Trang Chủ :: Chia Sẻ

Bài 33

Món Qùa Giáng Sinh

(The Christmas Gift)

Êphêsô 2:8

www.vietnamesehope.org

 

 

“Vả, ấy là nhờ ân điển, bởi đức tin, mà anh em được cứu, điều đó không phải đến từ anh em, bèn là sự ban cho của Đức Chúa Trời.” (For it is by grace you have been saved, through faith—and this not from yourselves, it is the gift of God)

 

 

[PP] > Giáng Sinh đã đến với mỗi người c/ta…

> Ngoài trời, trên ~sân cỏ, các đường phố, những cửa tiệm… người người đã trang trí Giáng Sinh

trông thật là tưng bừng, nhộn nhịp với ~ánh đèn mầu rực rỡ…

> Cùng 1 lúc, ~khúc nhạc Giáng Sinh lại trổi lên khắp nơi, gợi vào lòng của c/ta 1 niềm vui bất tận

> Các học sinh hay nhân công... thì thấy mùa Giáng Sinh là thời gian thoải mái nhất trong năm

vì được nghỉ ngơi 1 vài ngày, nhất là ngày Giáng Sinh năm nay xẩy đến không vào ngày cuối tuần

> Có lẽ mọi gia đình đã mua sắm, gói qùa… và để sẵn dưới ~cây thông xanh… chờ đợi sáng ngày mai thức dậy sớm để hớn hở mở qùa… và mong nhận được điều mình đã trông đợi suốt cả năm nay

 

 

I. Tặng Quà

[PP] > Khi nói đến niềm vui mừng hoan hỉ của Giáng Sinh

… thì c/ta không thể thiếu nhắc đến sự mua qùa, gói quà, biếu qùa và mở qùa được, phải không?

[PP] > Nói đến Giáng Sinh… phải nói đến qùa cáp,

vì qùa cáp bày tỏ/biểu lộ tấm lòng yêu thương/cảm mến của c/ta đối với ~người thân yêu của mình

> Có yêu quí thì mới cho qùa… chứ không ai lại ghét người khác,

mà lại tốn thì giờ và phí tiền của đi mua qùa cho họ, phải không?

 

> Một đặc tánh nữa của qùa cáp… đó là qùa là để biếu tặng, là ban cho

… chứ không ai lại biếu qùa… mà còn đòi người nhận phải trả tiền cho mình

> Đã nói biếu qùa thì sau khi mua qùa xong… thì phải xé vất đi cái “price tag” (gía tiền)

… chứ không ai biếu mà còn để yên nó trên món qùa…

# Vì đó mà người ta luôn có 2 chữ “quà biếu”… chứ không ai lại nói “quà bán”

 

[PP] > Việc mua sắm qùa Giáng Sinh mỗi năm thường cũng là 1 kỳ công

mà có lẽ ai trong c/ta cũng kinh nghiệm trong mùa này… vì rất tốn nhiều công sức, thì giờ tìm kiếm

> Làm thế nào tìm và chọn mua được mọi món quà vừa ý mọi người là điều không phải dễ

… nó là cả 1 công trình đi tìm kiếm khắp ~cửa tiệm và chọn cho đúng món

> Mua qùa gì cho thích hợp sở thích? mua ở đâu? mình có đủ tiền không?

~món hàng đó có còn ở trong ~cửa tiệm đó khi mình đến không?

 

# Thống kê cho biết - mỗi năm có cả triệu ~món hàng bị trả lại, sau Giáng Sinh

… là vì không đúng cỡ, không đúng mầu, không hợp với sở thích của người nhận…

> Nhiều người chẳng thích ~món qùa mình nhận được… nên chỉ dục nó trong kho, hay để trên kệ

và rồi 1 ngày vất đi, hay là để dành làm quà cho ~người khác… mà mình không ưa chăng?

