồi

… thì lẽ tự nhiên mọi người đã chứng kiến phải tin Chúa Giê-xu là Cứu Chúa chứ?

[PP] … Nhưng lạ là có 1 số người vẫn từ chối không tin… mà còn tìm cách kiếm cớ giết Ngài nữa…

 

 

III. Ngày Sabát

[PP] > Lý do thứ nhất là vì Chúa Giê-xu làm phép lạ này… vào ngày Sabát

> Ngày sábát là ngày gì… đối với ~người Do Thái?

> Ý nghĩa của ngày Sabát bắt nguồn từ sự Sáng Tạo ban đầu của ĐCT

[PP] > Kinh Thánh trong STK chép ĐCT dựng nên mọi vật trong sáu ngày

… đến ngày thứ Bẩy, thì Ngài nghỉ, chúc phước và gọi là ngày thánh

> Sau này trong XEDTK 20:8-11 – có chép mạng lệnh của Chúa cho dân sự của Ngài về ngày Sabát như sau:

("Remember the Sabbath day by keeping it holy. Six days you shall labor and do all your work, but the seventh day is a Sabbath to the LORD your God. On it you shall not do any work, neither you, nor your son or daughter, nor your manservant or maidservant, nor your animals, nor the alien within your gates. For in six days the LORD made the heavens and the earth, the sea, and all that is in them, but he rested on the seventh day. Therefore the LORD blessed the Sabbath day and made it holy.) “Hãy nhớ ngày nghỉ đặng làm nên ngày thánh. Ngươi hãy làm hết công việc mình trong sáu ngày; nhưng ngày thứ bảy là ngày nghỉ của Giê-hô-va Đức Chúa Trời ngươi: trong ngày đó, ngươi, con trai, con gái tôi trai tớ gái, súc vật của ngươi, hoặc khách ngoại bang ở trong nhà ngươi, đều chớ làm công việc chi hết; vì trong sáu ngày Đức Giê-hô-va đã dựng nên trời, đất, biển, và muôn vật ở trong đó, qua ngày thứ bảy thì Ngài nghỉ: vậy nên Đức Giê-hô-va đã ban phước cho ngày nghỉ và làm nên ngày thánh.”

> Ngày Sabát là ngày nghỉ, là ngày dân sự của Chúa không được làm việc

… nhưng phải giữ làm ngày thánh, mà thờ phượng Chúa

 

# Trong XEDTK 31:13-17 - Việc giữ ngày Sabát là điều rất quan trọng cho dân sự Chúa… đến nỗi luật pháp trong câu 15 có chép - nếu ai không giữ ngày thánh này… thì người đó sẽ bị xử chết…

("Say to the Israelites, 'You must observe my Sabbaths. This will be a sign between me and you for the generations to come, so you may know that I am the LORD, who makes you holy. "Observe the Sabbath, because it is holy to you. Anyone who desecrates it must be put to death; whoever does any work on that day must be cut off from his people. For six days, work is to be done, but the seventh day is a Sabbath of rest, holy to the LORD. Whoever does any work on the Sabbath day must be put to death. The Israelites are to observe the Sabbath, celebrating it for the generations to come as a lasting covenant. It will be a sign between me and the Israelites forever, for in six days the LORD made the heavens and the earth, and on the seventh day he abstained from work and rested.") “Phần ngươi, hãy nói cùng dân Y-sơ-ra-ên rằng: Nhất là các ngươi hãy giữ ngày sa-bát ta, vì là một dấu giữa ta và các ngươi, trải qua mọi đời, để thiên hạ biết rằng ta, là Đức Giê-hô-va, làm cho các ngươi nên thánh. Vậy, hãy giữ ngày sa-bát, vì là một ngày thánh cho các ngươi. Kẻ nào phạm đến ngày đó, phải bị xử tử; kẻ nào làm một việc chi trong ngày đó, cũng sẽ bị truất khỏi vòng dân sự. Người ta sẽ làm công việc trong sáu ngày, nhưng qua ngày thứ bảy là ngày sa-bát, tức là ngày nghỉ, biệt riêng ra thánh cho Đức Giê-hô-va. Trong ngày sa-bát hễ ai làm một việc chi sẽ bị xử tử. Ấy vậy, dân Y-sơ-ra-ên sẽ giữ ngày sa-bát trải các đời của họ, như một giao ước đời đời. Ấy là một dấu đời đời cho ta cùng dân Y-sơ-ra-ên, vì Đức Giê-hô-va đã dựng nên trời và đất trong sáu ngày, qua ngày thứ bảy Ngài nghỉ và lấy sức lại.”

