Trang Chủ :: Chia Sẻ

Bài 37

Chữa Lành sự Mù Lòa Thuộc Linh

(The Cure of Spiritual Blindness)

John 9:1-7/35-41

www.vietnamesehope.org

 

 

“Đức Chúa Jêsus vừa đi qua, thấy một người mù từ thuở sanh ra. Môn đồ hỏi Ngài rằng: Thưa thầy ai đã phạm tội, người hay là cha mẹ người, mà người sanh ra thì mù như vậy? Đức Chúa Jêsus đáp rằng: Đó chẳng phải tại người hay tại cha mẹ đã phạm tội; nhưng ấy để cho những việc Đức Chúa Trời được tỏ ra trong người. Trong khi còn ban ngày, ta phải làm trọn những việc của Đấng đã sai ta đến; tối lại, thì không ai làm việc được. Đang khi ta còn ở thế gian, ta là sự sáng của thế gian. Nói xong Ngài nhổ xuống đất, lấy nước miếng trộn thành bùn, và đem xức trên mắt người mù. Đoạn Ngài phán cùng người rằng: Hãy đi, rửa nơi ao Si-lô-ê (nghĩa là chịu sai đi). Vậy, người đi đến ao đó, rửa, và trở lại, thì được thấy rõ…   35Đức Chúa Jêsus nghe họ đã đuổi người ra và Ngài có gặp người, bèn phán hỏi rằng: Ngươi có tin đến Con Đức Chúa Trời chăng? Người thưa rằng: Thưa Chúa người là ai hầu cho tôi tin đến? Đức Chúa Jêsus phán rằng: Ngươi đã thấy người và ấy là chính người đang nói cùng ngươi. Người thưa rằng: Lạy Chúa, tôi tin; bèn sấp mình xuống trước mặt Ngài. Đức Chúa Jêsus bèn phán rằng: Ta đã đến thế gian đặng làm sự phán xét nầy: Hễ ai chẳng thấy, thì thấy; còn ai thấy, lại hóa mù. Mấy người Pha-ri-si bên cạnh Ngài nghe điều đó, thì nói với Ngài rằng: Còn chúng ta cũng là kẻ mù chăng? Đức Chúa Jêsus đáp rằng: Nếu các ngươi là kẻ mù, thì không có tội lỗi chi hết; nhưng vì các ngươi nói rằng: Chúng ta thấy, nên tội lỗi các ngươi vẫn còn lại.”

(As he went along, he saw a man blind from birth. His disciples asked him, "Rabbi, who sinned, this man or his parents, that he was born blind?" "Neither this man nor his parents sinned," said Jesus, "but this happened so that the work of God might be displayed in his life. As long as it is day, we must do the work of him who sent me. Night is coming, when no one can work. While I am in the world, I am the light of the world." Having said this, he spit on the ground, made some mud with the saliva, and put it on the man's eyes. "Go," he told him, "wash in the Pool of Siloam" (this word means Sent). So the man went and washed, and came home seeing… 35Jesus heard that they had thrown him out, and when he found him, he said, "Do you believe in the Son of Man?"  "Who is he, sir?" the man asked. "Tell me so that I may believe in him."  Jesus said, "You have now seen him; in fact, he is the one speaking with you."  Then the man said, "Lord, I believe," and he worshiped him.  Jesus said, "For judgment I have come into this world, so that the blind will see and those who see will become blind."  Some Pharisees who were with him heard him say this and asked, "What? Are we blind too?"  Jesus said, "If you were blind, you would not be guilty of sin; but now that you claim you can see, your guilt remains.)

 

 

[PP] * Là con người, không ai trong c/ta tránh khỏi ~bệnh tật

> Nếu không mắc phải lúc còn trẻ tuổi… thì cũng thường phải đối diện với… khi tuổi đã xế chiều

# Phật tử đã tìm thấy 4 lẽ tự nhiên của ~điều sanh ra sự đau khổ trong cuộc sống của loài người

và 1 trong 4 điều này… đó là bệnh tật (sanh, lão, bệnh, và tử)

> Ai sống trên đời này cũng muốn được khỏe mạnh… để có thể hoạt động bình thường… vì thế ~c/trình thể dục và điều chỉnh ăn uống (diet) để xuống cân… luôn là ~c/trình nóng bỏng nhất trên TV ngày nay

> Người có phước là người ít mắc bệnh… để có thể hưởng trọn cuộc sống của mình…

 

[PP] > Trong tất cả các bệnh và tật… có lẽ bịnh mù loà là điều khổ sở nhất… vì nó giống như là “1 bức màn vô hình”… cô lập/phân rẽ ~người mắc phải bịnh này… khỏi thế giới bên ngoài

# Hãy tưởng tượng… nếu cả đời của bạn phải lệ thuộc vào ~người khác đưa dẫn, săn sóc, không được tự do lái xe đi đây đó, chơi video game, xem phim hàn quốc… vì căn bệnh mù loà… không còn thấy được các mầu sắc, hình ảnh, ~hoạt động xung quanh mình… nhưng chỉ là 1 màn tối đen bao phủ cuộc đời mình… thì khổ sở biết chừng nào, phải không?

 

I. Lẽ Thật

[PP] > Trong phương diện thuộc linh… căn bịnh mù loà không thấy được ~lẽ thật hay chân lý cũng là 1 căn bịnh hiểm nghèo… vì nó có thể đem 1 linh hồn đến sự hư mất đời đời

# Có người thấy 1 người mù ngồi ăn xin thì cảm động lên tiếng: “Ôi! Thật tội nghiệp cho người bị mù loà này!”…  Người bên cạnh nghe vậy cũng lên tiếng: “Còn tội nghiệp hơn nữa cho ~người có mắt,

nhưng lại không thấy được chân lý của sự sống đời đời!”

