Trang Chủ :: Chia Sẻ

Bài 32

Màu Sắc Đón Giáng Sinh: Nhơn từ và Vâng Lời

(The Colors of Christmas: Kindness and Obedience)

Mathiơ 1:18-24

www.vietnamesehope.org

 

 

“Vả, sự giáng sinh của Đức Chúa Jêsus Christ đã xảy ra như vầy: Khi Ma-ri, mẹ Ngài, đã hứa gả cho Giô-sép, song chưa ăn ở cùng nhau, thì người đã chịu thai bởi Đức Thánh Linh. Giô-sép chồng người, là người có nghĩa, chẳng muốn cho người mang xấu, bèn toan đem để nhẹm. Song đang ngẫm nghĩ về việc ấy, thì thiên sứ của Chúa hiện đến cùng Giô-sép trong giấc chiêm bao, mà phán rằng: Hỡi Giô-sép, con cháu Đa-vít, ngươi chớ ngại lấy Ma-ri làm vợ, vì con mà người chịu thai đó là bởi Đức Thánh Linh. Người sẽ sanh một trai, ngươi khá đặt tên là Jêsus, vì chính con trai ấy sẽ cứu dân mình ra khỏi tội. Mọi việc đã xảy ra như vậy, để cho ứng nghiệm lời Chúa đã dùng đấng tiên tri mà phán rằng: Nầy, một gái đồng trinh sẽ chịu thai, và sanh một con trai, Rồi người ta sẽ đặt tên con trai đó là Em-ma-nu-ên; nghĩa là: Đức Chúa Trời ở cùng chúng ta. Khi Giô-sép thức dậy rồi, thì làm y như lời thiên sứ của Chúa đã dặn, mà đem vợ về với mình”

“This is how the birth of Jesus Christ came about: His mother Mary was pledged to be married to Joseph, but before they came together, she was found to be with child through the Holy Spirit. Because Joseph her husband was a righteous man and did not want to expose her to public disgrace, he had in mind to divorce her quietly. But after he had considered this, an angel of the Lord appeared to him in a dream and said, "Joseph son of David, do not be afraid to take Mary home as your wife, because what is conceived in her is from the Holy Spirit. She will give birth to a son, and you are to give him the name Jesus, because he will save his people from their sins." All this took place to fulfill what the Lord had said through the prophet: "The virgin will be with child and will give birth to a son, and they will call him Immanuel"—which means, "God with us." When Joseph woke up, he did what the angel of the Lord had commanded him and took Mary home as his wife.)

 

 

[PP] * Bạn đã sẵn sàng đón Giáng Sinh cho năm nay chưa?

> Khắp nơi, c/ta thấy đèn đuốc trang trí đã nổi lên… đủ mọi mầu rực rỡ

            Cùng 1 lúc… ~khúc nhạc Nô-en rộn rịp cũng đã trổi nên ở khắp nơi… trong các đài radio hay ~tiệm ăn

 

[PP] > Bạn đã mua sắm qùa Christmas gì chưa… cho ~người thân yêu của mình?

> Bạn đã gói ~món qùa này chưa… và để sẵn dưới cây thông xanh cho buổi sáng ngày Giáng Sinh chưa?

> Mùa Giáng Sinh là 1 mùa lễ nhộn nhịp và cũng là 1 mùa bận rộn nhất trong năm

# Nghe trên 1 đài radio gần đây cho biết… mùa lễ Giáng Sinh và năm mới cũng là ~mùa mà nhiều người bị mắc bịnh “heart attack” nhất… có lẽ vì qúa nhiều ~lo lắng, bận rộn trong việc mua sắm… mà lại không có tiền, còn nếu mượn thì bị nợ nần qúa sức, không trả được… nên đâm ra tinh thần bị căng thẳng… gây nên sự nghẽn ~mạch máu… mà lại còn ăn qúa nhiều với ~món có chất lượng cholesterol cao trong 2 mùa này nữa?

