Trang Chủ :: Chia Sẻ

Bài 22

Kinh Nghiệm Chúa Trong Đời Sống

(Experiencing God)

II Côrinhtô 6:16b

www.vietnamesehope.org

 

 

“… Vì chúng ta là đền thờ của Đức Chúa Trời hằng sống, như Đức Chúa Trời đã phán rằng: Ta sẽ ở và đi lại giữa họ; ta sẽ làm Đức Chúa Trời của họ, và họ làm dân ta.”

(… For we are the temple of the living God. As God has said: "I will live with them and walk among them, and I will be their God, and they will be my people.")

 

 

[PP] * Là ~người đã được tái sanh (~sanh lại) bởi quyền phép của Chúa Thánh Linh

và nay trở thành con cái của ĐCT - c/ta biết gì về ĐCT của mình không?

> Không phải chỉ biết về Chúa qua ~giáo lý mà thôi… nhưng c/ta có đang kinh nghiệm được quyền năng

và sự hiện hữu của Ngài… trong đời sống của mình không?

# Trong tuần qua, c/ta có thể đếm được ~phước lành nào Chúa đã ban cho mình, hay có thể kể lại sự quan phòng che chở nào của Ngài… hành động thể nào trên đời sống của c/ta không?

# Thiết nghĩ có vô số ~người cơ đốc biết về Chúa

… nhưng trong đời sống lại chưa kinh nghiệm được quyền năng của Ngài mỗi ngày

> Vì thế nên sự nhóm lại mỗi tuần đã trở nên khô khan, thành 1 thói quen, hay còn tệ hơn nữa là 1 gánh nặng… vì khi đi vào nhóm c/ta có khi chẳng thấy lòng được cảm động sự hiện hữu của Chúa

… và ra về cũng chẳng thấy nhận được 1 điều phước lành chi hết

> Sống từ thứ Hai đến thứ Bảy… c/ta thấy như Chúa không có hiện hữu,

Chúa không sống trong lòng này chi cả…

 

# Tỉ dụ như thú vui của ACE là thích câu cá… mê câu cá

> Nên ACE ghi danh học về cách câu cá, cách móc mồi, cách kéo cá, chỗ nào câu được nhiều cá, thời tiết nào thì cá hay cắn câu… ACE học ~bí quyết câu cá hay này từ tuần này đến tuần nọ, từ tháng này đến tháng nọ, từ năm này đến năm nọ… nhưng không bao giờ được lái thuyền đi ra sông câu cá, để kinh nghiệm được sự hào hứng thật của thú câu cá là thể nào… thì ~bí quyết có hay đến đâu đi nữa… cũng sẽ trở nên nhàm chán, phải không? 

> Cũng vậy nếu mỗi Chúa Nhật, c/ta đến đây học giáo lý, nghe lời Chúa giảng, đọc lời Chúa…

            Mà suốt cả tuần chẳng thấy Chúa đâu hết… thì điều tự nhiên “đạo” sẽ dần dần trở nên “vô vị”

> Có lẽ vì đó mà đời sống của 1 số người cơ đốc theo thời gian… trở nên khô cạn và thiếu hương vị là vậy!

 

> Lý do tại sao? ĐCT đang nghủ mê chăng? hay là Ngài đã bỏ đi xa mất rồi?

> Tại sao c/ta là ~cơ đốc nhân… nhưng lại chưa kinh nghiệm quyền năng của Chúa

hành động mỗi ngày trong đời sống của mình?

> Vần đề gì đang ngăn trở c/ta được biết về Chúa

và kinh nghiệm rõ ràng “bàn tay” mầu nhiệm của Chúa ở trên đời sống mình?

> Đây là đề tài c/ta sẽ suy gẫm sáng nay… tiếp tục trong ~loạt bài giảng về “Cuộc đời của người Cơ Đốc

 

 

I. Đời Sống Môise

[PP] > Trong Kinh Thánh từ Cựu Ước đến Tân Ước… c/ta thấy có rất nhiều ~nhân vật có mối liên hệ mật thiết với Chúa… và họ kinh nghiệm được quyền năng của Ngài là thể nào

> Chẳng hạn như qua cuộc sống của Môise và dân Ysơraên có ghi chép lại trong sách XEDTK 3

… họ đã kinh nghiệm ĐCT toàn năng giải cứu mình lạ lùng như thể nào

> Sau khi từ xứ Ai Cập trốn đến đồng vắng Mađian… sống làm nghề chăn chiên 40 năm với cuộc sống phẳng lặng… thì Môise bắt đầu kinh nghiệm được sự che chở, hướng dẫn, cung cấp và quyền năng của ĐCT như thế nào

