Trang Chủ :: Chia Sẻ

Bài 28

Đời Sống Thánh Hoá

(The Sanctified Life)

I Côrinhtô 1:1-2

www.vietnamesehope.org

 

 

“Phao-lô, theo ý Đức Chúa Trời, được gọi làm sứ đồ của Đức Chúa Jêsus Christ, cùng Sốt-then, anh em chúng tôi, gởi cho Hội thánh Đức Chúa Trời tại thành Cô-rinh-tô, tức là cho những người đã được nên thánh trong Đức Chúa Jêsus Christ, được gọi làm thánh đồ, lại cho mọi người bất luận nơi nào, cầu khẩn danh Đức Chúa Jêsus Christ chúng ta, là Chúa của những người ấy và của chúng taBottom of Form

.”

(Paul, called to be an apostle of Christ Jesus by the will of God, and our brother Sosthenes, To the church of God in Corinth, to those sanctified in Christ Jesus and called to be holy, together with all those everywhere who call on the name of our Lord Jesus Christ—their Lord and ours.)

 

 

[PP] Bottom of Form

> Trong ~ngày tháng trước đây, c/ta đã suy gẫm lời Chúa, về 2 điều căn bản cho đời sống của “1 người cơ đốc” cần phải có… đó là 1) sự ham thích học lời Kinh Thánh mỗi ngày, và 2) tập tành 1 đời sống cầu nguyện không thôi… hầu để có 1 mối liên hệ mật thiết với Cứu Chúa Giê-xu

> Vần đề ở đây không phải là c/ta có đã hiểu 2 điều căn bản cần thiết này không

nhưng vấn đề đáng nói… đó là mỗi người c/ta đã bắt đầu thực hành gì chưa?

# Ngày nào c/ta còn trễ nãi, chưa làm… là ngày đó c/ta đã phí phạn thì giờ, để được đến gần với ĐCT

và kinh nghiệm được quyền năng và ơn phước của Chúa

 

[PP] > Trong đời sống của người cơ đốc… c/ta không phải chỉ biết 2 điều căn bản này thôi

nhưng còn cần hiểu ~điều cao sâu và mầu nhiệm, mà Chúa muốn c/ta thông biết

> 1 Trong ~điều quan trọng nữa cho đời sống của người cơ đốc… đó là sự “thánh hóa”

(Tiếng Anh có chữ là “Sanctification”)

 

 

I. Định Nghĩa “Thánh Hoá”

[PP] > Thứ nhất, c/ta phải hiểu sự thánh hoá trong cuộc đời của 1 người cơ đốc… là ý muốn của Chúa

# I Thêsalônica 4:3 – (It is God's will that you should be sanctified: that you should avoid sexual immorality;) “Vì ý muốn Đức Chúa Trời, ấy là khiến anh em nên thánh: tức là phải lánh sự ô uế,”

 

> Sự thánh hoá có liên hệ đến sự thánh khiết (holiness)

# Chữ “Sanctification” trong từ nghữ tiếng Hy-lạp… là chữ “hagiamos

            Trong đây có chữ “hagio” có nghĩa là “người thánh” (a “saint”)

> Sự thánh hoá là cần thiết và phải có trong đời sống của ~người thánh

> C/ta phải trở nên thánh… lý do đơn giảng là bởi vì ĐCT của c/ta… là “Đấng Thánh

# I Phiêrơ 1:15-16 –  (But just as he who called you is holy, so be holy in all you do; for it is written: "Be holy, because I am holy.") “Nhưng, như Đấng gọi anh em là thánh, thì anh em cũng phải thánh trong mọi cách ăn ở mình, bởi có chép rằng: Hãy nên thánh, vì ta là thánh.”

 

[PP] > Sự thánh hoá này bắt đầu từ sự tái sanh… bởi huyết vô tội của Chúa Giê-xu, làm sạch mọi tội của c/ta

và biến hóa c/ta trở nên con cái của ĐCT

> Nhưng điều c/ta phải hiểu rõ… đó là sự thánh hoá (có chữ “amos”) này có ý là 1 tiến trình (a process)

… chứ không phải là điều đã được trọn vẹn, làm xong rồi…

[PP] > Nếu không hiểu điều này… thì dễ làm cho c/ta thắc mắc, hay bối rối

1) Tại sao tôi tin Chúa rồi, mà vẫn còn yếu đuối phạm tội – sao không trở nên “thánh” trọn vẹn liền đi?

