Trang Chủ :: Chia Sẻ

Bài 24

Cứu Chúa Giê-xu

(The Savior Jesus Christ)

Mác 2:1-11

www.vietnamesehope.org

 

 

“Khỏi một vài ngày, Đức Chúa Jêsus trở vào thành Ca-bê-na-um, và chúng nghe nói Ngài ở trong nhà. Họ họp lại tại đó đông lắm, đến nỗi trước cửa cũng không còn chỗ trống; Ngài giảng đạo cho họ nghe. Bấy giờ có mấy kẻ đem tới cho Ngài một người đau bại, có bốn người khiêng. Nhưng, vì đông người, không lại gần Ngài được, nên dở mái nhà ngay chỗ Ngài ngồi, rồi do lỗ đó dòng giường người bại nằm xuống. Đức Chúa Jêsus thấy đức tin họ, bèn phán cùng kẻ bại rằng: Hỡi con ta, tội lỗi ngươi đã được tha. Vả, có mấy thầy thông giáo ngồi đó, nghĩ thầm rằng: Sao người nầy nói như vậy? Người nói phạm thượng đó! Ngoài một mình Đức Chúa Trời, còn có ai tha tội được chăng? Đức Chúa Jêsus trong trí đã hiểu họ tự nghĩ như vậy, tức thì phán rằng: Sao các ngươi bàn luận trong lòng thể ấy? Nay bảo kẻ bại rằng: Tội ngươi đã được tha; hay là bảo người rằng: Hãy đứng dậy vác giường mà đi; hai điều ấy điều nào dễ hơn? Vả, để cho các ngươi biết Con người ở thế gian có quyền tha tội, thì Ngài phán cùng kẻ bại rằng: Ta biểu ngươi, hãy đứng dậy, vác giường đi về nhà.”

 

 

I. Con Người

> 1 Nhà triết gia nổi tiếng có 1 lần đã nói: “Con người là 1 cây sậy có tư tưởng

> Đây có nghĩa là con người tuy yếu đuối hơn ~loài động vật khác

… nhưng loài người có trí khôn, biết suy luận và tính toán

 

> Không phải có tư tưởng mà thôi, con người còn có lương tâm… qua lương tâm, c/ta nhận biết được ~điều thiện và ác; biết định đóan cố gắng làm ~điều lành và tránh ~điều dữ…

# Vì thế con cọp ăn thịt người… đi về vẫn ngủ yên giấc,

Nhưng còn con người phạm tội sát nhân… thì về bối rối trằn trọc, vì lương tâm bị cắn rứt

 

> Không phải có tư tưởng và lương tâm mà thôi… điều đặc biệt cho loài người là c/ta có linh hồn

            Là phần tâm linh, mắt không thấy được… phân rẽ c/ta khỏi các loài động vật khác…

> Với phần linh hồn, c/ta biết hướng thượng

# ~Con bò mỗi ngày ra đồng chỉ là để ăn cỏ… nhưng không bao giờ suy tư đến cội nguồn của mình

hay nghĩ đến thế giới tương lai… nhưng loài người thì biết đi tìm Đấng Sáng Tạo nên mình

 

 

II. ~Câu Hỏi Huyền Bí về sự Sống và sự Chết

> Vì có tư tưởng, lương tâm và linh hồn… cho nên loài người biết suy tư đến ~điều mầu nhiệm

… vượt khỏi không gian và thời gian

> Loài người biết suy nghĩ đến ~sự huyền bí… và luôn cố gắng đi tìm kiếm câu trả lời cho mình

 

> Một số ~câu hỏi huyền bí nhất… phải là điều liên hệ đến sự sống và sự chết

# Tôi từ đâu đến? Tại sao tôi ở đây? Và rôì tôi sẽ đi về đâu… sau cõi đời này?

# Bên kia cõi đời này, c/ta còn có gì nữa không?

# Tại sao cuộc sống có sự đau khổ… và rồi kết thúc cuối cùng là sự chết?

 

> Sống thì ai trong c/ta cũng biết… vì mỗi người c/ta đang sống, c/ta đang thở

… nhưng chết là sự huyền bí nhất, phải không?

> Sự chết là 1 thực trạng rõ ràng… cho dù c/ta không muốn nói đến

# Nếu vào ~nghĩa trang hay đọc báo trong mục chia buồn, hay xem tin tức về chiến tranh chết chóc

… thì c/ta không ai có thể thể từ chối được điều này

# (Bác Nhơn) vừa mất người chị bên VN cách đây vài tháng, tuần qua lại nghe tin 1 người chị nữa qua đời

# (Thím Mây) trong tuần qua nghe tin người mẹ qua đời, vội vã mua vé máy bay về Viêt-nam lo việc an táng

thì đây là 1 ảo ảnh… hay là 1 thực trạng của cuộc sống này?

 

> Có lẽ câu hỏi huyền bí nhất… phải là câu hỏi… về cõi đời sau? Thế giới bên kia cánh cửa của cuộc đời này

Và với câu hỏi huyền bí này… thì ai sẽ có câu trả lời cho c/ta đây?

> Từ đời xưa đã có biết bao nhiêu ~lãnh tụ tôn giáo sanh ra đời, và tuyên bố mình có câu trả lời cho nó

1) Nhưng 1 số ~lời tuyên bố này chỉ là ~con đường dẫn đến sự sai lầm và hư mất… mà làm hại thêm mà thôi

# Trong quá khứ c/ta biết ~nhà lãnh tụ… như Jim Jones, David Koresh, và nhóm Heaven Gate

… đã dẫn đưa nhiều người đến chỗ chết 1 cách oan uổng mà thôi

 

2) 1 Số ~lãnh tụ khác có lẽ biết con đường, có 1 phần của câu trả lời

… nhưng hình như không có khả năng hiểu biết trọn vẹn

# Chẳng hạn như Phật Tử là người hiều biết sự đau khổ của sanh, lão, bệnh và tử… là do cái vòng lẩn quẩn của nhục dục… nhưng lại không trả lời được câu hỏi là cái vòng lẩn quẩn của nhục dục đã bắt đầu từ đâu

            Và làm thế nào để chắc chắn khi nào mình có thể vượt ra khỏi vòng lẩn quẩn này?

