Trang Chủ :: Chia Sẻ

Bài 21

Niềm Tin Vững Chắc

(The Sure Hope)

Luca 7:18-23

www. vietnamesehope.org

 

 

"Môn đồ của Giăng trình lại hết cả chuyện đó với người. Người bèn gọi hai môn đồ mình, sai đến thưa cùng Chúa rằng: Thầy có phải là Đấng phải đến, hay chúng tôi còn phải đợi Đấng khác? Hai người đã đến cùng Đức Chúa Jêsus, thưa rằng: Giăng Báp-tít sai chúng tôi đến hỏi thầy: Thầy có phải là Đấng phải đến, hay chúng tôi còn phải đợi Đấng khác? Vả, chính giờ đó, Đức Chúa Jêsus chữa lành nhiều kẻ bịnh, kẻ tàn tật, kẻ mắc quỉ dữ, và làm cho nhiều người đui được sáng. Đoạn, Ngài đáp rằng: hãy về báo cho Giăng sự các ngươi đã thấy và đã nghe: kẻ đui được sáng, kẻ què được đi, kẻ phung được sạch, kẻ điếc được nghe, kẻ chết được sống lại, Tin Lành đã rao giảng cho kẻ nghèo. Phước cho kẻ không vấp phạm vì cớ ta!."

 

 

[PP] * Trong đời sống của bạn, bạn đang có một niềm trông cậy chắc chắn nào không?

Bạn có đang tin cậy vào một người hay 1 Ðấng nào hết lòng không?

# Nhà triết gia Pascal đã 1 lần noí: "Con người là cây sậy có tư tưởng"

- không như súc vật chỉ sống hồn nhiên thanh thỏa qua ngày... rồi chờ "chết là hết"

> Nhưng loài người c/ta có tư tưởng, có sự suy nghĩ... và 1 niềm tin nào đó...

> Có thể là niềm tin nơi người phối ngẫu (spouse) của mình... mà đã 1 lần mình cam kết yêu nhau trọn đời

            dù cho đau ốm hay khỏe mạnh, giàu hoặc nghèo...

> Có thể là 1 vị bác sĩ tài ba nào đó... mà mình tin cậy hòan toàn vào năng khiếu chuẩn bịnh của vị đó

> Có thể 1 công ti hoặc 1 hãng bảo hiểm nổi tiếng nào đó

... mà bạn bỏ cả cuộc đời, hết cả gia tài của mình để đầu tư vào đó...

> Nhưng rồi thời gian trôi qua, hòan cảnh thay đổi, sự việc xâỷ ra không như ý bạn muốn… và có khi còn tệ hơn nữa là bạn bắt đầu nghi ngờ ~người mà mình đã từng đặt sự trông cậy trọn vẹn vào đó

 

[PP] > Những điều gì thường có thể thay đổi lòng tin... trở thành ~nỗi nghi ngờ?

[PP] > Có thể khi ~đau khổ xẩy đến, thất bại, thử thách, bạc đãi, hay cả đến sự đe dọa của tử thần

làm lay chuyển niềm tin của 1 người chăng?

> Có thể sự kiện xẩy ra không theo như ý mình muốn, lúc mình muốn, cách mình muốn

cho nên niềm tin bị lay động chăng?

> Nếu bạn là người đã tin Chúa... niềm tin nơi Chúa cũng có thể bị dời đổi

... khi c/ta đối diện với ~khủng hoảng trong cuộc đời chăng?

# Chỉ có 1 đứa con duy nhất mà mình đã bỏ nhiều công sức dạy dỗ, nuôi nấng... nhưng rồi khi nó lớn lên bỏ nhà... đi theo băng đảng vào tù? Bạn có lẽ thầm nghĩ thắc mắc tại sao Chúa lại để việc đó xẩy ra như vậy!

# Ðôi vợ chồng mong mỏi sanh 1 đứa con, khi người vợ mang thai.... thì cả gia đình vui mừng lắm... nhưng vài tháng sau đó chẳng may có tin bị hư thai? Bạn sẽ thầm trách Chúa chăng... vì không hiểu tại sao?