 

[PP] > Chân lý/lẽ thật của sự sống đời đời là gì? Đó là nhìn biết được Cứu Chúa Giê-xu là Con ĐCT

Và Ngài là Cứu Chúa cho cả nhân loại… trong đó có chính mình

 

[PP] > C/ta thấy trong thế giới ngày hôm nay… đang có rất nhiều người ở trong tình trạng “mù loà thuộc linh”… vì họ chưa chịu tin nhận Cứu Chúa Giê-xu là Con Đường cứu rỗi… mà có khi lại tìm mọi cách để chối bỏ Ngài, không tin lời lẽ thật

# Chẳng hạn như có biết bao nhiêu người ngày nay không còn muốn gọi Giáng Sinh là ngày lễ Christ-mas nữa… vì có liên hệ đến Đấng “Christ”… Họ bây giờ chỉ gọi là ngày “lễ” (holiday) mà thôi

> Nhiều nơi trong nước Mỹ tự do này đang chống đối, kiện cáo… bắt chính phủ phải dẹp bỏ xuống ~dấu hiệu của TTG… vì họ không muốn có phần chi với ông Giê-xu

> Có những trường học không còn cho phép ~học sinh mặc áo có hình Chúa Giê-xu

Và dùng lý do… đây là sự “kỳ thị tôn giáo”…

> Nhiều chỗ vẫn cho phép cầu nguyện, nhưng không được kết thúc với ~chữ “trong danh Cứu Chúa Giê-xu Christ”… nhưng chỉ được nói đến chữ “God” tổng quát mà thôi…

 

> Khi c/ta không chấp nhận lẽ thật, chưa tìm đúng chân lý… c/ta sẽ đi lạc… và hậu qủa là sự chết đời đời

> Như vậy vấn đề ở đây là c/ta phải tìm cách làm sao chữa lành được căn bịnh mù loà thuộc linh

            để thấy và tin lẽ thật… hầu tránh được sự hư mất, mà nhận được sự sống đời đời

 

 

II. Bối cảnh của Phép Lạ

[PP] > Qua sự kiện của Chúa Giê-xu làm phép lạ… chữa lành một người mù từ thưở mới sanh ra, có ghi chép trong sách Tin Lành Giăng 9… sẽ giúp cho c/ta hiểu được ~cơ nguyên nào gây nên sự mù loà thuộc linh… và nhất là làm thế nào để c/ta được khỏi căn bịnh này…

 

[PP] > Trong Kinh Thánh có ghi chép lại tối thiểu 34 phép lạ của Chúa Giê-xu đã làm

> Mục đích của Chúa Giê-xu làm ~phép lạ này… thật sự không phải là cho Ngài… nhưng là để bày tỏ cho mọi người thấy chính Ngài là Đấng Cứu Chuộc đến từ Trời… có quyền năng chuộc và tha tội… để cứu rỗi linh hồn nhân loại ra khỏi chốn lầm than trong địa ngục

> Qua ~phép lạ này… con mắt thuộc linh của mỗi người c/ta được mở ra

… để giúp dẫn c/ta đến đức tin… dám quyết định tin nhận Ngài làm Cứu Chúa cho linh hồn mình

 

# Có nhiều người thắc mắc hỏi… đức tin của loài người đến từ đâu, bắt đầu ở đâu?

> Thiết nghĩ câu trả lời… đức tin không tự đến từ trong mỗi c/ta… vì Kinh Thánh chép rõ: “Chẳng ai tìm kiếm ĐCT”… nhưng ĐCT đã xếp đặt nhiều cơ hội/hoàn cảnh trong đời sống, để giúp dẫn c/ta đến đức tin

… và ~phép lạ của Chúa Giê-xu đã làm… là 1 trong ~cơ hội đó… cho thiên hạ thấy và tin Ngài…

 

> 1 Trong ~phép lạ Chúa đã làm… đó là phép lạ Chúa Giê-xu chữa lành 1 người mù từ thưở mới sanh ra...

> 9:1, 6-7 - có chép như sau: "Đức Chúa Jêsus vừa đi qua, thấy một người mù từ thuở sanh ra 6xong Ngài nhổ xuống đất, lấy nước miếng trộn thành bùn, và đem xức trên mắt người mù. Đoạn Ngài phán cùng người rằng: Hãy đi, rửa nơi ao Si-lô-ê. Vậy, người đi đến ao đó, rửa, và trở lại, thì được thấy rõ.” (As he – Jesus - went along, he saw a man blind from birth…  he spit on the ground, made some mud with the saliva, and put it on the man's eyes. "Go," he told him, "wash in the Pool of Siloam" (this word means Sent). So the man went and washed, and came home seeing.)

> Chúa Giê-xu lấy nước miếng của mình, trộn với đất thành bùn, và rồi đem xức lên mắt người bị mù

… sau đó bảo người đi rửa ở ao Silôê…

> Người này vâng lời… chịu đi làm theo y như vậy... thì được sáng mắt!

 

> Đây thật là 1 phép lạ Chúa đã làm… vì khoa học qua các thời đại không thể nào giải thích được

> Từ xưa tới nay… c/ta chưa thấy ai chữa bịnh mù… mà dùng nước miếng và đất bùn hết, phải không?

# Có 1 lần tôi dẫn 1 người đi mổ mắt… vì bịnh “cataract” (màn cườm mắt)

… tôi không thấy vị bác sĩ dùng bùn hay nước miếng của mình

> Ngược lại… họ rất kỹ lưỡng về vấn đề tinh trùng (sterilize) trong lúc mổ

> Trước khi tôi vào giúp thông dịch… thì họ bắt buộc tôi phải mặc 1 bộ quần áo sạch ở ngoài, cung cấp bởi nhà thương, đầu tôi phải đội tấm che tóc, mũi miệng bị bịt lại hết, kể cả đôi giầy mình cũng phải được bao lại

> Khi vào phòng mổ rồi... thì có ~tấm vải với 1 mầu đặc biệt, để giúp cho tôi biết là mình không được đến gần và không được phép đụng đến... vì sợ bị nhiễm trùng… chứ ai lại đi dùng bùn là chất đất dơ... cùng nước miếng hôi hám... như Chúa Giê-xu đã làm đâu mà chữa lành người mù này

… thì thật đây là 1 phép lạ không thể từ chối được!