 

[PP] > Là con cái Chúa, c/ta biết Giáng Sinh không phải chỉ là 1 mùa để mua, biếu và tặng qua cho nhau mà thôi… Nhưng c/ta phải hiểu cặn kẽ ý nghĩa của nó… chính là ngày sinh nhật của Chúa Cứu Thế Giê-xu vào đời

[PP] > Sáng nay để sửa soạn đón Giáng Sinh cho đúng thái độ và tìm hiểu ý nghĩa thật của nó

c/ta hãy cùng nhau suy gẫm về đời sống của Giôsép… là người cha trần thế của Chúa Giê-xu

> Chính người đã chứng kiến rõ ràng sự giáng sinh của Chúa Giê-xu, Con của ĐCT vào đời… là thể nào và c/trình cứu rỗi của ĐCT đã được diễn tiễn ra sao… cho đến khi Chúa được trưởng thành và lớn lên

 

 

I. Lời Tiên Tri

[PP] > Là con cái Chúa, c/ta biết c/trình của ĐCT cứu rỗi nhân loại ra khỏi sự đóan xét của tội lỗi… không phải là 1 chuyện tình cờ ngẫu nhiên xẩy đến… nhưng đã được xếp đặt 1 cách kỳ diệu

và đã được tiên đóan qua nhiều đời trước đó nhiều năm

# Chẳng hạn như trong sách tiên tri Êsai 9:6-7 là sách được viết trước Chúa giáng sinh ~700 năm… thì có nói trước về sự giáng thế của 1 hài nhi… sau này sẽ là vị Cứu Tinh của cả trần thế - “Vì có một con trẻ sanh cho chúng ta, tức là một con trai ban cho chúng ta; quyền cai trị sẽ nấy trên vai Ngài. Ngài sẽ được xưng là Đấng Lạ lùng, là Đấng Mưu luận, là Đức Chúa Trời Quyền năng, là Cha Đời đời, là Chúa Bình an. Quyền cai trị và sự bình an của Ngài cứ thêm mãi không thôi, ở trên ngôi Đa-vít và trên nước Ngài, đặng làm cho nước bền vững, và lập lên trong sự chánh trực công bình, từ nay cho đến đời đời…” (For to us a child is born, to us a son is given, and the government will be on his shoulders. And he will be called Wonderful Counselor, Mighty God, Everlasting Father, Prince of Peace. Of the increase of his government and peace there will be no end. He will reign on David's throne and over his kingdom, establishing and upholding it with justice and righteousness from that time on and forever…)

 

> Phương cách duy nhất của ĐCT cứu rỗi nhân loại… đó là “ông trời” phải nhập thể, hoà đồng với nhân loại hòan toàn… để loài người mới có con đường trở về lại được với Trời…

[PP] > C/trình nhập thể đó là khi Đấng Cứu Thế sẽ phải sanh ra trong lòng của 1 người nữ đồng trinh

            và cô gái đó có tên là Mari

 

 

II. Mari Mang Thai Bởi Quyền Phép ĐTL

> Nhưng lúc đó thì Mari đã được hứa gả cưới cho 1 người nam… tên là Giôsép

> Sự gả cưới này giống như giai đọan “đính hôn” của người Việt c/ta… nhưng khác ở 1 chỗ - đó là trong giai đoạn này 2 người nam nữ này đã hoàn toàn trở nên vợ và chồng… chứ không còn là cô dâu chú rễ nữa…

> Trong giai đoạn hứa gả này theo phong tục người Do Thái … thì người nữ (là vợ) vẫn phải sống ở bên gia đình của cha mình ~1 năm… và 2 vợ chồng chưa được phép ăn nghủ cùng nhau… cho đến ngày thành hôn chính thức

 

> Nhưng bỗng nhiên Giôsép nghe tin là Mari mang thai

> Chắc khi nghe đến tin này, tinh thần của Giôsép bang hoàng (hay gọi là bị “shock”), vì sao người nữ đã hứa gả cưới với mình cùng với ~lời thề hứa, nay lại mang thai… và ông biết chắc rằng đứa bé đó không phải là thuộc của mình

[PP] > Lúc đó Giôsép chưa biết sự mang thai của Mari, vợ mình… là do bởi quyền phép của ĐTLinh

