Trang Chủ :: Chia Sẻ

Bài 36

Đầy Đủ Trong Năm

(Philíp 4:19)

 

“Đức Chúa Trời tôi sẽ làm cho đầy đủ mọi sự cần dùng của anh em y theo sự giàu có của Ngài ở nơi vinh hiển trong Đức Chúa Jêsus Christ.”

(And my God will meet all your needs according to his glorious riches in Christ Jesus.)

 

 

* C/ta đang sắp sửa bước đến 1 năm mới... Tết Nguyên Đán – năm “con chuột”

> Thời gian đang trôi qua thật là mau chóng… vì mới mừng tết Tây… nay lại sửa soạn đón tết Ta

# Đúng như người Việt c/ta có câu: “Thời gian như thể thoi đưa; nó đi, đi mãi chẳng chờ đợi ai…”

 

I. Lời Chúc Cho Nhau

> Khi năm mới đến, người việt hay người Âu Mỹ.... c/ta đều có một phong tục rất hay

đó là phong tục chúc tết và mừng tuổi nhau… mong chúc cho nhau ~điều tốt đẹp nhất

 

1) Người Mỹ thì rất đơn giản, nên thường chỉ chúc nhau vỏn vẹn có 3 chữ “Happy New Year” mà thôi

– nghĩa là chúc mừng “1 năm mới vui vẻ”

> Người Pháp thì cũng vậy… chúc "Bonne Anné" – nghĩa là 1 năm mới tốt đẹp

> Con người Việt c/ta thì giàu chữ nghĩa… nên chúc nhau 1 cách văn hoa hơn…

> Chẳng hạn như câu chúc “Nghũ phúc lâm môn

– đây có nghĩa là mong được 5 cái phước đến tận nhà mình:  Phú, Quí, Thịnh, Khương và Ninh.....       

> Có ~người khác thì thích chúc nhau chỉ 3 chữ: Phước Lộc, Thọ… hay là được “mọi sự như ý” hoặc an khang, mạnh khỏe suốt năm… vì họ biết nếu không có sức khỏe, sống lâu thì đâu có hưởng được phước nữa, phải không?

> Bên Việt-nam thì muốn được khỏe… đến nỗi để có thể cầy được 3 thửa ruộng mà không thấy mệt…

Nhưng bên đây thì khác, muốn được khỏe mạnh… để làm 3 Jobs, mà không thấy nhức mình mẩy…

> Còn về vấn đề “thọ”… thì ai cũng thích được sống lâu, để hưởng tiền gìa

… cho đáng ~ngày tháng mình đã đi làm cực nhọc và còn phải đóng thuế cho chính phủ…

> Bạn đồng nghiệp thì thích chúc nhau… mau được “tăng quan tiến chức”, trở nên giàu có, thành công

với tiền rừng bạc biển… mà sài hoài không hết?

 

> Nhưng nhân dịp mừng Xuân mới sắp đến… tôi chỉ xin dựa trên lời của Chúa

để kính chúc quí vị ngắn gọn 1 điều… đó là mọi người ở đây được "Đầy Đủ mọi sự cần dùng

 

> Để hiểu thêm về ý nghĩa của 2 chữ "đầy đủ" - c/ta hãy cùng nhau suy gẫm lời Chúa trong Kinh Thánh sách Philíp 4:19... “Đức Chúa Trời tôi sẽ làm cho đầy đủ mọi sự cần dùng của anh em y theo sự giàu có của Ngài ở nơi vinh hiển trong Đức Chúa Jêsus Christ.” (And my God will meet all your needs according to his glorious riches in Christ Jesus.)