 

 

III. Mục Đích

> Phép lạ Chúa Giê-xu chữa lành người mù này để chứng tỏ cho mọi người thấy tối thiểu 2 lẽ thật:

[PP] 1) Thứ nhất, Ngài đến từ ĐCT, chính Ngài là Đấng Mêsi (Đấng được xức dầu)

mà đã được nói trước qua ~lời tiên tri trong sách Kinh Thánh Cựu Ước

> Ngài không thuộc trần thế này... không mang dòng dõi của 2 người tội nhân đầu tiên

> Qua phép lạ này, Chúa Giê-xu chứng tỏ là Ngài với ĐCT là một

vì chỉ ai có quyền năng của ĐCT... thì mới có thể làm được phép lạ này

> Qua phép lạ này - Chúa Giê-xu chứng minh điều Ngài tự xưng về mình… đó là chính Ngài là Con ĐCT

 

[PP] 2) Điều thứ hai… qua phép lạ chữa người mù được sáng mắt… để làm chứng ~lời nói Ngài phán ra từ miệng mình là lẽ thật… và 1 lời Ngài vừa tuyên bố trong c. 6… đó là "Ta là Sự Sáng của thế gian"

> Đây không phải nói đến ánh sáng mà mắt trần c/ta đang thấy đâu

... nhưng sự sáng đây là Con Đường Cứu Rỗi… dẫn đến sự sống đời đời

 

[PP] > Để có thể hiểu được lẽ mầu nhiệm này

… c/ta cần suy nghĩ 1 điều ngược lại của sự sáng… đó là sự tối tăm

> Trong Kinh Thánh, sự tối tăm thường ám chỉ về tội lỗi... là ~việc ác… dẫn đến sự chết đời đời

# Rôma 6:23 – rõ ràng có chép “Tiền công của tội lỗi là sự chết…” (For the wages of sin is death…)

> Đây là cái chết lần thứ hai cả hồn lẫn xác ở trong hồ lửa địa ngục đời đời… mà Kinh Thánh Khải Huyền 20:14 cũng nói đến – (Then death and Hades were thrown into the lake of fire. The lake of fire is the second death.) “Đoạn, Sự Chết và Âm phủ bị quăng xuống hồ lửa. Hồ lửa là sự chết thứ hai.”

 

> Nhiều người hay có ~tôn giáo ngày nay không tin là có địa ngục… nhưng vì họ đã từ chối lẽ thật

> Chúa Giê-xu thường nói đến địa ngục, âm phủ... là chỗ tối tăm, nghiến răng và đau khổ đời đời...

> Ai sẽ bị vào đó? Kinh Thánh chép… chỗ đó dành riêng cho tất cả ~kẻ có tội

... mà chưa trả xong nợ tội lỗi của mình

> ~Kẻ có tội ấy chính là mỗi người c/ta… vì Kinh Thánh khẳng định - "mọi người đều đã phạm tội, thiếu mất sự vinh hiển của ĐCT" (for all have sinned and fall short of the glory of God)

> Có ai ở đây dám đứng lên, vỗ ngực và nói mình chưa hề phạm 1 tội... hay làm 1 điều ác gì không?

chắc có lẽ chỉ ~đứa bé chưa sanh ra đời... hay còn ở trong tuổi ấu nhi ngây thơ mà thôi!

> Điều thực tế… đó là "càng lớn tuổi bao nhiêu... thì con người càng thấy mình nhiều tội hơn bấy nhiêu..."

 

> Cũng có ~người khác tự nghĩ rằng… nếu mình cố gắng làm được nhiều điều lành

… để “bù đắp” ~điều ác mình đã vi phạm… thì đây là cách mình thoát khỏi vòng lẩn quẩn của tội…

> Nhưng vấn đề ở đây không phải là c/ta không biết làm ~điều lành... nhưng là không có khả năng làm trọn tất cả ~điều lành… vì vậy vẫn thiếu, vẫn không đủ điều kiện… để thoát khỏi chỗ tối tăm đời đời

> Vả lại theo tiêu chuẩn của ĐCT… đó là nếu chỉ phạm có 1 tội thôi… thì đã đủ để đem 1 người vào chỗ tối tăm - hình phạt đời đời... vì thiên đàng là nơi ĐCT thánh khiết ngự trị, hiện diện… thì không thể có 1 tội nhơ nào ở nơi đó được...

> Thử hỏi Ađam và Êva ngày xưa đã phạm mấy tội… mà họ đã bị đuổi ra khỏi vườn của sự sống?

 

> Cho nên nhu cầu của mỗi người c/ta là cần đến ánh sáng

… cần được sạch tội, để đến sự sống đời đời… trong nước thiên đàng của ĐCT

> Chúa Giê-xu làm phép lạ chữa bịnh người mù được sáng mắt… để chứng tỏ Ngài chính là Sự Sáng đó

… có quyền năng làm sạch mọi tội của c/ta… như Ngài đã có quyền năng chữa lành sự mù lòa của người này… và Ngài có quyền phép đem c/ta vào nước thiên đàng của ĐCT 1 ngày

 

 

IV. Cơ Nguyên Chưa Được Chữa Lành

> Như vậy tại sao còn có ~người chưa chịu nhận ánh sáng đó, nhưng vẫn còn ở trong sự mù loà thuộc linh…

> Cơ nguyên ở đâu?

[PP] > Trong nhóm ~người nghe đến phép lạ của Chúa đã làm… có các thầy thông giáo thuộc phái Pharisi

> Đây là nhóm tôn giáo chính, và có chỗ đứng quan trọng nhất… của người Do Thái lúc đó