> Có lẽ Giôsép đau lòng lắm vì biết Mari đã bội bạc… đi ngạoi tình với 1 người nam khác

 

[PP] > Bạn có bao giờ bị ai bạc đãi chưa? Những người c/ta đã đã tin cậy hoàn toàn và trung tín với mình… nhưng rồi hoàn cảnh “thay đổi lòng người trắng ra đen”… và giờ đây họ chính là ~người bội bạc “đâm sau lưng” mình

> Giôsép có lẽ đau khổ lắm… vì bao nhiêu ~giấc mơ đẹp xây dựng 1 mái ấm gia đình lý tưởng với Mari… nay đã bị tan vỡ

> Còn biết bao nhiêu ~ công việc đã được xếp đặt và đang sửa soạn cho đám cưới sắp đến… sẽ ra sao đây?

# Nào là ~thiệp mời đã gởi, ~món ăn cho bữa tiệc cứơi đã tính, c/trinh honeymoon đã dự định – bây giờ sẽ ra sao đây?

> Mặt mũi nào nữa để báo và giải thích cho ~người thân trong gia đình, bà con và họ hàng của mình

về việc từ bỏ lễ cưới đã định

> Còn biết bao nhiêu ~lời dèm pha, chê trách của hàng xóm… có thể là vì mình đã là 1 người lớn tuổi, gìa rồi

… cho nên Mari là 1 cô gái trẻ đâu có thèm… vì thế đã đi “ngoại tình” với 1 người nam khác?

> Lòng Giôsép rất đau đớn lúc đó… với biết bao nhiêu sầu tư, bối rối

 

 

III. Giôsép Bày Tỏ Sự Nhơn Từ Đối Với Mari

[PP] > Kinh thánh chép Giôsép là 1 người có nghĩa… ông biết rõ việc ngoại tình này là điều bất chánh

Nên Giôsép phải quyết định làm 1 trong ~nhiều điều sau đây

[PP] 1) Thứ nhất, Giôsép có thể lấy “ác trả ác” đối với Mari… bằng cách tố cáo cô về việc ngaọi tình rõ rệt này… Và theo luật Môi-se… 1 người nữ phạm tội ngoại tình… có thể bị ném đá cho đến chết…

LVK 20:10 – ('If a man commits adultery with another man's wife—with the wife of his neighbor—both the adulterer and the adulteress must be put to death.) “Nếu người nào phạm tội tà dâm cùng vợ của người khác, hay là phạm tội tà dâm cùng vợ người lân cận mình, người nam cùng người nữ đó đều phải bị xử tử.”

 

[PP] 2) Điều thứ hai Giôsép có thể làm 1 cách công chính… đó là tuyên bố công khai trước mặt mọi người, minh bạch cho mọi người biết, và rồi li dị… đuổi nàng đi, để rồi chính mình tránh khỏi ~lời dèm pha của thiên hạ

# Vì theo PTLLK 24:1 – có chép – “Khi một người nam cưới vợ, nếu nàng chẳng được ơn trước mặt người, bởi người thấy nơi nàng một sự xấu hổ nào, thì người được viết một tờ để, trao vào tay nàng, đuổi khỏi nhà mình.” (If a man marries a woman who becomes displeasing to him because he finds something indecent about her, and he writes her a certificate of divorce, gives it to her and sends her from his house…)

> Điều này có lẽ đỡ hơn việc xử tử ném đá… nhưng chắc chắn Mari sẽ bị nhục mạ và xấu hổ

trước mặt thiên hạ… vì việc mình đã làm…

 

[PP] 3) Nhưng Kinh Thánh cho thấy Giôsép chọn làm điều thứ ba… đó là tìm cách li dị Mari 1 cách thật kín đáo… để cho nàng khỏi bị bêu xấu và hổ thẹn về việc mình đã làm… trước mặt mọi người…