 

> Sẽ có 2 phần chính... c/ta suy gẫm ở đây… về ý nghĩa của 2 chữ “Đầy Đủ” này…

1) Đầy đủ mọi sự cần dùng trong đời sống thuộc thể cho ACE,

2) và ĐCT cung cấp đâỳ đủ mọi phần thuộc linh cho c/ta… trong Đức Chúa Giê-xu Christ

 

II. Nhu Cầu

> C/ta dù đang sống trong hoàn cảnh nào đi nữa… thì chắc chắn trong đời sống của mỗi người 

ai cũng đều có ~nhu cầu… và ~điều này có thể phân ra trong 3 phạm vi chính:

1) Thứ nhất là nhu cầu thuộc thể… là vì ai trong c/ta cũng có xác thịt, và cần "cơm ăn áo mặc” cho nó

2) Nhu cầu thứ hai là về phương diện tình cảm… mong được chia xẻ “feelings” hay cảm xúc với ~người xung quanh… hay nói cách khác đây là nhu cầu cần thiết trong các mối tương giao liên hệ với nhau…

3) Thứ ba là nhu cầu phần thuộc linh… cho phần linh hồn mình... mà các loài súc vật không có....

> Lý do là vì trong Kinh Thánh (STK) có chép chỉ có loài người

được dựng nên giống hình ảnh của ĐCT… từ lúc ban đầu

 

> Trong 3 nhu cầu này, có lẽ nhu cầu phần thuộc thể là điều dễ gặt hái được nhất… nhất là khi c/ta đang sống trong 1 đất nước thật là tự do… như là nước Mỹ mà c/ta muốn làm gì cũng được, miễn là ở trong phạm vi của luật pháp

> Nếu ai có tánh chịu khó, có tài, có chút vốn, đừng làm biếng, kiêng chơi bời… thì không khó đạt được nhu cầu này 1 cách dễ dàng... vì người ta thường nói: "Có công mài sắt, có ngày nên kim" - theo lẽ tự nhiên mà thôi...

# Bằng cớ c/ta thấy rõ ràng trong vòng ~người Việt đang sống ở Hải Ngaọi

> Phần đông người Việt c/ta đến đây là theo diện của ~người tị nạn… từ năm 1975

> Khi mới đặt chân lên Mỹ, c/ta chẳng có gì hết… chỉ “2 bàn tay trắng mà thôi”,

có người chỉ có 1 cái quần xà lỏn và 1 cái áo thung…

> C/ta khi mới qua đây sống… phải nhờ sự trợ cấp của chính phủ… qua ~c/trình như foodstamps và welfare

> Nhưng nay có vô số ~người Việt đã được giàu có hết sức, tậu được nhà lầu, lái xe đời mới, mở đủ thứ các cửa tiệm, tốt nghiệp nhiều bằng cấp cao, có chỗ đứng quan trọng trong xã hội Mỹ… và 1 số đã trở nên ~tay triệu phú…

 

> Nhưng nếu chú ý… thì lời Kinh Thánh trong Philíp 4:19… tôi dùng chúc quí vị không phải chỉ chúc được “mọi sự vật chất cần dùng” mà thôi… nhưng là được “đầy đủ” mọi sự cần dùng…

> Có lẽ ~người có “đầy đủ” trong mọi sự… thì khác với ~người chỉ được “mọi sự cần dùng” thôi

ở chỗ là họ có sự thỏa lòng với ~gì đầy đủ mình đang có

> Có biết bao nhiêu người đã giàu có, bạc triệu trong nhà bank… nhưng vẫn chưa thấy đủ, còn muốn thêm nữa… vì chưa  thỏa lòng với ~gì mình đã và đang có đầy đủ

# Nghe câu chuyện 1 lần, khi người ta hỏi nhà triệu phú dầu hỏa Rocker Feller câu: “Thế nào mới là đủ?”

> Ông trả lời ngắn gọn: “Thêm 1 đôla nữa thôi!”

 

> Trong năm mới này, điều tôi kính chúc quí vị… đó là không phải chỉ được “mọi sự cần dùng” mà thôi

Nhưng được thỏa lòng, vì thấy “đầy đủ” mọi sự cần dùng Chúa ban cho

# Trong Kinh Thánh 1 Timôthê 6:6 - sứ đồ Phaolô có nhắc - "sự tin kính cùng sự thỏa lòng - ấy là 1 lợi lớn" (But godliness with contentment is great gain)… hay nói cách khác , sự thỏa lòng là hạnh phúc, là phước lớn...

