Trang Chủ :: Chia Sẻ

Bài 31

Ðức Tin Lớn

(A Great Faith)

Luca 7:2-10

www.vietnamesehope.org

 

“Khi Đức Chúa Jêsus rao giảng xong mọi lời ấy trước mặt dân chúng nghe rồi, thì Ngài vào thành Ca-bê-na-um. Vả, một thầy đội kia có đứa đầy tớ rất thiết nghĩa đau gần chết, nghe nói Đức Chúa Jêsus, bèn sai mấy trưởng lão trong dân Giu-đa xin Ngài đến chữa cho đầy tớ mình. Mấy người đó đến cùng Đức Chúa Jêsus, mà nài xin rằng: Thầy đội thật đáng cho thầy nhậm điều nầy; vì người yêu dân ta, và đã cất nhà hội cho chúng tôi. Đức Chúa Jêsus bèn đi với họ. Khi Ngài gần tới nhà, thầy đội sai bạn hữu mình đi thưa Ngài rằng: Lạy Chúa, xin đừng tự phiền đến thế, vì tôi không đáng rước Chúa vào nhà tôi. Tôi cũng nghĩ mình không đáng đến cùng Chúa; song xin phán một lời, thì đầy tớ tôi sẽ được lành. Vì chính mình tôi là người thuộc dưới quyền kẻ khác, tôi cũng có quân lính dưới quyền tôi; tôi biểu tên nầy rằng: Hãy đi! thì nó đi; biểu tên khác rằng: Hãy đến! thì nó đến; và biểu đầy tớ tôi rằng: Hãy làm việc nầy! thì nó làm. Đức Chúa Jêsus nghe những lời ấy, lấy làm lạ cho thầy đội, bèn xây lại cùng đoàn dân theo mình, mà phán rằng: Ta nói cùng các ngươi, dầu trong dân Y-sơ-ra-ên, ta cũng chưa thấy một đức tin lớn dường ấy. Những kẻ sai đến trở về nhà, thấy đầy tớ lành mạnh.”

 

 

* Trong cuộc sống của loài người - c/ta có nhiều ~nhu cầu cần thiết:

1) Đương nhiên nhu cầu cần thiết thứ nhất là nhu cầu vật chất: phải có cơm ăn, nước uống, quần áo mặc, phương tiện xe cộ, điện nước... để mà sống: chưa kể ~thứ này cần phải được ngon miệng & có ~chất bổ kèm theo như chất calcium (vôi), sinh tố A, C hay B... hay quần áo cũng phải đẹp đẽ, sạch sẽ, theo đúng mốt thời trang của đời này nữa..

# Có lẽ ~vụ "tắt điện/blackout" xẩy ra trên miền bắc nước Mỹ và vùng Canada… đã nhắc nhở trên biết bao nhiêu triệu người nhu cầu cần thiết của điện nước và xe cộ lưu thông - phải không?

 

2) Ngaòi vấn đề vật chất ra - c/ta còn cần có phần tình cảm để sống

đó là mối liên hệ với nhau, đó là "tình người"

> C/ta sống cần có phần tình cảm nữa... vì ai nấy sống đều lệ thuộc vào nhau

- không ai sống riêng rẽ một mình trên 1 hòn đảo hết...

 

3) Chưa hết, c/ta là 1 loài được dựng nên 1 cách kỳ diệu - khác hẳn với tất cả ~động vật & súc vật

đó là con người còn biết "hướng thượng" - biết đặt niềm tin nơi Thượng Đế toàn năng để mà sống

# Con bò sống mỗi ngày - nó chỉ biết đi ra đồng ăn cỏ - rồi đợi ngày vào chuồng làm thịt... nhưng con người sống còn biết nghĩ đến cõi đời đời... biết suy tưởng đến Đấng Tạo Hóa, biết nghĩ về nguồn gốc của sự sống & sự chết & biết đặt niềm tin nơi Thượng Đế - Đấng Tối Cao!

 

# C/ta thấy rõ: Đồng bạc của 1 nước giàu có, văn minh nhất thế giới có khắc 4 chữ gì? "In God we Trust"

- Nói lên nền tảng niềm tin của nước Hoakỳ!