> Những người Pharisi này cứng lòng nhất quyết không chịu tin phép lạ của Chúa Giê-xu đã làm… đến nỗi họ phải tra hỏi người mù đã được sáng mắt đến 2-3 lần… mà còn đe dọa kể cả cha mẹ của người nữa… như có chép từ c. 15-34 như sau: “Người Pha-ri-si lại hỏi người thế nào được sáng mắt lại. Người rằng: Người ấy rà bùn vào mắt tôi, tôi rửa rồi thấy được. Có mấy kẻ trong những người Pha-ri-si bèn nói rằng: Người nầy không phải từ Đức Chúa Trời đến đâu vì không giữ ngày Sa-bát. Nhưng kẻ khác rằng: Một kẻ có tội làm phép lạ như vậy thể nào được? Rồi họ bèn chia phe ra. Bấy giờ chúng hỏi người mù nữa rằng: Còn ngươi, về người đã làm sáng mắt ngươi đó thì ngươi nói làm sao? Người trả lời rằng: Ấy là một đấng tiên tri. Song le, người Giu-đa không tin rằng người ấy trước đã mù mà được sáng lại, cho đến khi gọi cha mẹ người đến. Họ gạn hỏi rằng: Đây có quả thật là con trai các ngươi mà các ngươi nói rằng nó mù từ thuở sanh ra chăng? Thế thì sao bây giờ nó sáng vậy? Cha mẹ người trả lời rằng: Chúng tôi nhìn biết là con trai chúng tôi đó đã mù từ thuở sanh ra;  nhưng hiện nay tại làm sao thấy được, thì chúng tôi không rõ. Chúng tôi cũng không biết ai mở mắt nó nữa. Hãy hỏi nó, nó đã đủ tuổi, chính nó sẽ nói cho.  Cha mẹ người nói vậy, vì sợ dân Giu-đa; bởi dân Giu-đa đã định rằng hễ ai xưng Đức Chúa Jêsus là Đấng Christ thì phải bị đuổi ra khỏi nhà hội.  Ấy vì cớ đó nên cha mẹ người nói rằng: Nó đã đủ tuổi, hãy hỏi nói. Vậy, người Pha-ri-si gọi người trước đã mù một lần nữa, mà nói rằng: Hãy ngợi khen Đức Chúa Trời, chúng ta biết người đó là kẻ có tội. Người trả lời rằng: Tôi chẳng biết người có phải là kẻ có tội chăng, chỉ biết một điều, là tôi đã mù mà bây giờ lại sáng. Họ lại hỏi rằng: Người đã làm điều gì cho ngươi? Mở mắt ngươi thể nào?   Người trả lời rằng: Tôi đã nói với các ông rồi, mà các ông chẳng nghe tôi. Cớ sao các ông muốn nghe lại lần nữa? Há cũng muốn làm môn đồ người chăng? Họ bèn mắng nhiếc người, mà rằng: Ấy, chính ngươi là môn đồ người; còn chúng ta là môn đồ của Môi-se. Chúng ta biết Đức Chúa Trời đã phán cùng Môi-se, nhưng người này thì chúng ta chẳng biết bởi đâu đến. Người trả lời rằng: Người đã mở mắt tôi, mà các ông chẳng biết người bởi đâu đến, ấy là sự lạ lắm! Chúng ta vẫn biết Đức Chúa Trời chẳng nhậm lời kẻ có tội, mà nếu ai kính sợ Đức Chúa Trời, làm theo ý muốn Ngài, thì Ngài nhậm lời. Người ta chẳng bao giờ nghe nói có ai mở mắt kẻ mù từ thuở sanh ra. Nếu người này chẳng phải đến từ Đức Chúa Trời, thì không làm gì được hết. Chúng trả lời rằng: Cả mình ngươi sanh ra trong tội lỗi, lại muốn dạy dỗ chúng ta sao! Đoạn họ đuổi người ra ngoài.” (Therefore the Pharisees also asked him how he had received his sight. "He put mud on my eyes," the man replied, "and I washed, and now I see." Some of the Pharisees said, "This man is not from God, for he does not keep the Sabbath." But others asked, "How can a sinner do such miraculous signs?" So they were divided. Finally they turned again to the blind man, "What have you to say about him? It was your eyes he opened." The man replied, "He is a prophet." The Jews still did not believe that he had been blind and had received his sight until they sent for the man's parents. "Is this your son?" they asked. "Is this the one you say was born blind? How is it that now he can see?" "We know he is our son," the parents answered, "and we know he was born blind. But how he can see now, or who opened his eyes, we don't know. Ask him. He is of age; he will speak for himself." His parents said this because they were afraid of the Jews, for already the Jews had decided that anyone who acknowledged that Jesus was the Christ would be put out of the synagogue. That was why his parents said, "He is of age; ask him." A second time they summoned the man who had been blind. "Give glory to God," they said. "We know this man is a sinner." He replied, "Whether he is a sinner or not, I don't know. One thing I do know. I was blind but now I see!" Then they asked him, "What did he do to you? How did he open your eyes?" He answered, "I have told you already and you did not listen. Why do you want to hear it again? Do you want to become his disciples, too?" Then they hurled insults at him and said, "You are this fellow's disciple! We are disciples of Moses! We know that God spoke to Moses, but as for this fellow, we don't even know where he comes from." The man answered, "Now that is remarkable! You don't know where he comes from, yet he opened my eyes. We know that God does not listen to sinners. He listens to the godly man who does his will. Nobody has ever heard of opening the eyes of a man born blind. If this man were not from God, he could do nothing." To this they replied, "You were steeped in sin at birth; how dare you lecture us!" And they threw him out.)

> Tại sao ~người Pharisi lại cứng lòng không tin… cho dù tai họ đã nghe lời chứng, chính họ đã truy xét kỹ càng, và trước mắt họ đã chứng kiến 1 người mù nay được sáng mắt?

> Lý do không phải là vì phép lạ này không có thật… nhưng là vì nó liên hệ đến ông Giê-xu

 

1) Lòng cứng cỏi của họ đã nhất định trong đầu óc của mình rằng… ông Giê-xu là 1 kẻ phàm nhân

… không chịu tin Chúa Giê-xu là Đấng Christ - Đấng Mêsi… thì thể nào làm phép lạ này được

> Họ đã tự quyết định trong lòng mình từ chối lẽ thật… kể cả trước khi sự kiện này xẩy ra, mà có chép trong Giăng 8:56-59 như sau: Chúa Giê-xu phán – (Your father Abraham rejoiced at the thought of seeing my day; he saw it and was glad." "You are not yet fifty years old," the Jews said to him, "and you have seen Abraham!" "I tell you the truth," Jesus answered, "before Abraham was born, I am!" At this, they picked up stones to stone him, but Jesus hid himself, slipping away from the temple grounds.) “Cha các ngươi là Áp-ra-ham đã nức lòng nhìn thấy ngày của ta; người đã thấy rồi, và mừng rỡ. Người Giu-đa nói rằng: Thầy chưa đầy năm mươi tuổi, mà đã thấy Áp-ra-ham! Đức Chúa Jêsus đáp rằng: Quả thật, quả thật, ta nói cùng các ngươi, trước khi chưa có Áp-ra-ham, đã có ta. Bấy giờ chúng lấy đá đặng quăng vào Ngài; nhưng Đức Chúa Jêsus đi lén trong chúng, ra khỏi đền thờ.”