# Bỏ cả gần cuộc đời làm việc cho 1 công ti... nhưng vì tình thế khó khăn, bị lay-off

và rồi chẳng có 1 quyền lợi nào theo sau... làm c/ta bị thất vọng, chán nản

 

> Cuộc sống loài người không phải chỉ nhờ bánh, cơm gạo mà thôi... nhưng c/ta còn cần có 1 niềm tin để sống, 1 đối tượng để trao linh hồn của mình... hầu tìm được sự yên nghỉ, 1 niềm hy vọng trong cõi đời sau?

[PP] > Nhưng ai sẽ là đối tượng đó... c/ta có thể tin cậy ai được đây... và làm sao c/ta có thể giữ vững được niềm tin của mình nơi đối tượng đó... cho dù đôi khi hòan cảnh không xẩy ra... theo như ý mình mong muốn?

> Ðiều căn bản trước hết... đó là c/ta phải biết tìm cho được đúng Ðối Tượng

[PP] > Và điều căn bản thứ hai... đó là c/ta phải biết rõ Ðối Tượng đó đã làm gì và đã hứa gì cho c/ta...

> C/ta không thể tin đại, tin liều, tin không có nền tảng, không cơ sở,

hay không có xác chứng đàng hoàng được!

[PP] > Hãy học qua đời sống của Giăng Báptít để biết ~điều căn bản này... hầu c/ta có 1 niềm tin chính chắn

(đọc)

 

 

I. Giăng Báptít là Ai?

[PP] > Giăng báptít là ai? (Who was John the Baptist?)

# Trong Luca 1:13-17 - Giăng Báptít là con của bà Êlisabét... liên hệ đến Mari là mẹ trần thế của Chúa Giê-xu

"Nhưng thiên sứ nói cùng người rằng: Hỡi Xa-cha-ri, đừng sợ, vì lời cầu nguyện ngươi đã được nhậm rồi.

Ê-li-sa-bét vợ ngươi, sẽ sanh một con trai, ngươi khá đặt tên là Giăng."

(But the angel said to him: "Do not be afraid, Zechariah; your prayer has been heard.

Your wife Elizabeth will bear you a son, and you are to give him the name John.)

> Giăng Báptít chính là anh em họ với Chúa Giê-xu về phần xác, ông sanh ra đời khoảng 6 tháng trước Chúa

 

> Giăng Báptít là người được gọi trong sứ mạng "dọn đường" cho Chúa Giê-xu, bằng cách xuất hiện trước

 và giảng dạy về sự ăn năn tội... cùng làm phép báptêm cho nhiều người

# Mathiơ 3:1-6 - "Lúc ấy, Giăng Báp-tít đến giảng đạo trong đồng vắng xứ Giu-đê, rằng: Các ngươi phải ăn năn, vì nước thiên đàng đã đến gần! Ấy là về Giăng Báp-tít mà đấng tiên tri Ê-sai đã báo trước rằng: Có tiếng kêu trong đồng vắng: Hãy dọn đường Chúa, Ban bằng các nẻo Ngài. Vả Giăng mặc áo bằng lông lạc đà, buộc dây lưng bằng da; ăn, thì ăn những châu chấu và mật ong rừng. Bấy giờ, dân thành Giê-ru-sa-lem, cả xứ Giu-đê, và cả miền chung quanh sông Giô-đanh đều đến cùng người; và khi họ đã xưng tội mình rồi, thì chịu người làm phép báp tem dưới sông Giô-đanh. "

(In those days John the Baptist came, preaching in the Desert of Judea and saying, "Repent, for the kingdom of heaven is near." This is he who was spoken of through the prophet Isaiah: "A voice of one calling in the desert, 'Prepare the way for the Lord, make straight paths for him.' " John's clothes were made of camel's hair, and he had a leather belt around his waist. His food was locusts and wild honey. People went out to him from Jerusalem and all Judea and the whole region of the Jordan. Confessing their sins, they were baptized by him in the Jordan River.)

 

> Giăng báptít biết rất rõ Chúa Giê-xu là ai... ông biết Chúa Giê-xu sanh ra bởi người nữ đồng trinh Mari

... chứ không bởi "hạt giống" của loài người

[PP] > Giăng 1:29 - Chính Giăng Báptít là người đã giới thiệu Chúa Giê-xu cho mọi người biết... Ngài là

"Chiên Con của ÐCT... đến cất tội lỗi của nhân loại đi" - Ngài là Ðấng Cứu Thế của cả nhân loại...