# Trong 1 mái lều tranh… khi gia đình hạnh phúc bên nhau, thỏa lòng với ~gì mình có… cho nên dù "Đầu tôm nấu với ruột bầu - vợ chan chồng húp gật đầu khen ngon...." thì đó là 1 điều lợi hơn, hạnh phước hơn là tậu được 1 căn nhà lầu biệt thự đồ xộ... nhưng trong gia đình đó chẳng có sự tương giao gần gũi nào hết… vì vợ, chồng, con cái, cha mẹ ai cũng bận hết… để lo “cầy” trả tiền bill nhà...

 

# Sự nghèo nàn bên ngoài chưa chắc là thiếu hạnh phúc bên trong

... nhưng hạnh phúc tùy thuộc vào sự thỏa lòng bên trong... thấy “đầy đủ” mọi sự rồi!

# Có 1 cụ già sống ở bên việt-nam đã làm 4 câu thơ sau đây… để bày tỏ lòng tin cậy và thỏa lòng nơi Chúa - dù sống 1 cuộc sống nghèo nàn đi nữa: “Môt căn nhà lá vách lưa thưa, Chúa ở với tôi thế đủ rồi;

            cứ tưởng cái nghèo đeo cái khổ, tưởng ai giàu có sướng chi chưa?”

> Bạn có đang thỏa lòng với sự đầy đủ của mình không?

 

III. Lợi Ích của sự Thỏa Lòng

> Có tối thiểu 3 điểm, đế c/ta hiểu tại sao được chúc "Đầy Đủ” - thỏa lòng trong mọi sự... là phước hạnh?

 

a) Thứ Nhất - người biết “Đầy Đủ” là người sẽ tránh được lòng tham lam không đáy

> C/ta đang sống trong 1 thế giới Tây Phương mà sự mời mọc và đòi hỏi của vất chất: tiền bạc, tình dục, và quyền thế đang hành động mạnh mẽ như chưa bao giờ hết; và có lẽ ít có ai đang cảm thấy thỏa lòng đầy đủ trong cuộc sống

> Hình như ai cũng muốn “thêm 1 chút nữa đi”… để được bằng người bên cạnh, ông hàng xóm

            Mà chưa thấy thỏa lòng chi hết  

# Cũng vì tham tiền “thêm 1 chút nữa thôi”… mà nhiều người đã bước vào các sòng bài casino...

Mà nay cơ nghiệp tan tành, gia đình tan vỡ… và trở nên “Chú bác, ông nội của thằng bần"

# Cũng vì tham tình, dục lạ… 1 vài giây phút ngắn thôi... không suy nghĩ chính chắn hậu qủa đau thương theo sau… để rồi bị mang tiếng xấu suốt cả đời…

# Vì tham lam 1 chút quyền… mà sanh bao nhiêu cạnh tranh, gây gỗ, cãi lẫy, chia rẽ

để rồi "tình bạn trở nên kẻ thù..."

 

> Cội rễ vì sao con người có lòng tham… cũng vì chưa có sự thỏa lòng trọn vẹn trong ~lời của Chúa đã hứa ban cho mình được “đầy đủ” mọi sự… nhưng cứ còn cạnh tranh với ~người xung quanh

# Thấy cách người ta ăn mặc, mua sắm… thì mình cũng phải có cái áo hiệu đó, lái xe đời đó… nhưng lại ở ngàoi túi tiền lương của mình... mà rồi rớt vào cái vòng lẩn quyẩn của vật chất, quay không bao giờ ngừng

> Biết bao nhiêu con cái Chúa vì tham lam tiền bạc… mà đã sẵn sàng, chẳng 1 chút do dự, bỏ “ngày nghỉ để làm nên ngày thánh”… kể cả có khi ăn trộm luôn phần mười lợi tức thuộc của Chúa

 