 

> Trên tất cả mọi người… không có ai có câu trả lời chính chắn cho bằng Cứu Chúa Giê-xu

> Muốn hiểu về Chúa Giê-xu là ai… trước hết c/ta cần trở lại với lời Kinh Thánh

> Lời Kinh Thánh là lời mầu nhiệm… vì là lời của ĐCT, đã cảm hóa cho nhiều người viết xuống

để cho c/ta biết đến Ngaì là ai, và có câu trả lời cho ~sự huyền bí về sự sống và sự chết

> Không có 1 cuốn sách nào đã được duy trì và phổ biến rộng rãi

dịch ra nhiều ngôn nghữ khác nhau… cho bằng sách Kinh Thánh

> Không có 1 cuốn sách nào ghi chép lại nguồn gốc con người đến từ đâu, tại sao có sự đau khổ

Và có câu trả lời cho cõi đời đời của nhân loại

 

> QV muốn tìm hiểu Chúa Giê-xu có phải là chân lý hay không… QV phải bắt đầu từ Kinh Thánh

> Nếu Kinh Thánh sai thì QV hãy đi tìm 1 Đấng khác... còn nếu sau khi tìm hiểu và thấy rõ Kinh Thánh là thật và mầu nhiệm... thì QV phải kết luận Chúa Giê-xu là chân lý, là Con Đường duy nhất dẫn c/ta đến ĐCT

 

# Tôi không thể nào nói con đường tôi đang đi là đúng... vì tôi cảm thấy mình đúng…

> Lý do là ai trong c/ta cũng có sự cảm thấy được

… và nhiều khi sự cảm động của c/ta khác nhau… thì cảm giác nào là đúng đây?

> Tôi cũng không thể nói con đường mình đúng... vì tôn giáo của tôi đông nhất trên quả địa cầu này

> Tôi cũng không thể nói con đường tôi đi đúng... vì tôn giáo của tôi là 1 tôn giáo lâu đời nhất... nhưng tôi chỉ có thể nói Con đường tôi đi là chân lý... vì nền tảng Kinh Thánh tôi có là cuốn sách mầu nhiệm khác biệt với tất cả các cuốn sách khác ở trên đời này… giúp tôi biết đến Đấng Sáng Tạo và Cứu Chúa Giê-xu

 

 

III. Sự Hiện Hữu của Đấng Sáng Tạo

> Trước hết, lời Kinh Thánh khẳng định về sự hiện hữu của Đấng Sáng Tạo… hay gọi danh từ riêng là ĐCT

1) Sự sáng tạo của mọi vật xung quanh… chứng minh rõ ràng cho c/ta thấy phải có 1 Đấng Sáng Tạo

            ... vì mọi sự không thể tự nhiên mà có được...

# Nếu lấy 1 đống gạch và đất chụm lại, và rồi để 1 cơn bão như Katrina thổi qua… thì có thể nào làm đống gạch đó trở thành 1 căn nhà lầu biệt thự đẹp được không?

Đương nhiên là không rồi… nhưng chắc chắn chỉ là 1 đống rác thì hơn

> Những căn nhà đồ xộ đẹp đẽ không tự nhiên mà có... nhưng đã có ~nhà kiến trúc sự chế tạo và xây nên nó

> Nhưng cho dù cơn bão có làm đống gạch trở thành 1 căn nhà lầu đi nữa

... thì câu hỏi nữa là "~viên gạch từ đâu mà có?"

> Như vậy... nếu có ~tạo vật trên đất và tinh tú trên bầu trời

... thì điều tự nhiên phải có 1 Đấng Sáng Tạo nên nó

 

> Thật ra, mọi dân tộc nào cũng đều có khái niệm của 1 Đấng Sáng tạo duy nhất

> Kể cả cho người Việt c/ta... cũng tin Đấng ấy... và gọi chính Ngài là Ông Trời/Bề Trên... là Đấng ở trên Cao ban xuống mưa, nắng; Đấng làm cho quả đất vận hành lơ lửng trên không trung vũ trụ

# Trời sanh voi, sanh cỏ… trăm sự nhờ Trời… và đụng 1 chút là c/ta than “Trời ơi!”

 

> Sách Kinh Thánh mầu nhiệm xác định 1 Đấng Sáng Tạo rõ ràng... như trong STK 1:1 - câu Kinh Thánh đầu tiên của sách đầu tiên đã chép: "Ban đầu ĐCT dựng nên trời đất"

 

2) Lời Kinh Thánh không phải xác định có Đấng Sáng Tạo mà thôi

Nhưng còn giúp cho c/ta hiểu được Ngài là ai?

# Thi Thiên 118:1 – “Hãy cảm tạ Đức Giê-hô-va, vì Ngài là thiện; Sự nhân từ Ngài còn đến đời đời.”

ĐCT là thiện lành, là Đấng nhơn từ… đầy dẫy sự yêu thương

> Sự yêu thương của Ngài được bày tỏ rõ ràng từ lúc ban đầu

… khi ĐCT dựng nên loài người giống hình ảnh của Ngài

# STK 1:26-27 - Sau khi dựng nên hết muôn loài và muôn vật trong 6 ngày

... thì ĐCT dựng nên loài người - người nam và nữ đầu tiên

"Đức Chúa Trời phán rằng: Chúng ta hãy làm nên loài người như hình ta và theo tượng ta, đặng quản trị loài cá biển, loài chim trời, loài súc vật, loài côn trùng bò trên mặt đất, và khắp cả đất. Đức Chúa Trời dựng nên loài người như hình Ngài; Ngài dựng nên loài người giống như hình Đức Chúa Trời; Ngài dựng nên người nam cùng người nữ." (Then God said, "Let us make man in our image, in our likeness, and let them rule over the fish of the sea and the birds of the air, over the livestock, over all the earth, and over all the creatures that move along the ground."  So God created man in his own image, in the image of God he created him; male and female he created them.)