> Tại sao Giôsép chọn làm điều này… vì ông là 1 người có nghĩa

… đây có nghĩa là Giôsép là 1 người sống trong sự yêu thương… và lẽ thật

[PP] > Sự yêu thương của Giôsép phản ảnh tình yêu thương mà sứ đồ Phaolô đã 1 lần diễn tả trong 1 Corinhtô 13:4-8 như sau: “Tình yêu thương hay nhịn nhục; tình yêu thương hay nhơn từ; tình yêu thương chẳng ghen tị, chẳng khoe mình, chẳng lên mình kiêu ngạo, chẳng làm điều trái phép, chẳng kiếm tư lợi, chẳng nóng giận, chẳng nghi ngờ sự dữ, chẳng vui về điều không công bình, nhưng vui trong lẽ thật. Tình yêu thương hay dung thứ mọi sự, tin mọi sự, trông cậy mọi sự, nín chịu mọi sự. Tình yêu thương chẳng hề hư mất bao giờ…” (Love is patient, love is kind. It does not envy, it does not boast, it is not proud. It is not rude, it is not self-seeking, it is not easily angered, it keeps no record of wrongs. Love does not delight in evil but rejoices with the truth. It always protects, always trusts, always hopes, always perseveres. Love never fails...)

 

[PP] > Giôsép đã cư xử với Mari… 1 cách nhơn từ… … bằng cách tính che đậy tội lỗi xấu xa cho Mari vợ mình… cho dù biết nàng đã mang thai bội bạc với mình

> Hành động này phản ảnh sự nhơn từ yêu thương của ĐCT trong mùa Giáng Sinh… khi Ngài sai Con một của mình là Cứu Chúa Giê-xu đến thế gian, để rồi chịu chết trên cây TTG, đổ huyết… hầu cho huyết của Cứu Chúa Giê-xu, Con Ngài… che đậy và làm sạch mọi tội ác của mỗi người c/ta

> Hễ ai dám tin nhận Chúa… thì huyết của Chúa Giê-xu che đậy mọi tội của người đó hoàn toàn

            để khi người đó đứng dối diện và đến gần ĐCT thánh khiết… thì không còn bị hổ thẹn nữa

# Không như ngày xưa… sau khi Ađam và Êva phạm tội trong vườn sự sống

… thì thấy mình lõa lồ, xấu hổ và 2 người trốn vào bụi trốn khỏi sự vinh hiển của ĐCT

 

[PP] > Giôsép đối xử với Mari 1 cách nhơn từ… phản ảnh tình yêu thương của Chúa

… đã 1 lần đến thế gian cứu chuộc mỗi người c/ta… cho dù khi c/ta còn là ~kẻ thù của Ngài

# Rôma 5:8 – “Nhưng Đức Chúa Trời tỏ lòng yêu thương Ngài đối với chúng ta, khi chúng ta còn là người có tội (kẻ thù), thì Đấng Christ vì chúng ta chịu chết.” (But God demonstrates his own love for us in this: While we were still sinners, Christ died for us.)

# Tôi bị đụng xe cách đây ~1 tháng… sau khi cảnh sát đến thì cho tôi 1 cái ticket

và trong đó có chép rõ ngày phải ra toà

> Tuần qua tôi đã 1 để 1 buổi xuống phố ra tòa để trả ticket với gía là $147

và ghi danh phải học lớp luật lái xe lại 

> Tỉ dụ như khi tôi đến cửa sổ để trả tiền… thì cô cashier nhìn tôi, thấy tội nghiệp và nói: “Ông khỏi lo, hãy ra về đi… vì tôi sẽ trả tiền và đi học thế cho ông”… thì c/ta gọi hành động của người này là nhơn từ, phải không? Chịu thế cho người bên kia…

> Đó là cách Giôsép đã đối xử với Mari

> Tỉ dụ như cô cashier chính là người trong chiếc xe… mà tôi đã đụng đằng sau xe trước đó ~1 tháng… mà cũng nói y như vậy: “Ông khỏi lo, hãy ra về đi; tôi sẽ trả tiền và đi học thế cho ông; mặc dù chính ông đã đụng xe tôi”… thì đó còn là sự nhơn từ lớn hơn nữa, phải không?