# Không phải người tây phương mà thôi... đối với người Việt-nam - thì từ lâu c/ta cũng vốn đã có ~khái niệm / tiềm thức/niềm tin về Đấng sáng tạo tối cao này... nên người Việt c/ta có câu nói: "Thiên sinh vạn vật, "Trời sinh voi sinh cỏ" & thường c/ta gọi Đấng đó với 1 danh từ đặc biệt - đó là "Ông Trời"

> Bằng cớ là - hễ bất cứ việc gì bất chợt xẩy đến: dù vui hay buồn, dù xấu hay tốt, thành công hay thất bại

… là người Việt c/ta thường buột miệng kêu "Trời Ơi!" (giống như người Mỹ nói "Oh my God!") trước cái đã

> Không phải c/ta chỉ có niềm tin nơi ông Trời là Đấng Tạo Hoá - "Tạo thiên lập địa" - nhưng c/ta còn tin chính Đấng đó có quyền trên sự sống & sự chết &sẽ định mệnh/đóan xét cõi đời đời của mỗi người c/ta nữa trong ngày sau cùng

> Vì thế người ta có ~câu nói như: "Trời cho ai nấy hưởng, Trời kêu ai nấy dạ"

"Sống thì nhờ Trời - còn khi chết thì về chầu Trời…" là vậy!!!

> Con người c/ta sống không phải chỉ cần bánh vật chất... hay phần tình cảm hoặc mối liên hệ với nhau mà thôi...nhưng còn cần có 1 niềm tin nữa để mà sống...

 

I. Nghĩ đến Niềm Tin

> Có nhiều người sống không thèm nghĩ đến vấn đề đức tin - cho đến khi chính mình bị đối diện với "1 con đường bế tắt", 1 cơn phong ba bão táp nào đó… mà mình không còn câu trả lời/giải đáp nào nữa, không còn ai... hay phương thuốc nào có thể cứu vãn sự sống của mình... hay của ~người thân yêu của mình được nữa

# Nghĩ lại ~hình ảnh của biến cố 911 - c/ta thấy biết bao nhiêu người "kêu trời"

- vì lúc đó họ đã thất vọng, bó tay trước hoàn cảnh bi đát

> Điều tự nhiên là con người thường ít nghĩ đến vấn đề niềm tin nơi Chúa... khi bụng đang no nê, hoặc nhà cửa của c/ta đang sung túc, đầy đủ, thịnh vượng (Đời đang lên hương)... cho đến khi mọi điều c/ta đang có bị "vỡ tan", khi sức c/ta đã gìa yếu - gần đất xa trời, khi c/ta phải bó tay trước ~nan đề, tình thế

.... hay đối diện với cái chết phũ phàng trước mắt mình!

 

> Giống như trường hợp của thầy đội trưởng... trong Kinh Thánh Luca đọan 7 mà c/ta vừa mới đọc xong...

> 1 Thầy đội trưởng người Lamã... có 1 đầy tớ rất thân thiết - bị lâm bịnh nặng sắp chết... giờ đây không còn thầy thuốc, bác sĩ nào có thể chữa được nó lành... Ông biết rõ "tử thần" đang đứng chờ sẵn... để “chụp” lấy linh hồn của nó...

> Đây là lúc thầy đội chỉ còn trông đợi 1 quyền năng mầu nhiệm của Thượng Đế - Đấng Tối Cao, mới cứu giúp được tên đầy tớ của mình - thoát khỏi cơn bão táp này mà thôi...

hay nói 1 cách khác... bây giờ thầy đội mới nghĩ & cần có 1 niềm tin

 

> Vài điểm căn bản - c/ta học được ở đây về đức tin của ông thầy đội trưởng này:

1) Niềm tin nào cũng cần phải có đối tượng cho nó

> Có người đã nói - cuộc sống con người của c/ta có thể tóm tắt còn lại chỉ có 3 sự quyết định lớn nhất đó là:

Tìm kiếm 1 chí hướng để đeo đuổi, 1 người bạn đường để cùng sống chung & 1 đối tượng để tôn thờ

> Nói đơn giản hơn của 3 điều này là vấn đề chọn nghề nghiệp, chọn vợ / chọn chồng & chọn 1 niềm tin...