> “Giống hình ảnh của Ngài” đây không có nghĩa là giống hình thù của Chúa... vì ĐCT là Đấng vô hình

nhưng đây chính là giống bản năng thánh khiết, trường tồn, linh hồn bất diệt, toàn hảo... như ĐCT có vậy

 

> Thêm nữa, ĐCT thương yêu Ađam và Êva nên Ngài còn ban cho họ quyền quản lý mọi tạo vật mà ĐCT đã dựng nên, và muốn họ sanh sản ra nhiều hơn nữa trên đất, để hưởng mọi sự sáng tạo của Ngài

# STK 1:28 - Ađam được quyền đặt tên cho tất cả các loài thú vật... tùy theo sở thích của mình, chứ các loài thú không có đặt tên c/ta… "Giê-hô-va Đức Chúa Trời lấy đất nắn nên các loài thú đồng, các loài chim trời, rồi dẫn đến trước mặt A-đam đặng thử xem người đặt tên chúng nó làm sao, hầu cho tên nào A-đam đặt cho mỗi vật sống, đều thành tên riêng cho nó." (Now the LORD God had formed out of the ground all the beasts of the field and all the birds of the air. He brought them to the man to see what he would name them; and whatever the man called each living creature, that was its name.)

# STK 2:19 - "Đức Chúa Trời ban phước cho loài người và phán rằng: Hãy sanh sản, thêm nhiều, làm cho đầy dẫy đất; hãy làm cho đất phục tùng, hãy quản trị loài cá dưới biển, loài chim trên trời cùng các vật sống hành động trên mặt đất." (God blessed them and said to them, "Be fruitful and increase in number; fill the earth and subdue it. Rule over the fish of the sea and the birds of the air and over every living creature that moves on the ground.")

 

 

IV. Loài Người Phạm Tội

> ĐCT yêu thương loài người và ban cho họ quyền tự do chọn lựa

> Đây có nghĩa là quyền tự nguyện tuân theo ý Chúa... hay đi theo ý riêng của mình

> Nhưng chính quyền tự do từ lúc ban đầu đó... mà loài người đã phản nghịch, phạm tội cùng ĐCT

# STK 2:17 - ĐCT thử đức tin của 2 người bằng cách đặt 1 cây cấm ở giữa vườn địa đàng "... nhưng về cây biết điều thiện và điều ác thì chớ hề ăn đến; vì một mai ngươi ăn chắc sẽ chết." (but you must not eat from the tree of the knowledge of good and evil, for when you eat of it you will surely die.")

# STK 3:6 - Nhưng Ađam và Êva đã nghe theo lời của satan, trong hình thù của 1 con rắn

            ... mà lại đi ăn trái của cây cấm và phạm tội nghịch cùng ĐCT

"Người nữ thấy trái của cây đó bộ ăn ngon, lại đẹp mắt và quí vì để mở trí khôn, bèn hái ăn, rồi trao cho chồng đứng gần mình, chồng cũng ăn nữa." (When the woman saw that the fruit of the tree was good for food and pleasing to the eye, and also desirable for gaining wisdom, she took some and ate it. She also gave some to her husband, who was with her, and he ate it.)

 

 

V. Sự Phân Cách Bởi Tội Lỗi

> Theo lẽ công bình thì linh hồn nào phạm tội thì sẽ phải chịu sự phán xét... vì ĐCT là Đấng Thánh Khiết vẹn toàn - Ngài không thể hòa hiệp với tội lỗi được, nên đành phải hình phạt Ađam và Êva

... bằng cách trục xuất 2 người ra khỏi vườn của sự sống đời đời

> Từ ngày đó loài người bị rủa sả và phải nếm sự đau khổ: đàn bà thì phải đau đớn trong cơn thai ghén,

Còn đàn ông thì phải làm lụng cực nhọc đổ mồ hôi trán mới có mà ăn…

> Đây chính là nguồn gốc sanh ra mọi sự đau khổ… do tội lỗi phản nghịch với ĐCT gây ra

mà có lẽ Phật tử khi còn sống chưa tìm thấy chân lý trọn vẹn này

 

> Từ lúc đó… loài người đánh mất đi thần tính của sự sống bất diệt… nhưng phải nếm sự chết

… vì Kinh Thánh Rôma 6:23 - định rõ "…tiền công của tội lỗi là sự chết..." (For the wages of sin is death...)

> Sự chết đây không có nghĩa là sự chết thuộc thể mà thôi, khi hồn lìa khỏi xác... nhưng là sự phân cách của cả hồn lẫn xác… 1 ngày đời đời trong hồ lửa hỏa ngục, khỏi sự vinh hiển của Đấng Sáng Tạo nên c/ta

 

 

VI. Chương Trình Cứu Rỗi của ĐCT qua Chúa Giê-xu

> Sự phân cách giữa loài người với ĐCT không thể hàn gắn, nối lại được

... nếu không có sự tha thứ từ Thượng Thiên

> Vì ĐCT là Đấng công bình... Ngài không thể tha thứ loài người 1 cách như không, bất công được

            nhưng Ngài phải trả 1 gía rất đắt… để chuộc lại nhân laọi cho chính Ngài

> Gía chuộc tội đó phải chính là huyết vô tội của chính Con Ngài - Ngôi Hai của ĐCT - Cứu Chúa Giê-xu

# Hêb. 9:22 - "Theo luật pháp thì hầu hết mọi vật đều nhờ huyết mà được sạch: không đổ huyết thì không có sự tha thứ." (In fact, the law requires that nearly everything be cleansed with blood, and without the shedding of blood there is no forgiveness.)

> Vì thế Cứu Chúa Giê-xu từ trên Trời phải giáng thế làm người… đổ huyết trên cây TTG

để thi hành công cuộc cứu rỗi nhân loại… cho ĐCT

 

> Chúa Giê-xu là ai… để c/ta hiểu và biết chọn tin theo Ngài để có sự cứu rỗi linh hồn

> Khi lựa chọn 1 điều gì... c/ta phải tra khảo, so sánh, xem xét kỹ càng... không nên tin 1 cách mù quáng

> Hãy xem xét Chúa Giê-xu là ai… mà đáng cho mình tin cậy không?