> Đó là sự nhơn từ của Chúa đối với c/ta… khi c/ta còn là kẻ thù của Ngài, thì Chúa đã chết thay cho mỗi c/ta

 

# Có người noí 1 câu rất đúng: “If we kill, we like beast, if we get even, we like man, but if we show mercy by forgiving one another, then we like God”

>Xin tạm dịch: “Nếu c/ta giết chóc nhau, c/ta giống như thú vật; Nếu c/ta chỉ biết trả đũa nhau, c/ta giống loài người; nhưng nếu c/ta bày tỏ sự nhơn từ đối với nhau, bằng cách tha thứ cho nhau, c/ta giống Chúa”

> Bản năng tự nhiên của con người… vì danh dự, tự ái, kiêu căng, ích kỷ… thường khó có thể tha thứ ~người xung quanh được… cho đến khi đời sống của c/ta có Chúa Giáng Sinh ngự trị và làm chủ

> Giôsép giống ai… khi người đối xử với Mari 1 cách nhơn từ… tính dấu kín việc xấu của vợ mình

> Chúa Giê-xu giống ai… khi Ngài đã bằng lòng giáng thế làm Người… để hy sinh cứu chuộc ~kẻ có tội

            lại chính là ~người đã lên án và đóng đinh Ngài trên cây TTG

[PP] > Còn bạn và tôi thì giống ai? C/ta có giống Chúa không… hay c/ta giống tựa như anh “Robert Hawkins

# Em thanh niên 19 tuổi này đã bị ~người xung quanh bạc đãi, bỏ rơi: bạn gái bỏ anh, hãng McDonalds đuổi anh vì thấy mất 17$, người mẹ nghẻ từ bỏ anh - không cho sống chung trong nhà… và anh đã phản ứng thế nào?

> Trả đũa cho hả giận… bằng cách vào 1 shopping mall và dùng 1 khẩu súng AK-47, bắn 30 phát

… giết chết 8 người vô tội… và rồi tự sát chính mình…

 

> Thiết nghĩ nếu Giôsép đối xử với Mari theo lối công bình

… và người bị ném đá chết, thì đâu có Giáng Sinh?

> Nếu Chúa đối xử với c/ta theo tiêu chuẩn công bình… thì chắc chắn sẽ không có Giáng Sinh

            Nhưng Ngài đối đã với c/ta cách nhơn từ… nên sai Con một giáng thế làm Người, cứu chuộc c/ta…

> Ý nghĩa Giáng Sinh là món qùa đẹp - Ân Điển của ĐCT đã đối xử với c/ta… không theo tội của mình

            Nhưng nhơn từ sai chính Con Ngài đến chết thay thế cho mỗi người c/ta…

 

 

IV. Tấm Gương Vâng Lời Tuyệt Đối

[PP] > Điều thứ hai c/ta học được ở Giôsép về sự Giáng Sinh của Chúa Giê-xu

… đó là tấm gương vâng lời tuyệt đối của ông

> Đang khi bâng khuâng… tìm cách để nhẹm việc xấu hổ này cho Mari… thì có thiên sứ của ĐCT hiện đến với Giôsép và báo cho ông biết rằng sự mang thai của Mari là do quyền phép của Chúa Thánh Linh và đứa bé trai trong lòng của Mari chính là Con của ĐCT, là vị Cứu Tinh… sẽ đến để cứu chuộc nhân loại…

> Sau đó, thiên sứ trao cho Giôsép 1 mạng lệnh đó là hãy nhận Mari về làm vợ mình và chăm sóc nàng

cho đến khi đứa bé ra đời… thì đặt tên là Êmmanuen – nghĩa là ĐCT ở cùng c/ta…

 

[PP] > Với mạng lệnh này, Giôsép giờ đây phải quyết định…

> Một là vâng lời làm theo… để rồi sẽ bị luyên lụy với Mari về việc nàng mang thai mà không phải của mình, và thiên hạ sẽ cho mình là người bất liêm, vì không làm theo luật pháp đã định

> Hay hai là cứ định li dị Mari, để tránh khỏi ~phiền phức và đi tìm 1 mối liên hệ khác