> Đối với 1 số ACE, chuyện chọn vợ hay chồng là chuyện đã xong rồi

nếu chưa thì đó là chuyện c/ta có thể bàn đến trong ~tiết mục tình yêu, hẹn hò hay gia đình

> Còn chuyện chọn nghề nghiệp - thì ai trong c/ta cũng đã biết lo... và đang đeo đuổi công việc mỗi ngày rồi...

… nhưng còn phần thuộc linh - c/ta đã chọn cho mình 1 lý tưởng, 1 chân lý để sống chưa?

hay nói cách khác - c/ta đã có 1 đối tượng niềm tin cho cuộc sống đời đời của mình chưa?

 

> Trước bịnh tình của tên đầy tớ - c/ta thấy thầy đội đã chọn tin vào Chúa Giê-xu làm đối tượng của niềm tin mình là đối tượng mà ông tin có thể chữa bịnh cho tên đầy tớ đang đau nặng của mình - khỏi "lưới hái" của tử thần!

> Sự chọn lựa của ông thầy đội này.... là 1 sự chọn lựa rất liều lĩnh.... vì vài lý do sau đây:

i) Ông là 1 người Lamã lúc đó... mà tại sao lại đi cầu cứu 1 người do thái

là dân tộc đang bị cai trị dưới đế quốc của mình - đây là 1 điều ngược đời & vô lý chăng?

ii) Ông là thầy đội trưởng - đang cai trị & có quyền trên 100 tên lính - nếu việc đi cầu cứu 1 người dothái mà đến tai của vua la mã Sêsa... thì ông có thể bị cất chức, mất chỗ đứng của mình... bộ trong vòng các bác sĩ của người Lamã - không có ai đủ khả năng để chữa căn bịnh này sao - mà phải nhờ dân do thái?

> Nhưng thầy đội này đã quyết định tìm kiếm & đặt đức tin mình trong đối tượng Chúa Giê-xu....

 

2) Khi chọn 1 đối tượng - c/ta không phải "mù quáng" chọn bất cứ ai cũng được...

nhưng phải chọn đối tượng có khả năng giúp mình!

# C/ta không thể nào tin cậy nơi 1 người homeless (không nhà không cửa)

để quản lý ~công khố phiếu hay tiền trong bank của mình được?

# C/ta không thể nào để 1 ông luật sư nào đó... viết toa thuốc cho mình uống khi bị đau nặng?

# C/ta không thể nào để 1 người đang say rượu chí tử - làm tài xế lái xe hơi cho mình được?

> ĐCT ban cho c/ta có sự suy xét, khôn ngoan - tra xét để định đóan & chọn cho đúng đối tượng...

# Thầy đội không chọn tin Chúa 1 cách mù quáng... nhưng Kinh Thánh chép - ông đã "nghe về Chúa Giê-xu"

> Ông đã nghe gì? Có lẽ đã nghe đến ~phép lạ & ~lời giảng dạy của Ngài...

# đ. 4 - Ngài đã đuổi quỉ, đ. 5 - chữa kẻ phung & người bị liệt được lành - mà còn nói "tha tội" cho họ nữa?

# đ. 6 - Chúa Giê-xu dạy dỗ ~điều kỳ diệu: "Yêu kẻ thù của mình?", dùng ~ẩn dụ lạ lùng về "Cây & trái"....

# Còn biết bao nhiêu ~ẩn dụ khác - noí về "Nước thiên đàng"

mà chưa có ai từ xưa đến giờ biết câu trả lời cho vấn đề mầu nhiệm này!!!

> Từ đó - thầy đội này đã quyết định tin Chúa Giê-xu là Đấng có quyền năng có thể chữa bịnh tên đầy tớ của mình...

 

II. Đến tìm Đối Tượng

> Niềm tin của thầy đội này bày tỏ đến đối tượng của mình là Chúa Giê-xu... như thế nào?

> Ông không còn cậy vào sức năng riêng của mình - nếu còn thì đâu có thể nào kêu cầu Chúa được?

# Sức năng của c/ta làm gì được trước ~phong ba bão táp của đời này - chỉ cần 1 mạch máu tí xíu bị nghẽn thôi...

có thể là 1 người bên ngaòi thấy khỏe mạnh, đô con... bỗng nhiên, tức khắc ngã đùng xuống đất chết ngắt...

