Trang Chủ :: Chia Sẻ

Bài 29

Sự Vinh Hiển Đời Đời

(The Destination of Glorification)

Philíp 3:20-21

www.vietnamesehope.org

 

 

“… Nhưng chúng ta là công dân trên trời; ấy là từ nơi đó mà chúng ta trông đợi Cứu Chúa mình là Đức Chúa Jêsus Christ, Ngài sẽ biến hóa thân thể hèn mạt chúng ta ra giống như thân thể vinh hiển Ngài, y theo quyền phép Ngài có để phục muôn vật.”

(… But our citizenship is in heaven. And we eagerly await a Savior from there, the Lord Jesus Christ, who, by the power that enables him to bring everything under his control, will transform our lowly bodies so that they will be like his glorious body.)

 

Bottom of Form

 

[PP] * Trong ~ngày tháng qua, c/ta đã nghe nhiều bài giảng rất quan trọng

giải thích cho c/ta hiểu rõ về cuộc đời của 1 người cơ đốc nghĩa là gì và cần phải có ~yếu tố nào…

> Trong ~bài giảng này cũng nêu ra ~điều căn bản… c/ta phải thực hành, để đức tin của 1 người cơ đốc được tăng trưởng… và có sự hữu ích cho nước của ĐCT

> Nhưng tất cả 7 bài giảng trước đây chỉ gỉai thích giai đoạn quá khứ và tiến trình hiện tại trong đời sống của 1 người cơ đốc thôi… còn bài giảng sáng nay sẽ giúp c/ta nhìn và sửa soạn cho tương lai

            Và kết thúc chủ đề này

 

> Cơ đốc nhân là ~người sống có sự hy vọng

… vì c/ta biết “chết không phải là hết” hay “chết cũng không phải là đi vào 1 cõi hư không”

> Nhưng mỗi ngày c/ta sống là ~người cơ đốc đang chờ đợi 1 ngày vinh hiển sắp đến

… là ngày vui hơn hết… là ngày c/ta sẽ gặp mặt đối mặt với Cứu Chúa Giê-xu của mình

# ACE có đang trông mong 1 điều gì vui không?

> Có lẽ các trẻ em đang chờ đợi mùa lễ Noên sắp đến

… để nhận được ~món quà mình đang trông mong suốt cả năm, phải không?

# Riêng phần tôi, đang trông mong được nghỉ hè gần 2 tuần lễ… mà có lẽ nhiều năm rồi chưa có

Và nhất là được đoàn tụ với gia đình, gặp mặt lại người anh ruột, mà gần 20 năm chưa gặp…

 

 

I. Hành Trình của Người Cơ Đốc

> Cuộc đời của người cơ đốc như là 1 cuộc hành trình… và cuộc hành trình nào cũng có điểm khởi đầu… diễn tiến đến 1 nơi cuối cùng của nó… mà c/ta đang trông đợi

1) Như c/ta đã học… cuộc hành trình của người cơ đốc này bắt đầu bằng sự tái sanh (sanh lại) bởi quyền năng của Chúa Thánh Linh… và qua chính huyết của Chúa Giê-xu… biến hóa c/ta trở thành con cái của ĐCT

2) Bước kế tiếp là 1 đời sống mới với Chúa Giê-xu… qua sự nuôi nấng bởi lời Kinh Thánh

3) Dẫn đến 1 mối tương giao gần gũi với Chúa… qua sự cầu nguyện thường xuyên

4) Cuộc sống của người cơ đốc cũng là 1 cuộc sống

thường xuyên kinh nghiệm được quyền năng của Chúa mỗi ngày

5) Một đời sống được thánh hoá luôn… được gội rửa khỏi ~thoí hư tật xấu của con người cũ

mà dần dần mặc lấy ~đặc tánh của con người mới… là người được dựng trong Đấng Christ

6) Nếp sống mới của người cơ đốc phải giống như Đấng Christ

… tìm sự vui mừng thỏa lòng trong sự phục vụ ~người xung quanh

7) Tuần trước, đời sống của mỗi cơ đốc nhân là 1 chứng nhân cho Chúa, trong sự hiền hoà và kính trọng…

> Tất cả 7 điều này là ~căn bản trong đời sống của 1 người cơ đốc… để dẫn đến 1 đích cuối cùng…

… Đó là sự vinh hiển đời đời… khi c/ta được gặp “mặt đối mặt” với Cứu Chúa Giê-xu của mình

> Nếu c/ta đã được cứu rỗi mà không trông đợi điều này… thì thật là 1 điều thiếu xót chăng

Như vậy c/ta được cứu rỗi linh hồn để làm gì?