> Họ tự suy luận rằng - ông Giê-xu này là con của 1 kẻ thợ mộc tầm thường, sống ở xứ nhà quê Nazarét

… mà lại dám xưng mình là ĐCT (I AM)… thì điều không thể tin được

 

 > Vả lại lý do họ không tin phép lạ này… là vì họ đã quyết định ông Giê-xu là 1 kẻ tội nhân

            vì đã vi phạm luật của ngày Sabát

> Từ 10 điều răn của ĐCT ban cho dân Ysơraên qua Môi-se, sau này người Do Thái tự đặt ra thêm hơn 600 điều luật nữa… và 1 số ~điều luật đặt ra này, liên hệ đến ~điều cấm… không được làm trong ngày Sabát 

# Chẳng hạn như không được đi ra khỏi nhà mình qúa bao nhiêu dặm; Nếu đèn dầu nhà mình bị hư, thì phải chịu ở trong bóng tối, cho đến khi qua ngày sabát, vì nếu sửa đèn dầu là việc làm thì đã phạm tội rồi; không được cắt móng tay, vì đó là làm việc; không được nấu nướng; Nếu có đau ốm bị sốt, thì chỉ được phép giữ cho cơn sốt không tăng lên, chứ không được trị bịnh sốt, vì là việc làm… nhưng nếu con bò của họ bị lọt xuống hố và họ kéo lên để cứu con bò đó… thì lại không sao?

> Như vậy việc Chúa Giê-xu nhổ nước miếng, việc Ngài trộn với đất thành bùn, việc Ngài bôi trên mắt người mù… là ~hành động của việc làm… như vậy Ngài đã vi phạm luật pháp của Ngày Sabát… và vi phạm như vậy thì họ kết án chính Ngài là kẻ tội nhân… và nếu là 1 tội nhân rồi thì không thể làm được phép lạ chữa lành người bị mù này…

[PP] > Họ đã không hiểu lẽ thật về lời Chúa Giê-xu đã 1 lần nói trong Mác 2:27-28: (Then he said to them, "The Sabbath was made for man, not man for the Sabbath. So the Son of Man is Lord even of the Sabbath.") “Luật sabát là cho con người, chứ không phải là con người dựng nên cho luật sabát” – có nghĩa là luật lệ là để giúp ích con người “gần gũi” với Chúa… chứ không phải để buộc trói lẽ thật của đạo… để cản trở con người làm việc lành cho ĐCT

 

# Có chỗ khác… trong Mathiơ 12:22-24 có chép người Pharisi cứng lòng tin đến nỗi sau khi thấy Chúa Giê-xu chữa lành 1 người bị quỉ ám… thì họ đã nói rằng ông Giê-xu này đã dựa trên quyền lực của ma quỉ… nên mới làm được ~phép lạ này – (Then they brought him a demon-possessed man who was blind and mute, and Jesus healed him, so that he could both talk and see. All the people were astonished and said, "Could this be the Son of David?" But when the Pharisees heard this, they said, "It is only by Beelzebub, the prince of demons, that this fellow drives out demons.") “Bấy giờ có kẻ đem đến cho Đức Chúa Jêsus một người mắc quỉ ám, đui và câm; Ngài chữa cho, đến nỗi người câm nói và thấy được. Chúng lấy làm lạ, mà nói rằng: Có phải người đó là con cháu vua Đa-vít chăng? Song những người Pha-ri-si nghe vậy, thì nói rằng: Người nầy chỉ nhờ Bê-ên-xê-bun là chúa quỉ mà trừ quỉ đó thôi.”

# 1 Nhà truyền giáo nổi tiếng đã 1 lần nói rất đúng: "Mặt trời luôn chiếu ánh sáng; lý do c/ta không thấy được ánh sáng... đó là vì c/ta đã tự chọn nhắm mắt lại..."

> Nhiều người cứng lòng không chịu tin… vì trong long của họ đã tự quyết định không chịu tin rồi…

            Thì có cả trăm phép lạ trước mắt họ… thì họ vẫn “bịt tai, nhắm mắt” lại

 

[PP] 2) Lý do họ cứng lòng… không chịu tin nữa… là vì họ định đóan theo sự suy luận riêng của mình…

# Kể cả các môn đồ Chúa cũng đi theo sự suy luận riêng của mình… mà nghĩ rằng người này bị mù là vì tội của người hay của cha mẹ người… mà lại không thấy lẽ thật ở đây, đó là cơ hội để Chúa chứng tỏ mình là ai…

 

> Ngày nay cũng có ~suy luận chung chung… mà đang làm nhiều người bị mù quáng…

# Chẳng hạn như định luật “gieo gío gặt bão”; hay “ở hiền gặp lành

> Nhiều người tin rằng ai mắc phải tai họa… cũng luôn là bởi vì ~điều ác người đó đã làm

> Điều này không có sai… nhưng không phải lúc nào cũng đúng như vậy

Vì còn có ~lẽ thật của Chúa cao hơn ~sự suy luận chung chung này nữa

> Sự nguy hiểm khi c/ta nhất định chỉ dựa trên ~suy luận chung chung thôi… mà không chịu đi theo lẽ thật của lời Chúa trong Kinh thánh… đó là nó dễ dẫn c/ta đến sự kiêu ngạo đạo đức, không tự thấy mình là 1 kẻ tội nhân đáng chết… cần Chúa cứu, và từ đó dễ sanh ra tánh hay xét đoán ~người khác…

> Chẳng hạn như có người tự suy luận: “Tôi thấy mình không gặp bão, toàn là gặp lành, gặp hên thôi… như vậy tôi kết luận mình là 1 người trọn vẹn… vì luôn ăn hiền ở lành… cho nên kết luận tôi đâu cần tin Chúa Giê-xu làm chi, ăn chay ở lành là được rồi?”

 

[PP] # Chẳng hạn như 1 sự suy luận chung chung nữa mà nhiều người đang có

… đó là họ tự nghĩ “Con đường nào rồi cũng về la mã

> Họ tự suy luận - Tôn giáo nào cũng dậy người ta làm điều tốt, chứ có bao giờ dậy làm điều ác đâu?… như vậy thì tôi đi theo tôn giáo nào cũng được, đâu cần phải tin Chúa Giê-xu làm gì, hoặc là tôi tin thêm đạo của Chúa Giê-xu thì cũng tốt thôi

> Vì sự suy luận chung chung này, mà nhiều người ngày hôm nay vẫn còn ở trong tình trạng mù loà thuộc linh… vì chưa chịu tin vào lẽ thật tuyệt đối của Chúa Giê-xu đã 1 lần phán về mình (Giăng 14:6): (Jesus answered, "I am the way and the truth and the life. No one comes to the Father except through me.) “Vậy Đức Chúa Jêsus đáp rằng: Ta là đường đi, lẽ thật, và sự sống; chẳng bởi ta thì không ai được đến cùng Cha.”