2) Tại sao tôi đã là con cái Chúa rồi… sao còn phải tranh đấu với tội lỗi mỗi ngày?

2) Tại sao có ~người xưng mình là cơ đốc nhân… nhưng vẫn chưa sống 1 đời sống “thánh thiện”?

 

> Có chỗ trong Kinh Thánh… cho c/ta thấy hình ảnh về sự thánh hóa này… là 1 tiến trình mỗi ngày, cho đến khi mình gặp Chúa Giê-xu, chứ chưa phải là điều đã được trọn vẹn xong rồi

là bởi vì c/ta còn sống trên trần gian này với xác thịt yếu đuối

# I Côr. 13:12 – (Now we see but a poor reflection as in a mirror; then we shall see face to face. Now I know in part; then I shall know fully, even as I am fully known.) “Ngày nay chúng ta xem như trong một cái gương, cách mập mờ: đến bấy giờ chúng ta sẽ thấy hai mặt đối nhau; ngày nay tôi biết chưa hết: đến bấy giờ tôi sẽ biết như Chúa đã biết tôi vậy.”

# Bài hát rất thích hát khi tôi còn sinh hoạt với các em thiếu niên của H/T Mỹ - “He’s still working on Me”

            Tạm dịch tựa đề là “Chúa vẫn còn uốn nắn con!”

> Có ai sau khi tin Chúa, qua 1 ngày 1 đêm… trở thành “thánh” hoàn hảo ngay không?

> Mặc đầu vậy… nếu 1 người thật sự đã được tái sanh… thì đời sống phải trở nên thánh hơn mỗi ngày

            chứ không thể nào cứ y như cũ được

# Cũng như điều tự nhiên khi sanh 1 đứa bé… đó là đứa trẻ phải được tăng trưởng lớn lên mỗi ngày

cho đến lúc trưởng thành và tự túc được?

 

 

II. Mục Tiêu

[PP] > Mục tiêu của tiến trình “thánh hóa” chính là sự thánh khiết

và chỉ có Chúa Giê-xu là con Người duy nhất ở trên đất… có sự thánh khiết này mà thôi

[PP] > Chúa Giê-xu là Đấng Thánh Khiết vẹn toàn, Đấng vô tội… là bởi vì trong Ngài không có tội ác nào hết

 

[PP] 1) Muốn hiểu được điều này, thứ nhất c/ta phải định nghĩa - tội lỗi là gì?

# I Giăng 3:4 - tội là làm trái lại với luật pháp… (Everyone who sins breaks the law; in fact, sin is lawlessness.) “Còn ai phạm tội tức là trái luật pháp; và sự tội lỗi tức là sự trái luật pháp.”

# Lái xe qúa tốc độ thì bị ticket… vì làm trái lại với luật lệ lưu thông

Như vậy ai làm trái với ~điều răn của ĐCT là kẻ tội nhân

[PP] # STK 3 – có ghi chép lại về tổ phụ loài người đã phạm tội vì không vâng lời của ĐCT – ăn trái của cây cấm… và họ trở nên kẻ phạm tội

 

[PP] # Từ đó sanh ra 1 dòng dõi của ~tội nhân… và trong đó có tất cả mỗi người c/ta

# Thi Thiên 51:5 – Đavít đã nói gì? (Surely I was sinful at birth, sinful from the time my mother conceived me.) “Kìa, tôi sanh ra trong sự gian ác, Mẹ tôi đã hoài thai tôi trong tội lỗi.”

            từ trong bụng mẹ… Đavít đã là 1 kẻ tội nhân… vì mang dòng máu của Ađam và Êva tổ phụ mình

> Nguyên nhân c/ta là tội nhân không phải là bởi vì c/ta đã phạm tội, nhưng là bản năng của c/ta tự có đã là tội nhân… vì sanh ra từ dòng dõi của 2 người tội nhân đầu tiên – chưa nói đến ~tội lỗi c/ta đã cố ý làm

 

[PP] > Như vậy nếu Chúa Giê-xu là Đấng vô tội

… thì Ngài không thể máng vào ~định luật này… bằng cớ ở đâu?

a) Thứ nhất trong Luca 1:34-35 - Cứu Chúa Giê-xu sanh ra từ 1 người nữ đồng trinh, nhưng bởi quyền phép của ĐTL – ("How will this be," Mary asked the angel, "since I am a virgin?" The angel answered, "The Holy Spirit will come upon you, and the power of the Most High will overshadow you. So the holy one to be born will be called the Son of God.) “Ma-ri bèn thưa rằng: Tôi chẳng hề nhận biết người nam nào, thì làm sao có được sự đó? Thiên sứ truyền rằng: Đức Thánh Linh sẽ đến trên ngươi, và quyền phép Đấng Rất Cao sẽ che phủ ngươi dưới bóng mình, cho nên con thánh sanh ra, phải xưng là Con Đức Chúa Trời.”