 

 

II. H/T Được Cất Lên Vinh Hiển

> Câu hỏi cho c/ta suy gẫm sáng nay… đó là khi nào thì sự vinh hiển này sẽ đến với mỗi người c/ta?

> Trong lời Kinh Thánh của Chúa cho c/ta thấy… sẽ có nhiều dấu hiệu phải đến trước

            để dẫn đến 1 sự mầu nhiệm cuối cùng sẽ xâỷ ra trên đất… đó là khi H/T của Chúa được cất lên mây

> Theo từ nghữ riêng tiếng Anh thì gọi là “The Rapture

đó là khi H/T của Chúa 1 ngày được bốc lên mây, vinh hiển… mà gặp Cứu Chúa của mình…

 

# Trong sách Tin Lành Mathiơ 24… có chép lời của Chúa Giê-xu noí về ~dấu hiệu gì phải xẩy ra trước:

1) Nào là chiến tranh… và tin đồn của chiến tranh

> Sống ngày hôm nay, c/ta không thiếu nghe đến ~tin tức về chiến tranh ở khắp nơi… nhất là vụ phản động đang xẩy ra bên nước Pakistan… mà Mỹ đang lo sợ ~kẻ khủng bố phá hoại sẽ lợi dụng cơ hội để ăn cắp được vũ khí nguyên tử

 

2) ~Hoạn nạn sẽ xẩy ra trước… mà ngày nay c/ta cũng không thấy thiếu: nào là Tsunami, ~vụ cháy rừng, lụt lội, hạn hán, động đất, bão tố, bắn giết trong các trường học, và đủ mọi thứ bịnh tật… như là bịnh bird flu, mad cow… và gần đây nhất là bịnh tiêu chẩy xẩy ra ở các miền phiá Bắc nước Viêt-nam

> 1 Nan đề nữa đang đe dọa thế giới trong tương lai là vấn đề “khí hậu đang bị ấm lại” (Global Warming) do khí CO2 làm nên… hậu qủa có thể đem đến sự mất mùa màng, bão tố… và đe dọa cho nạn đói kém toàn cầu

 

3) Sự nguội lạnh đức tin, sự xa ngã… vì nhiều chước cám dỗ, sự bắt bớ đạo, tiên tri và giáo sư gỉa sẽ đến cám dỗ, lừa dối… kể cả ~con cái của Chúa

# 2 Tês. 2:3-4 – sứ đồ Phaolô cho biết rõ điều gì? (Don't let anyone deceive you in any way, for (that day will not come) until the rebellion occurs and the man of lawlessness is revealed, the man doomed to destruction. He will oppose and will exalt himself over everything that is called God or is worshiped, so that he sets himself up in God's temple, proclaiming himself to be God.) “Mặc ai dùng cách nào, cũng đừng để họ lừa dối mình. Vì phải có sự bỏ đạo đến trước, và có người tội ác, con của sự hư mất hiện ra, tức là kẻ đối địch, tôn mình lên trên mọi sự mà người ta xưng là Đức Chúa Trời hoặc người ta thờ lạy, rất đỗi ngồi trong đền Đức Chúa Trời, chính mình tự xưng là Đức Chúa Trời.”

 

4) Với kỹ thuật văn minh ngày nay như diện toán Internet www… 1 điều tốt cũng sẽ xẩy ra trước nữa

… đó là Tin Lành sẽ được giảng ra cho đến cùng trái đất…

 

> Chúa Giê-xu nói rõ ~điều này sẽ và có lẽ đang xẩy ra ngay trước mắt c/ta… để chờ đợi 1 sự kiện lạ lùng, vinh hiển sắp đến… đó là lúc H/T của Chúa được bốc lên trên mây… để nhận sự vinh hiển đời đời

# Trong 1 Tês. 4:16-18 – sứ đồ Phaolô nói rõ về sự kiện lạ lùng này như thế nào – (For the Lord himself will come down from heaven, with a loud command, with the voice of the archangel and with the trumpet call of God, and the dead in Christ will rise first. After that, we who are still alive and are left will be caught up together with them in the clouds to meet the Lord in the air. And so we will be with the Lord forever. Therefore encourage each other with these words.) “Vì sẽ có tiếng kêu lớn và tiếng của thiên sứ lớn cùng tiếng kèn của Đức Chúa Trời, thì chính mình Chúa ở trên trời giáng xuống; bấy giờ những kẻ chết trong Đấng Christ, sẽ sống lại trước hết. Kế đến chúng ta là kẻ sống, mà còn ở lại, sẽ cùng nhau đều được cất lên với những người ấy giữa đám mây, tại nơi không trung mà gặp Chúa, như vậy chúng ta sẽ ở cùng Chúa luôn luôn. Thế thì, anh em hãy dùng lời đó mà yên ủi nhau.”