 

[PP] > C/ta thấy chính vì sự kiêu ngạo đạo đức… mà người Pharisi cứng lòng không chịu tin Chúa

> Từ khi Chúa Giê-xu đến giảng dậy về nước ĐCT, làm phép lạ… chỗ đứng của họ bị “lung lay”

> Đám đông không còn theo họ nữa… nhưng đi theo Chúa… dư luận luôn nói và bàn cãi về ~việc ông Giê-xu làm… thế là làm cho các thầy tế lễ, nhà thông thái đâm lòng ghen tức Chúa Giê-xu

# Mathiơ 27:18 – có chép khi Chúa Giê-xu bị xử hình, quan tổng đốc Philát biết rõ lý do tại sao các thầy tế lễ lên án tử hình Chúa? (For he knew it was out of envy that they had handed Jesus over to him.) “Vì quan ấy biết bởi lòng ghen ghét nên chúng đã nộp Ngài.”

 

> Sự kiêu ngạo, nhất là sự kiêu ngạo đạo đức rất là nguy hiểm… vì nó là “cha” sanh ra biết bao nhiêu ~tội khác… để rồi làm c/ta bị mù quáng thuộc linh, không chấp nhận ~lẽ thật của Chúa

# Biết bao nhiêu người ngày nay đang sống trong tình trạng mù loà này… vì hãnh diện với tôn giáo của mình đang có… Họ so sánh và nói: “Đạo tôi có trước đạo Chúa Giê-xu; chủ giáo tôi sanh ra trước ông Giê-xu”… cho nên họ đã bịt tai không chịu nghe lẽ thật về Ngài

 

3) Sự kiêu ngạo đôi khi nó sanh ra ~nỗi đe dọa… làm c/ta sợ hãi

… và rồi cản trở c/ta không dám tin nhận Chúa

# Không phải chính cha mẹ của người mù… vì sợ người Pharisi trục xuất họ ra khỏi đến thờ… mất “phép thông công” với tôn giáo mình, nên họ không dám đứng lên làm chứng về Chúa Giê-xu là người đã chữa lành cho con mình

 

# Ngày nay cũng vậy, có nhiều người còn ở trong tình trạng sợ hãi: sợ làm buồn lòng cha mẹ, sợ ông bà về trù ẻo, sợ dư luận bàn cãi chê trách mình… vỉ đi theo đạo Mỹ, sợ mất quyền lợi… cho nên họ chưa dám quyết định tin Chúa Giê-xu

# Tôi thông cảm điều này, vì chính đời sống tôi sau khi tin Chúa Giê-xu đã phải “điều chỉnh” lại môi trường tôn giáo của mình… mà tôi rất bối rối… lo sợ ba mẹ tôi sẽ buồn phiền khi nghe tin tôi… đã đổi đạo?

> Nhưng sự quyết định của tôi bước đi theo lẽ thật trong lời của Chúa… không còn là sự kiêu ngạo của tôn giáo… là 1 quyết định đún, mà Chúa đã giúp tôi làm được… và vượt khỏi ~nỗi lo sợ này

 

 

V. Làm Sao được Sáng Mắt?

> Như vậy vấn đề quan trọng còn lại để c/ta suy gẫm

… đó là làm sao c/ta được chữa lành căn bịnh mù lòa thuộc linh đây… để thấy lẽ thật?

> Câu trả lời là c/ta không tự chữa lành căn bịnh này được… nhưng phải nhờ cậy Đấng Christ

> Hãy xem lẽ thật này được giải thích qua đời sống của người mù được sáng mắt

 

[PP] 1) Bước thứ nhất, anh là người đã ý thức rõ mình là người đang mắc phải bịnh mù lòa; và anh muốn được chữa lành, anh muốn được thấy như mọi người khác… nên anh mới bằng lòng để ông Giê-xu này lấy nước miếng trộn vào đất thành bùn và bôi trên mắt mình

> Nếu anh tự dối mình nói… tôi “đâu có bị mù đâu”… thì đâu có để Chúa chữa mình, phài không?

> Nếu anh tự quyết định – Thôi! tôi không muốn thấy đường, mù cũng được rồi, để lành tiền SSI… thì anh đâu để Chúa Giê-xu “đụng” đến mắt mình… và chắc chắn anh sẽ không được chữa lành sáng mắt

 

2) Bước thứ hai, bởi đức tin anh vâng lời ông Giê-xu… đi đến ao Silôê rửa mắt mình… thì được sang mắt…

> Nếu anh tự suy luận - Tôi đã đui rồi, mà ông Giê-xu này còn bắt tôi mò đến ao Silôê nữa… thì thật là điều vô lý khó tin được, vả lại việc ông dùng nước miếng và bùn bôi trên mắt tôi thấy vô lý qúa… mà từ trước đến giờ chưa ai làm… và rồi anh không chịu vâng lời đi, thì người có được sáng mắt không?

> Đức tin là gì? Đức tin là chấp nhận ~lời của đối tượng mình đang tin… là đúng, là lẽ thật

            Và điều để chứng tỏ c/ta tin ~lời đó… là sự c/ta vâng lời làm theo…

 

3) Trong sự kiện này, c/ta thấy người được sáng mắt này không phải được chữa lành phần thuộc thể mà thôi… nhưng anh được chữa lành sự mù loà thuộc linh nữa… khi anh tiếp nhận Cứu Chúa Giê-xu là Con ĐCT, là Đấng Cứu Chuộc cho linh hồn của mình

> Sự tiếp nhận của anh qua 1 lời tuyên xưng đơn sơ – “Lạy Chúa! Con tin!”

            Và rồi sấp mình xuống… thờ phượng tôn vinh Ngài là Chúa và Chủ đời sống mình

 

> Ngày nay cũng vậy, 1 người muốn có sự cứu rỗi linh hồn cũng cần trải qua ~bước sau đây

[PP] 1) Thứ nhất, người đó phải ý thức mình là 1 kẻ tội nhân, cần và muốn Chúa Giê-xu cứu linh hồn mình

> C/ta thấy trong cuối đọan này, lời phán xét của Chúa Giê-xu cho ~người Pharisi… là họ vẫn còn ở trong sự mù lòa thuộc linh… vì họ chưa chịu ý thức mình là kẻ tội nhân, kẻ mù lòa… cần Chúa cứu chuộc – (… Some Pharisees who were with him heard him say this and asked, "What? Are we blind too?" Jesus said, "If you were blind, you would not be guilty of sin; but now that you claim you can see, your guilt remains.) “Mấy người Pha-ri-si bên cạnh Ngài nghe điều đó, thì nói với Ngài rằng: Còn chúng ta cũng là kẻ mù chăng? Đức Chúa Jêsus đáp rằng: Nếu các ngươi là kẻ mù, thì không có tội lỗi chi hết; nhưng vì các ngươi nói rằng: Chúng ta thấy, nên tội lỗi các ngươi vẫn còn lại.”