 

1) Thứ nhất - tìm biết Chúa Giê-xu là ai phải qua chính ~lời Ngài tự xưng về mình

> Chúa Giê-xu tuyên bố nhiều điều về chính mình… mà chưa có 1 chủ giáo nào dám tự xưng

> Chẳng hạn như Chúa Giê-xu đã tự xưng: a) Ta là Sự Sáng của thế gian; b) Ta là Sự Sống lại và Sự Sống đời đời;  c) Ta là Người Chăn hiền lành; d) Ta là Bánh của sự sống đời đời;  e) Ta với Cha là Một

> Nhưng chân lý quan trọng nhất mà Chúa Giê-xu tự xưng về mình… đó là khi Ngài noí:

"Ta là đường đi, lẽ thật và sự sống... chẳng bởi Ta thì không ai được đến cùng Cha"

> Đây là lời tuyên bố có tính chất tuyệt đối (absolute) - Chúa Giê-xu không có nói Ta là người chỉ đường, là người biết con đường, hay Ta là 1 trong ~con đường cứu rỗi ... nhưng Ngài tuyên bố Ta chỉ là Con đường duy nhất để nhân loại trở về với Nguồn Sống - Đấng Tạo Hoá… và ngoài Ngài ra, chẳng còn 1 con đường nào nữa, chẳng có 1 danh nào nữa để loài người được cứu rỗi...

 

> Nếu ĐCT nói rằng Ngài sai Con một của Ngài xuống thế gian chịu chết cứu chuộc nhân loại là con đường duy nhất... mà sau này còn tuyên bố có 1 "Con" nào khác.... thì chính Ngài là kẻ nói sạo?

> Nếu Chúa Giê-xu tuyên bố chỉ 1 mình Ngài là Con đường duy nhất... rồi sau này dạy người ta tin vào "đạo nào cũng cứu rỗi được" ... thì chính Chúa Giê-xu là kẻ nói dối, Ngài tự mâu thuẫn và chẳng đáng cho c/ta tin cậy, phải không?

> Như vậy nếu 1 người thật sự tin Chúa Giê-xu là con đường duy nhất... thì cùng 1 lúc phải chấp nhận con đường tu tâm tích đức - không thể dẫn c/ta đến sự siêu thoát linh hồn được, phải không?

vì Chúa Giê-xu không thể tự mâu thuẫn Ngài được, nếu Ngài là chân lý?

 

> Có lẽ 1 số người đang nghĩ - sao đạo Chúa Giê-xu quá hẹp hòi vậy - chỉ có 1 con đường duy nhất thôi sao?

> Tại sao không chấp nhận nhiều con đường cho dễ dãi 1 chút

... vả lại miễn là người ta có tấm lòng thành, tốt bụng là được rồi?

1) Thứ nhất, có ~cái hẹp hòi... nhưng là sự hẹp hòi đúng... nếu không sẽ dẫn đến sự chết

# Chẳng hạn như QV đi trên 1 chiếc máy bay sắp đáp xuống phi đạo... QV biểu tình không muốn người phi công đó đáp xuống xuống phi đạo... nhưng đòi ỗng đáp xuống ngay trên con đường xa lộ trước nhà của QV

> Ông phi công trả lời - không được, tôi phải đáp xuống phi đạo... thì QV có thể cho là ỗng "hẹp hòi" không?

 

2) Thứ hai, trên đời này có ~người tốt bụng, thành tâm (good intentions, sincere) muốn chỉ đường

nhưng tốt bụng cũng có khi chưa phải là đúng; thật lòng cũng có thể là thật sai!

# Có bao giờ QV bị đi lạc đường không? Muốn về phiá West, gặp 1 người hỏi đường - họ tốt bụng nhưng chỉ lộn về phía East... thì nếu QV tin người đó thì có đến chỗ của mình muốn không, cho dù người kia thật lòng đến đâu đi nữa?

 

3) Vả lại - tuy con đường của Chúa Giê-xu hẹp... nhưng nếu suy nghĩ kỹ thì thấy thật là rộng... vì là con đường cứu rỗi ban cho mọi người… vì được ban cho như 1 món quà không đòi hỏi điều kiện cho bất cứ ai

# Rôma 10:13 - "Hễ ai kêu cầu danh Chúa thì được cứu" - có nghĩa là bao gồm bất cứ ai đều được ban cho không điều kiện: ~kẻ sát nhân, giết người, tổng thống, mục sư, Bin Laden, masơ Têrêsa... đều được ban cho ơn cứu rỗi như nhau!

# Jeffrey Dahmer - kẻ giết và ăn thịt người – có đáng được cứu rỗi không?

> Tình yêu thương, sự thương xót của Chúa vĩ đại… đến nỗi 1 người tội nhân như vậy cũng được cứu

            Vì “bất cứ hể ai” muốn và nhận thì được!

 

 

VII. Quyền Năng của Chúa Giê-xu

2) Như vậy câu hỏi tới là làm sao tôi biết ~lời tuyên bố tuyết đối của Chúa Giê-xu về chính Ngài là đúng

… vì nói thì ai cũng nói được

# Tôi cũng có thể đứng ở đây và nói mình là tổng thống "Bush Nguyễn" cũng được vậy

... hay là tôi là Bin Laden (coi chừng FBI ở cửa) nhưng chứng cớ ở đâu để tôi tuyên bố ~điều đó?

> Chúa Giê-xu đã làm gì để chứng mình Ngài là con đường cứu rỗi duy nhất?

 

> Chia xẻ vài điều...

1) Để chứng minh thần tính thánh khiết trọn vẹn của Chúa Giê-xu từ Trời… khi Ngài giáng thế - Chúa sanh ra đời từ 1 cô thiếu nữ đồng trinh… (có 1 không 2) để chứng tỏ Ngài không mang dòng huyết của 2 người tội nhân đầu tiên

 

2) Khi Ngài đến thế gian, Chúa Giê-xu đã làm nhiều phép lạ… để chứng tỏ quyến năng của ĐCT ở trong Ngài

> Có tất cả tối thiểu 34 phép lạ Chúa Giê-xu đã làm… và được ghi chép lại trong Thánh Kinh

> Có thể liệt kê ra ~phép lạ của Ngài trong 4 khu vực chính:

1) Chữa lành mọi bệnh tật – có ai đau đến với Chúa mà Kinh Thánh nói Ngài không chữa lành được không?