> Đây có nghĩa là Ngài (độc nhất vô nhị) không thuộc dòng dõi của Ađam và Êva – 2 kẻ tội nhân ban đầu

 

[PP] b) Thứ hai, Hêb. 4:15 – Ngài sanh ra đời làm người như mỗi c/ta, chịu mọi sự cám dỗ, nhưng không hề phạm tội (… làm trái ý mưốn của ĐCT) – (For we do not have a high priest who is unable to sympathize with our weaknesses, but we have one who has been tempted in every way, just as we are—yet was without sin.) “Vì chúng ta không có thầy tế lễ thượng phẩm chẳng có thể cảm thương sự yếu đuối chúng ta, bèn có một thầy tế lễ bị thử thách trong mọi việc cũng như chúng ta, song chẳng phạm tội.”

 

# Trong Mathiơ 4 – sau khi Chúa Giê-xu kiêng ăn trên núi 40 ngày đêm… Ngài đối diện với sự cám dỗ của ma quỉ 3 lần… nhưng chẳng hề phạm tội… mà nghe theo lời ma quỉ (như Êva và Ađam ngày xưa đã phạm)

> Ngài sống trọn cuộc đời trên đất… trong ý của Đức Chúa Cha… làm của lễ chuộc tội cho cả nhân loại

> Nếu Chúa Giê-xu không phải là Đấng Thánh Khiết vẹn toàn, vô tội… thì tôi sẽ vẫn còn chờ đợi 1 Đấng Cứu Chuộc khác… vì Chúa Giê-xu cũng chẳng khác gì ông Môhamét, Phật tử, Joseph Smith, Lão hay Khổng… tất cả đều là ~kẻ tội nhân – không thể cứu linh hồn tôi được!

 

[PP] > Như vậy mục tiêu cho đời sống thánh hóa của 1 người mỗi ngày

Có nghĩa là được trở nên giống như Đấng Christ hơn

# Hôm nay c/ta sống phải giống như Đấng Christ… hơn là ngày hôm qua

# Ngày mai c/ta phải sống giống như Đấng Christ… hơn là hôm nay…

> Mục tiêu của ĐTL – Ngài sống trong c/ta là để “mold” (đục đẽo, nắn, gò, gội rửa) c/ta mỗi ngày

trở nên giống như hình ảnh của Chúa Giê-xu – Con của ĐCT hơn…

# Khi còn đi học ở trường đại học Florida… thường hay đứng đón xe bus ở trạm

> Đằng sau trạm xe bus này là 1 building người ta dậy làm các thủ công kỹ thuật

… như vẽ tranh và làm bình gốm

> Thường hay thấy các sinh viên học cua kỹ thuật đó làm ~bình bông thật là đẹp

> Nhưng tất cả ~bình bông đẹp nào cũng bắt đầu từ ~cục đất sét thô kệch xấu xí

            Mà người ta bỏ lên bàn quay và nắn thành bình bông vừa ý

> Sau khi bỏ bình vào lò nung cho cứng, các sinh viên này bắt đầu tô ~màu mè hình thù trên đó

            Và nó từ từ trở thành ~bình bong thật là đẹp để chưng trên kệ…

> C/ta sau khi được cứu cũng vậy… chỉ là 1 cục đất sét xấu xí, thiếu xót chưa trọn vẹn… mà ĐTL Ngài uốn nắn “thánh hoá” c/ta mỗi ngày… làm c/ta mỗi ngày trở nên giống như Đấng Chirst hơn cho sự vinh hiển của ĐCT

 

 

III. Tiến Trình

[PP] > Tiến trình “thánh hoá” có nghĩa là sao – khi c/ta trở nên giống như Đấng Christ hơn mỗi ngày?