# XEDTK 3:2-8 – ĐCT trước hết đã tự bày tỏ chính mình và ý muốn của Ngài cho Môise thấy… từ 1 bụi gai cháy không tàn – (There the angel of the LORD appeared to him in flames of fire from within a bush. Moses saw that though the bush was on fire it did not burn up. So Moses thought, "I will go over and see this strange sight—why the bush does not burn up." When the LORD saw that he had gone over to look, God called to him from within the bush, "Moses! Moses!" And Moses said, "Here I am." "Do not come any closer," God said. "Take off your sandals, for the place where you are standing is holy ground." Then he said, "I am the God of your father, the God of Abraham, the God of Isaac and the God of Jacob." At this, Moses hid his face, because he was afraid to look at God. The LORD said, "I have indeed seen the misery of my people in Egypt. I have heard them crying out because of their slave drivers, and I am concerned about their suffering. So I have come down to rescue them from the hand of the Egyptians and to bring them up out of that land into a good and spacious land, a land flowing with milk and honey…) “Thiên sứ của Đức Giê-hô-va hiện ra cùng người trong ngọn lửa, giữa bụi gai kia. Người nhìn thấy cả bụi gai đang cháy, nhưng không hề tàn. Môi-se bèn nói rằng: Ta hãy tẻ bước lại đặng xem sự lạ lớn nầy, vì cớ sao bụi gai chẳng tàn chút nào. Đức Giê-hô-va thấy người tẻ bước lại xem, Đức Chúa Trời bèn ở giữa bụi gai gọi rằng: Hỡi Môi-se, hỡi Môi-se! Người thưa rằng: Có tôi đây! Đức Chúa Trời phán rằng: Chớ lại gần chốn nầy, Hãy cổi giầy ngươi ra, vì chỗ ngươi đang đứng là đất thánh. Rồi Ngài lại nói: Ta là Đức Chúa Trời của tổ phụ ngươi, Đức Chúa Trời của Áp-ra-ham, Đức Chúa Trời của Y-sác, và Đức Chúa Trời của Gia-cốp. Môi-se liền che mặt, vì sợ nhìn đến Đức Chúa Trời. Đức Giê-hô-va phán rằng: Ta đã thấy rõ ràng sự cực khổ của dân ta tại xứ Ê-díp-tô, và có nghe thấu tiếng kêu rêu vì cớ người đốc công của nó; phải, ta biết được nỗi đau đớn của nó. Ta ngự xuống đặng cứu dân nầy khỏi tay người Ê-díp-tô, dẫn từ xứ ấy lên đến một xứ kia đẹp đẽ và rộng rãi, đượm sữa và mật…“

> Bụi gai cháy không tàn này là điểm khởi đầu… lúc Chúa gọi Môise dự phần trong đại sứ mạng cứu dân Ysơraên ra khỏi ách nô lệ của người Ai Cập, và từ lúc đó Môise bắt đầu cuộc hành trình biết rõ Chúa của mình là ai

 > ĐCT mời gọi Môise dự phần bước vào c/trình giải cứu vĩ đại cho dân sự Ngài thoát khỏi ách nô lệ

            để kinh nghiệm được quyền năng của Ngài lớn lao là thể nào

 

[PP] > Sau khi Môise chịu vâng theo mạng lệnh Chúa sai

… thì ông và dân sự ông bắt đầu kinh nghiệm được gì… về quyền năng vĩ đại của Ngài?

1) Trước hết là qua 10 tai vạ mà ĐCT giáng trên dân Êdíptô (Ai Cập)

… nhưng dân Ysơraênlại được thoát khỏi

> Nào là Nước sông hôi thúi, ếch nhái, muỗi, ruồi mòng, súc vật bị dịch lệ, ghẻ chóc, mưa đá, cào cào,

sự tối tăm, và sự chết của con đầu lòng… 

> Họ chứng kiến ~tai họa này xẩy ra trước mắt, thấy rõ bàn tay mầu nhiệm của ĐCT… what an experience!