 

 

IV. Sự Mù Lòa

[PP] > Từ luật pháp của ngày Sabát… mà người do thái sau này lập ra biết bao nhiều ~điều luật khác

> Vấn đề của họ là “làm công việc” đến mức nào trong ngày Sabát… thì mới gọi là vi phạm luật này?

> Từ đó họ đặt ra ~luật lệ như là không được đi qúa xa nhà mình bao nhiêu dặm; không được vác một thứ gì qúa bao nhiêu trọng lượng; không được mua bán trong ngày sabát; không được nấu nướng; kể cả đau ốm không được chữa lành, chỉ được phép cầm bịnh mà thôi…

> Luật lệ rất cần thiết cho cuộc sống

… nhưng đừng quên mục đích chính là để bảo tồn sự sống của con người

# Thử hỏi nếu không có luật đèn xanh đèn đỏ, luật giới hạn tốc độ… thì lái xe nguy hiểm đến mức nào?

[PP] > Nhưng ~luật lệ họ đặt ra thêm cho ngày Sabát… đã trở thành ~gánh nặng (cái ách) cho đời sống… mà lại còn trở thành 1 “cái màn” che mắt họ… không còn thấy sự cứu rỗi 1 linh hồn quan trọng hơn là việc tuân giữ luật lệ

> Vì ~luật lệ mà họ không thấy Chúa Cứu Thế Giê-xu

… nhưng chỉ muốn bắt chẹt, lên án 1 người đã vi phạm luật của ngày Sabát

[PP] > Chúa Giê-xu chất vấn ngược lại họ bằng cách so sánh sự sống của 1 con chiên bị rớt xuống hố, mà họ lại cho phép cứu con vật đó ngay trong ngày Sabát… còn linh hồn của 1 con người được dựng nên giống hình ảnh của ĐCT… thì lại chẳng để ý đến sao?

 

[PP] > Hai điều chính Chúa Giê-xu muốn dạy ở đây:

[PP] 1) Sự cứu rỗi linh hồn là điều tối quan trọng

… mà mỗi người c/ta phải sửa soạn trước trong cuộc sống này khi còn cơ hội

> Lý do là vì thể xác chỉ tồn tại ở trong khung của đời này thôi… nhưng linh hồn thì sống mãi, bất diệt…

(1) là trong lửa hỏa ngục… hay (2) trong nước thiên đàng của ĐCT

> Có lần Chúa Giê-xu dùng thí dụ về người nông dân giàu có… để nói lên điểm này có chép trong sách Phúc Âm Luca 12:16-20 – (And he told them this parable: "The ground of a certain rich man produced a good crop. He thought to himself, 'What shall I do? I have no place to store my crops.' "Then he said, 'This is what I'll do. I will tear down my barns and build bigger ones, and there I will store all my grain and my goods. And I'll say to myself, "You have plenty of good things laid up for many years. Take life easy; eat, drink and be merry." ' "But God said to him, 'You fool! This very night your life will be demanded from you. Then who will get what you have prepared for yourself?') “Ngài lại phán cùng chúng lời ví dụ nầy: Ruộng của một người giàu kia sinh lợi nhiều lắm, người bèn tự nghĩ rằng: Ta phải làm thể nào? Vì không có đủ chỗ chứa hết sản vật. Lại nói: Nầy, việc ta sẽ làm: ta phá cả kho tàng và cất cái khác lớn hơn, thâu trữ sản vật và gia tài vào đó; rồi sẽ nói với linh hồn ta rằng: Linh hồn ơi, mầy đã được nhiều của để dành dùng lâu năm; thôi, hãy nghỉ, ăn uống, và vui vẻ. Song Đức Chúa Trời phán cùng người rằng: Hỡi kẻ dại! Chính đêm nay linh hồn ngươi sẽ bị đòi lại; vậy những của cải ngươi đã sắm sẵn sẽ thuộc về ai?”