[PP] 1) Trước hết, có nghĩa là phải có sự “thay đổi” mỗi ngày… trong cuộc sống của c/ta là ~người “thánh”

# Có người nói: “God saves us – just as we are… but He also loves us so much, to not allow us to stay the same” Tạm dịch: “ĐCT cứu c/ta không điều kiện… nhưng Ngài cũng yêu c/ta qúa đỗi mà không để c/ta cứ y như cũ hoài… nhưng biến đổi trở nên giống như Con Ngài”

> Câu hỏi của nhiều người ngoại luôn là “đạo Cơ Đốc” có phải là lẽ thật không?”

> C/ta không thể trả lời câu hỏi này được… nếu đời sống của ~người cơ đốc… sau khi được cứu, tin đạo

mà không bắt đầu có sự thay đổi, phải không?

> Sự thay đổi là bằng cớ rõ ràng là c/ta đã được tái sanh và ở trong tiến trình thánh hóa của Chúa

> C/ta cần thay đổi gì?

 

i) Thứ nhất c/ta cần sự thay đổi của lý trí, suy luận… vì bây giờ biết được lẽ thật trong lời của Chúa

# Rôma 12:1-2 – (Therefore, I urge you, brothers, in view of God's mercy, to offer your bodies as living sacrifices, holy and pleasing to God—this is your spiritual act of worship. Do not conform any longer to the pattern of this world, but be transformed by the renewing of your mind. Then you will be able to test and approve what God's will is—his good, pleasing and perfect will.) “Vậy, hỡi anh em, tôi lấy sự thương xót của Đức Chúa Trời khuyên anh em dâng thân thể mình làm của lễ sống và thánh, đẹp lòng Đức Chúa Trời, ấy là sự thờ phượng phải lẽ của anh em. Đừng làm theo đời nầy, nhưng hãy biến hóa bởi sự đổi mới của tâm thần mình, để thử cho biết ý muốn tốt lành, đẹp lòng và trọn vẹn của Đức Chúa Trời là thể nào.”

> Có biết bao nhiêu cơ đốc nhân vẫn còn sống nô lệ cho tội lỗi

            Lý do là vì tâm trí của họ vẫn còn ở trong ~ngục tù vô hình của ~lý thuyết trong đời này

# Câu chuyện của dòng dõi nhà vua Edwards bên Belgium…

> Người anh lên chiếm ngôi của người em – có tên là Raynald… nhưng không giết em mình

> Người em có 1 tên riêng là Crassus – nghĩa là “fat” (mập thù lù) vì ham ăn

> Người anh giam đứa em trong 1 căn phòng và nói khi nào em ra khỏi được phòng này

thì lấy lại được ngôi của mình

> Phòng đó có ~cánh cửa và cửa sổ kích thước bình thường… nhưng không có khoá

> Mỗi ngày người anh đem đến cho em mình ~món ăn béo ngon miệng

> Thay vì kiêng ăn… để có thể xuống cân, gầy đi mà đi qua được cánh cửa,

anh Raynald lại càng ngày càng mập thù lù, vì tham ăn

> Người ta nói là vua Edwards (người anh) qúa độc ác… mà giam em mình như vậy

> Nhưng người anh nói: “Em tôi đâu phải là 1 tù nhân, vì nó có thể ra khỏi chỗ đó bất cứ lúc nào mình muốn

            Vì ~cánh cửa không bao giờ khoá”

> Raynald sống trong đó đến 10 năm… cho đến khi vua Edwards bị tử trận trong 1 cuộc chiến

            Nhưng sau đó 1 năm cũng qua đời… vì bịnh mập

> Ngày nay cũng vậy… có biết bao nhiêu cơ đốc nhân… còn đang sống trong ~ngục tù vô hình

            Đó là ~lý thuyết của thế gian… mà chưa bắt đầu 1 đời sống thánh hoá

 

# Chẳng hạn như ngày xưa khi chưa được “tái sanh” - c/ta thường hay nghĩ việc “trốn thuế” là việc tự nhiên ai cũng làm hết… không làm thì uổng… nhưng khi là người cơ đốc rồi, học biết lời Chúa thì ý thức được đó là tội ăn cắp, nên nhờ cậy Chúa mà bỏ đi… để sống 1 đời sống lương thiện làm đẹp lòng Chúa