 

2) Chưa hết, họ kinh nghiệm được sự mầu nhiệm giải cứu của Chúa… khi đi ngang qua biển đỏ

… trên đất khô, còn hai bên là 2 bức tường nước, sau lưng là quân Ai cập đang đuổi theo

# XEDTK 14: 15-17, 21-22, 26-28 – (Then the LORD said to Moses, "Why are you crying out to me? Tell the Israelites to move on. Raise your staff and stretch out your hand over the sea to divide the water so that the Israelites can go through the sea on dry ground…  21 Then Moses stretched out his hand over the sea, and all that night the LORD drove the sea back with a strong east wind and turned it into dry land. The waters were divided, and the Israelites went through the sea on dry ground, with a wall of water on their right and on their left… 26 Then the LORD said to Moses, "Stretch out your hand over the sea so that the waters may flow back over the Egyptians and their chariots and horsemen." Moses stretched out his hand over the sea, and at daybreak the sea went back to its place. The Egyptians were fleeing toward it, and the LORD swept them into the sea. The water flowed back and covered the chariots and horsemen—the entire army of Pharaoh that had followed the Israelites into the sea. Not one of them survived.) “Đức Giê-hô-va phán cùng Môi-se rằng: Sao ngươi kêu van ta? Hãy bảo dân Y-sơ-ra-ên cứ đi; còn ngươi hãy giơ gậy lên, đưa tay trên mặt biển, phân rẽ nước ra, thì dân Y-sơ-ra-ên sẽ xuống biển đi như trên đất cạn…14:21 Vả, Môi-se giơ tay ra trên biển, Đức Giê-hô-va dẫn trận gió đông thổi mạnh đến đùa biển lại trọn cả đêm; Ngài làm cho biển bày ra khô, nước phân rẽ. Dân Y-sơ-ra-ên xuống biển, đi như trên đất cạn; còn nước làm thành một tấm vách ngăn bên hữu và bên tả… 14:26 Đức Giê-hô-va phán cùng Môi-se rằng: Hãy giơ tay ngươi ra trên biển, nước sẽ trở lấp người Ê-díp-tô, binh xa và lính kỵ của chúng nó. Môi-se bèn giơ tay mình ra trên biển, lối sáng mai, nước trở lấp phủ đáy biển lại, người Ê-díp-tô chạy trốn bị nước chận; vậy Đức Giê-hô-va xô họ xuống giữa biển. Thế thì, nước trở lại bao phủ binh xa, lính kỵ của cả đạo binh Pha-ra-ôn đã theo dân Y-sơ-ra-ên xuống biển, chẳng còn sót lại một ai.” Bottom of Form

 

> 1 Kinh nghiệm lạ lùng mà Môise và dân Ysơraên đã thấy trước mắt

và xung quanh mình về quyền năng của ĐCT giải cứu họ thể nào

# ACE có bao giờ đi thăm viếng Aquarium ở dưới New Orleans chưa?

> 1 Kinh nghiệm thích thú khi đi qua ~lồng kính trong Aquarium mà c/ta thấy đủ loại cá bơi xung quanh và trên đầu mình… không bằng kinh nghiệm của dân sự Chúa đi ngang qua biển đỏ, đã được rẽ nước ra làm hai vách

 

3) Kinh nghiệm được quyền năng che chở, cung cấp của ĐCT của họ

trong suốt 40 năm đi trong đồng vắng chẳng 1 ai bị đói khát chi hết

> Tưởng tượng 1 người phải lãnh đạo trên 2 triệu người cùng súc vật đi bộ trong đồng vắng suốt 40 năm, phải là 1 công việc lớn và khó đến thế nào… mà Môise phải luôn nhờ cậy ĐCT ở bên cạnh để giúp đỡ mnìh

# Nội 2 triệu người đi trong sa mạc cần củi để nấu ăn thôi

… thì có người đã ước lượng họ cần đến 4,000 tấn củi mỗi ngày mới đủ…

> Ở đâu mà dân sự của Chúa tìm được củi trong sa mạc khô khan

… nếu không kinh nghiệm được quyền năng cung cấp của ĐCT mỗi ngày cho họ trong 40 năm trời? 

# Có người đã ước lượng mỗi ngày họ phải cần đến 11 triệu gallons nước để uống, giặt dũ, tắm, và nuôi súc vật của mình… Ở đâu mà có đủ nước sạch cho họ như vậy

… nếu không có bàn tay mầu nhiệm của Chúa quan phòng và ban phước cho

 

[PP] > Qua ~sự kiện này, Môise và dân Ysơraên biết rõ được ĐCT là ai, Ngài suy nghĩ như thế nào, Ngài hành động như thế nào… đó là 1 kinh nghiệm đáng có…

> ACE có muốn kinh nghiệm và thấy được Chúa hành động trong đời sống mình… mỗi ngày không?

 

Bottom of Form

 

II. Chúa Sống Trong C/ta

[PP] > Là con cái của Chúa, c/ta cũng có thể kinh nghiệm được quyền năng của Ngài trong đời sống... như Môise và dân Ysơraên... lý do đơn giản là vì chính Ngài hiện hữu và ở ngay trong lòng của c/ta

# II Côr. 6:16 – chép gì? “… Vì chúng ta là đền thờ của Đức Chúa Trời hằng sống, như Đức Chúa Trời đã phán rằng: Ta sẽ ở và đi lại giữa họ; ta sẽ làm Đức Chúa Trời của họ, và họ làm dân ta.” (… For we are the temple of the living God. As God has said: "I will live with them and walk among them, and I will be their God, and they will be my people.")