2) Ngài có quyền trên quyền lực của ma quỉ… khi chữa bịnh cho ~người bị quỉ ám

3) Ngài có quyền trên thiên nhiên, bởi 1 lời phán Ngài làm cho bão tố ngưng

4) Ngài làm cho người chết sống lại

# So sánh với Môhamét  là chủ giáo của đạo hồi

… trong sách Koran không ghi chép lại 1 phép  lạ nào ông đã làm?

 

3) Điều đặc biệt… Chúa làm được là Ngài có quyền tha tội… mà chưa ai đã dám làm

> Hồi nãy c/ta đã đọc 1 đoạn Kinh Thánh về 1 người bị bịnh bại… có 4 người khiêng anh đến với Chúa Giê-xu

> Nhưng vì đám đông chen lấn, họ không thể đến gần được với Chúa Giê-xu

> 4 Ngưòi này bèn trèo lên nóc nhà, đục 1 cái lỗ và thòng người bại này xuống gần Chúa

> Khi Chúa Giê-xu thấy thì động lòng và nói: “Hỡi con ta, tôi lỗi con đã được tha”

> Khi nghe như vậy thì ~thầy thông giáo bối rối và trách Chúa phạm thượng

            Vì trên trời dưới đất chỉ có ĐCT là Đấng có thể tha thứ tội lỗi cho con người mà thôi

> Nhưng họ lại bị mù quáng không hiểu rằng chính Ngài là ĐCT

mặc thể làm người, trước mặt họ và là Đấng có quyền tha tội

 

> Thiết nghĩ lý do chính nhiều người tin nhận Chúa Giê-xu

cũng là vì nhận biết Ngài có quyền phép tha sạch tội của mình

# Đó cũng là lý do tôi đến tin nhận Chúa Giê-xu lúc tôi 21 tuổi… sau khi nghe lời Kinh Thánh giảng

> Tôi lớn lên là 1 đứa con ngoan ngaõn trong gia đình, học rất giỏi, ra trường có bằng cấp danh dự, có công ăn việc làm tốt chờ sẵn

> Khi còn trẻ tuổi, có nhiều lần tôi nghe đến danh Chúa Giê-xu, tự nghĩ mình đâu có thiếu thốn chi đâu so sánh với nhiều người… mà cần đến ông Giê-xu làm gì

> Cho đến khi tôi ý thức được rằng, Chúa Giê-xu đến không phải là để phù hộ ban thêm phước vật chất cho tôi

… Nhưng Ngài đến thế gian là để giải quyết vấn đề tội lỗi ở trong tôi, mà tự mình không thể giải quyết được

> Lúc đó tôi đã bằng lòng ăn năn và tiếp nhận Ngài làm Cứu Chúa cho linh hồn mình…

 

> C/ta hay so sánh với nhau… cho nên nhiều khi mình tự nghĩ là ~người tốt lành đủ… nhưng hãy so sánh với ĐCT là Đấng Thánh Khiết vẹn toàn… thì thật cả thẩy đều là tội nhân cần Chúa cứu

# Câu chuyện của 2 anh em ở trong 1 hội thánh kia… họ dâng hiến rất nhiều tiền... nhưng ai cũng biết số tiền họ dâng là từ ~điều gian lận, xảo trá, lừa lọc ~người khác mà họ đã làm vì tự họ nghĩ đâu có gì sai... vì mình ăn gian để rồi đang làm việc thiện… giúp đỡ H/T Chúa

> Trong H/T không có ai dám hé miệng cáo trách 2 anh em này

vì họ dâng hiến giúp đỡ H/T quá nhiều tiền bạc

> 1 ngày kia có 1 vị MS trẻ đến quản nhiệm…tìm cách làm sao cáo trách 2 người anh em này...

> Cho đến 1 hôm người anh bị tai nạn qua đời…và gia đình nhờ MS giúp lo cho đám tang

> Trước buổi lễ người em đã đến nói riêng trước với vị MS trẻ này: "Tôi có sẵn 1 cái check to cho MS rồi đó, chỉ yêu cầu MS 1 điều đó là trong buổi giảng lễ tang cho anh tôi…xin MS nói cho moị người biết Anh tôi là 1 người thánh thiện luôn giúp đỡ nhà của Chúa nhe..."

> MS mở lời trong buổi lễ tang và nói: "Hôm nay H/T c/ta nhóm lại đây để tiễn đưa 1 kẻ gian ác, lừa lọc, gian manh, xảo trá, xấu xa đã qua đời... nhưng nếu so sánh với người em của ông - thì ông vẫn là người thánh thiện hơn...”

 

# Điều lạ là khi bay trên máy bay nhìn xuống… thì hình như căn nhà nào cũng đều nhỏ và giống nhau

> Cũng vậy… nếu từ trên trời nhìn xuống… so với sự thánh khiết của ĐCT

            Thì mọi người ai nấy trong c/ta đều là ~kẻ tội nhân mà thôi!

 

> Chúa Giê-xu có quyền phép tha tội... là vì chính Ngài là Đấng vô tội

… là ĐCT thánh khiết trọn vẹn trong xác thịt loài người… trong Ngài chẳng có 1 tội nào

# Trong suốt cuộc đời của Chúa Giê-xu khi còn ở tại trần thế, Ngài thường cầu nguyện

            Nhưng không bao giờ Kinh Thánh chép lại 1 lúc nào Chúa đã cầu nguyện xưng tội cho mình

# Trong suốt cả cuộc đời của Chúa Giê-xu ở tại trần thề - chưa ai gán được 1 tội cho Ngài…kể cả trong ngày Ngài chịu chết, người ta chỉ có thể gán cho Ngài tội phạm thượng… vì dám xưng mình là ĐCT

... nhưng trên thực tế - chính Ngài là ĐCT hiện thân thành người

> Chúa Giê-xu là Đấng vô tội… nên có huyết vô tội... thì mới có khả năng/quyền phép để cứu ~kẻ có tội được… Hay nói ngược lại, ~người đã máng tội

... thì không thể nào tự cứu mình là kẻ tội nhân và cứu ~kẻ có tội khác được

 

# ACE có bao giờ "cho máu" chưa? Mỗi năm tôi cho máu 1 lần

> Khi vào cho máu - đâu phải là cho liền được đâu? Phải đi qua 1 cuộc phỏng vấn dài... với ~câu hỏi như là: QV  có bao giờ nằm ngủ với người cùng phái mình chưa? Có làm nghề mãi dâm không?