# Chỉ cần 1 sơ xuất thôi - điện tắt, thang máy ngừng, xe điện không còn chạy nữa....

 

1) Ngược lại - ông thầy đội này đến với Chúa trong sự khiêm nhường... tự thấy mình không xứng đáng

> Khi Chúa Giê-xu gần đến nhà mình... thì ông sai ~ng bạn đến với Chúa với ~lời tha thiết như sau:

i) Không đáng để Chúa vào nhà mình - điều thật ngược đời,

vì thời đó người Lamã đang cai trị mọi dân tộc - kể cả ~người do thái nữa...

> Nhưng thầy đội biết rõ Chúa Giê-xu không phải là người do thaí mà thôi

mà còn là Đấng Tối Cao - đang mang lấy xác thịt loài người nữa!

ii) Ông không xứng đáng đi ra tiếp rước Chúa - cho dù chính ông trong lúc đó là người có quyền hành trên 100 tên lính... nhưng ông biết Chúa Giê-xu còn có quyền hành trên cả vũ trụ - trên sự sống & sự chết của laòi người nữa...

 

2) Ông tin cậy nơi quyền năng của Chúa Giê-xu đến nỗi có thể chữa bịnh tên đầy tớ của mình

bằng cách Ngài chỉ phán 1 lời thì nó sẽ được lành

> Thầy đội biết rõ "cái quyền của 1 lời phán" - vì chính ông đang cai trị trên 100 tên lính: Ông nói đứa nào nó đi thì nó đi, kêu đứa nào đến thì nó đến... thì cũng vậy ông tin Chúa Giê-xu cũng chỉ cần phán 1 lời thôi thì bệnh của tên đầy tờ sẽ liền được khỏi - mà Chúa không cần phải bước vào nhà của mình

# Trong STK 1 - quyền năng của ĐCT khi Ngài dựng nên muôn vật - chỉ cần phán 1 lời - thì mọi sự đều hiện hữu...

> Đây có nghĩa là - Thầy đội tin Chúa Giê-xu cũng có quyền năng đó bằng cách chỉ cần phán 1 lời thì tên đầy tớ của mình sẽ được khỏi - Hay nói cách khác - ông tin Chúa Giê-xu chính là ĐCT - trong xác thịt loài người

 

III. Đức Tin Lớn

> Với niềm tin khiêm nhu, hạ mình & đầu phục trọn vẹn của thầy đội này mà đã làm Chúa Giê-xu ngạc nhiên

& Ngài khen vì chưa có ai trong chính vòng ~người do thái lại có đức tin lớn giống như thầy đội này - Tại sao?

1) Thầy đội này không phải là người do thái - không phải "dân chọn" của ĐCT...

nhưng ông là 1 người ngoại bang - 1 người lamã

 

2) Ông không được dạy dỗ lớn lên trong "đạo" - có lẽ chưa bao giờ đọc Kinh Thánh, chưa hiểu thấu hết được ý nghĩa của ~lời tiên tri về Đấng Mêsi - Đấng Cứu Thế quyền năng của cả nhân loại… nhưng lại dám tin cậy nơi Chúa Giê-xu?

 

3) Ông là người có chức vị & quyền hành trong lúc đó

nhưng lại đầu phục 1 người do thái giáo không cùng 1 chủng tộc, màu da với mình

 

4) Và ông tin Chúa đến nỗi - Chúa không cần phải vào nhà mình

… chỉ cần phán 1 lời thì tên đầy tớ của mình sẽ được lành bịnh....

 

> Kết quả là gì? Trong ngay ngày hôm đó, ngay lúc đó - tên đầy tớ của ông được lành bịnh!!...

 

IV. Ai Cứu Linh Hồn của C/ta?

> C/ta hãy suy nghĩ  1 chút về phần linh hồn của chính mình - sau khi nghe về Chúa Giê-xu trong sự kiện này....

> Như đã nói - con người c/ta không phải chỉ có phần xác & tình cảm mà thôi... còn có phần hồn - làm sao biết?