> Nếu ĐCT qua Chúa Thánh Linh sống trong lòng c/ta... thì điều tự nhiên c/ta có thể tương giao và kinh nghiệm Chúa mỗi giây mỗi phút...

 

[PP] > Chúa Giê-xu sống trong lòng này... Ngài không phải là 1 người du khách, chỉ đến thăm c/ta vài tuần lễ rồi biến mất... Nhưng chính Ngài là Đấng thường trú (permanent resident) trong lòng này từ nay cho đến đời đời... mà không có gì có thể phân rẽ c/ta khỏi Chúa được 

> C/ta có 1 mối liên hệ mật thiết với ĐCT... qua Con một của Ngài là Cứu Chúa Giê-xu

            mà thế gian này không có sự tương giao đó... vì c/ta chính là ~con trai con gái của Ngài

# Sau biến cố 911, nghe nói ~người du khách đến Washington DC không còn được vào viếng tòa bạch ốc (The White House) nữa, là vì vấn đề an ninh

> Nhưng tỉ dụ c/ta là con của tổng thống Bush đi... thì việc vào viếng toà bạch ốc có gì là khó khăn không

cho dù ~biến cố xẩy ra xung quanh mình?

 

[PP] > ĐCT ban cho ĐTLinh để giúp c/ta có mối tương giao và kinh nghiệm được sự hiện diện của Chúa 

> Vai trò của ĐTL Ngài nhắc c/ta nhớ lại lời Kinh Thánh có chép là c/ta thuộc của Chúa, là con cái của Ngài

            cho nên c/ta có thể biết và kinh nghiệm được Chúa của mình

# Giăng 14:26 – (But the Counselor, the Holy Spirit, whom the Father will send in my name, will teach you all things and will remind you of everything I have said to you.) ”Nhưng Đấng Yên ủi, tức là Đức Thánh Linh mà Cha sẽ nhân danh ta sai xuống, Đấng ấy sẽ dạy dỗ các ngươi mọi sự, nhắc lại cho các ngươi nhớ mọi điều ta đã phán cùng các ngươi.”

# Câu chuyện nữ hoàng Elizabét khi còn là 1 đứa trẻ, rất là nghịch ngợm, phá phách, không chịu học hành

> Cho đến khi 1 bà cô có sáng kiến... cài 1 cái nơ màu tím vào chiếc áo của cô Elizabét và noí rằng: ”chiếc nơ màu tím này biểu hiệu cho dòng tộc quí phái của nhà vua; nó là dấu để nhắc nhở cháu mỗi khi sắp sửa phá phách điều gì, thì biết mình 1 ngày sẽ cai trị cả nước Anh Quốc“

> Từ ngày đó cô bé Elizabét đổi tánh... vì chiếc nơ màu tím đó nhắc mình là ai!

> Ma quỉ thì muốn c/ta nghĩ rằng ĐCT đi mất tiêu rồi; Ngài nghủ say rồi... nhưng ĐTL nhắc nhở cho c/ta biết Chúa ở ngay trong lòng mỗi người c/ta, để mình có thể kinh nghiệm Chúa mọi lúc và ở mọi nơi

 

III. Những Cản Trở

> Như vậy tại sao trong đời sống thực tế

... có nhiều khi c/ta chẳng kinh nghiệm sự hiện hữu và quyền năng của Chúa vậy?

> Có 2 điều chính có thể cản trở c/ta kinh nghiệm được Chúa mỗi ngày

[PP] 1) Thứ nhất, đó là ~tội lỗi thầm kín mà mình chưa ăn năn và xưng ra với Chúa...

> Tội lỗi như ~cặn bã, chất dơ làm nghẹt ngòi mối liên hệ giữa c/ta với Chúa

            Và khi không có mối liên hệ... c/ta không thể nào kinh nghiệm sự hiện hữu và quyền năng của Chúa

# Trong bồn tắm của c/ta lâu lâu phải dùng chất hoá học ”Drano“ đổ xuống để làm gì vậy?

> Để làm thông ống dẫn nước... lý do là vì qua nhiều ngày

... có ~sợi tóc nhỏ bám vào 1 chỗ và làm nghẹt ống dẫn nước 

> 1 Sợi tóc chắng là chi hết... cũng như 1 tội nhỏ chưa xưng ra... nhưng ~tội lỗi chưa chịu xưng ra

            Ngày càng tụ lại... làm nghẹt mối liên hệ giữa mình với Chúa

# Có thể là tội không tha thứ 1 người nào đó, tội tham lam tiền bạc, tội kiêu ngạo, tội tà dâm ngaọi tình,

tội nói xấu ~người khác xung quanh, tội lười biếng...