# Ngày xưa c/ta sống cứ nghĩ rằng “tiền là tất cả”… chỉ có tiền đem đến cho đời sống ý nghĩa… nhưng sau khi tin Chúa rồi… thì mới ý thức tiền bạc chỉ là phương tiện, nhưng ai sống theo lời Chúa và hầu việc Ngài mới là ý nghĩa đích thực cho đời sống

# Ngày xưa cứ nghĩ việc “ăn ngủ với nhau” không cần sự cưới hỏi, hôn nhân là quyền tự do của mỗi người

Nhưng bây giờ biết đó là tội tà dâm…

# Ngày xưa tự nghĩ xem ~cuộn phim bậy bạ, lên ~mạng lưới internet có hình dâm dục đâu có sao… vì có làm hại ai đâu? Nhưng sau này biết được đó là tội tà dâm…

 

> Làm thế nào để thay đổi ~lý trí, sự suy nghĩ sai lầm này của con người cũ được

c/ta phải nhờ lời của Chúa… thì mới có thể thay đổi được…

# Giăng 17:17 – Chúa Giê-xu cầu nguyện gì cho các môn đồ của mình? (Sanctify them by the truth; your word is truth.) “Xin Cha lấy lẽ thật khiến họ nên thánh; lời Cha tức là lẽ thật.”

> Bởi lời của Chúa mà c/ta biết lẽ thật… và bắt đầu sống 1 đời sống mới, còn nếu không chịu học lời Kinh Thánh… thì con người cũ vẫn y nguyên, chẳng thay đổi, và vẫn còn sống theo ~lý thuyết của đời này

> Lời Kinh Thánh giúp cho c/ta có sự suy luận… như Chúa suy luận vậy… chứ không theo thế gian nữa

            Đó là bắt đầu của sự thánh hóa

 

[PP] ii) Điều thứ hai cần thay đổi đó là từ bỏ ~tánh nết xấu

> Sau khi lý trí, tâm thần bên trong được thay đổi… thì từ từ ~hành động lối sống bên ngoài cũng sẽ thay đổi

> Vì chính Chúa Giê-xu đã 1 lần nói trong Mathiơ 15:19: (For out of the heart come evil thoughts, murder, adultery, sexual immorality, theft, false testimony, slander.) “Vì bởi lòng mà ra những ác tưởng, những tội giết người, tà dâm, dâm dục, trộm cướp, làm chứng dối, và lộng ngôn.”

> Những hành động xấu chính là ~thói quen, tánh nết xấu của con người cũ… mà khó có thể bỏ được

# Câu chuyện thầy và 3 học trò đi trên 1 con đường… hỏi bí quyết ở đâu để bỏ được ~tánh nết xấu

> Đi 1 khoãng ông thầy bảo 1 đứa học trò nhổ 1 cọng cỏ trên đất… việc đó không khó làm

> Đi 1 khoãng nữa, ông thầy bảo đứa thứ 2 nhổ 1 cây non… nó hì hục làm hết sức đổ môi trán

            Nhưng sau 1 hồi rồi cũng nhổ được

> Đi 1 khoãng nữa, ông thấy bảo đứa học trò thứ 3 đến nhổ 1 cây cổ thụ bên đường

            Đưá học trò lắc đầu và nói: “Bây giờ cả thầy và con hiệp lại cũng không di chuyển cây này 1 chút nào” 

> Ông thầy chậm rải trả lời: “Bí quyết để bỏ được ~tánh nết xấu là bất cứ gía nào… đừng để ~thói hư tật xấu nó mọc rễ và lan rộng trong trí óc của mình… đến 1 ngày không còn nhổ được nữa”

 

# Ngày xưa, mỗi cuối tuần c/ta thường hay có thói quen đi mua 1 két bia rồi tụ 3 tụ 7, uống rượu chè chén say sưa… say rồi thì bắt đầu nói xấu người này, một hồi rồi bắt đầu nói tục… nhưng bây giờ là cơ đốc nhân thì biết “rượu làm cho luông tuồng” thì c/ta nhờ cậy Chúa mà thay đổi bỏ đi thói xấu này

# Ngày xưa ưa nói láo… vì như thế mới được lợi, và được gọi là khôn ngoan… nhưng bây giờ biết đó là tội

# Ngày xưa có tánh hay đi thèo lẻo, nói xấu người này, người nọ… nhưng bây giờ đã được Chúa đổi tánh

            Dùng lưỡi để nói điều lành và chúc phước ~người khác

# Ngày xưa có thói quen hay rủa vợ, đánh con vô cớ… phải bỏ đi thói này

# Ngày xưa có tật nghiện ngập cờ bạc, thích xem phim ảnh bậy bạ, thường luyện phim hàn quốc qúa độ…

# Ngày xưa có tánh hay nói tục… 5 câu nói thì đã có 2 chữ có tiếng tục ở trong đó

# Ngày xưa có tánh hay xem tử vi, mua vé số, coi bói, chơi bùa phép…

> Đây là ~nết cũ… ĐTL sẽ gội rửa/thanh hoá 1 người dần dần… để trở nên giống như Đấng Christ hơn!