Rồi họ phải thử xem máu có đủ chất sắt không - thì mới tiến hành việc lấy máu

> Tại sao họ hỏi ~điều này? Vì nếu người muốn cho máu mà chính mình đang hay đã bị máng ~bịnh tình nguy hiểm… như AIDS hay có vi trùng HIV....  thì làm sao giúp ích được cho ~người cần tiếp máu?

> Nếu chính mình đã máng tội rồi... thì làm sao c/ta cứu được ~kẻ tội nhân khác

c/ta cần có 1 Đấng vô tội trọn vẹn

> Đấng đó không ai khác và duy nhất là Cứu Chúa Giê-xu

… chỉ có Ngài mới có huyết vô tội và quyền năng tha tội!

 

> C/ta mỗi người đều có dòng máu đã bị máng tội, nên không thể tự cứu mình... hay cứu 1 ai được cả...

> Có nhiều người hay đưa ra chủ trương phương pháp "đền bù" - có nghĩa là hãy cứ cố gắng làm ~điều tốt khác để mong có thể đền đáp lại ~điều xấu mình đã phạm... và mong được xiêu thoát linh hồn

> Tuy nhiên tự năng sức con người không thể làm đủ ~điều tốt

... nhưng ngược lại hay làm nhiều ~điều ác hơn… thì làm sao đền bù chi cho đủ

# Chuyện 1 ông thầy chùa tìm cách để đo ~việc lành và ~điều ác của mình bằng cách đem ra 2 cái hũ: Bên trái để bỏ ~hạt đậu đen mỗi khi suy nghĩ hay làm 1 điều gì xấu xa/tội lỗi,

còn hũ bên phải để bỏ ~hạt đậu trắng mỗi khi làm 1 việc lành

> Rồi sau 1 tuần lễ đổ ra xem - thì nhà sư thấy có dư đậu đen để nấu đủ 1 nồi chè đậu đen ăn

... còn đậu trắng thì chỉ có mấy hột mà thôi!

 

> Trên thực tế cá tánh con người xấu nhiều hơn tốt - cho nên người ta có câu nói như sau:

"Cả đời làm lành, thì lành đâu chưa đủ; nhưng chỉ 1 ngày làm ác thì việc ác có dư rồi"

> C/ta phải hiểu tiêu chuẩn thánh khiết vô tội của ĐCT không phải là mỗi người c/ta đã làm được bao nhiêu điều lành... nhưng là có bao giờ mình đã phạm 1 điều ác nào chưa?

# Ađam và Êva đã phạm mấy tội... mà bị trục xuất ra khỏi vườn điạ đàng?

> Nếu có phạm chỉ 1 điều thôi... thì cũng dư để bị lên án là 1 kẻ tội nhân, là 1 người chẳng lành

> Có ai trong c/ta dám đứng lên vỗ ngực và nói

… trong đời tôi từ nhỏ đến lớn chưa hề làm 1 điều ác nào hết không?

# Khổng Tử đã noí gì: “Ngô vị khiến thiên nhơn” có nghĩa là: “Ta chưa hề thấy người lành”

 

> Chỉ nhờ huyết vô tội của Cứu Chúa Giê-xu đã hoàn tất trên cây TTG... mới có thể làm sạch mọi tội của c/ta

... để c/ta nhận được sự tha tội và được trở về với ĐCT

# Vì vậy mà Êphêsô 1:7 - sứ đồ Phaolô khẳng định gì? "Ấy là trong Đấng Christ, chúng ta được cứu chuộc bởi huyết Ngài, được tha tội, theo sự dư dật của ân điển Ngài," (In him we have redemption through his blood, the forgiveness of sins, in accordance with the riches of God's grace)

# Math. 26:28 - chính Chúa Giê-xu đã 1 lần phán gì? "vì nầy là huyết ta, huyết của sự giao ước đã đổ ra cho nhiều người được tha tội." (This is my blood of the covenant, which is poured out for many for the forgiveness of sins.)

> Chúa Giê-xu có quyền tha tội... và đã đến thế gian để trả giá chuộc tội bằng chính huyết vô tội của mình

            hầu cho ai dám tin Ngài sẽ được cứu rỗi

 

 

VIII. Món Qùa và Tiếp Nhận

> Như vậy ngay bây giờ sau khi đã nghe ~chứng cớ rõ ràng về Cứu Chúa Giê-xu rồi

... thì quí vị phải quyết định gì đây?

> Mong quí vị hãy lắng nghe xem 1 sự lý luận nhỏ mà thôi...

1) Nếu "Con đường" nào cũng cuối cùng dẫn về chung 1 mục đích... thì nếu QV tin nhận Chúa Giê-xu

QV cũng về được mục đích đó, phải không? vì Chúa Giê-xu xứng đáng là 1 trong ~con đường?

> Nhưng tỉ dụ nếu lời Chúa Giê-xu phán là tuyệt đối... chỉ có 1 con đường duy nhất về thiên đàng mà thôi đó chính là Ngài - mà QV sẽ không chọn tin Chúa…thì QV sẽ ra sao trong ngày sau rốt

Đương nhiên là QV sẽ không trở về với Nguồn Sống và được ở trong nước thiên đàng, phải không?

 

2) Nếu điều kiện của sự cứu rỗi linh hồn là qua ~việc làm lành, bố thí... thì nếu QV tin nhận Chúa Giê-xu thì QV cũng có thể thỏa mãn điều kiện này... vì Chúa Giê-xu cũng dậy con cái của Ngài về sự làm lành

(như yêu kẻ lân cận như chính mình, kể cả yêu kẻ thù mình nữa), phải không?