[PP] > Vì đó mà sau này có phong trào mua “Gift Certificate” (Thẻ qùa) rất là hữu dụng

mà người nhận có thể sau này dùng thẻ đó… đi mua ~món hàng vừa ý mình

# Có 1 cửa tiệm Mall có để 1 bảng quảng cáo rất hay, cổ động mua “Gift Certificate” như sau:

One Gift fits all – buy Gift Certicate” Tạm dịch là “1 món quà vừa lòng mọi người – hãy mua thẻ qùa”

 

 

II. Món Quà Vừa Mọi Ý

[PP] > Thật ra Giáng Sinh không phải chỉ là sự mua sắm qùa cáp để c/ta biếu nhau mà thôi

            nhưng ý nghĩa của Giáng Sinh chính là nói đến món qùa quí giá nhất của ĐCT đã ban cho nhân loại

> 1 Món quà mà “fits everyone” – làm vừa lòng, đáp ứng nhu cầu cần thiết nhất của tất cả mọi người, trong mọi thế hệ - món qùa đó chính là 1 vị Cứu Tinh sẽ sanh ra đời cứu chuộc nhân loại ra khỏi sự lầm than của tội lỗi

 

[PP] 1) Thứ nhất, lý do món qùa này “fits all”… là vì ai trong c/ta đã sanh ra đời đều cần đến món quà này hết… bởi vì mỗi người c/ta đã 1 lần sanh ra từ dòng dõi của tội nhân

> Muốn hiểu điều này, c/ta cần tìm hiểu xem nguồn gốc của loài người từ đâu đến?

# Sách Kinh Thánh STK cho biết “Ban đầu, ĐCT - Đấng Sáng Tạo dựng nên muôn loài và muôn vật”

> Ban đầu, Ngài dựng nên 2 người đầu tiên trong vườn địa đàng Êđen

… đó là Ađam và Êva - giống hình ảnh và có sanh khí của Chúa

> Tổ phụ loài người lúc đó là loài sống bất diệt… vì tội lỗi chưa xen vào

> Cho đến khi Ađam và Êva phạm tội… đã không vâng lời, phản nghịch ăn trái của cây cấm trong vườn

            và bởi 1 người… tội lỗi đã xen vào thế nhân

> Ađam và Êva bị đuổi ra khỏi vườn… bị phân rẽ khỏi sự thánh khiết của ĐCT

> Từ đó sanh ra 1 dòng dõi tội nhân

… và mỗi người c/ta ai sanh ra đời cũng mang lấy dòng máu của 2 kẻ tội nhân đầu tiên này

 

> Vì lý do đó, ai trong c/ta sanh ra đời cũng cần 1 Đấng Cứu Thế cho mình… vì mọi người đều đã máng tội

# Rôma 3:23 – (for all have sinned and fall short of the glory of God,)

 “Mọi người đều đã phạm tội, thiếu mất sự vinh hiển của ĐCT…”

> Nếu so sánh với nhau, c/ta có thể thấy mình tốt hơn ~người khác xung quanh (tự bào chữa là tôi không gian dâm, giết người… chỉ lâu lâu nói láo 1 chút thôi hay khai gian giấy tờ 1 vài lần… vì hoàn cảnh khó khăn…)

> Nhưng nếu so sánh với Chúa… thì ai trong c/ta cũng thiếu

có nghĩa là không đủ tiêu chuẩn thánh khiết vô tội vẹn toàn của ĐCT

# 1 Con heo đứng trên bờ nhìn xuống thấy 1 con heo khác đang nằm trong bùn lầy… thì có thể nó tự thấy mình sạch hơn… nhưng nếu heo so sánh với con người… thì cả 2 con đều là súc vật dơ dáy, phải không?