(The next day John saw Jesus coming toward him and said, "Look, the Lamb of God,

who takes away the sin of the world!)

 

[PP] > Nhưng cho đến đoạn Luca 7 - thì Giăng Báptít đang ở đâu và bị gì... mà tại sao lại gởi 2 môn đệ của mình đến và hỏi Chúa Giê-xu có phải là Ðấng phải đến không? (Ðấng Mêsi, được xức dầu)

# Luca 3:19-20 - cho biết được bối cảnh của Giăng trong lúc này...

"Song Hê-rốt, vua chư hầu, đã bị Giăng can gián về việc Hê-rô-đia vợ của em mình,

cùng về các điều ác vua đã làm, thì lại thêm một điều ác nữa, là bắt Giăng bỏ tù."

(But when John rebuked Herod the tetrarch because of Herodias, his brother's wife,

and all the other evil things he had done, Herod added this to them all: He locked John up in prison.)

> Lúc này Giăng báptít đang bị ở tù... vì tội đã thẳng thắng cáo trách ~việc ác của vua Hêrốt

và chắc có lẽ Giăng cũng biết sự chết đang kề gần mình

 

> Có ai trong c/ta đây thích ở tù không? Còn hơn nữa, ở tù mà sắp bị lên nghế điện, bị tử hình nữa?

            ~Ðiều gì sẽ xoay vần trong trí óc của c/ta lúc này? C/ta sẽ nghĩ gì trong lúc ở tù chờ ngày xử phạt?

> Có lẽ đây là lúc c/ta bối rối, thất vọng và chán nản nhất...

~mơ ước của mình đang từ từ chết mất đi... theo từng giây và từng phút một... trong 4 vách tường...

> Tôi không biết rõ Giăng Báptít đã nghĩ gì... nhưng có thể vì đang ở trong tù... đối diện với sự chết...

nên niềm tin của ông bị lay chuyển chăng... đến nỗi Giăng nghi ngờ không biết Chúa Giê-xu có phải là Ðấng Mêsi thật không?... Nên Giăng sai 2 môn đồ của mình đi hỏi Chúa Giê-xu - Ngài có phải là Ðấng Mêsi không

            hay là chúng tôi còn đợi 1 Ðấng khác nữa?

 

> C/ta biết tên của Chúa là Giê-xu - tương đương với tên Giô-suê trong KT Cựu Ước

... có nghĩa là "ÐCT là sự cứu rỗi" (Jehovah is salvation)

> Còn danh hiệu (Title) của Chúa là Christ - có nghĩa là "Ðấng được xức dầu"...(Messiah)

Ðấng vinh hiển được sai đến... để thi hành công cuộc cứu chuộc...

[PP] # Chữ "Mêsi" theo tiếng Hebrew có nghĩa là "annointed"... hay dịch ra tiếng Việt là "Ðấng được xức dầu"

> Ngày xưa khi 1 thầy tế lễ, 1 tiên tri hay 1 vị vua ra nhậm xức... thường được xức dầu

# Có thể 1 hình ảnh giúp cho c/ta dễ hiểu nhất ngày nay

... đó là khi 1 tổng thống bước ra tuyên thệ nhiệm chức

[PP] > Ðối với người Do thái, Ðấng Mêsi có nghĩa là vị Vua được xức dầu, sai đến... với quyền năng để giải cứu dân Ysơraên được ra khỏi ách nô lệ (của người Lamã)... và lập nước mới cho ÐCT...

 

[PP] > Tôi thiết nghĩ không phải Giăng Báptít không biết hoặc không tin Chúa Giê-xu là Ðấng Xức Dầu... phải đến... nhưng là vì ~điều ông trông mong ở nơi Chúa Giê-xu chưa thấy đến... làm ông bối rối và thắc mắc...