# Êphêsô 4:31-32 – (Get rid of all bitterness, rage and anger, brawling and slander, along with every form of malice. Be kind and compassionate to one another, forgiving each other, just as in Christ God forgave you.) "Phải bỏ khỏi anh em những sự cay đắng, buồn giận, tức mình, kêu rêu, mắng nhiếc, cùng mọi điều hung ác. Hãy ở với nhau cách nhân từ, đầy dẫy lòng thương xót, tha thứ nhau như Đức Chúa Trời đã tha thứ anh em trong Đấng Christ vậy…”

> Vì ~tội này chưa được gội sạch... cho nên nó cản trở c/ta kinh nghiệm được quyền năng hành động của Chúa trên đời sống mình

 

[PP] 2) Lý do thứ hai là vấn đề c/ta thường hay tự đóng khung ý muốn của Chúa... trở thành ý của riêng mình, thì không thể nào c/ta kinh nghiệm được quyền năng của Chúa được

# C/ta đòi hỏi Chúa phải cho việc này sự kia xẩy ra theo đúng thời khoá biểu của mình, theo đúng thời điểm của H/T mình, theo như ý mình suy luận... thì không thể nào c/ta kinh nghiệm được ~sự mầu nhiệm lạ lùng, ~việc lớn và khó của Chúa được, phải không?

# C/ta đến nhà thờ Chúa Nhật... c/ta nói: ”OK! Bây giờ tôi sẵn sàng thờ phượng Chúa đây, Chúa đến cảm động lòng tôi đi“ Rồi đến ngày thứ Hai, c/ta đóng cửa lòng mình lại: ”Tôi bây giờ bận hái tiền, lo đi shopping, nấu ăn, xem Football, đọc báo, chát trên Internet, nghe nhạc, xem phim hàn quốc... thôi xin Chúa ngồi đợi nhe; nếu có rảnh tôi sẽ tiếp chuyện với Chúa“ 

# Hồi còn làm việc ở Exxon, tôi nhớ mỗi lần mấy ông lớn... như là Tổng thống đến thăm hãng là biết liền

> Họ sửa soạn và biết rõ ông đến ngày nào, đến thăm chỗ nào... để chi vậy?

> Để họ sơn phết lại ~cột tường, đường đi, cửa nẻo... hầu tiếp đón ông chủ hãng

> Có khi họ sơn phết đằng trước của 1 building thật đẹp... nhưng đằng sau để mốc mát, rỉ sét

là bởi vì họ biết ông chủ không có đi viếng đằng sau cái building đó

> Họ có mối liên hệ, nhưng chỉ là mối liên hệ giữa 1 người chủ và nhân công mà thôi

Nhưng c/ta là con cái của Chúa c/ta có mối liên hệ mật thiết hơn nữa... giữa Cha và con cái của Ngài 

> C/ta không thể nào đóng khung mối liên hệ với Chúa trong ngày Chúa Nhật từ 10:45 sáng đến 12:15 trưa

            Và rồi mong rằng mình sẽ kinh nghiệm được quyền năng và phước hạnh của Ngài sao?

 

 

IV. Kinh Nghiệm Quyền Năng Chúa

> Muốn kinh nghiệm Chúa mỗi ngày… có 2 điều c/ta cần phải làm:

[PP] 1) C/ta phải tập lắng nghe tiếng Chúa gọi mình mỗi ngày

# Giăng 10:2-5 – Chúa Giê-xu dùng ẩn dụ của “Người Chăn Chiên hiền lành” – Ngài nói “chiên của người Chăn” thì sao? (The man who enters by the gate is the shepherd of his sheep. The watchman opens the gate for him, and the sheep listen to his voice. He calls his own sheep by name and leads them out. When he has brought out all his own, he goes on ahead of them, and his sheep follow him because they know his voice. But they will never follow a stranger; in fact, they will run away from him because they do not recognize a stranger's voice.") “Nhưng kẻ bởi cửa mà vào, là người chăn chiên. Người canh cửa mở cho chiên nghe tiếng người chăn; người chăn kêu tên chiên mình mà dẫn ra ngoài. Khi người đã đem chiên ra hết, thì đi trước, chiên theo sau, vì chiên quen tiếng người. Nhưng chiên chẳng theo người lạ; trái lại nó chạy trốn, vì chẳng quen tiếng người lạ.”