# Trong 1 Côr. 15:51-57 – sứ đồ Phaolô 1 lần nữa giải thích thêm sự kiện mầu nhiệm này sẽ xẩy ra như thế nào? (Listen, I tell you a mystery: We will not all sleep, but we will all be changed— in a flash, in the twinkling of an eye, at the last trumpet. For the trumpet will sound, the dead will be raised imperishable, and we will be changed. For the perishable must clothe itself with the imperishable, and the mortal with immortality. When the perishable has been clothed with the imperishable, and the mortal with immortality, then the saying that is written will come true: "Death has been swallowed up in victory.""Where, O death, is your victory? Where, O death, is your sting?"The sting of death is sin, and the power of sin is the law. But thanks be to God! He gives us the victory through our Lord Jesus Christ. ) “Nầy là sự mầu nhiệm tôi tỏ cho anh em: Chúng ta không ngủ hết, nhưng hết thảy đều sẽ biến hóa, trong giây phút, trong nháy mắt, lúc tiếng kèn chót; vì kèn sẽ thổi, kẻ chết đều sống lại được không hay hư nát, và chúng ta đều sẽ biến hóa. Vả, thể hay hư nát nầy phải mặc lấy sự không hay hư nát, và thể hay chết nầy phải mặc lấy sự không hay chết. Khi nào thể hay hư nát nầy mặc lấy sự không hay hư nát, thể hay chết nầy mặc lấy sự không hay chết, thì được ứng nghiệm lời Kinh Thánh rằng: Sự chết đã bị nuốt mất trong sự thắng. Hỡi sự chết, sự thắng của mầy ở đâu? Hỡi sự chết, cái nọc của mầy ở đâu? Cái nọc sự chết là tội lỗi, sức mạnh tội lỗi là luật pháp. Nhưng, tạ ơn Đức Chúa Trời đã cho chúng ta sự thắng, nhờ Đức Chúa Jêsus Christ chúng ta.”

# Nhà truyền giáo người Anh nổi tiếng tên là Charles Sprugeon đã 1 lần nói… ông ước được chết trước khi Chúa Giê-xu trở lại… để chi vậy? Để ông có thể nói với tử thần như Phaolô đã 1 lần nói:

“Hỡi sự chết, cái nọc của mày ở đâu?”

> C/ta là ~cơ đốc nhân… c/ta biết rõ “chết không phải là hết!”… Nhưng c/ta đang chờ đợi 1 ngày vinh hiển khi nghe tiếng kèn lớn, Cứu Chúa Giê-xu của c/ta sẽ xuất hiện trên mây… và c/ta không có cánh, nhưng sẽ được bốc bay lên, mà gặp Chúa trong sự vinh hiển đời đời

 

 

III. Lời Chúa Hứa

> C/ta sống có sự trông đợi cho điều vinh hiển này, không phải là bởi vì H/T ở đây đã bịa đặt ra chuyện này, cũng không phải đây là triết lý do con người tự làm ra… nhưng là do chính lời hứa của Đấng đã chết, và đã 1 lần sống lại vinh hiển… hứa cùng c/ta - Đấng đó chính là Cứu Chúa Giê-xu

# Giăng 14:1-3 – Chúa Giê-xu đã 1 lần hứa gì? (Do not let your hearts be troubled. Trust in God; trust also in me. In my Father's house are many rooms; if it were not so, I would have told you. I am going there to prepare a place for you. And if I go and prepare a place for you, I will come back and take you to be with me that you also may be where I am.) “Lòng các ngươi chớ hề bối rối; hãy tin Đức Chúa Trời, cũng hãy tin ta nữa. Trong nhà Cha ta có nhiều chỗ ở; bằng chẳng vậy, ta đã nói cho các ngươi rồi. Ta đi sắm sẵn cho các ngươi một chỗ. Khi ta đã đi, và sắm sẵn cho các ngươi một chỗ rồi, ta sẽ trở lại đem các ngươi đi với ta, hầu cho ta ở đâu thì các ngươi cũng ở đó.”

> Thử hỏi có chủ giáo nào từ trước đến bây giờ đã sanh ra trong thế gian và tuyên bố chết chuộc tội cho c/ta, có bằng cớ của mình đã 1 lần sống lại, và hứa sẽ trở lại đem c/ta về nước thiên đàng vinh hiển không?