> C/ta cần món quà Giáng Sinh này… là bởi vì mọi người trong c/ta sanh ra đời và lớn lên đều là ~tội nhân… và tội lớn nhất đó là c/ta đã tự từ chối không tìm kiếm ĐCT, Đấng đã sáng tạo nên mình để tôn thờ, cảm tạ và hầu việc

> Miệng c/ta luôn xưng “Trời sinh voi, sinh cỏ, trăm sự nhờ trời”, và 1 con muỗi chích c/ta cũng la “trời ơi!”

mà lại không đi thờ trời… thì có phải là đại tội chăng, còn hơn tội bất hiếu với cha mẹ nữa, phải không?

 

[PP] 2) Đặc điểm thứ hai của món qùa Giáng Sinh ĐCT ban cho nhân loại – đó là 1 sự ban cho vô gía

> Có nghĩa là không ai có thể mua được món quà này bằng tiền của,

hay đổi chác bằng công đức cá nhân riêng của mình…

> Vì công đức cá nhân của c/ta là chỉ thuộc của đất

… nhưng món quà Giáng Sinh ĐCT ban cho là thuộc của trời, từ trên ban xuống

# Nhiều thứ trên đời này có thể đổi chác được… như xe mới mua lỡ chạy bị đụng… thì c/ta có thể đi mua ngay 1 chiếc xe khác, nhưng có ~thứ vô giá con người không thể đổi chác được, nếu đánh mất đi… thì không có lại được… chẳng hạn như là sự sống của loài người… hay linh hồn bất diệt của mỗi người c/ta có

 

> Và vì không ai có thể mua được, hoặc có đủ điều kiện để có món qùa Giáng Sinh này

cho nên ĐCT Ngài đã ban cho không… cho bất cứ ai bằng lòng nhận lấy cho mình bởi đức tin

# Êphêsô 2:8 – ““Vả, ấy là nhờ ân điển, bởi đức tin, mà anh em được cứu, điều đó không phải đến từ anh em, bèn là sự ban cho của Đức Chúa Trời.” (For it is by grace you have been saved, through faith—and this not from yourselves, it is the gift of God)

 

[PP] 3) Đặc điểm thứ ba của món qùa Giáng Sinh ĐCT ban cho nhân loại… đó là không phải bởi vì mỗi người c/ta cần, hay vô gía mà thôi… nhưng món quà Giáng Sinh còn có gía trị đời đời

> Qùa nào c/ta mua biếu nhau ở trên đời này

… rồi cũng đến lúc bị hư hỏng, lỗi thời… và rồi 1 ngày phải dục vô thùng rác

> Có nhiều món quà con em c/ta chỉ chơi vài tiếng đồng hồ trong ngày Giáng Sinh… là đã bị hư hỏng rồi

hay vài năm là qúa tuổi của nó, phải bỏ ~món đồ chơi này trong kho hay cho người khác

> Có món quà nào trên đời này có gía trị đời đời không?

> Nhưng món quà Giáng Sinh ĐCT ban cho thì có gía trị vĩnh cửu – vì không chỉ lệ thuộc ở đời này mà thôi, hay giới hạn của thời gian hoặc không gian… nhưng chính là sự sống vui thỏa đời đời trong nước thiên đàng của ĐCT…

 

 

III. Cứu Chúa Giê-xu

[PP] > Giáng Sinh đến… nhắc thế giới về món qùa vô gía mà ĐCT ban cho nhân loại

            đó chính là Cứu Chúa Giê-xu Christ – Con Ngài đã giáng trần làm Người

> Món quà này không gói gém bởi ~miếng giấy đủ màu rực rỡ, và thắt với ~cái nơ đỏ đẹp

            nhưng gói gém trong máng cỏ chuồn chiên… là thứ dùng để hứng đồ ăn cho các súc vật

> Món quà Giáng Sinh chính là hài nhi Chúa Cứu Thế Giê-xu nằm trong máng cỏ… để 1 ngày lớn lên

            đã 1 lần chịu chết trên cây TTG chuộc tội thay thế cho nhân loại, và cứu loài người trở về với ĐCT

# Rôma 6:23 – (For the wages of sin is death, but the gift of God is eternal life in Christ Jesus our Lord.)

“Vì tiền công của tội lỗi là sự chết; nhưng sự ban cho của Đức Chúa Trời là sự sống đời đời trong Đức Chúa Jêsus Christ, Chúa chúng ta.”