> Ðiều Giăng Báptít trông đợi đó là Nước Thiên Ðàng được mau đến... là lúc Ðấng Cứu Thế

sẽ ra tay giải cứu dân Ysơraên khỏi ách đô hộ của người Lamã lúc đó

và lập lại nước mới của ÐCT... nhưng sao chưa thấy gì nhúc nhích hết?

(I don't think John the Baptist doubted Jesus as the Messiah... but he was loosing his patience, because he didn't see what he expected from the Messaih Who had come to do what He supposed to do

and that were to put down oppression and deliver Israel from the Gentiles - the Romans) 

> Nếu Chúa Giê-xu xưng là Ðấng Mêsi thật... thì tại sao Ngài không "ra tay" ngay đi... để đem nước ÐCT mau đến... thì Giăng Báptít khỏe biết mấy... vì ông sẽ được ra khỏi tù

... và cùng trị vì xét xử ~kẻ ác với Chúa... kể cả vua Hêrốt là người đã bỏ mình vào tù

> Nhưng "mọi sự yên lặng như tờ"... còn mình thì sắp sửa bước lên "đoạn đầu đài"...

 

> Tôi tin rằng nhiều khi niềm tin của c/ta nơi Chúa bị lay chuyển... không phải vì mình không biết Chúa là ai... nhưng vì ~sự việc không xẩy ra theo như ý mình muốn, thời điểm mình muốn

và có biết bao nhiêu ~câu hỏi thắc mắc... mà chưa có 1 câu trả lời nào...

# Cũng như có ~vụ thiên tai, ~cuộc khủng bố phá hoại (terriost) giết biết bao nhiêu người - làm nhiều người ngã lòng vì tự hỏi ÐCT ở đâu rồi... mà tại sao Ngài là Ðấng tối cao, quyền phép lại không ra tay cứu giúp đúng lúc... mà giệt mất ~kẻ ác?

 

 

II. Quyền Năng của Ðấng Mêsi

[PP] > Khi đối diện với câu hỏi của 2 môn đồ Giăng Báptít... Chúa Giê-xu đã phản ứng như thế nào?

> Ngài không quở trách đức tin của Giăng Báptít và bảo 2 môn đồ trở về nói với Giăng rằng chính Ngài là Ðấng Mêsi... nhưng Chúa Giê-xu nói với họ "hãy đợi mà xem" - xem gì?

> Xem 6 phép lạ Ngài đang làm trước mắt họ: đó là kẻ đui được thấy, qùe được đi, phung được sạch, điếc được nghe, người chết sống lại... và Tin Lành đang được giảng ra từ chính môi miệng của Ngài...

> Chúa Giê-xu không chỉ tự xưng mình là Ðấng phải đến

... nhưng Ngài còn bày tỏ bằng cớ rõ ràng quyền năng của mình... chính là Ðấng phải đến đó nữa

 

# Khi c/ta đi xin việc làm... lúc phỏng vấn thì lúc nào cũng có phần hỏi về "Your experience"

... (kinh nghiệm nghề nghiệp của bạn)

> Bạn học giỏi, có kiến thức cao là 1 chuyện.. nhưng bằng cớ làm sao biết

bạn có ~kinh nghiệm làm được ~điều họ muốn mướn bạn làm?

> ~Chứng cớ nào rõ ràng để biết rằng bạn có khả năng để làm được việc đó? Kinh Nghiệm bản thân

 

[PP] > Thay vì hãy về nói cho Giăng báptít biết Ta là Ðấng phải đến... thì các ngươi hãy chứng kiến trước mắt để thấy "Ta chính là Ðấng phải đến"... qua ~phép lạ và lời giảng dậy và hãy về thuật lại cho Giăng biết

> ~Phép lạ này chính là ~bằng cớ xác thực quyền năng của Chúa chính là Ðấng Mêsi - phải đến

> Nếu thử so sánh với Môhamét (hồi giáo), Giôsép Smith (Mặc môn), kể cả Buđđa (phật giáo)... có ai bằng Chúa Giê-xu không? Có ai đã làm nhiều ~phép lạ phi thường như Chúa đã làm không?

# Trong sách Koran của người Hồi... không có chép lại 1 phép lạ gì mà Môhamét đã làm

# Trong sách kinh của người Mặc môn không có chép lại 1 phép lạ gì Giôsép Smith đã làm... họ chỉ nói về 1 sự mầu nhiệm Giôsép Smith có... đó là nhận được sự khải thị từ Chúa... nhưng theo tôi đó không phải là phép lạ...