Bottom of Form

 

> Mục đích tối quan trọng của đời sống này là để lo cho linh hồn của mình… trước khi bước sang cõi đời đời

Vì linh hồn của c/ta sẽ sống mãi… và cơ hội để sửa soạn cho nó không phải lúc nào cũng có sẵn hết

# Cách đây vài tuần, chiếc cầu bị xập ở bên thành phố Minneapolis mà cả chục chiếc xe đã bị kéo theo

> Tôi cứ tưởng tượng ~người lái trên ~chiếc xe trong ngày đó

… đâu ngờ là số mệnh của mình sẽ bị kết thúc, cơ hội sửa soạn cho cõi đời sau không còn nữa?

# Hay vụ động đất vửa xẩy ra bên Peru… mà có trên 400 người linh hồn của họ bất thình lình bị lấy đi

họ đã chuẩn bị gì cho cõi đời sau không?

 

[PP] 2) Điều thứ hai, Chúa Giê-xu là Đấng Cứu Thế của cả trần gian

đã đến thế gian để ban cho sự cứu rỗi linh hồn một cách như không

> Ngài không đòi hỏi 1 điều kiện gì hết… mỗi người c/ta chỉ lấy đức tin

– như người bị teo tay dám tin và bằng lòng “Giơ tay ra” thì sẽ được lành

> Mỗi người c/ta chỉ lấy đức tin mở lòng ra tiếp nhận lấy chính Ngài… thì linh hồn của người đó sẽ được rỗi

> Chúa ban cho sự cứu rỗi như 1 món quà… cho nên không ai có thể mua được bằng tiền bạc của mình

Hay đổi chác bằng ~công đức cá nhân, ~việc tốt lành của riêng mình

 

> Đây là điều ~người Pharasi đạo đức bên ngoài lúc đó bị mù quáng không thấy… vì họ còn dựa trên công đức riêng của mình… bởi sự giữ kỹ ~luật pháp, để rồi không còn thấy cần đến 1 Cứu Chúa nào hết

[PP] > Câu chuyện về 1 người da đỏ và người Mỹ trắng

… cả 2 đều đến 1 nhà thờ nghe giảng bồi linh trong 1 buổi tối

> Ngay sau khi nghe lời mời gọi… thì người da đỏ bước lên tin nhận Chúa Giê-xu ngay

            Còn người Mỹ trắng thì còn trì hoãn, tranh đấu cả tuần lễ sau mới đến tin Chúa Giê-xu

> Sau khi đó 2 người trở thành AE… thì người Mỹ trắng 1 ngày tình cờ hỏi người bạn da đỏ:

“điều gì đã cảm động anh đến tin Chúa ngay lập tức trong buổi bồi linh như vậy?”

> Người da đỏ trả lời: “Tỉ dụ như có 1 vị hoàng tử thật giàu có đến với c/ta và ông muốn đổi lấy với anh và tôi mỗi người 1 cái chăn/mền bằng 1 tấm vải lụa thật đẹp, với cái chăn mền của c/ta đang có… thì tôi sẽ đổi ngay…

> Lý do là vì tôi thấy cái mền mình hiện đang có thật là xấu xí, rách rưới và cũ kỷ… nhưng còn anh khi anh nhìn chiếc chăn/mền của anh, anh tự thấy nó cũng còn tốt, chưa đến nỗi nào… cho nên cần chi tấm chăn/mền mới của vị hoàng tử… cho đến 1 hồi sau anh mới quyết định bằng lòng đổi chiếc mền của mình” 