# STK 2:26 - Lời Kinh Thánh mầu nhiệm có chép: Loài người được dựng nên giống hình ảnh

& có sanh khí của Đấng Sáng Tạo... c/ta có phần linh để tương giao với Chúa

> Nhưng Kinh Thánh cũng khẳng định: linh hồn của mọi người sẽ bị phán xét đời đời trong hồ lửa hỏa ngục

cũng vì "Mọi người đều đã phạm tội..." đều đến từ dòng dõi của 2 người tội nhân đầu tiên - là Ađam & Êva

 

# Trong sự kiện này - tuy Kinh Thánh không nói rõ tên đầy tớ mắc bịnh gì... nhưng bệnh tật của nó nói lên 1 thực trạng phũ phàng cho loài người - đó là ai trong c/ta rồi cũng sẽ phải đối diện với sự chết

> Nếu không chết vì bệnh tật... thì rồi ai cũng phải đi "con đường bế tắt" mà mọi người phải đi hết...

# Trong ~năm tháng qua - khi thấy hình ảnh của ~người phải mang chiếc mặt nạ che mũi và miệng...

thì c/ta biết ngay đến sự kinh khủng của căn bệnh SARS là thế nào phải không?

> Còn bao nhiêu thứ bệnh khác nữa đe dọa sự sống con người...

# Như bệnh AIDS chẳng hạn... cho đến nay vẫn chưa có thuốc chữa trị và đang đe dọa dân số đông đảo tại châu Phi

 

> Bệnh tật không phải là điều mới lạ, nhưng chính nó là 1 phần trong đời sống con người... kể từ khi loài người phạm tội

> Thánh Kinh dạy: "Bởi một người mà tội lỗi vào trong thế gian.... lại bởi tội lỗi mà có sự chết"

> Sự chết là hình bóng của hậu quả tội lỗi - sự chết là con đường chung của nhân loại vì mọi người đều đã phạm tội

> C/ta máng tội vì mỗi người bị truyền nhiễm căn bệnh tội lỗi - từ 2 người tội nhân đầu tiên là Ađam & Êva - tổ phụ c/ta và khi lớn lên mỗi người c/ta đã tự chọn nghịch lại ~điều răn của Chúa

> Tội lỗi phân rẽ c/ta khỏi Đấng Sáng Tạo & mỗi linh hồn đều phải chờ ngày phán xét trong hồ lửa hoả ngục....

> Khoảng cách phân rẽ đời đời đó - không ai có thể tự nối liền c/ta lại được với Trời

 

> Nhưng vì ĐCT là Đấng yêu thương... nên Ngài đã sai Con Ngài là Chúa Giê-xu đến thế gian - với 1 mục đích chính là… để chịu chết chuộc tội thay thế cho c/ta... hầu cho nhân loại có lại địa vị làm con cái của Ngài

> Sự kiện Chúa Giê-xu chữa bệnh thể xác cho tên đầy tớ của thầy đội này - là để chứng tỏ Ngài cũng có năng quyền để cứu bệnh tâm linh/tội lỗi cho c/ta - cứu c/ta thoát khỏi hình phạt đời đời trong hồ lửa địa ngục....

> Chỉ một mình Chúa Giê-xu là Đấng vô tội mới có thể nối liền "khoảng cách"

và Ngài đã nối liền khoảng cách đó bằng chính mạng sống vô tội của chính Ngài trên cây thập tự gía...

 

> Chúa Giê-xu chính là đối tượng của sự cứu rỗi trọn vẹn cho linh hồn của mỗi c/ta...

> C/ta phải quyết định gì đây - sau khi đã nghe ~gì Chúa Giê-xu đã làm & đã phán về chính mình?

1) c/ta có thể quyết định Chúa Giê-xu chỉ là 1 người điên rồ…đã tuyên bố ~điều không có thật...

hoặc 2) c/ta tin rằng chính Ngài là "Đối tượng cứu rỗi linh hồn duy nhất" của c/ta - như chính lời Ngài đã phán...

> Bạn phải quyết định gì đây? Nếu Chúa Giê-xu là Đấng Cứu Chuộc thật & đang mời gọi bạn đến với Ngài...

> C/ta biết - mình không thể tự cứu rỗi linh hồn mình được... con người yếu đuối như cậy sậy - gió thổi nhẹ cũng ngã bịnh, 1 con muỗi nhỏ mang vi trùng westnile chích mình - thì cũng thấy suy yếu ngay

... Như vậy - ai sẽ là đối tượng để có thể cứu được linh hồn c/ta thoát khỏi lưới hái của sự chết đời đời đây?