> C/ta muốn kinh nghiệm Chúa… c/ta phải biết lắng nghe tiếng Chúa gọi mình… c/ta phải để ý đến “bụi gai cháy mà không tàn”… nó có thể xuất hiện bất cứ lúc nào, chứ không phải trong ngày Chúa Nhật mà thôi

 

> Mà muốn lắng nghe thì c/ta phải tập yên lặng (tập lắng lòng lại trong sự cầu nguyện thường xuyên)

# Thi Thiên 46:10 – ("Be still, and know that I am God; I will be exalted among the nations, I will be exalted in the earth.") “Hãy yên lặng và biết rằng ta là Đức Chúa Trời; Ta sẽ được tôn cao trong các nước, cũng sẽ được tôn cao trên đất.”

> Trong đời sống mỗi ngày, có rất nhiều ~tiếng động… làm át tiếng Chúa gọi mình

            Mà c/ta phải decode, lọc ra, bớt đi… thì mới có thể nghe được tiếng Chúa gọi mình

> Nếu cứ lên xe là bật ngay nhạc kích động liên khúc nghe, đến sở làm hùng hục đầu tắt mặt tối cặm cụi làm – ai chết mặc kệ, về nhà là tiếng TV lại trổi lên rầm rộ, tiếng cell phone reng đầy nhà với đủ loại ring tones, bận rộn nấu ăn dọn dẹp, đến tối khuya mệt mỏi lăng đùng ra nghủ để có sức làm việc cho ngày mai… chẳng cần biết Chúa ở đâu, gọi c/ta làm gì… thì làm sao c/ta kinh nghiệm Chúa được?

 

# Chuyện gì sẽ xẩy ra nếu Môise không để ý đến “bụi gai cháy không tàn”? Thì sẽ chẳng có sách XEDTK    

            Và c/ta cũng sẽ chẳng nghe đến ~sự lạ lùng mà ĐCT đã làm qua Môise và dân Ysơraên

 

[PP] > Ngày xưa trong Cựu Ước, ĐCT thường nói qua các thiên sứ, khải tượng, giấc mơ và ~dấu kỳ phép lạ

[PP] … Nhưng ngày nay ĐCT nói qua chính Con một của Ngài là Cứu Chúa Giê-xu, là Tin Lành và qua ĐTL

[PP] > Và phương cách Chúa Giê-xu và ĐTL nói với c/ta là qua lời Kinh Thánh, trong sự cầu nguyện, hoàn cảnh đưa đẩy, và qua chính H/T của Chúa

 

i) Biết bao nhiêu lần c/ta đọc và học Kinh Thánh, lời của Chúa rõ rệt đụng đến lòng của mình, như chính Ngài nói riêng với c/ta vậy… mà cảm động c/ta biết ăn năn, xưng tội và quyết định làm 1 việc gì cho Chúa…

> Như vậy nếu không chịu đọc Kinh Thánh thường xuyên thì không biết Chúa nói gì; mà không biết Chúa nói gì… thì làm sao c/ta biết c/trình của Chúa là gì… để dự phần, hầu kinh nghiệm được quyền năng của Chúa

> Đời sống của c/ta không có dựa trên cảm giác riêng của mình, không có đi theo ý kiến của ~người thế gian, hay theo sự suy luận riêng… nhưng là phải dựa trên nền tảng Thánh Kinh

 

[PP] ii) Qua sự cầu nguyện c/ta tìm kiếm ý Chúa, biết được c/trình của Chúa

để dự phần và kinh nghiệm Chúa hành động như thế nào

> Nhiều khi ý Chúa không đi theo với ý mình, hoặc theo đúng thời điểm mình muốn nó xẩy ra

> Trong Êsai 55:9 – ("As the heavens are higher than the earth, so are my ways higher than your ways and my thoughts than your thoughts.) “Vì các từng trời cao hơn đất bao nhiêu, thì đường lối ta cao hơn đường lối các ngươi, ý tưởng ta cao hơn ý tưởng các ngươi cũng bấy nhiêu.”

# Thí dụ cụ thể là việc đón xe school bus… mỗi sáng 6:30 sáng – thì ai đợi ai?

> Thôi tối hôm qua chơi video game khuya hơi mệt mỏi, sáng sớm ráng nghủ nướng thêm ½ tiếng nữa, thức dậy chơi tiếp video game ½ tiếng nữa, thong thả ăn sáng… rồi ra góc đường lúc 8:00 giờ

thì chắc xe bus sẽ còn đợi mình mà? Ai đợi ai? Ai đi theo c/trình của ai?