Vì việc này đâu phải là lỗi của mình gây nên

# Đương nhiên trong Kinh Thánh không có nói Giôsép là 1 người câm… nhưng ông là người có lẽ ít nói

Nhưng lại mau lắng nghe tiếng Chúa và vâng lời làm theo

> Trong Kinh Thánh không ghi chép lại 1 lời phán nào của Giôsép… nhưng trọn đời sống của ông là 1 tấm gương tốt của sự vâng lời, vì sau khi nghe lời phán của thiên sứ, Giôsép vâng lời làm theo

 

[PP] > Thiết nghĩ… ~người có ơn vâng lời phải thường chấp nhận 2 điều sau đây:

[PP] 1) Người đó phải bằng lòng đặt ý muốn của Chúa… cao hơn ý riêng của mình

> Giôsép toan li dị Mari, làm theo luật pháp đòi hỏi… và sau đó có thể lập lại 1 mối liên hệ mới… nhưng sau khi nghe tiếng phán của Thiên Sứ… ông đã bằng lòng bỏ đi ý riêng, hay c/trình cá nhân của mình và đem Mari về làm vợ… y theo như lời thiên sứ phán cùng mình… ở giữa ~xáo trộn, xì xào, dèm pha của dư luận xung quanh…

> Có nhiều khi c/ta không thể vâng lời Chúa được… mà cùng 1 lúc cũng muốn làm theo ý riêng mình

[PP] > C/ta không thể làm tôi 2 chủ cùng 1 lúc được… khi đề cập đến sự vâng lời Chúa

 

# Trong Kinh Thánh có câu chuyện về 1 người trai trẻ giàu có… trong Mathiơ 19:16-22 – (Now a man came up to Jesus and asked, "Teacher, what good thing must I do to get eternal life?" "Why do you ask me about what is good?" Jesus replied. "There is only One who is good. If you want to enter life, obey the commandments." "Which ones?" the man inquired. Jesus replied, " 'Do not murder, do not commit adultery, do not steal, do not give false testimony, honor your father and mother,'[a] and 'love your neighbor as yourself.' "All these I have kept," the young man said. "What do I still lack?" Jesus answered, "If you want to be perfect, go, sell your possessions and give to the poor, and you will have treasure in heaven. Then come, follow me." When the young man heard this, he went away sad, because he had great wealth.) “Nầy, có một người đến hỏi Ngài rằng: Thưa thầy, tôi phải làm việc lành chi cho được sự sống đời đời? Đức Chúa Jêsus đáp rằng: Sao ngươi hỏi ta về việc lành? Chỉ có một Đấng lành mà thôi. Nếu ngươi muốn vào sự sống, thì phải giữ các điều răn. Người hỏi: Những điều răn gì? Đức Chúa Jêsus phán rằng: Những điều răn nầy: Đừng giết người; đừng phạm tội tà dâm; đừng ăn trộm cắp; đừng làm chứng dối; 19 Hãy thảo kính cha mẹ; và: Hãy yêu kẻ lân cận như mình. Người trẻ đó thưa rằng: Tôi đã giữ đủ các điều nầy; còn thiếu chi cho tôi nữa? Đức Chúa Jêsus phán rằng: Nếu ngươi muốn được trọn vẹn, hãy đi bán hết gia tài mà bố thí cho kẻ nghèo nàn, thì ngươi sẽ có của quí ở trên trời; rồi hãy đến mà theo ta. Nhưng khi người trẻ nghe xong lời nầy, thì đi, bộ buồn bực; vì chàng có của cải nhiều lắm.”

> Sự kiện đây không có nghĩa Chúa Giê-xu dạy tiền bạc hay sự giàu sang là xấu… nhưng tiền bạc và Chúa Giê-xu cả 2 không thể nào cùng 1 lúc… làm chủ đời sống của chàng thanh niên trẻ tuổi này được?

> Chúa Giê-xu Ngôi Hai của ĐCT… không thể nào vừa muốn giữ sự vinh hiển riêng của mình ở trên thiên đàng, mà cùng 1 lúc vâng theo ý của Đức Chúa Cha giáng thế làm người… cứu chuộc nhân loại được?