 

> C/ta hãy trở về căn bản... để tìm cho đúng đối tượng của niềm tin

đó là Ðấng c/ta đặt lòng tin vào có đã làm gì không?

> Hãy đọc Kinh Thánh và kiểm chứng xem coi Chúa Giê-xu đã làm gì và hứa gì cho c/ta?

# 1 Người đời như tổng thống Thiệu khi còn sống mà cũng đã nói 1 câu rất có lý: "Ðừng nghe ~gì cộng sản noí... mà hãy nhìn ~gì cộng sản làm!" huống gì c/ta lại dại dột trao đại linh hồn của mình vào ~đấng không bày tỏ 1 quyền năng phi thường hay hứa 1 điều gì hết... thì thật c/ta là dại dột chăng?

> Go back to the basics... read the Bible... to see what Jesus did and promised for us!

 

 

III. Tin Lành

> Không phải Chúa Giê-xu làm chứng về quyền năng của Ðấng Mêsi qua ~phép lạ mà thôi...

            nhưng điều phân biệt giữa Chúa và tất cả các chủ giáo khác ở chỗ là Ngài gỉang Tin Lành

[PP] > Ở đây Chúa Giê-xu muốn nhắc Giăng Báptít hiểu 1 điều căn bản đó là sứ mạng ưu tiên của Ngài không phải là đến thế gian để phá hủy ~công việc của ma quỉ mà thôi... nhưng là còn để giảng Tin Lành nữa...

 

> Tin lành là gì? Là tin tức tốt lành, là tin vui...

# Khi nợ chồng chất như chúa chổm... bills gởi về đầy nhà... Nào là nợ tiền nhà, nợ tiền xe, nợ thuế

> Nhưng tỉ dụ có 1 người tỉ phú nào đó bỗng nhiên gọi điện thoại đến

            và nói sẵn sàng trả sạch mọi món nợ, mọi bills cho mình... thì vui biết mấy, phải không?

# Giống như 1 bà góa 1 lần mới thắng cuộc thưa kiện được 250 triệu về vụ ông chồng uống thuốc Vioxx đau nhức, mà sau này chết vì bịnh tim do thuốc này gây nên - tin vui biết mấy

 

> Nhưng tin lành của Chúa không phải chỉ là ~tin vui ở trên đời này mà thôi

... nhưng Tin Mừng cho đến đời đời, cõi đời sau nữa  

> Tin vui đó là loài người sẽ thóat được hình phạt của tội lỗi... mà được ở trong nước của ÐCT đời đời

            mà có 250 triệu cũng chẳng mua được ơn phước này!

 

> Thực trạng của đời này đó là ai trong c/ta cũng đang tiến tới sự chết

... mỗi ngày là 1 ngày gần hơn với tử thần

# Ðời người là "con đường một chiều"... tiến tới gìa nua... rồi theo sau là sự chết

> Không ai quay trở lại thời gian được... để trốn thần chết...  nhưng cứ phải tiến tới 1 tương lai mù mịt,

            phải đối diện với 1 câu hỏi thật lớn... mà không có câu trả lời cho nó...

> Bước qua cái chết của đời này chưa phải là hết... nhưng điều đáng sợ hơn nữa là bước vào cái chết lần thứ hai trong lửa hỏa ngục... vì tội lỗi của mỗi người c/ta đã phạm nghịch cùng Ðấng Sáng Tạo nên mình

# Êxêchiên 18:4 - "linh hồn nào phạm tội thì sẽ chết..." cái chết lần thứ hai đời đời...

 

> Không ai tự cứu mình khỏi sự phán xét trong ngày tận thế được... vì mọi người đều là tội nhân bất toàn

# Câu chuyện huyền thoại của 1 người làm nghề chăn nuôi gia súc

> Có nghe đồn rằng , trên núi có 1 ông thầy đạo biết phép thông hiểu mọi lời nói của súc vật

> Người chủ trại liền đi lên núi để học tập... học kỹ xong ông trở xuống tiếp tục làm nghề chăn gia súc