[PP] > Có người nói rất đúng: “The problem of many people is not to renounce their sins, but to renounce their self-rightenuousness” - Tạm dịch: “Vấn đề của nhiều người chưa tin nhận Chúa ngày hôm nay… không phải là vì chưa muốn ăn năn/từ bỏ ~tội lỗi xấu xa của mình… nhưng là chưa muốn từ bỏ ~công đức cá nhân mình đang có… để tự ý thức rằng mình cần đến Đấng Cứu thế”

> Họ so sánh với ~người xung quanh và tự nhìn thấy mình vẫn tốt hơn nhiều người: nào là mình thường ăn chay mỗi tuần 1 lần, hay bố thí cho người nghèo, làm công đức, chẳng lừa dối ai, sống lương thiện

… vậy thì tôi cần đến Cứu Chúa Giê-xu làm gì?

> Giống như 1 số ~người Pharasi… họ tự nghĩ mình còn có thể tự cứu linh hồn mình bởi ~công đức giữ kỹ luật pháp của Môise… để rồi họ không thấy Người đã làm phép lạ ngay trước mặt họ là Đấng Cứu Thế ccho chính linh hồn của mình…

 

> Vấn đề ở đây không phải là người Pharasi không thấy Chúa đã làm phép lạ

Nhưng tấm lòng của họ đang bị mù quáng, đang bị cứng cỏi không tin vào Ngài

# Ngày nay cũng vậy… vấn đề ở Mỹ không phải là nhiều người chưa nghe đến danh Chúa Giê-xu – nhà thờ ở khắp mọi nơi… nhưng vấn đề là tấm lòng cứng cõi của họ, không chịu tin đến Ngài

 

Bottom of Form

---------

[PP] > Tấm lòng của bạn như thế nào trong lúc này?

… Có giống như người bị teo tay… đã lấy đức tin mà giơ tay ra và được lành ngay không?

> Hay là như ~người Pharasi… cứng cỏi… vì còn dựa trên ~công đức sự cố gắng cá nhân của riêng mình,

Còn so sánh với ~người xung quanh, để rồi đánh mất cơ hội ngàn vàng, ngàn năm 1 thưỏ

> Thái độ sống của các bạn đang như thế nào đối với Cứu Chúa Giê-xu?

> Bạn còn cần bao nhiêu ~phép lạ trước mắt nữa… thì mới tin Chúa Giê-xu đây?

[PP] > Câu chuyện về 1 anh say rượu… khi anh ra về lúc ban tối… lên thuyền mình để chèo về nhà

> Anh chèo cả đêm cho đến lúc mặt trời gần mọc

… nhưng lại thấy chiếc thuyền mình không đi đâu hết, vẫn đứng yên 1 chỗ

> Hoá ra là tối hôm qua… anh quên tháo giây buộc chiếc thuyền mình vào bờ

… nên cứ chéo hoài mà thuyền chẳng di động đi đâu hết

> Câu chuyện nghe thấy tức cười… nhưng trên thực tế ngày nay cũng có biết bao nhiêu người còn đang trói buộc đời sống mình vào ~công đức cá nhân… nên chưa muốn tin nhận Chúa Giê-xu… và chiếc thuyền của linh hồn họ sẽ chẳng bao giờ về đến được thiên đàng là chỗ ở đời đời của mình…

> Bạn phải tháo sợi giây ra… mà đến với Chúa Giê-xu

 

[PP] > Việc bạn còn sống đến giờ phút này là nhờ ơn phước Chúa ban cho

            vậy thì đừng đánh mất cơ hội ngàn vàng… ngay trước mắt bạn

> Nếu đã nghe về quyền năng và lới mời gọi của Cứu Chúa Giê-xu, thì hãy bằng lòng tin nhận Ngài ngay hôm nay… vì không phải lúc nào cơ hội tốt này cũng đến với c/ta…

 