> Nếu ai ý thức mình là kẻ có tội, kẻ mù lòa cần Chúa cứu… thì sẽ được chữa lành; Còn ai tự nghĩ mình không phải là kẻ mù, là tội nhân đáng chết… nên sẽ không cần tìm kiếm Chúa cứu mình… thì sự đoán xét của tội lỗi vẫn còn ở trên người đó

 

# Nhiều khi c/ta đi làm chứng đạo cho ~người khác tin Chúa… c/ta giới thiệu đủ thứ, dùng đủ cách – nào là tin Chúa đi thì được bình an, vui mừng, phước… Đến với H/T đi vì có nhiều c/trình hữu ích cho gia đình, con cái… nhưng chưa “đụng” đến vấn đề tội lỗi, sự mù lòa thuộc linh, sự cáo trách tâm linh… mà cần đến Chúa Giê-xu… thì c/ta chưa thật sự làm chứng đạo… c/ta chỉ giới thiệu tôn giáo mà thôi

> Có lẽ vì vậy mà có 1 số người thấy như đến với H/T tin Chúa… nhưng sau 1 thời gian họ biến mất… vì chưa thật sự tiếp nhận “lẽ thật” vào lòng, vì c/ta đã chưa nói cho họ biết rõ lẽ thật về tội lỗi và Cứu Chúa Giê-xu là ai

> Bước đầu tiên của con đường cứu rỗi là ý thức tội lỗi của mình,

nếu không c/ta sẽ chẳng thấy cần Chúa Giê-xu làm gì?

 

[PP] 2) Bước thứ hai… bạn phải tin rằng Chúa Giê-xu

là Đấng có quyền năng tha thứ tất cả mọi tội của mình

> Tôi tin rằng… ~ai thật sự tin Chúa sẽ kinh nghiệm điều này

… giống như người mù kinh nghiệm sự sáng mắt rõ ràng vậy

# Tôi nhớ rõ hồi tôi đến tin nhận Chúa tại H/T Riverdale Baptist church… cách đây 27 năm, khi tôi quì gối tuốt đằng sau nhà thờ, sau 1 buổi giảng, nước mắt trần trề ăn năn thống hối tội lỗi xin Chúa Giê-xu cứu linh hồn mình

> Và ~giọt nước mắt đó không phải chỉ là sự thống hối mà thôi… nhưng là sự vui mừng vì kinh nghiệm được mọi gánh nặng tội lỗi của mình đã được Chúa Giê-xu cất lấy đi hết… xóa hết… bắt đầu từ lúc đó

# Thống kê cho biết… lý do chính số đông người chọn tin nhận Chúa Giê-xu… thay vì ~chủ giáo khác

            Là vì họ biết Chúa Giê-xu là Đấng có quyền năng tha tội cho mình

 

[PP] > Như vậy rõ ràng 1 người được cứu rỗi không phải là vì chọn đúng 1 tôn giáo, hay có tên trong danh sách của 1 H/T nổi tiếng… nhưng là có mối liên hệ với Chúa Giê-xu… được Ngài chuộc tội và nay làm Chủ đời sống mình

 

------------

[PP] > Bạn có muốn được sáng mắt hôm nay không?

… Tôi không có nói đến sự sáng thuộc thể… nhưng sự sáng thuộc linh

> Bạn có muốn được rỗi linh hồn không?

> Được sạch mọi tội… để thoát khỏi hình phạt của sự chết lần thứ hai trong hồ lửa địa ngục,

và nhận được sự sống đời đời trong nước thiên đàng của ĐCT không?

> Nếu muốn, bạn phải bằng lòng để Chúa Giê-xu đụng đến ~điểm mù của mình

# Sống ở bên đây… hễ ai muốn biết lái xe hơi... thì người đó phải đi học lớp luật lái xe

> 1 trong ~điều luật mà người ta dạy trong lớp này… đó là phải coi chừng "~điểm mù"

(tiếng Anh gọi là ~Blind spots) khi sắp sửa sang lên

> 2 điểm mù này là 2 chỗ ở bên trái và phải… ngay bên cạnh xe, và gần sau đuôi xe mình

mà cho dù c/ta nhìn kính chiếu hậu rồi đi nữa… vẫn không thấy rõ được

> Nhiều vụ tai nạn xe cộ xẩy ra là vì người lái xe khi sang lên… đã không thấy 1 chiếc xe khác

... đang ở 1 trong 2 điểm mù này... mà sang lên và bị đụng xe...

 

[PP] > Trong đời sống tâm linh của mỗi c/ta cũng có ~điểm mù… mà nếu c/ta muốn được sáng mắt

… c/ta phải cho phép Chúa Giê-xu đụng đến ~điểm mù này

> Có thể là ~truyền thống, phong tục của ông bà hay cha mẹ c/ta để lại qua nhiều đời

… và đang ghi sâu trong đầu óc c/ta?

> Có thể là ~suy luận chung chung… như “đạo nào cũng tốt”

mà đang cản trở c/ta thấy được lẽ thật về Chúa Giê-xu là con đường cứu rỗi tuyết đối

> Có thể là ~nỗi lo sợ gây ra ~thành kiến… không thể thay đổi được

đang sống trong đời sống, và tư tưởng mình

# ~Thành kiến này có khi càng ngày càng in sâu trong lòng của mình và đưa đến chỗ không thể thay đổi được (hay gọi là bị mù quáng) nhất là khi phải đối diện với ~áp lực mà có thể đe dọa làm mất quyền lợi, danh dự, quyền lực, tiếng tăm, và kể cả quyền tự do của 1 người

> ~Điểm mù lòa tâm linh này phải được cất đi... thì 1 người mới nhìn thấy được chân lý và lẽ thật

 

[PP] > ~Điểm mù loà thuộc linh này… tự c/ta không có sức để cất lấy đi được

... nhưng phải nhờ 1 Đấng có quyền năng... để chữa lành cho c/ta...

> Đấng đó chính là Cứu Chúa Giê-xu

 

[PP] > Hãy giống như người mù đã được Chúa Giê-xu chữa lành… mong bạn cũng sẽ để Ngài cứu linh hồn mình… bằng cách bạn có thể nói với Chúa: “Lạy Chúa! Tôi tin!”