# Trong Châm Ngôn 30:7-9, tác gỉa có dậy c/ta cách cầu nguyện khôn ngoan, cho đúng với sự thỏa lòng với tất cả ~gì Chúa đã ban cho mình được “đầy đủ” – ("Two things I ask of you, O LORD; do not refuse me before I die: Keep falsehood and lies far from me; give me neither poverty nor riches, but give me only my daily bread. Otherwise, I may have too much and disown you and say, 'Who is the LORD ?' Or I may become poor and steal, and so dishonor the name of my God.) “Tôi có cầu Chúa hai điều; Xin chớ từ chối trước khi tôi thác: Xin dan xa khỏi tôi sự lường gạt và lời dối trá; Chớ cho tôi nghèo khổ, hoặc sự giàu sang; Hãy nuôi tôi đủ vật thực cần dùng, E khi no đủ, tôi từ chối Chúa, Mà rằng: Đức Giê-hô-va là ai? Và lại kẻo e tôi bị nghèo khổ, ăn trộm cắp, Và làm ô danh của Đức Chúa Trời tôi chăng.”

> Đại khái tác gỉa xin Chúa ban cho mình 2 điều:

1) Đừng cho con quá giàu sang… mà đâm ra khinh Chúa, quên Chúa, xem thường ~mạng lệnh của Chúa

Có thể là bỏ đi ngày nghĩ mà làm nên ngày thánh, hoặc ăn trộm luôn phần của lễ thánh thuộc của Ngài 

2) Cũng đừng để con qúa nghèo đói... mà sanh tội ác: ăn cắp, trốn thuế, lừa bịt, gỉa mạo giấy tờ, nói láo ~người khác… mà rồi làm ô danh Chúa

> Tác gỉa chỉ cầu xin Chúa ban cho mình được “đầy đủ” sống thỏa lòng mà thôi

 

> Sự giàu có chẳng có gì là sai hết… nhưng người có sự thỏa lòng thì luôn lấy cái dư dật của mình mà Chúa ban cho… để làm việc lành trong danh của Ngài – đó cũng là bí quyết làm chủ lòng tham

# Có người nói rất đúng: tiền bạc là ơn phước Chúa ban

… nhưng cùng 1 lúc để thử xem lòng tham lam hay biết ơn của một người lớn cỡ nào…

 

b) Điểm thứ 2 - người có sự “Đầy đủ” trong mọi sự cần dùng

… là ~người có cái nhìn đúng về gía trị tạm bợ trong đời sống này

> Họ biết rằng tất cả ~ơn phước vật chất Chúa ban cho… để c/ta hưởng thụ qúa lắm là “3 vạn sáu ngàn ngày” thôi… rồi tất cả sẽ mất gía trị đối với mình, khi c/ta “nhắm mắt xuôi tay” vì không mang theo chi được…

# Trong 1 Tim. 6:7 có chép rõ định luật này – (For we brought nothing into the world, and we can take nothing out of it.) “Vì chúng ta ra đời chẳng hề đem gì theo, chúng ta qua đời cũng chẳng đem gì đi được.”

> Tương tự như vần thơ của 1 người đã sáng tác:

“Chúa cho con mượn cuộc đời; con vào tay trắng…con rời tay không!”

 

# Có câu chuyện về 1 người có 3 người bạn thân:

1 ông bạn làm nghề bác sĩ, 1 ông là nhà kinh doanh triệu phú, còn 1 ông chỉ là 1 tín đồ của 1 H/T

>  Chẳng may người qua đời… và 3 người bạn đi đám tang tiễn đưa bạn mình

> Vị bác sĩ cảm động khi đứng trước quan tài… bèn móc túi ra tờ giấy $500 bỏ vào hòm

chúc bạn mình sẽ có tiền để xài bên kia thế giới

> Nhà triệu phú thấy vậy cũng muốn bày tỏ lòng nhớ thương bạn của mình

… ông đem ra 1 sấp tiền $10,000 bỏ vào quan tài của bạn mình

> Người tín đồ thấy vậy thì cũng muốn làm… ông nói: “Tôi sẽ cho người bạn tôi $20,000 để bày tỏ lòng nhớ thương bạn.” Xong rồi, ông lấy ra check book của mình viết cái check $35,000 bỏ vào hòm, cùng 1 lúc với tay lấy $15,000 tiền mặt ở trong đó ra, bỏ vào tuí mình…

> Câu chuyện nghộ nghĩnh… nhưng nói đến 1 lẽ thật về sự tạm bợ của vật chất ở đời này, phải không? Vì khi 1 người đã nằm xuống… thì chẳng đem chi đi được với mình