> Nhưng nếu lời Chúa Giê-xu phán là tuyệt đối... chỉ bởi đức tin duy nhất nhờ cậy nơi Ngài hoàn toàn, chứ không bởi công sức làm lành cá nhân thì được cứu rỗi linh hồn... mà QV sẽ không chọn tin Chúa Giê-xu - thì hậu quả cho linh hồn QV trong ngày sau rốt sẽ ra sao?

 

3) Nếu sống còn phải đầu thai nhiều kiếp khác tốt hay xấu tùy theo sự "ăn hiền ở lành" ở đời này... thì nếu QV tin Chúa Giê-xu QV cũng sẽ đầu thai 1 kiếp khác tốt hơn... vì tiêu chuẩn của Chúa Giê-xu dạy toàn là ~điều tốt lành...

> Nhưng nếu không còn 1 kiếp nào nữa mà Kinh Thánh đã khẳng định...  mà QV không chịu tin nhận Chúa Giê-xu… thì làm sao thoát khỏi hình phạt của lửa hỏa ngục đời đời, như chính ~lời phán ra từ miệng của Chúa Giê-xu

> Như vậy, nếu mình là người khôn ngoan... thì chọn con đường duy nhất của Chúa Giê-xu

vẫn là 1 sự chọn lựa hay hơn hết, phải không?

 

> ĐCT ban cho mỗi người c/ta có sự khôn ngoan để suy luận, có trái tim để cảm động và có ý chí để chọn lựa, quyết định... còn cho c/ta có cơ hội để biết về chân lý của sự cứu rỗi linh hồn qua lời Kinh Thánh chia xẻ...

> Nhưng hãy nhớ rằng…không phải cơ hội lúc nào cũng có sẵn đâu...

> Ngày hôm nay là cơ hội tốt, ngày hôm nay là ngày cứu rỗi… vậy mong quí vị hãy mau tiếp nhận Chúa Giê-xu hôm nay... vì ngày mai chưa chắc QV còn 1 cơ hội tốt nữa!

 

> C/ta có thể trông bên ngoài khác nhau: người cao kẻ thấp, người giàu kẻ nghèo, đen trắng, có cấp bậc khác nhau... nhưng mỗi người đều giống nhau ở 1 điểm trước mặt ĐCT…đó là tất cả đều là tội nhân

> C/ta mỗi người đều có cùng 1 nhu cầu tâm linh đó là cần được sự tha tội/ sạch tội để thoát khỏi lửa hỏa ngục… và để có đủ điều kiện mà vào được nước thiên đàng của ĐCT 1 ngày

# 1 Nhà truyền giáo nổi tiếng nhất thời này đã nói 1 câu nói bất hủ: "Vấn đề của thế giới ngày nay không phải là vấn đề chiến tranh, cũng không phải là vấn đề nghèo đói, cũng không phải là vấn đề kỹ thuật văn minh…nhưng vấn đề của loài người ngày nay là vấn đề tội lỗi - mà con người cần phải được tái tạo lại trong ơn Thiên Chúa"

 

> ĐCT là Đấng thiện lành và nhơn từ… Ngài ban sự cứu rỗi này cho mọi người

không chừa hay phân biệt 1 ai hết

# Rôma 10:13 - "Vì ai kêu cầu danh Chúa thì sẽ được cứu."

(for "Everyone who calls on the name of the Lord will be saved.")

> Con đường cứu rỗi của ĐCT không có hẹp hòi… vì Ngài ban cho ơn cứu rỗi 1 cách không điều kiện, không đòi hỏi 1 công sức tu trì nào của cá nhân và đây là điều mầu nhiệm và lạ lùng của Đạo Chúa... mà không có 1 tôn giáo nào có hết

> ĐCT ban sự cứu rỗi cho... như 1 món qùa… mà chính QV phải nhận lấy cho chính mình

 

-----------------------

> Quí vị đã tìm được chân lý cho linh hồn mình chưa?

> 1 ngày khi trái đất ngừng quay, tim ngừng đập... và QV sẽ phải đứng đối diện với Đấng tạo dựng nên mình

            ai là sẽ người bào chữa cho QV tất cả ~điều ác mình đã làm - có ai không?

> Ai là người đứng ra và nói rằng "Tội lỗi của con đã được trả sạch rồi" hãy dạn dĩ bước vào nước thiên đàng

> Điều khó ở đây không phải là Chúa không thể xoá tội cho c/ta... và ban cho QV con đường cứu rỗi duy nhất

nhưng vấn đề khó ở đây là QV có dám tin vào lới hứa của ĐCT đã hứa ban cho Đấng Cứu Chuộc không

            và bằng lòng tiếp nhận Ngài?

> Sự cứu rỗi đã được bầy tỏ… giờ đây sự cứu rỗi đó cho QV ở ngay trong vòng tay của QV

            QV có hay không là do tùy mình tự do chọn lựa…

# Thích câu chuyện của cậu bé nghịch ngợm trong tay có cầm 1 con chim sẻ mong lừa 1 ông lão khôn ngoan

> Nó hỏi ông lão: “con chim chết hay sống?”

> Nếu ông lão nói chim chết…thì thằng bé sẽ buông cho chim bay và rồi chọc cười ông lão

> Nếu ông lão nói chim sống…thì sẽ bóp chết con chim

…rồi cũng chọc cười ông lão trước ~đứa QV  mình...

> Đường nào ông lão cũng sẽ bị bắt chẹt?

> Nhưng ông lão trả lời 1 cách khôn ngoan: "Con ơi! con chim nó chết hay sống là tuỳ ở nơi con mà thôi:

Con buông tayra thì nó sống, con bóp thì nó chết!"

 

> Sự cứu rỗi linh hồn của ÐCT đã ban cho sẵn qua Chúa Giê-xu không điều kiện

nay cũng đang ở trong bàn tay của QV

> QV có được sáng hôm nay hay không cho mình…là tùy ở mỗi người c/ta có sẽ nhận lấy vào lòng

hay là cứ tiếp tục từ chối ơn cứu rỗi mà thôi

 

> QV sẽ chọn gì? QV sẽ quyết định gì sáng hôm nay?