> Nếu không… thì tại sao bạn chưa tin Chúa Giê-xu?

> Gía trị của 1 lời hứa hoàn toàn dựa trên đối tượng của người đã nói ra lời hứa

> Lời hứa của con người với nhau có khi bị thay đổi, bị trở bàn tay… vì bản tánh của loài người là tội lỗi

Nhưng lời hứa của Đấng tối cao… thì trời đất có trôi qua đi nữa… sẽ xẩy ra y như lời Ngài đã hứa

> Chúa Giê-xu sẽ trở lại y như lời Ngài đã hứa… đó là điều đáng cho c/ta lấy hết lòng tin cậy…

 

> Câu Kinh thánh gốc Philíp 3:20-21 chép gì về ~lời Chúa hứa

sẽ ban cho c/ta trong ngày vinh hiển khi Ngài trở lại?

1) Khi Chúa trở lại… Ngài sẽ lấy quyền năng biến hóa thân thể c/ta trở nên vinh hiển

giống như chính thân thể vinh hiển của Chúa vậy

> Thân thể vinh hiển này sẽ như thế nào?

# Khải Huyền 21:3-5 – sứ đồ Giăng giải thích trước hết là 1 thân thể không còn đau đớn, than khóc, gìa nua, hay vấn vương bởi ~tránh đấu nội tâm nữa – (And I heard a loud voice from the throne saying, "Now the dwelling of God is with men, and he will live with them. They will be his people, and God himself will be with them and be their God. He will wipe every tear from their eyes. There will be no more death or mourning or crying or pain, for the old order of things has passed away." He who was seated on the throne said, "I am making everything new!" Then he said, "Write this down, for these words are trustworthy and true.") “Tôi nghe một tiếng lớn từ nơi ngai mà đến, nói rằng: nầy, đền tạm của Đức Chúa Trời ở giữa loài người! Ngài sẽ ở với chúng, và chúng sẽ làm dân Ngài; chính Đức Chúa Trời sẽ ở với chúng.  Ngài sẽ lau ráo hết nước mắt khỏi mắt chúng, sẽ không có sự chết ,cũng không có than khóc, kêu ca, hay là đau đớn nữa; vì những sự thứ nhất đã qua rồi. Đấng ngự trên ngôi phán rằng: Nầy, ta làm mới lại hết thảy muôn vật. Đoạn, lại rằng: Hãy chép; vì những lời nầy đều trung tín và chân thật.”

> C/ta sẽ không còn cần thẻ medicare, medicate, Blue Shield/Blue Cross, AFLAC… vì không còn sự chết, không còn bịnh hoạn, không còn nước mắt đau thương nữa… vì tất cả ~điều cũ này sẽ phải qua đi…

 

# Một thân thể không còn bị hư nát nữa… nhưng vinh hiển đời đời

… để có thể sống đời đời với ĐCT… là Đấng sống đời đời

# 1 Côr. 15:42-44 – (So will it be with the resurrection of the dead. The body that is sown is perishable, it is raised imperishable; it is sown in dishonor, it is raised in glory; it is sown in weakness, it is raised in power; it is sown a natural body, it is raised a spiritual body. If there is a natural body, there is also a spiritual body.) “Sự sống lại của kẻ chết cũng như vậy. Thân thể đã gieo ra là hay hư nát, mà sống lại là không hay hư nát; đã gieo ra là nhục, mà sống lại là vinh; đã gieo ra là yếu, mà sống lại là mạnh; đã gieo ra là thể huyết khí, mà sống lại là thể thiêng liêng. Nếu đã có thể huyết khí, thì cũng có thể thiêng liêng”

> Thử hỏi ở trên đời này có gì theo thời gian mà không bị mục nát không… và rồi đến lúc phải xa thẩy không: từ 1 chiếc xe mới mua, đến căn nhà mới cất, thân thể của 1 đứa bé mới sanh ra đời… rối mọi vật cũng sẽ có ngày tàn rụi

> Nhưng thân thể vinh hiển Chúa ban cho c/ta trong ngày sau rốt sẽ tồn tại đời đời

… không bao giờ bị mục nát nữa

 

2) Thân thể vinh hiển sống đời đời… để nhận lãnh ~phần thưởng đời đời

mà chính Chúa Giê-xu hứa ban cho mỗi con cái của Ngài…

# Trong Mathiơ 16:27 – Chúa Giê-xu đã hứa gì? (For the Son of Man is going to come in his Father's glory with his angels, and then he will reward each person according to what he has done.) “Vì Con người sẽ ngự trong sự vinh hiển của Cha mình mà giáng xuống cùng các thiên sứ, lúc đó, Ngài sẽ thưởng cho từng người, tùy việc họ làm.”