 

[PP] 2) Điều thứ hai, người nào muốn vâng lời Chúa phải có lòng tin cậy ở nơi Ngài… sẽ cung cấp, xếp đặt an bày mọi sự… để c/trình và ý muốn của Ngài sẽ được thành toại

> Có nhiều điều trong cuộc sống c/ta không biết được tương lai sẽ xẩy ra sao, c/ta không hiểu được hết mọi sự mầu nhiệm… nhưng c/ta tin rằng Chúa là Đấng quyền năng sẽ chăm sóc, chu toàn, cung cấp sức năng và mọi nhu cầu của mình mỗi giây phút

# Bài thánh ca có câu: “tôi không biết ngày mai sẽ ra sao, nhưng tôi biết Đấng giữ tương lai mình”

# Thí dụ như con cái của c/ta… c/ta không thể luôn luôn ở bên cạnh mỗi đứa để chăm sóc, bảo vệ c/nó… nhiều khi c/ta chỉ biết cầu nguyện tin cậy ĐCT là Cha yêu thương luôn ở bên cạnh mỗi đứa… và bảo vệ c/nó

# Trên đường lái xe mỗi ngày cũng vậy, c/ta phải tin cậy có Chúa quan phòng, che chở - đem c/ta đi đến nơi, về được đến chốn với gia đình… vì chỉ cần 1 sự rủi rỏ, trong tíc tắc tai nạn có thể xẩy ra, nếu Chúa không gìn giữ

 

[PP] > Giôsép không biết xử sự như thế nào đây… với vai trò thiên chức làm cha nuôi của Con ĐCT

Nhưng ông tin cậy và dám vâng lời làm theo sứ mạng của Chúa, nhận Mari về làm vợ

# Anh Lý Trung & chị Sang có chia xẻ sự lo lắng của họ… vì chưa bao giờ săn sóc 1 đứa bé, thay tã thế nào, cho ăn như thế nào… nhưng trao mọi điều lo lắng cho Chúa… vì Ngài biết và sẽ giúp đỡ cho… 

# Bài hát nổi tiếng: “Tin cậy và Vâng lời”

[PP] > Sự tin cậy là điều đòi hỏi phải có trước… thì c/ta mới dám vâng lời Chúa, vì thường ~việc Ngài sai c/ta làm ở ngaòi sức tưởng tượng, suy luận, ý muốn, và sức năng riêng của con người trần thế

 

[PP] > Đời sống Giôsép là 1 người ít nói, mau nghe và vâng lời Chúa… mà mỗi người c/ta nên bắt chước

> Sau này trong  Mathiơ 2:13-15 có chép ông tiếp tục vâng lời Chúa thể nào? “Sau khi mấy thầy đó đi rồi, có một thiên sứ của Chúa hiện đến cùng Giô-sép trong chiêm bao, mà truyền rằng: Hãy chờ dậy, đem con trẻ và mẹ Ngài trốn qua nước Ê-díp-tô, rồi cứ ở đó cho tới chừng nào ta bảo ngươi; vì vua Hê-rốt sẽ kiếm con trẻ ấy mà giết. Giô-sép bèn chờ dậy, đem con trẻ và mẹ Ngài đang ban đêm lánh qua nước Ê-díp-tô. Người ở đó cho tới khi vua Hê-rốt băng…” (When they had gone, an angel of the Lord appeared to Joseph in a dream. "Get up," he said, "take the child and his mother and escape to Egypt. Stay there until I tell you, for Herod is going to search for the child to kill him." So he got up, took the child and his mother during the night and left for Egypt, where he stayed until the death of Herod…)

# Thêm nữa trong Mathiơ 2:19-21 – “Nhưng sau khi vua Hê-rốt băng, có một thiên sứ của Chúa hiện đến cùng Giô-sép trong chiêm bao, tại nước Ê-díp-tô, mà truyền rằng: Hãy chờ dậy, đem con trẻ và mẹ Ngài trở về xứ Y-sơ-ra-ên, vì những kẻ muốn giết con trẻ đã chết rồi. Giô-sép bèn chờ dậy, đem con trẻ và mẹ Ngài trở về xứ Y-sơ-ra-ên.” (After Herod died, an angel of the Lord appeared in a dream to Joseph in Egypt and said, "Get up, take the child and his mother and go to the land of Israel, for those who were trying to take the child's life are dead." So he got up, took the child and his mother and went to the land of Israel.)