 

[PP] 2) Trong tiến trình của sự thánh hoá… không phải chỉ có sự thay đổi mà thôi, nhưng chắc chắn sẽ kinh nghiệm sự tranh đấu dằn co bên trong đời sống mình… như vậy đừng lấy làm ngạc nhiên

> Tại sao có sự tranh đấu? Lý do là vì sau khi được “tái sanh” trong mỗi người cơ đốc… có 2 người ở trong đó: con người cũ vẫn còn và thêm 1 con người mới trong Đấng Christ… và 2 người này chọi nhau!

# Rôma 7:14-20 – lời của Phaolô đã nói gì về sự “chọi nhau” của 2 con người này? (…  I do not understand what I do. For what I want to do I do not do, but what I hate I do. And if I do what I do not want to do, I agree that the law is good. As it is, it is no longer I myself who do it, but it is sin living in me. I know that nothing good lives in me, that is, in my sinful nature. For I have the desire to do what is good, but I cannot carry it out. For what I do is not the good I want to do; no, the evil I do not want to do—this I keep on doing. Now if I do what I do not want to do, it is no longer I who do it, but it is sin living in me that does it.) “… Vì tôi không hiểu điều mình làm: tôi chẳng làm điều mình muốn, nhưng làm điều mình ghét. Song nếu tôi làm điều mình chẳng muốn, thì bởi đó nhận biết luật pháp là tốt lành. Bấy giờ chẳng phải tôi làm điều đó nữa, nhưng ấy là tội lỗi ở trong tôi. Vả, tôi biết điều lành chẳng ở trong tôi đâu, nghĩa là trong xác thịt tôi, bởi tôi có ý muốn làm điều lành, nhưng không có quyền làm trọn; vì tôi không làm điều lành mình muốn, nhưng làm điều dữ mình không muốn. Ví bằng tôi làm điều mình không muốn, ấy chẳng phải là tôi làm điều đó nữa, nhưng là tội lỗi ở trong tôi vậy.”

> Đây là tâm trạng của thánh Phalô… vẫn còn có sự tranh đấu, dằn co

giữa người cũ và người mới trong Chúa

# Có người nói đúng chăng: “Nếu là con cái Chúa sống mà không kinh nghiệm có sự tranh đấu với tội lỗi… thì coi chừng mình có lẽ đang đi “cùng đường” với ma quỉ rồi, cho nên nó không phá rối c/ta”

 

[PP] 3) Trong c/ta là 1 bãi chiến trường giữa ~điều tốt lành và ~cám dỗ của tội ác…

> Nhiều khi xác thịt mạnh hơn tâm linh… cho nên c/ta phạm tội, xa vào sự cám dỗ

> Như vậy vấn đề là c/ta phải làm thế nào để cho phần tâm linh được mạnh mẽ

> Bí quyết căn bản đó là phải thường xuyên cầu nguyện nhờ cậy Chúa Thánh Linh,

ngoài ra chẳng còn bí quyết nào nữa

 

> Chúa Thánh Linh là ai? Tên của ĐTL trong tiếng Hy-lạp là chữ “paraclete”

Và nguyên nghĩa của nó là “Đấng Giúp Đỡ” (The Helper)

> Ngài được ban xuống để giúp đỡ c/ta được thánh hoá mỗi ngày

> Ngài là Đấng có quyền phép để gội rửa c/ta mỗi ngày… sạch khỏi ~thói tục của con người cũ và mặc lấy cho c/ta ~đức hạnh của con người mới

# Côlôse 3:12 – (… Therefore, as God's chosen people, holy and dearly loved, clothe yourselves with compassion, kindness, humility, gentleness and patience.) “Vậy anh em là kẻ chọn lựa của Đức Chúa Trời, là người thánh và rất yêu dấu của Ngài, hãy có lòng thương xót. Hãy mặc lấy sự nhân từ, khiêm nhường, mềm mại, nhịn nhục

# Galati 5:22-23 – (But the fruit of the Spirit is love, joy, peace, patience, kindness, goodness, faithfulness, gentleness and self-control. Against such things there is no law.) “Nhưng trái của Thánh Linh, ấy là lòng yêu thương, sự vui mừng, bình an, nhịn nhục, nhân từ, hiền lành, trung tín, mềm mại, tiết độ: không có luật pháp nào cấm các sự đó.”