 

> Hãy bắt chước giống như thầy đội - hạ mình tìm kiếm Chúa, tin nhận Ngài vào lòng mình

... để khỏi bệnh tâm linh, để được sạcnh mọi tội....

a) Bắt chước thầy đội - đừng suy nghĩ rằng "Ồ! Chúa Giê-xu đâu phải là người lamã hoặc người Việt-nam - cùng màu da với tôi đâu... nhưhg là 1 người do thái mà? Thì sao tôi tin Ngài được..."...Nhưng phải có đức tin như thầy đội biết Chúa Giê-xu chính là ĐCT toàn năng - chỉ mang da thịt của con người mà thôi

 

b) Bắt chước giống thầy đội - đến với Chúa với tấm lòng khiêm nhượng:

"Thật, Tôi chẳng xứng đáng - vì là 1 kẻ tội nhân gớm ghê, đáng chết..."

 

c) Bắt chước thầy đội - tin rằng mình sẽ được cứu rỗi khỏi sự chết vì ~lời Chúa Giê-xu đã phán:

# Giăng 14:6 - "Ta là đường đi lẽ thật và sự sống - không bởi ta thì không ai được đến cùng Cha..."

# Giăng 11:25 - "Ta là sự sống lại và sự sống - kẻ nào tin Ta thì sẽ sống, mặc dầu đã chết rồi"

 

> C/ta phải quyết định hôm nay - 1) là tiếp tục từ chối Ngài... nghe, biết - rồi để đó

hay 2) là tin nhận Chúa làm Đấng Cứu chuộc linh hồn mình... vì mọi lời mời gọi nào cũng đòi hỏi sự trả lời

 

# Thích câu chuyện của cậu bé nghịch ngợm trong tay có 1 con chim sẻ mong lừa 1 ông lão khôn ngoan…

> Nó hỏi ông lão: con chim chết hay sống?

> Nếu ông nói chết - nó sẽ buông cho chim bay & rồi chọc cười ông lão

> Nếu ông nói nó sống - thì sẽ bóp chết con chim - rồi cũng chọc cười ông lãi trước ~đứa bạn mình...

> Nhưng ông lão trả lời 1 cách khôn ngoan: "Con ơi! - con chim nó chết hay sống là tuỳ ở nơi con mà thôi:

            Con buôn ra thì nó sống, con bóp thì nó chết!"

> Sự cứu rỗi của ĐCT đã ban cho sẵn qua Chúa Giê-xu không điều kiện & nay đang ở trong bàn tay của bạn…

> Bạn có được sáng hôm nay hay không cho mình - là tùy ở mỗi người c/ta có sẽ nhận lấy vào long

… hay là từ chối mà thôi

> Bạn sẽ chọn gì? bạn sẽ quyết định liều lĩnh gì sáng hôm nay?

> Thật mong bạn quyết định chọn Chúa Giê-xu làm đối tượng cứu chuộc linh hồn của mình

… như đức tin lớn của thầy đội đã có!

 


----------- Lời Mời Gọi

> Sáng hôm nay - tôi hết lòng tha thiết muốn mời gọi bạn - hãy tạm dừng chân

để suy nghĩ đến mục đích của đời sống này là gì?

> Cuộc sống này thật giống như "1 con đường/1 cuộc hành trình"… và rồi con đường nào cũng phải có 1 điểm tới...

> Ai cũng biết rõ "điểm tới" cuối cùng của cuộc sống này là sự chết - vì mọi người đều đã máng tội...

... Nhưng câu hỏi cuối cùng vẫn là - bên kia cánh cửa của cuộc đời này - còn có gì nữa không?

> Nhiều khi c/ta không thèm nghĩ đến hoặc sửa soạn cho câu hỏi này - cho đến khi đối diện với 1 cơn phong ba bão táp trong cuộc đời này... & có nhiều khi nó đến bất thình lình thì sao?

C/ta còn có đủ thì giờ để sửa saọn cho linh hồn của mình không?

> Tại sao bạn không lợi dụng cơ hội ngày hôm nay, ngay lúc nào... để sửa soạn chỗ ở đời đời cho linh hồn của mình

 

> Muốn sửa saọn... câu hỏi đầu tiên phải là - ai sẽ là đối tượng - có khả năng trả lời cứu linh hồn mình?