 

# Có 1 lần Chúa Giê-xu kể 1 ẩn dụ về 1 người nhà nông giàu có như sau trong sách Tin lành Luca 12:16-21 – (And he told them this parable: "The ground of a certain rich man produced a good crop. He thought to himself, 'What shall I do? I have no place to store my crops.' "Then he said, 'This is what I'll do. I will tear down my barns and build bigger ones, and there I will store all my grain and my goods. And I'll say to myself, "You have plenty of good things laid up for many years. Take life easy; eat, drink and be merry." '"But God said to him, 'You fool! This very night your life will be demanded from you. Then who will get what you have prepared for yourself?' "This is how it will be with anyone who stores up things for himself but is not rich toward God.") “Ngài lại phán cùng chúng lời ví dụ nầy: Ruộng của một người giàu kia sinh lợi nhiều lắm, người bèn tự nghĩ rằng: Ta phải làm thể nào? Vì không có đủ chỗ chứa hết sản vật. Lại nói: Nầy, việc ta sẽ làm: ta phá cả kho tàng và cất cái khác lớn hơn, thâu trữ sản vật và gia tài vào đó; rồi sẽ nói với linh hồn ta rằng: Linh hồn ơi, mầy đã được nhiều của để dành dùng lâu năm; thôi, hãy nghỉ, ăn uống, và vui vẻ. Song Đức Chúa Trời phán cùng người rằng: Hỡi kẻ dại! Chính đêm nay linh hồn ngươi sẽ bị đòi lại; vậy những của cải ngươi đã sắm sẵn sẽ thuộc về ai? Hễ ai thâu trữ của cho mình mà không giàu có nơi Đức Chúa Trời thì cũng như vậy.”

> Khi quả tim ngừng đập, phổi ngừng thở… thì ~của báu của c/ta sẽ thuộc của ai?

Mình có đem theo được chút gì không?

 

c) Điều thứ 3… người nhận thức được “đầy đủ” thì là người luôn đặt lòng tin cậy nơi Chúa

Nguồn của mọi sự trợ giúp cho đời sống mình

> Họ biết sức khỏe mình có để làm việc… là do Chúa ban cho

> Họ biết mọi cơ may mình gặp… là do bàn tay Chúa đã xếp đặt

> Họ đặt tương lai của mình hoàn toàn… trong c/trình hoặch định của Chúa

> Vì vậy họ thường là ~người ăn ngon, ngủ kỹ, vui mừng, bình an, và thỏa lòng

… dù cho phải đối diện với ~khó khăn, gian nan trong cuộc sống

 

> Người ý thức mình “đầy đủ” không phải là người lười biếng… chỉ “ngồi chơi sơi nước” không làm chi hết

            cứ để Chúa “tự động” đổ phước xuống cho mình

> Nhưng người biết “đầy đủ” là luôn bước đi trong mạng lệnh của Chúa, không tự mãn về tài năng của mình, nhưng nương cậy nơi Chúa trong mọi hoàn cảnh và tin cậy nơi lời Chúa đã hứa ban cho mình

 

IV. Đầy Đủ Nhu Cầu Tâm Linh

> Câu Kinh Thánh Philíp 4:19... không phải chỉ nói đến sự cung cấp cho nhu cầu thuộc thể mà thôi… nhưng “mọi” nhu cầu được đầy đủ… nhất là ~nhu cầu của phần tâm linh nữa, mà Chuá đã sắm sẵn cho mỗi c/ta rồi

# Con người c/ta được tạo dựng nên khác với tất cả các loài vật…

> C/ta không giống như khỉ đột… suốt ngày chỉ biết trèo, ăn, uống, bắt chí, rồi chết

… nhưng c/ta là "con người” còn biết hướng thượng, suy tư về cõi đời sau

 

> 1 Trong ~nhu cầu tâm linh của con người c/ta, khi suy tư đến cõi đời sau thường là 1 điều thất vọng… vì mặc cảm” của tội lỗi... mà hầu như không có gì có thể đáp ứng, lấp đầy hay cất đi gánh nặng này được....

