Trang Chủ :: Chia Sẻ

Bài 2

Ê-sai Thấy Chúa

Kinh Thánh: Ê-sai 6:1-13

Câu gốc: ''Về năm vua Ô-xia băng, tôi thấy Chúa ngồi trên ngôi cao-sang, vạt áo của Ngài đầy-dẫy đền-thờ''(Ê-sai 6:1).

Năm 1952 báo chí và đài phát thanh BBC tại London, loan báo tin buồn ''Vua băng hà.'' Hoàng đế George VI qua đời trong giấc ngủ hưởng thọ 56 tuổi. Hoàng đế là người mẫu mực, khiêm tốn, được nhiều người trên thế giới quí mến và kính phục. Hoàng đế cai trị trong thời kỳ ác liệt của Đệ Nhị Thế Chiến, thời kỳ nhiều quốc gia theo xã hội chủ nghĩa, và nhiều quốc gia thuộc địa trên thế giới được quyền độc lập. Người dân nước Anh đến giáo đường thờ phượng, cầu nguyện, tưởng niệm và họ được nguồn an ủi hy vọng từ Ba Ngôi Đức Chúa Trời.

Năm 1963 một biết cố lớn xảy ra trên thế giới: ''Tổng thống bị ám sát.'' John F. Kennedy trẻ tuổi, duyên dáng, một người sôi nổi và đầy nghị lực, đã chết dưới những viên đạn của Lee Harvey Oswald 24 tuổi. Lúc đó nước Mỹ chìm ngập trong nỗi đau buồn. Nhân dân Hoa Kỳ đến các giáo đường tưởng niệm vị nguyên thủ quốc gia đã chết một cách bất thình lình. Nhiều mục sư nhắn nhở tín hữu hãy đặt niềm tin, hy vọng vào Thượng Đế vì chính Chúa mới thật sự là Đấng mang sự bình an và hy vọng đến cho dân tộc Hoa Kỳ.

Vào khoảng bảy trăm năm trước Chúa Jêsus Christ Giáng sanh, một tin buồn đã tuyên bố, ''Vua băng hà.'' Vua Ô-xia, vị vua thứ mười một của nước Giu-đa đã băng hà. Ô-xia lên làm vua lúc mười sáu tuổi, vua cai trị năm mươi hai năm ông được kể là vị vua làm điều thiện trước mặt Đức Giê-hô-va.

Khi vua Ô-xia băng, Ê-sai thất vọng hoàn toàn, niềm hy vọng của chàng thanh niên Ê-sai đặt tất cả vào Ô-xia là vị vua anh hùng, tài ba lỗi lạc đánh đông dẹp tây, danh tiếng vua đồn khắp nơi. Trong (II Sử- Ký 26) kể về sự cai trị và sự vinh hiển của vua Ô-xia bởi vì người làm điều thiện trước mặt Đức Giê-hô-va. Nên Chúa ban phước cho vua được may mắn, nhiều quốc gia tiến cống cho vua và thần phục vua. Vua Ô-xia có tài xây dựng đất nước, khai thông kinh đào, phát triển canh nông. Vua Ô-xia có một quân đội hùng mạnh họ sẵn sàng đánh giặc cách mạnh dạn hầu giúp vua đối địch với cừu địch. Vua Ô-xia trang bị vũ khí cho cả quân đội những khiên, giáo, mũ, giáp, cung, và những đá trành. Tại thủ đô Giê-ru-sa-lem vua mời các kỹ sư chế tạo những máy dùng đặt trên các tháp, và trên chót đồn lũy, đặng bắn tên và đá lớn. Danh tiếng người đồn ra khắp nơi; bởi vì vua được Chúa giúp đỡ cách lạ thường.

Vua Ô-xia không chỉ là vua của Ê-sai; mà còn là người bạn hữu của Ê-sai nữa. Khi vua Ô-xia băng Ê-sai thất vọng hoàn toàn, chính lúc ấy Ê-sai gặp được Chúa trên ngôi cao sang, vạt áo của Ngài đầy dẫy đền thờ. Chính lúc ấy Ê-sai được hoàn toàn đổi mới, từ niềm tin đặt nền tảng trên một vị vua tài ba. Nhưng nay khi gặp Chúa Ê-sai nhận biết tội lỗi mình ''Vì tôi là người có môi dơ dáy, ở giữa một dân có môi dơ dáy, bởi mắt tôi đã thấy Vua, tức là Đức Giê-hô-va vạn quân'' (Ê-sai 6:5).