> Chúa Giê-xu đến thế gian sanh ra đời… không phải để sống

            nhưng để 1 ngày đổ huyết trên cây TTG, làm giá chuộc tội cho mỗi c/ta

 

[PP] > Chúa Giê-xu đã đến giáng sinh và chịu chết trên cây TTG để ban cho c/ta ~điều như sau:

1) Sự tha thứ tội lỗi… mà chính mình không thể tự xoá đi được

> Cho ~ai tin nhận danh Chúa Giê-xu… thì mọi tội của người đó được xóa sạch

coi như người đó chưa hề phạm 1 tội chi hết

# The Roll-Royces story

> 1 Người Mỹ rất giàu có qua bên nước Anh chơi và đi mua 1 chiếc xe Rolls-Royce

> Ông dùng chiếc xe đi nghỉ mát ở 1 vùng xa

… nhưng chẳng may khi đi du ngoạn các vùng Âu Châu xe Rolls Royce mới bị trục trặc gì đó

> Người giàu có này bèn gọi về Anh Quốc hãng Rolls-Royce và cho biết vấn đề của chiếc xe

> Hãng Roll-Royce đáp lời bằng cách sẽ cho người bay đến đó ngay để sửa xe cho

> Sau 1 tiếng đồng hồ, người thợ máy bay qua chỗ đó và sửa xong

… và người giàu có tiếp tục chuyến nghỉ mát của mình

> Người giàu có khi trở về Anh… thắc mắc không biết mình nợ hãng Roll-Royce bao nhiêu tiền

vì họ phải gởi bay 1 người thợ máy gấp đến để sửa xe cho mình… nên đã viết 1 lá thư hỏi

> Sau vài ngày ông nhận được 1 lá thứ có chép dòng chữ như sau: “Kính thưa ông, trong hồ sơ của c/tôi cho biết xe Roll-Royce không bao giờ bị hư hỏng chi hết. Ông không mắc nợ c/tôi đồng nào hết”

> Trong hồ sơ của ĐCT… ~kẻ tin danh Con Ngài không còn 1 vết dơ nào nữa

 

2) Đều thứ hai – người tin nhận món quà Giáng Sinh này sẽ có sự hoà thuận lại với ĐCT… vì Cứu Chúa Giê-xu ban cho c/ta quyền phép trở nên làm con cái của Ngài

# Giăng 1:12 – (Yet to all who received him, to those who believed in his name, he gave the right to become children of God) “Nhưng hễ ai đã nhận Ngài, thì Ngài ban cho quyền phép trở nên con cái Đức Chúa Trời, là ban cho những kẻ tin danh Ngài,”

> Chúa Cứu Thế Giê-xu đến thế gian làm cho loài người không còn là kẻ thù của ĐCT nữa

            Nhưng hễ ai tin nhận Ngài… sẽ trở nên làm con cái của Chúa trong đại gia đình của Ngaì

> Vì thế mà trong đêm Chúa Cứu Thế sanh ra đời… muôn vàn thiên sứ hiện đến với các mục đồng loan báo:

“Sáng danh Chúa trên các từng trời rất cao, Bình an dưới đất, ân trạch cho loài người!”