> Muốn hiểu điều này c/ta cần hiểu... 1 vài định luật tự nhiên....

 

a) Thứ nhất, định luật “gieo và gặt” - hay gọi là Luật công bằng...

> Từ lúc ban đầu sau khi ĐCT dựng nên tổ phụ của c/ta là Ađam & Êva... 1 cách toàn hảo

> Nhưng họ đã phạm tội trong vườn Êđen… vì đã không vâng theo lời Đức Chúa Trời - mà lại đi nghe theo lời ma quỉ…ăn trái của “cây biết điều thiện và điều ác”, mà Ngài đã cấm họ không được ăn (Sáng Thế Ký 2:17)

> Như vậy theo luật công bằng... ai có tội thì phải bị phạt.... cũng như ai “mắc nợ thì phải trả”

# Rôma 6:23a và nhiều chỗ khác trong Kinh Thánh (Khải Huyền 20:14) chép rõ hình phạt của tội lỗi chính là sự chết đời đời… trong hồ lửa hỏa ngục – “Vì tiền công của tội lỗi là sự chết…” (For the wages of sin is death…); “Đoạn, Sự Chết và Âm phủ bị quăng xuống hồ lửa. Hồ lửa là sự chết thứ hai.” (Then death and Hades were thrown into the lake of fire. The lake of fire is the second death.)

 

b) Thứ hai về định Luật di truyền...

> Vì mỗi người c/ta đều sanh ra từ dòng dõi của 2 người đầu tiên… nên mỗi người đều mang mầm móng của tội lỗi, có khả năng phạm tội, và khi lớn lên ai nấy đã tự ý phạm tội...

> Vì thế Kinh Thánh trong sách Rôma 3:23 - đã khẳng định... (… for all have sinned and fall short of the glory of God,) "Mọi người đều đã phạm tội, thiếu mất sự vinh hiển của ĐCT...” là vậy!

 

> C/ta hết thẩy bị đoán phạt theo 2 định luật tự nhiên này: sự công bằng và luật di truyền...

> Vì máng tội, con người sống chỉ để chờ ngày phán xét… đi vào cõi hư mất đời đời...

> Như vậy nhu cầu tâm linh của c/ta ở đây… đó là làm sao thoát được án phạt của tội lỗi đây?

 

> Trong Philíp 4:19 - ĐCT ban cho đầy đủ mọi sự cần dùng… kể cả giải quyết “mặc cảm tội lỗi” của mỗi c/ta nữa.... bằng cách ban cho c/ta Con một của Ngài, theo đúng thời điểm… cách đây hơn 2000 năm... đã giáng thế làm người, qua hình hài Cứu Chúa Giê-xu, để chịu chết đổ huyết trên cây TTG chuộc tội… thay thế cho mỗi người c/ta... và ĐCT đã khiến Chúa Giê-xu từ kẻ chết sống lại sau 3 ngày… để bảo đảm cho ~kẻ tin

sẽ được sự sống đời đời... trong nước thiên đàng của Ngài

 

> Công hiệu của sự chết và sự sống lại của Chúa Giê-xu là gì?

a) Thứ nhất, giải quyết được luật công bằng… vì mọi nợ tội lỗi của c/ta: gian dâm, ô uế, nói láo, tham lam, bất hiếu với cha mẹ, tục tĩu, không biết ơn… đã được huyết của Cứu Chúa Giê-xu trả sạch hết

 

b) Điều thứ hai về công hiệu của sự chết và sự sống lại của Chúa Giê-xu đó là… giải quyết được luật di truyền… vì sau khi 1 người thành thật ăn năn hối cải và bằng lòng nhận Chúa Giê-xu làm Cứu Chúa cho linh hồn mình... thì Chúa ban cho người đó quyền phép trở nên làm con cái ĐCT...