# Một chỗ khác trong Khải Huyền 22:12 –  Chúa Giê-xu 1 lần nữa hứa: ("Behold, I am coming soon! My reward is with me, and I will give to everyone according to what he has done.) “Nầy, ta đến mau chóng, và đem phần thưởng theo với ta, để trả cho mỗi người tùy theo công việc họ làm.”

> C/ta ở đây ai đi làm cũng thích ngày nào nhất? Ngày thứ Sáu là ngày c/ta được trả lương, phải không?

            Vì đó là mục đích c/ta đi làm, bỏ công lao sức lực của mình ra…

> Cũng vậy, là con cái của Chúa… c/ta cũng sẽ sống lại vinh hiển để nhận lãnh phần thưởng đời đời

 

> ~Phần thưởng này ít hay nhiều sẽ tùy theo ~công việc lành mình đã làm cho sự vinh hiển của Chúa

            Khi c/ta còn sống ở trên trần thế này 

# Trong 1 Côr. 3:8-15 –  sứ đồ Phaolô giải thích rõ hơn về sự phát phần thưởng tùy theo việc làm của mỗi người c/ta theo tiêu chuẩn như thế nào? (The man who plants and the man who waters have one purpose, and each will be rewarded according to his own labor. For we are God's fellow workers; you are God's field, God's building. By the grace God has given me, I laid a foundation as an expert builder, and someone else is building on it. But each one should be careful how he builds. For no one can lay any foundation other than the one already laid, which is Jesus Christ. If any man builds on this foundation using gold, silver, costly stones, wood, hay or straw, his work will be shown for what it is, because the Day will bring it to light. It will be revealed with fire, and the fire will test the quality of each man's work. If what he has built survives, he will receive his reward. If it is burned up, he will suffer loss; he himself will be saved, but only as one escaping through the flames.) “Người trồng, kẻ tưới, đều bằng nhau; ai nấy sẽ nhận phần thưởng tùy theo việc mình đã làm. Vả, chúng tôi là bạn cùng làm việc với Đức Chúa Trời; anh em là ruộng Đức Chúa Trời cày, nhà của Đức Chúa Trời xây. Theo ơn Đức Chúa Trời ban cho tôi, tôi đã lập nên như một tay thợ khéo, mà có kẻ khác cất lên trên; nhưng ai nấy phải cẩn thận về sự mình xây trên nền đó. Vì, chẳng ai có thể lập một nền khác ngoài nền đã lập, là Đức Chúa Jêsus Christ. Nếu có kẻ lấy vàng, bạc, bửu thạch, gỗ, cỏ khô, rơm rạ mà xây trên nền ấy, thì công việc của mỗi người sẽ bày tỏ ra. Ngày đến sẽ tỏ tường công việc đó; nó sẽ trình ra trong lửa, và công việc của mỗi người đáng giá nào, lửa sẽ chỉ ra. Ví bằng công việc của ai xây trên nền được còn lại, thì thợ đó sẽ lãnh phần thưởng mình. Nếu công việc họ bị thiêu hủy, thì mất phần thưởng. Còn về phần người đó, sẽ được cứu, song dường như qua lửa vậy.”

> C/ta là con cái Chúa sẽ không bị đóan xét trong ngày sau rốt… vì mọi tội ác của mình đã được Chúa Giê-xu chuộc hết ở trên cây TTG… nhưng công việc của mỗi người sẽ được trình ra trên lửa của ĐCT… và tùy theo đó mà nhận phần thưởng của mình

> “Lửa” là tiêu chuẩn của ĐCT… chứ không theo tiêu chuẩn của VHBC, hay của ~người hàng xóm

> ~Việc lành là ~việc c/ta làm vì danh Chúa và yêu Ngài… để nhận phần thưởng

            Còn ~việc ích kỷ c/ta chỉ lo thâu trữ cho mình… thì khi hơ qua lửa sẽ chẳng nhận được phần chi

# Thử hỏi công việc của 1 người lấy tiền mua vé số, rồi dâng hiến cho Chúa

… thì có còn tồn tại trong ngày cuối cùng không, để lãnh phần thưởng?

# Thử hỏi công việc của ~người lo việc trốn thuế… rồi lấy lợi tức đó giúp ~người xung quanh, bố thí

            Thì có thể lãnh được phần thưởng trong ngày sau rốt không? 