> Một hôm ông nghe được tiếng con gà trống nói với con chó... là con lừa gìa của ông đang lâm bịnh sắp sửa chết... Ông nghe như vậy liền đem con lừa mình đi bán ngay

> Quả thật chẳng bao lâu con lừa chết... ông không bị mất mát gì hết

> Ít lâu sau, ông lại nghe con gà trống nói với con ngỗng mẹ... là tên nô lệ của ông sắp chết

> Ông chủ nghe vậy bèn bán tên nô lệ đó đi ngay

> Cũng như lần trước, ông cũng chẳng mất 1 đồng xu nào

> Vì thế ông thường hay đắc ý cho rằng đây là gía trị cao đẹp của sự hiểu biết, chẳng luống công học tập

> Nhưng chẳng bao lâu, ông ta nghe con gà trống nói với con ngựa... là ông chủ trại sắp chết

> Ông hoản hốt chân tay bủn rủn... chạy ngay lên núi và hỏi vị đạo sĩ là mình nên làm gì bây giờ?

> Vị đạo sĩ trả lời: "Chỉ còn 1 cách là bây giờ ông hãy tự cứu mình

bằng cách đem bán chính mình đi..."

> Câu chuyện nói lên 1 lẽ thật rõ ràng đó là không ai tự cứu mình được... rồi sẽ có lúc tử thần gọi tên mình... và mỗi người c/ta bó tay chịu trận mà thôi... nhưng câu hỏi là c/ta sẽ còn có hy vọng, sự trông cậy nào nữa không trong ngày đó?

 

> Ðấng Mêsi được sai đến để làm của lễ chuộc tội thay thế cho mỗi người c/ta

hầu c/ta thóat khỏi bản án của sự chết... nhưng lại được sự sống vĩnh cửu trong nước của ÐCT...

> Ðấng Mêsi đã đến và chính Ngài chịu chết thay chỗ cho c/ta... đó là Tin Mừng,

hy vọng của ~ai dám tin vào danh Ngài

 

# Tuần qua tôi có cơ hội vào tòa chứng kiến vài vụ xử án:

nào là ăn cắp, lái xe trong lúc say rượu, hiếp dâm, thuốc phiện

> ~Người tù nhân phải ra đứng trước quan tòa để bị xử định hình phạt do ~tội mình đã làm hoặc cố gắng minh luận với quan tòa để chứng minh rằng mình đã không làm điều ác dữ như vậy: có người bị phạt 5 năm tù, người khác phải trả tiền phạt rồi mới có thể được ra khám và bị treo tù lỏng...

> Người tù nhân nào đứng trước mặt ông quan tòa cũng có vẻ rất hiền lành, lễ phép hết

chắc là để mong ông tòa nhơn từ, thương xót... làm tội nhẹ lại để chóng được ra khỏi tù...

> Thấy rõ hình ảnh... mỗi người c/ta cũng vậy là ~tội nhân đứng trước tòa án của ÐCT với bản án tội lỗi rõ ràng của mình, không còn cách nào chối cãi được nữa... nhưng thay vì bị lãnh bản án... 1 người tên Giê-xu đã bước ra và lãnh thế hình phạt của c/ta trên cây thập tự gía... để c/ta được xưng là ~ng vô tội... và có đủ điều kiện vào nước của ÐCT... và đó là Tin lành mà Chúa Giê-xu đã gỉang ra từ môi miệng của Ngài...

> Chính Chúa Giê-xu muốn bày tỏ cho môn đệ của Giăng thấy - Ngài chính là Tin Lành

[PP] > Chính Ngài là tình yêu thương, Ðấng có quyền ban cho sự tha tội, đã đến hàn gắn lại mối liên hệ giữa Trời và người... và mang lại cho c/ta niềm hy vọng đời đời

 

 

IV. Hy Vọng

> Bạn đang có sự trông cậy đời đời chưa?

> Ðừng "trì hõan" không thèm nghĩ và sửa soạn cho nó... vì không khẻo khi nó đến bạn không còn cơ hội nữa

> Ai là Ðối Tượng xứng đáng cho c/ta đặt niềm trông cậy vào?