> Có lẽ nhiều con cái Chúa đánh mất phước, chưa kinh nghiệm gì hết

… lý do là vì c/ta đón “xe bus” của Chúa quá trễ… mỗi ngày

 

iii) Nhiều khi Chúa nói chuyện với c/ta qua hoàn cảnh xẩy đến… có khi là ~hoàn cảnh khó khăn nữa

            để c/ta thật sự biết Ngài và c/trình của Chúa là thể nào?

# Làm chứng về sự qua đời của người em út của Diễm Phúc

> Chúa đã ra tay thể nào cho em Dũng sống thêm 2 tuần nữa, không đau đớn, nhất là biết ăn năn, xưng tội với Chúa và với gia đình… rồi ra đi êm xuôi về nước thiên đàng như chính em xin Chúa

> Đời sống em có thể chưa làm điều gì sáng danh Chúa… nhưng ~giờ phút cuối cùng, hoàn cảnh đã cho em có cơ hội làm sáng danh Chúa về sự nhơn từ của Ngài lớn thể nào… mà gia đình đã kinh nghiệm

 

[PP] 2) Điều thứ hai để kinh nghiệm quyền phép mầu nhiệm của Chúa, sau khi lắng nghe tiếng Chúa gọi mình

đó là c/ta phải thay đổi thời khóa biểu của mình mà đi theo c/trình của Chúa…

# Câu chuyện trên 1 chiến hạm đang lướt trên sóng trong ban đêm tối như mực…

> Bỗng nhiên họ thấy 1 tia ánh sáng chói rọi đến ngay trước mắt

> Vị thuyền trường của chiến hạm ra lệnh cho đánh 1 cú điện tín đến trước:

“Thuyền anh phải thay đổi 10 độ về phía Nam ngay”

> Ngạc nhiên 1 cú điện tín trả lại: “Không! Thuyền chiến hạm của quí vị phải thay đổi 10 độ về phía Bắc ngay”

> Vị thuyền trưởng bực tức cho đánh 1 cú điện tín nữa: “Anh phải thay đổi 10 độ về phiá Nam ngay

            Đây là thuyền trưởng của 1 chiến hạm của quân đội Mỹ

> Ngay lập tức 1 cú điện tín đánh ngay lại: “Quí vị phải đổi sang 10 độ Bắc ngay

vì đây là ngọn hải đăng đang ở trên bờ (the lighthouse)

> Ai sẽ phải nhường ai? Ai sẽ phải đổi hướng?

> Lý do Tại sao c/ta chưa kinh nhiệm được quyền năng hành động của Chúa trong cuộc sống?

> Câu trả lời là vì khi c/ta đi nhóm… có khi với thái độ chỉ muốn nghe lời Chúa giảng, giống như nghe 1 bài diễn thuyết… nhưng lòng thật sự chưa muốn vâng lời (đổi hướng) làm theo ~lẽ đạo mình đã nghe…

> Mỗi khi bước ra khỏi nhà thờ… thì c/ta tự nghĩ "xong trách nhiệm đạo đức của tuần lễ này rồi"

và ~gì của nhà thờ… tôi trả lại cho nhà thờ; còn bây giờ ~gì của đời tôi phải trả lại cho đời

> Đạo của Chúa đã trở thành ~lý thuyết ở trong trí óc mà thôi

… không còn là 1 kinh nghiệm thực tế… trong cuộc sống hằng ngày của c/ta nữa

 

[PP] > Để có thể kinh nghiệm quyền năng của Chúa

… thời khoá biểu hằng ngày của mình - cần phải được điều chỉnh lại để bắt kịp c/trình của Chúa

# Những anh hùng đức tin trong lịch sử của Kinh Thánh toàn là ~người vâng lời Chúa tuyệt đối và sẵn sàng thay đổi thời khoá biểu của đời sống mình, hầu để có thể đáp ứng ý muốn hay sự kêu gọi của Chúa…

> Tỉ dụ như sau khi Chúa khải thị cho Môise thấy và biết ý muốn của Ngài là để giải cứu dân sự của mình ra khỏi ách nô lệ của người Ai Cập, mà Môise ra về không làm gì hết, cứ tiếp tục chăn chiên trong đồng vắng Mađian… thì chuyện gì sẽ xẩy ra? Không có sách XEDTK kể lại ~điều mầu nhiệm Chúa đã làm qua Môise và dân Ysơraên

 

[PP] > ACE muốn kinh nghiệm quyền năng của Chúa qua ~dấu kỳ phép lạ

… mà chưa sẵn sàng thay đổi nếp sống của mình - thì sao thấy được?