# Câu chuyện ngụ ngôn về 1 người cơ đốc giàu có… nhưng rất keo kiệt, chỉ bo bo lo thâu trữ cho mình

> Khi về già sắp chết, ông nói với ~người thân của ông là khi chôn xác ông thì phải bỏ vào quan tài của ông 1 tuí vàng… mà ông đã thâu trữ từ lâu… để cho ông có của xài bên kia thế giới này

> Sau khi chết, lên đứng đợi xếp hàng vào thiên đàng… ông thấy người ta bán thức ăn

> Điều đặc biệt là mọi thứ rất là rẻ… 1 ổ bánh mì lớn chỉ có 1 xu, 1 tô xúp cũng chỉ có 1 xu

> Ông tự nghĩ… rẻ như vậy… thì với tuí vàng này ta sẽ sống đời đời cũng không hết

> Đến phiên ông mua thức ăn… ông lấy 1 ổ bánh mì, 1 tô xúp… rồi lấy vàng mình ra trả

> Nhưng ngạc nhiên là thiên xứ không chịu nhận vàng… và nói: “Ở trên đây, c/tôi chỉ nhận của cải nào mà ông đã dùng đề ban phước cho người khác, còn tiền ông giữ cho riêng mình thì không có xài được!”

 

> Cho nê… khi còn sống c/ta phải siêng năng đầu tư công lao sức lực và tài sản lương thiện của mình vào ~việc lành… cho danh Chúa để nhận phần thưởng đời đời… không hề hư mất… vì trong 1 Côr. 15:58 sứ đồ Phaolô nói – (Therefore, my dear brothers, stand firm. Let nothing move you. Always give yourselves fully to the work of the Lord, because you know that your labor in the Lord is not in vain.) “Vậy, hỡi anh em yêu dấu của tôi, hãy vững vàng, chớ rúng động, hãy làm công việc Chúa cách dư dật luôn, vì biết rằng công khó của anh em trong Chúa chẳng phải là vô ích đâu.”

 

3) Không phải vậy thôi… c/ta sẽ được vinh hiển là vì c/ta sẽ được cùng trị vì với Chúa

# Khải Huyền 5:10 –  sứ đồ Giăng nói gì? (You have made them to be a kingdom and priests to serve our God, and they will reign on the earth.") “… Ngài đã làm cho những người ấy nên nước, và thầy tế lễ cho Đức Chúa Trời chúng ta; những người ấy sẽ trị vì trên mặt đất.”

 

# Khải Huyền 20:4 –  sứ đồ Giăng thấy gì? (I saw thrones on which were seated those who had been given authority to judge. And I saw the souls of those who had been beheaded because of their testimony for Jesus and because of the word of God. They had not worshiped the beast or his image and had not received his mark on their foreheads or their hands. They came to life and reigned with Christ a thousand years.) “Tôi lại thấy những ngai, và những người ngồi trên ngai được quyền xét đoán. Kế đó, tôi thấy linh hồn những kẻ đã phải chết chém vì sự làm chứng cho Đức Chúa Jêsus và vì lời Đức Chúa Trời, linh hồn những kẻ chẳng thờ lạy con thú cùng hình tượng nó, chẳng nhận dấu hiệu nó, hoặc trên trán hoặc trên tay. Các người ấy được sống và trị vì với Đấng Christ trong một ngàn năm.”

> Ngày đó c/ta sẽ cùng xét xử với Chúa… vì c/ta có trọn sự khôn ngoan, thông biết… như Chúa vậy

# Ngày đó khi Dr. Phil, hay Judge Brown and Julie sắp sửa đứng lên để đưa ý kiến xét xử… thì ĐTL sẽ phán họ phải ngồi xuống… vì thời điểm của họ đã chấm dứt…

Và rồi Ngài sẽ gọi mỗi tên của c/ta bước ra xét xử 1 cách công bình

 

# Khải Huyền 22:5 – sứ đồ Giăng giải thích không phải trị vì 1,000 năm thôi… nhưng – (There will be no more night. They will not need the light of a lamp or the light of the sun, for the Lord God will give them light. And they will reign for ever and ever.) “… chúng sẽ không cần đến ánh sáng đèn hay ánh sáng mặt trời, vì Chúa là Đức Chúa Trời sẽ soi sáng cho; và chúng sẽ trị vì đời đời.”

# Hình bóng của 2 chữ “đời đời”

> Tỉ dụ như trái đất này là 1 qủa sắt bằng stainless steel

… và mỗi năm chỉ 1 lần có 1 con qụa bay đến đậu vài phút, rồi bay đi mất…

> Cho đến khi qủa đất stainless steel này bị mòn đi mất chỉ còn là 1 viên BB vì sự đậu của con chim qụa trên nó… thì sự đời đời chỉ là bắt đầu mà thôi!