 

3) Nếu đã là con cái của Chúa thì điều tự nhiên c/ta sẽ hưởng được cơ nghiệp của Cha mình – đó là sự sống đời đời trong nước thiên đàng của ĐCT

> Cứu Chúa Giê-xu đã gíang sinh, đã chịu chết đổ huyết trên cây TTG, và đã sống lại sau 3 ngày

để ban cho mỗi kẻ tin quyền năng đắc thắng tử thần và cũng sẽ được sống lại đời đời với Chúa

> Nếu Chúa Giê-xu đã không chết cho c/ta… ý nghĩa Giáng Sinh không còn nữa, c/ta vẫn còn máng nợ tội lỗi mà chưa làm sao sạch được

> Nếu Chúa Giê-xu đã không sống lại… thì Giáng Sinh chỉ là sự kiện trong lịch sử mà thôi

cũng giống như truyền thuyết về ông già Noên… và c/ta vẫn còn sống trong tuyệt vọng

> Nhưng Ngài đã đến… để ban cho câu trả lời: “Chết không phải là hết”

            Còn có cõi đời sau vinh hiển – đó là sự sống trường tồn với Chúa trong nước thiên đàng

 

-------------------

> Nếu ai cho bạn 1 món quà Giáng Sinh năm nay (chẳng hạn như 1 cái máy Ipod)… bạn sẽ làm gì?

1) Thứ nhất… bạn có thể từ chối không thèm nhận

2) Thứ hai - bạn nhận… nhưng rồi để trên kệ hay bỏ trong kho

… thì có sẽ thưởng thức được món quà đó không?

3) Hay là nhận và mở ra dùng nó… thâu nhạc và nghe… trong sự vui mừng hớn hở

 

# Nhân dịp cuối năm, truyền thống hay trong tòa bạch ốc đó là Tống thống Bush đã ban sự khoan hồng tha thứ cho 16 người tù tội… ~người này đã phạm ~tội như buôn lậu ma túy, gian lận…

> Nếu Tổng thống Bush ban sự khoan hồng cho họ… nhưng chính họ không chịu nhận thì sao

            ngày hôm nay họ vẫn còn ở trong tù, phải không?

> Nhưng nếu chịu nhận lấy… thì ~người tù nhân này nay đã được trả tự do

… về nhà ăn Giáng Sinh với gia đình

 

 [PP] > Cũng vậy, ĐCT đã ban cho bạn và tôi món quà Giáng Sinh – đó là sự cứu rỗi linh hồn qua Cứu Chúa Giê-xu Con Ngài… nhưng nếu c/ta không chịu nhận… thì có sẽ được sự cứu rỗi linh hồn khỏi hình phạt hư mất đời đời của lửa địa ngục không?

> Nếu mình không chịu mở lòng ra để tiếp đón Con Trời vào

… thì có sẽ nhận được sự sống lại và sự sống đời đời trong nước thiên đàng 1 ngày được không?

> Ngược lại, nếu bạn bằng lòng tiếp nhận món quà Giáng Sinh Chúa ban cho ngay tối hôm nay

            thì bạn sẽ được cứu rỗi ngay hôm nay… 

 

 [PP] vì lời Kinh Thánh trong Rôma 10:13 có chép – (for, "Everyone who calls on the name of the Lord will be saved.") “Vì ai kêu cầu danh Chúa thì sẽ được cứu.”

# Winston Churchill – câu chuyện của 1 người Anh quốc rất giàu có

 – 1 lần kia mở tiệc mời ~người bạn đến dự tại nhà của mình

> Chẳng may trong bữa tiệc đó khi các trẻ em đang tắm hồ… 1 em bé lỡ bơi vào chỗ sâu chết đuối

> May mắn 1 người làm vườn thấy kịp nhẩy xuống hồ vớt bé lên và cứu bé khỏi chết

> Đứa bé xém ch1êt đuối đó tên là Winston Churchill – sau này là 1 trong ~thủ tướng tài gỉoi của Anh Quốc

> Người nhà giàu quá cảm động bèn nói với người làm vườn – cho anh 1 ước vọng gì tùy anh muốn

> Anh làm vườn trả lời: “Tôi muốn đứa con trai tôi được đi học và 1 ngày làm bác sĩ”

> Người nhà giàu trả lời… “Điều anh muốn sẽ được, c/tôi sẽ trả mọi chi phí cho con anh”

> Nhiều năm sau khi Winston Churchill trở thành thủ tướng (prime Minister) của Anh Quốc… ông bị mắc căn bịnh hiểm nghèo xưng phổi (pneumonia)

> Người ta tìm ~vị bác sĩ nổi tiếng nhất để chữa cho Winston Churchill

> Vị bác sĩ đó chính là Sir Alexander Fleming, người đã tìm chế ra thuốc penicillin

và cũng là con của người làm vườn đã 1 lần cứu Winston Churchill khỏi bị chết đuối

> Sau này thủ tướng Churchill có nói: “Rarely has one man owed his life twice to the same person.”