> Thật mong QV quyết định chọn Chúa Giê-xu làm đối tượng cứu chuộc linh hồn của mình

            để chắc chắn thoát khỏi địa ngục, mà vào được nước thiên đàng của ĐCT 1 ngày

 


--------------------------------------------

Lời Mời Gọi

> Con người c/ta có sự giới hạn... vì ai trong c/ta cũng mang bản tánh xác thịt tội lỗi...

... Bởi đó mà có ~điều huyền bí - c/ta không thể trả lời được....

> Sự sống con người của c/ta cũng có sự nhất định... mỗi người c/ta sẽ có hồi kết thúc cuốn gói ra đi...

> Nhưng câu hỏi huyền bí nhất đó là "Tôi sẽ đi đâu? Có còn gì sau cái chết nữa không?"

 

> Con người là 1 tạo vật khôn ngoan có khuynh hướng đi tìm cho mình 1 chân lý để giải đáp và sửa soạn cho vấn đề này... nhưng chọn ai đây - Ai có quyền năng để trả lời ~câu hỏi huyền bí này?

 

> Khi Chúa Giê-xu đến Ngài tuyên bố có câu trả lời khi Ngài phán:  

# Giăng 14:6 - "Ta là đường đi, lẽ thật và sự sống, chẳng bởi Ta thì không ai được đến cùng Cha"

> Bằng cớ ở đâu để c/ta biết lời tuyên xưng của Chúa có giá trị và xứng đáng cho c/ta tin theo?

> Bằng cớ đó ở trong ~việc Ngài đã làm... bắt đầu từ sự sanh ra bởi 1 người nữ đồng trinh, ~phép lạ,

~lời tuyên xưng về chính mình... cho đến sự chết & sống lại, hiện ra vinh hiển của Ngài     

> Và ~lời tuyên bố cùng ~chứng cớ này đã được ghi chép rõ ràng lại cho c/ta ngày nay

trong cuốn sách Kinh Thánh mầu nhiệm, không hề thay đổi... dù cho thế hệ có thay đổi

 

> Thưa QV, chính giữa c/ta và ĐCT thánh khiết có 1 vực thẳm vô hình... đang phân rẽ c/ta khỏi Ngài

... mà con người không thể tự làm gì được... để nối lại mối liên hệ này

> Có biết bao nhiêu người, biết bao nhiêu tôn giáo đã & đang cố gắng hết sức để hàn gắn lại mối liên hệ đó với Thượng Đế... nhưng mọi sự đều là luống công vô ích... vì con người yếu đuối bất toàn

# C/ta có thể chế được hỏa tiễn và bắn lên được đến hành tinh MARS

> Hay có thể chế được ~chip điện tử tối tân - nhỏ bằng hạt gạo để bỏ vào thân thể của con người... mà có ~nhà thương đã áp dụng kỹ thuật này để dễ kiểm soát các bệnh nhân, hoặc ~nhà triệu phú đang mang ~chips in vào trong tay... để đối phó khi mình bị bắt cóc…nhưng con người bất lực - không thể làm gì để "đụng" đến trời được... và mọi công đức cố gắng cá nhân đều là luống công vô ích mà thôi

 

> Vì loài người bất lực... và vì ĐCT là Đấng Toàn Năng & yêu thương... nên Ngài đã ban cho 1 chiếc cầu

để con người có thể hoà thuận, nối lại với chính Ngài... hầu nhận lại được sự bình an thật sự

> Chiếc cầu đó chính là Cứu Chúa Giê-xu - Con Ngài...

> Chúa Giê-xu đến không phải là để làm phép lạ… nhưng Ngài đến để giải quyết vấn đề tội lỗi

            Ngài đến để trả gía tội lỗi cho nhân loại bằng chính huyết của Ngài…

> Để hễ ai tin Ngài... sẽ được sự tha tội, được xưng công bình mà trở lại cùng ĐCT

 

> Khi 1 người đến với Chúa Giê-xu bằng 1 niềm tin chân thật... dù người đó có xấu xa đến đâu đi nữa

... thì mọi gánh nặng tội lỗi chắc chắn sẽ được "xóa hết"

> Còn gì sung sướng hơn nữa... khi biết mọi tội lỗi của mình đã được xóa sạch ngay tức khắc...

 

> Như vậy tại sao QV còn chần chờ do dự nữa...

> Hãy nghe lời mời gọi của Chúa Giê-xu... và mở lòng tiếp nhận Ngài ngay hôm nay

> Chúa Giê-xu chẳng bao giờ xua đuổi 1 ai tìm kiếm Ngài thật lòng...

 

> QV chọn gì sáng nay - sẽ định mệnh sự sống đời đời của QV…

> Mong QV chọn và tin nhận Chúa Giê-xu là Đấng Cứu Chuộc cho linh hồn mình ngay hôm nay!

            Là con đường cứu rỗi duy nhất... để rồi QV sẽ nhận tất cả ~hồng ân Chúa đã hứa ban cho mình!

 

> Chọn và tin nhận Cứa Chúa Giê-xu có nghĩa là sao?

# Rôma 10:9-10 – “Vậy nếu miệng ngươi xưng Đức Chúa Jêsus ra và lòng ngươi tin rằng Đức Chúa Trời đã khiến Ngài từ kẻ chết sống lại, thì ngươi sẽ được cứu; vì tin bởi trong lòng mà được sự công bình, còn bởi miệng làm chứng mà được sự cứu rỗi.”

 


The Savior Jesus Christ (Mark 2:1-12)

What is the greatest question? It’s probably “Is there life after death?” May be even a more important question is who has the answer? Many came to the world giving wrong answers while others did not have full understanding, except Jesus Christ. To understand who Jesus is, we need the Bible – God’s holy word. The Bible first declares the existence of a great Creator and the origin of sin. Secondy, the Bible reveals the plan of salvation from God through the blood of Jesus - His only Son. Jesus came to the world and claimed that He is the only Savior of the world. Why do we know His claims are true? Jesus did many miracles (at least 34) and has the power to forgive sins. His virgin birth, sinless life on earth, death and resurrection were the proofs of His holy deity. Jesus came to the world to deal with sin and made a perfect atonement for our sins. God offers His salvation freely to everyone, as a gift. He offers it to you today and right now, if you are willing to open your heart and just receive it.