 

 

IV. Sống Xứng Đáng

> Nếu c/ta biết ngày vinh hiển như vậy… thì c/ta sống phải có thái độ như thế nào?

> Lời Kinh Thánh câu gốc nhắc c/ta phải sống biết mình đang là công dân nước Trời

> Nếu là công dân nước trời… thì phải

1) Trước hết - thánh sạch lòng mình… khỏi ~thần tượng vô lý

# Tít 2:11-13 – (For the grace of God that brings salvation has appeared to all men. It teaches us to say "No" to ungodliness and worldly passions, and to live self-controlled, upright and godly lives in this present age, while we wait for the blessed hope—the glorious appearing of our great God and Savior, Jesus Christ,) “Vả, ân điển Đức Chúa Trời hay cứu mọi người, đã được bày tỏ ra rồi. Ân ấy dạy chúng ta chừa bỏ sự không tin kính và tình dục thế gian, phải sống ở đời nầy theo tiết độ, công bình, nhân đức, đang chờ đợi sự trông cậy hạnh phước của chúng ta, và sự hiện ra của sự vinh hiển Đức Chúa Trời lớn và Cứu Chúa chúng ta, là Đức Chúa Jêsus Christ”

> Tà thần là tất cả ~gì đang chiếm chỗ của Chúa… ở trong lòng mình

> Tà thần cản trở c/ta làm theo ý muốn của Chúa… và vâng theo ~mạng lệnh của Ngài

# Thí dụ dễ hiểu - mạng lệnh của của trong ĐR thứ 4 là… giữ ngày nghỉ làm nên ngày thánh

> Nhưng vì lý do gì đó… c/ta bỏ nhóm, bỏ học TCN

… thì lý do đó chính là tà thần đang điều khiển đời sống c/ta

# Mạng lệnh của Chúa là c/ta phải dâng hiến 1/10 tất cả ~lợi tức cho Ngài… vì phần này thuộc của riêng Ngài

> Nhưng vì công việc nào khác, c/ta chưa dâng… thì công việc đó là tà thần đang cai trị đời sống mình

# C/ta biết phải yêu thương, tha thứ… như Chúa đã yêu thương tha thứ mình, nhưng vì lý do gì đó c/ta vẫn chưa chiụ làm… thì lý do đó chính là tà thần đang quản trị đời sống mình…

 

2) Thứ hai, c/ta phải bận rộn trong ~công việc lành của Chúa

> Công việc lành là chú ý đến ~nhu cầu của ~người yếu kém, đang bị bỏ rơi

# Giacơ 1:27 – (Religion that God our Father accepts as pure and faultless is this: to look after orphans and widows in their distress and to keep oneself from being polluted by the world.) “Sự tin đạo thanh sạch không vết, trước mặt Đức Chúa Trời, Cha chúng ta, là thăm viếng kẻ mồ côi, người góa bụa trong cơn khốn khó của họ, và giữ lấy mình cho khỏi sự ô uế của thế gian.”

> Chăm sóc bà goá và kẻ mồ côi, ~người đang sống trong vòng đau khổ

… chứ không có lên án trên họ thêm sự đóan xét

 

# Ẩn dụ Người Samari nhơn lành trong sách Phúc Âm Luca 10… dạy c/ta điều gì?

> Kẻ mạnh giúp đỡ kẻ yếu, kẻ giàu giúp đỡ kẻ nghèo

… 1 cách không thiên vị, như người Samari giúp đỡ người bị nạn… có lẽ là 1 người do thái

> ~Việc lành là của báu c/ta thâu trữ và đầu tư ở trên nước thiên đàng đời đời…

 

# Câu chuyện ngụ ngôn về 1 người được Chúa xây cho 1 cái chòi trên thiên đàng… so sánh với tên đầy tớ là 1 biệt thự… là bởi vì ~vật liệu bà gởi lên trước… chỉ có thể xây 1 cái chòi nhỏ mà thôi!

 

3) Điều thứ ba, c/ta phải luôn tỉnh thức và luôn sẵn sàng cho ngày vinh hiển sắp đến…

> Muốn tỉnh thức luôn thì phải làm gì?

a) C/ta phải ở gần với “đồng hồ báo thức”… đó chính là lời Kinh Thánh

> C/ta đang có 1 c/trình học Kinh Thánh riêng chưa? Có đang dự phần trong các lớp TCN mỗi Chúa Nhật chưa? để khỏi bị ngủ quên chăng?