Ai có câu trả lời cho câu hỏi về cõi đời đời?

> C/ta phải quay trở về với Đấng đã sáng tạo nên sự sống và có quyền trên sự chết - đó là ĐCT...

để tìm được câu trả lời

> C/ta cần có 1 bản đồ chính chắn để tìm được câu trả lời này - đó là Kinh Thánh lời mầu nhiện của ĐCT

> Trong đó chép gì? Chép về ~lời hứa của ĐCT ban cho chính Con Ngài là Đấng cứu rỗi nhân loại - Đấng đầy quyền năng - không phải chỉ làm được ~phép lạ chữa các bệnh tật thể xác mà thôi...

nhưng kể cả quyền năng để chuộc tội & tha tội cho c/ta nữa...

> Đấng đã chuộc c/ta bằng chính huyết của Ngài trên TTG... Đấng đó chính là Cứu Chúa Giê-xu

> Bây giờ c/ta chỉ còn cần có 1 quyết định nữa thôi - đó là mình sẽ chọn hoặc từ chối Ngài đây?

# I Giăng 5:11 - "Chứng ấy tức là ĐCT đã ban sự sống đời đời cho c/ta & sự sống ấy ở trong Con Ngài.

Ai có Đức Chúa Con thì có sự sống... Ai không có Đức Chúa Con thì không có sự sống đời đời..."

 

> Hãy bắt chước thậy đội - đến với Chúa Giê-xu với 1 đức tin thành thật, khiêm nhượng & đơn sơ Ngài chắc chắn sẽ cứu linh hồn của bạn ngay sáng hôm nay

& Thánh Linh Chúa sẽ ghi tên bạn vào sổ sách đời đời trong nước thiên đàng

> Chúa Giê-xu đã chiến thắng tử thần - khi bước ra khỏi phần mộ

            và nay cầm chìa khoá của âm phủ & sự chết thì Ngài cũng sẽ cứu bạn khỏi hồ lửa địa ngục đời đời

> Chỉ còn thiếu có 1 điều nữa thôi - là sự quyết định của bạn - cầu xin Chúa cứu mình… như thầy đội đã làm!

 

> Tiếp nhận Chúa Giê-xu vào lòng có nghĩa là sao?

# Rôma 10:9-10 - "Vậy nếu miệng ngươi xưng Đức Chúa Giê-xu ra và lòng ngưoi tin rằng ĐCT đã khiến Ngài từ kẻ chết sống lại, thì ngươi sẽ được cứu; vì tin bởi trong lòng mà được sự công bình,

còn bởi miệng làm chứng mà được sự cứu rỗi"

> Nhận không phải chỉ là biết trong đầu óc thôi Nhưng bằng lòng mời Chúa Giê-xu vào tấm lòng của mình

& bằng lòng tận hiến cả cuộc đời của mình trong tay Chúa…

 

> Sao bạn còn chần chờ - sao bạn còn lưỡng lự… bạn có biết bao nhiêu ngày mình còn sống trên đất này là bao nhiêu không? Sao bạn chưa tin Chúa Giê-xu ngay hôm nay - để rồi sẽ không bao giờ phải thốt lên lời nuối tiếc… Nhưng hãy mạnh dạn mời Chúa Giê-xu bước vào cuộc đời của mình!

 

A Great Faith (Luke 7:2-10)

Have you ever faced a “dead end” situation that the only thing left to do is to have “faith in God?” Everyone will have to face a dead end one day when we face sickness or old age? And the final question is always “Is there anything else after this life?” We need to seek “someone” who has the authority to answer this question. The only One can give us the answer is the Creator Who gave us life in the beginning. God has the answer in the Bible, which explains about the consequence of sin is death. God also has the promise of the Savior Who can save us back to Himself. This promise became a reality when Jesus came into this world. The promise was fulfilled when Christ died on the cross to pay for ours sins and resurrected from the death to guarantee our eternal life. In Luke 7:2-10, Jesus proved His power to give the eternal life by the miracle of healing a centurion’s servant. God gives the answer freely to those who are willing to trust His Son. What would be your decision? May you decide to invite Jesus Christ into your heart today!