> Biết bao nhiêu người sống hy vọng... nhưng chết tuyệt vọng... vì đã không chọn đúng đối tượng... vì không phải là Ðấng đã từ trời đến, đã đi vào âm phủ, đã sống lại... và hứa sẽ trở lại để đem c/ta về trời

 

[PP] > Chúa Cứu thế Giê-xu không phải là Ðấng chỉ nói về thiên đàng và địa ngục, chỉ đưa ý kiến (opinion) về việc mình nghĩ gì về cõi đời sau... nhưng chính Ngài đã từ thiên đàng đến, đã vào âm phủ... đã vượt sự chết... nên mới có quyền phép để cứu linh hồn của c/ta được 

> C/ta Không thể dựa trên sự khôn ngoan của mình, không thể dựa trên sự suy nghĩ (opinion) của ~người trần thế... là ~người chưa hể biết và nếm mùi địa ngục hay thấy được thiên đàng là gì hết!

> Nhưng phải dựa trên Ðối tượng duy nhất... là Chúa Giê-xu đã làm và đã hứa gì cho c/ta

> Ðó là căn bản để có 1 niềm tin chính chắn... và vững vàng... còn mọi thứ khác đều sẽ lung lay theo thời gian, theo hòan cảnh... cho đến lúc nắp quan tài của họ bị đóng lại!

 

[PP] > Hãy nhìn vào tương lai và tin cậy nơi Cứu Chúa Giê-xu

            vì Ngài chính là niềm trông cậy vững chắc cho mỗi c/ta... và cho biết bao nhiêu người đã nằm xuống

# Thánh St. Augustin khi nằm trên giường bịnh sắp chết... lời trăn trối cuối cùng của ông không phải là 1 lời tuyệt vọng, nhưng ông nói: "Hãy cho con chết, hỡi Chúa! để con được sống với Ngài!"

# Sứ đồ Phaolô cũng vậy: "Còn sống là cho Chúa... nhưng chết là điều lợi ích"

 

# 1 Câu chuyện "được ăn cơm với Chúa Giê-xu" xẩy ra bên lục địa Trung Hoa

> 1 Nhóm lính cảnh sát đã quyết định chôn sống 1 gia đình 5 người - 2 vợ chồng và 3 đứa con nhỏ

            vì lối sống tin cậy Chúa cách phản động của họ

> Vào 1 buổi gần tối, 1 cái hố đã được đào sâu, trong đó có 5 người trong gia đình bị buộc đứng sẵn

> Lính cảnh sát bắt đầu lấp đất chôn sống họ với 1 điều kiện

nếu họ chối bỏ niềm tin của mình nơi Chúa... thì sẽ được đem ra khỏi hố ngay

> Ðất đã lấp đến cổ đứa con nhỏ nhất... mà 2 vợ chồng phải chứng kiến 1 cách đau đớn trước mắt  

> Người chồng mím môi nhìn vợ như muốn dò xét 1 ý định gì đó

> Còn người vợ thì cũng đưa mắt nhìn chồng con... như chờ đợi 1 điều gì đó

> Còn đứa nhỏ thì đang cố gắng ngửa đầu vương lên... để thở trong tiếng khóc thảm thiết

> Lòng đau như cắt, thì người vợ la lên: "Gia đình chúng ta sẽ ăn cơm với Chúa Giê-xu tối nay..."

> Toán cảnh sát nghe vậy thì dừng tay... và chỉ vài phút đã đưa cả gia đình ra khỏi hố

và xin học biết cách nào để có thể sống với Chúa trong cõi đời sau...

> Tại sao gia đình này có 1 niềm tin vững chắc vậy?

            Ðiều căn bản là vì họ biết rõ Ðối Tượng họ đang tin và ~gì Ngài đã hứa cho gia đình mình...

[PP] > C/ta tin Chúa Giê-xu không phải chỉ có hy vọng ở đời này mà thôi

... nhưng cõi đời sau trong nước thiên đàng nữa...

> Mong bạn đừng cứng lòng nữa... trước lời mời gọi của Ngài sáng hôm nay...

            nhưng hãy mở lòng tiếp nhận Cứu Chúa của cả nhân loại... Ðấng Mêsi đã đến!