 

b) C/ta phải thường xuyên nhóm lại để yên ủi nhắc nhở nhau… về sự Chúa sẽ trở lại

> Thử hỏi trên TV, internet báo chí có nhắc c/ta điều này không?

> Người hàng xóm, người cùng làm chung sở có nhắc c/ta điều này không?

Họ chưa chống đối là may lắm rồi!

> Vậy mà c/ta bỏ nhóm mỗi tuần… thì làm sao c/ta tỉnh thức nhớ lời Chúa hứa sẽ trở lại?

# Ngày xưa, khi con cái Chúa gặp nhau… thì họ thường chúc nhau danh từ: “Maranatha

            Có nghĩa là “Chúa Giê-xu sẽ đến” để nhắc nhở nhau

 

c) C/ta phải có tinh thần sẵn sàng, để ý đến ~sự kiện trước mắt… đang dẫn đến sự trở lại của Chúa

# Ẩn dụ “10 Người nữ Đồng trinh” hồi nãy c/ta đọc trong phần KTĐĐ nhắc gì?

> Chớ như 5 người nữ dại… nghủ quên, không sẵn sàng đủ dầu để đón chàng rể… mà bị bỏ lại sao?

# Không có gì buồn bằng khi Chúa Giê-xu của mình trở lại… mà mình bị bỏ lại (left behind)

            Là bởi vì còn quá bận rộn với ~công việc ở đời này… chưa sẵn sàng để được cùng đi với Chúa

 

> Mong rằng không 1 ai trong c/ta sẽ bị lỡ hẹn… trong ngày vinh hiển Chúa Giê-xu trở lại

… như vậy sau thì khi c/ta đã nghe đủ 8 bài giảng rồi… thì hãy ra về thực hành làm theo!!!
--------------- Invitation

> ACE đang trông đợi gì? Đang có ~c/trình gì trong cuộc sống?

> ~C/trình này có tồn tại mãi mãi không… hay theo thời gian chắc chắn sẽ bị tàn rụi?

> Có nhớ lời hứa của Chúa Giê-xu hứa sẽ trở lại không?

> Có hiểu ngày vinh hiển cuối cùng của mình là gì không… và đang sắp đến?

> Có trông mong điều này không?

> Có đang đầu tư cho của báu đời đời… ở trên nước thiên đàng nào không?

 

> Sống trong 1 xã hội đòi hỏi vật chất quá cao… dễ làm c/ta quên lời hứa của Chúa Giê-xu

> C/ta chỉ biết cặm cụi lo thâu trữ và hưởng thụ cho cuộc sống tạm bợ này mà thôi

            Và rồi chẳng cần biết chi nữa…

> Để rồi c/ta sẽ như 5 người nữ đống trinh dại… chưa sẵn sàng và mất phần thưởng đời đời sao?

 

> ~Điều căn bản hay nhất c/ta phải làm… để tránh tình trạng ngủ quên khi Chúa trở lại

> C/ta cần lời Chúa mỗi ngày

> C/ta cần nhóm lại thường xuyên mỗi tuần học TCN và nhóm thờ phượng chung

> C/ta cần chu toàn trách nhiệm căn bản như dâng hiến 1/10

> C/ta cần nhắc nhở yên ủi nhau chữ “maranatha”

> C/ta cần đầu tư dủa báu ở trên thiên đàng…

> Mọi thứ sẽ tùy thuộc vào c/ta sẽ ra về có bắt đầu thực hành gì không

            Hay là chỉ nghe thêm được 1 bài giảng, đi nhóm them 1 buổi mà thôi?

 

 

Destination of Glorification (Philippians 3:20-21)

What are you longing for? May be waiting for another Christmas season? As Christians, we should long for the day of glorification. Previous 7 sermons explain the past and present of a Christian life, this last one leads us to the final frontier – our glorified destination. Christians live with hope and are always looking forward to a new day. The destination of our journey is to meet Christ. When does this happen? Many prophetic signs must come first leading to a special event – The Church Rapture. These signs are wars, famines, falling away, and the www. spread of the Gospel. Jesus has also promised numerous times about His return and second coming. We will be transformed to a glorious, non-corruptible and new body. We will be joyful
to receive the rewards according to our good works. We will reign with Christ forever, not Dr. Phil, Judge Brown, or Judge Julie. So as citizens of heaven, we must be watchful for His return by purifying our heart from idolatry. We must get busy with good works to store treasures in heaven. And we must “keep our eyes on the ball.” Let always encourage one another “Maranatha” that means “Even so Jesus come!”