> HT Chúa ở đây - muốn kinh nghiệm được quyền năng của Ngài bày tỏ… nhưng chưa muốn điều chỉnh lại ~điều cần phải thay đổi, để Chúa làm Chủ… thì khó có thể kinh nghiệm được sự tăng trưởng và phước hạnh Chúa đang muốn ban cho H/T của Ngài ở đây

 

-------------

# Một kinh nghiệm đẹp trong tuổi thiếu niên… khi còn ở bên Hawaii

> Một lần được 1 vị MS người Phi luật tân của 1 H/T mời đi cắm trại ở hòn đảo Molokai

> Trên hòn đảo này lúc đó không có nhà cửa, vì sợ núi lửa… chỉ toàn là ~ruộng trồng khóm, dứa

> Toán đi cắm trại là ~thanh thiếu niên khoãng 20 người dự

> Sau khi đáp máy bay nhỏ đến hòn đảo Molokai, c/ta bắt đầu cuộc trèo núi vượt rừng đến chổ cắm trại

> Điều lạ là rừng c/tôi đi qua chỉ toàn là ~cây ổi… tha hồ ăn và rồi lấy ổi chọi nhau thật là vui

> Sau 1 đọan đường ra đến gần bờ biển, c/tôi dựng lều ngay bên cạnh biển, nước trong xanh thật thơ mộng

> Sau đó, c/tôi lại vào rừng đi tìm 1 thác nước

> 1 Khung cảnh thật thơ mộng thác nước cao khoãng 100 feet… và ở giữa khoãng 30 feet có 1 hóc đá mà các bạn trẻ có thể chui vào…  và từ đó nhẩy xuống bờ suối sâu

> Nước thật lạnh buốt như nước đá… cho dù lúc đó vào giữa mùa hè, vì ~bóng cây che phủ

> C/tôi chiều chiều đi dọc bờ biển… cậy ~con hào hến dính cứng trên ~tảng đá biển ăn sống thật là ngon

> Một chuyến đi thật là vui mà sẽ không bao giờ quên được

> Một kinh nghiệm mà dù cho tôi có để cả tiếng đồng hồ ra diễn tả lại… thì ACE cũng không thể hiểu hết được… cho đến khi nào ACE thật sự cùng đi trong chuyến cắm trại đó, phải không?

> Cũng vậy, ACE đã học và biết Chúa là Đấng quyền năng thể nào hôm nay… nhưng cho đến khi nào kinh nghiệm được ~điều c/ta đã học biết mỗi ngày… thì lúc đó c/ta mới thật sự nếm được Chúa là Đấng quyền năng thể nào?

 

> C/ta có muốn là ~khán gỉa hoài không? Hay chính là ~người thật sự kinh nghiệm được sự hiện hữu

và quyền năng của Chúa ở trên và trong đời sống của mình…

 

[PP] > Nếu muốn thì c/ta phải tập yên lặng lắng nghe tiếng Chúa phán

và sẵn sàng thay đổi thời khóa biều của mình… mà bước đi theo ý Chúa mỗi ngày!


------------ Lời Mời Gọi

> Why do we come to church? To worship and know about God

> But that’s not the end of it…

> Everyday we must experience the presence and power of God

 

> But why don’t I experience it?

> May be because we don’t pay attention to the “burning bush?”

> May be because of secret/unconfessed sins?

> May be because we are framing/limit His will in our life?

> Each of us needs to exam ourself… and deal with these issues

 

1) Practice to be still and listen to God

2) Adjust our daily schedule to see what God is doing and get in on it

# Don’t miss the bus…

 

> Do you want to experience the greatest ride in life… Let’s go!

 

 

----------------------

Experiencing God (II Corinthians 6:16)

As a Christian, how can I experience God? Moses and the Israelites experienced the protection, provision and power of God for 40 years in the desert. Moses came to know God by experience as he obeyed Him. Through many miraculous signs, Moses experienced how God felt and acted. We can experience God through Jesus Christ because He lives inside of us. Jesus is not a guest at one time, but He is our permanent resident. The Holy Spirit helps us to know and experience God daily. The problem of not experiencing God is because of our secret and unconfessed sins. The second problem is because we set our own time frame. To experience God, we first must learn to be still and readily listen to His voice. In the Old Testament, God spoke by angels, visions, dreams, and miraculous signs. In the present time, God speaks through the Gospel (His Son Jesus) and the Holy Spirit. The means are the Bible, prayer, circumstances, and His church. To experience God, we must pay attention of what God is about to do and get in on it. You cannot stay the way you are and experience God. We must adjust our lives so that God can do through us what He wants to do. Do you want to experience the greatest ride of life? Pay attention to the “burning bush,” listen to His voice, and adjust our daily schedule to catch His “bus.”