 

> Có khi Ngài hành động qua 1 tiếng nói nho nhỏ trong lòng, nhắc nhở c/ta biết tránh xa ~điều dữ

> Nhưng cũng có khi Ngài cho phép ~”bão tỗ” xẩy ra trong cuộc đời

… để c/ta quay đầu ăn năn từ bỏ con đường tà ngay

> ĐTL có năng quyền/sức mạnh để thay đổi biến hoá c/ta… nếu c/ta kêu cầu Ngài giúp đỡ c/ta

[PP] # Có khi nào mua 1 món quà cho ai… khi mở ra nhưng lại chưa dùng được, vì thiếu pin (batteries)?

> C/ta khi mua quên không đọc nhãn hiệu có ghi ở bên ngoài đó là “batteries not included”

> Món hàng đó chưa xử dụng được… vì không có “batteries” – không có năng lực

# Giống như xe hơi của anh Vinh tuần qua không chạy được… vì bình điện chết, thiếu năng lực…

> Cũng vậy, c/ta nhiều khi lòng thì muốn thắng ~thói hư tật xấu, nhưng chưa có thể làm được

… cho đến khi c/ta kêu cầu Chúa Thánh Linh giúp đỡ mình…

 

[PP] > Sự thánh khiết là điều c/ta phải đói khát và tìm kiếm… thì mới có được vì lời Chúa hứa trong Mathiơ 5:6 – (Blessed are those who hunger and thirst for righteousness, for they will be filled.) “Phước cho những kẻ đói khát sự công bình, vì sẽ được no đủ!” Sự thánh hóa là sự công bình của ĐCT

 

[PP] > Hãy thành thật cầu nguyện: “Xin Chúa thánh hóa đời sống con! Đó là điều con thật mong ước!”

> Hãy tưởng tượng nếu mỗi con cái Chúa ở đây thành thật cầu nguyện điều này mỗi ngày

            chuyện gì sẽ xẩy ra đây? C/ta có thể thay đổi cả thế giới xung quanh c/ta?

 

------------- Lời Mời Gọi

> Do you understand who you are in Christ?

> God doesn’t just want to save us… He wants us to be more like His Son each day

> This cannot happen without the process of sanctification

> It’s the work of the Holy Spirit Who sanctifies us each day

> It must involve “changes” in our life – change of mind and bad habits

> It must involve the process of putting on new clothes… godly characters, fruits of the Holy Spirit

 

> What areas in your life that need to be sanctified?

> Any rooms that need cleasing?

> Relationships between you and others? Weekend habbits? The way you think? Secret sins?

 

> We must desire of holiness

> We must seek holiness of God

> We must pray daily for the help of the Holy Spirit…

> The we experience the true peace an joy today!

            If not… you will be the same next week… do you want that?

 

 

The Sanctified Life (I Corinthians 1:1-2)

What does “sanctification” have any thing to do with Christianity? It’s the will of God that all the saints to be sanctified. The Greek work “hagiamos” for sanctification denotes a process and not a complete state. With the understanding of this truth, it may explain why Christians are still struggle with sins. The final goal of sanctification is “holiness.” Only Jesus is perfectly holy because He is sinless. First, sin means breaking the laws. Adam and Eve broke the law in the Garden. We are sinners because we all have the root from these two sinners. But Christ was born from a virgin to prove His sinless deity. Christ overcame all temptations to prove His sinless life. In the process of sanctification, the Holy Spirit molds us each day to be more like Jesus. What are the results of the work of sanctification? They are the changes of mind and bad habits. The process will not be comfortable because we will face the struggles between the old and new selves. To win, we need the power from the Holy Spirit, our “Helper.” Many Christians have not been sanctified because “batteries were not included.” The success of sanctification begins when you are hunger and thirst for holiness. And pray sincerely, “Sanctify me, Oh Lord!”