--------------------------- KÊU GỌI

> Có ~vấn đề trong cuộc sống quan trọng… nhưng còn có ~vấn đề tối quan trọng nhất

Đó chính là sự cứu rỗi của linh hồn

> Con người không như con vật… mỗi người c/ta có linh hồn và linh hồn thì bất diệt

> Vì loài người phạm tội… và cuộc sống này chỉ là tạm thời để 1 ngày c/ta phải trải qua cõi đời này

để chịu sự phán xét đời đời trong lửa địa ngục

> Nên việc quan trọng nhất cho cuộc sống là làm thế nào để thoát lửa địa ngục

> Ai có thể giúp cho c/ta được đây?

 

> Khi Chúa Giê-xu đến Ngài tuyên xưng là Đấng Cứu Thế cho cả trần gian

Và phán chính Ngài có quyền năng để cứu linh hồn c/ta ra khỏi hỏa ngục mà còn vào được nước thiên đàng

> Giá trị của lời Ngài đã được làm chứng qua ~phép lạ, cùng sự chết và sự sống lại của chính Ngài

> Chúa Giê-xu cũng hứa ban cho sự cứu rỗi này 1 cách không điều kiện

> Việc Ngài bảo người bị bịnh teo tay… chỉ “giơ tay ra” và được lành ngày… để nói lên sự cứu rỗi của Chúa ban cho c/ta là 1 món quà, không đòi hỏi công đức cá nhân và cũng không đổi chác được bằng tiền bạc

 

> Ngày hôm nay Chúa Giê-xu cũng đang mời gọi mỗi người c/ta đến với Chúa

> Đừng có sự suy nghĩ hay thái độ như ~người Pharasi, chỉ dựa trên ~công đức cá nhân, sự khôn ngoan hiểu biết của mình… đem so sánh với ~người xung quanh… mà tự nghĩ mình không cần Chúa

> Nhưng phải như người bị teo tay… đã bằng lòng giơ tay ra và được lành

 

> Bạn có thấy việc ưu tiên của đời sống là sự cứu rỗi cho linh hồn của mình không?

> Bạn có tin Chúa Giê-xu có quyền năng cứu linh hồn của mình không?

> Mong bạn đến với Chúa Giê-xu hôm nay và bằng lòng “giơ tay ra

để tiếp nhận Ngài vào lòng làm Cứu Chúa cho linh hồn mình…

> Bạn phải làm ngay hôm nay… vì có ~cơn bão sẽ xẩy ra… mà bạn có thể không còn cơ hội cho ngày mai

 

 

Stretch Out Your Hand (Matthew 12:9-12)

Some of the important questions in life are: Why am I here? Where will I go eternally? And how can I be sure of going to heaven one day? The guilt of sin creates in our heart and soul the fear of uncertainty. Until Jesus came to earth and claimed to give us the assurance of the eternal life. But how do I know His words are true? … At least by the proof of His miracles. Matthew 12 recorded Jesus healed a man with a shriveled hand. By faith, the man stretched out his hand and it was restored immediately. Should everyone observe the miracle believe in Jesus? Surprisingly, the Pharisees planned to kill Jesus after the miracle, because it happened on the Sabbath day. The Sabbath law is a serious matter to the Jews that they must do no work, keep it holy and remember God’s rescuing them from slavery. From the 4th commandment, the Jews formed many other rules. Unfortunately, these became a burden to God’s people and the Pharisees had forgotten the main purpose of the Sabbath law. Jesus taught them doing the work of mercy was more important than keeping the laws. There are at least two things we should learn from this miracle: First, pursuing salvation must be the top priority while living in this world. Secondly, Jesus offers salvation to all of us as a free gift. Sometimes, the hardest thing is not the renouncement of our ugly sins, but our self-righteousness. Have you heard the story of an Indian and white men receiving new blankets from a rich prince? The white man hesitated because when he looked at his own blanket, it wasn’t too bad. Who are you in this story? Are you willing to untie your self-righteousness to come to Jesus? Remember that the opportunities don’t come often, so, believe in Jesus today!