> Chúa sai bảo ông đi trốn qua xứ Êdíp-tô… Giôsép vâng lời ngay, không trễ nãi

            Tuy rằng không biết cuộc sống bên nước ngoại quốc đó sẽ như thế nào

> Chúa sai bảo ông trở về lại nước Ysơraên… Giôsép về ngay, không thắc mắc…

------------

[PP] > Trong múa Giáng Sinh, tôi thích nhất là việc trang trí các đèn màu đủ loại: màu xanh, đỏ, trắng, vàng

> Nhìn ~màu sắc này, c/ta cảm thấy 1 niền vui lâng lâng của mùa hân hỉ, vui mừng…

[PP] > Tôi không biết bạn thích mầu gì trong Giáng Sinh

> Nhưng có lẽ qua đời sống của Giôsép… c/ta thấy còn có tối thiểu 2 mầu sắc đẹp của Giáng Sinh nữa… Đó là sự nhơn từ của ĐCT và sự vâng lời tuyệt đối của Chúa Giê-xu Con Ngài đến thế gian, để rồi mỗi người c/ta sống có hy vọng của sự sống lại và sự sống đời đời trong nước của ĐCT… vì biết rằng mọi tội của c/ta đã được xóa sạch bởi huyết của Cứu Chúa Giê-xu

 

[PP] > Để mùa Giáng Sinh có ý nghĩa của 2 màu sắc này… c/ta hãy thực hành bằng cách đối xử nhơn từ, tử tế với nhau, nhất là với ~người đã làm phiền lòng mình… như Chúa đã nhơn từ cứu chính mình vậy

> Và cùng 1 lúc, đứng chớ bận rộn trong việc mua sắm… mà không nghe tiếng Chúa phán, hoặc sai mình là 1 điều gì, có thể chia xẻ Tin Mừng cho ~người xung quanh… để họ cũng biết đến Chúa Cứu Thế Giê-xu!

 

------------- Lời Mời Gọi

> Don’t forget to tell someone about the story of Christmas

> Let shine the lights of Kindness and obedience…

 

 

 

The Colors of Christmas: Kindness and Obedience (Matthew 1:18-24)

Are you ready for Christmas? Are all presents wrapped and put under the tree? As Christians, we know that Christmas is not just about gifts and decorations; but the birth of the Savior of the world. Let’s learn about Christmas through the eyes of Joseph. First, the birth of Jesus was not coincident; but foretold by many prophecies. These prophecies became reality when Mary found to be pregnant with child by the power of the Holy Spirit. During this time, Mary was pledged to be married to Joseph. Without knowing this, Joseph was shocked to learn of Mary’s pregnancy. Have you experienced a betrayal to understand Joseph’s feeling? Joseph could decide to do the following choices: 1) Return “evil with evil” to accuse Mary and let her be stoned to death, 2) Publicly announce Mary’s sin, and send her off the house, 3) But Joseph decided to cover up her disgrace by a quiet divorce. His decision reflected the kind of love that Paul described in 1 Corinthians 13:4-8. Joseph’s decision to cover up Mary’s sin reflects the love and mercy of God Who sent His Son to die on the cross so that our sins can be covered up. The greatest mercy is when God forgives us even when we are His enemies. The second lesson we learn about Joseph is his total obedience. Joseph must choose to deny the commandment of the angel announcing the truth about Mary’s pregnancy or to obey and take Mary home as his wife. There are at least 2 things required to those who want to obey God. 1) We must be willing to place God’s will above our own will and desire because we cannot have two masters to obey God, and 2) We must learn to trust God Who promises to supply all our needs. Joseph probably worried about how he can raise “God’s Son” but he trusted God Who would provide all his family needs. It appears that “trust” is prerequisite of obedience. We should imitate Joseph’s example of obedience by talk less, readily to listen and do God’s commandments. The thing I like most about Christmas is the decoration of many colored lights. What colors do you like? Why not shine the colors of kindness and obedience this Christmas so others can know the birth of Jesus, our Lord and Savior.