> Lạy Chúa, con là kẻ có tội… con tin Chúa Giê-xu là Con ĐCT, đến từ Trời; con tin Ngài có quyền năng tha sạch mọi tội của tôi… và ban cho tôi sự sống đời đời trong nước thiên đàng của ĐCT 1 ngày

 

[PP] > và rồi bạn sẽ thật sự kinh nghiệm của sự thấy lạ lùng

… như người mù từ thuở mới sanh ra được sáng mắt… đã kinh nghiệm…

 


Lời Mời Gọi -----------------

> Có lẽ trên đời này… trong mọi thứ bệnh tật... bịnh mù là khổ nhất...

# Có ai đây nếu về nhà lấy khăn che mặt mình lại trong 1 tuần lễ

... rồi có lẽ c/ta mới thông cảm được nỗi khổ sở của bịnh mù

> Nhưng sự mù loà của thể xác… chỉ làm khổ 1 đời, 1 kiếp mà thôi… sẽ không thể nào so sánh với 1 sự mù loà thuộc linh – đó là không nhận thức được mình là kẻ tội nhân đang trên đường… đi đến 1 chỗ tối tăm... nơi mà cả hồn lẫn xác sẽ đau đớn, nghiến răng khốn khổ đời đời...

> ĐCT biết rõ căn bịnh "mù loà tâm linh" của mỗi người c/ta... vì c/ta mọi người đã sanh ra từ 2 kẻ tội nhân đầu tiên và sự bất lực của c/ta không thể tự cứu mình được

 

> Bạn có ý thức được tình trạng mù loà thuộc linh của mình không?

… Có ý thức được sự mù loà này đang dẫn mình đến 1 chỗ tôí tăm, hình phạt đời đời không?

> Bạn có muốn được chữa lành khỏi căn bịnh này không?

 

> Chúa Giê-xu khi Ngài đến thế gian đã bày tỏ quyền năng của Ngài có thể cứu bạn khỏi căn bịnh này được

> Ngài đã làm nhiều phép lạ chữa lành phần thuộc thể… để chứng mình quyền năng của Ngài có thể chữa lành phần thuộc linh, tha thứ tội lỗi cho c/ta

> Không phải vậy thôi, Ngài đã chịu chết đổ huyết trên cây TTG… để chuộc thay mọi tội lỗi của bạn…

> Bạn chỉ cần đến với Chúa Giê-xu như người mù đã được mắt sáng… thì bạn sẽ được rỗi linh hồn

1) Bước đầu tiên là bạn phải ý thức là 1 kẻ tội nhân cần được cứu…

2) Bước thứ hai - nhận biết Chúa Giê-xu là Đấng có quyền năng cứu rỗi linh hồn của mình

            như Ngài đã bầy tỏ phép lạ làm người mù từ thưở mới sanh ra - được sáng mắt

3) Bước thứ ba - hãy thật lòng như người mù đã được chữa lành - với 1 lời cầu nguyện đơn sơ hết lòng

> Tiếng Chúa Giê-xu đang mời gọi bạn - mong bạn sẽ đáp lời mời gọi của Ngài sáng hôm nay

như người mù sáng mắt đã tuyên xưng đức tin đơn sơ của mình như sau: "Lạy Chúa! Con tin!"

… thì bạn sẽ thoát khỏi hình phạt… mà còn nhận được sự sống đời đời

 

# I Giăng 5:11-12 - có chép "Đức Chúa Trời đã ban sự sống đời đời cho c/ta, và sự sống ấy ở trong Con Ngài. Ai có Đức Chúa Con thì có sự sống; ai không có Con ĐCT thì không có sự sống..."

> ~Ai bằng lòng tin Con của ĐCT... thì sẽ thấy... và sự thấy đó dẫn đến sự sống đời đời; còn ai không tin Con ấy, thì cứ vẫn ở trong sự mù loà... chờ đợi sự phán xét cuối cùng trong ngày tận thế

> Có người nói rất đúng: "Đạo của Chúa Giê-xu là Tin Mừng... nhưng cũng là Tin Xấu nữa?"

> Tại sao là tin xấu được?

> Lý do là vì… Tin mừng cho ~ai bằng lòng tiếp nhận để nhận được sự sống đời đời

còn “tin xấu” cho ~ai đã tự từ chối và sẽ còn chịu sự phán xét đời đời... trong chỗ tối tăm

 

> Thật mong bạn sẽ không như người Pharisi… nhưng bằng lòng tiếp nhận Chúa Giê-xu hôm nay

… hãy thành thật nói với Chúa Giê-xu: “Lạy Chúa! Con Tin Ngài!”

 

-------------

Healing of the Spiritual Blindness (John 9:1-41)

Are you blind? It is a fact about human life that we all face many diseases and illnesses. Among all the illnesses, blindness is probably the most unpleasant one. Even worse for those who have eye sight but are blind of the spiritual truth. The truth is that Jesus is the Son of God and the Savior of the world (Messiah). The world is full of people who have the spiritual blindness. The story in John 9 shows us how to be healed of this spiritual blindness. The purpose of Jesus’ miracles is to help us to have faith. The healing miracle of a blind man from birth demonstrated Jesus is the Messiah, and the Light of the World. To know the Light, we need to understand darkness, sin, and eternal judgment. The Pharisees were blind because they made up their mind that Jesus was a sinner as He healed the blind man on the Sabbath. Man-made traditions, laws, and religions can blind people to see Who Jesus really is. The common reasoning blinded the Pharisees and even Jesus’ disciples to see the truth about the healing work of Jesus. Many people today do not believe in Jesus because they still hold on to the common beliefs such as “there are many roads lead home!” The sin of religious pride caused fear and jealousy that blinded the Pharisees from accepting the truth about Jesus. But the blind man received both physical and spiritual healing because he believed in Jesus. To be healed of this disease, we must first accept that we are sinners and allow Jesus to touch our blindness. We then by faith experience that Jesus has the power to forgive and erase all our sins. No one can be saved by joining a perfect church or choosing a right religion, but through a personal relationship with Jesus. Do you want to be healed? Do you have any blind spots such as presumptions, prejudice, self-pride, or fears? Jesus can cure your blind spots today if you let Him. Just say to Him: “Lord Jesus, I believe!” then you will discover and receive a new sight!