Nhà Chúa là nơi quý báu nhất cho chúng ta đến thờ phượng trong lúc gặp sầu muộn chán chường. Một ít Cơ đốc nhân trong hội thánh mất niềm hy vọng khi người thân yêu qua đời. Nếu theo Chúa chỉ để mong chờ giàu có về vật chất, gia đạo an vui, và thân nhân mạnh khoẻ thì thật chúng ta sẽ thất vọng khi đối diện với thử thách. Chúa có ban phước cho những người theo Ngài vật chất, gia đình hạnh phúc, nhưng đó không phải là cứu cánh là niềm tin, nếu đời sống của người Cơ Đốc Nhân, đặt hết lòng tin và trong mong vào gia sản, gia đạo khi bị thử thách dĩ nhiên sẽ bị thất vọng. Đời sống chúng ta đi theo Chúa, tin Chúa hết lòng coi Chúa là lẽ sống, lợi lộc vật chất chỉ là phù du thì chúng ta sẽ không thất vọng. Bài học quí báu của thánh Gióp cho chúng ta một tấm gương sáng về sự gian truân và nhịn nhục của Gióp, chỉ trong một ngày ông bị tang gia bại sản. Tất cả mười người con xin đẹp ngoan hiền bị dân Sê-ba giết chết. Nhưng trong hoàn cảnh đau thương đó Kinh Thánh mô tả Gióp ''Gióp không phạm tội, và chẳng nói phạm thượng cùng Đức Chúa Trời'' (Gióp 1:22). Ê-sai thấy Chúa ngồi trên ngôi cao sang. Ông thấy những ''sê-ra-phin đứng bên Ngài kêu lên rằng: Thánh thay, Thánh thay, Thánh thay là Đức Giê-hô-va vạn quân! Khắp đất đầy dẫy sự vinh hiển Ngài. Nhơn tiếng kêu đó, các nền ngạch cửa rúng động, và đền đầy những khói '' (Ê-sai 6:3-4). Ê-sai thấy sự vinh quang nơi Chúa ngự, và ông thấy sự thánh khiết của Giê-hô-va Đức Chúa Trời. Chỉ có Ê-sai thấy được khải tượng nầy, cho dù có người ngồi bên ông họ cũng không thể thấy được khải tượng nầy. Đây là một cá nhân gặp gỡ Chúa trong một chương trình thờ phượng của Hội Thánh. Khi đời sống bạn gặp gỡ Chúa, lòng bạn không thể nào cầm được dòng nước mắt, vì Thánh Linh Chúa cáo trách lòng bạn, đem bạn lại gần Ngài, nhưng lúc ấy những người ngồi bên cạnh bạn vẫn không hề có cảm xúc như chính mình bạn. Câu chuyện Phao-lô đã được đổi mới, là bằng chứng cụ thể: Khi Sau-lơ đi trên đường đến Đa-mách ngăm đe và chém-giết môn đồ của Chúa. Thình-lình ông nghe tiếng Chúa rằng ''Hỡi Sau-lơ, Sau-lơ, sao ngươi bắt-bớ ta? Người thưa rằng: Lạy Chúa, Chúa là ai? Chúa phán rằng: Ta là Jêsus mà ngươi bắt-bớ'' (Công-vụ 9:4-5). Chỉ có một mình Sau-lơ được đổi mới, những người đồng hành với Sau-lơ chỉ sững-sờ, nghe tiếng nói, và đời sống họ cũng không có gì thay đổi qua biết cố ấy. Sau-lơ từ một kẻ muốn đến Đa-mách với sự truy nã và chém giết con cái Chúa. Từ khi gặp Chúa ông vâng theo lời Chúa, ''Hãy đứng dậy, vào thành, người ta sẽ nói cho ngươi mọi đều phải làm'' (Công-vụ 9:6). Sau-lơ từ trước cho đến giờ phút đó, ông đã làm những gì ông thích, những gì ông nghĩ là tốt. Nhưng từ khi gặp Chúa ông mù lòa và bất lực phải có người nắm tay dắt đi, và từ đây trở đi ông được Chúa biết đổi lòng được chỉ dạy những gì phải làm. Chúng ta là con cái Chúa quí vị hãy hứa nguyện với Ngài kể từ nay: Đừng tiếp tục làm những gì mình muốn, nhưng hãy bắt đầu làm những gì Chúa muốn chúng ta làm. Khi một tội nhân ăn năn đến với Chúa, và đặt niềm tin trong Chúa thì Ngài sẽ ban cho tâm linh được tươi mới. Khi một người đáp lại sự kêu gọi của Chúa Jêsus Christ thì Ngài sẽ ban cho sức sống mới, và được đầy dẫy Thánh Linh.

Ê-sai thấy chính mình là người có môi dơ dáy, ông nhận biết ông là kẻ tội nhân. Khi Ê-sai gặp Chúa, Ngài dùng than lửa đỏ chạm đến môi Ê-sai, và tội ông được tẩy sạch. Ê-sai nghe được tiếng phán, ''Ta sẽ sai ai đi? Ai sẽ đi cho chúng ta?'' (Ê-sai 6:8). Có nhiều lúc chúng ta tự hỏi ''Chúa gọi kẻ có tội?'' Không có gì ngạc nhiên cả. Chúa kêu gọi những kẻ có tội, họ được Ngài thay đổi tấm lòng đi giảng Tin Lành đó chính là bằng chứng sống. Vâng, Thiên Chúa kêu gọi kẻ có tội đi cho Ngài. Đức Chúa Trời sai tôi tớ Ngài khi nào chúng ta được tha tội được thanh tẩy trong dòng huyết của Chúa Jêsus Christ.

Tóm lại Ê-sai không nói ''Nơi nào Chúa muốn con đi?'' ''con sẽ nhận lãnh những gì?'' ''Sự huy hiểm như thế nào?'' ''Tiền lương bao nhiêu?'' ''Quyền lợi hưu trí ra sao?'' Ê-sai sẵn sàng và trả lời: ''Có con đây; xin hãy sai''. Ngay hôm nay, Ngài đang phán với anh chị em: ''Mùa gặt thì thật trúng, song con gặt thì ít. Vậy hãy cầu xin chủ mùa gặp sai con gặt đến trong mùa mình''(Ma-thi-ơ 9:37-38). Quí vị dám nói như Ê-sai ''Lạy Chúa có con đây; xin hãy sai!'' Amen.

Rev. Trọng Ngọc Châu