 

-----------------------------------

Lời Mời Gọi:

> Con người sống không phải chỉ nhờ bánh mà thôi... nhưng sống còn cần có hy vọng...

> Có người đã nói: "Hy vọng là "cái phao" cho loài người bám lấy

... giữa dòng đời đen bạc khổ đau...   để c/ta cứ tiến tới"

 

> Nhưng niềm hy vọng mình phải có 1 nền tảng vững chắc... không thể nào là 1 hy vọng hão huyền, không cơ sở, mỏng manh cho được sớm về miền phiêu diêu cực lạc...

> Muốn có 1 hy vọng vững chắc c/ta phải tìm kiếm cho đúng đối tượng

... vì bám nhầm "phao xì"... bạn còn chết mau nữa... chết đau khổ oán ức đời đời

 

> Nhưng tin vào ai đây? Bến nào là bờ bến bình an thật đây

... để chiếc thuyền lênh đênh của mình được yên nghỉ khỏi mọi cơn sóng gío?

> Ðiều căn bản để chọn đúng 1 đối tượng là hãy xem xét coi Ðấng mình tin cậy đó là ai,

đã làm gì và đã hứa gì cho mỗi c/ta?

> Khi bạn đi mua bảo hiểm có cần xem kỹ policy, ~điều kiện không? Ðương nhiên là có rồi

            thì huống gì tìm đối tượng cho linh hồn mình trong cõi đời sau - phải suy xét kỹ càng thế nào?

 

1) Hãy đọc và xem ~phép lạ Chúa Giê-xu đã làm... mà đã ghi chép lại rõ ràng trong Thánh Kinh

            Ðây chính là ~bằng cớ của quyền năng của Ðấng Cứu Chuộc, Ðấng Mêsi

2) Hãy nghe lời hứa của Ngài về Tin Lành... đáng tin cậy...

> Vì Ngài là Ðấng đã đến từ trời, đã đi vào âm phủ 3 ngày... nhưng đã thắng tử thần, sống lại, hiện ra,   

và hứa sẽ trở lại... để ban cho ~ai tin sự sống đời đời trong nước ÐCT

# I Tim. 1:15 - " Ðức Chúa Giê-xu đã đến trong thề gian để cứu vớt kẻ có tội,

ấy là lời chắc chắn, đáng đem lòng tin trọn vẹn mà nhận lấy..."

 

> Chúa Giê-xu chính là niềm trông cậy của mỗi người c/ta

> Ngài là "bến bờ yêu thương", là Ðấng có quyền ban cho sự sống...

> Hãy trao linh hồn của mình cho Chúa canh giữ... từ nay... cho đến đời đời!

 

[PP]: Powerpoint presentations are available in English. Contact www.vietnamesehope.org

 

 

 

The Sure Hope (Luke 7:18-23)

Have you doubted someone whom you have trusted? Human suffering, disappointments, and fears of death can spark doubts in our head. How can we keep our faith unwavering? Learn the basics from John the Baptist's life. John had known Jesus for a long time. He was the chosen one to pave the way for Jesus. John the Baptist even introduced Jesus as "the Lamb of God Who takes away the sins of the world." But while he was in the prison, John the Baptist sent two of his disciples to ask Jesus if He was the Messiah. The word "Messiah" means "anointed." To Israel, the Messiah is liked a King Who comes with power to put down oppression and deliver them from the Gentiles (Romans). John the Baptist asked Jesus because his expectations about God's kingdom did not happen the way he wanted. John the Baptist was loosing his patience, because he didn't see what he had expected from the Messiah (Jesus). Jesus did not rebuke John's faith, but told the disciples to wait and observe six different miracles He performed before their eyes. These were the credential proofs of the true Messiah. Also, Jesus wanted to remind John that the Messiah's job was not just about destroying evils, but to preach the Good News. Jesus came into the world to heal the broken relationship between God and man through His own sacrifice on the cross. Jesus is not an "opinion" as others, but He had gone through hell and overcame death. Look into eternity and ask yourself: "In whom will I trust?" Jesus is our only hope now and forever. Don't harden your heart today. Read what Jesus did and what He has promised to us, and trust Him today.