# Giăng 1:12 – có chép gì? (… Yet to all who received him (Jesus), to those who believed in his name, he gave the right to become children of God—) “Nhưng hễ ai đã nhận Ngài, thì Ngài ban cho quyền phép trở nên con cái Đức Chúa Trời, là ban cho những kẻ tin danh Ngài…”

> Như vậy cho ~ai tin Chúa Giê-xu thì họ không còn thuộc dòng dõi của 2 người tội nhân đầu tiên là Ađam và Êva nữa... mà là ~con trai và con gái của ĐCT… thì không thể nào ở trong hỏa ngục được.... mà chắc chắn sẽ được ở trên nước thiên đàng... của Cha mình

 

> Người tin Chúa thật sự sống với hy vọng… trông cậy và chờ đợi cơ nghiệp thiêng liêng ở trên trời

Vì thế gian này không phải là chỗ ở đời đời của mình

> Tất cả ~ơn phước này đều được ĐCT đã cung cấp “đầy đủ” qua Cứu Chúa Giê-xu Con Ngài!

> Chỉ bởi Chúa Giê-xu… c/ta được “đầy đủ” mọi sự, không hề bởi tôn giáo, bởi gia nhập đúng nhà thờ, hay bởi 1 công đức cá nhân nào hết…

 

> Như vậy, muốn có sự “đầy đủ” cả phần tâm linh này, bạn không cần phải bỏ 1 vốn chi hết, không cần phải gắng công sức làm gì hết… chỉ lấy đức tin mà tiếp nhận Cứu Chúa Giê-xu làm Đấng Cứu Chuộc cho linh hồn mình

# Kinh Thánh trong Rôma 10:9-10 chép rõ - "Vậy nếu miệng ngươi xưng Đức Chúa Giê-xu ra.. và lòng ngươi tin rằng ĐCT đã khiến Ngài từ kẻ chết sống lại, thì ngươi sẽ được cứu; vì khi tin bởi trong lòng mà được sự công bình, còn bởi miệng làm chứng mà được sự cứu rỗi" (That if you confess with your mouth, "Jesus is Lord," and believe in your heart that God raised him from the dead, you will be saved. For it is with your heart that you believe and are justified, and it is with your mouth that you confess and are saved.)

 

---------------------------------------------------

> Nhân dịp Tết Nguyên Đán sắp đến, tôi thành thật kính chúc quí vị được “đầy đủ” mọi sự cần dùng… do ĐCT của tôi… ban cho tùy theo sự giàu sang vinh hiển của Ngài… trong Cứu Chúa Giê-xu

> Để rồi trong suốt năm nay, mỗi người sẽ thật sự nói như Đavít ngày xưa đã nói trong Thi Thiên 23:1 – (The LORD is my shepherd, I shall not be in want.) “Đức Giêhôva là Đấng chăn giữ tôi - tôi sẽ chẳng thiếu thốn gì" có nghĩa là đủ rồi... vì tôi biết… Chúa Giê-xu sẽ cứu linh hồn tôi và… (Give us today our daily bread.) "cho chúng tôi hôm nay đồ ăn đủ dùng” (Mathiơ 6:11). Amen!


God meets all our Needs Met in New Year (Philippians 4:19)

What greeting would you like to receive as another Chinese New Year is approaching? Among all the nice greetings we hear each year, I just want to wish that all your needs will be met this coming year. Our needs can be grouped into three different categories: material, emotional, and spiritual needs. Among the three, material gain appears to be the easiest thing to achieve, especially when we are living in a free country like United States. The real proof is shown among the Vietnamese refugees who are now so successful in America. But “being successful” doesn’t mean “being content.” The Bible said that the contentment is a great gain in life. The first benefit of contentment is the escape of greed that can lead to much destruction. Secondly, the content person always value things correctly and enjoys true happiness. And the third benefit of contentment is to know the Source of all blessings that is God. God provides all our needs including the need of forgiveness of sins. To understand this, we need to know the laws of “sow and reap” and “heritage.” Our first ancestors committed a disobedience sin against God in the Eden garden that makes all of us are sinners. We all live once and then will face eternal judgment which is the eternal death. But God has promised to meet all our needs, even this one, by sending His only Son to come into the world to die for our sins. Jesus’ death satisfies both laws and releases us from the judgment and bondage of sins. This is a free gift that you have to believe in your heart and confess with your mouth. May you receive Jesus Christ this New Year to experience this blessing!