            “Ở đời này hiếm lắm có 1 người phải mắc nợ 1 người khác đã cứu sống mình… đến 2 lần”

 

> Cũng vậy… ĐCT đã 1 lần ban cho loài người sự sống… nhưng con người đã từ chối Ngài

> Ngài vẫn yêu thương và lại sai Con Ngài đến để cứu chuộc nhân loại… trong đó có bạn và tôi

> Thật đúng tình yêu thương của Chúa qúa vĩ đại… thật hiếm có vì Ngài ban ơn cho c/ta còn có cơ hội lần thứ hai… chẳng lẽ bạn sẽ từ chối ơn cứu rỗi này sao?

> Thật đúng - hiếm có ai lại nợ ơn của 1 người ban và cứu mạng sống mình đến 2 lần

chỉ có ĐCT đầy lòng yêu thương bạn và tôi mà thôi…

 

[PP] > Mong bạn hãy mở lòng mình kêu cầu Chúa Giê-xu cứu linh hồn mình ngay đêm nay

            để rồi bạn thật sự hiểu được ý nghĩa của Giáng Sinh và nhận được cứu rỗi linh hồn

> Có phải tình cờ chăng bạn đến đây đêm nay và được nghe sứ điệp cứu rỗi?

> Vì Chúa yêu thươnh bạn và chờ đợi bạn quay trở về

Chớ bỏ lỡ cơ hội này… chưa chắc bạn còn được cơ hội nữa…

> Hãy quyết định chọn đúng đối tượng cứu rỗi linh hồn của mình ngay đêm hôm nay


------------- Lời Mời Gọi

> Bạn đang tìm kiếm gì trong mùa lễ Giáng Sinh năm nay?

> Bạn có hiều ý nghĩa của Giáng Sinh không?

> Tại sao Chúa Cứu Thế lại sanh ra đời?

 

> Giáng Sinh đến… trả lời cho c/ta biết “chết không phải là hết”

> Giáng sinh đến… ban cho c/ta 1 lối thoát sự chết… i

> Giáng sinh đến… đem cho c/ta sự trông cậy của sự sống lại và sự sống vĩnh cửu đời sau

 

> Hết thẩy trong c/ta là ~tội nhân… đang cần Đấng Chúa Cứu Thế…

> Bạn có đang chọn đúng đối tượng Cứu Rỗi chưa?

> Hãy mở lòng tiếp nhận ánh sang lớn… để khỏi còn sống dưới bóng của sự chết nữa

Vì mọi nợ của tội lỗi đã được Chúa Giê-xu thanh toán xong rồi và nhận được sự sống đời đời 1 ngày

 

 

The Christmas Gift (Ephesians 2:8)

Christmas is here! Today, Christmas means giving and receiving gifts. Gifts show our love for others and
bring us joy. Every year, choosing and giving the right gifts is a significant effort. What if you can find “one gift fits all?” 2000 Years ago, God gave men a gift that fits everyone. We all need this gift because we are all have sinned. God’s Christmas gift is priceless so that God gives it freely to everyone without any condition. This gift has eternal value beyond this temporary life. The gift of Christmas is Jesus Christ – the Savior of the world. Jesus came to give us at least 3 blessings: 1) Forgiveness of sin, 2) Power to become God’s children, and
3) Hope for the eternal life. What would you do with Jesus? Whosoever calls upon the name of Jesus, will be saved. Would you accept God’s gift tonight?